
Từ bài viết của
Badboy 619
Hôm nay mình đi pv ở Đông Á, vị trí quản trị hệ thống. Lúc thi tuyển là hỏi toàn về Linux. Bữa nay gọi phỏng vấn tưởng chỉ bàn về tác phong làm việc, lương bổng này nọ. Dè đâu vô bị 3 ông kỹ thuật quay, có 1 ông là quay ác nhất. Vô tưởng hỏi Linux, thấy cũng an tâm vì mới vừa học xong khóa Linux. Dè đâu hỏi Windows. Các câu đại khái là: AD có lợi ích gì, các bước thực hiện để nâng cấp AD từ 2003 lên 2008, zone phân giải ngược từ IP ra tên trong DNS dùng để làm gì, Mail offline và mail online khác nhau sao. Mình chỉ trả lời được câu đầu, còn lại tạch vì quên bà nó rồi chứ k phải ko biết. Nói chung đi PV IT mà hỏi về chuyên môn thì mình luôn nằm ở thế bị động, không biết người ta sẽ hỏi cái gì, trừ khi hên nó hỏi trúng ngay những cái mình vừa ôn hoặc vừa học, túm lại yếu tố may mắn cũng ảnh hưởng rất nhiều.
Bookmarks