All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
Hic, vừa check lại. Đúng là mất mấy trang truyện thật. :(

Tớ up lại chap này lên mediafire, ai chưa đọc thì down về xem vậy. Tớ vẫn chưa có quyền edit. =((

Mã:
[LEFT]http://www.mediafire.com/?jykmk0men32[/LEFT]
pass : HPH​
 
topic đang chìm ngỉm, bác HPH có sắp xếp được time ko làm 2 chap/tuần hoặc 3 chap/ 2 tuần thì tuyệt:D.
 
topic có chìm thì đến khi ra chap mới nó cũng nổi lên thôi

và topic có chìm hay ko quan trọng nhất là trình Spam của mổi thành viên:))
 
Hic, vừa check lại. Đúng là mất mấy trang truyện thật. :(

Tớ up lại chap này lên mediafire, ai chưa đọc thì down về xem vậy. Tớ vẫn chưa có quyền edit. =((

Mã:
[LEFT]http://www.mediafire.com/?jykmk0men32[/LEFT]
pass : HPH​

Hôm qua tui cũng y như you , mới thấy hiện ai dè ăn may :) , những chap you dịch mình sẽ ghhi tên you , an tâm

-Vào spam vài phát là đủ trình edit rùi
 
Nếu không muốn phải thêm cái 30 cục chả vào thì chỉ cần space nhiều nhiều tí là được ấy mà :D
 
Ảnh bìa vol mới nhất

lp1019618660.jpg
 
sry vì hỏi 1 câu stupid, nhưng có bạn nào bik xem truyện HPLN onl ở đâu ko, bản tiếng Anh cũng đc (đừng bản tiếng TQ là đc oỳ, hem bik tiếng TQ :D)
 
Lima tạm dừng ở vol 28, vậy mà mới nhất là vol 34 ? Vậy tập này đã đến đoạn nào trong tam quốc rồi ? Tớ nhớ là đã có trang vẽ uống rượu luận anh hùng rồi mà ?
 
sry vì hỏi 1 câu stupid, nhưng có bạn nào bik xem truyện HPLN onl ở đâu ko, bản tiếng Anh cũng đc (đừng bản tiếng TQ là đc oỳ, hem bik tiếng TQ :D)

xem bản tiếng việt vào comic.vuilen.com ấy bạn à :D
 
Lima tạm dừng ở vol 28, vậy mà mới nhất là vol 34 ? Vậy tập này đã đến đoạn nào trong tam quốc rồi ? Tớ nhớ là đã có trang vẽ uống rượu luận anh hùng rồi mà ?

Mới nhất là Trươgn Phị hạ sát Kỷ Linh rùi bạn à, HPLN mất một nhất vật có khả năng thay đối tình thế bằng .... miệng lưỡi của mình:))
 
Mới nhất là Kỷ Linh die, vậy là viên thuật vẫn chưa ngủm đúng ko ? trong TQC thì hắn ngủm sau đoạn uống rượu luận hero hay trước nhỉ ? đọc lâu rồi nên ko nhớ nổi ? Cũng vì đã nói như trên là tớ đã thấy hình vẽ của tác giả + lời thoại đàng hoàng về đoạn uống rượu nên lấy cái này làm mốc so sánh, nếu Viên Thuật mà ngủm trước đoạn đó thì có lẽ tiến độ của tác giả khá là chậm
Lũ tướng của Viên Thuật toàn bọn thường thường tầm trung mà cứ thích tự sướng, bố Kỷ Linh là tướng bất thắng mà cứ khoái hô Thiên Tung...hài vãi, rồi còn lão tướng gì béo ú cứ khaói mở mồm "ta nhìn tướng thấy...Tôn sách đã chết", sau này mắc mưu bị đâm chết lãng xẹt
 
Mới nhất là Kỷ Linh die, vậy là viên thuật vẫn chưa ngủm đúng ko ? trong TQC thì hắn ngủm sau đoạn uống rượu luận hero hay trước nhỉ ? đọc lâu rồi nên ko nhớ nổi ? Cũng vì đã nói như trên là tớ đã thấy hình vẽ của tác giả + lời thoại đàng hoàng về đoạn uống rượu nên lấy cái này làm mốc so sánh, nếu Viên Thuật mà ngủm trước đoạn đó thì có lẽ tiến độ của tác giả khá là chậm
Lũ tướng của Viên Thuật toàn bọn thường thường tầm trung mà cứ thích tự sướng, bố Kỷ Linh là tướng bất thắng mà cứ khoái hô Thiên Tung...hài vãi, rồi còn lão tướng gì béo ú cứ khaói mở mồm "ta nhìn tướng thấy...Tôn sách đã chết", sau này mắc mưu bị đâm chết lãng xẹt

Cái này sau đoạn uống rượu luận anh hùng. Trước đó họ Lưu đang uống với Tào thì lính vào cho hay tin Công Tôn Toản bị Viên thuật ( có bản là Viên Thiệu) đánh bại. Bị lấy cớ mượn Tào Tháo binh mã đánh Viên Thuật. Còn Kỷ Linh nhớ ko lầm thì bị Quan Vũ 1 đao mất đầu chứ ko phải Trương Phi b-(
 
Cái này sau đoạn uống rượu luận anh hùng. Trước đó họ Lưu đang uống với Tào thì lính vào cho hay tin Công Tôn Toản bị Viên thuật ( có bản là Viên Thiệu) đánh bại. Bị lấy cớ mượn Tào Tháo binh mã đánh Viên Thuật. Còn Kỷ Linh nhớ ko lầm thì bị Quan Vũ 1 đao mất đầu chứ ko phải Trương Phi b-(

Ha ha có Quan Vũ ở đây nửa à :)) ,mình chỉ nhớ là TQDN thì Quan Vũ và Kỷ Linh giao chiến nagng ngửa thôi , còn Kỷ Linh chết là do Trươgn Phi
.
___________Auto Merge________________

.
Mới nhất là Kỷ Linh die, vậy là viên thuật vẫn chưa ngủm đúng ko ? trong TQC thì hắn ngủm sau đoạn uống rượu luận hero hay trước nhỉ ? đọc lâu rồi nên ko nhớ nổi ? Cũng vì đã nói như trên là tớ đã thấy hình vẽ của tác giả + lời thoại đàng hoàng về đoạn uống rượu nên lấy cái này làm mốc so sánh, nếu Viên Thuật mà ngủm trước đoạn đó thì có lẽ tiến độ của tác giả khá là chậm
Lũ tướng của Viên Thuật toàn bọn thường thường tầm trung mà cứ thích tự sướng, bố Kỷ Linh là tướng bất thắng mà cứ khoái hô Thiên Tung...hài vãi, rồi còn lão tướng gì béo ú cứ khaói mở mồm "ta nhìn tướng thấy...Tôn sách đã chết", sau này mắc mưu bị đâm chết lãng xẹt

Thằng Kỷ Linh này ko thường đâu , đoạn nó đánh nhau với Hỏa nhìn có vẻ Hỏa bị lép vế ( giáo chiến 1 cái mà Hỏa bay cả thước rùi lẩm bẩm " nghĩ kỹ lại VT có tướng mạnh thì lấy Hoãn Thành ko phải quá khó) , Xui cho anh ta giao chiến với :
1 Lữ Bố
2 Quan Vũ
3 Trương Phi

-> nói thiệt nếu bất kỳ danh tướng nào bấy giờ giao chiến với 3 người trên thì ko thấy ai có cửa thắng , giỏi lắm thì hòa
 
Trong mấy chương đầu thì Hỏa cũng chỉ ở mức khá, có thể võ công giỏi nhưng sức lại ko bằng mấy anh trâu bò, cộng thêm cái lối đánh liều máu mất nhiều quá nên sớm kiệt sức-> chưa sánh được với 3 người trên
 
1 Lữ Bố
2 Quan Vũ
3 Trương Phi
Bây giờ là vậy, nhưng sau đụng Hán Thăng và Mạnh Khởi thì ko biết Vũ với Phi có trịu nỗi hay ko, chưa kể đến anh họ Bàng tiên phong :D.
 
[Kim] MaoSuVuong;10779634 nói:
Bây giờ là vậy, nhưng sau đụng Hán Thăng và Mạnh Khởi thì ko biết Vũ với Phi có trịu nỗi hay ko, chưa kể đến anh họ Bàng tiên phong :D.

Truyện thì trần mưu chưa vẽ tới, còn trong TQC thì đã đọc đoạn Trương Phi đấu với Mã Siêu chưa ? Cân nhau luôn, Mã Siêu chỉ ném được cái chùy sượt qua tai Trương Phi. Hai bố hăng máu còn định đánh cả đêm.

Hán Thăng có phỉa tên tự của Hoàng Trung ko ? Nói tên chính đi chứ mấy cái tên tự này khó nhớ lắm, trừ các nhân vật quá nổi. Với lại anh Bàng là anh nào ? Bàng thống à ?
 
Mạnh Khởi ko có đầu óc, chính bố đẻ Mã Đằng của anh đã nói thế, ko biết sau này có được bác TM biến cho thành "Hữu dũng vô mưu" như Phi, Bố hay ko?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top