Khi thất tình thì phải nghe nhạc buồn chớ Thôi thì anh giai nghe ít nhạc vui này, đọc nhan đề bài hát là biết vui rồi, In the mood for love
Hồi crush đi lấy chồng thì ngày nào ta cũng nghe hoa bằng lăng. Không thấy có bài nào thấy hơn nữa trong hoàn cảnh đó.
Ngoài đời đủ chuyện stress rồi, lên đây bàn chuyện để giải khuây, giờ lôi lol ra bàn thì biết bình yên nơi nao !?
Thế các zai có nghĩ tới con gái chia tay rồi nó vẫn follow các ông không, do còn tình cảm thì ít mà xem người mới của các ông thì nhiều, và sẽ rất vui mừng nếu người mới của các ông không bằng nó hoặc các ông ngày càng phát phì, xấu tướng đi Bản chất đàn ông luôn ham cái mới nhưng ngại đánh đổi. Phụ nữ khác, họ đã dứt tình thì không gì níu kéo được.
Tình yêu, kể cả là crush hay thành cặp rồi, đều mang tính ích kỷ, vì bản thân, tức là nặng tính tư bản chủ nghĩa Sao ko bàn về tình yêu quê hương đất nước hả mấy ông tiểu tư sản này
Confirmed luôn, con bạn ta nó chia tay xong soi fb ny cũ từng giờ, hóng hớt thông tin 24/7. Thấy con ny mới xấu & ko râm = nó là cười toác cả miệng khoe cả thiên hạ
https://m.facebook.com/story.php?st...ref=m_notif¬if_t=feedback_reaction_generic Đọc baì mà nổi gai ốc..