2 chú chó gặm xác chủ để sống !!

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi _[V]iolet_, 20/12/09.

  1. Nhất Chi Tùng 02

    Nhất Chi Tùng 02 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    24/4/09
    Bài viết:
    728
    Có lẽ sẽ bị mùi thịt thối giết chết trước khi ăn :)).
     
  2. BadPlayBoy

    BadPlayBoy Crash Bandicoot GVN CHAMPION GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    7/4/05
    Bài viết:
    12,996
    Gió thế này thà bảo lóc thịt cho người mình yêu thương nhất ăn nghe còn có lý hơn. :))

    Nói thì được chứ làm thì khó lắm. Trên thế giới hình như chưa từng có trường hợp tự bịt mũi nín thở đến chết được. :))
     
  3. no003

    no003 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    26/8/09
    Bài viết:
    278
    Nơi ở:
    Gotham
    Đang tính trường hợp người đó chết rùi mà. Còn bạn chắc làm điều ngược lại quá:(
     
  4. cafepho

    cafepho Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    28/5/05
    Bài viết:
    1,044
    chuẩn =))
     
  5. BadPlayBoy

    BadPlayBoy Crash Bandicoot GVN CHAMPION GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    7/4/05
    Bài viết:
    12,996
    Ờ, xin lỗi, tôi đọc sót... :))

    Có điều chuyện sẽ làm gì thì khó nói lắm, khi cơn đói lên đến cùng cực thì thú tính nổi lên, con người cũng như con thú thôi, bản năng mà. Tôi chưa bị nhốt cùng xác chết trong 2 tuần bao giờ nhưng nếu có bị như thế thật thì chắc chắn là thà đập đầu chết chứ không thể nuốt nổi cái xác thối đó đâu. Nhưng nếu là thịt người tươi đông lạnh thì chưa biết được. :))

    Nhiều người cứ nói mà không suy nghĩ, nếu thế này thì tôi sẽ thế kia, nhưng thực ra những người đó đã lâm vào tình cảnh "nếu" đó bao giờ đâu mà khẳng định chắc như đinh đóng cột thế không biết nữa. Đến khi lâm trận thật sự thì bản chất thú tính mới lộ rõ. Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, giả dụ như tôi nè, nếu tôi bị nhốt cùng người mà tôi yêu thương nhất (còn sống nhé) thì tôi sẽ đập đầu tự sát trước khi không còn đủ minh mẫn để điều khiển bản thân. Tất nhiên đó là "nếu" thôi. =))

    Cũng như mấy thằng có tư tưởng thử ma túy ấy, ban đầu nó nghĩ thử chút xem cảm giác thế nào thôi, có nghiện thì vẫn cố chịu để cai được, còn mấy thằng không chịu được là do tụi nó yếu hèn, nghĩ là nghĩ thế nhưng đến khi nghiện thật rồi lên cơn thì thằng nào cũng như thằng nào thôi, để có ma túy thì người thân nó còn dám giết nữa là. :-"
     
  6. tta269

    tta269 Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    13/11/04
    Bài viết:
    1,371
    Nhiều người ghét loại chó này thế? Tớ lại thấy thích. Nhìn cái mắt nó lồi ra trông đến hay :))
     

Chia sẻ trang này