Itto - sóng gió cầu trường (3)

Status
Không mở trả lời sau này.
mà nhìn cái tên Akasu nó đá bóng mình lại liên tưởng tới thế võ ếch ương của mĩ mạo trong hoàng phi hồng quá =))
 
một lần nữa cú sút của thằng Hanyu đã chứng minh đc rằng có khả năng giết người =)) bay mà đến nỗi dầu dập bể cả gạch thì khỏi nói =))
 
tác giả đã phá vỡ tình huống 1 cách hoàn hảo

mình đang lo làm cách nào để cho thằng hiệu phó bay mất

trong đội chắc ko ai dám dùng vũ lực với nó rồi :))
 
Chỉ là vua phá lưới của tỉnh Chiba nhưng để vua phá lưới của 1 tỉnh và của chính đội bóng đó ngồi ghế dự bị và chỉ ra sân được 10' là 1 chuyện hết sức vô lý. Trừ khi nó bị chấn thương. Cũng đang thắc mắc điều này đây ;))

Có lẽ ở chiba anh ấy tiễn không dưới 10 người lên xe cứu thương như ông hiệu phó rồi nên ra toàn quốc phải cất kẻo gây họa chăng =))
 
Chỉ là vua phá lưới của tỉnh Chiba nhưng để vua phá lưới của 1 tỉnh và của chính đội bóng đó ngồi ghế dự bị và chỉ ra sân được 10' là 1 chuyện hết sức vô lý. Trừ khi nó bị chấn thương. Cũng đang thắc mắc điều này đây ;))

Theo tôi thì cũng không có gì khó giải thích, Hanyu có thể được tham gia giải toàn quốc cấp 2 vào những năm đầu, khi mà trong đội còn có các đàn anh. Khi vào giải toàn quốc rồi thì đàn em cũng chỉ được ngồi dự bị
Còn khi các anh ra trường thì Hanyu mới được làm chân sút chủ lực nhưng rất tiếc lại khoái bắn chim nên không đưa được gà nhà đến với đại hội ;))
 
Theo tôi thì cũng không có gì khó giải thích, Hanyu có thể được tham gia giải toàn quốc cấp 2 vào những năm đầu, khi mà trong đội còn có các đàn anh. Khi vào giải toàn quốc rồi thì đàn em cũng chỉ được ngồi dự bị
Còn khi các anh ra trường thì Hanyu mới được làm chân sút chủ lực nhưng rất tiếc lại khoái bắn chim nên không đưa được gà nhà đến với đại hội ;))

khúc này dịch giả dịch sai là cai chắc rùi , vì thằng itto nó tham gia đá bóng lúc cấp 3 chứ không phải cấp 2 như ông dịch giả dịch , mà cũng bù nhĩ itto còn có khoảng 7 tập nữa là hết rùi :((
 
Theo tôi thì cũng không có gì khó giải thích, Hanyu có thể được tham gia giải toàn quốc cấp 2 vào những năm đầu, khi mà trong đội còn có các đàn anh. Khi vào giải toàn quốc rồi thì đàn em cũng chỉ được ngồi dự bị
Còn khi các anh ra trường thì Hanyu mới được làm chân sút chủ lực nhưng rất tiếc lại khoái bắn chim nên không đưa được gà nhà đến với đại hội ;))

Tớ cũng nghĩ vậy.Sút nhiều mà toàn phá hoại không, làm sao đưa đội tiến xa được. Nên đôi khi tớ thấy hanyu vô dụng y như shirakawa và Oishi.

khúc này dịch giả dịch sai là cai chắc rùi , vì thằng itto nó tham gia đá bóng lúc cấp 3 chứ không phải cấp 2 như ông dịch giả dịch , mà cũng bù nhĩ itto còn có khoảng 7 tập nữa là hết rùi :((

Lại cái gì thế này? Lol =.=
 
Yamazaki sút khá mạnh và cực chính xác mà cũng chỉ là con gà tại giải toàn quốc thế mới có chuyện bị khích tướng khẩu pháo này pháo nọ =))
Ở giải toàn quốc mà muốn làm trùm thì phải đặc biệt như Hiro, Ichidaro:)
 
Yara mà gặp lại thì chắc to hơn anh yamazaki ấy chứ,thế thì vô đối mất =))
 
lực sút của Yamazaki sợ còn chưa bằng Kokka.anh này sút mạnh phải biết,lại là mẫu tiền đạo chơi thiên về thể lực,húc đẩy như trâu.ai còn nhớ quả pen làm chảy máu tay của Itto thì biết.nhưng theo Hiro thì trình độ đó ở đại hội toàn quốc có cả đống :>
 
Éo tin được cái bản dịch đấy :-<
Vào đại hội toàn quốc có mấy thằng được như hắn chưa?
Kokka chịu thúc thủ chỉ vì Itto thôi :-<
 
bản dịch cũ thì đừng tin =))

đm xem lại dragon quest thấy bọn KD dịch láo vl :-w
 
Hồi đấy chưa có bản quyền cộng mấy lão cổ hủ ở bộ văn hóa các thứ cứ chực bâu vào cắn xé nên phải tìm cách né mấy ngôn từ ko phù hợp chứ bác :| Cũng chả hiểu mấy thằng cha đó suốt ngày chỉ biết ăn cơm xong vác ass đi ngồi máy lạnh rồi lâu lâu đâm chọt linh tinh vào làm bao nhiêu bộ truyện hay bị ngưng =((
Như cái Cậu bé bút chì, do KĐ ko chịu ghi là chỉ dành cho tuổi 15+ hay gì đó nên chúng nó mới có cớ vin vào phát biểu linh tinh :(
 
Hồi đấy chưa có bản quyền cộng mấy lão cổ hủ ở bộ văn hóa các thứ cứ chực bâu vào cắn xé nên phải tìm cách né mấy ngôn từ ko phù hợp chứ bác :| Cũng chả hiểu mấy thằng cha đó suốt ngày chỉ biết ăn cơm xong vác ass đi ngồi máy lạnh rồi lâu lâu đâm chọt linh tinh vào làm bao nhiêu bộ truyện hay bị ngưng =((
Như cái Cậu bé bút chì, do KĐ ko chịu ghi là chỉ dành cho tuổi 15+ hay gì đó nên chúng nó mới có cớ vin vào phát biểu linh tinh :(

vấn đề giới tính là 1 vấn đề khá nhạy cảm, VN thường có xu hướng tránh né hơn là tạo điều kiện cho con em hiểu biết, thay vì phân ra độ tuổi đối với 1 số mặt hàng văn hóa phẩm thì lại ko làm đc, mà cái gì ko làm đc...tức là CẤM ;))
Tuy nhiên cái này ko ổn, cái j người ta ko đc biết thì sẽ sinh ra tò mò...mà sinh ra tò mò thì phải tự tìm hiểu, tự tìm hiểu dẫn đến hiểu sai, hiểu sai sinh ra làm bậy. VN có tỉ lệ nạo hút thai cao nhất nhì TG và có tra cứu thông tin về SEX nhiều nhất trên google cũng vì lẽ này. ^:)^
Thôi dù sao NXB Kim Đồng cũng đã có bản quyền cho anh em đọc, và đc đọc 1 cách đầy đủ là được rồi. Muộn còn hơn không :|
 
hồi đó là vậy giờ cũng ổn hơn trước rồi , giấy cũng đẹp nữa
nhưng giá hơi mắc
 
Chỉ là vua phá lưới của tỉnh Chiba nhưng để vua phá lưới của 1 tỉnh và của chính đội bóng đó ngồi ghế dự bị và chỉ ra sân được 10' là 1 chuyện hết sức vô lý. Trừ khi nó bị chấn thương. Cũng đang thắc mắc điều này đây ;))

hanyu cho ngồi dự bị là chuyện bình thường ,vì thấy thằng này ngoài lực sút kinh hồn còn lại thì chả có gì là nổi bật kỹ thuật yếu kém thua tóc đỏ có vẻ trong bộ 3 thì thằng này là hiền và kém nhất . đội bóng đến giải toàn quốc chứ có phải là giải khu vực đâu mà đùa :> :> :>
 
Yamazaki sút khá mạnh và cực chính xác mà cũng chỉ là con gà tại giải toàn quốc thế mới có chuyện bị khích tướng khẩu pháo này pháo nọ =))
Ở giải toàn quốc mà muốn làm trùm thì phải đặc biệt như Hiro, Ichidaro:)

Itto nhà ta là cầu thủ xuất sắc nhất đại hội toàn quốc hồi cấp 2 mà lên cấp 3 vẫn lận đận thì mấy tên Hiro, Yura chắc cũng chẳng khá hơn là bao. Ichidaro thì đi học bóng đá ở nước ngoài thì trình chắc chắn hơn hẳn bọn Itto, Yura... ;):):D
 
hình như cái thằng đầu vàng vàng trong busen cũng từng tham gia đại hội toàn quốc cấp 2 thì phải:|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top