về nhà mà chơi pes.....qua đây làm gì cũng ko trong mong nhiều........chơi cho đỡ buồn tóc của Messi đây :(
Kệ tui. Tui thấy sao thì BL vậy. Còn kỉu nghy~ trong lòng mà hem nói ra ức chế lắm. Nhưng ông xem cái Clip kia thì có công nhạn giống tui ko. Nói 1 câu thật lòng đi. Trông Messi giống Assassin Creat ( sát thủ)
Ai có direct link khác không, ngồi xem tennis uống cà phê được một lát quay lại thấy dừng ở 99.59%, resume thì connection time out
cái tấm hình ở trên mềnh lấy ở forum fifa của EA......... giờ vẫn 50% ......mà bác ở trên nói thế thì......
Vừa test cong 2 trận. BL: Cái j` vậy O_o_O Fifa Online 2 của VTC ak` Xấu vãi chưởng. Máy mình pes để Medium mà còn hơi khựng cái này Max setting mà vun vút . Đã vậy lại ko có đổ bóng nữa:( Thất vọng trần trề. EA nó chơi anh em Cho cái Đ nè : chán chả bùn chụp nữa :
vừa mới tỉnh dậy thì thấy down xong rồi, đá thử vài trận.. đây là nhận xét: menu, bar lực, bảng tỉ số đẹp bóng đúng là đã nhỏ hơn, vụ tương tác vật lý thì thấy ổn, ko khác năm ngoái là bao. đồ họa thì i xì năm ngoái. các ông trọng tài biên thì đã biết căng cờ báo hiệu, ko còn làm cảnh như năm ngoái. gameplay : 360* di chuyển khá khó để cho người mới chơi nhận ra. Có lẽ các bạn phải chơi fifa10 1 thời gian rồi switch qua fifa09 mới cảm nhận được sự khác biệt. AI thì ko có gì để nói. trận đầu juve - barca 6-0. Thủ môn đã biết ra vào, ko còn ở lì trong khung gỗ như năm ngoái. Chọc khe khá ảo và ko còn hiện thanh lực (???- 1 cái khá khó hiểu) Đã có thêm vụ ném biên nhanh (giống đá phạt nhanh- sử dụng phím PaceControl) các pha đá phạt thì vẫn thế. buồn ngủ quá nên chỉ viết thế thôi, ko có ảnh anh em thông cảm.
Cấu hình test: Xeon 3210@3Ghz 4Gb Ram buss800 VGA 512Mb 4670 Thiết lập max setting ở tất cả các tùy chọn, độ phân giải tối đa của màn hình 1680x1050. Cảm nhận đầu tiên sau khi đá được 1 hiệp như sau: *Giao diện: -thay đổi không nhiều so với bản 09, trừ tone màu xanh làm mắt có cảm giác dễ chịu hơn. *Đồ họa: -game nhẹ hơn. -như cũ, không có cải tiến gì mới ngoại trừ việc bổ sung thêm face cầu thủ và kit mới. -cỏ thấp hơn -màu sắc rực rỡ hơn nhưng cầu thủ...đen hơn, Messi nhìn như anh Châu Phi còn anh Niang thậm chí không thấy nỗi mặt mũi, đen thui 1 cục. -radar 3d khá khó tiếp cận. *Gameplay: -tính năng 360 độ chưa thực sự rõ nét mặc dù có thể cảm nhận được, nhất là những pha xoay người trong tư thế quay lưng về phía hậu vệ, bóng đã có thể đi xuyên háng trong những tình huống đóchứ không bị chặn lại 100%. -cử động của cầu thủ hầu như y nguyên, có thể có nét mới nhưng chưa tìm ra -thủ môn thông minh hơn, hậu vệ bọc lót tốt hơn ở chế độ World Class -hệ thống tactics thay đổi, mang lối đá từ 09 qua áp dụng không hiệu quả, những pha bật tường trung lộ bị bắt bài khá dễ -sau khi bật tính năng manual cross và manual pass thì cảm nhận đầu tiên là cần nhiều thời gian hơn để nạp lực -tương tác vật lý có cải tiến (tiến hay lùi thì còn phải xem xét tiếp ), bóng đi không mạnh như 09, độ nảy của bóng thật hơn, cảm giác đã có sức nặng của bóng, bóng không còn dính liền vào chân cầu thủ do đó những pha cắt bóng sau khi cầu thủ đối phương đỡ bóng trở nên dễ dàng hơn (cũng vì vậy mà dễ mất banh hơn ) -trọng tài biên đã có chút I ốt nhưng trọng tài chính vẫn...ngu như cũ (tốt nhất là giấu béng cha nội này đi để khỏi bị phá rối mấy tính huống nhảm nhí) -có thêm 2 mục chơi mới là The Season và Be a Pro:Country. Nhìn chung qua bản Demo là có thay đổi nhưng cái kiểu bình mới rựơu cũ, dù sao cũng cứ chơi, tính năng free physical và 360* movement rất đáng trông đợi. Một vài hình ảnh minh họa:
Một vài tấm hình chụp fifa10 bằng iphone nên hơi mờ chút, do chơi bằng PS3 ==> graphique next gen , đẹp hơn PC