Mặc dù vẫn còn hơn 1 tuần nữa trò chơi được mong đợi nhất : Musou Orochi: Maou Sairin mới đến vơi chúng ta. Để hâm nóng không khí háo hức này, tớ xin được phép khánh thành sân chơi này, mục đích là để: _Chào mừng sự kiện Versus Mode quay trở lại với chúng ta. _Trao đổi, thảo luận, giao lưu, tư vấn, hỏi đáp tất tật về Versus Mode. _Tổ chức các trò chơi về các Favorite Team của mình. (Cái này sẽ bàn sau) _Và nhiều hoạt động khác dựa trên ý kiến của các bạn ::) (Có thể là Versus Offline chẳng hạn ) Như ta đã biết, ở phần 2 Maou Sairin này có tất cả 4 chế độ Versus, hệ thống Team, Assistant Attack, Three-Musou Combination, cùng 91 nhân vật khác nhau, một con số rất ấn tượng! Điều đó không những giúp MS trở thành 1 Game đối kháng lớn nhất lịch sử mà còn làm tăng giá trị chơi lại cực lớn (số lượng nhân vật nhiều hơn cả Mortal Kombat Armageddon và cách chơi tuyệt vời hơn cả Bloody Roar) . Cho nên không có gì khó hiểu khi chúng ta cần bàn luận, giúp đỡ để tìm ra chiến thuật giành chiến thắng vinh quang cả. Để mở đầu cho chủ đề, tớ xin nêu ra 1 tình huống thế này, các bạn thử giải quyết giùm: _Nhóm tớ gồm 6 đứa, trong đó có 3 thành viên chơi Musou Orochi thường xuyên .Được biết là ngày phát hành bản Maou Sairin đã gần kề nên đã lên kế hoạch tổ chức giải đối kháng "Thiên hạ vô...đối". Mỗi đứa được chọn 1 Team, đấu theo thể thức loại, thắng vào vòng trong, thua ngồi ... coi . Giải nhất được 10k, giải nhì 5k, giải ba...1k . Tớ đã quyết định chọn Team cho mình bao gồm Guan Yu, Jiang Wei, Ma Chao . Bởi vì sao? Bởi Guan Yu có R1 rất mạnh, nhảy 1 phát trúng thằng nào là thằng đó thấy sao trên trời liền, lại còn +Atk Speed và Movement Speed nữa, sẽ đánh chính. Jiang Wei thì có chiêu R1 xịt lửa cũng mất dạy, sẵn hâm mộ, duyệt. Ma Chao, nói thật chiêu R1 lướt tới "thọoc" siêu lởm khi đi cảnh, tuy nhiên trong Versus sẽ khá lợi hại bởi vì 2 đối thủ luôn giáp mặt nhau, nên sẽ luôn chính xác, dành để dứt điểm bất ngờ! Tớ tự tin chờ đến ngày khai mạc tuy nhiên giờ tớ đã gặp phải 1 đối thủ đáng gờm. Một thằng bạn của tớ sử dụng Mitsunari, Lưu Bị và Điển Vy. Đừng cười, lợi hại lắm đấy, Mitsunari được Lưu Bị bơm Damage lên R1 mạnh kinh hoàng, đủ để cho Honda hay Lu Bu về thành dưỡng sức, Điển Vy thì có chiêu C2 hủy diệt Orochi Normal khi mới lv11! Tớ đang khá đau đầu nghĩ cách tiếp cận để tiêu diệt Mitsunari trước khi nó cắt cổ mình ở mấy phút đầu tiên, giải pháp khả thi nhất cho vấn đề này là thay Jiang Wei, dùng Kunoichi tàng hình áp sát quật ngã nó rồi Guan Yu củ hành. Tuy nhiên lại sợ nó giấu Mitsunari đi đợi mình hết tàng hình rồi lại nhanh chóng đổi ra quật lại thì toi. Có giải pháp nào để hạ Mitsunari bằng Team của tớ không? Và nếu có thể thì tớ nên thay đổi Team thế nào để hạ được Team của nó?
Bây h em nghĩ chưa nói dc j`,đoán sao dc koei giữ nguyên hay thay đổi,tăng hoặc giảm special của các char thì sao.Còn vài nhân vật mới nữa chứ. Nhưng theo em anh nên xài Cam Ninh,Hideyoshi và Lăng thống.Cam nnh dùng múou lao vào hideyoshi buff nhanh,lăng tống quật côn đã nhanh nayconf nhanh hơn diệt từng đứa 1 thế là xong#
Dash X+X của Jiang Wei,hoặc X+/_\,Special của Ma Chao hoặc Guan Yu,hoặc cùng lắm chơi trò Musou . Trong VS thì các chiêu Change sẽ không có element và damage của Special sẽ giảm xuống nên không lo lắm .
Hình như trong MOMS có cái trò Assitant Attack gọi đồng đội ra giúp khi mình bị ăn đòn thì nó có thể thoát dc, nhưng mà cái này cũng khả thi đấy . Thế Guan Ping C4 ko còn Element nữa àh :( .Tuy Dam của Special giảm xuống nhưng gặp thằng Spam Special thì cũng chết ::( (Zhou Tai, Mitsuhide, Xiahou Dun...), mà chiêu Special của Mitsunari đã rất mạnh rồi, giờ nếu được Sun Jian buff Musou bất tử tạm thời thì nguy to, hú hồn, may mà nó không biết Đây là đội hình Dream Team mạnh nhất trong tất cả đội hình của MOMS http://www.koei.com/whoisorochi/
Nghe Jiang Boyue kể hay nhỉ. Vậy lần này không cần mau bản Eng mua bản Jp về chơi cũng được. Không biết các bạn nghĩ như thế nào nếu Bảo chọn team legend vô nhỉ. Da Ji thì chơi chiêu C4 có cài sẵn element Bolt với Ice cấp 10 vào thì cũng đủ làm cho bạn của mình mất 1/2 máu oài, chưa kể xài R1, 5 viên pha lê từ dưới mọc lên đánh nó cũng rất sướng rồi còn gì. Còn Orochi khỏi nói, tam giác thôi cũng đủ chết , còn Zuo Ci có thể tui thay bằng Ranmaru vì chỉ cần C3 thôi chém xuống và chém lên cũng đủ mất hết máu, co thể tiễn Lu Bu và Tadakatsu mức Hard về thành luôn oài và cộng thêm chiêu R1 của nó là win oài
Team của LingTong sẽ là Zhen Ji,Fu Xi và Hideyoshi. Special của Zhen Ji sẽ làm cho Enemy chậm lại,Damage chiêu C3 của Fu Xi cũng không tồi,khắc phục khuyết điểm đánh chậm của Fu Xi sẽ là Hideyoshi. Hix hix,LingTong ở tít Đà Lạt thì sao có cơ hội mà Vernus với mấy mem trong Box đây?
Da Ji xoay nhiều wá, chóng hết cả mặt .Có 1 cách làm Da Ji tịt ngòi rất nhanh là chiêu R1 của Guan Yu, Ji đang mải mê múa thì bị 1 dặm vào đầu đập mặt xuống đất, chưa hỉu chuyện gì thì ăn thêm mấy nhát Thanh Long Yển Nguyệt Đao, thân gái nõn nà giờ đây đầy sẹo như Chu Thái Ranmaru cũng ngon nhưng xuất chiêu hơi chậm nhỉ, gặp phải tay nhanh nhẹn như Xiahou Dun thì dễ chết lắm Zuo Ci mạnh, không phủ nhận, lão này kinh lắm, ngán lão từ hồi DW5 rùi Sao Ling Tong lại không có...Ling Tong trong Team . Nếu đem Hideyoshi theo thì nên thay Zhen Ji bằng 1 Char Power khác để tận dụng sức mạnh thì hơn . Bởi tướng Power thì rất mạnh nhưng đánh chậm, tận dụng được chiêu buff Atk Spd để làm bọn nó vô đối, rất tuyệt
Jiang xem lại Promotion video xem.Honda R1 cái rầm mà Guan Yu mất tí tẹo máu,còn mấy Special của Speed thì còn ít nữa,Mitsunaki cùng lắm là = Special Power thui,không ngại đâu,mà có dùng Sun Jian Special đi nữa thì cũng chỉ tồn tại trong 10-15 giây rồi cả nhóm tự mất sạch bình musou .
dù sao cái versus này có cũng chỉ để cho vui lúc nào mệt thì nghịch thôi, cũng chả hy vọng nó có chiều sâu
Bởi thế cho nên mới nghĩ ra thêm mấy Team mới nè: _Team 1(Speed):Ling Tong,Hideyoshi and Zhen Ji.Team này đảm bảo đối phương không chịu nổi tốc độ của tui. Nếu mà Special giảm Speed cũa Zhen Ji không hiệu quả thì sẽ thay nàng bằng lảo Zuo Ci. _Team 2(Streng)i:Honda,Zhang Fei,Quan Yu.(Ban đầu định cho Lu Bu vào) _Team 3::Để xem...Ishida(Special khá mạnh)Sun Jian(Hộ trợ thêm Special cho Ishida) và...Kunoichi(Tàng hình--->thọc gậy bánh xe) _Team Favorite:Ling Tong,Honda và Taigong Wan.
Đội hình thì kid có nhiều char để chọn lắm ::), nhất là những char có những chiêu đánh liên tiếp, nếu ko cứu trợ chỉ có chết trở lên ^^! Team kid có thể sẽ là Wei Yan, 1 trong những char kid kết nhất trong các phần Vs :devil:, special spam thoải mái, sau đó là Zhou Tai với những đòn combo đã mắt cùng special spam cực sướng :devil! Cuối cùng kid kết nốt Toshiie ^^! Những chiêu đánh vừa dài vừa rộng lại có thể khéo léo vòng qua sau lưng đối thủ dễ dàng, các chiêu C1, C3 break guard lợi kinh khủng, chưa kể lợi thế của Nomal là C7 ko đỡ đc, của Toshiie lại còn có thể ngưng đọng lại đối thủ !! Quá tuyệt!! Team Toshiie, Zhou Tai, Wei Yan là tuyệt nhất với những chiêu khéo léo tột cùng!! Thích nhất dạng Speed vì di chuyên nhanh nhẹn chóng mặt... Để kid chơi thử Sun Wukong rồi sẽ nói sau... anh này xem ra cũng rất nhanh nhẹn, khéo léo !! Khi special thì có thể đỡ phủ đầu mà ::), với cả chắc chắn chiêu buff cho Team sẽ bỏ trong Vs này... Mitsunari cũng lợi, có lẽ spam xong special rồi tấn công sẽ rút khá nhiều máu... nhưng ko biết Koei có cho đối phương ngã nhanh khi special bắn ra ko... Lợi nhất có thể là dạng Nomal với những đòn đánh dài và có nguyên 1 chiêu break guard!! Đương nhiên trong Vs thì damage sẽ giảm tới mức tối thiểu và ko đơn giản là chém cái chết như trong game nữa, vì element mất hết, các chiêu đánh cũng yếu theo !! Ran chưa chắc đã trở nên mạnh nhất!!
Team speed cho thêm zhang he vào rồi thì quẩy loạn hết cả đội hình quân địch, team strength vứt guan yu đi vì speed quá thấp và defense cũng quá yếu nốt, team favo của em là : zhang he (các nữ nhân hán tộc đâu, vào cổ vũ cho người mà một nửa thuộc về các cô), zhen ji (huýt sao tung cả đàn quân), diao chan (lubu sợ diao chạy mất dép ), yue ying (thaovy_1995 ơi vào ủng hộ đi), Song kiều (quạt bay đầu địch), nói chung là 1 đội hình toan nữ nhưng có 1 thằng "ái"
Team "The Three Generations of Shu" The Might of the God of War "Fear the God of War!" The Fierce of the Splendid Warrior "Let the Justice rule!" The Intellect of the Dragon's Heritor "It's the time for the Young Dragon to fly!"
1 phút dánh cho quảng cáo đã hết,bây giờ anh em tiếp tục bàn luận . Chưa chắc đâu kid,nếu thế thì bọn kia special kiểu gì ,chẳng qua là mấy chiêu buff cũng sẽ yếu đi theo Special mà thôi .
Team có 3 người mà ham vậy ::)? Cho cả 1 đống vào...nếu thi đấu thật thì chỉ được chọn 1 Team thôi... vì thế phải cân nhắc kĩ càng ^^, chọn ra Team mạnh nhất... Mà giải đấu thì chắc chỉ có miền Nam miền Bắc thôi chứ ko có nhiều Đương nhiên là buff thì vẫn cho mình được... còn buff cho đồng đội thì có lẽ sẽ bị loại ... chứ nếu ko buff hết cả 2 ông thì thằng kia mạnh điên luôn sao cản nổi đây? Chưa nói đánh nhanh và đánh Musou vĩnh viễn các kiểu...
Effect trong Weapon thì đảm bảo bỏ rồi... còn cái nào nữa nhỉ... lợi thế nhất chắc là Okuni với tuyệt chiêu tàng hình , xông vào đánh thì ai mà chịu nổi bây h !! Vs này được trang bị chiêu hỗ trợ, vì vậy chắc sẽ khá gay cấn đó !!