MINERAL BEACH Mineral Beach là nơi có thể nhìn ra biển đi theo hướng Đông từ Mineral Town. Bãi biển dài, trải đầy cát trắng tinh cùng vô số điều thú vị xảy ra mỗi ngày. Rất nhiều cư dân Mineral Town dạo mát, hóng gió ở đây mỗi ngày theo từng múi giờ khác nhau trong ngày đặc biệt vào chiều tối ... Nghe nói cái đôi trai gái hay ra đây để ... để ... để mà ... tâm sự Mineral Beach thường tổ chức các hoạt động đặc biệt vào dịp đặc biệt trong mùa Hè và cuối mùa đông.
[Event cho Shy] Tối 24-9 ... Một ngày đẹp trời, Shy lang thang ở bãi biễn Mineral Town. Tại sao à ... có lẽ vì rảnh Sóng vỗ rì rầm, Shy nghe tiếng sóng cảm thấy vô cùng thoải mái. Bất chợt, ở phía bờ đá Shy thấy như có bóng ai đó lấp ló. Ma chăng ? Shy có hơi sợ vì ở đây từng có những ... tin đồn ko hay lúc về đêm. Vừa tính quay lưng bỏ chạy, ai dè có tiếng rên rỉ từ góc ấy ... A. Chạy luôn ! Ma 100 % B. Ai biết ... có khi là ai đó cần giúp đỡ C. Gọi người tới xem D. Đứng yên đấy xem nó như thế nào hãy tính ... p.s : người khai trương, ưu tiên
Ghê muốn chít, Yu toàn nghĩ cái quái quái Nói thật nhá, bình thường thì quẳng dép mà chạy, lỡ gặp cướp cạn thì sao Đêm hôm khuya khoắt, vỡ hết kả tim con nhà ng ta Mỗi tội đây là tiếng "rên rỉ", ==> A + B = C, vừa đỡ sợ lại có khi kíu đc ng ta <Nhất là gọi tên Yu #>. Đứng yên đấy kóa màh nộp mạng
cứ nghĩ Shy nhà ta "gấu" té ra ... "gấu bông" thật Đáp án cuối cùng : C Kết quả : Shy đi hô hào bà con, đám đông kéo đến bao gồm cảnh sát Gary, bác sĩ Ken, Jack, Geogre ... "Nó đâu ? " - Gary hỏi Shy chỉ đến cái chỗ hồi nãy nhưng hỡi ôi, chả có ai ở đó cả ... "Đừng có đùa chứ" - Gary cười méo xệch Tất cả bỏ đi để mình Shy ở lại ... Hóa ra cô đã nhầm ... Result : -1 SP, - 1 Fame p.s : kì sau trở lại Beach nếu muốn biết "cái ấy" là gì
[Event cho Giang] Một ngày đẹp trời, Chụt ko biết làm gì bèn lang thang Mineral Beach. Sóng vô rì rầm, hôm nay đúng là 1 ngày tuyệt đẹp ... Bỗng nhiên, Giang nhìn thấy ai đó giống ... Ric đang ngồi trên ghềnh đá, mặt u uất làm sao... A. Lại hỏi chuyện xem thế nào B. Tốt nhất nên ... tránh vì sợ mọi người lại hiểu lầm C. Ko biết giải quyết thế nào
Hehe, cho ai hem cho mà lại cho Ric thế này ^^ BTW, tâm trạng đang vui, thời tiết đẹp và lại hem có việc gì làm thì chẳng có gì lại ngại ngần cả. Giang bước đến gần và hỏi chuyện. Cho dù là ai cũng đc.
nghi quá ... có cảm tình nên mới chạy lại hỏi Diễn biến : Ric nhìn Giang chỉ cười nhạt, Ric bảo ... anh Brown và sis ali muốn cậu lên Faraway City học 1 thời gian. Giang giật mình nhưng chẳng thể nói với cậu điều gì hơn ngoài vài lời động viên. Nghe xong, Ric bỏ đi, nhìn câu ta có vẻ rất buồn ... Result : + 1 SP
[Event cho Shy] Lần trước Shy ức lắm, làm quê mặt với cả làng... Tối nay quyết định ra Beach 1 lần nữa xem thế nào. Biển vẫn vỗ sóng rì rào, mọi thứ xem ra chẳng có gì lạ như lần trước. chả lẽ khi ấy Shy ... nhầm ? o_0 Vừa tình quay về tự nhiên Shy thấy Jack đang đi vào Beach. Hắn ko nhìn thấy Shy cứ cắm đầu đi về hướng ghềnh đá, mặt lấm lét gian lắm ... Shy im lặng chờ động tĩnh thế nào, ko ngờ ngay khi Jack vừa đi vào chỗ ghềnh đá khuất tầm nhìn của Shy thì tiếng hắn thét lên kinh hãi rồi lại tắt ngấm. Shy sợ lắm, ko biết có phải là ... A. Chạy ... chạy ... B. Kêu làng tới giúp C. Lại xem thế nào D. Ko biết làm gì hết
Ghê quá Xảy ra thực thì co giò mà chạy Uống thuốc liều phát Nếu là yu thì bó chiếu đẩy xuống biển luôn
khôn đấy, chọn B cái nữa cứ như "Chú bé chăn cừu" Diễn biến : Shy vừa lại gần, lên tiếng gọi Jack thì chẳng thấy hắn trả lời. Bé Shy hơi run, lò mò đến phía sau ghềnh đá ... Ko thấy Jack đâu cả, chả lẽ ... ma da bắt hắn đi rôi. Á, có cái gì đó túm lấy chân của Shy, nó nhờn nhợt như ... da cá. Cả cái âm thanh kì dị nó hắt ra ... "Á ... Á ..." -Thấy chưa, tao bảo mà, Shy nhát lắm ... mình thành công rồi ! Giật mình, Shy nhận ra ... là 2 ông tướng Yu và Jack đã bày trò phá mình. bàn tay nhơ nhuốc hóa ra là của Jack, hắn trét đầy hồ dán lên tay ... hix, chết tiệt Nghe đồn Shy vẫn đang xách rổ dao dí 2 anh em Jack, Yu cả đêm Result : + 2 SP
[ Event của sis Giang ] Hôm nay sis lại ra biển không biết sao lại đi tới đúng cái chỗ mà ... Ric ngồi bữa trước Không thấy Ric đâu cả mà thay vào đó là tên ... Lee , trông vẻ mặt rất là " tâm trạng " Sis Chụt sẽ làm sao A - Thằng quậy phá Mặc kệ nó đi B - Tới hỏi coi có chuyện gì ( mình vốn quan tâm mọi người mà ) C - Thằng này có phá mình một lần --> lấy đá chọi nó cho bõ ghét
Tâm trạng đang không vui.... nửa đêm đi làm E :( --> Đang tìm nơi xả, đêm tối thế này nghía thấy tên Lee phá làng phá xóm ngồi thập thò ở đây chắc chắn là đang giở trò gì phá làng xóm rồi. ss Chọn pán C Giang nấp vô 1 góc kín đủ để tên Azzu hem thể phát hiện ra, rồi lấy đá ném vô Azzu, mong cho ngươi bớt quậy phá nhé.
Sis chụt trốn vô một góc, tiện tay cầm viên đá liệng tên Lee một cái. Nghe " bụp " một tiếng rồi đến lượt Lee kêu lên thất thanh " Thằng nào chơi kì vậy " Kết quả : EoG -1, SP + 1
[ Event của Kagome ] Tối... Kagome ra biển hóng gió ^^ Bỗng nhiên thấy có gì đó lập lòe, sáng sáng ở đoạn đường tối phía dưới bãi biển Kagome sẽ.... A - Maaaaaaaaaaa ! Cứu ! B - Xuống coi nó là cái gì :devil: không sợ ma :devil: C - Kêu người tới
[ Event của sis Giang ] Hôm nay rỗi việc Sis Giang định đi làm một việc gì đó để giết thời gian. Sis quyết định đi ra Beach, hóng mát và đốt...pháo bông. Chà, mà trong nhà chỉ có mấy cây pháo cũ Sis phải làm sao bi giờ ? ^^ A : Quyết định ra HM Shop mua mấy cây pháo mới đốt thế mới máu B : Kệ mình đốt mấy cây cũ này cũng được ^^ C : Ngồi lục sách ra mày mò chế...pháo bông khác
Vốn cái tính nhát gan nhưng lại tò mò nên chọn C (kêu người tới rồi đứng ngó luôn,không sợ mà có thể xem đó là cái gì )
Eo ơi..... tính kiếm chuyện bòn rút tiền của của SS đây à Nhưng mà hok sao, ăn chơi ngại gì mưa rơi. SS đến HM Shop gặp Ric nhờ ric lấy trộm hộ mấy cái pháo, tiện thể đi đốt chung luôn Ric nhở Đi đốt pháo với ss nhé !
Chúc mừng bạn đã...dính hàng Tình cảnh y hệt Shy hồi trước Diễn biến : Kagome đi gọi mọi người đến, bao gồm cả Mayor Thomas, ông Sanchez... đến nơi thì ra ánh sáng đó là từ...cây đèn pin của bác cảnh sát Gary Kagome bị mọi người trách móc một lúc lâu Kết quả : - 1 SP, -1 Int Diễn biến : Xui xẻo là Ric đang ở Texas Bar trong Shop lúc đó chỉ có Ryan thôi, và tất nhiên là sis Giang phải...trả tiền cho hộp pháo bông Nhưng sis vẫn có được một buổi tối thật vui ^^ Kết quả : + 1 Int, - 110 Gold
[ Event của Sis Giang ] Cả 2 người vừa ra đến nơi thì....đúng như tin báo. Cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển. Ric, Yu, Lee đang phụ bác Gary dọn dẹp cái đống cá chết đó. Sis Giang quyết định điều tra vụ việc này. Đi đến xem xét một con cá, sis thấy trên người nó có dính cái gì...đen đen. Sis sẽ kết luận như thế nào ? ( câu hỏi mở.. )3 [ Event của DuongLienHoa ] GLH ( tên dài quá gọi tắt nhé ^^ ) cũng đi ra biển nhưng lại quyết định đi đến bãi đá gần đó chơi, nghe đồn cảnh ở đây cực đẹp ^^ Ra đến nơi thì đúng là tin đồn có thật ^^ Đang ngồi hóng mát thì GLH thấy dưới kẽ đá có cái gì ánh vàng, sáng lấp lánh. GLH sẽ làm gì với " vật thể lạ " đó ? A - Leo xuống lấy nó lên. B - Nguy hiểm lắm chết như chơi --> ko xuống C - Lấy cây gỗ " khều " nó lên
He ! SS Giang sợ bẩn lắm, thấy nó đen đen liền tránh xa xa 1 chút.... Ngắm nghía nghiên cứu từ xa, ss Giang nhận ra đc 1 số điểm rất ư là hay ho..... "Cá là 1 loài rất ư sạch sẽ cho nên khi Con cá bị 1 chất màu đen đen dính vào nên nó sợ quá---> tự chết" Để biết chất màu đen đen ấy là gì, SS Giang nhờ bé Gồng lại gần nếm thử.... Sau khi ăn thử chất màu đen đen ấy và ăn thịt luôn cả con cá.... Gồng chết ! Để chắc chăn hơn... SS Giang mời cả Lee ăn thử..... Kết quả cũng giống như Gồng.... Lee chết Và để khẳng định chuẩn đoán của mình..... SS Giang qua nhờ con của Mayor nếm thử..... Kết quả là gì thì SS Giang ko biết, vì YU trốn mất dạng.... Sau những thử nghiệm đầy mất mát trên, SS Giang liền đưa ra kết luận : Con cá bị nhiễm độc, chất độc làm chết cá là chất màu đen đen... có thể đó là dầu mỏ bị loang trên mặt biển.