Quán Bar thư giãn - tầng B1

  • Thread starter Thread starter LAVU
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
mới thử bài này 2 bữa nay , thấy có vẻ hiệu quả lắm :x thanks nhiều nghen :*

tại học suốt mà trường cách nhà 12km nên trưa ăn ngủ tại trng luôn nên ko có chỗ nằm ngủ , còn ngồi ngủ trên bàn tí còn nhứt đầu ác nữa >"<

Anh khỏe thì mừng ùi
Ngủ thì có thể dùng bài tập thư giãn toàn thân để thay, nhưng thay vì thả lỏng thì cứ tập trung vô 1 phong cảnh nào khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất, tập trung suy nghĩ miên mang về nó thì dần dần anh sẽ ngủ thiếp đi dễ dàng mà ko cần nơi nằm
 
Anh khỏe thì mừng ùi
Ngủ thì có thể dùng bài tập thư giãn toàn thân để thay, nhưng thay vì thả lỏng thì cứ tập trung vô 1 phong cảnh nào khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất, tập trung suy nghĩ miên mang về nó thì dần dần anh sẽ ngủ thiếp đi dễ dàng mà ko cần nơi nằm

Tên này sao nói chuyện như con gái zậy nhỉ :-?
 
Trap triếc gì, đang rầu thúi ruột đây. Mình đang rơi vào tình huống rất cần được anh em tư vấn, giúp đỡ nhiệt tình.
Chả là đang để ý một bé bạn hồi c3. Cũng dễ thương, xinh xắn. Đợt này bạn í chuẩn bị đi du học (t8). Mình ra trường thì cũng tính đường đi làm xa. Có chở đi chơi vài lần dò dò hỏi thì bạn í nói có để ý anh nào đó rồi, mà chưa chính thức. Giờ sao giờ?
Anh em tư vấn nhiệt tình nhé, không góp ý tiêu cực nhé :">
 
làm bữa rượu rồi chú làm gì tùy chú
sau đó em ý thành vợ chú hay là chú bị đá thì ta ko chịu trách nhiệm
 
nghe mấy giang hồ ở đây chắc bóc lịch sớm quá. Nói chung là đối tượng rất ngoan hiền, không rượu chè được, đi chơi ~10h phải về rồi. Nói chung là tư vấn sao mà dẹp được cái thằng kia đó. :|
 
nói thẳng thắn là anh thích em
chả may "thằng kia" là mi thì càng tốt
mà dạng đi chơi 10' phải về nhà thì ta khuyên mi ko nên cố
lấy nó về mi bạo dâm em nó chịu sao nổi:(
 
Nói chung là ngoan hiền lại có ng iu rồi thì chú đừng nên cố, may ra hỏi thẳng phát, nếu thèng kia là mình thì còn p suy nghĩ, chứ ko p mình thì nghỉ cho khỏe :)) Đằng nào tháng 8 em nó chẳng bay, chú giữ sao nổi :))
 
Nói chung là ngoan hiền lại có ng iu rồi thì chú đừng nên cố, may ra hỏi thẳng phát, nếu thèng kia là mình thì còn p suy nghĩ, chứ ko p mình thì nghỉ cho khỏe :)) Đằng nào tháng 8 em nó chẳng bay, chú giữ sao nổi :))

Du học có 1 năm rồi về mà. Em để ý anh nào đó là "giảng viên ĐH, cao to, đẹp trai". Mới để ý thôi, chưa chính thức ngỏ lời. Biết là mình không thể nào so sánh được với anh này, nhưng em í là perfect girl đối với mình.
Có cách nào lôi kéo, đảo ngược tình thế ko nhỉ? Khó khăn vậy mới tham khảo ý kiến mấy sư phụ trong topic này chứ
 
Du học có 1 năm rồi về mà. Em để ý anh nào đó là "giảng viên ĐH, cao to, đẹp trai". Mới để ý thôi, chưa chính thức ngỏ lời. Biết là mình không thể nào so sánh được với anh này, nhưng em í là perfect girl đối với mình.
Có cách nào lôi kéo, đảo ngược tình thế ko nhỉ? Khó khăn vậy mới tham khảo ý kiến mấy sư phụ trong topic này chứ

Khó nhẩy :-s Vậy chỉ còn cách làm cho nàng thấy anh ta ko hợp với nàng thoai... 1 thói xấu nào đó của anh ta ( cẩn thận ko nàng bảo mình nói xấu đấy :D) hay là anh ta đã yêu /để ý ẻm khác rồi chẳng hạn :D Có thể đánh vào việc nàng sắp đi du học: đưa cho nàng giả thiết: anh ý cao to đẹp trai lại có tài (hơn đứt chú hehehe), vậy em đi học 1 năm anh ấy liệu có thể chờ đợi em về ko, hay lại xiêu lòng vì 1 cô gái khác xinh đẹp đáng iu hơn em? ...vv và vv...
Nói chung là để có thể cưa nàng, chú phải kiếm dc 1 vị trí tốt, 1 vị trí mà ẻm sẽ phải suy nghĩ về những gì chú nói ;)) Tốt nhất là xin 1 chân quân sư quạt mo tình iu cho nàng, cái này chắc là dc phải ko? ;))
 
Hi vọng chú thắng trận này ;))
Mà thắng rồi có khi chả có thời gian chơi game với ae nữa đâu nhỉ ;;)
 
lão kid cưới rồi nó khác
nhưng ta thấy ý kiến tên zell không dễ áp dụng đâu
cái đó chỉ dành cho vị trí quen biết khá thân rồi thì mới làm vậy
mà đôi khi người ta có câu "mờ mắt vì tình"
nó ko theo kế hoạch mà ngược lại
lúc đó chỉ khóc hận

ý ta là chú cứ nói thẳng thắn thì hơn
 
Ta thì ta lại sợ nhất là tên giảng viên ĐH cao to đẹp trai kia lại là sản phẩm của trí tưởng tượng của em ý mà thôi :D
 
Ta thì ta lại sợ nhất là tên giảng viên ĐH cao to đẹp trai kia lại là sản phẩm của trí tưởng tượng của em ý mà thôi :D

Đã có xác nhận với mấy đứa bạn thân của em ý đúng là có anh GV đó thật. Mình cũng đã cố hết sức để biểu hiện tình cảm rồi. Thiếu nước ôm chầm lấy và hét lên thôi :-j . Chắc em cũng hiểu được. Hiện giờ mọi biểu hiện vẫn bình thường. Không biết có nên hỏi thẳng em ý là "em có nhận lời anh GV kia chưa?" không nhỉ?
Để thêm phần cụ thể, tình hình là mình ở HCM, em í ở ĐN. Vào HCM để làm visa nên thời gian gặp nhau chỉ có hạn, anh em nhanh chóng nhé. Lão Rèo nhiều exp vậy mà im thin thít nhỉ [-(
 
nếu thế càng cần thẳng tiến ;))
tỏ tình xong nếu em chưa trả lời thì làm kế hoạch bữa rượu mà ta nói
cố lúc về kiss lấy phát rồi thì tùy tình hình
nhớ uống vừa thôi ko thì lại thành dở
 
nếu đã là em nào thì phải "ôm chặt" chứ sao lại "thả lỏng" :">
thả lỏng thì càng đau nhức thêm :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top