LΣnnΣth
Mr & Ms Pac-Man
- 25/1/10
- 254
- 1
Lưu ý : Đọc kĩ bài viết trước khi bắt đầu comment
http://comicvn.net/showthread.php?p=6512#post6512Hồi 1 : Bài toán Ragnarok và một lời giải
Ragnarok , một game thuộc hàng kì cựu , tượng đài đã đứng vững từ những ngày đầu Internet phát triển , và khi nó đặt chân đến đất nước Việt Nam , nó đã có một kết cục bi thảm mà ít ai ngờ đến được
Trải qua 7 năm sương gió , Ragnarok vẫn giữ vững đôi chân của mình , như một tượng đài sừng sững giữa biển cả với biết bao người vẫn đang chăm chút cho nó . Tuy nhiên , ở việt nam , cái thảm cảnh của RO (Ragnarok) đã tồi tệ đến mức khó hiểu . Nếu có ai đó nói với tôi rằng
" Ragnarok đã lỗi thời , tình cảnh thế này là sớm muộn " thì xin lỗi , cái thảm cảnh đấy là khi dân RO quay mặt đi với VRo . Tôi chỉ làm một bài toán nhẩm đơn giản , thì hiện nay Việt nam vẫn còn ít nhất khoảng 5k player vẫn chơi RO , nhưng không phải ở sever VN , mà là ở đâu đó trong các Private sever. Tại sao họ lại chọn Pri sever thay vì một sever chính hiệu bản quyền ? Khi mà cái sever pri có thể đột tử bất cứ lúc nào ?
Câu trả lời này tôi sẽ nói tại đây . Rất đơn giản .
Nhà phát hành VN quá kém cỏi , họ xem RO như một đứa con ghẻ lụm về , để mặc nó muốn sống sao sống, sống không được tắt thở thì đem chôn . Update lề rề là rà , cứ như con rùa đang bò qua đại tây dương vậy. Đội ngũ support thì hễ động đến là " Ông chỉ biết đến thế , còn lại thì ông đếch biết , mày chim cút cho ông nhờ " . Rồi chưa tính đến Hack - Bot , tiêu cực xảy ra trầm trọng mà chẳng ai nhúng tay vào . Thế nên Kaboom , qua RO pri chơi cho nó khỏe thân
Hồi 2 : Những cái đầu đầy đậu hủ
Nói đến điều này , tôi tạm gác chuyện Ragnarok qua một bên và không nói về nó nữa , bây giờ hãy nhìn tới những cái khác như Granado Espada , Atlantica , TSOnline , Yuigang , Cabal . Những tựa game đình đám vẫn đang gây sức hút cho toàn thế giới, đã mồ yên mả đẹp hoặc đã nằm sẵn trong hòm chờ đóng nắp . Chuyện để nói về chúng nói có đến năm sau vẫn chưa hết, nên tôi tạm gác chuyện đấy qua một bên nốt .
![]()
Cabal - Tựa game nổi tiếng bị bóp chết không thương tiếc !!
Những tựa game như thế, về tay NPH việt nam bị bóp chết không thương tiếc , nếu như nơi đây mà những cái đầu tàu hủ đó có thể vào , tôi sẽ điểm mặt từng thằng và bảo " Ông đây còn có thể quản lý game tốt hơn đám bựa nhân thích tự sướng như chúng bây gấp nhiều lần , phắn ngay cho ông " . Chuyện phát hành thì ngắn gọn chỉ có thế , bây giờ hãy nói đến quyền lợi của khách hàng , sách có câu " Khách hàng là thượng đế " . Nó có nghĩa là bọn hãm kia phải lạy lục chúng ta mua hàng của chúng , nhưng ngược lại , hiện giờ chúng ta như con cá trên thớt , để chúng muốn xẻo , muốn băm chiên tùy thích . Khách hàng bị đối xử như con Ki ki , động chạm đến thì
" Ông đếch cần biết , chọn dịch vụ của ông thì ngậm mồm và cam chịu đi "
Gamer bị đùn đẩy , bức xúc lên các forum xả cái ức của mình thì lại phải bị một đám bẹc giê lao vào , cắn tơi tả đoại loại như :
" Bọn tao bỏ tiền mua game, mua sever , mày có quyền hay tư cách đếch gì mà phát biểu , không chơi thì chim cút ngay cho anh "
Cái mother nhà các anh , chúng tôi không bỏ tiền , bỏ sức vào đó chắc , không có bọn tôi thì các anh cũng chẳng có phân mà bốc bỏ vào mồm nhai nữa kìa ...
Trong khi những player thực thụ đang bị dồn đến vực thẳm của sự bất công , vô trách nhiệm và rút ruột đến từng milimet thì những con chihuahua 9x bựa trong tất cả các sever lại được tỏ ra ưu ái hơn cả , có lẽ vì một phần bọn chúng chả biết bọn chúng đang bị là gì , và có lẽ chúng cũng quá ngây thơ để biết . Những hoạt động vô bổ như Miss Teen , Miss Đú bẩn gì gì đó lại được tổ chức thường xuyên phục vụ cho đám cún con này , trong khi một cái Event thực sự lại đếch được tổ chức một cách ra hồn ?
Không hiểu cái loại bám váy mẹ , lục quần cha cạy két sắt như thế có gì hay ho để phải phục vụ cho chúng ? Hay vì bọn cún con ấy chưa bao giờ biết ý kiến , lại còn đổ tiền thường xuyên vào mua những thứ vớ vẩn trong đấy nên được "thương mến" ? Nhưng cũng vì cái sự thể như thế mà bọn chúng càng hung hăn hơn , điên dại hơn , mỗi khi ai đụng vào chúng thì những con cún ấy nhe nanh gầm gừ , nhưng kêu ra để thanh toán thì co rúm lại như những con chuột bị vặt đuôi . Nói thật chứ cái dạng này tôi mà gặp một là mỏ máu , 2 thì răng rang bơ ngay .
Được nước thì lấn bờ , bọn cún ấy tràn vào các diễn đàn , nhe nanh với những người khác khiến cho mọi người sợ hãi bỏ chạy, vì họ biết làm thế quái nào mà cãi với một con cún như thế ? Im cho xong, nó sủa chán thì thôi .
Cứ thế, cái bài tiền ca hỗn loạn này không biết đến bao giờ mới chấm dứt , khi mà tàu hũ , cún và đậu xanh của 2 bên luôn thi nhau khoe tài , đến nỗi mỗi khi lướt vào đâu mà đụng phải , tôi chỉ còn biết thốt lên " Cái đệt" Rồi lầm lũi đi ra
Vừa đọc xong cái này, cười đau cả ruột

Chỉnh sửa cuối:






