Tui không rành lắm về mấy lễ hội bên Nhật, chỉ có điều trước kia xem Doremon nó có nói đến một số lễ hội của nhật mừ. :D Lần sau mà có sao băng thì tui sẽ ước là mỗi ngày sẽ có mưa sao băng 1 lần. 8-}
Viết điều ước rùi treo lên cây trúc hình như dành cho ngày đầu năm mới mà, đâu phải dùng trong ngày Shooting Start đâu. :D Với lại ước 1 điều thui chứ, ước nhiều quá nó hổng cho nổi đâu. :D
Sao có người nói có mưa sao băng lúc khoảng 3 giờ, mà lại 2 đợt nữa. :-/ Tui thỉ chỉ thấy đúng 1 vệt duy nhất lúc khoảng 1:35 thui, nó nhá lên 1 cái rồi tắt ngúm (y chang lúc mình thấy ánh chớp của sấm ấy), nói ra chẳng ai tin (vì sau đó trời toàn mây mù nên chẳng thấy gì nữa), cũng định ước nhưng cứ ngỡ là có mưa sao băng kìa, lúc đó nó xẹt nhanh quá nên...chẳng kịp trở tay. 8-} Không ngờ U cũng đi canh sao băng cơ à? :D
Á, sorry Infernal, ta vừa đi công tác ở Miền Tây về, chỗ ấy điện còn k có lấy gì edit :D, chờ ta 2 ngày nữa nhé, bồi thường thêm 1 chap nữa vậy :p