Hướng dẫn Thiên long Bát Bộ ( toàn tập )

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi xp_virus, 4/11/03.

  1. xp_virus

    xp_virus GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/4/03
    Bài viết:
    2,757
    Nơi ở:
    Melbourne
    Vài điều hướng dẫn trước khi chơi :

    1- game có nhiều chiêu thức ! mỗi chiêu gắn với 1 võ công tâm pháp đánh ra ! nên phải áp dụng vào đúng cách ! nếu gắn vào " đại " thì nếu xui sẽ làm giảm sức tấn công xuống rất nhiều !
    ví dụ như : -bắc minh thần công " 北冥神功 "+ hoá công đại pháp " 化功大法 "( giảm rất nhiều )
    -lục mạnh thần kiếm 六脈神劍+ dịch cân kinh 易筋經 ( tăng ít )
    -bắc minh thần công " 北冥神功 "+ bắc minh chân khí " 北冥真氣 " ( tăng lên rất mạnh )

    2- trong games có 1 số địa phương hay chiêu thức ; hay 1 số tâm pháp là những chữ trung hoa rất khó dịch nên có khi đánh hẳn chữ hoa ra luôn ! bên cạnh đó là dịch tạm cái chữ đó............

    3- trong game có những chiêu thức về kiếm ; côn ; bút ; roi............ đó là những chiêu thức riêng biệt ! muốn sử dụng phải xài đúng vũ khí đó mới đánh ra được !

    4- muốn có thể chiến đấu trong game thì bạn phải nhập chiêu thức đó vào ô vũ khí đó ! riêng vũ khí về tay ( chưởng ; điểm huyệt ........) thì có thể sử dụng cho tất cả các vũ khí
    ví dụ : bắc minh thần công --- chưởng pháp ( xài cho tất cả vũ khí )
    địa tuyệt kiếm pháp --- kiếm pháp ( xài riêng cho kiếm )

    5- khi chơi đến giữa game thì bạn tới nơi cái phòng ( cái cửa có dây xích ) mai mốt Đoàn Dự bị nhốt trong đó ! nơi đó trong cốc vạn kiếp ! sẽ có bí kíp " linh ba di bộ " khắc trên tường ! nếu học thì bạn sẽ có như chức năng Enc-none trong final 8 vậy ! ra world map sẽ không bị chặn đường ! cách phá cũng ở trong đó lun ! nhưng sau này lúc giết trùm cuối bạn cũng phải phá đi hà ! cái vụ đó hồi sau phân giải............

    6- mỗi chiêu thức và cả tâm pháp gắn kèm nửa ! nếu đánh càng nhiều thì nó sẽ tăng level từ từ ! tâm pháp thì tới cấp 10 là hết ! chiêu thức thì tới cầp 5 !

    7- trong game có 1 số đối thoại rất quan trọng ! giống như fallout 2 vậy ! nó cho bạn lựa chọn ! nếu bạn chọn sai sẽ ảnh hưởng đến nh6an cách hoặc mất đi 1 số võ công mạnh nửa ! tiếc lắm ! nên tốt hơn là save lại ! nhưng trong hướng dẫn tui sẽ chỉ rõ hơn !

    8- rất nhiều võ công ! có cái bạn được chiêu này thì mất chiêu kia ! hay trong 1 số trường hợp cực kì đặc biệt thì bạn mới học được võ công mà hồi trước không lấy được do lụa chọn sai ! nhưng tùy vào bản vesion bạn đang chơi .........

    9- tính cách và sự nổi tiếng của bạn được chia làm nhiều cấp ! nếu bạn làm nhiệm vụ tốt ( làm việc thiện , cho tiền ăn mày , giúp kẻ cô thế , đặc biệt là làm việc cho các ông sư càng nhiều thì cấp độ càng tăng ! đi tới đâu ai cũng thích ! gíup đỡ cho hết ! và dễ dàng mò ra sub mission ( nhiệm vụ phụ )
    ví dụ : cấp 1 : 平凡的武夫 ( võ phu tầm thường ) 
    cấp 2 : 正直的劍客 ( kiếm khách trung trực )
    cấp 3 : 磊落的君子 ( quân tữ lỗi lạc )
    cấp 4 : 樂善的豪杰 ( hào kiệt lạc hiền )
    cấp 5 : 無我的俠圣 tạm dịch là ( quái hiệp không biết vì mình )

    10- trong bảng status nhân vật chia ra làm 5 loại trúng độc ! đó là : 烈 ( giống berseck ; biểu tượng là đóm lửa trên đầu ; làm cho bạn bị nối loạn ! bơm máu cho mình thành ra bơm cho nó ! ) 蝕 ( poison ! biểu hiện là toàn thân có màu xanh ! làm cho bạn bị mất máu liên tục ! giống chiêu bios của final 8 ) 寒 ( giống như bị meltdown trong final 8 vậy ! làm cho bạn bị giảm sức phòng thủ xuống đường như gần 80% ! ) 重 ( giống như " 寒 " nhưng độ sát thương còn bị nặng hơn ! ) 耷 ( cái này chưa bị qua nhưng dường như ít bị lắm ! vì nó luôn được số % chống đỡ cao nhất ) 5 loại trên được biểu thị số % chống đỡ là từ 0% -- 99% ! số % càng thấp càng dễ dính !


    HƯỚNG DẪN


    Cảnh đầu tiên nói Lôi Chấn đang ở trong phòng ! trong phòng có 2 cái rương chứa vài đồ dùng trang bị ! sau đó ra đại sảnh nói chuyện với ông quản gia ! nói tới khi nào chọn hết những lụa chọn đối thoại có thể chọn ! sau đó vào phòng phía dưới vào gặp mẹ của lôi chấn ! đang nói thì lôi viên ngoại ( ba của lôi chấn ) về ! nói chuyện với lôi phu nhân 1 lần nửa để lấy cục vàng ; bùa bình an và ngân lượng ( khoảng 1000 lượng ) vào phòng trong lấy cây côn sắt trong rương ; sao đó ra đại sảnh nói chuyện với lôi viên ngoại để nhận nhiệm vụ ! lấy được 1 thông điệp và ngân lượng ! ra ngoài sân sẽ thấy 2 võ sư đến dạy võ cho lôi chấn ! người đầu tiên dạy " thông bí quyền " 通臂拳" khi vào game thì bạn rất yếu ! sẽ đánh thua ông này là chắc lun ! đánh thua sẽ được truyền lại " thông bí quyền " thắng thì không được gì hết ! còn người kia thì dạy " phản long côn pháp " " 蟠龍棍法" khi thua bạn sẽ không chết ! chỉ còn lại 1 HP thôi ! còn được cộng 10 exp nửa ! còn chân khí xài hết thì vào ngủ lấy lại ! luyện lên level 4 thì có thể đánh thắng 2 ông này ! khi luyện lên level 8 thì đi tìm quản gia ở căn nhà phía nam ngoài hoa viên để nhận nhiệm vụ !
    sau đó ra ngoài world map lên phía bắc vào 2 cây cột là dả nhân lâm " 野人林" vào sẽ gặp 2 tên thổ phỉ ! có 2 lựa chọn ! nếu dư tiền thì chọn 1 ! (bọn cướp sẽ đi ) nếu muốn đánh thì chọn 2 ! nhưng tui khuyên bạn nên đánh ! đánh xong thì lấy đồ ở cái bình nhỏ trên đường ! xong rồi đi thẳng sẽ ra world map ! rồi quẹo trái xuống vào cái lối thông màu xanh lá tên là " mạc linh " " 黔岒 " ! vào trong sẽ có 1 ông bán thuốc ! mua 1 ít thì đi tiếp ! vừa ra quẹo phải thì tới nhà của mã gia để đưa thông điệp ! vào trong nói chuyện với tên canh cửa rồi đưa cho nó cái thiệp mới ( chú ý : cách đưa đồ cho người khác là vào chỗ chứa item ! bấm chết chuột trái vài item muốn lấy kéo xuống màn hình ! đưa cho người muốn đưa " sau đó đi vào trong phủ mã gia trò chuyện 1 hồi thì mình sẽ ở trong phòng riêng ! lấy đồ trong rường rồi đi ra ngoài ! đi vòng vòng trong cái nhà này tới 1 chỗ luyện công ! có 1 người trên đó ! đánh với ông ta !luyện lên tới level 25 luôn ! rất nhanh đó ! thắng 1 lần là 180 exp lận ! sao đó ra ngoài đại sảnh nói chuyện với ông quản gia thì biết được Mã gia bị mất cuốn trà kinh ( sách pha trà gia truyền ) ! sao đó trở lại Mạc linh ( cái hang thông qua núi khi nẫy ) sẽ gặp được Đào nhi " 淘儿 " đánh bại cô ta xong thì biết cô ta lấy cặp trà kinh của mã gia ! nhớ lựa chọn câu 1 đó ! xong rồi cô ta hẹn ở lầu tiếp tân ở trong thành đại lý ! chạy ngược trở lại ! đi thẳng qua phía tây vào 1 khe hở thông qua bên kia ! đây là 1 làng hoang ! nơi này chia làm 2 đường ! đường bên trái thì ra nước Đại lý ! đường bên phải ra cốc vạn kiếp " 萬劫谷 " ! sau qua phần đất của nước đại lý thì đi chếch lên phía tây bắc vào thành đại lý ! khi vào thành thì vào căn nhà bên phải trước ! vào đó là nhiệm vụ của ông quản gia nhà mình ! thì nhận được 1 cây trà " thập bát học sĩ " " 十八學士茶花 " dùng vào nhiệm vụ sau này sau đó vào quán trọ ! ( hình cái bình trà trên hình tam giác vàng " kế bên tiệm thuốc ( hình cái chai nước đổ ) ) vào đó nói chuyện vớ tiểu nhị ! rồi sẽ chuyển cảnh lên lầu ! lát sao Đào nhi tới ! nói chuyện 1 hồi thì có 2 lựa chọn ! nếu lựa 1 thì bạn sẽ không có Đào nhi trong nhóm nhưng sẽ thay thế vào đó là " Chung Linh " " 鐘鈴 '' sau này sẽ gia nhập ! ( cô gái tóc đỏ ) ! còn lụa chọn số 2 thì Đào nhi gia nhập và sẽ không có Chung Linh nửa ! chọn 1 thôi ! bạn chọn ai là mai mốt người đó là vợ của Lôi Chấn lun đó ! xong rồi trở về Mã gia đưa cuốn trà kinh cho ông quản gia rồi tiếp tục nhiệm vụ........... ( ngừng tay chút.........)t
     
  2. xp_virus

    xp_virus GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/4/03
    Bài viết:
    2,757
    Nơi ở:
    Melbourne
    sau khi Đào Nhi gia nhập ! đi ra chợ ( có hình cái củ cà rốt trên đầu ) vào trong giảu thoát cho Đoàn Dự khỏi tay 1 tên ăn mày ác ôn ! sau đó trở về Mã gia phủ trả lại cuốn trà kinh cho ông quản gia ! xong rồi ta được tin Mã lão gia tới " vô lượng kiếm phái " " 無量劍汦 " ( nằm bên trái Mã phủ ; có hình cái bát quái ở giữa ) vào đến trong đó thì thấy có 1 đám người đang tỉ thí võ công ! kệ họ ! đi vào trong thì thấy Đoàn Dự và Chung Linh làm cho ông Tả chưởng môn ( chưởng môn phái vô lượng ) " 左掌門 " ! sau đó ta nhận nhiệm vụ là đuổi theo 2 người đó lấy thuốc giải ! đi ra world map đi xuống phía nam vào 1 ngôi nhà như mấy cái nấm vậy ! màu vàng kế bên đường thông qua nước Đại lý ! vào trong là 1 bãi hoang ! rẽ phải bấm vào cây bông màu cam để lấy item ! sau đó rẽ phải vào " thần nông bang " " 神晨幫 " vào trong gặp 2 tên lính ! chọn lựa chọn 1 thì cho qua ! chọn 2 thì phải đánh ( lấy thêm exp thôi ) vào trong nửa gặp tên bang chủ cũng có 2 lựa chọn ! lựa chọn thứ 2 ! rồi đánh ! đánh thằng thì ổng uy hiếp Chung Linh ! buộc mình phải tìm thuốc giải hàn độc cho ổng ! sau đó ta dẫn Đoàn Dự về vô lượng kiếm phái ! ( chú ý : lúc này Đoàn Dự chưa biết võ công nên không tham gia chiến đấu - chỉ đi theo thôi ) trở về phái vô lượng thì thấy có 2 tên thuộc hạ của Tả chưởng môn lén lén lúc lúc vào đằng sau núi ! ta đi theo nghe lén 1 hồi thì Đoàn Dự tự nhiên bật cười lên rồi chượt chân té xuống núi ! ta giết luôn 2 tên đó ! rồi chượt chân té xuống núi ! lúc đi ra nhớ hái 3 cây " thông thiên thảo " " 通天草 " ở dưới đất ( ngay ở đó luôn ) để dùng để chế ra thuốc giải ! chỉ có 3 cây thôi ! phải lấy cho hết ! rồi quay trở ra bấm vào cái bàn đá hình tròn ! trên đó có 5 miếng gạch ! lần lượt năm miếng gạch đó có số chấm trên đó ! miếng 1 có 1 chấm ; miếng 2 có 2 chấm........mật mã là 45312 sau đó ấn vào núc đỏ ở giữa để rút hết nước ở chỗ 2 con rồng ! thật ra cách phá giải cũng khá dễ nhưng tôi giải thích cho khỏi thắc mắc ! trên miếng đá có khắc chữ là " 水龍寅甲夏 " nên được giảu thích như sau : chữ " 寅 " là 1 trong 4 chữ " 子丑寅卯 " nó xếp thứ 3 ( nên ta có số 3 ) chữ " 甲 " là 1 trong 4 chữ " 甲乙丙丁 " nó xếp thứ 1 ( nên ta có số 1 ) chữ " 夏 " là 1 trong 4 chữ " 春夏秋冬 " nó xếp thứ 2 ( nên ta có số 2 ) và ta đã có số 312 ! còn 4 và 5 thôi nên ta lần lượt xếp : 45312 và 54312 thì ta có câu trả lời là : 45312 ! giải xong miếng đá đó thì đi xuống cầu thang ! trên đường có 2 chiếc rương ! vào bên trong trên kệ gỗ kế bên bứt tượng cô tiên lấy được bí kiếp võ công " Tháp long mưu dụng " " 潛龍勿用 " khá hay ! sau đó vòng ra sau núi thì không thấy doàn dự đâu cả nên ta quyết định đi đến " cốc vạn kiếp " trước ! ra ngoài world map quẹo trái vào đường thông ! lần này ta đi đường bên phải ! ( đi thẳng xuống dưới ) vào cốc vạn kiếp ( hình cái thân cây ) vào trong đến chỗ 2 bia mộ trên đó có rất nhiều câu ! mỗi câu có 5 chữ ! ta chỉ cần sắp xếp theo những chữ ở chính giữa thôi ! chỉnh những chữ chính giữa là ( đọc từ trên xuống dưới ) : " 姓段者入 , 万劫不复 tạm dịch là ( người vào họ Đoàn , vạn kiếp bất phục ) làm xong bạn nhớ save lại trước ! rồi vào trong nói chuyện với Cam bảo bảo ( mẹ của Chung Linh ) " 甘寶寶 " ở đây bạn nên chọn cẩn thận ! tui quên thứ tự lựa chọn rồi ( hình như là 1 rồi 2 ) ( 2 lần lựa chọn ) nên bạn save lại để có thể load khi cần thiết ! tôi chỉ có thể nói là lựa chọn mà không phải là xin cáo từ hay là bỏ cuộc gì hết vì bạn đang nhờ bà ấy chế thuốc giải mà ! sau khi lựa chọn xong thì Chung Vạn Thù " 鐘万仇 " ( ba của Chung Linh ) ra đánh với ông ta xong thì vào trong đại điện để chế thuốc giải sau đó đưa cho ổng 1 cây thông thiên thảo thì ổng chế cho 2 bình thuốc ! đầu tiên bạn thử quay lại vô lượng kiếm phái xem có vào được không ! nếu không vào được thì có nghĩa là ông Tả chưởng môn đã chết và bạn không làm được nhiệm vụ " giải độc cho Tả chưởng môn " luôn ! nhưng bỏ qua cũng được ! rồi bạn quay lại thần nông ban ! vào trong có 2 lụa chọn ! lựa 1 hay 2 gì cũng phải đánh hết ! nhưng tôi khuyên bạn chọn cái 2 ( không có thuốc giải ) ! làm vậy ổng điên lên đánh mới hay ! được nhiều exp nửa chớ ! đánh xong rồi quay lại cốc vạn kiêp dẫn Chung Linh về nhà ! ( lưu ý : nếu ban đầu bạn chọn Chung linh thì lúc này cô ấy sẽ gia nhập ! còn nếu bạn chọn Đào nhi thì Chung Linh sẽ không gia nhập ) nếu Chung Linh gia nhập thì bạn học được " vạn kiếp đao pháp " của dòng họ Chung " 萬劫刀法 " ! xong rồi quay ra cái lối thông trở về nhà thì được tin Đoàn Dự gặp nạn ở phái vô lượng ! cấp tốc đến phái vô lượng quẹo phải vào hậu sơn thì thấy có 1 con bò cạp độc nhất thế giới cắn vào Đoàn Dự và có cả 1 con " vạn độc vương " " 萬毒之王 " ( hình giống con ếch khổng lồ ) ở đó nửa ! mình sẽ đấu với con ếch đó ! chú ý đừng để nó kịp cắn mình ! nếu không là bị trúng độc poison nặng ( khoảng 345% ) chỉ còn cách là đi ngủ mới chữa được ! đánh thắng thì có cảnh con ếch đó bay luôn dzô miện của đoàn dự ! lấy độc trị độc nên đoàn dự bình phục lại ! rồi được truyền cho " bắc minh thần công " " 北冥神功 " đây là 1 chiêu cực mạnh ! sau này kết hợp với " bắc minh chân khí " " 北冥真氣 " là quá tốt luôn ! sau đó ta nghe tin tứ đại ác nhân đã tới ! đoàn dự và mộc quán thanh ( 1 nhân vật chỉ xuất hiện có 2 ; 3 lần thôi nên không cần nêu tên ) ra đi ! ta phải chiến đấu với " Vân Trung Bàng " " 云中鶴 " đánh nhẹ nhàn thôi ! đánh xong trở về nhà ! đến Mạc linh thì ta được Mã lão gia cho biết là Lôi viên ngoại gọi về bàn giao nhiệm vụ quan trọng ! nhưng bây giờ chắc hẳn cái status của bạn chỉ là " 1 kiếm khách trung trực " " 中直的劍客 " là cùng ! bạn muốn trở về cũng được hoặc muốn " nâng cấp cái status đó lên cao thì tùy bạn ! bây giờ mới thật sự là phiêu lưu đây.................. 

    SM: Không được viết bài, đây chỉ dành riêng cho hướng dẫnt
     
  3. xp_virus

    xp_virus GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/4/03
    Bài viết:
    2,757
    Nơi ở:
    Melbourne
    trước tiên qua khỏi đường thông " mạc linh " đi tiếp lên phía bắc vào 1 căn nhà nhỏ ven sông ! vào trong thấy có 1 bia đá và 1 ngôi nhà nhỏ ! vào trong bấm vào cái bàn đá bên tay phải ! bấm vào chọn theo thứ tự từ trên xuống dưới là " miêu thủ hồi xuân " lần lượt là : " 妙手回春 " ! chỉnh xong đi ra ngoài cái bia đá ! bây giờ đã bị tụt xuống dưới rồi ! vào trong đó gặp ông thần y " 薛神醫宅 " ! sau đó nhận nhiệm vụ là đi tới " đảo lưu cầu " " 流球 " để lụm chìa khóa mở cái rương ! nhưng nhiệm vụ đó khoang hãy làm vội ! đi ra ngoài world map ! đừng quẹo vào chỗ có 2 cây cột nửa ( dả nhân lâm ) ! mà đi thẳng qua phía đông vào 1 căn chùa kế bên chiếc cầu ! đó là chùa " phổ điền " " 普賢寺 " vào trong nói chuyện với ông sư trụ trì ngoài vườn ! nói chuyện thì biết chùa bị lấy cấp cuốn bí kíp nội công tâm pháp ! theo ông sư đó vào trong đại điện nói 1 hồi thì có lựa chọn ! tui nhớ không lầm thì là chọn số 2 nhưng tốt nhất là nên save lại trước đề phòng bất trắc ! chọn xong thì được truyền cho " phổ điền tâm pháp " " 普贀心法 " ! chọn xong ra ngoài world map ! qua cầu hành sơn " 衡山橋 " trên cầu có 1 con gấu ! làm thịt nó luôn rồi đi tiếp ! qua cầu xong xuống phía tây 1 chút là tới " tử khuyễn tự " " 止觀寺 " vào trong nói chuyện với ông tiều phu bên ngoài ! ông ta nói mình là anh hùng diệt gốc nên được thưởng cho " phật tâm giáp " " 佛心甲 " vào trong nói chuyện với ông sư trụ trì ! thì biết rằng dân chúng gần đây bị dịch bệnh rất nặng ! bạn phải đi lưu cầu hái " hoàng hoa cao " " 黃花蒿 " sao đó tiếp tục xuống phía nam 1 chút thấy có 1 bên cảng có hình con tàu màu đen ! đó là " hương sơn đạo " " 香山渡 " qua khỏi đó tiếp tục xuống phía nam tới bến cảng màu vàng " dương quang cảng " " 陽江港 " nói chuyện với thuyền phu ! có 3 lựa chọn ! cái 1 là đi hang nhiệm hỏa " 赤炎洞 " ! 2 là đi đảo hoa liễu " 椰花島 " ! 3 là đi lưu cầu ! ta đi lưu cầu trước ! khi tới nơi là 1 bên cảng ! khi đi xuống bật thềm cầu thang thì để ý kế bên cầu thang có 1 cây cây ! hái đi và ta có " hoang hoa cao " rồi wa bên trái tìm kỉ ở những nói có đá to ( để ý xem cái mũi tên chuột có biến thành ngón tay không ) lụm hết đồ thì đi tiếp ra world map ! ra ngoài là 1 đảo hoang ! bạn cứ đi 1 vòng ! 1 hồi là lụm được chìa khóa cho ông thần y ! sau đó trở về bên cảng ! ta đi tiếp đến đảo hoa liễu ! nói đó có 1 bà già ! nói chuyện và chọn lựa chọn số 1 ! sau đó nhận được nhiệm vụ ! tới hang nhiệm hỏa ! nói chuyện với ông hang chủ " 端木島 " ở đó ! đánh thắng ổng sẽ được truyền cho " minh hoả nội công ! " " 明火內 功 " cái này kết hợp với chưởng pháp sẽ làm cho đối phương bị " liệt " " 烈 " rất hay ! giống như bị berseck vậy đó ! sau đó trở về trung nguyên ! qua lại bến cảng màu đen ( hương sơn đạo " nhưng lần này khoang hãy trở về sớm ! đi tiếp wa phía tây ! bên này hình như có 2 căn chùa và 1 cái tượng phật màu đen ! ta vào cái chùa kế bên cái tượng phật màu đen trước ! đó là " thiên đồng tự " " 天童寺 " vào trong đó nói chuyện ( nhớ save trước ) vào trong nói chuyện ! chọn lựa câu số 2 ! nói chuyện xong sẽ được truyền cho " từ bi đao pháp " " 濨悲刀法 " ! xong rồi quay lại tiếp tục đi lên phía bắc ! đền cái thành nằm giữa 2 chiếc cầu ấy ! đó là thành " vô dương " " 無錫城 " vào trong ! ( có 2 lối vào , 1 lối vào cửa bắc ! 1 cái vào cửa nam ! 1 là hướng ra cầu kim lăng ( cửa bị che khuất ) ( cửa bắc ) ! 1 hướng ra world map (nơi chúng ta đi tới ) ( cửa nam ) ta vào hướng ta đi tới trước ! vào trong có 2 căn nhà bên trái và phải ! ta vào nhà bên trái ! hỏi thăn tin tức ! mua đồ ! nghỉ ngơi ........
     
  4. xp_virus

    xp_virus GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/4/03
    Bài viết:
    2,757
    Nơi ở:
    Melbourne
    sau khi nghỉ ngơi xong thì ra khỏi thành đó trước ! vì bây giờ nếu làm luôn nhiệm vụ ở đây thì sau này sẽ rối tung lên ! và mất luôn 1 số chiêu độc của cái bang nửa ! ra khỏi thành ! qua cầu kim lăng " 金陵橋 " ! ta thấy có 1 căn nhà ! đó là nơi diễn ra đại hội anh hùng ! bây giờ sẽ không cho vào ! tiếp tục đi lên sẽ thấy có 2 thành ! 1 cái thành lớn thiệt lớn là thành khai phong ( có phủ khai phong trong đó ) còn 1 cái là thành Hà nam " 河南城 '' ; vào thành hà nam trước ! rồi kế đến là vào chợ ! nói chuyện với bà lão khi vừa vào chợ ! sẽ có 2 lựa chọn ! tui không nhớ là chọn 1 hay 2 nhưng tui nhớ là 1 cái là đi tìm vị tình nhân xưa của bà lão tính sổ ! 1 cái là hỏi thăm tại sao lại bị khước từ tình cảm ? nếu bạn chọn cái tìm ổng tính số là bị biến thành ác nhân lun đó ! nhưng tui gợi ý này ! tui nhớ là trong đó có những chữ sau : " 感情問題 ..." thì sẽ nhận được 1 cây quạt ! đem cây quạt đó đi tiếp vào trong chợ ! sẽ thấy có 1 ổng lão mặc áo trắng đội mũ trắng ( mũ giống mũ quan ) đứng dưới gốc cây ! nhìn chả thấy giống ông già tí nào ngoài cái dán đi lụ khụ ! sẽ có lựa chọn ! lựa dòng " 是啊人生就如漂萍不由自己" sau đó đưa cho ông ta cây quạt dắt ông ta đi gặp bà lão thì biết là vì gia đình ngăn cản nên không thể cao chạy xa bay với bà lão ngày nào........; sau đó thì được trả ơn xứng đáng ! không phải vì tiền mà nhân phẫm được nâng cao ! sau đó tìm ông nào tên " 蕭万春 " nói chuyện với ổng ! nếu người đi theo bạn là Đồ nhi thì cô ta sẽ học được chiêu mới ! còn nếu là Chung Linh thì .....tui quên rùi ! hehe ! sau đó thì đi lòng dòng ! mua item ! nghỉ ngơi xong thì ra khỏi thành tiến lên thành khai phong " 開封城 " khi vào thành thì khoang hãy làm gì hết ! trước tiên vào căn nhà lớn phía gốc trái màn hình ( nhà khá lớn ) " 函谷八友家 " vào trong đi đến căn phòng đầu tiên có 1 ông làm nghề hát bội đeo mặt nạ đen tên " 李傀儡 " nói chuyện với ổng chọn lựa chọn 2 sẽ được 500 lượng ! sau đó đi tiếp vào trong ! bỏ qua căn phòng kế bên ( phòng có người đàn bà ) đi vào căn phòng có cái bàn cờ nói với ông tên là " 范百齡 " nói chuyện với ông ta và đồng ý đấu cờ với ông ta ! chọn câu " 舍命倍君子 " sẽ nhận được cái bí kíp chơi cờ " 棋譜 " sau đó wa căn phòng kế bên là căn phòng cuối nhất ! nói chuyện với 1 ông mập có cọng râu dê ! trên bàn ổng có cây đàn ! nói chuyện với ổng chọn " 有種說不出的哀傷 " sẽ được đàn cổ " 古琴 " mai mốt đi " phủ đao nhanh " " 快刀府 " đổi lấy " tai thức pháp " " 胎息法 " là nội công tâm pháp sau đó xuống căn phòng rộng lớn nói chuyện với ông tướng quân " 昊領軍 " sau đó sẽ nhận được nhiệm vụ ! sau đó đi lên 1 chút ra 1 bãi cỏ đất trống nói chuyện với 1 ông ! ( lưu ý ! bên đưới cũng có 1 bãi đất trống và cũng có 1 ông đao phủ đứng đó ) nói chuyện với ổng xong mới đi xuống bên phía dưới cái bãi cỏ trống nói chuyện với tên đao phủ vẽ mặt hơi cáu cắt ! nói chuyện với ổng xong thì trở lại căn phòng thứ 2 có người đàn bà á ! chọn lựa chọn đầu tiên ( là đồng ý với giá 10000 lượng vàng ! ) sau đó bà ta nói là ta là quân tử lỗi lạc hào phóng nên chỉ nhận 1000 lương thôi ! sẽ lấy được 1 thanh trúc ! lấy thanh trúc đó đưa cho tên đao phủ ! ta sẽ có pháo bông ! đem pháo bông đó đưa cho ông đứng ở bãi đất cỏ trống phía trên lúc nãy ! đua cho ổng cây pháo bông đó thì ta sẽ được bản đồ kho báu ! đem bản đồ kho báu đó đưa cho ông tướng quân lúc nãy trong căn phòng rộng lớn ! đưa cho ổng thì sẽ học được chiêu " hạ bút thành binh " " 落筆成兵 " là võ công của cây bút ! gắn với minh hoả thần công lấy hồi đó " 明火神功 " kết hợp 2 cái đó lại ! rất lợi hại sẽ làm cho địch thủ bị berseck ! sau này lấy được hoá công đại pháp gắn dzô còn dữ nửa ! đó là cách gắn tối ưu !
     
  5. xp_virus

    xp_virus GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/4/03
    Bài viết:
    2,757
    Nơi ở:
    Melbourne
    sau đó đi vào quán rượu ở thành khai phong , có hoạt cảnh là mấy thằng lính muốn bắt 1 thằng cha nghi ngờ giết người ! nói chuyện với 2 người đứng gần cửa ! ( tui không nhớ nhọn 1 hay 2 , tốt nhất nên save lại ) nhưng tui biết câu đó là " đi hỏi cho ra lẽ " sau đó tới nói chuyện với người ngồi ở cái bàn nói chuyện chọn 2 có chữ " 鋤奸 " thì đánh với ổng ! đánh xong rồi thì vào phủ khai phong ( phía trước chùa tướng quốc ) vào trong bấm vào bảng thông báo xem nhiệm vụ ẩn ! xem xong thì vào nói chuyện với Trương Long và Triệu Hổ sau đó vào trong nói chuyện với Triển bổ đầu ( Triển Chiêu ) xong thì ra khỏi phủ khai phong đến căn nhà bên phải ( chỗ mà có 2 thằng lính canh " vương triều ; mã hán ) vào trong nhận nhiệm vụ ! rồi vào trong chợ ! nói chuyện với tất cả mọi người ở đó ! ( chú ý : nếu bạn nói chuyện với thằng cha mặc áo xám tên " 烏老大 " " Ô lão đại " thì bạn sẽ bị dập te tua ! nhưng nếu xài gamehack thì đó chỉ là chuyện nhỏ " rồi quay về báo cáo ! đến nửa đêm sau khi nói chuyện với canh phu xong thì bấm vào cái thùng gỗ thì phát hiện thi thể ! sau đó trở về báo cáo truớc tiên chọn " 知道凶手........" rồi " 女人 " rồi " 影子 " xong rồi sẽ được thưởng cho đôi găng tay ! trở lại quán rượu ! nói chuyện với 1 ông đạo sĩ tên " 諸葛中 " rồi theo ông ta tới thiếu lâm tự ! đánh với ổng ! nếu thua thì học được " 三破神機 " còn nếu thắng thì được đồ trang bị ! nhưng theo tui thì lấy võ công thì hơn ! sau đó vào nhà bếp của thiếu lâm tự ! nói chuyện ! lưu ý số tiền mà nhà sư đề ra ! cho ổng số tiền đó thì bạn sẽ tăng nhân phẫm đó ! xong rồi ra khỏi thiếu lâm tự ! ( lưu ý : nếu xài game hack bạn có thể lấy được bí kíp " đạt ma chưởng " " 達麾掌 " hay " như lai thiên thủ pháp " " 如來千手法 " nhưng tui sẽ nói sau vì hướng dẫn này dành cho gamer chân chính mà ) ra khỏi TLT đi wa phía tây ( tay trái ) ! ta sẽ thấy có 1 cách núi ! đi xuống chân vách núi đó ta sẽ tới được " 岩谷洞 " vào trong đó kiểm tra trên tường sẽ lấy được cây kiếm khá mạnh ( +45 ) sau này phải trở lại đây giết con rắn chúa lấy thuốc giải nên mấy bác nên nhớ địa danh này ) sau đó tiếp tục đi sang phía tây qua cây cầu treo gỗ ( xuống phía tây nam chớ không đi lên phía bắc đâu đó ) đi qua cầu tiếp tục đi xuống qua luôn cầu " 江堰 " sẽ gặp 1 con cá sấu ! giết nó luôn đi sẽ có thưởng ! qua khỏi cầu thì đi qua phía đông nam trở về nhà ! đi qua dã nhân lâm " 野人林 " sẽ có hoạt cảnh ! có 1 tên thư sinh bị đuổi giết ! có 2 lựa chọn ! chọn 2 " 一起走 , 留在這儿有性命之優 " nhưng tên thư sinh cứng đầu ở lại nạp mạng ! ta chạy trước mang theo chuỗi ngọc ! ( nếu ai xài games hack có thể thử bấm lựa chọn 1 là dành đánh với thằng thư sinh ) trở về thành nhà ! ra chợ nói chuyện với ông hòa thượng đứng bên trái đua chuỗi ngọc cho ổng rồi quay về nói chuyện với ông già họ Châu đối diện nhà mình ! đưa bức thư cho ổng rồi sẽ được tặng đôi giầy ! ra ngoài chứng kiến cảnh ông hòa thượng cao thượng hy sinh vì mấy thằng cướp ! sau đó vào quán rượu ngoài chợ thì có vụ án mạng ngộ độc thự phẫm ! tui sẽ chỉ tiếp trong phần sau !........
     
  6. xp_virus

    xp_virus GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/4/03
    Bài viết:
    2,757
    Nơi ở:
    Melbourne
    sau khi nghe kể về vụ án nói chuyênvới ông bổ đầu rồi kiểm tra những món ăn trên bàn sau đó nói chuyện với từng người một trong quán ! sau đó rút ra kết luận ; hung thủ là kỉ nử Tiểu Thanh " 妓女小青 " giải quyết xong rồi thì quay về nhà ! ghé quá phòng của ông quản gia giao lại nhiệm vụ về cây trà bát đại học sĩ ; sau đó qua đại sảnh nói chuyện với cha của Lôi Chấn ; thì biết ông ta có mời 1 ông đạo trưởng tới kiểm tra võ nghệ của mình ! ( muốn đánh thắng ông này phải có LV25 trở lên hay kết hợp bắc minh thần công + bắc minh chân khí lên LV5 ; tiện thể đem chiêu " 落笔成兵" + " 明火神功 " ra chơi cho ổng bị berseck chơi ! nếu đánh thua cũng không sao ! ) đánh xong ổng thì học được kiếm pháp " địa tuyệt kiếm pháp " " 地絕劍法 " chiêu này cũng khá mạnh ! sau đó vào trong nhà ! được cha kể về báu vật gia truyền của nhà họ Lôi ; là cái áo giáp nguyệt ảnh và cây kiếm thiên tri hận ! và truyện về thần châu lục khí " 神州六器 " và giao nhiệm vụ đem 2 báu vật này đến thỉnh giáo tiệm vũ khí ở phủ khai phong ( cái này sau này tính ) sau đó add vũ khí vào trong ( 2 bàu vật này tuy đẹp thiệt nhưng không phải là mạnh nhất đâu ) sau đó ra chợ nói chuyện hết tất cả mọi người ở đó để hỏi thăm tin tức về ông đạo trưởng " bất bình đạo nhân " " 不平道人 " sau đó ghé qua cái bến cản để đi " 流求 " là cái cản dương quang cản đó " 陽江港 " ở đó sẽ gặp ổng ; đánh với ổng thắng sẽ có đồ xịn và 1 đóng EXP ! xong việc rồi cũng nên quay lại nhiệm vũ chính ! quay lại Đại lý ! đến phủ đoàn vương gia và biết được chuyện Đoàn Dự sau khi phá giải chân khí trong người thì bị bọn tứ đại ác nhân bắt đi ; sau đó tức tốc đến hoàng cung ; sau 1 hoạt cảnh thì theo 1 cung nử trở về phong nghỉ ngơi ! ngày mai tỉnh dậy thì đi ra ngoài trên cầu thấy có ông Bá Thiên Thạch ( 1 trong Đại lý Tứ công ) " 巴天石 " thì biết là Đại lý tứ công muốn đạo 1 đường địa đạo để cứu Đoàn Dự ! nhưng cần có 1 cái Xuổng " 鏟子 " và " đèn khổng minh " "孔明燈 " nhưng đèn khổng minh phải làm bằng giấy nhám và chỉ " 宣紙" và " 線 " nhưng 2 món này bạn có thể mua ở thành đại lý ! nếu chưa mua thì có thể quay lại đó mua ! đi tìm cái xuổng rất dễ dàng ! chỉ cần nói chuyện với mọi người trong hoàng cung ( thật ra chỉ nói chuyện với cái ông kia thôi nhưng tui quên ở nhà nào rồi /:) chỉ nhớ chỗ đó có mình ổng đứng thôi ! nhà của ông có cái dốc cầu thang phía trước ) sau đó đi ra chánh điện đưa cho ông " bá thiên thạch " cái xuổng ; giấp nhám và cuồn chỉ là xong ! nhưng truớc tiên nói chuyện với cô gái họ Trịnh " 鄭 " đứng ở đó ( áo xanh lá ) thì giúp cô tạ tìm lại người cha già năm xưa ! rồi nhận được 1 miếng ngọc bội ! trở về làng của Lôi Chấn ! ra chợ vào căn nhà kế bên căn nhà bán vụ khí ! có 1 ông già ngồi dưới đất ! đưa cho ổng miếng ngọc bội ! nói chuyện 1 hồi thì quay lại hoàng cung báo cáo ! nếu chọn " ...头老身体好... " thì nhiệm vụ sẽ kết thúc nhưng không được hay ho cho lắm ! nên chọn " ...臥床不起... " thì cô ta sẽ nhờ bạn đưa cô ta đi gặp cha cô ta thì bạn cũng đồng ý giúp ! 2 cha con gặp nhau trong cảm động trò chuyện xong trở lại hoàng cung được thưởng " 青瓷碗 " ( cái này quang trọng cho nhiệm vụ sau ) sau đó mới đưa đồ nghề cho ông bá thiên thạch ! rồi hẹn gặp mặt ở " cốc vạn kiếp " " 万劫谷 " tới đó thấy có ông " nam hải ác thần " " 南海恶神" sau đó dụ ông ta đi qua 1 bên để mấy ông đại lý tứ công lén đi qua ; sau đó chọn " 远在天边,近在眼前 " sau đó ông nam hải ác thần sẽ không hiểu mà hỏi lại lần nửa ! sau đó chọn " 我騙你的 " rồi đánh ! thắng sẽ có item ! ( lưu ý : nếu chọn lạng quạng nhận lời làm đồ đệ của lão sẽ bị phế hết võ công mà chỉ biết có 1 chiêu nội công của lão thôi ! đó là " kinh rửa cốt " " 洗髓經 " ( tấn công 460 làm cho đối thủ bị confuse " 重 " ) nhưng tui khuyên qúy dzị đừng nên mạo hiểm ! vì môn võ này khúc sau cũng lấy được thôi ! không cần thiết phải mạo hiểm vậy ! [-x ) đi vào bên trong ! ra hậu viện thấy ông bị què ! là đại ca trong tứ đại ác nhân đấu nội công với ông hoàng mi đại sư ( lông mày màu vàng @-) ) nhưng ông bị què thua ! chạy mất dạng....sau đó thấy Đoàn Dự bước từ trong lao ra trên mình chỉ còn chiếc quần sọt ? @-) ! ( lưu ý : nếu bang đầu bạn chọn Đào nhi đi cùng thì người tiếp theo bước ra sẽ là Chung Linh ! có nghĩa là 2 người đã....... " nhưng nếu bạn chọn Chung Linh đi theo thì may mắn lắm ! người " với " Đoàn Dự là " Mộc quán Thanh " " 木婉清 " là người của Linh Hâu Cung ( cung mà mai mốt Hư Trúc làm trưởng môn ) " 灵鹫宮 " ) xong chuyện hết ta sẽ đi vào trong nhà lao mà Đoàn Dự vừa bước ra ! trên tường có khắc " Linh ba di bộ " giúp cho bạn khi đi ra ngoài world map sẽ không bị đụng trận ( giống nư enc-none của final 8 vậy ) nhưng nếu bạn muốn tăng level thì đừng có học ! nhưng học rồi vẫn phế được ! ) sau đó lưu ý thấy đưới đất có hố cát nhỏ ! đó chính là đường hầm mà người của Đoàn vương gia đào ! đạp lên đó ! xuống địa đạo lượm 1 số item hữu dụng khác...... ! xong việc thoát ra ngoài cốc vạn kiếp ! ra đường thông thì gặp 2 hoà thượng thiếu lâm đang phân vân ! bạn nhận lời chuyển thư cho Đoàn vương gia dùm họ ! đến phủ Đoàn vương ! đưa thư cho vương gia xong thì nghe kể lại rằng Đoàn Dự bị thương khá nặng và được đưa tới Thiên long tự " 天龙寺 " chữa trị ! xong rồi bạn ghé qua phòng trọ nghỉ ngơi ( bắt buột ) xong nhớ quay ra phòng trọ bên kia tìm lại Đào nhi hay Chung linh để cùng đi tới Thiên long Tự ! tới đó phải nói chuyện với thằng quét sân ! sau đó vào trong nói chuyện với 2 ông hòa thượng biết rằng Đoàn Dự bị Khưu ma trí " 鳭摩智 " bắt đi rồi ! sau đó nhận lời đi lấy lại cuốn bí kíp " nhất dương chỉ " " 一阳指秘籍 " về ! đi tới thành đại lý ! vào quán rượu !nói chuyện với ông mặc áo xanh lam đứng dưới cái cầu thang ( hơi mập ) nói chuyện xong sẽ đánh nhau ! thắng sẽ lấy lại được bí kíp ! bạn có thể học lén chiêu nhất dương chỉ và nói lại với ông hoà thượng là tên trộm đã chạy mất rồi ! bậy cũng được ! nhưng bạn bị tổn thất khá nặng và còn bị hạ danh tiếng nửa ! tui khuyên bạn nên thả con tép bắt con tôm ! trả lại cuốn bí kíp cho ông hoà thượng ! rồi được mời ở lại nghỉ ngơi 1 đêm đến khuya ! bạn không cũng được ! ra đại điện thì nghe thấy ông hòa đang luyện " lục mạch thần kiếm !! " 六脉神劍 " tên Lôi chấn đạo đức giả ! trong lòng muốn học lén lắm nhưng lại thôi ! không học nửa ! nhưng trời xui đất khiến lại nghe được câu cốt yếu để luyện thành Lục mạch thần kiếm a ! nhưng bây giờ bạn chưa thể học được ! cho đến khi kết nghĩa huynh đệ với Kiều phong và Đoàn Dự thì bạn mới lãnh ngộ được ! bây giờ bạn thấy lợi thế khi bỏ con tép mà " câu " được con tôm chưa ? nếu bạn lỡ học nhất dương chỉ rồi thì bạn sẽ không biết chiêu lục mạch thần kiếm đâu [-x ! theo bạn thì chiêu nào mạnh hơn ? B-) :> B-)
     
  7. xp_virus

    xp_virus GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/4/03
    Bài viết:
    2,757
    Nơi ở:
    Melbourne
    sau đó ra khỏi thiên long tự đi qua phía tay phải màn hình ! đi ra đến bến cản luôn ! nhưng không vào bến cản ! đến đó thì đi lên phía trên sẽ gặp 1 thành phố nhưng 4 cửa thành vậy ! đi qua cầu bên phải ! ( cầu gỗ ) qua đó tới Tô Châu " 苏州 " ( lưu ý : đừng nên vào quán trọ trước ! vì nếu vào quán trọ thì sẽ qua cảnh ! tốt nhất ta làm hết mấy nhiệm vụ lặc dặc trước đã ) tiếp tục đi sâu vào cảnh 2 tô châu ! kế bên quán trọ có 1 ni cô ! nếu bạn đi với đào nhi thì sẽ học được chiêu " phá chương " " 破障 " dùng để giải độc ! đằng sau bà ni cô là bản thông báo ! đọc xong ta sẽ thấy 1 cuộc hẹn của 1 đôi trai gái mà bị phản đối hôn nhân là " gặp nhau ở thành tây ; chỗ cũ ; không gặp không về " " 城西老地方 , 不見不散 " đi ra ngoài cổng để ý có cô gái mặc áo cam cam ! tên là Thương nhi " 湘儿 " nói chuyện thì biết rằng cô ta là người thiết đan và bên nhà trai họ không đồng ý hôn sự này họ nhờ ta đi khuyên dùm bên nhà trai ! ở đó cũng không xa ! nhà bên trái đầu tiên của cảnh 2 chính là nhà của người con trai ! vào trong nói chuyện với " phí tiên sinh " " 費先生 " giải thích rõ ràng mà ổng hổng chịu tin ; cuối cùng mẹ của ổng phải ra nói chuyện tức là " phí lão bà bà " ? "費老太太 " thì ra bà ta cũng là người thiết đan nốt ? vậy tại sao không nhìn nhận cháu dâu mình ? và thế là xong 1 việc tốt ! còn được thưởng 2000 lượng vàng nửa ! xong việc ra bến cản nói chuyện với 2 nông dân đứng ở 1 gốc thì biết rằng ông huyện thái gia ở đây lấy giá thuế cắt cổ quá dân chúng lầm than ăn còn không có ăn ! sau đó nhờ mình đi nói lại 1 câu công bằng ! ta đi tìm ông huyện thái gia ! trong nha môn có 2 thằng lính canh cửa ! vào trong nói chuyện xong thì ra ông huyện thái gia cũng bị hậu đài ép buộc mới ngược đãi dân chúng như vậy ! và nhận được nhiệm vụ là đi nói chuyện giảm thuế đó với ông trùm bản địa ở đây ! ( tên thì quên rồi ! ) ! chỉ biết ổng ở cảnh 1 ! đứng ở nhà gần khu qua cảnh 2 ! mập mập ! mặc vải lụa tay như cầm cục vàng vậy ! nói chuyện với ổng nhưng ổng không nể mặt anh hùng ! rồi ra điều kiện là nếu đưa cho ông cái chén xứ sử dụng trong hoàng cung thì ổng sẽ hạ thuế 20% ( cũng được đi nhưng hơi ít nhỉ ? nếu lúc trước trong vụ cứu Đoàn Dự trong cung ở đại lý tự mà bạn đã giúp cô gái gặp cha cô ta đó ! và bạn được trả công bằng cái chén xứ " 青瓷碗 " là hình dạng như cái chén màu xanh lục ! nếu chưa làm nhiệm vụ đó thì chíu khó đi bộ lên phía bắc ! vào thành khai phong phủ ! vào chỗ có thằng lính nó đứng chặn lại đó ! cho nó 500 lượng thì nó cho qua ! vào trong hoàng cung lục lọi 1 hồi sẽ thấy ! :> ) sao đó đưa cái chén cho ổng như đã hứa và thuế được giảm 20% ! ! sao đó mới bắt đầu vào quán trọ ! vào trong thì nghe chuyện ông khưu ma trí muốn ép Đ8oàn Dự chép ra bí kíp lục mạch thần kiếm ! Lôi chấn xong vào đánh ( thắng hay thua cũng vậy hà ) sau đó khưu ma trí tóm Đoàn Dự bỏ chạy về hướng đảo yến tử " 燕子邬 " sau đó đi thẳng tới quẹo phải và khu mộ của dòng họ cô tô mộ dung " 墓地 " ( nhớ lượm đồ ở cái chân ngựa ) nói chuyện với bao bất đồng " 包不同 " có 2 lựa chọn ! nếu lựa 1 là nhận lời tìm dùm con gái ổng đang chơi " năm mười " với ổng mà ổng tìm hoài hổng thấy ! nếu chọn cái này chắc tìm tới tết công gô cũng hổng thấy đâu nên chọn cái 2 thì tốt nhất ! chọn cái 2 sẽ đánh ! thắng sẽ học được chiêu " phá mộng công " " 菠夢功 " dùng để phòng thủ ; sau đó ra khỏi đó đi tới quẹo trái vào cái đình nhỏ phía dưới " 左边的水榭阁 " thì bạn sẽ gặp " A Bích " " 阿碧 " ; Đoàn Dự và khưu ma trí ở đó ! sau đó tự nhiên có 1 bà già xuất hiện ! lát sao thì biết đó là " A Châu " " 阿珠 " giả dạng ! cô ta có biệt tài giả dạng mà ! sau đó có 1 đoạn trò chuyện nhỏ ! sau đó A châu dùng cái đường hầm dưới chân cứu thoát Đoàn Dự ! nhưng khưu ma trí dí theo ! ta cũng dí theo ! nhưng không phải đi bằng đường đó ! ta sẽ đi tìm bà Vương phu nhân " 王夫人 " ở căn nhà xác bên trái ! chỗ đó là Đảo bích mộng " 碧夢島 " vào trong đó sẽ có 1 khúc trò chuyện nhỏ ! sau đó chạy ra sau bếp thì thấy Đoàn Dự bị uy hiếp ! đánh với 1 bà già xong thì cứu được Đoàn Dự ! rồi 2 người tiến thẳng tới tửu quán của thành Vô Thường " 无锡 " để uống rượu ! tới nơi ! ở trước cửa nha môn có vụ cãi nhau ầm ĩ ! vào nói chuyện ! chọn 1 thì ra sẽ giúp được lão già " trịnh bá xuyên " " 鄭百川 " còn chọn 2 thì sẽ đánh ! tốt nhất chọn 1 để không bị mất tình cảm ! sau đó lão hẹn ta đến Tô Châu gặp mặt ! cái đó để sau đi ! [-x vào tới quán trọ - rượu sẽ tự có hoạt cảnh ! đang uống rượu thì ta gặp Kiều Phong " 乔峰 " ở đó ! sau đó họ làm quen nhau ! và nổi hứng đòi thi tài võ công ! vào cuộc chạy đua ! ta chạy không lại họ đâu nhưng ta cũng tới đích à ! sau đó thấy kiều phong hiểu lầm đoàn dự là cô tô mộ dung phục sau đó ta sẽ có 2 lựa chọn bắt buộc phải lựa 1 là kết nghĩa huynh đệ với đoàn dự và kiều phong và sau đó học được " lục mạch thần kiếm " luôn ( còn nhớ vụ bí kíp nhất dương chỉ chứ ? ;;-) ) " 六脉神劍 " nếu chọn cái thừ 2 thì thật ngốc nghếch ! thách đấu với kiều phong ! nhưng anh ta ỷ mình không đánh mà đi ! vậy thì không kết nghĩa huynh đệ được ! và không học được cả " lục mạch thần kiếm " nốt ! chơi kiểu " phi cốt truyện " này thì [-x [-( [-x nhé ? ( nhưng thật ra tui cũng thử bấm rồi ! sau đó cốt truyện bị đão lộn tùm lum ! đi thêm vài nhiệm vụ thì bị bí vì không có kiều phong ! nói chung thế là bế tắc ! ) sau đó kéo nhau về quán rượu ; ngồi uống rượu thì có 1 tên đệ tử cái bang tới báo cáo đại phái võ lâm hẹn Kiều Phong ra gặp mặt có chuyện quan trọng ! nhưng chuyện đó bỏ qua trước vì nếu bây giờ mà vào thì đánh hơi mệt ! ta đi học vài chiêu mạnh mạnh đã ! đừng có vào cái đường nhỏ ở đây ! ( đường nhỏ mà vừa vào là thấy ở bên trái ! có bà mập đứng đó ! vì đó chính là điểm hẹn của võ lâm chánh phái hẹn kiều phong ; ta ghé qua thiếu lâm tự trước ! vào trong tiến thẳng vào cái hang núi trong thiếu lâm tự ! đó là nơi đánh trận đồng nhân " 十八罗汉阵 " vào trong nói chuyện với ông hòa thượng gác cửa tên là " hồng Đức đại sư " " 玄德 " sau đó sẽ có lựa chọn ! chọn câu " 你怎么知道石象活过? sau đó chọn "原來你我都是石象! " sau đó được vào trong đánh 3 trận đồng nhân ! đánh xong rồi sẽ có 3 cái rương ! cái đầu tiên ( đếm từ trái qua ) là Đạt ma trưởng " 達摩掌 " chiêu này cũng được nhưng hổng bằng cái rương thứ 2 là " như lai thiên phật trưởng " " 如來千佛掌 " còn cái rương thứ 3 là 1 item vớ vẫn ! tôi khuyên bạn nên chọn cái rương ở giữa ! sau đó ra ngoài world map đi lên phía bắc tới phủ đao nhanh ! " 快刀府 " dùng cây đàn cổ mà lấy ở thành khai phong đổi lấy 1 nội công tâm pháp là " thai thức công " " 胎息功 " sau đó ra ngoài world map sang phải 1 chút sẽ tới " thông diêu động " " 冲宵洞 " vào trong sẽ thấy Đàm bà " 潭婆 " và Triệu Tiền Tôn " 趙钱孫 " đang cãi nhau về 1 loại chim mà 10 năm mới đẽ trứng 1 lần ! sẽ có lựa chọn ! chọn câu : " 相信海南有種鸟十年下的蛋 , 重有百斤 " sẽ học được chiêu " Du long thức phụng " 游龙式凰 " nhưng 2 lựa chọn ! 1 cái là binh Đàm bà ; 1 cái là binh Triệu Tiền Tôn ! tức là 1 cái tin và không tin ! chọn cái nào cũng học được võ công mới cả ! chỉ là đối nhau chút thôi ! sau đó tiến thẳng lên chút tới quan ngoại trà đạo " 关外茶棚 " thì thấy đám quân của thái hậu Tây hạ Lý Thu Thủy " 西夏太后-李秋水 " ta giúp họ giải vây ! sau đó bả cho mình 2 lựa chọn ! 1 cái là tình nguyện theo bả về tây hạ ! 2 là nhận tiền ! cái nào cũng được ! nhưng ta nên chọn cái 2 ! tiếp tục đi thẳng lên ra khỏi quan trà đạo này đi thẳng lên tới tây hạ nhất phẵm đường " 西夏一品堂 " vào trong đó sẽ có cuộc so kiếm ! đánh thắng sẽ có item xịn ! ra ngoài tiếp tục đi lên phía tây bắc tới Tinh túc Hải " 星宿海 " sẽ có hoạt cảnh ; rồi sẽ đánh nhau ! chắc sẽ thắng thôi ! đánh xong tiếp tục đi sâu vào trong ! lưu ý lấy đồ ở các đầu lâu ! lên thang lầu sẽ lấy được hóa công đại pháp ! " 化功大法 " nhưng bây giờ chưa luyện được vì thiếu cái hóa công đỉnh ! sau đó ra ngoài world map đi qua phải tới đường thông " Giá kinh cổ quái " " 賀兰古怪 " sẽ gặp con của ông đạo sĩ mà hồi đó được ông Lôi lão gia mời về luyện võ cho mình ! đánh thắng con ổng thì ổng xuất hiện ; ổng xin lỗi và cho mình đồ xịn ! sau đó ra khỏi đây lên ngủ đài sơn " 五台山 " lên trên đó nói chuyện và đấu với ông hòa thượng ! thắng sẽ được 1 môn nội công là " vô thích đàn công " " 无色禅功 " sau đó đi xuống phía nam vào 1 thị trấn nhỏ là " long môn khách sạn " " 龙门客栈 " vào trong đó mua đồ nghề xong thì tiếp tục đi xuống vào " Ưng môn quan " " 雁门关 " để trở về thiếu lâm tự ! từ đó trở về thành vô thường ! vậy là ta đã đi được 1 vòng ? ! sau đó vừa vào thì quẹo tay trái đến điểm hẹn ! vào trong thì sẽ cãi nhau và đánh với bao bất đồng ( Lv 45 trở lên ) ! đánh xong thì ngồi coi phim khoảng 15 phút mới qua cảnh ! ( nói về câu chuyện kiều phong là người thiết đan bị Mã phu nhân hãm hại vạch trần ! rồi kiều phong anh dũng đâm 4 nhát dao vào người.....) sau đó nói kiều phong từ bỏ chức bang chủ buồn bực chạy ra khỏi đó ! Lôi chấn dí theo nhưng ra đến world map thì mất dấu ! quay trở lại trong thành ! đi thẳng tới quán trọ thì gặp Đoàn Dự ; A Châu ; A bích và vương tiểu thư ! và biết rằng sau khi kiều phong bỏ đi thì đám người ở đó bị trúng độc và bị bắt hết ! họ chuẩn bị cãi trang kiều phong và mô dung phục đi cứu người ! nhưng họ cần có 3 món là bột mì ; nhẫn ngọc và hoa cẩm " 面粉 ; 玉戒子 ; 棉花 " bột thì có thể xin của lão bà bà đừng trước cái bảng thông báo gần quán trọ ; nhẫn ngọc có thể mua của ông bán đồ cổ trước nha môn ; hoa cẩm thì ra cửa nam nói chuyện với bà già đứng gần bà mập gần điểm hẹn ! sau đó đưa hết 3 thứ cho A châu ! và họ giả dạng kiều phong và mộ dung phục tới thiên thủ tự " 天守寺 " cứu người ! ta đi theo và cứu đám người đó ! sau đó trở về quán trọ ! chú ý không được ra ngoài world map bằng cửa bắc vì như thế sẽ bỏ qua đoạn cốt truyện ! ra cửa nam sẽ gặp mạc nương ! ( nhân vật nữ chính số 2 B-) ) " 默娘 " bán thân trôn cha ! ta ra tay nghĩa hiệp... không phải mua cổ dzề mà là cho tiền ; giải vây cho cổ trước đám tạp nhạp ! sau đó ta nhận lời giúp cô ta báo thù cho cha ! và cô ta sẽ gia nhập ! ( càng lúc càng nhiều nhân vật nữ nhỉ ? =D> ) sau đó dắt cổ về nhà của ông thần y " 薛神医 " ( thần y là chú của cổ ) thì hỏi ra tin tức về mối thù của cha cổ...biết rằng có liên quan ít nhiều về dòng họ cô tô ! thế là ta tức tốc đến tô châu ! lái thuyền tới đão yến tử ! vừa vào thì quẹo trái xuống gặp mặt với đại lí tứ công ! vì họ đang tìm đoàn dự đó thôi ! sau đó qua bên kia nói chuyện với con nha đầu thì biết rằng mộ dung phục vẫn chưa về ; ta trở về nhà ông thần y báo cáo lại ! rồi mạc nương cương quyết muốn đi hà nam tìm mộ dung phục chứ không chịu ở lại học nghề như lời nói của cha cô trước khi chết ; thần y ngăn cản không được đành truyền cho cổ 2 tuyệt chiêu để đời dùng để bơm máu và giãi độc ! ta tức tốc tới hà nam tìm mộ dung phục !
     
  8. xp_virus

    xp_virus GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/4/03
    Bài viết:
    2,757
    Nơi ở:
    Melbourne
    cùng mạc nương tới Hà nam ; vào chợ thì gặp lại vương cô nương và bao bất đồng ; dò hỏi 1 lát thì biết mô dung phục không hề biết " lữ gia châm cứu " là món châm cứu giết chết cha mạc nương ! vậy chỉ còn có thể lên " trường bạch sơn " " 長白山 " hỏi thăm tin tức thôi ! đó là 1 vùng núi tuyết tuốt phía đông bắc ! nói chung gần sát gốc màn hình ! khá xa nên từ từ mà đi nha ? sau khi tới được trường bạch sơn thì bị 1 con " điêu " ( không phải chim mà là 1 con sóc có độc mà trước đây Chung Linh dùng để tấn công trưởng môn phái vô lương ) ; bị con điêu đó chôm đi 50 lượng ; ta dí theo nó thì nghe 1 người bị nó cắn ! chúng hàn độc nặng ! ta nhận lời trị độc dùm ông ta !nếu trước đây bạn còn bình thuốc giải độc thì đưa luôn cho ổng ! nhưng đừng vội mừng ! thuốc hết " das " gòi :-$ ! sau đó ta nhận lời ổng chở về tìm cho ổng lọ thuốc khác ; tuy đường hơi xa nhưng bạn đã có linh ba di bộ rồi còn lo gì ? chở về cốc vạn kiếp tìm chung vạn thọ ( cha chung linh ) đương nhi6en ổng không giúp ! vào phòng chính tìm chung linh ! nhờ cổ nói dùm vài lời hay ý đẹp ! ổng sẽ giúp ! ( nhớ đưa cho ông cây thông thiên thảo còn lại ) nếu bạn mang theo chung linh ngay từ đầu thì không cần tìm ! sau đó dẫn luôn ổng đi bắt con điêu đó ! sau khi trị độc xong bạn sẽ được thưởng cây thứ ba trong bộ bốn " thiên nộ thập phương " " 天怒十方 " ( hình bốn cây chìa khóa hộp lại hình chữ thập ) mội 1 cây chìa khoá rất đẹp ! giống cây dao màu trắng phát sáng ! ) bây giờ chắc chắn bạn có 3 cây rồi ! sau đó lùi 1 cảnh bắt con điêu độc đó ! nhổ luôn cái răng của nó ! vậy là hết phát độc rồi ! chỉ còn tội ăn cắp thôi ! theo dỗi nó 1 hồi thì thấy con điêu đó chôm tiền về đưa cho chủ ! tóm chủ của nó hỏi ra thì ra chủ của nó là người rất giàu tiền nghĩa ! chuyên su tầm trẻ lạc và người bị nạn ! :| ; nhưng lại không có tiền mới chết ! thấy vậy ta tha cho nó luôn đi [-x ! sau đó đi sâu vào trong nùi tuyết ! sẽ có 2 cái hang ! 1 cái là viên linh đơn exp ( tăng exp ) 1 cái hang là có 2 vợ chồng giả ma gạt tiền ! vạch trânvù đó thì sẽ được thưởng 1 cây roi rồng ( khá tốt ) sau đó đi sâu vào trong sẽ gặp phương lạo đầu ! nói chuyện với ổng thì biết chuyện về nhà họ Lữ ! thì ra nhà họ lữ đã chết ráo trong thời chiến ! nay chỉ còn vài người còn sống ! nhưng cũng bị thất lạc tùm lum ! đi ra ngoài thì bị bọn thổ phỉ chặn đường ! chưa kịp ra tay thì 1 người tên là " Lữ Hàn " " 呂韩 " cứu giúp ! tên này là mặt người dạ thú ! ổng giết chế cha mạc nương đó ! ( họ Lữ ) nhưng hình như để báo thù hay gì đó đó ! để tui tìm hiểu ; dịch ra lại rồi viết mục đích của ổng cho ! ) chở về hà nam ! vào chợ thì được phát 1 tấm " thiệp anh hùng " " 英雄貼 " ! đó là thiệp mời của " tụ hiền trang " " 聚贤庄 " ( căn nhà đầu tiên sau khi qua cầu kim lăng mà trước đây không cho vào ) tới tụ hiền trang và tham gia đại hội anh hùng Tiêu Phong " 蕭峰 " ( tên thật của kiều phong ) tính sổ nợ với các hào hiệt ! sau 1 hồi trò chuyện ! mỗi người sẽ tới uống với tiêu phong 1 chung ! đến lượt ta sẽ có lựa chọn ! tại quên lựa cái nào rồi nhưng không được chọn câu " 大哥 , 對不起... " vì lúc trước mình kết nghĩa huynh đệ với tiêu phong rồi ! có phước cùng hưởng ; có nạn cùng chịu mà ! ta sẽ cùng tiêu phong dẹp đám bùi nhùi này ! nói xong họ dẹp cái bàn rượu đi rồi đánh ! đánh khoảng 4 ; 5 trận thì ta bị tiêu phong chưởng ra khỏi vòng nguy hiểm ! văng ra ngoài world map ! không quay trở lại được nửa ! chở lại Hà nam ! vào chợ ! hỏi thăm tin tức thì biết tiêu phong được 1 ên bịt mặt cứu thoát ! và rồi ta gặp đại lý tứ công ! nhờ ta đến tiểu kiếng hồ " 小镜湖 " vừa tới thì ta thấy cô nương A Tử " 啊紫 " ( em vợ tiêu phong ) bị 1 trong đại lý tứ công tóm trong lưới ! đoàn chính thuận đích thân cứu con gái mình ! sau đó A Tử nổi giận bay luôn xuống sông ! sau đó bà " nguyễn thanh trúc " " 阮星竹 " mẹ của A châu và A tử ! là 1 bà vỡ lẻ của đàon chính thuận ! ra bay xuống sông cứu con mình ! theo bà ấy vào phòng ! cứu giúp xong thì biết tiêu phong tới tính sổ với đoàn chính thuận vụ tiết lộ thân thế của anh cho võ lâm biết ! nhưng đoàn chính thuận không nhận ! đánh phải hẹn canh 3 đêm nay giải quyết cho xong ! cùng tiêu phong chở về quán trọ ở hà nam ! đến canh 2 A châu giả vờ về phòng nghỉ ngơi thì trốn đi ra ngoài ! mọi người đi tìm ! mò tới tiểu kiến hồ ! y như hẹn ! kiều phong và đoàn chính thuận gặp nhau ! tiệu phong bya vào đánh đoàn chính thuận ! nhưng Lôi chấn nghi ngờ đó là giả mạo ! đánh bay vào đỡ cú chưởng đó ! ai dè đó là A châu giả mạo ! cô ta tin cha mình không làm những chuyện cắn rức lương tâm đó ! sau đó theo họ vào phòng tiêu phong nhìn thấy nét chữ trong bức họa treo trên tường do chính tay đoàn chính thuận viết hoàn toàn khác với nét chữ trong bức thư tố cáo anh ! sau đó ta được đưa cho cuốn " dịch cân kinh " rồi tiêu phong và A châu đi tìm bà mã phu nhân tính sổ ! sau đó ra ngoài gặp lữ hàn ! anh ta hẹn ta lên chùa đại tướng quốc ở thành khai phong ! ta tới đó thì đánh với 3 tên cướp ! thắng sẽ được cái cuối cùng trong thiên nộ thập phương ! sau đó ra ngoài bắt gặp lự hàn dùng " lữ gia thần châm pháp " cứu 1 lạo già ! vậy chính hắn là hung thủ giết cha mạc nương ! sau đó tự nhiên có binh lính kéo tới giải vây cho anh ta rồi chạy mất dạng ! sau đó tới hà nam ! vào trong chợ sẽ nhận được thiệp đi tham gia hội bàn cờ ! ta tiếp tục đi vào trong chợ ! vào căn nhà kế bên cái bả thông báo ! vào trong tìm ông " tái thế ngoạ long " đưa cho ổng 4 cây chìa khóa ổng sẽ ráp lại thành thiên nộ thập phân ! sau đó mới tới hội bàn cờ ! vào căn nhà là cái núi to vào trong có cái hình bát wái lúng xuống to đùng dưới đất ! vào trong theo dỗi hội bàn cờ ( bỏ qua ) xong xuôi thi cùng đoan dự trở về quán trọ ở thành khai phong ! ở đó sẽ gặp anh của đào nhi ! đánh xong ổng sẽ bỏ đi ! sau đó cùng đoàn dự tới ưng môn quan tìm vương ngữ yến ! vào ưng môn quan đi vào con đường mòn kế bên cánh cổng ! vào trong có hoạt cảnh ! xong rồi ra ngoài đi tới đường thông cổ kinh tam quái " 贺兰古怪 " nếu không thấy cứ việc qua lu6n rồi vòng lại ! theo đánh gnười ô lão đại tới " linh hầu cung " " 灵鹫官 " ( căn nhà có con chim ưng to tướng ) vào trong sẽ gặp lại hư trúc ! sau hoạt cảnh thì cùng hư trúc trở lại thiếu lâm tự chịu tội ! ở đó sẽ gặp lại tên khưu ma trí kiếm chuyện ! hư trúc sẽ đánh với ổng ! cần phải có lv 62 trở lên ! xong rồi sẽ có hoạt cảnh ( bỏ qua ) sau đó cùng hư trúc đến tây hạ tuyển lao động đường phố mã ! khi tuyển lao động đường phố mã có 4 hay 5 lựa chọn ! đó là câu hỏi " người yêu của bạn là gì ? " nhớ đừng chọn cái thứ nhất ! đó là tên của bà mập trong xóm đó :| ! còn chọn cái nào thì là kết thúc của cái đó ! sau khi tuyển xong thì hư trúc trúng tuyển ! ( tất nhiên ) sau đó nghe tin mấy bà vợ của đoàn chính thuận bị ông què bắt giết ! tức tốc tới yến tử cốc ! cứu người trên hết ( chú ý : theo lời bác mimic thì hình như nếu chậm trễ hay chừng trừ gì đó thì mấy bả sẽ chết ráo ! nhưng không biết kế tiếp sẽ ra sao nên hỏi lại mimic vậy ! ) sau đó đánh với ông què ! mộ dung phục và cứu cả nhà họ đoàn ! sau đó trở về thành đại lý ! đoàn chính thuận lên làm vua ! đoàn dự trở thành chấn nam vương ! sau đó nghe tin lưhã làm quan ở thành khai phong ! tức tốc tới đó ! cho tên lính 500 lượng để vào cổng hoàng cung ! vào trong gặp lữ hàn ! đánh với ổng xong thì moi ra thêm 1 tên kéo dây từ đằng sau vụ đó ! tới vô thường ! bắt gặp quách lão đại ! có lựa chọn thì chọn 1 sau đó mạc nương trả được mối thù cha rồi nên từ biệt để đi chôn cha ! ta về đại lý gặp đoàn dự ! thì biết tiêu phong bị bọn nước liêu bắt giữ ! tức tốc tới long môn khách sạn ! thì được phân công đánh thẳng vào cửa chính ! vào thẳng ra sau hậu viện ! vào 1 căn vòng có lính gác ! đánh thắng xong vào trong ấn chuột vào cài bình bông ở góc phong thì địa đạo mở ra ! cứu được tiêu phong nhanh chóng rút về ưng môn quang ! sau đó ta bị kẹt lại ở chân thành vì tên gác cổng không chịu mở cửa ! ta đành phải quyết 1 trận sinh tử ! 2 trận cuối này sẽ đánh với anh của đào nhi và vua nước liêu ! trận đấu khá khó nhưng cũng dể qua !

    HƯỚNG DẪN TIẾP THEO KHI CÓ DÙNG BẢN SỬA LỖI 27.5MB DOWNLOAD TRÊN MẠNG CHÍNH CỦA TLBB

    Sau cảnh quyết chiến sẽ là phim về nước ! tiêu phong và A châu nhảy xuống núi không chết trở về ! tập hợp lại ở tô châu ! mộ dung phục bị " man " vì ý tưởng muốn phục lại nước yến của ổng bị thất bại ! sau đó ta sẽ gặp 1 tên bịt mặt đánh 1 chiêu tên là " huyết quang phổ chiếu " " 血光普照 " chiêu này quái đến nổi hư trúc và vương ngữ yến cũng chả biết là chiêu gì ! sau đóta tức tốc tới hà nam tìm ông " tái thế ngoạ long " hỏi thăm ! thì ổng lại bảo ta lên thiếu lâm tìm ông vô danh hòa thượng ở tàn kinh cát ! ta lên thiếu lâm nghe ổng giản đạo 1 hồi thì ổng nói chiêu duy nhất có thể phá chiêu đó chính là " như lai thần chưởng " nhưng vì chiêu đó phải có cả trăm năm công lực cộng với tài trí hơn người và có phật duyên mới luyện thành ! ông ta bảo ổng không biết chiêu đó và chỉ biết chiêu " thiên phật gián thế " " 千佛降世 " thôi ! tui không bằng như lai thân chưởng nhưng uy lực vô biên ! nhưng ổng nói ổng đang bị nội thương ! ổng cần 14 cây " 紫心澡 " ( tử tâm thảo ) và 7 cái " 海星子 " ( hải tinh tử ) cho ổng dưởng thương ! sau đó ta đi lên núi trường bạch sơn ! khu núi tuyết có con điêu độc đó mua 紫心澡 ! sau đó trở về cốc vạn kếip vào trong hang mà đoàn dự bị nhột lúc trước ! phá bỏ linh ba di bộ đi ! sau đó đáp thuyền đi " lưu cầu " " 蓅球 " chỗ mà lượm chìa khóa đó ! chỉ có 1 đảo nhỏ ! chính giữa có đồi ! đi vòng vòng ! nếu gặp tụi bịt mặt thì đánh ! thắng sẽ có 海星子 ! gôm đầy đủ đem dzề cho ổng rồi ổng truyền cho " thiên phật gián thế " ! ra ngoài thì gặp ông " tái thế ngọa long " ổng nói rằng người đó có thể đang ở núi lôi cổ ! là nơi diễn ra hội bàn cờ đó ! tới đó đánh với ổng ! hơi khó nha [-x ! đánh xong thì ra ổng chính là " Tái thế ngoạ long " sau đó là hết !

    TÁI BÚT : thật ra khúc này là nó muốn giới thiệu cho ta biết trò " như lai thần chưởng " cảnh phim khi ông hòa thượng truyền cho ta đó chính là khúc phim trong như lai thần chưởng !t
     
  9. xp_virus

    xp_virus GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/4/03
    Bài viết:
    2,757
    Nơi ở:
    Melbourne
    và đây là những cách kết hợp võ công tối ưu :

    亢龙有悔-洗髓经
    潜龙勿用-易筋经
    神龙摆尾-易筋经
    达摩掌-明火静功
    天山六阳掌-八荒六合神功
    天山折梅手-八荒六合神功
    偷龙转凤-心意气混元功
    游龙戏凤-小无相功
    通臂拳-雷部三诀
    掌风-无
    三破神机-太极13势
    金刚指-小无相功
    参合指-冰火脉
    一阳指-无色禅
    如来千手法-雷部三诀
    地火功-冰火脉
    八仙过海-浮图心法
    芙蓉出水-第一:北冥真气
    天如琼卢-浮图心法
    荡剑回风-无色禅
    碧落九重剑-云芨功
    地绝剑法-毒阳功体
    柴刀十八路-小无相功
    慈悲刀法-太极13势
    奇门三才刀-吠陀宝忏
    万胜刀法-雷部三诀
    万劫刀法-洗髓经
    弥陀棍法-洗髓经
    蟠龙棍法-北冥真气
    二十四路伏魔杖-普贤心经
    打鱼棍法-除北冥真气最差外其余参照心法强度
    打狗棒法-明火静功
    回打软鞭13式-太极13势
    长空射雁-无
    追魂鞭法-毒阳功体
    卷石破山-太极13势
    笔随意走-普贤心经
    赤壁赋-普贤心经
    落笔成兵-化功大法
    曹全碑-吐纳法
    北冥神功-北冥真气
     

Chia sẻ trang này