[Sáng tác] Hai Thế Giới

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi lehuutri123, 19/2/11.

  1. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Tên Fiction: Hai thế giới

    Tác giả: Kagi

    Summary: 2012, sự giao nhau giữ hai thế giới, cánh cổng mở ra, những điều bí ẩn, sự khám phá, sự phát triển, và chiến tranh. Khoa học, ma pháp khi gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì.

    Rating: [T]

    Category: General.

    Status: Ongoing.

    Preview by Axetylen: Gamevn

    Truyện hiện được post ở:

    Tàng thư viên(Nick Kagi)

    VNSharing(Nick Kagi)

    Wattpad

    Sickos-Alliance(Nick Kagi)

    Vnfiction(Nick: Kagi): Dừng update.
    7max(Nick Kagi): Dừng update.



    Chương 0
    [SPOIL]

    Chương 0: 2012, cánh cổng và chiến tranh. (Author: Kagi)

    22-12-2012.

    Một ngày được nhiều người cho là ngày tận thế, rất nhiều tin đồn, bằng chứng, suy đoán ... cho rằng ngày kết thúc lịch theo người maya cổ đại là ngày trái đất diệt vong.

    Nhưng cho đến cuối ngày vẫn không có thứ gì xảy ra, bầu trời vẫn trong xanh, tiết trời vẫn trở lạnh vào mùa đông, mạng lưới thông tin vẫn bình thường, điện vẫn có ..., tất cả mọi thứ đều bình thường, rồi tất cả lại cho rằng lời tiên đoán chẳng qua chỉ là thứ nhảm nhí và mê tín.

    Thế giới tiếp tục phát triển, mọi người dần quên đi lời tiên đoán, cho đến rất lâu sau đó khi điều tra lại họ mới nhận ra vào ngày 22-12-2012 thật sự đã có thứ gì đó xảy ra, đúng hơn là đã có thứ gì đó thay đổi.

    Vào ngày này, vào những thời gian khác nhau tại tổng cộng 7 địa điểm khác nhau trên thế giới đã lần lượt xuất hiện 7 người, những người này rất nhanh đã bị cảnh sát bắt vì vẻ ngoài khác lạ của mình, có người thì mặc áo choàng chùm kín mít, có người lại mang đầy giáp trụ, nhưng chung quy lại bọn họ đều mặc trang phục không phụ hợp với thời đại, đó là những trang phục có thể thấy ở thời trung đại chứ không phải ở cái thế kỷ XXI văn minh này.

    Đáng tiếc những người này chính là cội nguồn của mọi thay đổi của thế giới, vào lúc cảnh sát đến, vì bất đồng ngôn ngữ nên cảnh sát nghĩ bọn họ bị điên và có ý định bắt lại, có vẻ cảm nhận được địch ý, họ đã phản kháng.

    Có người đã rút vũ khí ra chống trả và lạ thay lại là một cây trường kiếm phương tây thời trung đại mà đáng lẽ chỉ còn thấy trong viên bảo tàng hoặc bộ sưu tập của một vị đại gia nào đó. Người đó mặc trang phục hiệp sĩ với đầy những giáp trụ trên người. Khi thấy có vũ khí, cảnh sát đã ra lệnh bắn và giết được người hiệp sĩ.

    Một người mang dáng dấp kị sỹ với cây thương của mình đã giết chết hai cảnh sát và làm bị thương ba người cùng vài thứ xung quanh trước khi bị bắn chết, và trong khi chiến đấu, cây thương của người kị sĩ đã tỏa ra 1 vầng sáng màu đỏ kì lạ. Theo lý thuyết, một cây thương cổ không thế làm tổn hại đến bê tông hay đường nhựa, như khi được vầng sáng kia bao bọc, cây thương dễ dàng hủy hoại mọi thứ xung quanh. Người kị sỹ có kĩ năng chiến đấu rất xuất sắc, hay nói đúng hơn là vượt quá sự hiểu biết của mọi người, hắn nhanh như báo, linh hoạt như khỉ, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới những bộ phim lấy đề tài phương tây cổ.

    Một cô gái mặc đồ bó sát và đeo mặt nạ có vẻ giống thích khách phương đông cổ dùng một thanh đoản kiếm, cô ta rất nhanh, nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy, mỗi khi cảnh sát đưa súng lên thì cô đã di chuyển sang chỗ khác. Người thích khách giết chết mười ba cảnh sát, mỗi người đều là vết thương trí mạng, cầm cự ba tiếng cho đến khi kiệt sức và gặp phải đội đặc nhiệm thì bị bắn chết.

    Một người cao tuổi mang áo choàng của những vị pháp sư trong những bộ phim viễn tưởng, ông ta niệm những câu nói kì bí và sau đó, những quả cầu lửa xuất hiện từ trên trời và giáng xuống làm sập một góc nhà cũng như giết chết bảy người, tuy nhiên ông rất nhanh bị bắn chết khi đang bay và không phòng bị kĩ. Đúng vậy, ông ta có thể bay và điều đó đã khiến những người xung quanh khiếp sợ.

    Một trung niên trong trang phục đạo bào của những đạo sĩ phương đông, với những thủ ấn kì lạ đã giết chết năm người trước khi chết với trò "ảo thuật" của mình, hay ít ra mọi người đều cho đó là ảo thuật.

    Hai người cuối cùng lại không có gì đặc biệt, một cỏ vẻ là tiều phu, một lại là thợ săn, vì chống trả quá quyết liệt, họ đã bị bắn chết.

    Bảy trường hợp ở bảy nơi khác nhau vào bảy thời điểm khác nhau có vẻ không có liên quan gì nhanh chóng được quy vào phần tử khủng bố hoặc tôn giáo cực đoạn, còn những thứ kì lạ của họ lại không ai giải thích được và cũng rất nhanh bị quên lãng đi do phẫu thuật tử thi đã chứng minh họ không khác gì với loài người.

    Nhưng hai tuần sau, tại những khu vực xung quanh bảy nơi này mà cụ thể là xung quanh London, New Delhi, Las Vegas, Cairo, Rio de Janeiro, Bắc Kinh, Stalingrad lại xuất hiện những người lạ mặt với trang phục quá sức lỗi thời.

    Dần dần những "người lạ" xuất hiện ngày càng nhiều và tin đồn đã bắt đầu lan ra, giới cầm quyền ra sức điều tra còn những nhà khoa học lại đưa ra những giả thuyết của mình về những nền văn minh cổ, những bộ lạc không được khám phá, ....

    Lúc đầu những "người lạ" hoặc bị giết hoặc bị bắt rất nhanh chóng rồi bưng bít thông tin với giới truyền thông. Nhưng sau đó những "người lạ" này lại xuất hiện quá nhiều trong khi giới cầm quyền vẫn chưa hiểu bọn họ nói gì, và lại có những trường hợp đã thấy xuất hiện nhưng sau đó lại biến mất và vài ngày sau lại xuất hiện với một nhóm đông "người lạ" được vũ trang đầy đủ. Kế đó họ đã phát sinh xung đột với cảnh sát và cả quân đội, những thứ kì bí về họ ngày càng nhiều, thế năng vượt trôi, ánh sáng kì lạ, ảo thuật chết người, .... Họ đã gây ra sự hứng thú với rất nhiều người, mọi cặp mắt của giới cầm quyền đều đổ về đây trong khi giới truyền thông và người dân vẫn chỉ biết những thông tin do chính phủ bịa ra.

    Ba tháng sau đó với số người bắt được ngày càng nhiều và nhờ những cố gắng trong giao tiếp, đã có một người biểu lộ sẽ dẫn quân đội tới nơi ở của bọn họ. Khi tiểu đội một trăm người lính tình nguyện biến mất ở vùng ngoại vi London đã gây ra bất ngờ lớn.

    Bốn ngày sau tiểu đội này chỉ có năm người trở về được, qua miêu tả của họ, lãnh đạo rất nhanh biết được sự hiện diên của một thế giới khác, một thế giới kì lạ mang nét văn hóa trung đại với đầy những thứ thần kì. Tiếu đội này đã xung đột với quân đội của thế giới đó và bị tiêu diệt gần hết.

    Thông tin này rất nhanh tạo nên sự hứng thú và tham lam lớn vế một vùng đất mới. Người ta phát hiện chỉ cần đứng trong phạm vị của những "người lạ" nói tới, trong vòng 1 giờ sẽ được dịch chuyển sang thế giới mới. Những nhóm quân đội lần lượt được gửi qua để trinh sát và không ngoại lệ đều bị tiêu diệt chỉ còn vài người, nhưng lượng thông tin thu được ngày càng nhiều. Qua những miêu tả cũng như các đoạn clip được quay lại về thế giới mới. Những nhà nghiên cứu rất nhanh kết luận thế giới đó chỉ có trình độ văn minh khoảng thời trung đại nhưng lại có những thứ siêu nhiên như pháp thuật, quái vật, ... Con người ở đó cũng manh mẽ hơn con người của trái đất nhiều nên sức chiến đấu của quân đội ở đó cũng rất cao dù không có trang thiết bị hiện đại.

    Qua những cuộc trinh sát và chạm trán ngày càng nhiều của hai bên, có vẻ những người của thế giới mới cũng đã ý thức được sự tồn tại của trái đất, một nền văn minh khác. Và những người lãnh đạo của thế giới mới đã quyết định phản công. Chiến tranh nổ ra, lúc này đã là tháng 6-2013.

    13-6-2013, một doanh quân đội của thế giới mới với năm ngàn người đã xuyên qua tới ngoại vi của london, vài ngày sau lại có lần lượt những chi quân đội khác xuất hiện ở sáu vị trí còn lại. Họ có vẻ khác nhau về trang phục cũng như vũ khí nên đã có suy đoán rằng thế giới mới không phải là một thể thống nhất mà gồm nhiều quốc gia với văn hóa khác nhau. Những cuộc xung đột quân sự quy mô lớn đã diễn ra và không thế giấu được cánh truyền thông cũng như nhân dân được nữa. Mọi người rất nhanh biết về một thế giới khác, điều này đã làm nổi lên sự tò mò cũng như ham muốc chinh phục của con người. Bằng những bài diễn văn, chính phủ đã biến những tham lam của bản thân thành những cuộc khám phá vĩ đại. Hội nghị giữa các nước diễn ra trong ba ngày với sự tham gia của tất cả quốc gia cũng như các vùng lãnh thổ và khu tự trị. Bảy nước có cổng thông với thế giới mới được hưởng vài quyền lợi, bù lại họ phải cho quân đội của các nước đến để cùng "khám phá thế giới mới" với quân số giới hạn nhất định. Lãnh đạo các nước khác đã liên hợp lại và phát biểu trước công chúng nào là "phải hợp tác để việc khám phá thuận lợi hơn","mọi dân tộc đều có quyền tìm hiểu thế giới mới",... Nói trắng ra thì "các người ăn thịt, cũng phải cho chúng tôi gặm xương".

    Vào thời gian đầu của chiến tranh, quân đội trái đất có vẻ chiếm ưu thế hơn bằng các trang thiết bị hiện đại vượt kẻ thù của mình quá xa, dù loài người của thế giới mới mạnh mẽ hơn nhưng lại khuyết thiếu hỏa lực, thứ uy hiếp được quân đội loài người chỉ có vài thứ cung tên lỗi thời vài trăm năm trước và sự hiện diện của những pháp sư. Tuy nhiên trong các trận chiến tỉ lệ thương vong chỉ là "một người bên ta đổi bảy thằng bên nó". Lúc này không quân và nhiều thứ vũ khí hiện đại khác vẫn chưa được sử dụng. Mọi người bắt đầu coi thường quân đội của thế giới mới.

    Nhưng sau đó có vẻ đã rút được kinh nghiệm, những lần xung đột sau, "những kẻ man dại cần được khai sáng" hay còn gọi là "dân tộc kém văn minh" - theo như lãnh đạo các nước đã nói - đã bắt đầu có tổ chức và chiến thuật hơn, họ xếp trọng trang bộ binh với những tấm khiên dày cao một mét rưỡi lên đầu để đỡ đạn, sau đó cho pháp sư thi triển ma pháp theo phương thức áp chế hỏa lực học từ quân đội trái đất những lần trước, cuối cùng là binh chủng cơ động nhất, khinh kị binh ( kị binh giáp nhẹ) với những thanh đao của mình như những đường dao ngọt ngào cắt qua đội hình, sau đó rất nhanh tản ra hai cánh cho đội ngũ pháp sư và cung thủ tiếp tục áp chế hỏa lực rồi lại bọc vào chia cắt đội hình. Kiểu đánh này rất nhanh có hiệu quả và gây nhiều thương vong. Phải đến khi quân đội dùng không quân oanh tạc thì chiến trận mới bắt đầu thay đổi, quân đội bắt đầu tổ chức lại, xe tăng và pháo được đưa vào chiến trường, các binh chủng phối hợp tốt hơn mới đẩy lùi kẻ thù về, tuy nhiên khi thừa thắng công kích ý đồ muốn hoàn tàn đập tan kẻ thù, những thiết bị cơ giới, được cho là những đòn quyết định để quân đội trái đất chiến thắng lần này, đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của các pháp sư. Chỉ thấy khoảng 20 người bay lên cao, sau đó 8 người đứng trước niêm chú bày ra 8 tấm chắn màu vàng sắp theo hình thoi để che cho 12 người còn lại 2 người 1 tổ đứng theo hình sao sáu cánh niệm chú ở sau. Phải mất 3 đợt tấn công, 8 tấm chắn mới tan vỡ, nhưng lúc đó có vẻ ác mộng đã bắt đầu, ở vị trí của 12 người phía sau đã hình thành một ma pháp trận hình sao sáu cánh màu vàng với những kí tự khó hiểu, rồi phân nửa chiến trường tối sầm lại, mây đen kéo tới, hàng trăm tia sét được giáng từ trên trời xuống liên tục tàn sát quân đội trái đất. Nếu không nhờ viên chỉ huy sáng suốt ra lệnh rút quân kịp thời thì có lẽ quân đội đã gặp cảnh "toàn quân bị diệt" rồi. Tuy nhiên cả một vùng rộng lớn đã thành bình địa. Lúc này những kẻ thuộc bộ chỉ huy mới nhận ra sự đáng sợ của pháp sư và sức chiến đấu của những người "kém văn minh" này, họ bắt đầu nghiêm túc hơn, những vũ khí hiện đại lần lượt được sử dụng. Nhưng có vẻ khi đã đóng quân được ở đây thì người của thế giới mới không muốn trở về nữa, họ cũng tham lam với mảnh đất này, hàng loạt viện quân được đưa lên, những tổng kết chiến thuật, các kinh nghiệm đã đủ để họ cầm cự với quân đội trái đất, Cục diện giằng co bắt đầu, lúc này đã là 7 tháng từ khi chiến tranh bắt đầu. Đây còn được gọi là "Lần chạm trán đầu tiên"(First Contact) sau khi bỏ qua các lần đụng độ nhỏ.

    Sau một năm với những nỗ lực của mình, hai bên đã có thể phiên dịch ngôn ngữ của nhau, tuy nhiên không ai chịu nhường ai, đàm phán chưa bắt đầu đã thất bại, những gì bọn họ làm được chỉ là kêu gọi đầu hàng và hỏi cung tù bình.

    Sau nhiều lần đụng độ, nhận ra tính nghiêm trọng của cuộc chiến, trong một phiên họp cấp cao của tất cả các quốc gia, đã quyết định thành lập một liên quân tạm thời, có bảy chiến khu là bảy thành phố có những cánh cổng, sơ tán dân cư, mỗi nước đều đưa quân đội của mình đến các chiến khu khác nhau,họ gọi quân đội của thế giới bên kia là "quân đội cổ đại". Cả thế giới đều bao trùm trong không khí chiến tranh, các chiến dịch đề ra có quy mô và chi tiết hơn trước. Lúc này, những nhà cầm quyền đã biết được mặt ẩn của thế giới, trong phiên họp đã có một nhóm người đã được mời đến, họ không hoàn toàn giống người trái đất, trong đó có những pháp sư, đạo sĩ, hiệp sĩ,... ngoài ra còn có các chủng tộc khác con người tham dự. Qua lời kể, có vẻ như trước đấy đã bọn họ rất thường xuất hiện nhưng sau này đã bị lụi tàn nên phải hòa nhập với con người hoặc ẩn cư nơi "thâm sơn cùng cốc" và mọi người cũng quên đi sự tồn tại của họ. Từ đó có những suy đoán rằng hai thế giới đều có cùng một nguồn gốc. Với sự gia nhập của nhóm người này, những nghiên cứu rất nhanh được tiến hành nhằm giúp liên quân hiểu rõ hơn về kẻ thù.

    Dù trình độ của nhóm "ẩn cư" này không được như những người của quân đội cổ đại nhưng ít ra trong hai năm, qua những tri thức họ cung cấp, những nhà khoa học đã nghiên cứu được rất nhiều, biết được một khoảng diện tích năm kilomet vuông ngoại vi bảy thành phố kể cả trên không là phạm vi có thể dịch chuyển được, bộ tham mưu liên quân đã gửi gián điệp qua trinh sát thế giới mới, sau đó đề ra kế hoạch "LonDon" xin được sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh, sau hai tuần tranh cãi, kế hoạch được thông qua.

    Liên quân tập trung ở chiến khu London, các nơi khác đình chỉ các hoạt động khiêu khích chủ động, chỉ yêu cầu giữ vững chiến khu. Hàng loạt vũ khí hiện đại được đưa đến London, ba tháng tập kết và chỉnh đốn quân đội, công tác hâu cần đầy đủ hơn bao giờ hết. 16-5-2017, chiến dịch London bắt đầu, liên quân mở cuộc tấn công tổng lực vào doanh trại quân cổ đại, với quân số và trang thiết bị áp đảo, sau một ngày đêm đã đẩy lùi quân cổ đại về thế giới của chúng. Sau đó chỉnh đốn hai ngày liên quân lại tiếp tục truy kích sang thế giới mới, trong vòng một tuần, chiếm giữ thành công một khối đất khá rộng và đóng quân ở đó. Trong ba tháng tiếp theo, liên quân đã cố thủ trước những đợt phản công của quân cổ đại và một sân bay quân sự đã được cấp tốc xây dựng kèm theo là bản đồ sơ bộ của thế giới mới do gián điệp vẽ ra.

    22-8-2017, hai chiếc máy bay mang bom hạt nhân đã cất cánh ở sân bay kèm theo một đội máy bay hỗ trợ đã biến thủ đô của 1 quốc gia gần cánh cổng thành phế tích, liên quân cũng nhanh chóng tiến công dưới sự yểm hộ của không quân và trong một tuần đã gần như nắm giữ được quốc gia đó. Những tưởng đã có thể cắm rễ ở đây và hoàn thành chiến dịch London, làm tiền đề để chiến thắng, bộ tham mưu của liên quân nhanh chóng tuyên bố về một viễn cảnh tươi sáng kết thúc chiến tranh. Nhưng hành động ném bom này đã chọc giận những người của thế giới mới. Liên quân lúc này mới hiểu được ý nghĩa của từ "cường giả" trong miệng của các tù binh. Không lâu sau ngày này được gọi là ngày "bùng nổ".

    Rạng sáng 30-8-2017, ngoài doanh trại của liên quân ở khu vực gần cổng london bên thế giới mới, có kẻ địch xuất hiện, nhưng chỉ có một. Người nọ mang trang phục hiệp sĩ với một thanh trường kiếm đã tấn công quân doanh. Ban đầu liên quân chỉ nghĩ đây là một kẻ điên khi chứng kiến cảnh quốc gia của hắn bị diệt vong, nhưng từ sự chế nhạo ban đầu đã chuyển thành sự khiếp sợ chỉ sau vài phút, chỉ thấy người hiệp sĩ xông thẳng vào quân doanh tỏa ra hào quang màu vàng kháp thân người cũng như trên thanh kiếm, sau đó rất nhanh thanh kiếm sáng rực lên và vầng hào quang kéo dài ra tận hai mét, bất cứ nơi nào trường kiếm quét qua không gì cản nổi, không có ngoại lệ kể cả vũ khí cơ giới đều bị phân làm hai. Hơn nữa người đó còn có thể phóng thích ánh sáng( hay được nhóm "ẩn cư" gọi là đấu khí) lên trời và phân ra hàng loạt tia sáng phủ xuống quân doanh, rồi một giờ sau, không còn ai đứng xung quanh hắn nữa. Mọi người bắt đầu hoảng loạn, đạn không thể tổn hại, hắn lại quá nhanh để có thể ngắm, sức mạnh hủy diệt, đã bắt đầu có những người bỏ trốn. Sau hai giờ, chỉ còn một nửa quân số chống trả, còn lại hoặc chết hoặc bỏ chạy, chiến trường khắp nơi đều là xác người và mảnh vụn kim loại, người nọ có vẻ đã mệt, hy vọng lại len lói trong liên quân nhưng những hồi trống xung trận kèm theo đủ loại ma pháp đầy trời cùng kị binh xung phong rất nhanh đã đập tan hai sư đoàn với tổng cộng hai vạn quân.Sau đó khắp nơi liên quân đều chịu sự tấn công dữ dội từ phía kẻ thù. Một tuần sau toàn bộ liên quân ở thế giới mới đều bị tiêu diệt, chỉ còn vài người chạy về báo tin.

    Một lần nữa bất ngờ trước sức chiến đấu của quân cổ đại, bộ tham mưu lại phải đau đầu suy nghĩ kế sách đối phó cũng như giải trình với cấp trên về thất bại của chiến dịch. Nhưng tất cả chỉ là bắt đầu.

    7-9-2017, London nay là đại bản doanh của chiến khu xuất hiện kẻ địch là pháp sư, vẫn chỉ có một, hắn bay lên cao đồng thời niệm chú, những vòng tròn ma pháp kì bí xuất hiện trên bầu trời. Sau đó mỗi người lính nhìn thấy cảnh tượng suốt đời cũng không quên được. Tổng cộng bảy vòng ma pháp chồng lên nhau đặt ngay trên đại bản doanh, người nọ thi triển ma pháp trực tiếp mở một lỗ thủng trên tầng ozone. Đúng vậy, là tầng ozone, khi đó chỉ cần ngước lên là có thể thấy rõ không trung. Rồi chỉ thấy bảy vòng tròn lần lượt sáng lên và một thiên thạch trực tiếp từ không trung bị hút xuống qua bảy vòng ma pháp, sau đó cả London thành một mảnh phế tích, nước Anh lâm vào khủng hoảng.

    9-9-2017, chiến khu New delhi bị phá vỡ, kẻ địch vẫn là một ma pháp sư. Sau khi hắn niệm chú, một tia chớp đen từ trên trời đánh xuống, cả mặt đất biến thành màu đen, phép thuật này thật ra đã mở ra một cánh cổng, đáng tiếc nó không phải thông giữa hai thế giới mà là minh giới. Hàng loạt bất tử sinh vật, khô lâu chiến sĩ, u linh kị sĩ thậm chí cả cốt long từ cánh cổng chui lên, chúng không thể chết, không biết sợ hãi, chỉ biết chiến đấu. Bốn mươi lăm phút sau, khi phép thuật hết hiệu lực, cánh cổng đóng lại vá bất tử binh đoàn biến mất, New Delhi chỉ còn là một bãi tha ma.

    Trường hợp tương tự xuất hiện ở năm chiến khu khác nhưng rất may mắn, liên quân đã giữ vững. Với lượng thông tin cung cấp, những pháp sư và hiệp sĩ đã tấn công liên quân đã đạt một trình độ rất cao có thể bằng với "thiên quân vạn mã", còn hai ma pháp đánh tan liên quân ở London và New Delhi được gọi là "cấm chú", một là "Thiên nộ", một là "Cánh cổng địa ngục". Chính hành động ném bom hạt nhân đã chọc giận bọn họ.

    10-9-2017, thế giới mới tuyên bố về hành vi xâm phạm trắng trợn của trái đất, thành lập Thần Thánh Liên Minh kêu gọi chống lại bọn xâm lược.

    12-9-2017, sau hai giờ thương thảo, nhận ra chỉ với một liên quân tạm thời không thể chiến thắng, chính quyền các nước đã đồng ý thành lập Liên Minh Địa Cầu, kêu gọi tổng lực chiến tranh bảo vệ quê nhà.

    Chiến tranh ngày càng khốc liệt, bảy chiến khu ngày đêm đều có chiến đấu diễn ra, người chết ngày càng nhiều. Nhưng lúc này lại có một bước ngoặt quan trọng có ý nghĩ quyết định đến sự phát triển của nhân loại cũng như mang đến hy vọng kết thúc chiến tranh.

    Ở hai bên đã có những người nhận ra sự sai lầm của chiến tranh, họ lập ra hội "Scientia" theo tiếng la tinh nghĩa là kiến thức. Lúc đầu hội chủ yếu gồm một số pháp sự và các nhà khoa học say mê nghiên cứu đã bỏ qua rào cản chiến tranh để cùng nhau tìm hiểu tri thức. Dần dận hội ngày càng phát triển, nạn nhân chiến tranh, lính đánh thuê, các nhà tài phiệt đều đến tham gia. Từ một hội nhỏ vài chục thành viên nay đây mai đó đã trở thành một hội lớn với vài triệu người và có căn cứ định cư cụ thể ở khu vực đông nam á của trái đất, sau đổi tên thành Tự Do Liên Minh. Thần Thánh Liên Minh và Liên Minh Địa Cầu đã quá bận rộn với chiến tranh nên không để ý tới họ.

    13-8-2019, chiến tranh đã quá khốc liệt, thiệt hại không thể tính toán hết, nhưng lúc này từ căn cứ của Tự Do Liên Minh đã có một phi thuyền vũ trụ mang theo năm mươi pháp sư cũng như hy vọng của bốn triệu người trong liên minh đáp xuống mặt trăng.

    Ngày này đánh một mốc quan trọng trong sự phát triển của nhân loại với một hành động vĩ đại. Cả liên minh mất gần hai năm cho một kế hoạch khổng lồ, năm mươi ma pháp sư tốn mười ngày để vẽ trên bề mặt mặt trăng một "siêu ma pháp trận" có bán kính năm kilomet. Ma pháp trận này là sự kết hợp giữa khoa học và ma pháp, gồm một hệ thống chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành ma lực cũng như năng lượng cho ma trận, một vòng bảo vệ ma pháp nhằm bao bọc mặt trăng khỏi tia tử ngoại cũng như lượng ánh sáng trực tiếp từ mặt trời gồm các đường dẫn ma lực và hệ thống phát tín hiệu chính là những câu chú ngữ được chuyển đổi để vòng bảo vệ vận hành liên tục, một ma pháp tạo trọng lực, một hệ thống màn che ma pháp có tác dụng tạo ngày và đêm, mười hai điểm có những bình chứa "thủy nguyên tố" và mười hai pháp sư thay phiên túc trực nhằm tạo mưa. Sau đó lại mất thêm một tháng cho việc cải tạo đất cũng như xây dựng các hệ thống chuyển đổi không khí để hô hấp. Về cơ bản khu vực này đã có thể sinh sống được. Tiếp theo lại là ba năm liên tục vận chuyển người, vật liệu và bắt đầu xây dựng nhà ở.

    Cuối cùng vào 16-10-2021, một thành phố đã được hình thành trên mặt trăng dù rất thô sơ. Lại tiếp tục là một khoảng thời gian dài, trong đó từ lúc ban đầu phải liên tục nhập lương thực cũng như nhu yếu phẩm từ trái đất lên, tới hàng loạt cải tiến ngày càng giúp mặt trăng có thể tự sinh tồn mà không cần viện trợ, hệ thống phun mưa, thủy triều nhân tạo, các hồ nước, sông ngòi, các giống sinh vật bắt đầu sinh sản và phát triển bình thường, hệ thống tái chế phế thải, trừ vấn đề khoáng sản và chênh lệch thời gian ra thì nơi đây đã có môi trường sống gần giống trái đất cũng như thế giới mới. Đến năm 2023 nơi đây đã trở thành một thành phố sầm uất có thể "tự cung tự cấp", ngày 16-10-2023, nơi đây chính thức được gọi là thành phố "Miraculum"(kỳ tích theo tiếng latin).

    Khi đó chiến tranh đã tiến vào một khoảng lặng hiếm có, hai bên không ngừng hồi phục chỉnh đốn quân đội. Đã có những ý kiến đề xuất việc đàm phán do thấy được thành công lớn lao của mặt trăng. Đáng tiếc sự tham lam lúc này đã khiến con người mờ mắt cũng như hận thù đã rất khó hóa giải. Liên Minh Địa Cầu lúc này chiếm được hai cổng là Las Vegas và Rio De Janeiro, đã cắm rễ ở thế giới mới, còn Thần Thánh Liên Minh lại đặt chân ở London và New Delhi, 3 cổng còn lại đang ở trạng thái giằng co, hôm nay cắm cờ phe này, mai lại là cờ phe khác.

    Giây phút yên lặng không bao giờ là quá lâu, 1-3-2024, hai ma pháp sư của Thần Thánh Liên Minh(GA-gọi tắt) thi triển cấm chú đánh chìm hạm đội Liên Minh Địa Cầu(EA-gọi tắt), ở vùng biển nước Anh, phá hủy 78 tàu trong đó có ba hàng không mẫu hạm của EA. 17-3-2024, để trả đũa, một tòa thành của GA ở gần cổng Las Vegas đã biến thành vùng nhiễm phóng xạ.

    28-5-2024, GA thực hiện chiến dịch "Vincere(đột kích)" dồn toàn bộ quân lực chọc thủng tuyến phòng thủ của EA tại London, ba đại ma pháp sư hợp sức thi triển cấm chú "Cách đoạn không gian" cách li bán đảo sư tử với toàn bộ thế giới bằng hàng loạt các khe không gian trong ba ngày, sau đó đảo quốc sương mù này đã là của GA. Thế tới như chẻ tre, 7-2024 GA đổ bộ lên bãi biễn Normandy của Pháp bắt đầu lan rộng vùng chiếm đóng sang Châu Âu. 8-2024, một phần nước Pháp và Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã bị chiếm, sau đó GA tiến thẳng xuống Châu Phi nhưng vấp phải sự phản kháng mãnh liệt của quân đội EA ở eo biển Alboran và đợt phản công từ Đan Mạch xuống chiếm lại bãi Normandy. Bị kẹp trong thế gọng kềm, sau ba tháng thế công của GA cơ bản đã bị phá giải.

    7-9-2024, EA mở chiến dịch "London II" quyết tâm chiếm lại cổng London, một đợt oanh tạc không quân quy mô lớn diễn ra trên khắp lãnh thổ nước Anh sau đó là hàng loạt quân đội của EA đổ bộ lên Sunderland và Postsmouth. Cũng trong chiến dịch này lần đầu tiên EA sử dụng nhóm "ẩn cư" kết hợp với trang thiết bị hiện đại, bằng một thiết bị khuếch đại, dù trình độ ma pháp nhóm này không bằng GA nhưng cũng có thể cầm cự để pháo binh và xe tăng tiến lên, đồng thời những nhóm quân EA còn sót ở nước Anh cũng lần lượt phản kháng hỗ trợ quân chủ lực. Lúc này một đội ngũ phi nhân loại gồm huyết tộc, lang tộc và vài tộc khác với cường độ thân thể mạnh mẽ mang lên mình hàng loạt giáp cơ giới và súng ống hiện đại đã trở thành nhóm quân cơ động nhất trên chiến trường mà có đủ hỏa lực để làm mũi nhọn tiến công. Tháng 11 khi đã ép được GA về London và chuẩn bị mở cuộc tổng tấn công đẩy lùi kẻ thù về bên kia thì EA lại được chứng kiến sức mạnh của một sinh vật thần thánh bên GA là long tộc. Hàng trăm con rồng tây phương chỉ được thấy trong phim ảnh và tiểu thuyết gào thét trên không trung với khá năng ma pháp và chiến đấu vật lý đều ở mức xuất sắc, còn có khả năng phòng hộ cường đại nhanh chóng khiến cho quân đội EA gặp nhiều khốn đốn, lần lượt từng cánh quân bị bẽ gãy. Nhờ đội ngũ phi cơ không đối không đông đảo đối đầu với long tộc, vào cuối tháng 12-2024 hai bên trở nên giằng co ở Birmingham, Nottingham và Bexley xung quanh London.

    Tháng 2-2025, bằng một cuộc đột kích bất ngờ, quân đội EA ở gần cổng Cairo đã bị tiêu diệt, GA tiến thẳng lên kênh đào Suez thì bị chặn lại và nơi này trờ thành kênh đào máu lửa.

    Tháng 3-2025, ở bên kia cổng Las Vegas, EA đã có một số trận thắng lớn và chiếm được một phần ba diện tích đế quốc Mazca của GA.

    Tháng 7-2025, sau một tuần oanh tạc bằng không quân, cùng với lượng lớn bộ binh và vũ khí cơ giới, cổng Stalingrad đã thuộc về EA.

    Tháng 1-2026, sau một cuộc chạm trán quy mô lớn xung quanh Bắc Kinh, cuối cùng hai bên lui về với tổn thất lớn. Đúng lúc này, Tự Do Liên Minh (FA) sau ba năm phát triển đã đổ bộ xuống Bắc Kinh bằng một thiết bị mới với cái tên "Đại dịch chuyển"(Mass Teleport), sau đó chiếm lấy cổng này trong sự ngạc nhiên của hai phía còn lại. Quân đội của FA đã thể hiện một sự kết hợp giữa khoa học và pháp thuật. Cùng một loại ma pháp sử dụng trong "First Contact", cũng là mười hai pháp sư, nhưng có sự phụ trợ của "máy tụ tập electron" làm tăng mật độ electron lên nhiều lần, uy lực của ma pháp "Bách lôi trùng sát" này tăng lên ba thành, và với sự kết hợp của thuốc nổ mới dạng bột, những hỏa cầu cũng được tăng sức sát thương đủ để tiêu diệt kẻ thù. Ở trận đánh này, lần đầu tiên robot chiến đấu được ứng dụng và tạo tiếng vang lớn, những mẩu robot dạng người được vũ trang đầy đủ, giữa các khớp nối được gia trì ma pháp để làm tăng độ linh hoạt lên, được điều khiển bởi khôi lỗi thuật của các đạo sĩ, đã trở thành binh chủng chiến đấu trên mặt đất vượt trội. FA đã thành công chiếm Bắc Kinh với lượng thương vong không đáng kể.

    Bỏ ngoài tai những chỉ trích của GA và EA, đại diện của FA đã có một bài phát biểu trước công chúng cả hai thế giới. Ngay cả "bên kia" cũng có thế thấy "màn hình ma pháp" sử dụng công nghệ mới "truyền hình trên không"(air televise) với việc tạo các gợn không khí để phát tán hình ảnh. Bài phát biểu bao gồm việc lên án chiến tranh, nêu ra thiệt hại của hai bên, đề nghị về sự hợp tác để có một tương lai phát triền mà ví dụ điển hình là mặt trăng,..... đã đả động được quần chúng, nhân dân bắt đầu phản đối chiến tranh và yêu cầu hòa bình.

    Trước làn sóng phẫn nộ của người dân, hai bên đã bắt đầu đình chiến và ngồi vào đàm phán. Với sự tuyên bố đảm bảo an toàn của FA, một hội nghị cấp cao đã diễn ra ở Bắc Kinh trong năm ngày, cuối cùng đưa ra điều ước Bắc Kinh bao gồm việc kết thúc chiến tranh, hợp tác nghiên cứu công nghê cũng như ma pháp, .... đồng thời trong đó quy định khu vực xung quanh cánh cổng là khu vực trung lập, chỉ được đóng một sư đoàn để kiểm soát vấn đề qua lại, không cho phép bất cứ hành động quân sự nào gần cánh cổng.

    Sau đó là hai tháng rút quân và bàn giao lãnh thổ, cả hai thế giới đều vui mừng trong không khí hòa bình.

    Ngày 10-7-2026, đại biểu các quốc gia hai phía đã có cuộc phát biểu trước công chúng về vấn đề chung sống hòa bình, hợp tác cùng phát triển,v.v.... Trong tràng pháo tay và hoan hô của toàn thể nhân dân hai thế giới tuyên bố kết thúc 14 năm chiến tranh.

    Năm 2027 bắt đầu sử dụng lịch mới để kỉ niệm việc mở ra một kỉ nguyên phát triển mới gọi là Tân lịch. Bắt đầu năm Tân lịch thứ nhất.

    ...
    ..
    .

    Vài chục năm đã trôi qua, cả hai đều có những bước phát triển nhảy vọt nhờ việc kết hợp khoa học và pháp thuật, tuy vẫn còn những thành kiến nhỏ và một vài ích kỷ cũng như phân biệt. Việc du hành giữa hai thế giới đã trở nên bình thường, các hoạt động du lịch, thương mại,v.v... đã dần phát triển.

    Câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

    [/SPOIL]

    Mong mọi người ủng hộ và góp ý.

    ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:21 ----------


    Chương 1
    [SPOIL]

    Chương 1: Học viện Minith (Author: Kagi)

    Một ngày mùa thu năm tân lịch 27, thời gian này học viên Minith đang tiến hành chiêu sinh.

    Đứng trước phòng báo danh nhập học với tờ đơn đăng kí trong tay, chờ đợi mãi mới tới lượt mình, người thiếu niên nhanh chóng nộp đơn chờ kiểm tra. Người thiếu niên có mái tóc cùng đôi mắt đen láy, nước da vàng cùng vóc người khá cân xứng tuy có chút hơi gầy.

    Tên: Key
    Quê quán: không rõ
    Cha: không rõ.
    Mẹ: không rõ
    Người nuôi dưỡng: Clock Walker (tình trạng: đã chết)
    Tuổi: 17
    Ngày sinh: không rõ
    Quốc tịch: không rõ
    ...
    Cấp độ: ba sao một đẳng.
    Lưu ý: từng bị mất trí nhớ

    Hàng loạt những từ không rõ trong đơn xin nhập học đã khiến cho người ghi danh nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Tuy nhiên người nọ cũng không nói nhiều, chỉ hỏi:

    -Hệ học tập?

    -Ma pháp chiến đấu. Key trả lời

    -Kí tên sau đó ra phía sau rẽ phải để kiểm chứng trình độ.

    -Cám ơn.

    Sau khi lấy lại tờ đơn có con dấu của người ghi danh, Key đi theo hướng dẫn tới phòng kiểm tra. Nơi đây là học viện Minith của đế quốc Mazca, một trong tám học viện lớn nhất của Terra Magica(the land of magic, GA cũ), thành lập vào năm tân lịch thứ tám tới nay đã được mười chín năm. Nơi này dạy kiến thức tổng hợp về chiến đấu cũng như nghiên cứu khoa học và ma pháp, dĩ nhiên do nơi đây là Terra Magica nên ma pháp sẽ thịnh hành hơn. Muốn đăng kí vào học viện này cũng không phải dễ dàng, ít nhất phải đạt trình độ hai sao trước mười lăm tuổi(hoặc ba sao dưới mười tám tuổi) và thông qua hai đợt kiểm tra lý thuyết tổng hợp và nâng cao thì mới có được tờ đơn nhập học mà hắn đang cầm trên tay. Sau đó khi vào được đây lại phải qua một đợt kiểm tra cuối cùng về kiến thức và kĩ năng về ban mà mình muốn học thì mới được chính thức vào học. Bù lại nơi đây có chất lượng giảng dạy rất tốt và chuyên nghiệp, ngoài ra còn được bao ăn bao ở không cần đóng học phí, nhưng nếu trong các đợt kiểm tra hằng năm mà không thể hiện sự tiến bộ thì sẽ bị đuổi khỏi học viện không thương tiếc. Còn nếu tốt nghiệp ở đây thì khi ra ngoài sẽ có rất nhiều công ty, tập đoàn cũng như các tổ chức lớn với đãi ngộ cao mời vào làm. Đó chính là điểm mạnh và sự khắt khe của tám học viện lớn.

    Điểm nhanh thông tin về học viện và một số kiến thức cần nhớ, key rất nhanh đã đến phòng kiểm tra. Trong khi chờ tới lượt, hắn có dịp quan sát xung quanh một tí, nới này là một con đường ngắn với hai hàng cây và một số hoa cỏ cùng ghế đá để nghỉ chân, trước mặt là phòng kiểm tra với kiến trúc mái vòm thường thấy ở các nhà thờ tôn giáo, phía sau là phòng ghi danh trông có vẻ khá giống phòng chờ tiếp khách của một số công ty lớn. Ngoài ra ba phía còn lại của phòng kiểm tra cũng thông với các khu vực khác trong học viện.

    -Nơi này có vẻ khá đẹp nhỉ? Key lẩm bẩm.

    -Đúng vậy, một trong tám học viện lớn cơ mà. Có giọng nói từ phía sau đáp lại.

    Quay lại quan sát người vừa nói với mình, key trông thấy một thiếu niên trạc tuổi hắn. Người này có vẻ rất ngăn nắp và sạch sẽ, vẻ ngoài khá ưa nhìn với nụ cười thân thiện rất dễ thu hút phái nữ,làn da trắng với mái tóc vàng không quá dài được tỉa tót rất kĩ. Đúng là tiêu chuẩn của đại lục Occidentalis(phía tây - Latin). Lúc này người nọ cũng mỉm cười với hắn. Nghĩ thầm chắc đây là một người dễ gần muốn xua tan không khí hồi hộp khi chờ kiểm tra, Key hỏi:

    -Cậu là?

    -Tôi là William Rozen, rất vui được gặp câu.

    -Tôi là Key, rất hân hạnh.

    -Cậu thấy sao về nơi này? William hỏi.

    -Khá đẹp, được bố cục rất hợp lí.

    -Tất nhiên, nếu thấy được ảnh chụp từ trên cao hẳn cậu sẽ cảm thấy kính phục vị kiến trúc sư của nơi này cho mà xem. Cả khuôn viên của trường không hề có một khoảng thừa thãi nào, tất cả đều được tận dụng tối đa nhưng lại được sắp đặt rất tài tình, khi ở nhà ăn và khu nghỉ ngời, đảm bảo không một tiếng động nào của khu tập luyện có thể lọt vào tai cậu được. Muốn tham quan cả trường này phải mât một ngày dài đấy.

    -Cậu có vẻ biết rất nhiều nhỉ?

    -Hì, từ nhỏ tôi đã muốn vào đây học nên tìm hiểu thông tin về nó rất kĩ lưỡng, cậu không biết bao nhiêu đêm tôi nằm mơ được vào học ở đây đâu. Cậu đăng kí hệ nào vậy?

    -Ma pháp chiến đấu. Còn cậu?

    -Ma võ sĩ. Cậu đến từ đại lục Orientalis(phía đông - latin) ah? Sao không đăng kí vào học viên Thiên Phong?

    -Không. Tôi đến từ Terra scientia(the land of science, EA cũ) hay còn gọi là Địa cầu, châu á.

    -Sao cơ? Cậu đến từ "bên kia" à? William có vẻ khá bất ngờ.

    -Ừ, Tôi có hứng thú với ma pháp hơn là những thứ kim loại cồng kềnh. Bất ngờ lắm sao?

    -À ừ, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đến từ "bên kia" đấy. Cậu có vẻ cũng không khác người ở đại lục Orientalis lắm nhỉ, da vàng tóc đen mắt đen.

    -Chứ cậu nghĩ người địa cầu chúng tôi như thế nào? "Ba đầu sáu tay" ?

    -Không phải như thế, chỉ là trước đây tôi chỉ biết đến thế giới "bên kia" qua sách và chương trình truyền hình thôi. Đúng lúc này có hô to:

    -Key, tiến hành kiểm tra.

    -Có vẻ đã đến lượt tôi rồi, chào nhé.

    -Ừ, chúc may mắn. William vẫy tay với nụ cười trên môi.

    -Cậu cũng vậy. Key đáp sau đó tiến vào phòng kiểm tra.

    -Một người từ "bên kia" sao, thú vị thật. William nói thầm.

    Tiến vào khu kiểm tra là một dãy các căn phòng, có phòng thì sáng đèn ý bảo có người đang kiểm tra, có phòng thì vẫn chưa ai vào.

    -Hệ gì? Người canh gác hỏi đồng thời xem qua tờ đơn của Key.

    -Ma pháp chiến đấu.

    -Phòng thứ ba từ trái qua.

    Rất nhanh tìm được địa điểm, hít sâu vài hơi lấy bình tĩnh, Key bước vào. Trong phòng kiểm tra là một khoảng đất rộng lớn với một ma pháp trận chiếu sáng và cách âm với bên ngoài. Ngoài hắn ra thì không còn ai cả.

    -Bỏ tờ đơn vào khe bên trái cậu. Một giọng nói già nua vọng ra.

    -Chắn hẳn là người kiểm tra. Key nghĩ thầm.

    Sau khi làm xong Key bước vào giữa phòng theo giọng nói thần bí và tiếp nhận những câu hỏi về hệ mà hắn học. Người thần bí bắt đầu hỏi:

    -Cơ sở lý luận ma pháp và cách chiến đấu với ma pháp?

    -Cơ sở lý luận .......

    Sau khoảng mười câu hỏi, có vẻ đã đủ, sau một lúc yên lặng, người nọ nói:

    -Nhìn sang phải, có hai quả cầu, bên trái là kiểm tra ma lực, bên phải là kiểm tra cảm ứng lực, cậu biết làm thế nào rồi đấy, bắt đầu đi.

    -Vâng.

    Tiếng về vị trí hai quả cầu, đầu tiên là kiểm tra ma lực. Key đặt tay lên và bắt đầu truyền ma lực vào, một chốc sau, quả cầu chuyển từ trong suốt sang màu cam nhạt chứng tỏ cường độ ma lực của hắn đã đủ chuẩn ba sao. "Được rồi, tiếp theo là cảm ứng lực", Key đặt tay lên sau đó bắt đầu dùng cảm ứng lực của mình để cảm ứng với nguyên tố xung quanh, quả cầu bắt đầu xuất hiện các điểm sáng và ngày càng nhiều. Sau một lúc khi mà quả cầu đã không thể sáng hơn nữa, nhìn lại thì thấy chủ yếu là màu vàng, cùng với một chút khí lưu trong góc, điều này chứng tỏ hắn có thiên phú về lôi hệ cũng như một chút về phong hệ.

    -Cảm ứng lực lôi hệ cao đẳng, phong hệ trung đẳng. Giọng nói thần bí lại vang lên.

    -Bây giờ cậu có thấy tấm bảng phía bên trái không, phóng thích một ma pháp chuẩn cấp ba vào đó đi, hệ nào cũng được.

    Key ngoan ngoãn làm theo. Đây là một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất của hệ ma pháp chiến đấu, nó đòi hỏi khả năng nắm bắt chú ngữ và thi triển ma pháp chuẩn xác vào mục tiêu. Hắn nhanh chóng niệm chú ngữ, sau lưng Key xuất hiện một vòng tròn ma pháp hình sao sáu cánh màu vàng và ngày càng có nhiều kí hiệu thần bí hiện lên, sau đó hắn hô lên:

    -Bách lôi trùng sát.

    Từ trong vòng tròn hàng trăm tia sét phóng ra và chuẩn xác lao tới tấm bảng được chỉ định, sau vài giây tấm bảng chuyển sang màu đỏ nhạt thể hiện cường độ công kích của hắn đã đủ ba sao.

    -Đủ rồi, cậu đạt yêu cầu, đi ra sau lấy giấy nhập học cùng chìa khóa nhà của mình đi.

    Không quá bất ngờ, dù sao Key cũng rất có tự tin về bản thân. Khi đi ra cửa sau hắn đã bước ra ngoài khu vực kiểm tra, bên trái có một cái bàn và một người trong trang phục nhân viên học viên đang ngồi đó. Tiến lại khai báo tên và kí tên xác nhận, lấy giấy nhập học xong Key gật đầu với người nhân viên sau đó theo hướng dẫn đi thẳng đến khu nhà ở, bây giờ kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng sau đó ngủ một giấc.

    -Nhà số 116 sao. Không biết tên William kia thế nào rồi nhỉ, chắc hẳn cũng qua cầu thôi, hắn chẳng có vẻ gì là lo lắng cơ mà. Nghĩ về người mình vừa gặp lúc nãy, thầm chúc may mắn, Key rảo bước trên con đường đến nơi ở của hắn trong những năm học sắp tới.


    [/SPOIL]

    Chương 2
    [SPOIL]

    Chương 2: Khu đối luyện (Author: Kagi)

    Key vừa thu xếp hành lí xong, đang định xuống lầu đi một vòng tham quan sau đó tới nhà ăn làm một bữa thì nghe có tiếng mở của dưới lầu. Khi bước vào nhà Key đã quan sát một lượt, căn nhà có tổng cộng ba căn phòng ở lầu một, một phòng tiếp khách ở tầng trệt cùng với một khoảng sân tập. có sẵn kết giới bảo vệ và cách âm xung quanh căn nhà nên không sơ tiếng động khi tập luyện gây ồn ào đến người xung quanh, nghe nói khi lên những cấp cao hơn con được cấp một phòng riêng trong khu thí nghiệm của trường, nơi đó có đủ mọi loại dụng cụ hỗ trợ cần thiết cho việc nghiên cứu mà bất cứ ai cũng thầm mơ ước, hắn nhanh chóng thu xếp sau đó xuống dưới xem xét.

    -Chắc là bạn cùng phòng của mình. Nghĩ thầm, Key bước xuống lầu chào hỏi người sẽ sống cùng mình những năm sắp tới.

    -A, xin chào, cậu là bạn cùng...... ý, là cậu à? Một tiếng nói khá quen thuộc vọng lên.

    -William, cậu cũng ở đây à. Người ở cùng với hắn không ai khác chính là William Rozen, kẻ vừa nói chuyện lúc sáng.

    -Gọi tôi là Will được rồi, vậy là chúng ta sẽ sống với nhau trong vài năm rồi, giúp đỡ lẫn nhau nhé.

    -Ừ, rất hân hạnh.

    -Cậu ăn gì chưa, nếu chưa thì cùng đi nhé, sẵn tiện tham quan trường một thể.

    -Được thôi, tôi cũng đang định đi ăn.

    Học viện Minith rất rộng, và được bố cục rất hợp lí, khi vào cổng trước đi thẳng là sẽ tới khu vực báo danh khi sáng, trên nữa sẽ là văn phòng giáo viên, bên phải là nhà ăn và khu nghỉ ngơi, bên trái là dãy phòng học và sân tập luyện. Ngoài ra còn có thư viện và khu đối luyện nằm ở góc đông bắc và tây bắc cùng với nhiều nơi khác như cửa hàng, hội trường ...

    Nhà ăn ở đây được xây dựng theo mô hình căn tin với quầy gọi món ở gần cửa ra vào và hai khu vực bàn ăn ở ngoài trời và trong nhà. Trong khi ăn, Will nói rất nhiều chuyện, nào là sự tích của học viên li kì thế nào, tính tình của vị hiệu trưởng thú vị thế nào, nơi này có bề dày thành tích thế nào,.... Đại đa số lúc thì Key chỉ im lặng và lắng nghe, đôi khí mới chen vào được một câu, dù vậy Will thật sự có khiếu nói chuyện, dù là chuyện gì hắn cũng có cách thu hút người khác lắng nghe, ít nhất Key nghĩ vậy. Bỗng nhiên cả nhà ăn yên lặng bất ngờ, mọi người đều nhìn theo một hướng, Will cùng Key cũng nhìn theo.

    -À, thì ra là mĩ nữ, khó trách lại yên lặng như vậy. Will thì thào.

    Nhìn ra ngoài sân là bóng dáng một nữ sinh, theo sau lại có một số tên nam sinh buông lời theo đuổi, tuy không nhìn rõ vì quá xa nhưng Key cũng có thể thấy được cô ta, dáng người khá cân đối, mái tóc vàng khá dài được buộc đuôi ngựa trông rất năng động, mặc bộ trường bào của ma pháp sư.

    -Cô ta là ai vậy nhỉ? Key hỏi.

    -Nghe người khác nói thì cô ta tên là Christina, học viên năm hai, hơn nữa đã đạt chuẩn bốn sao ba đẳng rồi, dự tính thì rất sớm cô ta sẽ đạt được chuẩn năm sao, tiến vào nhóm học viên cao cấp đấy. Christina có vẻ rất được hâm mộ ở đây, nghe nói cô ấy rất thân thiện đấy. Sao, có hứng thú à? Will hỏi một cách mờ ám.

    -Không, thuận miệng hỏi thôi.

    Sự yên lặng nhanh chóng kết thúc khi Christina khuất khỏi tầm mắt mọi người, tuy nhiên sau đó lại xao động hẳn lên với các lời bàn tán cũng như hâm mộ cô nàng. "Xem ra cô ta khá nổi tiếng", nghĩ thầm, Key nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình rồi hỏi:

    -Giờ làm gì đây, về nhà nghỉ ngơi hay là.....

    -Sao lại về nhà được, đi tham quan một vòng đi, sẵn tạt qua khu đối luyện xem, khi nãy đi trên đường tôi nghe nói hôm nay học sinh năm ba có làm một trận đấy. Không đợi Key nói hết câu, Will đã xen vào đồng thời quyết định luôn chương trình tiếp theo của bọn họ.

    Khu đối luyện được lập ra nhằm kích thích sự cạnh tranh giữ các học sinh, ngoài ra còn để các học viên giải quyết mâu thuẫn và kiểm tra trình độ của mình, luôn luôn có vài giáo viên ở đấy để chủ trì và bảo đảm an toàn khi quyết đấu.

    Vượt qua dãy phòng học và sân tập luyện, khi hai người đến khu đối luyện thì đã có khá đông người ở đó bàn tán xôn xao rồi. Sân đối luyện là một khoảng sân tròn bán kính khoảng một trăm mét, các dãy ghế xem thì bao quanh đó và cao dần lên, sơ bộ có tầm ba ngàn chỗ ngồi trong đó đã có một phần ba số ghế có người. Xem ra hai người hôm nay khá nổi tiếng, nhanh chóng tìm chỗ ngồi, vừa lúc đó trận đấu có vẻ sắp bắt đầu. Bốn màn hình ma pháp hiện lên trên cao, hai đấu thủ bước vào sân đấu trong lời giới thiệu của giáo viên và những tiếng hoan hô của khán giả:

    -Hệ kiếm sĩ, năm thứ ba Triệu Anh Minh và hệ ma pháp, năm thứ ba Cross Basten.

    Quan sát hai đấu thủ, Triệu Anh Minh có dáng vấp cân đối với một bộ áo vải và một thanh Katana màu đen không mấy nổi bật, mái tóc đen khá dài và khuôn mặt khá lạnh lùng có vẻ rất hấp dẫn với phái nữ. Cross Basten thì hơi gầy, mái tóc vàng ngắn khá gọn gàng, một bộ trường bào và một thanh ma trượng màu bạc với một viên ma pháp thủy tinh trên đầu, Cross có dáng vẻ điển hình của người ở Occidentalis.

    Màn hình ma pháp hiện ra thông tin của hai đấu thủ.

    -Triệu Anh Minh
    +Hệ kiếm sĩ năm thứ ba.
    +Cấp độ: Năm sao hai đẳng.
    +Thành thích : mười bảy thắng tám bại.
    ......
    -Cross Basten:
    +Hệ ma pháp năm thứ ba.
    +Cấp độ: Năm sao hai đẳng
    +Thành tích: Mười thắng năm bai.
    ......

    -Một kiếm sĩ phương đông sao lại đến đây học nhỉ, biết đâu cậu ta cũng đến từ "bên kia" giống cậu đấy Key. Will nói.

    -Ai mà biết, trận đấu bắt đầu kìa.

    Chỉ nghe giáo viên tuyên bố, sau đó Cross rất nhanh lùi về sau và niệm chú ngữ, bảy băng cầu hiện ra lao thẳng về phía Anh Minh, băng cầu là một ma pháp cấp thấp rất cơ bản thường được dùng để đánh phủ đầu nhằm tạo thời gian để niệm chú ngữ cao cấp hơn. Cross vẫn tiếp tục niệm chú trong khi Anh Minh rất nhanh vược qua đợt tấn công đầu tiên, mọi băng cầu đều bị hắn né hoặc bị đánh bật sang chỗ khác, sở trường của hắn có vẻ là tốc độ. Lúc này một bức tường băng hiện lên trước mặt Cross chặn bước tiến của Anh Minh lại, Cross đã bay lên và niệm một chú ngữ cao cấp, dưới chân Anh Minh hiện lên một vòng tròn ma pháp màu xanh và ngày càng hoàn thiện, một lượng lớn thủy nguyên tố nhanh chóng được tập trung.

    Thanh Katana của Anh Minh bốc lên một đoàn khí màu đen chứng tỏ hắn có đấu khí hệ hắc ám, chỉ với hai đường kiếm, bức tường băng đã bị phân làm bốn. Tuy nhiên vòng tròn ma pháp đã sắp hoàn thành, mắt thấy không thể kịp tấn công Cross, Anh Minh cắm thanh katana xuống đất, đoàn khí đen lan ra nhiều hướng với một tốc độ rất nhanh và phóng lên cao hướng thẳng tới Cross ở trên không. Mắt thấy những tia đấu khí đen sắp chạm tới người Cross bỗng nhiên bị một bức tường băng hiện lên giữa không trung chăn lại, dù bị tan vỡ nhưng cũng ngăn được một đòn. "Thuấn phát thuật", trong đầu Key bật lên từ này, thuấn phát là một cách thì triển ma pháp không cần niệm chú, rất khó nắm giữ và sử dụng, không ngờ ở đây lại được chứng kiến.

    Ma pháp cao cấp đã hoàn thành, nhiệt độ bỗng hạ xuống rất thấp, thủy nguyên tố rất nhanh tụ tâp lại thành một điểm và bạo phát ra, khu vực của vòng tròn ma pháp toàn bộ bị đóng băng, đây là ma pháp "Băng bạo", một ma pháp năm sao khá hữu dụng, tùy vào thực lực của người thì triển mà phạm vị cũng như uy lực đều có sự khác biệt. Cross vẫn tiếp tục niệm chú, có vẻ hắn không chắc "Băng bạo" sẽ hạ được đối thủ của mình, bốn vòng tròn ma pháp lại hiện ra phía sau lưng.

    Lúc này từ trong những tảng băng đấu khí màu đen bốc thẳng lên trời, Anh Minh nhanh chóng thoát ra nhưng cũng không nôn nóng truy kích, ngược lại hắn lại đứng yên và niêm chú.

    -Ma kiếm sĩ sao? Will thì thào.

    Ma kiếm sĩ tương tự với ma võ sĩ, họ bỏ đi ưu điểm công kích tầm xa với mức sát thương lớn mà tập trung vào những loại ma pháp hỗ trợ cho sức chiến đấu của bản thân, chủ yếu dựa vào vũ kĩ để chiến đấu. Ma võ sĩ dùng đấu khí để thi triển ma pháp nên không thể dùng các ma pháp cao cấp mà chỉ có thể dùng ma pháp trung cấp thôi, bù lại với tố chất thân thể của họ thì việc được hỗ trợ từ ma pháp cũng đã đủ.

    Qua từng câu chú ngữ, lượng đấu khí tập trung lên chân và thanh Katana của Anh Minh, sau đó hắn nhanh chóng tiến lại chỗ của Cross. Bốn vòng ma pháp sau lưng Cross bắt đầu sáng rực lên sau đó hợp lại thành một vòng tròn lớn với đầy rẫy những kí tự khó hiểu, rồi hàng ngàn quả cầu băng bắn ra bay thẳng xuống đất. Anh Minh lại cắm thanh kiếm xuống đất, lần này lượng đấu khí rất lớn, hằng trăm tia đấu khí đen bắn thẳng lên trời va chạm với các băng cầu, tuy nhiên số lượng băng cầu vẫn còn rất nhiều. Chỉ thấy Anh Minh xoay thanh kiếm lại thuận thế chém ra một đường, đấu khí đen tụ tập thành một vành bán nguyêt bắn thẳng lên trời làm nổ tung rất nhiều băng cầu, hắn cũng phóng lên theo, mỗi lẫn hắn bước lên không, lượng đấu khi dưới chân lại ít đi nhưng dưới bàn chân lại xuất hiện một khoảng đệm màu đen. Anh Minh nhanh chóng đổi hướng né qua một loạt băng cầu rồi lại chém thêm một đường nữa, lúc này hắn đã tới rất gần Cross. Cross lùi dần lại đồng thời ngoắc tay trong khi miệng vẫn niệm chú, băng cầu bắt đầu tập trung về phía của Anh Minh. Cross búng tay, tất cả băng cầu đều phát nổ tạo lên vô số khối băng cùng lượng lớn hàn khí vây chặt lấy Anh Minh, dần dần chúng tụ tập lại và một cột băng cực lớn xông thẳng lên trời. Đồng thời lại một ma pháp cao cấp được phát ra, trên đầu cột băng là một vòng ma pháp, vô số bông tuyết phủ xuống tao thành một cơn bão tuyết bao chặt lấy cột băng, Cross cũng phóng thêm vài băng cầu ngăn không cho Anh Minh thoát ra ngoài, dưới uy lực của cơn bão tuyết từng mảng băng bị xé ra mang theo cái rét vô hạn và những tiếng rít ghê tợn.

    Không ai biết bên trong bão tuyết là gì, Anh Minh có chống đỡ nổi không? Giáo viên đã sẵn sàng cứu viện bất cứ lúc nào. Lúc này thì dị biến lại xảy ra.

    Từ trong cơn bão, một tia màu đen xuất hiện, sau đó ngày càng lan tràn, cuối cùng cả cơn bão trở thành một màu đen rồi bị một lực lượng cường đại xé ra và tan biến, thân ảnh của Anh Minh hiện ra, dù có nhiều vết thương nhưng vẫn ổn. Bằng một tốc độ cực nhanh, hắn lao xuống nhưng không phải là vị trí của Cross mà lại đi xung quanh, hắn thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi lại hiện ra lại chém một đường, lưu lại trên không một đường kẻ màu đen. Cross lúc này niệm ra ba con báo băng truy kích Anh Minh. Bỗng nhiên Anh Minh dừng lại, chém ra một kiếm, vẫn là đấu khí hình bán nguyệt. Nhưng lần này vừa ra khỏi thanh kiếm thì nó lại biến mất, sau đó bắn ra từ một đường kẻ sau lưng của Cross mà lúc nãy Anh Minh đã tạo ra. Cross điều khiển một con báo băng đến đón đỡ. Lại liên tiếp hai đường kiếm, hai con báo băng còn lại cũng phải dùng để đỡ đòn. Đường kiếm thứ tư hiện ra ngay trước mặt Cross, bất đắc dĩ hắn đành phải thuấn phát một lần tường băng nữa để ngăn cản.

    Kĩ năng Triệu Anh Minh dùng là "đấu khí dịch chuyển", bằng cách tạo những đường kẻ có tác dụng như một trạm phát. Do có cùng tính chất với hắc ám đấu khí của Anh Minh nên khi phát ra hắn dễ dàng điều khiển đấu khí của mình biến mất và xuất hiện ở bất cứ "trạm phát" nào.

    Anh Minh đã chiếm ưu thế hoàn toàn, nhưng Key nhận ra có gì không ổn.

    -Đúng rồi, Cross có thể thuấn phát tường băng, vậy câu chú đầu tiên mà hắn niệm là gì, "băng bạo" không thể dài như vậy được. Key thì thào.

    Lúc này Anh Minh lại thừa thế chém ra bảy đường, đấu khí bán nguyệt xuất hiện xung quanh Cross. Không còn cách nào, Cross đành tự phong bế chính mình, thủy nguyên tố tụ tập bên người hắn và đóng băng khu vực xung quanh ngăn lại những đường đấu khí.

    -Ầm!!!!

    Một tiếng nổ lớn, các tảng băng đều bị vỡ phóng thích ra một lớp hơi nước dày che chắn tầm nhìn của khán giả. Từ trong lớp sương mười mấy băng cầu bay ra lao về vị trí của Anh Minh, nhưng hắn không còn ở đó nữa, có vẻ hắn đã lao vào trong màn sương. Không ai biết cuối cùng người nào sẽ thắng.

    Một lát sau, lớp sương tan đi, mọi người đều hồi hộp nhìn chăm chăm vào đấu trường, thanh kiếm của Anh Minh đã kề lên cổ của Cross. Tuy nhiên dưới chân Anh Minh cũng hiện lên một vòng ma pháp và thủy nguyên tố đã tụ tập lại một điểm, một lần "băng bạo" nữa đã sẵn sàng, kết quả không ngờ lại là hòa.

    -Chuyện gì vậy? Rất nhiều người có cùng câu hỏi.

    Tới khi giọng bình luận của giáo viên vang lên mọi người mới hiểu rõ biến cố vừa xảy ra.

    Qua trận đấu mọi người đã biết Cross không cần niệm chú để phóng thích tường băng, vì vậy sau đợt băng cầu đầu tiên của trận đấu, hắn đã bắt đầu niệm "băng bạo", tổng cộng có tới hai "băng bạo" được hoàn thành. Trong đó Cross chỉ thi triển một lần, còn một lần hắn đã giữ lại và ẩn nó đi, đây là kĩ thuật "ngưng đọng ma pháp". Nguyên lí của "ngưng đọng ma pháp" chính là khi hoàn thành một ma pháp thì không phát ra mà giữ lại bước cuối, chỉ cung cấp đủ ma lực tới điểm cuối cùng để hình thành ma pháp sau đó ngưng lại, làm cách này dù đã hoàn thành thì ma pháp vẫn không hiện ra, chỉ khi được truyền ma lực thì mới được phóng thích. Kĩ thuật này đòi hỏi sự tập trung cao độ cũng như khả năng nắm bắt chú ngữ và điều khiển ma lực ở trình độ cao, chỉ cần sơ sảy thì hoặc là ma pháp sẽ phát ra, hai là sẽ tiêu biến do không còn nguồn ma lực. Cross có thể phân tâm để giữ được ma pháp này lâu như vậy thật sự rất đáng kinh ngạc.

    Mọi người đứng dậy vỗ tay cho một trận chiến đặc sắc. Hai đấu thủ bắt tay nhau rồi đi ra ngoài đấu trường, Cross không có vẻ gì là khó chịu, chỉ mỉm cười rồi bước ra, còn Anh MInh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh của mình. Thật sự hai người này không có ân oán gì với nhau, chỉ là Anh Minh đăng tin ở khu đối luyện muốn tìm người để kiểm tra trình độ, Cross lại đang nhàm chán nên làm đối thủ của Anh Minh.

    Sau khi rời khỏi khu đối luyện, hai người lại tới nhà ăn dùng một bữa. Lần này không có mĩ nữ nhưng trên truyền hình lại thông báo một tin tức:

    -Liên Minh Châu Âu đã nghiên cứu thành công loại robot dạng người mới có tên mã là MS-027 với thể tích nhỏ hơn, linh hoạt hơn đồng thời sử dụng năng lượng là lò phản ứng kiểu mới dùng các xung động của phân tử để tạo năng lượng, robot này được thông báo là có công suất và tính năng vượt trội so với mẫu cũ MS-026 của nó. Sau đây là bài phát biểu của ông Becker, đại diện tập đoàn cơ khí "Creative" phát biểu về mẫu robot mới này:

    -"Đây là một mẫu được nghiên cứu từ ......."

    -Lại nữa sao, cứ lâu lâu bọn họ lại phô diễn sức mạnh quân sự của mình, tôi xem đến phát ngán rồi. Will bình luận.

    -Ừ, Đế Quốc Mazca không phải tháng trước cũng có tuyên bố về Ma động pháo dạng mới sao?

    -Thì thế, hòa bình rồi mà hai bên vẫn không ai chịu nhường ai, ngay cả mặt trăng cũng bỏ một phần năm thu nhập để phát triển quân sự cơ đấy.

    Sau chiến tranh, tuy hai bên đều tập trung phát triển công nghê và đạt được nhiều thành tựu, nhưng trong đó các ứng dụng về quân sự đều chiếm một phần không nhỏ. Vào năm thứ ba của tân lịch, Khối Bắc Mĩ phát triển mẫu robot dạng người đầu tiên của Địa cầu dựa trên tư liệu từ mẫu robot của mặt trăng vào trận chiến Bắc Kinh năm 2026 trước tân lịch. Sau đó mẫu robot này liên tục được cải tiến và có nhiều phiên bản khác nhau ở các nơi, năm thứ mười ba lý luận mới về một lò phản ứng cỡ nhỏ sử dụng năng lượng va chạm của phân tử được đưa ra và tao tiếng vang lớn. Năm hai mươi thì cho ra đời lò năng lượng kiểu mới với kích cỡ chỉ bằng một căn phòng nhưng có công suất gấp bảy lần lò phản ứng hạt nhân. Năm hai mươi bốn thì Khối Bắc Mĩ đã đưa lò phản ứng này vào ứng dụng trong quân sự. Bây giờ năm hai mươi bảy thì Châu Âu lại làm nhỏ lò phản ứng này đi và đưa vào robot, công nghiệp quân sự đúng là phát triển quá nhanh mà.

    Còn về phía Terra Magica thì liên tục đưa ra các lý luận mới về khả năng áp dụng khoa học để tăng cường cho ma pháp như "Lý luận về việc sử dụng điên năng bổ trợ năng lượng cho ma pháp trận", "lý luận màn chắn bảo vệ kiểu mới có sự kết hợp của máy móc", "loại hình vũ khí mới kết hợp một máy tạo xung động cở nhỏ",..... Mới đây đế quốc Biscella ở phía bắc Occidentalis còn giới thiệu đội ngũ ma pháp sư mới có sự hỗ trợ của hàng loạt máy móc tiên tiến.

    Sau khi bàn tán về vấn đề quân sự, hai người ăn xong bữa cơm và trờ về nhà, khi vừa vào cửa bỗng.

    "Ầm!!!".

    Một tiếng nổ lớn phát ra từ sân tập luyện. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó chạy tới sân.


    [/SPOIL]
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/2/13
    phanthieugia and Axetylen like this.
  2. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 3
    [SPOIL]

    Chương 3: Người bạn mới, thư viện và cô gái. (Author: Kagi)

    -Thật sự xin lỗi.

    Trước mặt Key và Will là một thiếu niên phương đông với bộ áo bào đạo sĩ. Hắn có mái tóc dài được cột gọn gàng, một gương mặt khá non so với tuổi. Tên hắn là Huang Fei, người thứ ba của nhà số 116, đến từ đại lục Orientalis.

    -Không sao không sao, đừng xin lỗi nữa. Dù sao cũng không hư hỏng gì, thế lúc lúc nãy cậu đang làm gì vậy. Will rất nhanh quên đi tiếng nổ vừa rồi.

    -À, lúc nãy tôi đang thử nghiệm một loại ấn chú mới nhưng lại mất kiểm soát với nguyên lực của mình, thật xấu hổ quá. Fei đáp.

    -Ồ, cậu theo trường phải thủ ấn(ấn chú bằng tay) à, bây giờ đa số đều đi theo hướng tu pháp mà nhỉ?

    -Đúng vậy, tôi không thích trường phái tu pháp cho lắm, nó phụ thuộc khá nhiều vào pháp bảo.

    Đạo sĩ phương Đông có khá nhiều trường phái, trong đó tu pháp là lớn nhất. Những người tu pháp thì triển thuật pháp bằng cách tận dụng sự hỗ trợ của pháp bảo, họ linh hoạt hơn cũng như không cần tốn thời gian để thi pháp, đồng thời còn có thể tận dụng pháp bảo để tấn công, dù vậy lực công kích của họ không mạnh bằng những người theo hướng thủ ấn. Trường phái thủ ấn phóng thích thuật pháp bằng cách thông qua các thủ ấn cùng những từ ngữ riêng lẽ để hòa nhập nguyên lực của bản thân với các nguyên tố trong thiên địa, trường phái này tốn thời gian thi pháp và đòi hỏi độ khống chế cao với các ngón tay khi thủ ấn nhưng uy lực thì rất mạnh và số lượng pháp thuật cũng nhiều hơn những người tu pháp. Tuy nhiên thủ ấn rất khó tu luyện nên sau này số người tu pháp chiếm ưu thế hơn.

    Sau đó cả buổi tối ba người lại ngồi dưới lầu bàn luận về ma pháp và thuật pháp, đồng thời còn bàn cả trận đấu lúc chiều. Nhưng đa phần chỉ là Will cùng Fei nói chuyện, hai tên này có vẻ rất hợp nhau, hết phân tích ma pháp này lại đến vũ kĩ kia, thậm chí tới cuối còn định ra sân làm thử một trận. Cũng may nhờ Key ngăn lại và cũng đã khuya, hai tên này mới luyến tiếc trở về phòng ngủ, trước đó còn hẹn ngày mai cùng đi tham quan học viện, hai người cũng rủ Key nhưng hắn không đi mà muốn ở lại phòng sắp xếp đồ đạc cũng như qua thư viên một chút.

    Về phòng, dọn dẹp đồ đạc cho bớt bừa bộn, Key nằm thẳng lên giường:

    -Ngày đầu tiên cũng không tệ. Hắn lẩm bẩm sau đó chìm vào giấc ngủ.

    Sáng sớm, những tia nắng chiếu qua cửa sổ làm Key tỉnh giấc.

    -Đã tám giờ rồi sao, tối qua thức khuya thật. Vừa nói thầm hắn vừa xuống nhà.
    Đi ngang qua phòng khách thấy trên bàn có một tờ giấy:

    -Ở nhà vui vẻ nhé, có gì thú vị chiều chùng tôi về kể cho nghe. Fei và Will.

    -Hai tên này.

    Lắc đầu cười khổ, Key bước vào phòng vệ sinh.

    Sau khi sắp xếp đồ đạc đã gần mười giờ. Key khoác chiếc áo bào ma pháp sư màu đen lên sau đó ra khỏi nhà.

    Rẽ trái sau đó đi thẳng, ngang qua khu báo danh hắn thấy vẫn còn có người xếp hàng đăng kí, dù sao cũng phải tới ngày mai mới kết thúc chiêu sinh. Vượt qua khu nhà ăn và một con đường mòn với hai hàng cây liễu đỏ, hắn nhanh chóng đến được thư viện.

    Thư viên của trường Minith rất rộng, xây dựng như một tòa tháp với rất nhiều tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều giá sách về tất cả lĩnh vực, từ ma pháp, đạo sĩ.... cho tới lịch sử, chính trị, thậm chí ngay cả sách về lĩnh vực cuộc sống thường ngày như tình yêu, ẩm thực,... cũng có. Có nhiều giá sách cao đến nỗi phải bắc thang lên mới lấy được. Ở mỗi tầng đều được ghi chú về những lĩnh vực có sách được đặt trong này. Lên tầng hai, trước cửa có đề "các kiến thức, lý luận ma pháp,đấu khí trung cấp". Key tiến vào.

    Ở Terra Magica, mọi loại hình tu luyện và chiến đấu đều có một mức phân cấp chung từ một tới tám. Cấp một, hai là sơ cấp, ba, bốn là trung cấp, năm, sáu là cao cấp và bảy, tám là đỉnh cấp. Khi đạt cấp bảy có thế được phong danh "Đại" trước chức nghiêp của mình, như Đại ma pháp sư, Đại kiếm sĩ, .... Trong tám cấp độ lại chia làm hai kiểu, một là cấp độ cơ bản, hai là cấp độ chiến đấu. Cấp độ cơ bản có thể đạt được bằng cách kiểm tra tương tự như lúc kiểm tra nhập học, với ma pháp sư thì là ma lực, khả năng nắm bắt chú ngữ và thuần thục ma pháp(cảm ứng lực là do trời sinh, không thể hoặc rất khó thay đổi). Còn cấp độ chiến đấu thì trước cấp ba giống với cấp độ cơ bản, nhưng từ cấp ba trở đi chỉ có thế đạt được thông qua khảo hạch chiến đấu với thể lệ "một trên đấu hai dưới", nghĩa là muốn khảo hạch cấp sáu thì phải chiến thắng hai người cấp năm mới được công nhận. Cấp độ chiến đấu có phần quan trọng hơn và không phụ thuộc vào cấp độ cơ bản, một người nếu cấp độ cơ bản là ba nhưng lại chiến thắng hai người cấp ba khác thì vẫn được nhận huy chương cấp bốn.

    Nhanh chóng kiếm được thứ mình cần, "lý luận về rút ngắn chú ngữ", Key tiến đến một bàn trống và bắt đầu đọc.

    Về cơ bản, ma pháp sư thi triển ma pháp bằng cách dùng cảm ứng lực tụ tập nguyên tố vào dòng chảy ma lực của bản thân, sau đó thông qua chú ngữ để vẽ nên kết cấu cần thiết biến thành ma pháp và phóng thích ra ngoài. Mỗi ma pháp đều có kết cấu riêng, lấy ví dụ như ma pháp cơ bản nhất của hệ lôi là "thập lôi oanh kích" thì kết cấu của nó chính là một đường gấp khúc bất quy tắc gồm bảy chỗ rẽ. Nếu đọc đúng câu chú ngữ của nó là:

    -Hỡi những tia sét quyền năng, hãy tề tựu về đây giáng lên kẻ thù của ta.

    Thì khi đọc xong câu chú kết cấu của ma pháp sẽ tự động hình thành và chuyển ma lực thành ma pháp mà không cần làm thêm gì cả. Tuy nhiên qua nghiên cứu, người ta phát hiện trong một câu chú chỉ có một phần quan trọng bắt buộc còn phần còn lại có thể lược bỏ đi. Khái niệm "rút ngăn chú ngữ" được ra đời. Nhưng chú ngữ không phải muốn rút là rút, muốn cắt là cắt. Mỗi kết cấu của ma pháp đều đã hoàn thiện, mỗi một góc độ lệch của đường gấp khúc, độ dài, v.v.... đã hoàn chỉnh, và câu chú trên là biện pháp đơn giản nhất để thực hiện kết cấu này. Nếu muốn rút ngắn chú ngữ, thì bắt buộc người rút ngắn phải hiểu rõ về cấu trúc của ma pháp đó, biết được khi mình cắt bớt chữ này thì phải thay đổi cấu trúc thế nào cho phù hợp để có thể phát ra ma pháp. Việc này cực kì khó khăn, nhưng sau khi tìm hiểu, người ta lại biết số lượng cấu trúc dài ngắn phụ thuộc vào chú ngữ, chú ngữ càng dài cấu trúc ma pháp càng phức tạp, mà cấu trúc lại được hình thành từ ma lực, dẫn đến ma lực tiêu hao sẽ càng lớn. Qua vài chục năm tìm tòi và thử nghiệm, một cách tính gần đúng về mức độ tiêu hao ma lực qua chú ngữ đã được hình thành.

    Lấy ví dụ về câu chú đơn giản nhất của hệ lôi khi nãy có mười bảy chữ, vậy mỗi chữ được rút ngắn sẽ làm giảm độ tiêu hao ma lực đi gần sáu phần trăm. Trên lý thuyết, câu chú ngắn nhất có thể để tạo ra "thập lôi oanh kích" là:

    -Nhũng tia sét tề tựu về đây giáng lên kẻ thù.

    Với câu chú sau khi rút ngắn thì lượng ma lực cần tiêu hao sẽ giảm đi ba mươi lăm phần trăm. Đáng tiếc phải sau một trăm năm, câu chú đơn giản nhất này mới được rút ngắn thành công. Với những câu chú cao cấp thì cấu trúc của ma pháp càng phức tạp, độ khó khi rút ngắn càng cao. Tuy vậy vẫn có nhiều người nghiên cứu vấn đề này, đơn giản vì những câu chú cao cấp tiêu hao lượng ma lực khổng lồ, nếu có thể rút ngắn cho dù là một chữ cũng sẽ đỡ đi phần nào sự tiêu hao ma lực. Hiện tại Key vẫn đang tìm cách rút ngắn câu chú "Bách lôi trùng sát" của mình.

    Trong hệ lôi, cũng như nhiều hệ khác, luôn có một vài loại ma pháp tăng cường theo sức mạnh của bản thân, giống như "thập lôi oanh kích" là ma pháp sơ cấp, khi lên trung cấp sẽ là "bách lôi trùng sát", cao cấp là "thiên lôi nộ", ở mức cấp bảy sẽ tăng lên cấp "cấm chú" là "vạn lôi xé trời". Có căn bản về việc rút ngắn "thập lôi oanh kích", Key đã hiểu được cấu trúc của "bách lôi trùng sát" cũng như những chữ cần thiết trong chú ngữ. Đáng tiếc cấu trúc của "bách lôi trùng sát" quá phức tạp, nó gồm sáu vòng tròn ma pháp đan xen vào nhau và tạo nên một vòng tròn lớn hơn, trong mỗi vòng tròn lại có một tam giác chứa một kí tự ở giữa và ba kí tự khác ở ba cạnh tam giác. Câu chú cơ bản của "bách lôi trùng sát" là thế này:

    -Hỡi lôi nguyên tố trong thiên địa, tập hợp dưới trướng ta, giúp đỡ ta, cho ta sức mạnh tạo nên những tia sét quyền năng giáng xuống kẻ thù.

    Câu chú tổng cộng có ba mươi chữ, theo suy luận của Key, cấu trúc của ma pháp này có sáu vòng tròn, sáu tam giác, sáu kí tự ở giữa tam giác thì số chữ cần thiết chỉ là mười tám. Nhưng tới nay hắn vẫn không thể rút ngắn được một chữ nào dù đã nghiên cứu gần một năm.

    Key tiếp tục đọc, qua từng ghi chú của cuốn sách về những kinh nghiêm, một số quy tắc nhất định, tuy nhiên không có bất cứ hướng dẫn cụ thể nào. Dù sao nghiên cứu của ma pháp sư cũng do họ tốn thời gian nghiên cứu ra, chỉ có thể truyền cho đệ tử, có thể viết cuốn sách này chỉ ra những điều cơ bản và quy tắc đã là đáng quý rồi, tinh thần chia sẽ cũng chỉ hình thành từ năm thứ hai tân lịch mà thôi. Đọc xong có vẻ như đã hiểu được gì đó, hắn đóng sách lại quyết định đi ăn một bữa rồi về thử nghiệm. Cuối sách là một lời nhắn:

    -Rút ngắn ma pháp là một quá trình rất dài và gian khổ, đòi hỏi sự kiên nhẫn của ma pháp sư, tôi hy vọng cuốn sách này có thể giúp phần nào cho những người đi sau trên con đường phát triển ma pháp. Đại ma pháp sư cấp tám Alan Wicky.

    Gấp sách lại, ngước lên tính suy ngẫm thì Key lại thấy một cô gái đang chăm chú nhìn mình, cảm giác khó hiểu, hắn hỏi:

    -Có chuyện gì vậy?

    -À, không có gì? À không, là có, cuốn, cuốn sách trong tay anh. Giọng cô gái đầy vẻ rụt rè và càng ngày càng nhỏ.

    -Cô muốn đọc sao?

    -Không, à muốn. Nhưng nếu anh đang đọc thì …. Phần sau Key không thể nghe rõ nữa.

    -Đây cho cô, tôi cũng vừa đọc xong.

    -Cám ơn. Giọng của cô nhỏ tới mức Key chỉ có thể nghe loáng thoáng.

    Có dịp quan sát cô gái. Cô có một vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc vàng xỏa quá vai và để mái ngố, trông khá ưa nhìn và dễ thương. Cô bé thấy hắn nhìn thì càng ngày càng ngượng, một lát sau mặt cô đã úp xuống bàn. “Thật là một cô bé nhút nhát”, Key nghĩ thầm.

    -Vậy, chào nhé. Hắn nói.

    -À vâng, chào. Vẫn với cái giọng lí nhí.

    Trước khi đi Key vẫn kịp lướt qua ngực áo trái, nơi đó có hai huy hiệu, một cái là hình ma trượng có hai cành oliu bao lấy tượng trưng cho cấp bậc cơ bản của cô nàng là ba sao. Một cái là hai thanh kiếm giao nhau cũng có hai cành oliu bao quanh. "Cả hai đều là ba sao, vậy cũng là học viên năm một giống mình sao."

    Ở Minith năm học được phân khá kì quái. Cấp độ tuyển sinh là ba sao chuẩn, sau đó nếu trước hai mươi hai tuổi không đạt bốn sao sẽ bị khai trừ. Khi đạt bốn sao học viên có quyền tùy thời tốt nghiệp hoặc học tiếp và lên năm hai. Nếu trước hai mươi tám tuổi đạt cấp năm thì lại tiếp tục lên năm ba còn không sẽ được tổ chức tốt nghiệp. Sau đó học năm ba tới khi ba mươi lăm tuổi hoặc đạt được cấp sáu trước ba mươi lăm tuổi sẽ tốt nghiệp. Vì cách phân chia như vậy nên đã góp phần thúc đẩy sự cố gắng của các học viên, không ai muốn thấy một kẻ nhỏ hơn mình vài tuổi mà lại học trên mình một năm được.

    Khi đạt cấp sáu, không ai có thể chỉ cách làm thế nào để có thể lên cấp bảy, có được danh xưng "đại" đầy kiêu hãnh, phải do mỗi người tự tìm hiểu, chiến đấu để thăng cấp. Khi đạt cấp bảy mới chân chính được coi là "cường giả", còn cấp sáu thì chỉ được coi là cao thủ mà thôi.

    Ra ngoài thư viên thì đã trưa rồi, Key ghé nhà ăn làm một bữa rồi bước về phòng định tiêu hóa mớ kiến thức cũng như thức ăn đồng thời thử nghiệm vài lần cách rút ngắn chú ngữ.

    Vừa vào cửa, chưa kịp lên phòng thì hai tên chung nhà đã chạy vào la lên:

    -Này Key, nghe nói trong lễ khai giảng ba ngày tới sẽ có vài thứ thú vị đấy. Will hớn hở nói.

    -Việc gì?

    -À, nghe nói sẽ có hai học sinh từng tốt nghiệp ở trường sẽ về dạy và vào buổi khai giảng sẽ có một vài biểu diễn nho nhỏ đấy.

    -Thế sao?

    -Không bất ngờ à? Thế tin này thì thế nào, nghe nói “bên kia” sẽ có vài nhân vật lớn sang tham quan lễ khai giảng đồng thời sẽ có vài màn “giao lưu hữu nghị” với học viên bên ta đấy.

    -Thật sao? Key có vẻ ngạc nghiên.

    -Chứ gì nữa. Chắc vài ngày nữa sẽ có thông tin thôi. Thôi không nói nữa, bây giờ cậu tắm rửa thay đồ rồi cùng tụi tôi đi tham quan học viện nào.

    -Sao? Không phải các cậu vừa đi à? Tôi còn …..

    -Thôi đừng nói nhiều nữa, mau mau đi. Không đợi Key nói hết, Fei đã xen vào.

    -Thua hai cậu luôn.

    Cam chịu, Key đành tắm rửa sau đó theo hai người bọn họ ra ngoài.


    [/SPOIL]
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/2/11
  3. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Woa :-o Truyện ấn tưởng thật :D Đa tầng đa nghĩa, giải thích cũng hay. Tuy quá ảo nhưng rất thú vị =))

    Mình sẽ note truyện này \m/
     
    _Lov3_ thích bài này.
  4. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 4
    [spoil]

    Chương 4: Chiến đấu buổi sáng. (Author: Kagi)

    Khi ba người về nhà đã gần mười hai giờ. Cả ba đi thêm một vòng quanh trường, tham quan sân huấn luyện, dãy phòng học, các sạp đạo cụ của học viện,... đồng thời cũng ghé khu đối luyện xem một trận đấu nhỏ. Tuy rằng trận đấu không đặc sắc bằng trận lần trước hai người Key và Will xem, chỉ là một trận trung cấp bốn sao nhưng cũng có phần thú vị riêng.

    Chia tay về phòng, rất may mắn ngày mai hai tên kia không rủ Key đi đâu nữa, có vẻ họ định yên ổn ở nhà. Sau một ngày khá mệt, Key nhanh chóng ngủ thiếp đi.

    Sáng sớm thức dậy đã nghe tiếng đánh nhau trong sân, hiếu kì Key ra xem thử. Hóa ra là hai tên kia đang đối luyện. Xuống quan sát, dù sao tu chân phương đông cũng khá huyền bí, hơn nữa trường phái thủ ấn càng ngày càng ít, hiếm có cơ hội được thấy một "thủ ấn giả" chiến đấu.

    Trong sân, sau khi niệm xong chú ngữ, cả người Will bao trùm trong những dòng khí lưu xung quanh. "Thì ra đấu khí của hắn là phong hệ". Key nghĩ.

    Phong hệ đấu khí chú trọng tốc độ và sức xuyên phá lớn, rất có lợi khi đánh phủ đầu và phục kích.

    Will lao tới chỗ Fei đang đứng với một tốc độ khó theo kịp. Fei bắt đầu bắt thủ ấn, tay trái hướng lên, đặt ngang bụng, tay phải chỉ xuống, lưng bàn tay phải xoay tới trước đồng thời hô lên:

    -Xúc địa ấn.

    Đất đá xung quanh nhanh chóng nhô lên tạo thành một cái lồng chuẩn xác bao bọc lấy vị trí Will vừa di chuyển tới. Fei tiếp tục bắt ấn, đầu ngón tay của hai bàn tay chắp vào nhau.

    -Kim cương hiệp chưởng ấn.

    Lồng đất quanh Will sáng rực lên sau đó bắt đầu co rút lại nhưng càng lúc càng vững chắc hơn. Will lúc này đã nghiêm túc hẳn lên. hai tay nắm thành quyền, những đợt khí lưu tập trung lên tay hắn và xoáy lại, lùi lại một bước thủ thế, Will oanh kích liền ba quyền lên ba vị trí của lồng đất. Sau đó tại ba vị trí này nhanh chóng xuất hiện một đợt lốc xoáy nhỏ nhưng lại rất sắc bén. Ngay cả sau khi được cường hóa bởi "Kim cương hiệp chưởng ấn", lồng đất cũng nhanh chóng bị xé nát.

    Fei lại bắt tiếp thủ ấn tiếp theo, ngón tay trỏ của bàn tay mặt được năm ngón kia của tay trái nắm lấy, các ngón còn lại giang ra.

    -Với trí tuệ cùng kiến thức, hãy mở ra bầu trời của ta, Trí tuệ vô thượng ấn. Giọng Fei vang lên, mỗi một từ như có một sức mạnh kì bí đánh sâu vào không gian.

    Sau khi Fei nói xong, bầu trời xuất hiện vài gơn sóng kì bí, mơ hồ có vài tia sáng len qua, rồi không gian như bị một lực lượng cường đại đánh thủng, một điểm đen rất nhanh lan tràn trên bầu trời.

    Sau đó cả khoảng sân tối sầm lại, trên trời chỉ có một màu đen, giống như là một không gian khác vậy. Rồi có nhiều điểm sáng xuất hiện và sáng rực lên theo từng câu nói của Fei:

    -Tương trưng cho tình bạn và sự đoàn kết, giúp đỡ ta tiêu diệt kẻ thù, chòm Song Tử.

    Những điểm sáng mơ hồ huyễn hóa thành hình ảnh hai chiến binh trong trang phục Hy Lạp cổ. Cả hai nhanh chóng quấn lấy Will, mỗi lần hắn định đột phá để lao ra về một phía thì lại bị người còn lại giáp công, nhất thời không thể thoát ra được. Will vận đấu khí tập trung lên chân và tay, tốc độ của hắn lại tăng lên nhiều lần bắt đầu áp đảo hai anh em của chòm Song Tử. Chỉ thấy Will lướt đi như gió, thoắt ẩn thoắt hiện, không giao tranh trực tiếp mà lại dùng chiến thuật "đánh rồi chạy", mỗi lần xáp lại hắn đều tung một đòn vào những vị trí hiểm yếu, sau đó tránh đi trước khi người còn lại kịp phản ứng. Dần dần Will ngày càng tiến gần Fei. Lúc này lại có thêm nhiều điểm sáng khác hiện ra.

    -Tượng trưng cho thần thời gian Pluto, chòm Hổ cáp.

    Rất nhanh hình ảnh một con bò cạp dữ tợn hiện ra, một đôi mắt mơ hồ đỏ rực, cả thân thể như có như không tạo thành từ những hạt cát, cái đuôi dài cắm xuống đất. Sau khi gọi ra Scorpio, có vẻ đã thấm mệt, Fei không gọi thêm bất cứ thứ gì nữa, chỉ nói:

    -Scorpio cao quý, cho ta sức mạnh của thần thời gian, thời gian gia tốc.

    Mắt của Scorpio sáng rực lên màu đỏ sau đó cả người nó rất nhanh biến mất, như hạt cát hòa vào không khí vậy. Sau đó xung quanh Will xuất hiện những đám bụi cát mơ hồ bao vây lại, rồi tốc độ của hắn bỗng chậm lại bất ngờ nhưng đồng thời lượng cát bao quanh vốn dĩ không nhiều lại ít đi, rất nhanh sẽ tiêu tán. Hai anh em của chòm Song Tử rất nhanh chiếm ưu thế. Will chỉ còn có thể bị động chống đỡ. Có vẻ Fei đang chiếm ưu thế lớn, cứ thế này lượng đấu khí của Will rất nhanh sẽ hết. Tuy nhiên Will lại "hừ" một tiếng, sau một thoáng chớp mắt, rất nhiều gió tụ tập quanh thân Will. Thân ảnh hắn nhanh chóng hòa vào cơn gió rồi tan biến, trong một chốc lại hiện ra, nhưng lúc này hắn đã phân làm ba người, hai tiến hành giao tranh với chòm Song Tử, một lại xông thẳng đến chỗ của Fei. Key nghĩ thầm:

    -Phân thân sao, vậy chỉ có một là bản chính, hai bản phụ rất nhanh sẽ bị phá hủy, quan trọng Fei có phân biệt được đâu là thật không đây.

    Có vẻ khá lúng túng, Fei liền ra lệnh Scorpio tập trung vào kẻ đang tiến tới mình. Nhưng ở phía chòm Song Tử, một phân thân của Will thoát khỏi Scorpio tốc độ bỗng tăng lên cực nhanh, đánh tan một người trong chòm Song Tử rồi lao tới Fei.

    -Tiêu rồi, tên đang xông tới là "đồ giả".

    Nhận ra sự thật, Fei nhanh chóng điều khiển chòm Scorpio như đã quá muộn. Chỉ sau một tíc tắc, Will đã xuất hiện sau lưng:

    -Cậu thua rồi. Will nói, đồng thời thở dốc. Có vẻ hắn cũng khá mệt.

    -Chán thật. Fei thở dài chán nản.

    Cả hai nhanh chóng trở vào nhà, Key bất đắc dĩ trở thành bình luận viên của hai người.

    -Này Key, cậu nói xem trận đấu vừa rồi thế nào. Will hỏi, vẻ mặt hớn hở, còn đánh mắt chọc tức Fei một cái.

    -Ừm, đây là lần đầu tiên tôi được thấy "Thủ ấn giả" chiến đấu, phải nói là rất ấn tượng. Còn chiêu phân thân lúc cuối của cậu cũng rất bất ngờ. Key nói.

    Phong cách chiến đấu của Fei rất lạ và khá hiếm trong số các đạo sĩ, hắn sử dụng các thủ ấn của phật giáo, đồng thời còn dùng cả sức mạnh của những chòm sao nữa. Trong đó Trí tuệ vô thương ấn giống như chìa khóa để thông đến bầu trời sao của riêng Fei, từ đó hắn sử dụng chúng để chiến đấu. Tuy nhiên hiện tại Fei vẫn chưa đủ mạnh nên chỉ gọi được hai trong số mười hai cung hoàng đạo thì nguyên lực đã hết rồi, hơn nữa do chòm Hổ Cáp sử dụng quy tắc thời gian nên càng tốn nhiều nguyên lực.

    Còn Will thì là điển hình của ma võ sĩ, hắn dùng quyền pháp kết hợp với phong hệ đấu khí để tấn công. Còn chiêu phân thân cuối cùng thật ra chính là tụ tập phong nguyên tố lại tạo thành ảo ảnh phân thân.

    -Đúng vậy, trò phân thân đó thật hết sức tà môn, ai mà ngờ hắn còn có chiêu đó cơ chứ. Fei có vẻ còn tức tối.

    -Mấy cái thủ ấn của cậu mới tà môn ấy, ai đời vừa có thủ ấn phật giáo lại còn cả Cung Hoàng Đạo cơ chứ. Will lại phản bác.

    -Cái gì, dám chê thủ ấn của tôi à, tôi thấy cậu mới đúng là tà môn.

    -Cậu tà môn thì có.

    -Cậu tà môn.

    -Cậu .....

    -Hừ, ngon thì ra làm trận nữa xem.

    -Chơi thì chơi.

    -Thôi thôi hai cậu, đủ rồi đấy, cả hai đều không ai tà môn cả, chỉ là kĩ năng khá lạ mà thôi. Key đành phải làm người hòa giải. Nếu không chắc hai tên này lại đánh nhau nữa lắm.

    -Đúng rồi, chỉ có Key là hiểu chuyện, ai như tên kia. Cả hai đồng thanh nói, sau đó liếc nhìn nhau.

    -Cậu nói cái gì?

    -Tôi nói cậu đấy.

    -Cậu ....

    Lắc đầu, Key bước vào phòng bắt đầu công cuộc nghiên cứu việc rút ngắn chú ngữ.

    Sau hai tiếng, Key đành tạm ngưng vì đã khá mệt. Nhìn lại đống giấy vẽ những cấu trúc ma pháp và những thông số tính toán, hắn thở dài dọn dẹp lại và đi xuống nhà. Hai tên kia sau khi cãi nhau chán chê rất nhanh lại làm lành, vừa rồi lại ra ngoài long nhong rồi.

    Ăn xong bữa ăn tại căn tin trường, xem một số tin tức, Key rảo bước tới thư viện trên còn đường mòn.

    Lên tầng hai, hắn tìm được thứ mình cần, "Lý luận về chú ngữ và ma pháp".

    Lật từng trang sách, Key rất chăm chú, hắn rất muốn có một chút tiến triển trong việc nghiên cứu đã kéo dài một năm này.

    Theo lý thuyết, chú ngữ chỉ là cách trực tiếp nhất và đơn giản nhất để thực hiện ma pháp. Tuy nhiên còn rất nhiều cách có thể dùng để thi triển ma pháp. Điển hình là ma pháp trận. Một ma pháp trận không cần chú ngữ để phóng thích ma pháp, nó chỉ dùng những loại mực ma pháp vẻ lên cấu trúc của ma pháp cần dùng, ma pháp này sẽ bị "khóa" lại. Sau đó với một nguồn cung cấp ma lực, người sử dụng chỉ cần thực hiện việc "mở khóa" để ma trận hoạt động. "Chìa khóa" có thể là bất cứ thứ gì, một câu nói, một hành động, đồ vật,..... mà người khắc ma trận đã thiết lập. Từ những nghiên cứu cơ bản nhất về cấu trúc ma pháp, sau này đã có lý luận về "thuấn phát thuật". Bằng cách hình thành cấu trúc của ma pháp ngay lập tức mà không cần niệm chú, ma pháp sẽ được phóng thích ngay lập tức. Sau đó trải qua nhiều năm nghiên cứu, lý luận này ngày càng hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Thuấn phát đòi hỏi sự quen thuộc với cấu trúc của ma pháp tới từng chi tiết, góc độ,... và khả năng biến ma lực thành cấu trúc trong một thời gian cực ngắn.

    Nhưng người ta lại phát hiện việc thuấn phát chỉ thực hiện có hiệu quả nhất với ma pháp cấp trung và cấp thấp, còn cao cấp thì gần như là bất khả thi. Lại là một quá trình tìm tòi gian nan, sau đó lại có nhiều người đi theo những hướng khác nhau trong việc nghiên cứu, từ đó lý luận về "ngưng đọng ma pháp" và rút ngắn chú ngữ mới ra đời và phát triển cho tới nay.

    Về cơ bản việc rút ngắn chú ngữ chính là những hiểu biết tường tận về từng thay đổi cũng như từng hướng thay đổi của cấu trúc ma pháp khi cắt bỏ, thay thế các chữ trong chú ngữ. Sau đó chỉnh sửa lại cấu trúc và chú ngữ cho phù hợp. Với một câu chú sau khi chỉnh sửa, đừng mong khi đọc nó lên cấu trúc ma pháp mới sẽ tự đông hình thành. Trong khi đọc chú ngữ, người thi pháp phải nhanh chóng hình thành cấu trúc mới qua từng chữ của chú ngữ với độ chính xác cực cao và khả năng ăn khớp với câu chú, bằng không sẽ không thể phóng thích ma pháp. Tạo hóa rất công bằng, với một thứ đã gần hoàn thiện như ma pháp, muốn tìm cách trục lợi từ nó thì phải sẵn sàng hứng chịu khó khăn.

    Gấp sách lại, thở dài, Key đã thông hiểu thêm một chút nhưng hắn cảm thấy mình vẫn chưa có hướng cụ thể để đi. Lúc này trời đã gần chiều tối, những tia hoàng hôn len qua ô cửa sổ của thư viện rọi lên những kệ sách đã làm bạn với năm tháng cũng như bóng hình của vài người lác đác chăm chú đọc sách gợi lên một vẻ đẹp tĩnh lặng và lạ lùng. Trong khung cảnh yên tĩnh ấy, một thiếu niên tóc đen trông không có gì đặc sắc, lẳng lặng nhớ về những ngày tháng quá khứ ở quê hương cậu.

    -Mỗi lần nhìn cảnh hoàng hôn là lại nhớ đến chuyện cũ, mình sao vậy nhỉ, cái gì cũng đã qua rồi mà. Lẩm bẩm, Key bước ra ngoài thư viên, tiến về căn tin.

    Trên đường trở về nhà, vẫn suy nghĩ về cách rút ngắn chú ngữ, Key thì thào:

    -Làm sao để rút ngắn câu chú này đây, làm sao đây chứ.

    Bỗng có một giọng nói vang lên:

    -Rút ngắn chú ngữ không phải là con đường duy nhất để hoàn thiện ma pháp đâu.

    -Anh là?

    Người vừa nói chuyện với Key là một người tầm hai tám, hai chin tuổi, tóc vàng để ngắn và hơi quăn lại, gương mặt khá thanh tú và có nụ cười mỉm tạo cho người ta cảm giác bí ẩn.

    -Hì, tên của tôi cậu rất nhanh sẽ biết, có hứng thú theo tôi một chút không, có lẽ sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu ma pháp của cậu đấy.

    Định từ chối khéo thì nhìn kĩ lại vào ngực áo trái của người nọ, Key đầy vể ngạc nhiên và kính sợ. Chỉ thấy trên ngực trái có hai huy hiệu, một huy hiệu ma pháp và một chiến đấu, nhưng cái kinh ngạc là cả hai đều có hình vương miện trên đầu. Người này như vậy mà đã đạt cấp bảy, được xưng là đại ma pháp sư rồi. Quả là không thể nhìn mặt bắt hình dung được, rút lại mọi thái độ bất hảo, Key ngoan ngoãn đi theo.


    [/spoil]

    uầy cuối cùng cũng có người cmt, cứ tưởng không ai thích truyện này chứ.

    các bạn có gì góp ý hay bàn luận hoặc thấy có lỗi gì thì vào bàn cho sôi nổi nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/2/11
  5. tuan189

    tuan189 Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/09
    Bài viết:
    1,240
    Nơi ở:
    Pallet Town
    :-* hay đấy chị viết tiếp nhé .
     
  6. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    ^ mình là nam bạn à.

    Ah có nên bỏ truyện vào thẻ Spoil không nhi? Mình nghĩ nếu post ở ngoài thì toàn chữ là chữ sợ rối mắt.
     
  7. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Mới đọc chương O mà mình đã bị ngộp vì lượng thông tin khổng lồ mà truyện đem lại, nhưng phải nói là rất hay, rất thú vị
    ---------
    Thế giới bị hỗn tạp giữa khoa học và pháp thuật làm mình nghĩ đến thế giới trong tương lai của Type-Moon
    Liệu người Maya có liên quan gì tới những người ở thứ giới thứ hai không nhỉ ?
     
  8. CaoDung

    CaoDung T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    3/9/06
    Bài viết:
    531
    Đọc xong cái chương 0, mình khâm phục sát đất. (không có ý mỉa mai đâu)
     
  9. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Mình thắc mắc là thuốc nổ trước đó có dạng gì ?
    ---------
    Việc xuất hiện của 7 người lạ mặt rất thú vị nhưng ...tại sao phải là cùng 1 lúc?
    Rồi FA, mình không nghĩ là ở đâu ra cái lực lượng này, chỉ trong vòng chưa đến 1 năm đã đem lại hoà bình cho thế giới, và cũng không thuyết phục lắm khi nói tự nhiên cả GA và EA tự nhiên nghe theo lời phe mới này răm rắp
    Chỉ vậy thôi, còn những thứ còn lại rất tuyệt, miêu tả những trận chiến rất thu hút ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/2/11
  10. CaoDung

    CaoDung T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    3/9/06
    Bài viết:
    531

    FA là liên minh tự do do đó bạn.


    À, cái đó thì dễ thui, Khoa học kết hợp ma thuật thì tất nhiên mạnh hơn ma thuật lẫn quân sự bt. EA kiệt cạn sức lực tiền của, GA thì chịu, đã thế cả 2 bên lại vấp phải sự phản kháng của nhân dân lên cao nên mới nghe răm rắp FA như vậy.
     
  11. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    FA là do tập trung nhiều nhà KH và pháp sư, cùng với một mớ nhà tài phiệt không thích bị cuốn vào chiến tranh, chính vì không bị chiến tranh ảnh hưởng nên mới phát triển nhanh.
    Còn GA và EA đình chiến đơn giản vì nhân dân cả 2 bên đều phản đối, còn đánh nữa coi chừng chính phủ bị mấy thế lực thù địch nó đảo chính. Nhà cầm quyền luôn phải đảm bảo quyền lợi của mình mà, nhân dân phản đối làm sao còn đc ủng hộ nữa.
    Quên nữa, 7 người xuất hiện cùng lúc chỉ đơn giản là do sống gần khu vực cánh cổng, lúc cánh cổng vừa mở còn chưa ổn định thì bị cuốn qua bên địa cầu
     
  12. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,218
    Truyện của bạn phải nói là vô cùng ấn tượng
    Miêu tả, giải thích và sự sáng tạo của bạn rất đa dạng

    Nhưng lượng thông tin khổng lồ quá nên bạn post từ từ để tớ còn đọc với :D
     
  13. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 5
    [spoil]

    Chương 5: Đại ma pháp sư. (Author: Kagi)

    Đi theo vị đại ma pháp sư thần bí, Key không nén nổi vẻ hiếu kì. Người này thật sự quá trẻ, cao lắm cũng chỉ hơn ba mươi thế mà đã đạt được cấp bảy rồi. Phải biết viện trưởng của học viên Minith, đại ma pháp sư cấp tám Rud Wolfen phải đến năm năm mươi sáu tuổi mới đạt cấp bảy, sau đó bảy mươi tuổi mới tiến lên cấp tám. Còn người trước mắt tốc độ thăng cấp không khỏi quá nhanh đi.

    Người thần bí vừa đi vừa bàn tán về học viên, có lẽ hắn rất quen thuộc với nơi này, sau một lúc hai người đã tiến tới một khoảng sân trống cách khá xa thư viên, nơi này vẫn đang trong kế hoạch xây dựng và mở rộng nên không mấy khi có người. Người thần bí phất tay một cái, cả khu vực mơ hồ xuất hiện lớp màng bảo vệ màu xám.

    -Ta đã bày kết giới xung quanh rồi, dù cho cậu có quậy tung chỗ này lên cũng k ai biết gì đâu, bây giờ nói ta nghe cậu lí giái được gì về "Bách lôi trùng sát" nào. Người nọ hỏi, vẫn với nụ cười mỉm.

    -À vâng, theo nghiên cứu ........ Key không dám chậm trễ, người này dù sao cũng là đại ma pháp sư, được người ta chỉ điểm một ít không chừng sẽ thông được nhiều thứ.

    Sau một lúc ngẫm nghĩ, người thần bí nói:

    -Ừm rất khá, cậu có lý giải với ma pháp rất chi tiết. Tuy nhiên rút ngắn ma pháp không phải sở trường của ta.

    Không để Key kịp thất vọng, người đó nói tiếp.

    -Nhưng ta có thể chỉ cho cậu một con đường khác, với cùng một lượng ma lực cậu có thể tăng hiệu quả của ma pháp lên, nhìn kĩ nhé.

    Người thần bí bắt đầu niệm chú, một vòng tròn ma pháp hình thành và hàng trăm tia sét phóng ra. Sau đó người nọ ngoắc tay vài cái, chùm sét phân thành năm đánh vào năm vị trí khác nhau trên mặt đất. Trước khi Key kịp kinh ngạc, người kia còn bồi thêm vài cú vào con tim đang đập rất nhanh của Key.

    -Lâu quá không dùng loại ma pháp trung cấp này, nhất thời không quen được, đợi tí nhé.

    Lại tiếp tục vài ma pháp "bách lôi trùng sát" nữa, cái thứ hai thì chùm sét phân ra thành bảy, cái thứ ba thì đã là mười bốn,... Tới lần thứ năm thì phân ra làm hai mươi hai chùm, đồng thời phân ra xong còn xoáy sau đó nhập lại nữa. Theo từng cái ma pháp được phóng thích, độ rộng của miệng Key càng lúc càng tăng, đến nỗi cằm như rớt xuống đất.

    Mẹ của ta ơi.

    Thần a, trình độ khống chế này gọi là gì vậy. Tới lần thứ sáu, nó còn có thể dừng lại trên không trung, xoáy vài vòng nữa. Cái này không thể gọi là tia sét nữa rồi, có phần giống món đồ chơi của người thần bí tùy ý nhào nặn hơn. Lúc này không quản cái gì rút ngắn với rút gọn, Key chỉ hận không thể dập đầu bái sư ngay lập tức.

    Có vẻ thấy đã đủ, người kia cũng không tạo thêm chấn động gì cho trái tim yếu ớt của Key nữa, chỉ cười:

    -À lâu rồi không sử dụng mấy thứ này, có phần không thể phát huy toàn bộ thực lực được, thông cảm nhé.

    Như thế này còn không phải toàn bộ, thế cuối cùng người này có thể hay không biến "bách lôi trùng sát" thành "bách lôi nhảy múa" a.

    -Thế cậu có muốn học trò "tiểu xảo" này của ta không.

    "Dĩ nhiên là muốn a, không những tiểu xảo mà đại xảo gì ta cũng muốn học". Nghĩ thầm, ngoài mặt thì Key cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. "Bình tĩnh a, không cần hoảng sợ như vậy", đáng tiếc hoảng sợ vẫn là hoảng sợ, hắn trả lời với giọng lắp bắp:

    -Vâng vâng, ta muốn.

    -Haha, muốn là được rồi, tâm tình ta hôm nay đang tốt, không ngại chỉ điểm cho cậu vậy, tuy nhiên cậu không phải đệ tử của ta nên ta chỉ có thể dạy cậu vài thứ cơ bản thôi, còn lại tự về tìm hiểu nhé.

    -Tiểu xảo này ........

    Một lúc sau, Key ra khỏi kết giới trở về nhà, trong đầu còn ngổn ngang những lời chỉ dạy của thần bí nhân lúc nãy. Ở vị trí lúc nãy, người kia lại lẩm bẩm:

    -Coi như đây là món quà đầu tiên của ta cho học viện đi. Dù sao "thao khống ma pháp" cũng là một thứ ta nghĩ ra khi còn ở trình độ cao cấp mà thôi. Cậu bé kia chắc phải tốn thời gian nghiên cứu thứ ta vừa mới dạy đây. Thân ảnh người nọ rất nhanh biến mất.


    Phòng hiệu trưởng

    -Ý? Em vừa đi đâu trở lại mà vui vẻ vậy? Một giọng nói già nua vang lên.

    -À em vừa đi dạo một vòng, đồng thời chỉ điểm cho một cậu bé của học viện.

    Căn phòng được bày biện khá đơn giản, một cái bàn làm việc với chi chít các giấy tờ, một giá sách, một cái kệ đựng bộ pha trà cùng một vài tủ đựng đồ khác. Trong phòng có ba người, thần bí nhân lúc nãy, một phụ nữ tóc tím đang nhắm mắt thưởng trà cùng một lão nhân tóc bạc. Lão nhân chính là viện trưởng Rud của học viên Minith, dù đã lớn tuổi nhưng da mặt ông vẫn hồng và tinh lực cũng rất tràn trề. Ông mặc một bộ trường bào pháp sư màu trắng, trên ngực trái có hai huy hiệu ma pháp và chiến đấu, cả hai đều có một cái vương miện ở phía trên cùng một vòng nguyệt quế bao quanh.

    -Thế sao, em chỉ gì cho bọn trẻ vậy? Hiệu trưởng hỏi với giọng đôn hậu.

    -À, chỉ cho hắn một vài thứ cơ bản của "Thao khống ma pháp" thôi.

    -Sao cơ? Cậu chỉ hắn "Thao khống ma pháp" à, đó không phải là một trong các bí kĩ mà em từng hoàn thiện sao? Vị hiệu trưởng có vẻ ngạc nhiên.

    -Chỉ là một chút tiểu xảo thôi, cũng không đáng gì đâu thầy, coi như một chút quà nhỏ cho các học viên tương lai đi. Thần bí nhân có vẻ không mấy quan tâm.

    -Cậu vẫn như vậy nhỉ? Cậu không biết "Thao khống ma pháp" được sử dụng đúng cách lợi hại thế nào sao. Nhân tiện trà của thầy vẫn tuyệt như khi nào, sau này để em pha thử đi, dù sao thầy cũng là hiệu trưởng, lại đi pha trà cho em thì không ổn đâu. Người phụ nữ lên tiếng.

    -Không sao, dù sao sau khi hai em tốt nhiệp ta cũng không thường pha trà cho người ngoài, sau này hai em về đây dạy rồi thì thiếu gì cơ hội. À bây giờ bàn một chút về lễ khai giảng sắp tới xem sao. Hai em lên đối luyện một hồi được không? Dù sao cũng có người từ "bên kia" qua, sẵn tiện biểu diễn một ít.

    -Vâng. Người phụ nữ đáp.

    -Cũng đã lâu rồi chúng ta không đối luyện nhỉ. Thần bí nhân xem câu này như một lời đồng ý.


    Vừa đi trên đường Key vừa bình tĩnh lại và suy nghĩ về những thứ mình vừa được học. Càng nghĩ Key càng thấy thứ này có tác dụng lớn lao thế nào trong một trận đấu. Nhớ lại cảnh thần bí nhân điều khiển ma pháp như trò chơi, Key quyết tâm phải luyện thứ này cho bằng được.

    Khi Key về tới nhà thì đã chín giờ tối, hai tên kia đang xem truyền hình, có vẻ rất hưng phấn. Thấy hắn, Fei gọi:

    -Này Key, đến đây xem Liễu Thùy Nhi này.

    Liễu Thùy Nhi là ngôi sao ca nhạc mới nổi trong những năm gần đây ở Địa Cầu. Cô là một người Châu á, hiện tại chỉ mới mười bốn tuổi, vừa đi hát vừa đi học. Với khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài mượt mà cùng cơ thể mơ hồ phát dục, Thùy Nhi hoàn toàn mang dáng vẻ một thiên sứ thuần khiết. Có giọng hát khá trong và dễ thương, trong vài tháng gần đây nàng là một hiện tượng của giới trẻ.

    -Cô nàng sau này nhất định là một đại mĩ nữa a. Will cảm thán.

    -Đúng vậy, hy vọng sau này tôi được gặp mặt cô ấy. Fei có vẻ cũng rất hâm mộ cô nàng này.

    -Mà nghĩ tới cũng thật ghen tị với cậu đấy Key, "bên kia" nhiều thứ hay ho như vậy, sao ở đây phong trào nghệ thuật lại chậm phát triển vậy chứ, thật là chán quá. Will lại than vãn.

    -Hì cũng không có gì đâu, chỉ là do các cậu mới lạ thôi, chứ khi tôi còn ở Địa cầu thì cũng không cảm thấy có gì đặc biệt.

    -Thì thế chúng tôi mới ghen tị, có dịp cũng phải qua đó chơi một chuyến mới được. Will cũng xen vào.

    -Thế sau này nếu các cậu có qua đó, tôi sẽ dẫn các cậu đi chơi. Thôi tôi tắm rồi lên phòng đây.

    Có một thứ Key không nói cho hai người bọn họ biết, thật ra vài năm trước hắn đã từng gặp Liễu Thùy Nhi và còn ở cùng cô ta một thời gian nữa, khi đó cô nàng vẫn chỉ là một cô bé. Lúc đó mỗi ngày hắn đều cùng cô nàng chơi đùa, cùng cả cha nuôi của hắn nữa. Nhưng Key không dám nói ra, nếu không sẽ bị hai tên kia sẽ tra khảo hắn tới sáng mốt mất, với lại tất cả đều cũng là quá khứ rồi, cô nàng chắc cũng quên hắn rồi, ngay cả cha nuôi cũng .... Lắc đầu, Key bước vào phòng tắm.

    Liễu Thùy Nhi làm hắn nhớ lại vài chuyện ở quá khứ. Trong phòng hắn ở ngăn tủ để đồ còn có một chiếc nhẫn cỏ được đan khá thô mà hắn vẫn giữ từ trước đến giờ, dù sao những thứ để gọi là kỉ niệm đối với hắn cũng quá ít.

    “Anh Key, cái này em mới kết hôm qua, tặng anh đấy, không được để mất đó, nếu không Thùy Nhi sẽ giận đấy”. Những lời nói như chỉ mới hôm qua. Bây giờ hắn đã ở một nơi rất xa, theo đuổi những thứ mình thích, còn cô bé kia cũng đã đạt được niềm vui của mình. Tự cười một cái, bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, tự nhủ dù sao cũng đã qua rồi.

    Với những suy nghĩ ngổn ngang và những kí ức, Key chìm vào giấc ngủ.


    Lúc này ở cổng Las Vegas bên Terra Magica, những ma pháp trận và đường vân được khác trên phạm vị lớn sáng lên, một nhóm người hiện ra. Nhóm người này gồm một người đàn ông trung niên và vài thanh niên có nam có nữ. Những thanh niên hiếu kì quan sát xung quanh, hết nhìn thứ này lại chỉ thứ kia.

    -Đây là Terra Magica sao, thần bí quá nhỉ? Một người nói.

    -Đúng vậy, dù đã thấy trong hình nhưng nhìn tận mắt vẫn khác hơn. Người khác tiếp lời.

    -Ở đây đợi một tí, ta đi đăng kí. Người trung niên nói, sau đó bước lại tòa nhà gần đó tiến hành đăng kí thủ tục. Nhóm thanh niên tiếp tục bàn tán sôi nổi.

    Một lát sau người trung niên quay lại, nói:

    -Được rồi, chúng ta nghỉ ở đây một tí, sau đó tới "trạm dịch chuyển" gần nhất dịch chuyển tới Bistec, thủ đô của Mazca, rồi ở đó tới hai ngày sau lúc trường Minith khai giảng chúng ta sẽ được người tới dẫn đi tham dự.

    -Tới đó chúng ta sẽ được chứng kiến ma pháp phải không. Một thanh niên có vẻ rất hớn hở.

    -Nôn nóng cái gì, Địa cầu không phải cũng có ma pháp sư sao.

    -Nhưng ở Địa cầu đủ thứ luật lệ a, có bao giờ được xem bọn họ chiến đấu đâu. Có người nói.

    -Hừ, không có luật lệ để mà loạn à. Thôi nghỉ ngơi một chút rồi lên đường. Người trung niên có vẻ rất nghiêm khắc.

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/2/11
  14. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Hai chap đầu bạn post giờ linh ai mà vô cmt :|

    Chắc tại cái ava :)) Spoil đi. Truyện bạn là rừng chữ thật đấy. Mình thật sự khâm phục bạn ;)

    Đọc truyện mà cứ nghĩ đang chơi game :D Đọc cứ tưởng là trường thằng Squall ;))


    Nếu mà tác giả vẽ hay show hình được những ma pháp hay phép thì càng tuyệt [-O<=P~
     
  15. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Bạn tác giả nghĩ ra hệ thống ma pháp rất tuyệt, check.
    Trận đấu giữa Triệu Anh Minh và Cross quá epic, check.
    Có Người Việt Nam (chắc vậy), check.
    Có yếu tố Science Fiction, check
    ...
    VERY GOOD JOB :-0
    --------
    Tuy vậy, sau trận đấu ở khu đối luyện, Fei xuất hiện và phải nói là đọc thấy hơi kỳ quặc, thay vì nói về nv mới,tác giả lại xổ một tràng về thủ ấn :-(
    --------
    Dù sao thì truyện của bạn cũng rất tuyệt, chờ những chap sau
     
  16. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Tình hình là mình viết được 10 chap rồi nhưng mỗi ngày post 1 chap thôi, còn dư để lúc thi cử bận rộn k rảnh viết thì up dần dần. Các bạn đọc thấy có ý kiến gì cứ góp ý nhiệt tình nhé.
     
  17. lazaruschild

    lazaruschild The Warrior of Light GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    13/6/08
    Bài viết:
    2,193
    Nơi ở:
    Hell Kingdom
    truyện bạn viết rất tuyệt , lượng kiến thức về ma pháp phải nói là khổng lồ ^^
    có điều ko phải chê gì , văn phong bạn viết rất tuyệt nhưng mà có hơi hướm ảnh hưởng văn phong trung quốc nhất là kiếm hiệp == , vấn đề là truyện bạn mang nhiều vẻ của châu âu mà lại xen lẫn cái kiểu nói chuyện củng như cách viêt của trung quốc thì hơi kỳ nhỉ ^^!
     
  18. Kong

    Kong Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    Mình thấy cách giới thiệu nhân vật mà xuống dòng kiểu như đọc hồ sơ lý lịch vậy thì k0 hay chút nào. Trước h mình chưa từng thấy truyện nào làm như thế, cũng có thể tại mình ít đọc, nhưng mà quả thật có cảm giác như như đang chơi rpg hơn là đọc truyện :|

    Còn lại về phần ý tưởng thì tuyệt :-bd
     
  19. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 6
    [spoil]
    Chương 6: Kí ức, cô gái từ "bên kia". (Author : Kagi)

    Đó là vào một buổi chiều, từng tia hoàng hôn rọi lên mặt biển trông thật bi tráng. Cả mặt biển đỏ hồng lên, thỉnh thoảng lại có vài đàn chim nhỏ lượn lờ về tổ sau một ngày mệt nhọc, từng cơn sóng mang theo cái nét đỏ thẫm của buổi chiều tà vỗ vào bờ, đập lên thân thể một cậu bé.

    Cậu bé có mái tóc đen cùng nước da vàng, thân thể khá nhỏ con chỉ khoảng hai tuổi, bàn tay phải vẫn còn nắm chặt thứ gì đó. Rồi mí mắt cậu giật giật và tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, giọng nói thều thào khá mơ hồ:

    -Ta đang ở đâu đây? Và ta là ai vậy?

    Cậu bé đi lang thang khắp nơi, không kí ức, không tên, không mục đích, chỉ có mặt dây chuyền có hình một chiếc chìa khóa được làm khá tinh xảo, đó cũng là thứ duy nhất cậu có từ khi tỉnh lại. Cậu bé đã đi qua vài thị trấn, cũng biết được vài thứ, nơi cậu tỉnh dậy là một góc của bãi biển Normandy, một bãi biển có khá nhiều sự kiện chiến tranh. Cậu tiếp tục đi và thu thập được thêm một vài thông tin, tuy nhiên vì sao cậu lại ở đây, mặt dây chuyền này là gì? Cậu vẫn không thể biết được. Đi mãi cho tới một ngày, cậu gặp một người đàn ông trung niên.

    Người nọ để tóc cao, mái tóc nâu và một gương mặt kiên nghị. đôi mắt khá sắt bén cũng với vài vết sẹo trông rất dữ tơn, tuy nhiên giọng nói người nọ rất ôn hòa:

    -Cậu bé, tại sao cậu lại lang thang ở đây, cha mẹ cậu đâu?

    -Tôi không biết, tôi không nhớ. Giọng nói cậu bé vẫn mang vẻ mơ hồ.

    -Cậu bị mất trí nhớ sao.

    Cậu bé không trả lời, vẫn chìm trong mông lung.

    -Thế cậu có muốn đi theo ta không, dù sao ở một mình mãi cũng cô đơn. Sau một lúc trò chuyện, đa phần cậu bé đều im lặng, người đàn ông hỏi.

    Cậu nhìn vào người nọ, đôi mắt đen láy như suy nghĩ điều gì đó. Không biết ma xui quỷ khiến hay định mệnh an bày, cậu lại chọn đi theo một người xa lạ.

    -Ta là Clock Walker, cậu không có tên, vậy ta gọi cậu là Key nhé, dù sao mặt dây chuyền đó cũng là thứ duy nhất cậu có mà.

    Thế là cậu bé chấp nhận cái tên Key và theo người đàn ông xa lạ kia.


    Ngoài trời đã là rạng đông, dù còn hơi tối nhưng vài tia nắng ban mai đã len lỏi xuống nhân gian, một số loài động vật bắt đầu một ngày mới của mình.

    Key mở mắt, bật dậy, nhìn xung quanh, sau khi nhận ra mình vẫn ở trong phòng, đồng hồ vẫn còn sớm, hắn nhắm mắt lại suy ngẫm một hồi. Sau đó Key liếc nhìn trước ngực mình một cái, hắn nhìn rất lâu, có vẻ muốn tìm hiểu điều gì đó. Sau đó Key lắc đầu, đứng dậy làm một vài khởi động sau đó xuống nhà.

    -Rốt cuộc mình bị gì vậy chứ, lúc này lại nhớ lại chuyện cũ. Key lẩm bẩm.

    Sau khi vệ sinh cá nhân, rất nhanh Key đã bình tĩnh trở lại. Hắn lên phòng, nhớ lại những thứ mà thần bí nhân hôm qua đã nói, về "Thao khống ma pháp".

    "Thao khống ma pháp" thật ra là một loại kĩ xảo, nó cũng tận dụng tối đa khả năng nắm vững cấu trúc ma pháp. Khác với rút ngắn chú ngữ tập trung vào việc làm gọn hết mức các câu chú, chỉ giữ lại phần quan trọng. Thao khống ma pháp lại tận dụng những phần không cần thiết, làm một vài tinh chỉnh để sử dụng ma pháp hiệu quả hơn mà không hao tốn thêm ma lực. Trong khi ma pháp được thi triển, ma pháp sư sẽ điều chỉnh ma lực của mình, thay đổi cấu trúc của ma pháp đi một ít, đổi lại vài góc độ, dịch chuyển các kí tự, ..... Mỗi một thay đổi sẽ mang một ý nghĩa nhất định với ma pháp, bằng cách tổng hợp chúng lại, ma pháp sư có thể điều khiển ma pháp ở một trình độ nhất định. Còn như thần bí nhân hôm qua thì hắn đã nắm giữ gần như toàn bộ các thay đổi có khả năng xảy ra của cấu trúc rồi, vì vậy hắn dễ dàng khống chế ma pháp như một thứ đồ chơi.

    Thần bí nhân không chỉ cho Key quá nhiều, chỉ nói về một vài nguyên tắc cơ bản. Ví dụ như ba kí tự ở ba cạnh của mỗi tam giác vẫn có tác dụng, còn sáu vòng tròn không nhất thiết phải đan xen thành một vòng tròn lớn, hơn nữa còn một vài sắp đặt có thể chỉnh sửa lại,... Việc của Key bây giờ là thử nghiêm và tổng hợp chúng lại, sau đó hình thành một cấu trúc cho riêng mình.

    Đầu tiên hắn cẩn thận nhớ kĩ từng chi tiết của cấu trúc Bách lôi trùng sát, đồng thời liệt kê những trường hợp có thể thay đổi cũng như làm một vài phỏng đoán. Rồi hắn lại phân tích kĩ càng từng trường hợp để hiểu mình phải làm như thế nào.

    Sau một tiếng thử nghiệm dưới sân, Key đều thất bại nhưng điều đó cũng giúp hắn nhận ra nhiều thứ cũng như có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc khống chế ma pháp, hắn tin mình sẽ rất nhanh hiểu được kĩ xảo này.

    -Cậu dậy sớm thế nhỉ? Đang tập ma pháp mới à. Giọng Will vang lên sau lưng, có vẻ hắn bị đánh thức bởi những tiếng động của Key.

    -Không, chỉ là thử nghiệm một vài thứ về cấu trúc ma pháp thôi.

    -Ừ, thứ đó phức tạp thế nhỉ, cũng may tôi không cần tập trung nhiều vào ma pháp, không hiểu sao các cậu có thể bỏ hàng ngày ngồi nghiên cứu được nữa.

    Key chỉ cười, lúc này Fei cũng đã thức dậy, với giọng nói ngái ngủ:

    -Mới sáng sớm hai người đã làm gì vậy.

    -Tôi chỉ đang thử nghiệm ma pháp thôi. Key đáp.

    -Vậy sao, tôi cũng đang cố tập mấy thủ ấn mới, sau khi tôi hoàn thiện tên Will sẽ không chơi lại tôi đâu.

    -Ồ, tự tin vậy, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu thấy. Will phản bác, hai tên này có vẻ khá thân thiết dù hay cãi nhau vì vài chuyện vớ vẩn.

    -À nhân tiện hai cậu có ai có quả cầu kiểm tra ma lực không, ma lực của tôi gần đây có chút tiến triển. Key hỏi.

    Đối với ma pháp sư, ma lực của họ mỗi ngày đều tăng trưởng, tốc độ nhanh hay chậm thì tùy vào mỗi người. Tuy nhiên vẫn có các biện pháp khác nhau để thúc đẩy sự tăng trưởng của ma lực, dù sao số lượng thiên tài mỗi ngày ma lực tăng vùn vụt cũng rất hiếm. Có người dùng cách minh tưởng, mỗi ngày đều bỏ thời gian ra ngồi nhập định dùng cảm ứng lực để cảm ứng ma pháp liên tục, từ đó họ sẽ hiểu nguyên tố của mình tốt hơn dẫn đến ma lực cũng được thúc đẩy. Có người thông qua chiến đấu cũng như không ngừng thi triển ma pháp cho tới khi cạn ma lực thì thôi, với cách này độ thuần thục với ma pháp sẽ tăng cao, cũng như với áp lực trong chiến đấu sẽ đẩy nhanh quá trình tăng trưởng ma lực. Riêng Key lại dùng các kiến thức, nghiên cứu với ma pháp, từ đó hắn thấu hiểu càng nhiều về ma pháp, ma lực của hắn càng tăng lên. Nhìn chung chỉ cần không ngừng lĩnh hội ma pháp thì ma lực sẽ được tăng liên tục. Tương tự với các loại hình tu luyện khác dù phương thức có bất đồng.

    -Không, tôi là ma võ sĩ cơ mà, dùng đấu khí và rèn luyện thân thể thôi. Will lắc đầu.

    -Tôi là đạo sĩ, nên không cần quả cầu đó làm gì. Fei cũng nói.

    -Vậy tôi ra cửa hàng của học viện mua vậy, hai cậu có đi không?

    -Có, đợi một tí. Hai tên kia nhanh chóng trả lời, có vẻ bọn họ rất ham chơi, cũng phải thôi, sau khi khai giảng sẽ chính thức vào học, lúc đó mỗi người đều phải cố gắng, chỉ có bây giờ là còn được thoải mái.

    Khu cửa hàng của học viện Minith nằm khá gần căn tin trường, khu vực phía đông của học viên dành cho việc giao dịch. Khu cửa hàng thực chất là một dãy phố với đầy đủ các cửa hàng dụng cụ cần thiết, ngoài ra còn có một phòng giao dịch nhỏ cho các học viên, trông khá giống một khu chợ dù có sự quản lí của học viên.

    Khi ba người tới nơi, chỗ này vẫn chưa quá đông, dù sao lúc này cũng khá sớm và không phải thời điểm quan trọng. Key tách ra đi về phía cửa hàng đạo cụ ma pháp, còn Fei tiến về sạp đồ phương đông duy nhất ở nơi này, chỉ có Will là đi lang thang các cửa hàng vũ khí và trang bị.

    Bước vào cửa hàng, nhìn quanh một vòng, một người bán hàng trung niên nhanh chóng ra đón:

    -Tôi có thể giúp gì cho cậu?

    -À, tôi muốn mua một quả cầu kiểm tra ma lực.

    -Được thôi, 200 đồng Maz.

    Đồng Maz là đơn vị tiền tệ của đế quốc Mazca, nó cũng có cùng mệnh giá với các đồng tiền khác, tuy nhiên sau chiến tranh phương thức thanh toán đã chuyển sang dùng bằng thẻ với các ngân hàng lần lượt được thành lập, mọi người không cần lúc nào cũng ôm bọc tiền nặng trịch. Nhanh chóng thanh toán và bước ra, thầm nghĩ nơi đây có vẻ khá nhiều mặt hàng, sau này nên đến đây mua thường xuyên, Key bước đến chỗ hẹn.

    Đến nơi chỉ thấy có mỗi Fei, tay hắn xách một bọc khá to không biết chứa thứ gì, mặt mày có vẻ hớn hở.

    -Cậu mua gì vậy, Will đâu? Key hỏi.

    -Không biết, thứ này là một xấp linh giấy và mực chuyên dụng.

    -Cậu cũng biết chế phù à?

    -Ừ, tôi khá hứng thú với nó, dù sao có vài loại thuật pháp cần sự hỗ trợ của phù chú.

    Phù chú có nguyên tắc tương tự với ma pháp trận, khắc những văn tự lên một xấp linh giấy (giấy chuyên dùng để chế phù), sau đó khi cần có thể dùng nguyên lực thi triển. Phù chú có một vai trò khá quan trọng với đạo sĩ. Có vài loại thuật pháp kết hợp với nhau sẽ tạo nên thuật pháp mới có uy lực lớn, tuy nhiên những đạo sĩ này không thể dùng nhiều thuật pháp cùng lúc như vậy nên đã khắc chúng thành phù chú để sử dụng.

    Trò chuyện một lát thì Will đã quay lại, mặt hắn nửa hớn hở nửa lại tiếc nuối, vừa gặp hai người hắn đã nói:

    -Khi nãy tôi thấy một cặp găng tay cao cấp được gia trì phong hệ ma pháp, vừa nhìn đã thấy hợp với tôi rồi, tiếc là đem không đủ tiền, sau này có dịp phải xin gia đình mới được.

    -Vậy sao, tôi nghe nói vũ khí được gia trì ma pháp khá khó làm cũng như rất đắt mà? Fei hỏi.

    -Ừ, kĩ thuật gia trì ma pháp khá khó, cần phải có trình độ tương đối cao mới làm được, gia đình tôi cũng có chút của cải nên có thể đáp ứng được, tôi không nghèo đâu nhé. Will nói.

    Gia trì ma pháp là khả năng khắc một số ma pháp phụ trợ lên vũ khí và trang bị, làm chúng có thêm vài tính năng có lợi cho người dùng, tuy nhiên cũng còn tùy loại kim loại mới có thể khắc lên được, cũng như người khắc phải có lý giải thâm sâu về vũ khí và ma pháp mới có thể thực hiên việc gia trì.

    Ba người ghé qua nhà ăn làm một bữa, trên đường về lại gặp một cô gái, cô ta buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc đỏ khá bắt mắt, khuôn mặt có những đường nét khá thu hút, vóc người cũng khá chuẩn. Đặc biệt là cô ta mặc một cái áo thun và có khoác một chiếc áo len bên ngoài, còn cả một cái quần jean ngắn với đôi giày thể thao nữa. Khi đi ngang cô nàng còn gật đầu chào ba người. Nhưng khi lướt qua người cô gái, Key nhướng mắt một cái, có vẻ khá nghi hoặc.

    -Trang phục lạ thế nhỉ? Fei hỏi.

    -Người từ địa cầu sao? Key khá ngạc nhiên.

    -Sao, cô ta từ Terra Scientia à, hèn gì trang phục lạ thế? Fei cũng khá ngạc nhiên.

    Chủ đề bàn tán lại chuyển sang địa cầu, và Key bất đắc dĩ phải trả lời hàng loạt câu hỏi của hai tên kia, từ trang phục, kiến trúc tới danh lam thắng cảnh, còn cả ngôi sao điện ảnh với người mẫu thời trang nữa. Cả ba vừa bàn vừa đi về nhà. Tuy nhiên trông Key vẫn khá băn khoăn.

    -Chỉ là tưởng tượng của mình, hay trong áo khoác cô ta thật sự có súng vậy nhỉ? Hắn nghĩ thầm.


    Cùng lúc này, đoàn khách của địa cầu đã tới thủ đô Bistec, lần này đi cùng với họ còn có một mẫu robot chiến đấu dạng người mới nhất sẵn sàng làm một vài trận giao hữu với học viện. Dù sao trước đây người của Terra Magica đều khá coi thường bọn họ.

    Người ở Terra Magica cho rằng người ở Terra Scientia chỉ nhờ có sự giúp đỡ của khoa học và số đông mới có thể đánh ngang với bọn họ. Sự thật là chiến tranh đã chứng minh như vậy, trong chiến tranh, những cường giả của GA luôn có vị thế áp đảo. Vì chung quy các vũ khí hủy diệt của EA gây động tĩnh quá lớn, trong khi GA chỉ cần vài người cũng có thể hủy diệt một đội quân mà không ai hay biết gì.

    Dĩ nhiên số lượng những người có thể tu luyện thật sự cũng không nhiều, đa phần vẫn là người bình thường. Nhưng cho dù có thể tu luyện, thì nhiều người của EA cầm súng lên cũng có sức chiến đấu ngang với một ma pháp sư cấp một, hai. Vì thế dù có những cường giả rất mạnh, nhưng với ưu thế số đông quân đội của EA lại mơ hồ chiếm một ít ưu thế trên chiến trường.

    Dù gì ở địa cầu con người cũng là bá chủ, họ có không gian phát triển lớn hơn. Trong khi ở Terra Magica thì ngoài nhân loại còn nhiều chủng tộc khác có sức chiến đấu cường hãn thu hẹp không gian phát triển của con người lại.

    Bây giờ với các công nghê mới, robot của địa cầu ngày càng lợi hại, có vẻ bọn họ muốn loại bỏ định nghĩa “EA chỉ nhờ số đông mới ngang với GA” khi trước.

    Lễ khai giảng lần này sẽ có sóng gió đây.

    [/spoil]
     
  20. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Kiểu nhân vật chính điển hình, mất trí nhớ, gặp thời.
    -------
    Rõ ràng là hai bên vùng đất vẫn còn hiềm khích.
    Lễ khai giảng hẳn sẽ có những trận chiến thú vị.
    Sự xuất hiện của cô gái tóc đỏ làm mình có thêm hy vọng về lực lượng chiến đấu bên phe science, vẫn có những người ở phe "bên kia" vẫn có thể chiến đấu mà không cần phụ thuộc vào công nghệ hiện đại (robot) và ma thuật.
     

Chia sẻ trang này