Câu chuyện tình cảm của mình chắc hẳn cũng giống như những người khác, nhưng có nó sắp kết thúc một cách lãng xẹt và lố bịch hết sức tưởng tượng, chẳng giống cậu chuyện nào. Cách đây một năm, mình quen và đã yêu nàng, nàng học ngay bên A2 còn mình thì học A1, 2 lớp nằm ngay cạnh nhau. Cuộc tình của chúng mình chỉ đơn giản là ms và ms, suốt ngày suốt đêm. Mình luôn muốn gặp nàng trực tiếp để tình cảm của tụi mình ngày càng sâu đậm nhưng nàng không chịu, nàng bảo là ngại và bảo "để sau". Mình biết rồi mối tính của mình rồi sẽ chẳng đi tớ đâu, càng ngày mình càng cảm thấy sắp có điều gì đó xảy ra với mình và nàng. Rồi một hôm nàng onl yahoo và chia tay với mình, mình hỏi lý do thì nàng bảo "Cứ cho là em lừa tình anh đi, em xin lỗi" này nọ .....:(, mình bàng hoàng và ngỡ ngàng vì không biết có gì xảy ra. Đến một ngày, một người bạn của nàng mới nói cho mình nghe lý do, lý do đó chính là vì nàng sợ đau khổ, nàng sợ phải chia tay vì bố mẹ bắt đi du học. Vậy mà nàng không hề nói cho tôi biết, ả bạn của nàng còn nói thêm là nàng không muốn gặp mình vì sợ 2 đứa sẽ càng gắn bó, lúc đó nàng sẽ rất buồn. Bản thân mình thì mình vẫn nghĩ có thể làm gì đó để có thể cứu vãn được, mình phải làm sao đây các bạn, hãy giúp mình với!
Thường thường khi 1 ngừoi đi du học thì tình cảm khó mà giữ được , cho nên nghĩ như vậy chắc là để đỡ đau thương sau này Ko thì bảo nàng là " Ko có nỗi đau chia ly thì sao có niềm vui trùng phùng ",2 người ráng duy trì tình cảm thì sau này khi trở về sẽ càng gắn bó hơn nữa (Nói dễ hơn làm) Ko thì kiếm cách đi du học chung đi ,lợi cả đôi đường
Đồng ý với bác ở trên :). 2 người chỉ mới nhắn tin, cùng lắm thì chỉ hơn bạn bè 1 chút :)... Chưa có gì sâu đậm cả, không việc gì bác phải đau khổ như thế
Bt ấy mà Cách đây 2 năm,1 cậu bé đã đc nghe lời chia tay vì cô bé đi du học trong khi cậu bé từ chối xuất học bổng 30% sang sing vì muốn ở lại VN cùng cô bé .
tôi khuyên chủ topic 1 điều , em nó quyết định như thế rất đúng , nếu ông và nó gặp nhau chắc chắn sẽ thương nhau , rồi đến ngày nó đi du học , cả 2 sẽ đau khổ , GF tui cũng mới vửa đi , trong lòng rất bùn và đau khổ , cảm giác đó sẽ ko có từ ngữ nào diễn tả hết nỗi đau mà bây giờ tui phải chịu. nếu ông ko muốn rơi vào tình trạng giống như tui thì tốt nhất nên làm bạn với nó , nếu ông yêu nó thật lòng thì ông hãy đợi ngày nó quay về và nói hết những cảm xúc trong lòng mình , nó sẽ hiểu và chấp nhận ông. còn bây giờ hãy chấp nhận và tôn trọng những gì nó quyết định , sẽ tốt cho cả 2 trong tgian sau này .
ko có gì , vì tui đang trải qua tgian nửa người nửa ma , tôi ko muốn lại thêm 1 người nữa đi vào vết xe đổ của tui nữa .
Nếu em trai cảm thấy ko thể để mất cô bạn ấy thì cứ cố thuyết phục nàng tin vào tình yêu của mình! cho nàng thấy rằng tình yêu đó sẽ ko mất đi theo thời gian và sẵn sàng chờ đợi đến lúc nàng quay về. Nhưng khó ai làm được điều này lắm!
Hỏi xem bao lâu thì cô ấy về VN lại? Du học thì chắc cũng 3-4 năm chứ ko ít, mình sợ lúc đó nếu bạn vẫn còn tình cảm với cô ấy thì cũng chưa chắc cô ấy vẫn thích bạn.
dân tây nghe nói hơn dân mình về mọi thứ ấy .nên sợ em của bác ka cưỡng lại dc cám dỗ đâu. phải hỏi rõ tc em ấy dành cho mình cái đã
Tại sao lại không đi gặp người ta đi , thổ lộ hết tâm sự dù chỉ một lần ? Có vẻ đây là tình đầu của chủ topic phải không , ngọt ngào và trong sáng thế , toàn ms ms ...Nên gặp người ta bạn ạ , kệ cô ấy có không muốn đi nữa . Nếu yêu bạn thì có lẽ đây là khoảng thời gian đau khổ của cô ấy ...bạn hãy ở bên cô ấy động viên chia sẻ ...
Mình cũng nghĩ rằng sau khi đi du học về, nàng sẽ thay đổi và không còn gì với mình nữa, mình cũng muốn đứng trước nàng và nói tất cả nhưng có lẽ là khó quá, chắc mình nên cố phải không các bạn! Ặc, dùng nhầm nick của thằng em rồi, thôi không sao, các bạn ơi mình là XileRo56 nhé, đừng nhầm:(!
nếu chú chấp nhận đau khổ thì chú cứ việc đến gặp mặt nó và nói hết những cảm xúc trong lòng ra , hãy nói cho nó hiểu rằng tình cảm của chú giành cho nó sâu nặng đến nhường nào , và cho em nó bik nó quan trọng đối với chú bik bao nhiu ?
Ngày mai mình sẽ cầm lấy tay nàng vè lôi ra hành lang được không nhỉ, lúc đó chắc mình sẽ chết mất, nhưng dù sao mình cũng chẳng còn gì để mất nữa, có được tất cả còn hơn không có gì phải không các bạn:(!
có lẽ đến gặp nói vài ba câu rồi đưa cho bức thư, trong đó ghi rõ ràng mọi chuyện. Cổ nhưng hiệu quả nhé
Cứ viết mảnh giấy rủ tan học xong nán lại gặp ở cuối hành lang hay góc nào khuất ấy, càng ít người càng dễ nói chuyện.