Concept đầu tiên về film Voltron (dũng sĩ Hesman)

Thằng Tùng ăn nói ko cẩn thận chết bất ngờ ko biết trc đâu đây =)

Mà hình như trong Hesman, 5 con mãnh sư thì 4 con thường ko có bờm là cái còn con đầu đàn màu đen là đực mà :pig:
 
4 con là tứ chi là cái, con lớn nhất làm thân màu đen là đực vì cây hàng nằm ở thân chứ ko phải ở tứ chi =))
 
Cái tấm con mãnh sư tựa vào tượng thần Tự Do có vấn đề tỉ lệ. So sánh với mấy tấm khác là thấy rõ sự khác biệt liền.
 
Mấy con này thấy giống mèo hoang hơn là mãnh sư, ốm yếu quá. Nhìn chả thấy tí lực gì cả.
 
Mấy con này thấy giống mèo hoang hơn là mãnh sư, ốm yếu quá. Nhìn chả thấy tí lực gì cả.
mấy con báo cheetah nhìn ốm yếu thế nó có ốm yếu ko =)
 
Cái con mãnh sư màu đen thui đầu đàn cũng chỉ có cánh chứ đâu có bờm :D.
 
Mãi về sau mới có bờm nhưng cũng chỉ có 1 tập đó có thôi , đó là Hes tương lai biến hình 99 dạng , phóng to thu nhỏ unlimit =)). Theo mình được biết là bờm vào nó lại sợ đụng hàng với cái Best War O đó mà
 
sư tử đực thì nên giống con này :D

gao-pa-01lion.jpg


đùa thôi chứ tấm này nhìn cũng oai phết

voltron_v2_8.jpg


mà làm thế cũng đúng chứ,1 bây sư tử thì thg cũng chỉ có 1 con đực là chủ bầy,còn lại là cái cả
 
Chỉnh sửa cuối:
sư tử đực thì nên giống con này :D

gao-pa-01lion.jpg


đùa thôi chứ tấm này nhìn cũng oai phết

voltron_v2_8.jpg


mà làm thế cũng đúng chứ,1 bây sư tử thì thg cũng chỉ có 1 con đực là chủ bầy,còn lại là cái cả

1 bầy sư tử : 1 đực còn lại toàn cái ;))
Nếu mà cho nhân vật điểu khiển con sư tử đực là nam còn điều khiển sư tử cái là nữ thì không có gì nói 1 vs 4 8-}
Đằng này nhân vật nam điều khiển sư tử cái thì thế nào nhỉ =))
 
...bà con cho hỏi kết thúc của Hesman ra sao nhỉ...coi cũng nhiều chỉ nhớ còn mỗi Kip, Gatco, Linda (ko biết đúng ko)...còn lại thì ngủm củ tỏi hết V_V...
 
Kết thúc là hòa bình cho Thế Giới chứ còn sao nữa :))
 
Cái thiện luôn luôn chiến thắng cái ác :))
 
concept nhìn thế chứ lên phim cứng ngắc cho xem @@
 
^ giờ thời nào rồi mà lên phim cứng ngắc? :|
trừ khi không có kinh phí, chứ có tiền rồi thì mềm hết :))
 
Cứng là cứng thế nào.
Có khi còn 3D ầm ầm ý chứ.
 
ôi nhớ cái thời đòi bố mẹ mua cho bộ robot Hesman về chơi =((
 
Khi kết hợp lại thì thành sư tử đực mà :P Mà khúc đầu cứ nghĩ giống 5 anh em siêu nhân ấy, đánh đã đời mới rút thanh gươm ánh sáng ra chém 1 nhát kết thúc, khúc sau thì dởm quá, gươm gãy liên tục :))
Ban đầu gươm ánh sáng gãy là một vấn đề lớn, nhưng về sau thì nó là chuyện cỏn con...Hai tay cầm luôn cả 2 cây áy chứ :))
cái truyện này đọc từ hồi bé mà cứ tưởng là của VN chứ , hóa ra là của nước ngoài ah :-?
nhìn pic hoành tráng nhỉ , đến con hổ cũng to ngang cái tượng nữ thần tự do @@
Ban đầu bác Hùng Lân phóng tác theo anime của Nhật...về sau tự vẽ và chế thêm rất nhiều...đặc biệt là sự xuất hiện của Huy Hùng...về sau nữa là vẽ tiếp bộ Siêu Nhân Việt Nam (không biết đúng tên không nữa...) kể về 2 anh chàng siêu nhân là Quốc Việt và Đại Nam (éo biết nhớ đúng không nữa) :))...chế thêm cả con robot Phù Đổng nữa cơ :))
...bà con cho hỏi kết thúc của Hesman ra sao nhỉ...coi cũng nhiều chỉ nhớ còn mỗi Kip, Gatco, Linda (ko biết đúng ko)...còn lại thì ngủm củ tỏi hết V_V...
Hình như không có kết thúc, bác Hùng Lân không chế tiếp nữa mà nhảy sang chế bộ Siêu Nhân VN...
 
Bộ Hesman của bác Hùng Lân quá đỉnh luôn.\m/

Giờ đọc lại vẫn thấy hay. Tiếc là giờ truyện tranh VN chả còn tác phẩm nào ấn tượng được như vậy nữa.
 
Tại bây giờ bị ảnh hưởng bởi Manga nhiều quá khó phát triển.
Ngày xưa đọc truyện của Bác Hùng Lân theo phong cách comic không để ý nét vẽ chỉ quan tâm nội dung nên thấy hay :D
 
^ giờ thời nào rồi mà lên phim cứng ngắc?
trừ khi không có kinh phí, chứ có tiền rồi thì mềm hết
cứng như mấy phim hoạt hình đất sét =))
 
Back
Top