Zero : - Hm... đó cũng là vấn đề nan giải ... Kevin thấy 1 tờ giấy nữa vừa được gửi tới : - Nói ngắn gọn thôi ... là Federation đang kêu gọi các Universal chung tay chống lại chúng ta ... Oswald : - Tỷ lệ quân số của chúng đã tăng lên 125.000 rồi ... Zero : - Chúng ta là người tấn công nhưng lại ít hơn, buộc phải cố gắng gấp đôi vậy ...
Kevin : - Mọi người nghỉ đi, sáng sớm mai có thể chúng ta sẽ hành quân sớm... Kevin bước ra ngoài cùng True Force và thấy lính của A.N.I đang ở cả dưới sân ... - A.N.I ! Đã tới lúc phẫn nộ và cho Federation thấy ! Ngày mai, sẽ không có tù binh, không bỏ chạy hay hoảng sợ ! Sẽ chỉ có máu và sắt để giải quyết giữa chúng ta và chúng... nhưng chiến thắng sẽ về chúng ta ! Kevin : - Tôi xin giới thiệu : Đây là True Force ...
ANI Soldiers : - Vì ANI ! Kevin : - Lính của chúng tôi là những người cực kỳ trung thành, hãy tin tưởng vào họ ... Zero : - Không thể thua ...
Oswald cầm tay Reimu : - Tất nhiên ... vì có em ở đây ... Zero : - 2 người, sẽ cần chứng tỏ nhiều đấy ...
vừa nói xong, một thanh đao to vĩ đại rơi xuống, chấn động mặt đất Diệt thần đao của Blood Bringer đã đến
Nanoha: - Nó đã nói với chúng tô, kiếm là ở tâm , chứ khong phải bề ngoài... cả hai cùng dụng vào thì nó đã tự động tan biến thành bụi ròi nhập vào cả 2
Kotonoha : - Hy vọng nó sẽ giúp chúng ta dễ thở hơn trong trận đánh ngày mai ... Zero : - Có lẽ đi ăn chút gì rồi nghỉ thôi, mọi người ...
Zero gật đầu và đi với Kuro còn Zelkova đi với Misaka ... Ở phía quầy ăn, đầu bếp nói : - True Force phải không ? Có nhiều món để mọi người cầm ăn cho trận chiến ngày mai này...
Kuro: - nó đã nhìn ra được tiềm lực vô hạn của hai người đó? Misaka: - sau này họ sẽ là người được đầu EH và SD, sẽ thay bọn em làm thủ lĩnh