Nhìn trên cái radar lúc mình đang bị truy nã, có vòng tròn đỏ bao vây mình. Chạy thoát khỏi vòng tròn đỏ đó mà ko bị cảnh sát bám đuôi trong vòng vài giây thì thoát. Nhưng khả năng đó rất khó xảy ra vì cớm rất đông. Chạy trốn nó cũng như Ngộ Không chạy trong lòng bàn tay phật tổ thoi.
3 sao 4 sao hay 5 sao thì cảnh sát truy giết mình thôi. Khó lòng thoát được, để nó bắn chết đi là thoát. Đừng để bị bắt thì mất hết vũ khí.
Cứ bấm sang trang là thấy mà,nhiều quần áo đồng phục lắm ^^ rap đang bùn quá, ko mún onl yahoo hix hix...
Yuki vô đây có nhìu lắm nè: http://blog.sina.com.cn/lemonleafs ^^ rap không biết ông đó, hehe... ừ học Maya làm game cũng tốt lắm đó,nên ráng học đi.Rap tên Diễm
Ừ ;) hay đó,ráng lên, bằng cấp không quan trọng, cái quan trọng là thực lực và niềm đam mê. Cố gắng học khi nào ra trường xin vô GE làm chung với rap cho vui :D
Yugioh nói chung cốt truyện nó cũng nhảm nhảm, chỉ có phần dual là hay thôi. Bạn biết luật chơi chưa đã, nếu chưa biết thì phải tìm hiểu, khó thì cũng kô khó nhưng nó nhiều lắm. Sau đó là xem bài, từ bộ bài được cho ban đầu chọn lọc, cho con nào mình thích, bỏ con mình thấy yếu ra. build 1 bộ bài theo 1 chiến thuật, rồi tham khảo các deck được người khác giới thiệu ( chưa chắc đã chuẩn à nha, mấy cái deck trên wiki yếu xìu à
:D game gì thì cũng một thời gian rồi sẽ chán thôi Ừm cũng đừng mê game quá.Rap 6 độ rồi,sang năm đi bắn laze
rap cũng ko chơi sim 3 Nó rắc rối,khó chơi vs nặng máy quá :(( update liên tục Đợi sau này nó ổn định rồi chơi Ừ con trai thì thích chơi bắn súng hơn là đúng rồi :D
Hem có đâu dạo này rap cũng ít vô lắm :D giờ Yuki chơi sim lại ah? Nếu rảnh Yuki ghé web này nhé: http://www.twinlifevn.com/4rum/forum.php cũng về sim đó, 1 số mem box mình cũng có qua đó