TQDN ngoại truyện.......cười:D

Thảo luận trong 'Kỷ niệm Hội Vườn Đào' bắt đầu bởi Mezzo, 22/6/06.

  1. *Infernal_Kami*

    *Infernal_Kami* Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    15/1/08
    Bài viết:
    473
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    2 cha con Quan Vũ và Quan Hưng bị Ngô bắt.Tôn Quyền tới:
    _E hèm....Bây giờ tụi mày muốn...Điêu Thuyền...hay muốn chết...(???)
    Nói chưa dứt câu,Vũ chồm lên:
    _Dạ,em muốn Điêu...Thuyền...ạ
    Tôn Quyền phẩy tay:
    _Đc,cho thằng này Điêu Thuyền đi anh em
    Thế là Vũ bị bắt vào 1 căn phòng,lột hết quần áo ra???Quân Ngô trong đó mang giày cao gót thay phiên nhau giậm... Quan Vũ,vừa giậm vừa nói:
    _Cái này là Điêu Thuyền(!!!)
    20' sau,Vũ đc thả ra,chưa chết nhưng...hấp hối(!!!)Vũ lết tới Quan Bình,gắng sức nói:
    _Đừng...chọn...Điêu Thuyền...
    Tôn Quyền lại tiếp tục:
    _Bây giờ tụi mày muốn Điêu Thuyền hay muốn chết
    Bình nói:
    _Dạ em muốn chết???
    _Được,tụi bay,Điêu Thuyền thằng này tới CHẾT(!!!)
     
  2. *Infernal_Kami*

    *Infernal_Kami* Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    15/1/08
    Bài viết:
    473
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Bố bị đuổi chạy về Hổ Lao Quan,đang ngồi buồn thì Trác tới:
    _Sao,nó đuổi mày về có mất cái gì không?
    _Còn tất
    _Sặc,còn tất thì việc éo gì phải buồn?
    Bố nhăn nhó:
    _Ý tao là còn mỗi đôi tất(?)
     
  3. *Infernal_Kami*

    *Infernal_Kami* Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    15/1/08
    Bài viết:
    473
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Quan Vũ và con ngựa Xích Thố cùng xuống địa ngục.DV phán:
    _Vũ,ngươi là 1 kẻ vô lại,đối xử tàn tệ...với con ngựa của mình.Nên kiếp sau,ngươi phải làm 1 con NGỰA
    _Trời ơi.Thế còn con ngựa của con,sao nó lại vui sướng thế kia?
    _À,kiếp sau nó sẽ làm người,và nó đang xin ta 1 con ngựa(!)
     
  4. Pool`

    Pool` Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    24/11/06
    Bài viết:
    279
    Nơi ở:
    trung tâm nhà quê
    Lịch sử giải Sanguo League khởi tranh từ năm 180, qua hơn 90 mùa giải sóng gió ở đấu trường cao nhất, đã để lại trong lòng các nhà chuyên môn cũng như giới mộ điệu những ấn tượng sâu sắc. Xuất phát điểm phong trào bóng đá Trung nguyên được xây dựng trên nền tảng các sân đấu phủi ko chuyên, cơ cấu tổ chức nghiệp dư, tuy vậy đã đạt được chất lượng chuyên môn tương đối tốt, tiêu biểu cho thời kỳ trà đá, thuốc lào ấy là đội Khăn Vàng (tên tiếng Anh : Yellow turban), đội bóng được đánh giá chuyên nghiệp nhất, cũng là đội làm mưa làm gió, ăn độ lớn nhất làng banh phủi bấy giờ, thu hút vô số thanh thiếu niên tham gia, dẫn dắt bởi bộ 3 anh em HVL họ Trương, HVL trưởng Trương Giác biệt danh thầy phù thuỷ, có tài đi đêm (cuối cùng gặp ma) dàn xếp tỉ số , tổ chức ẩu đả trên sân, hô phong hoán vũ biến điều ko thể thành có thể...Mặc dù đường lối hoạt động hổ lốn, nhiều bất cập nhưng CLB cũng đã giới thiệu được vài cái tên đáng chú ý như Mã Nguyên Nghĩa, Trình Viễn Chí, Đường Châu, Cao Thăng, Triệu Hoằng, Tôn Trọng... 1 số sau này đầu quân cho các CLB chuyên nghiệp như Liêu Hoá, Châu Thương. Tuy một thời sôi nổi, song phong trào nghiệp dư nhuộm nhoạm thiếu ổn định, ko có đầu ra, ko thể đáp ứng nguyện vọng theo đuổi đam mê lâu dài cũng như kiếm sống của các tài năng trẻ chọn nghiệp quần đùi áo số, tất yếu dẫn tới sự tan rã của các CLB phủi, trong khi đó được sự ủng hộ của quần chúng , các nhà tài trợ, doanh nghiệp, đoàn thể...., thành lập giải vô địch chuyên nghiệp đã trở thành nhu cầu cấp thiết, đặt trách nhiệm nghiêm túc đối với cơ quan quản lý thể thao Trung nguyên.

    Như vậy, những mùa giải SL đầu tiên được tổ chức hết sức hoành tráng, tưng bừng, fan hâm mộ ken chặt các khán đài, phóng viên ảnh, đài báo, túc trực bốn mặt sân không bỏ sót mọi diễn biến quan trọng, trên hết để được chứng kiến tài nghệ của các CLB mạnh, gồm những đại diện suất sắc như các đội: CLB hoàng gia - chủ tịch Đổng Trác, CLB Ký Châu (Viên Thiệu), Tây Lương ( Mã Đằng), Kinh Châu (Lưu Biểu), Giang Đông (Tôn Kiên), Trần Lưu (bầu Tháo ), CLB Bắc Bình (Công Tôn Toản). Các trận đấu diễn ra hết sức gay cấn, quyết liệt và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, ngẫu hứng cùng lối chơi, chiến thuật ngày càng khoa học, tinh vi. Giai đoạn này nổi lên các ngôi sao có năng lực chuyên môn rất tốt như Trình Phổ, Hoàng Cái đội Giang Đông, Nhan Lương, Văn Xú đội Ký Châu, CLB Bắc Bình với bộ tứ sát thủ Lưu Quan Trương Triệu khét tiếng từ thời đá giải Khăn Vàng mở rộng. Đội Trần Lưu dưới sự lèo lài của bầu Tháo tuy khả năng tài chính lúc này còn eo hẹp nhưng đã chiêu mộ được rất đông hảo thủ, có thể kể tên anh em Hạ Hầu, Nhạc Tiến, Lí Điển, Tào Hồng, Từ Hoảng, Hứa Chử, Điển Vi, HVL trẻ đầy tài năng Quách Gia, trợ lý Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục , hứa hẹn là kẻ thách thức tham vọng của bất kỳ đội bóng nào. Đặc biệt, qua từng vòng đấu, khán giả phải ngất ngây khi chứng kiến đẳng cấp của tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại Lã Bố CLB Hoàng Gia, với thể hình lý tưởng, kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, khả năng dứt điểm đa dạng hoàn hảo, lối chơi tốc độ càn lướt tì đè là nỗi kinh hoàng của tất thảy 18 CLB tham dự giải. Để có được sự phục vụ của Lã Bố, chủ tịch Đổng Trác đã phải chi một khoản tiền khổng lồ, được coi là hợp đồng chuyển nhượng lớn nhát lịch sử, qua đó Lã Phụng Tiên trở thành cầu thủ lãnh lương tháng cao nhất SL, sở hữu chiếc xe Red Horse chỉ sản xuất 1 chiếc trên toàn thế giới, siêu sao sân cỏ Lã Bố là người tình trong mộng của giới chị em, cặp đôi Lữ Bố - siêu mẫu chân dài Điêu Thuyền được bầu cặp đôi lý tưởng trong nhiều năm liền trước khi xảy ra bê bối tình ái tay ba LBố ĐTrác ĐThuyền được đăng tải hàng ngày bởi giới thạo tin, cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy sụp về sau của CLB.

    Quy luật đào thải của nền kinh tế thị trường thật sự khắc nghiệt, bóng đá cũng ko nằm ngoài bàn tay vô hình đó, chỉ có những CLB-đơn vị kinh doanh có hoạt động kinh tế thật sự hiệu quả, doanh thu ổn định tăng dần đều, giải quyết tốt nợ đầu tư ban đầu... mới có thể tồn tại và phát triển ở đỉnh cao, từ đó thu hút nhân tài duy trì vòng lặp bất biền tiền -> hiệu quả thi đấu, thương hiệu -> tiền. Sau sự thoái trào vì nhiều nguyên nhân đạt mức cực điểm dẫn đến xuống hạng của CLB Hoàng Gia, các CLB khác cũng dần đi vào bóng tối, người xuống hạng thậm chí giải thể kẻ nhàng nhàng bậc trung. Thời kỳ này thực sự chỉ quyết liệt cuộc đua tam mã của 3 CLB đi đúng hướng nhất, đội Ngụy (Trần Lưu cũ ), Ngô ( Giang Đông cũ) ; Lưu Bị đội Bắc Bình thành lập CLB riêng và có bước đột phá trên mức tưởng tượng. 3 CLB thay nhau vô địch các mùa giải liên tiếp sau đó ; cạnh tranh suất tham dự UEFA, hoặc intertoto loanh quanh một số cái tên Tây Lương, Tây Xuyên, Đông Xuyên, các đội khác chỉ thi đấu với mục đích trụ hạng. Mặc dù tính chất đồng đều đã giảm đi nhiều so với thời kì đầu nhưng chất lượng thi đấu lại ko hề thua kém, thậm chí có phần còn cao hơn trước đặc biệt trong các cuộc đối đầu của 3 CLB kể trên. Với số lần đăng quanh SL nhiều nhất, nhân tố chính tạo nên sự thành công của Ngụy theo các nhà phân tích xuất phát từ khả năng lãnh đạo xuất chúng của bầu Tháo, nhà đầu tư khôn ngoan, nhà ngoại giao lọc lõi đồng thời cũng sở hữu trí tuệ rất mẫn tiệp . Đối với CLB Ngô, đất Giang Đông là nơi qui tụ các tập đoàn kinh tế lớn, gặp nhiều thuận lợi từ phía đơn vị chủ quản, quĩ tài chính CLB luôn được đảm bảo bởi nguồn thu cấp phát, tài trợ, bên cạnh đó ko thể bỏ qua khả năng hoạt động tỉnh táo của chủ tịch Tôn Quyền ( con trai Tôn Kiên ), ban huấn luyện Chu Du, Lỗ Túc, Trương Chiêu, Lục Tốn, Lã Mông... Riêng trường hợp Thục, sự thăng tiến vượt bậc của họ dựa trên lượng fan đông đảo luôn hết mình vì CLB, bởi lối chơi đẹp mắt, hấp dẫn, đặc biệt từ khi chủ tịch Lưu Bị mời được thiên tài chiến thuật Gia Cát Lượng vào ghế HVL trưởng. Điểm chung vượt trội của 3 CLB là khả năng chuyển nhượng và thu hút tài năng cũng như đào tạo tuyến 2. Có thể thấy các thương vụ chuyển nhượng tự do rất hiệu quả như Bàng Đức, Trương Liêu, Cam Ninh, Hoàng Trung, Mã Siêu....Cả 3 CLB đều sở hữu 1 đội hình cân bằng với nhiều ngôi sao trải đều trên 3 tuyến, . Trở lại với những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ, ko một fan Thục nói riêng và người hâm mộ bóng đá nói chung nào có thể quên được màn solo ngoạn mục của cựu cầu thủ Bắc Bình Triệu Vân - trên sân Trường Bản, tiền vệ công toàn diện này đã rê bóng gần như qua cả đội hình đối phương rồi lại .... rê về gôn nhà như chốn không người vậy. Hay cũng trong trận đấu này, trước tình thế chống phản công 1 chọi 10, tiền vệ trụ Trương Phi đã gầm lên 1 tiếng khủng khiếp đến mức cầu thủ đội bạn lập tức đưa bóng về thủ môn chỉ sau 2 đường chuyền, thậm chí 1 cầu thủ phải lập tức rời sân dưới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Những cuộc đối đầu nảy lửa giữa các ngôi sao cũng tạo nên niềm phấn khích tột độ cho NHM. Cùng các tình huống đấu trí, đấu khẩu căng thẳng giữa 3 HVL cáo già, qua đó phát minh ra vô số chiến thuật, đội hình thâm hiểm , tinh tế chưa từng có.

    Mùa giải 236, HVL trưởng GCL của Thục chính thức giã từ nghiệp bóng, kéo theo màn giải nghệ của hầu hết anh tài sân cỏ cũng như trên băng ghế chỉ đạo SL, thời hoàng kim giải đấu đã chấm dứt, từ đây SL duy trì cầm chừng tẻ nhạt, thiếu vắng ngôi sao, lượng khán giả đến sân ngày một giảm mặc dù vẫn xuất hiện vài khuôn mặt nổi bật Khương Duy, Đặng Ngải , Chung Hội. Năm 280, giải SL chính thức giải tán do không còn kinh phí duy trì, các đội bóng chuyển hướng kinh doanh ( chủ yếu là do Phóng viên mệt vãi đái ra rồi mà vẫn cha cố )

    Tổng kết qua gần trăm năm tồn tại, bên cạnh phần lớn những thành công vang dội mà SL đóng góp cho đời sống tinh thần của quần chúng, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần rút kinh nghiệm nếu muốn xây dựng một nền bóng đá hoàn hảo. Có thể thấy vấn đề thuộc về nội bộ các CLB, đặc biệt trong khâu giáo dục đạo đức, tư tưởng , lối sống chuyên nghiệp cho cầu thủ, tránh để xảy ra hiện tượng ngôi sao rượu chè, chơi bời gái gú dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra như Điển Vi, Trương Phi, thái độ ông sao tự mãn chia rẽ nội bộ kiểu Quan Vũ, phát ngôn bừa bãi nói đội bạn là chuột này, gián nọ. Cần phê phán lối chơi chém đinh chặt sắt thô bạo, triệt hạ đối phương khiến nhiều tài năng đang độ chín mà sớm phải treo giầy như Lã Bố, Thái Sử Từ, Trương Nhiệm....Trò tốt cần thầy gương mẫu, các HLV cần nâng cao ý thức bảo vệ hình ảnh mình trước công luận, ko nên tái diễn tình trạng các thầy chửi nhau om xòm ngay trên sân đến nỗi tức đứt ruột mà chết. Bài học Chu Công Cẩn, Vương Lãng vẫn còn chua xót. Ngoài ra, ban tổ chức các sân thi đấu cần phải tăng cường hơn nữa an ninh sân bãi, ko thể tái diễn nạn hooligan đi ngược tinh thần thể thao chân chính, thảm họa trên sân Xích Bích, nơi 83 CĐV Ngụy thiệt mạng sau màn ẩu đả kinh hoàng hẳn mãi ko bao giờ phai nhòa trong trí óc, lương tâm toàn thể cá nhân, đoàn thể hữu trách.

    Sau đây là đội hình trong mơ của mọi thời đại theo sơ đồ 442

    TM: Lục Tốn
    HV: Hắc Chiêu, Trương Liêu, Trương Nhiệm, Điển Vi
    TV:Triệu Vân, Hạ Hầu Đôn, Cam Ninh, Quan Vũ
    TĐ:Lã Bố, Trương Phi

    HVL: Khổng Minh. Trợ lý: Tư Mã Ý, Giả Hủ, Lỗ Túc

    Dự bị thì phải chục cái đội hình nữa :))


    PV: Pool :whew:
     
  5. Cao_Hoan_9x

    Cao_Hoan_9x Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    10/6/08
    Bài viết:
    55
    Nơi ở:
    The Nice World
    TQ thời nay :
    Trong 1 chuyến tàu lửa có Điêu Thuyền , Lữ Bố , Triệu Vân, Quan Vũ và 1 bà cụ! Khi tàu chạy qua đường hầm người ta nghe thấy "chụt" "bốp" "hự".Bà cụ nghĩ "Giới trẻ thời nay ghê thật".ĐT nghĩ " Sao bà ta được hôn mà mình kô được".LB nghĩ "Lát qua đường hầm ta lại hôn tiếp".TV nghĩ "thằng đó mà dám hôn tao lần nữa thì tao tát sái hàm".QV nghĩ " Tao mà biết thằng nào tát tao thì thằng đó tới số rồi "
     
  6. Cao_Hoan_9x

    Cao_Hoan_9x Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    10/6/08
    Bài viết:
    55
    Nơi ở:
    The Nice World
    Lại nói về tật uống rượu của Lữ Bố :
    Lữ Bố nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên Điêu Thuyền , cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”. Điêu Thuyền trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, chàng ta rút “alô” gọi cho bố vợ (Vương Doãn): - Alô, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ? - Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả? - Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho vào nhà. - Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi! - ặc ặc !!:hug:
     
  7. Cao_Hoan_9x

    Cao_Hoan_9x Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    10/6/08
    Bài viết:
    55
    Nơi ở:
    The Nice World
    Lữ Bố lần đầu tiên ra mắt bố vợ tương lai là Vương Doãn . Đến bữa cơm, vốn biết uống rượu nhưng vì nể nên giữa bữa chàng chỉ uống hai chục chén. Có tí men nên “khí thế” hẳn lên, anh Bố tự tay rót rượu rồi nâng mời ông Doãn với giọng cà lăm (chắc do hồi hộp quá):

    - Con mời bố... bố...
    - Hừm... Anh mời bố tôi thì ra... nghĩa địa!
    - Ấy chết! Ý con là... con... con mời bố!
    - Thế ra anh đã có con rồi à?

    Anh Bố sợ líu cả lưỡi:

    - D...ạ... không! Là con... con... mời bố... bố.
    - Láo! Con anh mấy tuổi mà dám mời rượu bố tôi?

    Đến đây thì anh con rể tương lai Lữ Bố lăn ra ngất xỉu!:o :o
    .
     
  8. Cao_Hoan_9x

    Cao_Hoan_9x Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    10/6/08
    Bài viết:
    55
    Nơi ở:
    The Nice World
    Hai anh chàng Triệu Vân và Trương Phi đang đi săn trong rừng thì anh Phi ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn. Anh Vân liền rút ngay điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu: “Alo, bạn tôi chết rồi. Tôi phải làm sao đây?”


    Tiếng nhân viên trực tổng đài: “Cứ bình tĩnh đã, tôi có thể giúp anh. Trước tiên, phải biết chắc là anh ta đã chết thật chưa”.


    Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên.


    Và tiếp theo tiếng anh Vân hồi hộp: “Xong rồi. Chết thật rồi đấy. Giờ sao nữa?”.
    ặc ặc !!! =))
    .
     

Chia sẻ trang này