Mình thấy nhiều người hay tán phụ nữ bằng tin nhắn (như Berbatov...)khá hiệu quả. Không biết trong diễn đàn có ai có kinh nghiệm trong chuyện này thì tư vấn cho mình vài câu được không? Thanks nhiều nha.
Eo các bác ác thế ai nỡ đi lừa tình chị em = câu chữ bay bím thế :'> Nói vậy chứ bạn tớ cũng 2 3 đứa cũng có ny nhờ sms nhé
:'> Nếu có khối tài sản ngang ngang Berbatov thì tớ chả cần làm zì cũng có khối gái nó sms tán tớ . Rảnh thì bật VTC10 lên xem ichat- nơi các em choai choai gạ tình . Nhìn nó chat mà cứ như :o:o:o
Tán gái bằng tin nhắn à.Em có ít kinh nghiệm đây.Nói trắng ra là đang làm.Hiệu quả phết.Mỗi sáng nhắn một tinh với lời chúc ngày mới tốt đẹp đúng sáu rưỡi.Nếu chị ấy rảnh thì nhắn tiếp tới trưa.(lúc này được 10-20 tin rồi).Trưa chị ấy đi học.Bảo là nhớ đội nón hoặc lái xe cẩn thận.Rồi bb.Tối bắt chuyện = cách hỏi ăn cơm chưa?Tán trên trời dưới đất tới 9h30-10h30 chúc ngủ ngon.(tới đây phải 30-40 tin rồi)
Cái đó gọi là làm quen để có cơ hội tiếp xúc. Tán được gái bằng tin nhắn có mà thần à? tán 1000 câu chẳng bằng thằng nào đấy nó nói một lời, sờ nắn 1 lần
Nhớ hồi Tết mình cũng tán gái kiểu này ....Nhưng mà nhiều thì cũng nhàm loanh quanh cũng chỉ là vài câu hỏi, trêu đùa lăng nhăng, nếu bạn là người hay chuyện thì nên nc đt hơn là nt .... Và nếu tán kiểu này, nên kết hợp vài buổi đi chơi cho dễ thành công
Hồi ở ktx trong phòng tui có thằng kia là trùm cái khoảng này. Nó cá với tui 1 tin nhắn làm quen, trong vòng 3 tin nhắn kế tiếp là kiu bằng anh em, sau đó trong vòng 10 tin là gặp mặt. Lúc đấu ko tin, cá, cuối cùng mình thua, cao thủ thiệt. Xin cho coi tin nhắn thì nó ko cho. Mà số của nhỏ đó là tui cho nó, 2 đứa đó chưa quen biết gì hết.
ông badboy có khi nào bạn ông với nhỏ bạn ông móc nối chơi ông không,bạn ông không cho coi tn mà. Tui thấy cứ nhắn tin đúng 1 giờ nào đấy,ngày nào cũng nhắn,riết sẽ tạo thói quen,lâu lâu không có tin nhắn đối tượng sẽ thấy thiếu thiếu và nhớ.Nhưng cách này gọi điện chắc hiệu quả hơn,nhưng phải tìm chuyện để nói,tn thì gọn hơn,nt chúc ngủ ngon hay gì cũng được.
masterxmetal nói đúng đấy.Nhắn thì còn tùy giọng điệu và khả năng bốc phét nữa.Nhưng 1 mẹo mà rất dễ thành công là nhắn vào đúng 1 giờ nhất định thôi.Dần dần tạo cho con gái cảm giác "chờ đợi"
tớ nt toàn vào buổi đêm ,vì học gặp nhau buổi sáng trên trường rồi,cũng vì bé ấy dễ thương quá nên khối đứa nhắm,may mà mình cũng ko đến nỗi nào:'>,nên phải dùng cách tấn công cả ngày....Lúc đầu thì cỡ <10tn 1 đêm.Dần dà thì lên ~50nt,bây h thì có khi nt đến hơn 1h sáng ..và cũng cảm thấy là "dinh dính" rồi:'> Nhưng mà nói thật,nói chuyện,đi chơi bao h cũng hơn xa việc nt đó,nt hoài đôi khi cũng phản tác dụng Kim nghiệm của tớ là vừa gần lại vừa xa
cho hỏi là 1 tháng các bác trả bao nhiêu tiền điện thoại ? ai trả tiền vậy ? có được gì ko ? ko có việc làm à ? mặt đối mặt ko thể nói chuyện à ? tui chỉ hỏi ko đó nha, đừng có xúm vào la tui :p