Có lẽ những người mới biết chơi đế chế bắt đầu học chơi những cách như này sau đó học cách lên đời sau cũng được.
Cách đánh bao nhiêu nông dân với từng loại bản đồ để có thể cầm cự cũng như đánh nhanh thắng nhanh với tuỳ loại bản đồ
trời sao toàn trích bài của lina vậy. Hình như bác này bị cho gameover rồi hả, thấy nghe nói là spam bài nhiều quá có phải không ?
oai` nghe ông anh nói tập đánh đời 2 có mà tự đào mộ chôn mình sớm đế chế phải lên đời 3 đánh mới hay chớ còn lo mua quẩy đời 2 thì họ lên đời 3 roai` còn đánh gì nữa
không đủ food lên đời thì làm sao, không đủ gỗ lên đời thì làm sao. Nhà chẳng có gì ngoài 1 mỏ hươu thì ông bác sĩ tính lên đời bằng cái gì. chẳng may ngồi phải cái bản đồ rẻ rách, ông anh mà cố lên đời thì còn khướt mới có quân mà đánh nhau được. Trong trường hợp bí bách thì phải đánh đời 2 ngay lập tức. Nếu đánh solo thì việc này không khó lắm, đem rìu, quẩy đập nó luôn, canh các mỏ vàng, đập hết các nhà quân nếu địch vừa mới lên đời ( nhất là cái market). Tỉnh táo và quyết đoán một chút thì việc này dễ dàng thôi Nếu đánh team đông người, nếu là nhà đầu cánh thì đánh đời 2 cũng được, đem quân quấy bên địch tạo lợi thế cho đồng đội. Sau đó dựa dẫm vào nhau mà thoát đời cũng được. Nếu tính đánh đời 2 lâu dài thì phát triển barracks rrộng khắp luôn. Quân đồng đội đem đi chinh chiến còn ta thì đi dọn dẹp nhà,. thế cũng được. Bác mà không tập đánh đời 2 thì khóc đấy, vì không phải map nào cũng như mong muốn đâu. Đến lúc không lên nổi đời, nó vác quân sang đập thì lại bảo :" nhà tao đéo có gì ăn.." " mỗi một đàn hươu.." " chẳng tìm thấy con voi nào cả ...".... ôi giời ơi Khổ chửa
nếu đánh solo một mình thì việc đất nghèo là việc hơi khó giải quyết nhưng nếu là đánh đôi thì việc đất nghèo là không quan trọng vì khi đó chỉ cần chạy sang nhà đồng minh là thoát sau đó thì lên đời III
nếu bác có chủ trương dựa dẫm vào đồng đội ngay từ đời 2 thì không ổn đâu. Mất hẳn đi một người cầm quân. Nếu 2 đánh 2 thì bác làm thế nào. Dựa dẫm được một lúc thì nhà đồng đội tung hết, lúc đó bác cũng khóc thôi. Không lên được đời thì đem quân xuất ngoại luôn. Phải xác đinh trước thậm chí là trước khi lên đời 2. Nếu thấy nhà quá nghèo, đẻ 20 dân đã thiếu food rồi thì lo barracks cho sớm. Bởi có thoát được đời 1 ở 24 dân thì cũng chẳng lên nỗi đời 3. Bác mà xin đồng đội food lúc này thì chết cả đám. Người ta gọi là tuỳ cơ mà ứng biến. ĐỌc binh pháp được mấy lần rồi, xem tamquốc đên tập mấy rồi.. ?
Mấy thằng Zeddy và bacsi ko biết gì cả mà cứ bàn luận lung tung...cút cả đi đây là mục dành cho người mới biết chơi AOE
Có thể du di thằng dân một chút, thay vì "đẻ" 20, 24 chỉ cần ra 19, 23 thằng thôi. Tài nguyên thu về chẳng ít đi là mấy mà dư ra một chỗ ở, đẻ thằng bổ bổ sang nhà đối phương quấy nông dân.