[Fic]Diablo II - Thế Giới Tận Cùng

tớ thấy cái nguồn nó ngay dưới chữ ký chủ top rồi còn gì :|
 
"Lấy Lại Anh Hùng" =)) đặt tên kì quá đấy
đọc cũng ổn mà chừng nào có tiếp vậy chủ thớt :))
 
nhìn cái tựa đã ko muốn đọc
Lấy lại anh hùng=)) bạn là việt kiều à
cái tựa để câu khách mà đã thế thì nội dung ra gì=))
 
Thôi mấy bác nói vậy tôi ko post nữa. Dù là tự tay tôi viết, nhưng tôi cũng ko bao h post lên forum này nữa. Vừa post lên, ngày hôm sau đã thấy có người mang bài của tôi, bỏ tên tôi đi và đăng lên blog, nội dung hoàn toàn giống như tôi đã viết lên blog tôi. Chán !!!
Từ forum kia có bác nhắn tôi qua đây post vì bên này box Diablo xôm tụ hơn, ủng hộ tôi lấy tinh thần viết tiếp :|
Cán ơn bác gì đấy đã post hộ tôi toàn bộ chương I này trong lúc mạng nhà tôi trục trặc, dù không biết bác có thiện chí hay sao :)
 
Lại tranh cãi bản quyền chán thật. Nếu là của bạn thì Welcom To Box DIABLO . XIN HÃY VIẾT TIẾP ĐI , Vàng thật không sợ lửa bạn nhỉ, bạn hãy chứng mình cho kẻ đã lấy bài của bạn đăng lên blog ấy chứ sao lại mau nản lòng đến thế kia.
:-*:-*Box Dianlo hân hạnh chào đón anh tài thật sự như bạn !!!!
 
blog đó với blog của bác này là 1 mà , mấy bố này đúng là chả hiểu biết quái gì cả , nói mãi chả hiểu

Ủa zậy nói ghi rõ nguồn thế nguồn đâu ?

ý là vào blog của người ta mà tìm :|
 
:)) bạn này nói chí phải
Uhm mình đang viết tiếp. Thôi kỳ này chương II xong luôn mới công bố vậy, ko post lẻ tẻ mất công người ta "cập nhật" lung tung =)) (dù lỡ post lẻ tẻ chỗ khác rồi ;)) )
Giờ thì mình đang kím những cái tên nào thật hay cho nhân vật, vì nghĩ tên nhìu wa' giờ wa' tải rồi =((
Lưu í lun : blog opera thì chỉ cần /MasterChau là bik blog mình rùi, cái đuôi thì kệ cái đuôi nhá :D
 
blog đó với blog của bác này là 1 mà , mấy bố này đúng là chả hiểu biết quái gì cả , nói mãi chả hiểu



ý là vào blog của người ta mà tìm :|

TRời phật thế mà cùng nhau gân cổ lên mà cãi ,, Póchân.net \:D/\:D/
 
Ủa, tự viết rùi post lên đây trước hả, sao không post hết cả phần luôn đi mà post có 1 tí rùi blog lại ghi đầy ra ??? post tiếp phần 2 đi bạn ( nếu tự viết ) :">
 
Hic post 1 lần 1 phần thôi đặng còn hút khách chứ ;)) post nhiều wa' người đọc nhìn vào thấy choáng => ngán liền ;))
 
Có 1 điều thấy lạ là gì? Là cái bài trên blog dài hơn bài post ở đây :(
 
Tại bài trên blog mình còn giới thiệu qua nữa ;;)
Muh ở đâu thì tác phẩm cũng dài nhiu đó thôi ;;)
Phần 2 thì chưa viết xong :( dài wa', mà h cũng hok có nhiều hứng thú để viết nữa =((
 
Ok thôi bạn, vì topic này thành topic bàn luận góp ý rồi, nên mình khuyên bạn nên lập 1 topic khác mà viết cho người đọc đc liền mạch.
 
Post full rồi còn đâu :))
Pác nào đọc thấy dở wa' giơ chân nào :-w cho tui xin cái ý kiến ;))
 
Back
Top