Ocean's Eight xem hết đoạn chị vào cửa hàng ăn cắp đồ mỹ phẩm tắt luôn. Rắn giun thì sao? Chắc mình sợ rắn nhất, mà những đứa sợ độ cao thì sao. Bọn kia hóa thành cái gì để sợ giờ.
thằng em ta lớp 5 đây, mỗi lần đi tè là phải bật hết bóng đèn trong nhà lên vì sợ tối , con em họ ta lớp 7 thì sợ gián đến độ mua 1 thùng thuốc xịt muỗi xịt khắp nhà ..................nói chung ngưởi lớn hay trẻ con thì cũng đều có nỗi sợ cả, hoặc một số thứ auto mọi người sợ ví dụ có đứa cầm dao hay cầm súng nó dí theo thì ai cũng sợ cả
Novel bị chửi là plot hole đầy rẫy : https://www.amazon.com/Bird-Box-Nov...r&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar Xem trailer phim thì có vẻ plot vẫn copy y chang novel , không cải thiện gì cả . Chẳng hạn như đoạn này : Các con đường đầy rẫy xác xe hơi thì làm sao lái xe đi bình thường được ? Vậy mà các bạn này còn nghĩ ra trò lái xe có các cửa sổ bị dán băng keo và dùng parking sensor để dò đường . Dudes , seriously ? Sensor chỉ dò được các vật thể cách xe 1 m nên phải lái xe chậm như rùa , thà đi bộ còn nhanh hơn . Và khi hết xăng thì làm sao biết các trạm xăng ở đâu mà tới đổ xăng ?
Ờ công nhận , bây giờ bảo sợ nhất cái gì thì chịu không nghĩ ra được , sợ thì sợ nhiều thứ nhưng SỢ NHẤT thì không biết
Như kiểu ban đêm đang chơi game mà mất điện đó Còn ta thì ngược lại éo sợ bóng tối, hồi nhỏ ban đêm toàn lò dò 1,2h sáng rờ rẫm trong bóng tối đi ăn vụng bánh kẹo
sợ gián huuh sợ zombie nữa, nên hay chơi game zombie để giết bọn nó. khi nhỏ ngủ hay nằm mơ bị zombie dí mà càng chạy chân càng lún xuống đất
Phim kinh dị thì fuck logic đẳng cấp rồi, tìm plot hole làm gì. Như vừa rồi coi cái The Quiet Place xong thấy ức chế vãi. Ở như thế được 1 năm, chế được máy phát sóng âm thì sao không đặt bẫy mẹ nó đi. Bẫy nổ, bẫy điện gì đó, không thì dàng dàng xách súng phơ nó cũng được mà.
Nói về ẩm thực của Nhật,xem nhẹ nhàng nhân văn phản ánh nhiều cái dễ thương lắm bro,thích ẩm thực và văn hoá Nhật nên xem.
Thích thế. Mới đầu lướt sơ thấy có vẻ từa tựa Midnight Diner nhưng khác diễn viên rồi thêm Samurai này nọ nữa nghĩ nó dị dị style Nhật nên ngại xem ^^'
Mới coi tới ep2, bôi bác tiệm Tàu vcl, lúc đầu thấy xào xào nấu nấu khí thế cuối cùng khi đem tô mỳ ra bị chê nguội ngắt, quá đáng Còn khúc sau, làm mỗi tô mỳ ăn liền mà cũng slowmotion, xóa phông, zoom in zoom out, focus các thứ, hơi quá đà
xét về bản năng thì cứ là người thì sẽ có thứ để sợ thôi,vấn đề là nỗi sợ ý có phải là thứ có thể cụ thể hóa hay ko
Bản WEB-DL : Bird.Box.2018.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT Source : http://www.hdvietnam.com/threads/ki...him-2018-1080p-web-dl-dd5-1-x264-fgt.1477793/