Không drop đâu lehuutri, thời gian này mình hơi bận công việc - học tập nên chưa come back được thôi. Hẹn 1 ngày đẹp trời nhá ^^ PS: thx for caring NCC... :D
và đó là quả đủ cho Wil >>> chính tả nè. Nhìn cô gái trong lòng mình, Key không nhịn được nghĩ thầm. >>> thử thay bằng đau đớn nghĩ xem :D thầm nghĩ hơi nhẹ :D
Tớ đang nghĩ là có nên làm mấy cái như bên ttv không? :-? Ví dụ như cậu đã post tới chap 88 thì bổ sung vào tiêu đề topic là Hai Thế Giới chương 88
Ừ, cám ơn nhé :D 1. Phải làm gì nếu truyện của mình bị chê là càng ngày càng lan man dài lê thê nhàm chán :( 2. Cậu dạo này còn đọc Phàm Nhân Tu Tiên không? Sao nó dài quá vậy? 8-} Tình tiết của nó có đi xuống như Vô Hạn Khủng Bố không? :-?
Nhưng viết 1 truyện trên trăm chap thì ngoài việc cần ý tưởng dồi dào thì còn cần những yếu tố nào nữa không? :-?
Cám ơn vì đã thông báo Sẽ xử lý ngay lập tức ^^ Mà tớ đang muốn 1 truyện với độ dài tối thiếu 100 chap như mấy truyện bên ttv, có bí quyết gì thì giúp tớ với :x
Merry Christmas :D http://4.bp.blogspot.com/_WI80iLVbr-Y/TRXd7zFUvAI/AAAAAAAAAnI/bZdDqnDOSfA/s1600/fsn-christmas.jpg
Vậy thì mình không nhất thiết mô tả kĩ càng chuyến đi sứ lần này mà chỉ có thể nói thoáng qua mà thôi :)
Tui thì mún đưa cái chú đã xử Molochun của tui qua cơ, thú tộc nhiều người mà, nhưng đi sứ mà ông để ai bá vơ kém tài nào khác thì đừng nói sao quê mặt thú tộc nhé. Tui đưa tận Tứ lang và Cal ra tiếp cơ mà.
Kagi, cậu hoàn thành chap của lượt cậu nhé. Tình hình là ngoài bimbopro ra thì...ai cũng đợi sẵn hết cả rồi, hà.
Cho mình hỏi bạn có chơi rep không vậy? Có thể cho mình mượn nick để chơi rep không :| Mình chỉ log vào mỗi ngày chỉ vài giây để rep mà thôi và mình hứa sẽ đảm bảo cho nick của cậu: ngoài rep ra không post bài hay có hoạt động gì khác cả. Nếu bạn cho mình mượn thì gửi giùm pass vào hòm thư của mình nhé. Thanks & best regards!
Uhm, đúng như bạn nhận xét, truyện đã chuyển sang bối cảnh mới. Ngoài các chương về ba đứa nhóc, mình vẫn tiếp tục phát triển thêm các nhân vật ở phần đầu tiên, phần hai dự kiến sẽ dài hơn phần một. Tuy mỗi bài viết của mình khá ngắn, nhưng thường phải lên kế hoạch các tình tiết về sau từ rất sớm nên tiêu tốn khá nhiều thời gian. Cộng với năm học mới bắt đầu nên sức mình thì mỗi tháng một bài thôi. Sau mỗi phần, mình còn dự định sẽ chêm vào một bài extra để cung cấp thêm thông tin về thế giới, cùng các nhân vật.