Bây h em phải j` để chuộc lỗi lầm đây mấy pác

giờ việc đầu tiên cháu giai chủ thớt cần làm là mua 1 bộ make-up về,sáng mai đi học nhớ trang điểm, ko nó nhận ra thì ở đó còn răng mà hối nhé :-h
 
Nông nổi quá :|
Giờ thì sự đã rồi :-ss, cách duy nhất là mua sẵn bông băng thuốc đỏ :-ss
 
Còn trẻ mà các cậu, làm gì mà nặng lời e nó thế. cứ qua vài lần là sáng dạ ra ngay, ai chả thế
 
Không thấy chủ thớt đâu.Chắc là đang nằm viện rồi ;)) .
 
Chả hiểu chủ thớt suy nghĩ gì mà hành động như thế ???
Học hết cấp 2 chưa ?
 
chưa có chính kiến mà, tập làm đàn ông đi =))
hình như gia đình VN chủ yếu nuôi con lớn chứ thiếu dạy con kĩ năng sống :))
 
Em đã trót yêu 1 ng` ( mới đầu tưởng thích thôi nhưng thật ra yêu rồi) người này có bồ rồi nhưng vì yêu quá nên em đuổi theo , ngày nào em cũng chở ng đó đi học , theo em nghĩ thì ng` đó cũng có chút cảm tình vs em nên vẫn cứ típ tục đuổi theo :D.Rồi 1 ngày ng` đó nhờ em add nick BF của ng` này kêu em chữi và khuyên thằng đấy c/t . Thế là em cũng chữi , rồi cuối cùng thằng đó nó cũng cho mấy cái nick của em zô sổ đen . Nên em đã tạo cái nick khác và giả mạo là GF của thằng này để chọc , chữi và khuyên thằng này c/t . Nhưng mọi việc ko đc như mong muốn :(( . Sáng ngày hôm sau , ngủ dậy chưa kịp đánh răng , em onl nick , vừa onl xong bị GF của thằng này chữi , bạn đó còn nói là rất ghét ai giả mạo bạn ấy và nói em quá đáng ( đúng là em quá đáng :(() Cả ngày hôm đó em bùn chỉ ăn đc mỗi bữa cơm chiều , má mua đồ ăn sáng cho em , em ăn đc 1-2 miếng rồi cũng bõ :((
Bây h em phải làm j` đây mấy bác , em iu bạn ấy lắm :((

Chú này cực đoan mà ngu quá, gái nó lợi dụng lòi mắt ra, gái một khi nhờ chú làm việc này tức là nó éo có tý tình cảm nào với chú hết, nó chỉ coi chú là bạn và là tay sai thôi
Đã thế còn mạo danh nó, thôi, ăn shit rồi, quên nó đi cho nhanh
Chú đừng mong là giúp nó xong thì nó cảm động và yêu chú nhé, chú tạch rồi, chú tập xác định rồi :))
 
@@ . Còn ý này em mới nhớ ra , sau cái ngày nó nhớ em chữi thằng kia , em hỏi lại là " Bạn nhờ mình vậy là để chọc cho thằng đó tức thôi hay là thật" . Nó trả lời là " Nữa thật nữa ja?"
Chán đời ! =((
 
ko ổn rồi X_X ai quen biết thằng nhỏ thì đi xem xem, có khi nào đang lên bảng chờ respawn ko đấy X_X
 
Có 1 câu hỏi cậu phải hỏi ngay là :Người iu em là người như thế nào thay vì cậu hỏi như trên
 
Mới đầu chat với thằng này thì em nc đàng hoàng , thằng này nói chuyện láo chó với mất dạy lắm nên " Nó muốn nói chuyện mất dạy thì em sẽ chiều ý nó "
 
Các bạn cũng nên thông cảm cho em nó, nghe con nhỏ đòi chia tay người iu, còn nhờ mình nói dùm thì cu cậu hăng hái, nhiệt tình là phải thôi. Nhưng cách làm của chú trẻ con quá, chửi 1 2 lần rồi thôi, cớ gì phải giả mạo người ta. Với lại lúc nó nhờ mình nói thằng kia chia tay thì chú phải tìm hiểu coi là nó có thực sự muốn chia tay với thằng kia không, đằng này vừa nghe nói đã hí hửng add nick chửi nhiệt tình. Nói chung vụ này fail nặng, giờ chỉ còn cách xin lỗi, năn nỉ ỉ ôi, mong rằng em nó rộng lượng tha thứ cho.
 
mới lớp 10 mà.. tình cảm gì nhỉ .. lo học thôi .. va lo cho cái bụng trước đã . đọc bài của bạn cảm thấy bạn bị xỏ mũi .. :l
về cái nói chuyện mất dạy của thằng kia thì bạn cũng ko nên đáp lại như thế ... hạng người họ như vậy thì mình ko chấp .. làm gì cũng nên bình tĩnh suy nghĩ trước ... quá nông nỗi thì chỉ có nước thua cuộc sớm thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ học là trên hết , thôi bỏ qua đi , chú ở đâu mai anh hẹn chú rượu ốc :-"
 
Back
Top