---------------Nhà của Jack[Solar]

Thảo luận trong 'Sub' bắt đầu bởi witfox, 4/3/08.

  1. greenwood

    greenwood Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    23/1/06
    Bài viết:
    1,481
    Nơi ở:
    Đỉnh núi Everest
    Green: Nếu ta đưa họ ra xa nhà anh thì sao? Nhưng mà thôi cũng được. À mà tôi nghe nói anh cần người đến Death, tôi sắp đến đó đây. Anh cần tôi giúp không?
     
  2. witfox

    witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/1/05
    Bài viết:
    6,250
    Nơi ở:
    Thiên đường
    Jack: Đưa ra xa nhà? Ở đâu? Con bé không đi xa được đâu, vợ tôi cưng con bé lắm, khôg muốn con bé đi xa, sợ cháu học thói hư tật xấu ở ngoài. Cũng tội cho con bé.

    Ừ, cô cũng đến Death thì nhờ cô giúp tôi đến đó gặp ông thuyền trưởng George, gửi lá thư này cho ông ấy, luôn tiện hỏi thăm sức khỏe ông ấy dùm tôi nhé!
    Greenwood nhận thư
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/11/10
  3. greenwood

    greenwood Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    23/1/06
    Bài viết:
    1,481
    Nơi ở:
    Đỉnh núi Everest
    Green: anh Jack, tôi mang món đồ đó về rồi này. Nhưng nghe ngài George bảo thì nó rất nguy hiểm. Tuy hơi tò mò nhưng chẳng dám tháo ra vì sợ thất hứa. Đây, anh cầm lấy
    http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16996930
     
  4. witfox

    witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/1/05
    Bài viết:
    6,250
    Nơi ở:
    Thiên đường
    Jack: Cám ơn cô!
    Cô không nên mở cái này ra. Đây là kính phát hiện nói dối.
    Cô nhìn vào sẽ bực tức lắm.
    Mary, con tới đây, cha cho con xem 1 trong những món báu vật mà cha từng có này.
    Mary: Nó là gì vậy cha?
    Jack: Con nhìn vô gương xem thấy gì
    Mary: Dạ. Con thấy con có cái cánh, đẹp lắm!
    Jack: Thiên thần của cha!
    Mary: Ủa, sao cha có đôi cánh đen vậy?
    Jack:...Ai nói thật thì nó hiện cánh thiên thần màu trắng toát, còn ai nói dối nó sẽ hiện cánh màu đen. Cha nói con là thiên thần của cha nó cho rằng cha nói dối vì con không phải là thiên thần. Nhưng đối với cha, con chính là thiên thần, đem điều lành đến với cha.
    Mary: Nó hiện cha có đôi cánh trắng kìa!
    Vợ Jack: 2 cha con thiên thần xong chưa vậy?
    Jack: Con nói xem mẹ con nói dối hay thật?
    Mary: Mẹ nói hỏng thật...
    Mary: 2 cha con thiệt là...

    Jack: Cám ơn cô.
    G.W+500G Herd(3)
    edit xong


    Ừ, sức khỏa ông George ra sao rồi?
     
  5. greenwood

    greenwood Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    23/1/06
    Bài viết:
    1,481
    Nơi ở:
    Đỉnh núi Everest
    Athena: Nghe đâu anh Jack đây cần người đến cảng Death lấy đồ, tôi có thể giúp không?
     
  6. witfox

    witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/1/05
    Bài viết:
    6,250
    Nơi ở:
    Thiên đường
    Jack: Đúng vậy, cô đến hỏi ông George mượn về đây món tôi ghi trong thư đây. Cám ơn cô trước nhé!
    Athena nhận thư
     
  7. tonlamba

    tonlamba Comic Sans MS>╬ GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/1/08
    Bài viết:
    3,542
    Nơi ở:
    gram
    titan: xin lỗi có ai ở nhà không ạ. Có thể cho tại hạ xin miếng nước được không? Tại hạ đang trong một cuộc hành trình dài
     
  8. witfox

    witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/1/05
    Bài viết:
    6,250
    Nơi ở:
    Thiên đường
    Jack: Nước ngọt ở đây hiếm lắm, gần biển mà. Một ly nước ngọt lấy cậu một 1 đồng Gold thôi.
    Vợ Jack: Kìa, anh!
    Jack: Anh giỡn thôi mà. Anh đang dạy con mình phương thức làm ăn.
    Vợ Jack: Anh dạy vậy sau này Mary sẽ trở thành một con ngời tính toán đó! Mà sao lại lấy người khác làm trò đùa để dạy con mình được. Anh dạy hư con đấy!
    Jack: Mary! Bữa nay cha bị tổ trác rồi, con đừng học theo bài học bữa nay nha!
    Mary: Dạ!
    Vợ Jack: 2 cha con...(lắc đầu) Nước đây. Cậu đừng để bụng chuyện vừa nãy nhé. Chồng tôi, ảnh hay đùa lắm.
     
  9. tonlamba

    tonlamba Comic Sans MS>╬ GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/1/08
    Bài viết:
    3,542
    Nơi ở:
    gram
    titan:dạ, em cảm ơn chị. Gia đình tốt bụng quá. Mà cậu bé kia mấy tuổi rồi ạ? Bé tên là Mary phải không?
     
  10. witfox

    witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/1/05
    Bài viết:
    6,250
    Nơi ở:
    Thiên đường
    Vợ Jack: Ơ? Không phải cậu ơi. Con bé Mary nhà tôi là con gái mà. Vì em nó còn nhỏ, để tóc dài tôi e bé sẽ khó chịu nên cắt tóc bé ngắn lại.
     
  11. tonlamba

    tonlamba Comic Sans MS>╬ GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/1/08
    Bài viết:
    3,542
    Nơi ở:
    gram
    titan:Ồ, ra là vậy. Thế cô bé đã đi học chưa ạ. Nghe anh chị nói chấc là mọi người định dạy cháu ở nhà. Mà cháu định theo học theo nghề gì vậy?
     
  12. witfox

    witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/1/05
    Bài viết:
    6,250
    Nơi ở:
    Thiên đường
    Vợ Jack: Vì chúng tôi không mời được thầy day nên mới phải để cháu ở nhà tự học.
    Con bé thông minh lắm! Chúng tôi muốn con bé sẽ trở thành một học giả vĩ đại! Không phải tôi mơ mộng lớn lao thế đâu, vì nữ hần báo mộng từ trước khi con chúng tôi chào đời, là cháu sẽ có một tương lai rực rỡ, sẽ trở thành người có bác học tinh thâm nhất lục địa.
    Tù nhỏ con bé đã thông minh rồi. Tôi mới tin là thật. Nhưng dù thiên tài cũng chỉ 1% là thiên bẩm, 99% phải tự phấn đấu. Nhưng con bé cứ ở một chổ thế này còn anh Jack cứ cà rỡn thế kia, tôi sợ giấc mơ kia khó lòng thành hiện thật được.
     
  13. tonlamba

    tonlamba Comic Sans MS>╬ GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/1/08
    Bài viết:
    3,542
    Nơi ở:
    gram
    titan:ồ , ra vậy, chúc ước mơ của chị và của cháu thành hiện thực.
    Xin lỗi, nhìn cháu bé tôi lại nhớ đến chị Requel ở Gram. Chị biết chị ấy chứ. Chị ấy được mệnh danh là cung thủ số 1 Welto, à không số 1 Liberia này đó
     
  14. witfox

    witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/1/05
    Bài viết:
    6,250
    Nơi ở:
    Thiên đường
    Vợ Jack: Cám ơn cậu
    Titan+1%friendly

    Là cô gái có biệt danh "bộ công cụ lao động̉a nữ thần Bridget" đúng không?
    Có.Tôi có biết.
     
  15. phuan111

    phuan111 Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    1/10/08
    Bài viết:
    1,207
    Jujira:2 anh Jack gần 10 năm rùi không gặp.Từ khi gặp trên tàu và bik anh là chàng thủy thủ số 1 của Welt.Không ngờ h gặp lại thì thấy a đã có vợ và 1 con thật là ngưỡng mộ.Nhưng tiếc là a nghỉ hưu non wa.A vừa là ân nhân ( giúp đỡ tui rất nhiều về money ) vừa người a....
    Jack :hjhj lần đầu a gặp e là 1 tên ăn trộm vừa mới vào nghề h dã là 1 người phụ nữ xinh đẹp rùi
    Jujira:^_^ a wa khen.A thật diễm phúc có 1 người vợ đẹp nhất xứ Welt vừa là thầy thuốc giỏi
    Jack: thk e
    Jujira:Oh, e thấy đứa con gái a thật có nét đẹp giống mẹ và phong độ của a.Con a tên gì và bao nhiêu tuổi
    Jack : ten Mary và đã 5 tuổi còn mấy tháng nữa là wa 6 nhưng gia đình a đang buồn 1 chuyện
    Jujira :A đag buồn chuyện gì e có thể giúp đỡ gì không
    Jack Chuyện là vầy:"Trên thế gian này không có ai thông thái bằng nhà tiên tri Damus. Nếu thuyết phục được Damus làm thầy cho Mary thì tuyệt"
    Jujira:hjhj, thế ah e có 1 chuyện buồn và chuyện vui cho a. và cả 2 chuyện điều giúp đc a 1 phần
    Jack :Thế ah, e nói trước chuyện vui đi
    Jujira: Chuyện vui e là đệ tử ruột của thầy Damus.Đã đc thầy giúp đỡ và tận tình dạy hết tất cả cho e.Trong số học trò của thầy Damus e là người tiếp thu hoàn toàn sự thông thái và tiên tri của thầy
    Jack :...Còn chuyện buồn
    Jujira: Thầy Damus vừa mất cách đây 1 tháng .
    Vợ Jack : thật bất hanh ai có thể dạy Mary đây
    Jujira: E xin tình nguyện dạy Mary.A và chị hãy để Mary tham gia hành trình với e.đc ko
    Jack : Thế thì tuyệt wa tất cả là nhờ vào e
    Vợ Jack : E thật là tốt bụng ^_^

    Note:Jujira dẫn Mary theo,A Fox có thể để Mary làm cộng sự cho e với:
    Class : Priest
    STR: 0---MAG: 3
    SKL: 2---LUCK: 2
    AGI: 5---WLV : 3
    DEF: 1---MOV: 2
    Hp:8
    Với điều kiện chỉ có thể dùng gậy hồi máu không thể summon đc.chỉ lên lv + stat chứ không change class.Max
    or class Thief đc không thk A Fox trước
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/5/11
  16. witfox

    witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/1/05
    Bài viết:
    6,250
    Nơi ở:
    Thiên đường
    Report: Cám ơn trước cũng vậy hà...
    Quan hệ của character với NPC tùy thuộc vào %friendly, hỏng có bá vơ thấy người sang bắt quàng làm họ được đâu (=^o^=)
    Đóng vai NPC là mod, khi nào mod cho bạn tự do thay lời NPC bạn mới được ghi lời cho NPC. Vì nhiều khi tùy hoàn cảnh mod đóng vai NPC sẽ cho bạn side quest đó! mà side quest là chỉ mod nghĩ ra cho bạn làm chứ để bạn ự nghĩ side quest rồi bạn tự làm thì đâu còn thú vị nữa (=O.^=)

    Stats của NPC cũng do mod cho luôn (=o.^=)

    Làm lại đi.
     
  17. phuan111

    phuan111 Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    1/10/08
    Bài viết:
    1,207
    Jujira:hello , có ai ở nhà không
    Vợ Jack:Chào quý khách cần gì
    Jujira:e nghe nói ở đây có 1 vị thầy thuốc rất giỏi.Hiện h e là tân thủ mới nhập môn tai Welt nên cần rất nhiều Herb.
    Vợ Jack :Ah thế e tìm đúng chỗ rùi đó.E chỉ cần tìm 1 vài là thuốc trên núi Rock
    Jujira: thật may wa e có 1 vài lá trong người mong chị có thể chế dùm e
    *Trong khi vợ Jack đag chế thuốc thì lúc đó Mary chạy ra cùng a Jack.Jujira giật mình vì nhận ra đó 1 chàng thủy thủ số 1 rất nổi tiếng ở Welt
    Jujira: e thật may mắn hôm nay đc gặp a Jack người từng là chàng thủy thủ số 1 của Welt
    Jack:^_^.E wa khen a chỉ là 1 thủy thủ binh thường mà.
    Jujira:Oh, a có 1 đứa con gái thật dễ thương.Cho Chị hỏi e tên gì nè, mấy tuổi, đã đi học chưa
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/5/11
  18. witfox

    witfox Khoái ăn nho tím GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/1/05
    Bài viết:
    6,250
    Nơi ở:
    Thiên đường
    Lý do Fox không để bạn đóng vai NPC là vầy nè

    Mary: Không phải em ơi, dược liệu này quý hơn Herb nhiều, thảo mộc bào chế loại này nó chỉ mọc ở núi Rock thôi. Em qua bên làng Torus hỏi thăm sẽ biết nhiều thông tin hơn nhé!

    Jack: Ha ha ha! Anh chỉ dám chịu đứng thứ 2 thôi. Thủy thủy thứ 1 con tại thượng sao anh dám giành tứ hạng đó chứ!
    Mary: Nhưng cha là người cha số 1 của con!

    Jack: Con ngoan!
    Em hỏi con bé hả?
    Ừ, bé tên mary, 5 tuổi thôi, chưa đủ tuổi đi học đâu nhưng con bé thông minh lắm, anh chị tính cho con đi học sớm để dễ phát hiện tiềm năng mà phát triển.
    Có điều...Anh chị thấy thầy tốt thì trò ngoan, thầy giỏi trò giỏi theo. Nguyên lục địa này chỉ có ông Damus là người thông thái nhất, anh chị muốn con bé đi theo học ngài Damus đấy!
     

Chia sẻ trang này