Hache: Lính canh Mack: Lính canh Helena: Thiếu nữ trong thôn Sự kiện:Không có Quest chung 1> Hache thích Helena.Tuy nhiên cô lại không thích anh ta.Việc Hache bám đuổi dai dẳng khiến cô cảm thấy khó chịu.Cô cần ai đó cho anh ta một bài học Bonus: 1000G Những người hoàn thành: 2> Mack rất có hứng thú với các loại tank.Anh nghe nói ở Welt có một người tên Thomus rất thông thạo về các dòng tank và muốn kết bạn với anh ta,tuy nhiên Brado ở cách Welt quá xa.Nếu bạn có thể giúp cho Mack gặp được Thomus,anh ta sẽ tặng cho bạn món đồ quý gia truyền Bonus: ??? Những người hoàn thành:
Yoh: Chào các vị, tôi nghe nói có bọn thường giả danh thuộc hạ của ngài Leonhart gây rối ở đây, các vị có biết bọn chúng là ai không?
Mack: Tôi cũng không biết bọn chúng là ai.Bọn chúng cứ lúc ẩn lúc hiện,bày trò quậy phá.Nhưng bực nhất là không hiểu chúng lôi đâu ra mấy bộ quần áo của lính ngự lâm Salia,khiến cho không ai dám thái độ gì với chúng,chúng lại càng được thể lấn tới.Cuối cùng tiếng xấu lại là bọn này chịu thật là tức chết! Tôi rình bọn này mấy ngày rồi,lần này mà tóm được 1 tên thì chúng sẽ biết tay! Helena: Mack! Hache! Có chuyện kìa! Hache: Ôi Helena! Trông em hôm nay xinh hơn mọi ngày đấy! Helena: Không phải lúc tán tỉnh! Người của bọn anh uống rượu rồi định quỵt tiền kìa! Mack: CHắc chắn là lũ khốn kia rồi.Lần này phải tóm cho được! anh bạn,theo bọn tôi nhé?
JamesGreen: chào anh Mack ! chẳng hay anh đang tìm kiếm ai đó đi xuống phía Nam có việc sao? tôi đang tiện đường nên tôi nghĩ tôi có thể giúp được anh đấy
Mack: Tôi có nghe nói ở Welt có 1 tay tên là Thomus chơi Tank rất là sành sỏi nên muốn học hỏi kinh nghiệm chơi Tank. Một lời không thể nói hết ý nên tôi muốn nhờ ai đó mời chuyên gia chơi Tank này đến đây.
Mack,Hache và Yoh đi tới 1 quán rượu gần đó (tiếng trong quán) ???: Ông già này! Sao lằng nhằng thế nhỉ?Đã nói là bọn tôi nợ mà! Chủ quán: Nhưng... các cậu nợ nhiều lần lắm rồi.Tôi cũng cần làm ăn chứ! ???: Ông sợ bọn tôi ăn quỵt à?Nhìn đây,nhìn cho kĩ vào! Huy hiệu của ngự lâm quân Salia đấy! Ông sợ cái gì hả? Chủ quán: Nhưng mà tồi... Hache đạp cửa vào! Hache: Chuyện quái gì đây?! Các cậu ở đơn vị nào?Tiền lương đâu mà uống rượu không trả tiền?! Mack: Đợi đã! hm... tôi nhận ra bộ đồ này.Đây là bộ đồ của Ash mà?CHẳng phải 2 tháng trước cậu ta nhận nhiệm vụ đi tới vùng trung lập rồi sao? Sao cậu lại có bộ đồ này? ???: À thì... ??? nháy mắt với vài gã xunh quanh bốp! một gã cầm chiếc ghế giáng mạnh vào gáy Hache khiến anh ta bất tỉnh Mack: Cái quái... Bốp! một chiếc ghế khác cho Mack ???: Chuồn thôi! Hắn cùng 5 tên khác chạy về hướng cửa Yoh đang đứng
Yoh: Các tên kia đứng lại, định lộng hành ở đây sao?? Ta sẽ cho các nguơi biết tay. Yoh rút kiếm chĩa vào bọn đang chạy đến...
18/02/2011 Yoh: Nguơi muốn ra khỏi đây phải bước qua xác ta! vs CT: xuất phát F1, enemy F11 Xông thẳng vào xáp lá cà cho tới khi 1 trong 2 die...
20/02/2011 Yoh: Nguơi là tên tiếp theo vs CT: xuất phát F1, enemy F11 Player's Turn 1: bỏ turn Enemy's Turn 1: đi tới F4 Player's Turn 2: xông vào đánh tới khi 1 trong 2 die.....
22/02/2011 vs CT: xuất phát F1, eneme F11, dùng Ironsword Player's Turn 1: đi xuống G1 Enemy's Turn 1: đi tới G8 Player's Turn 2: bỏ turn Enemy's Turn 2: đi tới G4 .....Xông lên chiến tới khi 1 trong 2 die
24/02/2011 vs CT: xuất phát F1, enemy F11, sử dụng Iron Sword, sử dụng Wooden Shield (shield đã mua ở đây) Player's Turn 1: đi xuống G1 Enemy's Turn 1: đi tới G8 Player's Turn 2: bỏ turn Enemy's Turn 2: tới G4 Player's Turn 3: xông lên chiến tới khi 1 trong 2 die
01/03/2011 vs CT: xuất phát F1, enemy F11, sử dụng Iron Sword[WLV6 +3AGI] và 1 Iron Shield Player's Turn 1: đi xuống G1 Enemy's Turn 1: đi tới G8 Player's Turn 2: bỏ turn Enemy's Turn 2: tới G4 Player's Turn 3: xông lên chiến tới khi 1 trong 2 die
JamesGreen: Chào ông chủ ! lâu rồi cháu không về đây chơi ! Dạo này nghe người nhà cháu nói có mấy tên giả dạng lính ngự lâm quân đến quấy nhiễu dân chúng . Cháu đi xa mới về cũng muốn biết thực hư thế nào.Mong ông chủ cho cháu biết. Cháu sẽ cho bọn chúng biết tay!
JamesGreen: Chào anh Hache và anh Mack ! Tôi được ông Leonhart điều đến đây để tìm bọn phá hoại thành phố chúng ta ! Hai anh hiện có tin tức gì về bọn vô lại đó không? Tôi đi xa lâu ngày mà về nhà đã nghe tin thế thì rất muốn trừng trị bọn chúng để lấy lại uy tín của ngự lâm quân Salia. Hy vọng hai anh không phiền chứ?
Hache: bọn chúng làng vảng ngoài đầu làng đấy cậu đến đây mà không thấy à, anh được Leonhart phái tới chắc cũng có chút tài năng nhưng bọn đó hung hãng quá trước giờ nhiều người cố tiêu diệt nhưng vẫn chưa được. Ở đây có 2 cái khiên gỗ mong rằng nó giúp được cho anh, chúc anh may mắn. JamesGreen + 2 Wooden Shield Edit xong P/S: lần sau ques ở Tân thủ thì nhận rồi làm lun khỏi cần nói chuyen NPC nhé.
JamesGreen : Vậy thật cám ơn anh quá! À chúng kia rùi! tôi sẽ cho chúng trả giá khi dám phá hoại chốn bình yên này! VS Chiến thuật : ta ở E1 địch ở E11 Speed đich cao hơn nên đi trước ( dùng bow gun ) Turn 1: từ E1 di chuyển đến F1 Turn 2 : Sau khi địch di chuyển , di chuyển lại gần địch và tấn công Sau turn 2 nếu còn dưới 6Hp thì dùng 1 Herb , không thì tấn công đến khi kết thúc
JamesGreen: tên thứ hai đây rồi! Chúng bây sẽ biết tay ta VS Chiến thuật : ta ở E1 địch ở E11 Speed đich cao hơn nên đi trước ( dùng bow gun ) Turn 1: từ E1 di chuyển đến F1 Turn 2 : Sau khi địch di chuyển , di chuyển lại gần địch và tấn công Sau turn 2 nếu còn dưới 6Hp thì dùng 1 Herb , không thì tấn công đến khi kết thúc
JamesGreen : Tóm được một tên nữa rùi ! Chết này! VS Chiến thuật : ta ở E1 địch ở E11 Speed đich cao hơn nên đi trước ( dùng bow gun ) Turn 1: từ E1 di chuyển đến F1 Turn 2 : Sau khi địch di chuyển , di chuyển lại gần địch và tấn công Sau turn 2 nếu còn dưới 6Hp thì dùng 1 Herb , không thì tấn công đến khi kết thúc