Ngôi nhà nhỏ cho những ước mơ lớn !

@Phan:mình kêu tiếc vì bạn Phan gặp tình huống hay như thế mà . Em ý chạy mất ý mà
Chắc ý Yu là tớ phải giữ lại để làm quen đúng không? :>
 
đúng thế .Thế bạn Phan có làm thế ko?
Muốn cũng không đc
Bởi vì trong đó vừa tối lại vừa đông người
Không thể nào tìm ra nhỏ đó nữa =((
 
Muốn cũng không đc
Bởi vì trong đó vừa tối lại vừa đông người
Không thể nào tìm ra nhỏ đó nữa =((

vậy mới tiếc ha =.="
già đừng nghi oan cho người vô tội chứ
phải nói cháu là người vô số tội thì mới chính xác :))
dạo này trình học tiếng Tây Bán Nhà của cháu đến đâu rồi :d
ta gửi bài này (ta thích nghe) cho cháu tập hát này :x
Tên bài là Si tu me amas :x
http://www.youtube.com/watch?v=NN143cZepV4&feature=related
 
Mình dạo này cũng bình thường, mỗi tội gầy gòm ốm yếu hơn xưa nhiều :(
 
hehe!!bị ban nick một thời gian dài nên kok chào hỏi gì đc
lại còn bị mất luôn cả nhà cửa!@.@
 
hehe!!bị ban nick một thời gian dài nên kok chào hỏi gì đc
lại còn bị mất luôn cả nhà cửa!@.@

bạn yêu đã phạm phải sai lầm gì mà bị vậy thế? :-s
Mình dạo này cũng bình thường, mỗi tội gầy gòm ốm yếu hơn xưa nhiều
đi làm, học hành vất vả quá sao bạn Ozaki?
 
phải nói cháu là người vô số tội thì mới chính xác :))
dạo này trình học tiếng Tây Bán Nhà của cháu đến đâu rồi :d
ta gửi bài này (ta thích nghe) cho cháu tập hát này :x
Tên bài là Si tu me amas :x
http://www.youtube.com/watch?v=NN143cZepV4&feature=related

học 1 mình chán quá nên bỏ dở lâu rồi =.= già thử singer Marc Anthony đi :)) khá là truyền cảm
 
học 1 mình chán quá nên bỏ dở lâu rồi =.= già thử singer Marc Anthony đi :)) khá là truyền cảm

cả thèm chóng chán[-( cháu ta mà nhanh nản thế à:-w Phải học để có gì ta còn nhờ vả dịch hộ mấy bài chứ :-<
Ta có nghe anh ấy lâu rồi, thích mấy bài :d
 
nhà đóng mạng nhện rồi!
không ai vào hỏi han gì là seo?!hớ hớ hớ
 
nhà đóng mạng nhện rồi!
không ai vào hỏi han gì là seo?!hớ hớ hớ

ừa thì mọi người chắc ai cũng có công có việc hết trơn nên ít ghé thăm mình :-s
Mình thì lâu lâu không có ai đến chơi nên cứ mặc nhiên để nhà đáp xuống mặt đất ấy mà :-ss
 
Chào bạn Yu xinh đẹp, lâu lắm không đến nhà thăm bạn :-*
Tớ đang viết truyện mới, hy vọng bạn sẽ ủng hộ nhiệt tình ^^
 
THế thì kéo nó lên nào bé =))

Mớ bong bóng cũ để lâu nên xịt hơi hết, phải thổi mớ mới để kéo nhà lên ;))
Thanks bạn PO nhiều nhá :-*
Chào bạn Yu xinh đẹp, lâu lắm không đến nhà thăm bạn
Tớ đang viết truyện mới, hy vọng bạn sẽ ủng hộ nhiệt tình ^^
bạn Phan nói câu "bạn Yu xinh đẹp" làm tớ mắc cỡ :"> (;)) )
bạn Phan sức sáng tác dồi dào quá ha. Đôi khi mình cũng muốn viết lắm nhưng rồi lại thôi, luôn vướng mắc ở hồi kết :-s. Mà mình thích viết kiểu châm biếm, trào phúng ;))
Bạn Phan đã đọc truyện "Hình hài dấu yêu " chưa? :x
 
Cái truyện Silent Hill không có ai vào đọc nên dropped =((
Cho nên tớ đang bắt đầu truyện mới
Hy vọng các độc giả cũ ở box văn học sẽ ủng hộ :>

P/s: Yu đọc đi rồi cho mình lời nhận xét nhé ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
Dạo này tớ đang bị "chó" cắn nhiều quá, bị nhiều người ganh tị ghen ăn tức ở quá nên nó thế =((

P/s: Yu có chơi facebook không nhể? Dạo này đang bắt đầu tập tành chơi mấy game trên đấy, ghiền ra phết
Công nhận là trên đó có nhiều game hay :D
 
Cái truyện Silent Hill không có ai vào đọc nên dropped =((
Cho nên tớ đang bắt đầu truyện mới
Hy vọng các độc giả cũ ở box văn học sẽ ủng hộ :>

P/s: Yu đọc đi rồi cho mình lời nhận xét nhé ^^
Truyện mới của Phan mình có đọc rồi.Mình vẫn có cảm giác nó các tình huống, diễn biến diễn ra tuồn tuột , nhanh quá, thiếu độ sâu :-s
Dạo này tớ đang bị "chó" cắn nhiều quá, bị nhiều người ganh tị ghen ăn tức ở quá nên nó thế

P/s: Yu có chơi facebook không nhể? Dạo này đang bắt đầu tập tành chơi mấy game trên đấy, ghiền ra phết
Công nhận là trên đó có nhiều game hay
Sao bạn Phan lại bị "cắn" như vậy thế? Ghen tị vì bạn Phan sáng tác truyện hay à ;))
Mình có FB, nhưng chỉ lập ra rồi đôi khi xem mấy cái trắc nghiệm, viết mấy câu suy nghĩ vớ vẩn linh tinh thôi :-s
chứ mình không có chơi game :d
 
Back
Top