Đi mãi thì cũng phải dừng, đôi khi chỉ cần vài phút lấy sức, nuôi dưỡng ý chí để rồi lại tiếp tục bước đi. Con đường đời đôi khi cũng có những điểm giống 1 con đường bình thường. Có những người mê mải khám phá những vùng đất mới, rồi vẫn phải trở về với cuộc sống xã hội đầy bon chen, khó bụi ồn ào. Và Quốc lộ 1 Cafe được xây dựng lên, như 1 ngôi nhà mà những người yêu thích lang thang, du lịch gửi gắm 1 chút kỉ niệm vào đó.
Đấy là lí do tớ lập nên quán quốc lộ 1 cafe, với đội tượng chủ yếu là người yêu thích du lịch khám phá. Thả mình vào không gian đậm chất du lịch, với những bản nhạc rock kinh điển đầy sức sống, hi vọng quán sẽ mang lại cho anh chị em những giây phút yên bình giữa 1 xã hội bon chen này
Quán có 3 tầng, với tầng 1 là khu pha chế, đồng thời là không gian buôn bán đồ du lịch phục vụ những chuyến đi. Tầng 2 là 2 phòng được chia ra 2 không gian theo chủ đề Việt Nam và Thế giới, Tầng 3 là 1 sân rộng và 1 phòng lớn, được thiết kế để làm nơi tụ họp bàn luận cho các chuyến đi sắp tới, hoặc party chào mừng ngày trở về (có máy chiếu để share ảnh) Hi vọng đủ sức phục vụ anh chị em
Bonus vài cái ảnh ngày khai trươgn, sẽ update ảnh xịn sau
Chỉ cần 1 góc khuất cũng đủ để ngắm nhìn cuộc sống đang trôi qua
Qua ô cửa thời gian
Góc không gian yên ả
Kê bàn lại để party cho xôm
Phong cahcs biển chỉ đường
---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
Địa chỉ của quán: 100 Đông Các - Hà Nội (gần ngã tư Kim Liên, Đê La Thành)
Bookmarks