Meriah : Light Sage mạnh nhất lục địa,được hoàng gia Leda giao trọng trách bảo vệ làng Mages Helen: Người làng Mages được giao làm phụ tá cho Meriah,đang cố gắng theo học pháp thuật của cô Quest riêng Q không dành cho phe tà ác và thổ phỉ!1>Meriah cần người giúp cô bảo vệ làng Mages giúp cô 1 ngày vì có chuyện riêng phải giải quyết.Tuy nhiên người này phải đủ mạnh mới có thể đáp ứng được yêu cầu của Meriah,đó là phải đánh bại được Helen mà không dùng card hỗ trợ Bonus: 3000G, Moon Light của Helen (Max WHP=số WHP còn lại sau khi battle) Quest chung1> Helen rất muốn trở thành Light Sage như Meriah nhưng cô vẫn còn thiếu Imperial Armor.Hãy kiếm giúp cô 1 bộ Q làm 1 lần! Bonus: 10000G , Light Mage Card(1)
Meriah: Hội đồng hoàng gia?! Thật là bất ngờ,không biết anh ấy làm việc ở đó từ khi nào nhỉ? ừm,cảm ơn cô vì đã chuyển quà giúp.Chắc cô còn quay lại chỗ anh trai tôi đúng không?Gửi anh ấy lời cám ơn giúp tôi nhé!
Hermirus: Chào Meriah, Hermi mới lần đầu tiên tới Leda nên địa hình còn chưa thông thạo. Biết được Meriah ở đây đã lâu lại còn là người bảo hộ của làng Mages, nên tôi muốn đến hỏi thăm chút. Hiện tại Hermi muốn tìm đường tới Đồi gió hú để kiếm loại "cây rỗng ruột", nguyên liệu để chế thuốc. Chỉ có điều đường tới đó, lại không hề ghi rõ trên bản đồ, nếu không phiền Meriah có thể chỉ giúp...
Meriah: Chào cô. Thú thật tôi cũng chỉ là người mới trong làng thôi.Vì nhiệm vụ nên tôi từ phương xa tới bảo vệ quê hương của các Light mage. Hỏi đường đến nơi đó, chi bằng cô ra căn nhà gần bãi biển kia hỏi thăm ông Liege là dân bản xứ sống lâu năm ở đây chắc sẽ có câu trả lời mà cô muốn đó.
Green: chào cô Meriah, tôi đến đây để lấy lọ thuốc cho ngài Richard, không biết thuốc đã chế xong chưa? http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16898154
Meriah: Chết thật! Phu nhân Silphy ở đền Wind mượn thuốc của tôi để chế một loại thuốc riêng, tôi đã quên đến lấy nguyên liệu làm thuốc lại rồi. Hay là cô đến đền Wind đề cập vấn đề này với phu nhân Silphy dùm tôi, nhé? Đây là thư Green nhận thư
Green: Được, tôi sẽ đến Welt một chuyến, dù gì đi nữa tôi cũng muốn tới đền Wind hỏi về phép hồi sinh. Ngài Herliem ở Isla nhờ tôi đến đây tìm vài vị pháp sư để trấn bọn zombie, không biết ở đây có ai chịu đi hay không? http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16892020
Meriah: Helen và tôi đang bận với bọn Gargoyle đây. Không biết khi nào thì chúg lại kéo đến nữa. Không rõ tại sao chúng ở đâu lại xuất hiện nhiều đến thế!
Titan:Xin chào!! Tại hạ là titan xứ Gram. Hiện tại hạ đang trong 1 chuyến ngao du, xin phép được làm quen với 2 tiểu thư xinh đẹp. 2 người ở chòi canh này canh giữ chắc vất vả lắm nhỉ?
Meriah: Chào anh. Helen: Chào anh. Meriah: Chúng tôi đã nhận nhiệm vụ, không quản nhọc nhằn thì còn sợ gì vất vả. Helen: Anh đã đi ngao du đến tận đâu rồi, anh Titan?
Titan:Tại hạ tới từ đảo quốc Welto và giờ mới bắt đầu đặt chân lên đại lục. Theo cô nương tại hạ nên đi đâu?
Meriel: Nếu có dịp, anh hãy tìm đến đền Light, là nơi có thể bao quát khắp lục địa và cảnh vật thì như mơ, không nơi nào sánh bằng. Helen: Cung điện dát vàng Marl cũng là nơi đáng để đến khiđặt chân tới xứ Leda đấy anh!
Z: Xin chào tiểu thư Meriah tôi thừa lệnh của ngài Herleim đến đây để tìm kiếm 1 vị pháp sư ánh sáng về Isla để trấn áp lũ thây ma.Không biết cô có thể cùng tôi đến Isla giúp đỡ Herleim một tay được không? http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=18171041 http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=18175552