Silent Hill 4

Thảo luận trong 'Silent Hill Fans Club' bắt đầu bởi Great Hades, 8/6/05.

  1. Great Hades

    Great Hades T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    14/1/04
    Bài viết:
    516
    Nơi ở:
    HCM Underground.
    Tui thấy SH2,3 đều có những bài phân tích đánh giá nhân vật cũng như kể vế cốt truyện của các game này. Tuy nhiên sao tui chưa thấy bài viết nào đánh giá phân tích nhân vật hay nói về cốt truyện của SH4 hết vậy. Những bài phân tích đánh giá trước của SH2,3 đều rất hay, mong rằng có "ai đó" sẽ post những bài như thế đối với SH4.
    Tôi vừa chơi SH4 xong (có hơi trễ so với mọi người nhỉ) theo tôi thì cốt truyện SH4 như thế này. Một cặp tình nhân đến ở căn phòng 302 ở South Ashfield đã hạ sinh một đứa bé nhưng sau đó lại bỏ rơi đứa con "ngoài ý muốn" này. Đứa bé được biết dưới cái tên Walter Sullivan. Đứa bé được đưa đến "côi nhi viên" Wish House ở Silent Hill. Trong một lần được một người trong Wish House đưa về căn phòng 302, nơi mình được sinh ra, Walter đã xem căn phòng đó như mẹ của mình. Tuần nào cậu cũng ghé về căn phòng ấy để thăm "mẹ". Do được nuôi lớn ở Wish House (chỉ là một cô nhi viện trá hình. thực chất là một nhà tế bần) chú bé Walter ngày càng bị ảnh hưởng bởi những nghi thức tà giáo. Cậu ấy đã bị tiêm nhiễm bởi một nghi thức có tên là "21 Sacraments", theo đó nếu như giết 21 người trong đó có những "theme of murder" (từ này mình không hiểu nghĩa lắm) lần lượt là The Blood of ten Sinners, Ritual of the Holy Assumption, Voids, Darkness, Gloom, Despair, Temptation, Source, Watchfulness, Chaos, The Mother Reborn, Receiver of Wisdom thì sẽ hồi sinh được người mẹ của mình. Walter cũng xem những người mướn căn phòng 302 là chướng ngại để mình hồi sinh "mẹ". Chính những điều này đã biến Walter thành một cỗ máy giết người. Hắn đã lớn lên và trở thành một tên sát nhân. Trưóc khi bị bắt hắn đã giết 10 người
    1 Jimmy Stone một linh mục
    2 Bobby Randolph học sinh trung học
    3 Sein Martin học sinh trung học
    4 Steve Garland chủ một shop thú nuôi
    5 Rick Albert chủ một shop thể thao
    6 George Rosten linh mục
    7 Billy Locane học sinh tiểu học (không chắc lắm)
    8 Miriam Locane như trên
    9 William Gregory chủ một shop đồng hồ
    10 Eric Walsh bồi bàn (cũng không chắc lắm)
     
  2. Great Hades

    Great Hades T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    14/1/04
    Bài viết:
    516
    Nơi ở:
    HCM Underground.
    Trên người của các nạn nhân có các con số từ 01121 đến 10121 và tất cả đều bị chặt đầu.
    Sau đó hắn bị bắt và giam tại nhà tù Water Prison. Hắn tự tử trong nhà ngục. Nhưng trước đó hắn đã kịp triệu tập một thế giới ma quỷ và thế giới đó ảnh hưởng lên những chủ nhân của căn phòng 302 và những nạn nhân hắn nhắm đến kế tiếp.Cho nên cho dù đã chết hắn vẫn tiếp tục dùng thế giới đã được triệu tập ấy để hoàn thành tiếp công việc của mình. Hắn cứ nghĩ hắn đang hồi sinh mẹ mình nhưng thực chất hắn đang làm một nghi thức gọi về một con quỷ dữ. Một nhà báo tên là Joseph chủ nhân của căn phòng 302 trước Henry đã tìm hiểu về Walter và phát hiện trong ngôi mồ của Walter không thi thể, ông phát hiện được con số 11121. Vậy ta có thể hiểu người thứ 11 tức là Ritual of the Holy Assumption chính là Walter. Các nạn nhân tiếp theo
    12 Peter Walls học sinh trung học
    13 Sharon Blakev nội trợ
    14 Toby Archbolt linh mục
    15 Chính là Joseph nhà báo
    Henry Townshend dọn đến ở căn phòng 302, đến một ngày bỗng nhiên mọi phương tiện để anh liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị ngăn chặn, tivi điện thoại đều hư, căn phòng bị khoá chặt từ bên trong, trên cửa có ghi dòng chữ Don't go out Walter. Anh liên tục bị những cơn ác mộng. Bỗng nhiên trong phòng tắm của căn phòng xuất hiện một lỗ hổng, đó có lẽ là lối thoát duy nhất dành cho anh. Trên con đường tìm kiếm lại sự tự do, anh đã lần lượt chứng kiến các nạn nhân tiếp theo của Walter
    16 Cynthia Velasquez một cô gái kêu gợi (thế giới(TG) Subway)
    17 Jasper Gein một anh chàng thích các nghi lễ (TG Forest)
    18 Andrew DeSalvo cai ngục (TG Water Prison)
    19 Richard Braintree (TG Apartment)
    Càng ngày Henry càng hiểu ra vấn đề nhờ những mẩu nhật kí của Joseph cũng như các mẫu tin mà anh nhặt ở phòng 302 và các thế giới mà anh đi qua. Anh đã cứu được nạn nhân thứ 20 tức Eileen Galvin một cô gái sống ở phòng 303, anh cũng biết nạn nhân thứ 21 là mình. Anh cùng Eileen quyết tâm ngăn chặn Walter để cứu Eileen cũng như tìm lại cuộc sống bình thường cho mình.
    Cái này là cốt truyện mình hiểu khi chơi mà tiếng Anh mình cũng khá tệ bởi vậy mình nghĩ chắc chắn mình sẽ nói sai một số chỗ nào đó, bạn nào biết thì mách giùm mình với nhé.
    Và trong lúc chơi mình cũng có một số chỗ thắc mắc.
    Đứa bé (young Walter) vì sao lại xuất hiện ?
    Tiếng kêu cứu trong điện thoại tại căn phòng 302 là của ai ?
    Tại sao những nạn nhân đã chết lại biến thành thây ma ?
    Cái nạn nhân theo thứ tự có đặv điểm gì khiến Walter chọn hay hắn chọn ngẫu nhiên ?
    Con quỷ Walter muốn hồi sinh có liên quan gì với Samuel hay không ?
     
  3. banda

    banda Persian Prince GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    27/1/05
    Bài viết:
    3,616
    Mình xin hỏi một chút.
    Tiếng kêu cứu lúc nào?
    Còn cái này thì sao bạn lại không trả lời được trong khi bạn là người châu Á nhỉ?Người chết thì tức nhiên biến thành ma rui he he, mà nhà làm game này cũng chủ yếu là người châu Á mà...thế nên...Mà biến thành thây ma cũng có thể để ngăn mình lại theo chủ ý của thằng Walter.
     
  4. Yamaha Game

    Yamaha Game Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    29/12/04
    Bài viết:
    355
    Nơi ở:
    Yokohama
    Rất cám ơn bạn đã kể lại cốt truyện SH 4 (mình còn mù anh văn hơn bạn) nhân đây xin bạn chỉ giúp mình đoạn này:

    Đây là cảnh trong Hospital (tầng 2 nơi có mấy cái xe lăn ma) anh chàng Henry sau khi lấy được chìa khoá trong miệng con rắn thì bị cái lồng sắt chụp xuống.
    Làm sao ra được cái lồng này ???
    Hu…hu…híc…híc.
    Cứu tớ mí…!!!
    Thanks !
    [​IMG]
     
  5. banda

    banda Persian Prince GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    27/1/05
    Bài viết:
    3,616
    Hự! Thì dùng cái chìa khoá mới lấy được mở ra chứ sao nhưng cái chìa khoá này sẽ không mất mà chỉ mất khi mở cửa phòng Eileen đang nằm thôi.Cám ơn tui đi. Mà cái hình này you chụp đó hả? Sao nét thế, chỉ tội răng cưa hơi nhiều.
     
  6. Yamaha Game

    Yamaha Game Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    29/12/04
    Bài viết:
    355
    Nơi ở:
    Yokohama
    Sư nhà Konami, mọi lần gặp cánh cửa nào khóa khi mình đến (mà có khóa sẵn ) nó đều có hàng chữ báo cho mình biết tên cái chìa mình có ! Còn trong cái lồng nó có báo đâu ? Chỉ hiện dòng It's clock thui.
    Hình nét là do mình xử lý lại bằng Photoshop.
    Cám ơn bạn nhé, để tối nay mình thử lại xem sao !
     
  7. Yamaha Game

    Yamaha Game Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    29/12/04
    Bài viết:
    355
    Nơi ở:
    Yokohama
    Theo hướng dẫn: Khi Henry tìm ra lối bí mật ở khu Hopse House, xuống hầm đọc xong cuốn sách và sử dụng Medallion lên cánh cửa bị khoá.
    Tới đây tớ bí…hổng biết cách sử dụng Medallion !!!
    Các bạn chỉ giúp ! Thanks !
    [​IMG]
     
  8. minhhiệp

    minhhiệp Sonic the Hedgehog GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    17/11/03
    Bài viết:
    4,745
    Nơi ở:
    Senzai-Kyu
    sao ko pm cho mod ấy ...hắn trước viết HD cho game này mà...
    tui lâu rồi ko chơi nên cũng chả nhớ nữa..
     
  9. Yamaha Game

    Yamaha Game Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    29/12/04
    Bài viết:
    355
    Nơi ở:
    Yokohama
    Hắn chẳng thèm chỉ mà còn PM cảnh cáo mình... ::( Mod chi có mod lạ lùng rứa ???
     
  10. banda

    banda Persian Prince GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    27/1/05
    Bài viết:
    3,616
    Chòi oi là chòi! You xem lại tui cái tên dùm tí, đã thế kích cỡ của hai cái khac nhau hoàn toàn.Cái bạn đang chỉ là sợi dây chuyền dùng để đeo vào khi đứng gần các con ma trong khi cái cần gắn là tấm Medallion to đùng bạn lấy được trên bức tượng khi gặp cậu bé í, nhớ không, quay về lấy lại đi.
     
  11. banda

    banda Persian Prince GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    27/1/05
    Bài viết:
    3,616
    Chắc tại you post bài vào chỗ hắn đã hướng dẫn phải không, tui đã từng bị như thế rùi, lúc đầu cũng hổng hỉu nhưng sau khi đọc thư hắn gửi cho tui mới bít, đến lúc nớ là tui đã dính hai chưởng rùi.
     
  12. Yamaha Game

    Yamaha Game Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    29/12/04
    Bài viết:
    355
    Nơi ở:
    Yokohama
    Lại là ân nhân Banda, thiệt tình là tui ...ngu quá mong bạn tiếp tục chỉ giúp tui nhé và bạn có thể mắng tui sao cũng được (chỉ bạn mới có quyền này thui)
    Nói vui vậy chứ chú Súp-mót cũng có quyền chửi...vì nhờ chú ấy viết hướng dẫn nên mình mới chơi được tới chỗ này !
    Thanks !
     

Chia sẻ trang này