Hix em định xin link để review cái này thì bác NIZ copy ra đây hết mất rồi,thôi thì xin viết tí cảm xúc vậy
Bộ phim tuy vẫn làm theo công thức truyền thống của điện ảnh Nhật Bản,nói về những số phận những con người bình dị đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống bình thường,nhưng ko gây nhàm chán và vẫn có những sức hút kỳ lạ.Cốt truyện ko quá phức tạp,nhịp phim vừa phải,tuy chậm nhưng cũng có những khúc cao trào,các chi tiết hợp lý,ko có những chi tiết thừa gây nhàm ở người xem.Bên cạnh đó,nội dung phim cũng nói về một vấn đề khá mới mẻ:"Người đưa tiễn",phần nào gây sự tò mò của khán giả.Về diễn viên,phải nói là mình thấy rất tốt.Tuy toàn gặp diễn viên chưa thấy bao giờ(trừ ông boss trong kurosagi),nhưng họ đều đóng rất đạt,những nét diễn tả cảm xúc rất tự nhiên và chân thật(mình thấy bộ phim này mà đóng tốt như vậy thì quá giỏi vì thấy nhiều cảnh khó,thậm chí còn ko tưởng tượng đc nếu mình đóng thì nó sẽ như thế nào

)
Tóm lại, mình thấy phim này rất hay,cũng rất ý nghĩa.Mọi người xem thử rồi phát biểu cảm tưởng nhé,nếu cũng nhiều người thấy phim này hay thì sẽ lập hẳn cái topic ngoài kia cho hoành tráng(xong rồi tranh thủ PR cho topic này luôn
)
JUVENTUS-MÀI SẮT LUYỆN KIM-NUÔI CHÍ TRƯỜNG TỒN
QUY ẨN GIANG HỒ
Hiện tại nghỉ hưu để thằng bạn dùng nick này 1/9/2009
----------------------------------------------------