Nói thẳng với thằng đó là được, hehehehe
![]() |
Nói thẳng với thằng đó là được, hehehehe
Em không nghĩ là tình cảm nó đã nguội tắt bác à
đúng rồi bác, cam chịu 2 đứa đi bus, xe đạp đi học và chẳng bao lâu thì em có xe máy
rồi chẳng bao lâu nữa nhỏ lại có xe điện
đâu vào đấy
thời gian xử tất cả
---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
Có vài bác nói em nên next đinhưng mà em thấy chuyện này chưa đến mức phải next
![]()
Trong khi nhìn thấy thằng bạn mình lúc trước bị cắm sừng nhỏ kia đi chơi với thằng khác, không tôn trọng nó mà cuối cùng 2 người vẫn hạnh phúc thì nhìn lại mình còn chưa đến mức
CPU: AMD Althon II X4 635
RAM: 4GB DDR3 1333MHz
VGA: ATI Radeon HD6670 1GB
HDD: 500GB
Tốt quá mức cần thiết = chỉ thành mỏ thôi chú à. Tốt 1 cách vừa phải, dưới mức yêu cầu 1 tí là đẹp. Kinh nghiệm thương đau của m là vậy. Nhờ thay đổi cách sống = khốn nạn hơn mà m tìm đc happy ending. Đôi lúc phải như vậy để ng yêu m phải biết lắng nghe, quan tâm đến m, nhận ra giá trị của ty chứ còn cứ quá tốt, quá dễ thương trong mọi tình huống thì cuối cùng nó chỉ cần hưởng thụ mà thôi còn m thì phải nai lưng nuốt giận, ngậm bồ hòn. Đời này đâu phải m cứ hết lòng với ng ta là đc đáp trả y như thế. Ty ko phải lao đầu vào feed cho 1 ng mà là cùng nhau feed cho 1 tương lai phía trc.
Tc thì nói chung là cóc thể khẳng định đc đâu nếu m cứ ngu muội vì gái. Nói chung ca này ung thư rồi
Last edited by mioNguyen; 01-08-2012 at 06:58.
Sometimes you have to be bitchy, in order to know that you are worthy
- me -
^ Bác vừa chữa cho em đóem thấy cái gì đó em sai rồi
CPU: AMD Althon II X4 635
RAM: 4GB DDR3 1333MHz
VGA: ATI Radeon HD6670 1GB
HDD: 500GB
Nói thẳng với ny rằng anh quan tâm chứ ko phải kềm cặp, cái gì thỏa đáng thì a mới nói. Không cho công khai là vấn đề của em, nhưng rõ ràng trong tình cảm là vấn đề của anh. Em không thoải mái, thế anh thì thoải mái à?
Kinh nghiệm của mình cho thấy ỡm ờ ko thích dắt bạn trai theo thì thực sự có vấn đề.
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn kia đứng chửi thề
Bookmarks