JOKER: Folie à Deux (04/10/2024)

một chi tiế nhỏ nhưng làm cho người ta đặt câu hỏi ngược lại diễn biến cả đoạn phim trước
Bức ảnh có dòng chữ mãi yêu em của Thomas W gửi Penny Fleck
- Liệu có khả năng Thomas là cha của Arthur, và tất cả hồ sơ là do Thomas dùng ảnh hưởng của mình để đẩy Penny thành kẻ hoang tưởng.
- Có khi nào Thomas là kẻ bạo hành 2 mẹ con.
Và việc Arthur giết mẹ - gián tiếp giết cha là nghiệp chướng do 2 người gây ra

Nhưng ngược lại mạch: Penny hoang tưởng, cặp 1 tên vô lại bạo hành con trai mình cũng hoàn toàn thuyết phục, như thái độ Alfred và tờ báo.


nhưng ngẫm lại thì có gì quan trọng, cuộc đời arthur vẫn quá bất hạnh, dù cha hắn có là ai không thay đổi bản chất vấn đề tạo nên Joker
Cũng như tai họa đến với cha mẹ hình thành lên Bruce Wayne, thân phận người cầm súng giết Thomas cũng không thay đổi dòng chảy chính
 
một chi tiế nhỏ nhưng làm cho người ta đặt câu hỏi ngược lại diễn biến cả đoạn phim trước
Bức ảnh có dòng chữ mãi yêu em của Thomas W gửi Penny Fleck
- Liệu có khả năng Thomas là cha của Arthur, và tất cả hồ sơ là do Thomas dùng ảnh hưởng của mình để đẩy Penny thành kẻ hoang tưởng.
- Có khi nào Thomas là kẻ bạo hành 2 mẹ con.
Và việc Arthur giết mẹ - gián tiếp giết cha là nghiệp chướng do 2 người gây ra

Nhưng ngược lại mạch: Penny hoang tưởng, cặp 1 tên vô lại bạo hành con trai mình cũng hoàn toàn thuyết phục, như thái độ Alfred và tờ báo.


nhưng ngẫm lại thì có gì quan trọng, cuộc đời arthur vẫn quá bất hạnh, dù cha hắn có là ai không thay đổi bản chất vấn đề tạo nên Joker
Cũng như tai họa đến với cha mẹ hình thành lên Bruce Wayne, thân phận người cầm súng giết Thomas cũng không thay đổi dòng chảy chính
yea, this.... mình cũng để ý và thấy hơi twist, bức hình đó là sao....móa
 
Thật ra mình không nghĩ đó là Thomas Wayne, mà là thằng chồng của Penny, vô tình trùng tên Thomas với chữ W trong họ thôi. Vì không ghi ra nên không rõ đó có phải là Wayne hay không. Nhưng việc Penny có quen biết Thomas Wayne thì chắc chắn là có.
 
Vừa xem xong, max chán, chắc không phù hợp thể loại này.
Tình tiết phim quá đơn giản và dễ đoán, việc từ đầu phim bà mẹ cứ gửi thư nhờ giúp đỡ dù lão kia chẳng liên quan gì thì cũng đoán được thằng Joker là con rơi của lão kia (dù thật giả ra sao thì chưa xác định được), việc con bé da đen chịu làm bạn gái thằng Joker cũng đoán được là do nó hoang tưởng (ngay từ đoạn nó lên diễn hài nhạt nhếch mà con bé ngồi xem rồi tán dương với lại bảo 3 thằng kia chết là đáng, xã hội bớt 3 thằng cặn bã là biết do nó tự kỷ rồi), rồi việc cái lão comedian nổi tiếng mời nó lên sân khấu cũng đoán được về sau lão sẽ là tác động mạnh khiến nó phát cuồng và kiểu gì lão cũng chết. Đoạn nó phát hiện ra sự thật nó tự kỷ về con bé da đen cứ tưởng nó sẽ giết luôn nhưng cũng may là nó không giết, coi như còn chút nhân tính.
Trong phim thì cả thành phố là thứ cặn bã, cả giàu lẫn nghèo, bọn giàu thì khinh thường lũ nghèo, còn lũ nghèo thì sống chó, nói chung chẳng bênh bên nào được nhưng mà chắc do vậy nên mới mang tiếng là dark city.
Điều còn thắc mắc sau khi xem phim là thằng Joker có thực sự là con của lão Wayne không hay do bà mẹ bị hoang tưởng ngay từ đầu (với thế lực của lão Wayne thì có thể làm giả mạo giấy tờ để tống bả vào trại thương điên từ đó mới khiến bả bị điên), xem đoạn hồi tưởng thì chắc bả bị điên thật, lão bác sĩ thẩm vấn có vẻ không phải fake, mà khi được hỏi việc thằng con bị bạo hành thì bả không biết gì hết->Khả năng cao là điên từ trước. Nhưng mà một người điên như vậy thì sao xã hội vẫn chấp nhận cho bả tiếp tục nuôi con, hay là do tầng lớp nghèo nên bị bỏ mặc không quan tâm? Chứng bệnh của Joker là do bẩm sinh hay do mẹ nó gây ra (hành hạ thường xuyên+bắt lúc nào cũng phải cười). Đùng 1 cái bạn bè tới thăm nó bảo mẹ tôi chết rồi, là bả bệnh chết hay do nó giết (khả năng cao là nó giết nhưng không thấy phim nhắc tới). Cuối cùng lúc nó đi ra hành lang thì dấu giày đầy máu trong khi người thì sạch, là do nó hoang tưởng hay nó đã giết luôn bà da đen?
Nói chung xem phim xong thì thấy Joker là 1 thằng tâm thần cặn bã, loại này nên xử tử hình cho rồi đem nhốt nó làm gì cho mệt xác. Thêm 1 cái điểm trừ là mấy màn standup comedy của phim nhạt nhếch mà đ hiểu sao cứ nói 1 câu rỗng tuếch xong khán giả ồ lên cười, không biết phải là ngụ ý ngầm gì của tác giả không, nhưng mà xem khó chịu vcl.
sao lại nói lão thomas k liên quan mà nhờ vả ? thomas là nhà từ thiện ở gotham mà
cái lão comedian nổi tiếng mời nó lên sân khấu cũng đoán được về sau lão sẽ là tác động mạnh khiến nó phát cuồng và kiểu gì lão cũng chết
chém gió à , sao đoán được :))
lũ nghèo k phải ai cũng sống chó
joker bị xã hội chèn ép chứ k phải loại cặn bã
 
Vừa mới xem xong về, nhiều bác khen rồi nên mình chỉ chốt một câu thôi : best movie 2019. Cay cái là cắt lộ liễu quá thôi. Mà xem lại mấy cảnh cắt có khi thế lại tốt hơn.

Trong lúc mình ngồi tận hưởng phim thì có vài đứa trong rạp kêu phim chán, buồn ngủ. Cái đm buồn ngủ sao đéo chịu về còn ráng ở lại đến hết phim làm gì? Tiếc tiền vé à?
À tự nhiên giờ mới để ý không có luật pháp nào đồng ý cho 1 người điên, lại còn thất nghiệp nhận con nuôi cả, tự hiểu rồi =))
 
sao lại nói lão thomas k liên quan mà nhờ vả ? thomas là nhà từ thiện ở gotham mà

chém gió à , sao đoán được :))
lũ nghèo k phải ai cũng sống chó
joker bị xã hội chèn ép chứ k phải loại cặn bã
Tình tiết phim này dễ đoán mà. Phim tâm lý chứ không phải twist gì kinh khủng lắm. Mình chỉ thích phim ở chỗ cả phim thấy nhân vật đi giữa lằn ranh điên-tỉnh, lúc tưởng cứu vãn được rồi thì tèo. Rồi đến khúc cao trào thì điên hẳn.
 
Các ông xem phim mà cứ chờ cái gì đó hack não, twist kinh khủng thì chết, nghệ thuật thì hãy cảm nhận =)) Hãy coi Joker này giống như Chí Phèo của Gotham vậy, 1 Chí Phèo mà may mắn gặp Thị Nở cũng không có
 
Chỉnh sửa cuối:
sao lại nói lão thomas k liên quan mà nhờ vả ? thomas là nhà từ thiện ở gotham mà

chém gió à , sao đoán được :))
lũ nghèo k phải ai cũng sống chó
joker bị xã hội chèn ép chứ k phải loại cặn bã
Không liên quan đây ý nói là không có quan hệ họ hàng gì hết, chỉ là một người xa lạ, theo lý thì xin xỏ vài ba lần không được là người ta từ bỏ rồi, trong khi bả vẫn 1 mực tin tưởng ông ta sẽ giúp, tức là bả phải có mối liên kết gì đó rất chặt chẽ. Hơn nữa với thân thế lão Wayne trong phim thì lão làm từ thiện quy mô lớn (ví dụ như trợ cấp cho cả ngàn người, xây trường học, bệnh viên... thực tâm hay làm màu thì không bàn), chứ quan tâm mẹ gì đến mấy gia đình nhỏ lẻ.
Còn cái đoạn lão mời thằng Joker lên sân khấu là biết rõ lão đ phải thể loại tốt lành gì, thấy có người thần tượng mình là vội vàng soi đèn, phỏng vấn, mời lên sân khấu, nói vài câu động viên, nhưng mà thái độ thì giống kiểu chỉ lợi dụng nó để tăng view cho bản thân. Cho nên lão này vốn là thần tượng hàng đầu của Joker, nhưng bẩn tính -> Chắc chắn cuối phim nó sẽ giết lão.
Bọn nghèo trong phim chẳng có ai sống tốt, trừ thằng lùn, nhưng bản thân nó bị khuyết tật nên muốn sống chó cũng không được nên bỏ đám khuyết tật ra. Còn lại toàn sống chó. Lão chủ cũng là tầng lớp nghèo, sống chó (không quan tâm đến nhân viên chỉ lo lợi ích bản thân), thằng bạn diễn sống chó (biết thằng Joker tâm thần mà còn cho súng, đổ tội nó muốn mua súng, đã vậy còn ngu, tới nhà thằng tâm thần hỏi xem có phải mày là thằng giết người không, chết đáng kiếp), bà bác sĩ tâm lý da đen sống chó, làm việc một cách miễn cưỡng, không quan tâm đến bệnh nhân (như thằng Joker nói là bả chỉ hỏi chuyện cho có chứ không hề quan tâm lắng nghe), những nhân vật trong phim đa phần đều sống chó, trừ con hàng xóm da đen và thằng nhân viên trong trại thương điên thì chưa thể hiện nhưng xuất hiện không nhiều nên cũng không đánh giá được, dĩ nhiên có người này người nọ nhưng đa phần là sống chó cả, việc cả đám bạo loạn chỉ vì 1 thằng hề giết người là đủ hiểu cái bản chất bọn nhà nghèo luôn chực chờ để nổi loạn, cướp bóc...
Còn bảo Joker bị chèn ép cũng chẳng đúng, chuyện thường xuyên bị đánh đập thì xã hội đầy ra, thậm chí nhiều trường hợp còn bi thảm hơn nó nhiều nhưng người ta vẫn chịu được, ở mức độ như nó mà giết người thì tôi thấy nó là cặn bã.
 
Giữa cái xã hội Gotham toàn kẻ khùng người điên như này thì cái mqh của J với TW có là thật thì cũng thế thôi :))
 
Không liên quan đây ý nói là không có quan hệ họ hàng gì hết, chỉ là một người xa lạ, theo lý thì xin xỏ vài ba lần không được là người ta từ bỏ rồi, trong khi bả vẫn 1 mực tin tưởng ông ta sẽ giúp, tức là bả phải có mối liên kết gì đó rất chặt chẽ. Hơn nữa với thân thế lão Wayne trong phim thì lão làm từ thiện quy mô lớn (ví dụ như trợ cấp cho cả ngàn người, xây trường học, bệnh viên... thực tâm hay làm màu thì không bàn), chứ quan tâm mẹ gì đến mấy gia đình nhỏ lẻ.
Còn cái đoạn lão mời thằng Joker lên sân khấu là biết rõ lão đ phải thể loại tốt lành gì, thấy có người thần tượng mình là vội vàng soi đèn, phỏng vấn, mời lên sân khấu, nói vài câu động viên, nhưng mà thái độ thì giống kiểu chỉ lợi dụng nó để tăng view cho bản thân. Cho nên lão này vốn là thần tượng hàng đầu của Joker, nhưng bẩn tính -> Chắc chắn cuối phim nó sẽ giết lão.
Bọn nghèo trong phim chẳng có ai sống tốt, trừ thằng lùn, nhưng bản thân nó bị khuyết tật nên muốn sống chó cũng không được nên bỏ đám khuyết tật ra. Còn lại toàn sống chó. Lão chủ cũng là tầng lớp nghèo, sống chó (không quan tâm đến nhân viên chỉ lo lợi ích bản thân), thằng bạn diễn sống chó (biết thằng Joker tâm thần mà còn cho súng, đổ tội nó muốn mua súng, đã vậy còn ngu, tới nhà thằng tâm thần hỏi xem có phải mày là thằng giết người không, chết đáng kiếp), bà bác sĩ tâm lý da đen sống chó, làm việc một cách miễn cưỡng, không quan tâm đến bệnh nhân (như thằng Joker nói là bả chỉ hỏi chuyện cho có chứ không hề quan tâm lắng nghe), những nhân vật trong phim đa phần đều sống chó, trừ con hàng xóm da đen và thằng nhân viên trong trại thương điên thì chưa thể hiện nhưng xuất hiện không nhiều nên cũng không đánh giá được, dĩ nhiên có người này người nọ nhưng đa phần là sống chó cả, việc cả đám bạo loạn chỉ vì 1 thằng hề giết người là đủ hiểu cái bản chất bọn nhà nghèo luôn chực chờ để nổi loạn, cướp bóc...
Còn bảo Joker bị chèn ép cũng chẳng đúng, chuyện thường xuyên bị đánh đập thì xã hội đầy ra, thậm chí nhiều trường hợp còn bi thảm hơn nó nhiều nhưng người ta vẫn chịu được, ở mức độ như nó mà giết người thì tôi thấy nó là cặn bã.
Cái lão giết người ở hà đông làm gì chị chèn bằng art, mà đó là lão còn ko phải tâm thần như art :))
 
Cái lão giết người ở hà đông làm gì chị chèn bằng art, mà đó là lão còn ko phải tâm thần như art :))
sao gọi joker là art
Không liên quan đây ý nói là không có quan hệ họ hàng gì hết, chỉ là một người xa lạ, theo lý thì xin xỏ vài ba lần không được là người ta từ bỏ rồi, trong khi bả vẫn 1 mực tin tưởng ông ta sẽ giúp, tức là bả phải có mối liên kết gì đó rất chặt chẽ. Hơn nữa với thân thế lão Wayne trong phim thì lão làm từ thiện quy mô lớn (ví dụ như trợ cấp cho cả ngàn người, xây trường học, bệnh viên... thực tâm hay làm màu thì không bàn), chứ quan tâm mẹ gì đến mấy gia đình nhỏ lẻ.
Còn cái đoạn lão mời thằng Joker lên sân khấu là biết rõ lão đ phải thể loại tốt lành gì, thấy có người thần tượng mình là vội vàng soi đèn, phỏng vấn, mời lên sân khấu, nói vài câu động viên, nhưng mà thái độ thì giống kiểu chỉ lợi dụng nó để tăng view cho bản thân. Cho nên lão này vốn là thần tượng hàng đầu của Joker, nhưng bẩn tính -> Chắc chắn cuối phim nó sẽ giết lão.
Bọn nghèo trong phim chẳng có ai sống tốt, trừ thằng lùn, nhưng bản thân nó bị khuyết tật nên muốn sống chó cũng không được nên bỏ đám khuyết tật ra. Còn lại toàn sống chó. Lão chủ cũng là tầng lớp nghèo, sống chó (không quan tâm đến nhân viên chỉ lo lợi ích bản thân), thằng bạn diễn sống chó (biết thằng Joker tâm thần mà còn cho súng, đổ tội nó muốn mua súng, đã vậy còn ngu, tới nhà thằng tâm thần hỏi xem có phải mày là thằng giết người không, chết đáng kiếp), bà bác sĩ tâm lý da đen sống chó, làm việc một cách miễn cưỡng, không quan tâm đến bệnh nhân (như thằng Joker nói là bả chỉ hỏi chuyện cho có chứ không hề quan tâm lắng nghe), những nhân vật trong phim đa phần đều sống chó, trừ con hàng xóm da đen và thằng nhân viên trong trại thương điên thì chưa thể hiện nhưng xuất hiện không nhiều nên cũng không đánh giá được, dĩ nhiên có người này người nọ nhưng đa phần là sống chó cả, việc cả đám bạo loạn chỉ vì 1 thằng hề giết người là đủ hiểu cái bản chất bọn nhà nghèo luôn chực chờ để nổi loạn, cướp bóc...
Còn bảo Joker bị chèn ép cũng chẳng đúng, chuyện thường xuyên bị đánh đập thì xã hội đầy ra, thậm chí nhiều trường hợp còn bi thảm hơn nó nhiều nhưng người ta vẫn chịu được, ở mức độ như nó mà giết người thì tôi thấy nó là cặn bã.
cái đoạn mời joker lên sân khấu rồi rọi đèn là joker tưởng tượng ra trong lúc coi tivi mà :))
 
Không liên quan đây ý nói là không có quan hệ họ hàng gì hết, chỉ là một người xa lạ, theo lý thì xin xỏ vài ba lần không được là người ta từ bỏ rồi, trong khi bả vẫn 1 mực tin tưởng ông ta sẽ giúp, tức là bả phải có mối liên kết gì đó rất chặt chẽ. Hơn nữa với thân thế lão Wayne trong phim thì lão làm từ thiện quy mô lớn (ví dụ như trợ cấp cho cả ngàn người, xây trường học, bệnh viên... thực tâm hay làm màu thì không bàn), chứ quan tâm mẹ gì đến mấy gia đình nhỏ lẻ.
Còn cái đoạn lão mời thằng Joker lên sân khấu là biết rõ lão đ phải thể loại tốt lành gì, thấy có người thần tượng mình là vội vàng soi đèn, phỏng vấn, mời lên sân khấu, nói vài câu động viên, nhưng mà thái độ thì giống kiểu chỉ lợi dụng nó để tăng view cho bản thân. Cho nên lão này vốn là thần tượng hàng đầu của Joker, nhưng bẩn tính -> Chắc chắn cuối phim nó sẽ giết lão.
Bọn nghèo trong phim chẳng có ai sống tốt, trừ thằng lùn, nhưng bản thân nó bị khuyết tật nên muốn sống chó cũng không được nên bỏ đám khuyết tật ra. Còn lại toàn sống chó. Lão chủ cũng là tầng lớp nghèo, sống chó (không quan tâm đến nhân viên chỉ lo lợi ích bản thân), thằng bạn diễn sống chó (biết thằng Joker tâm thần mà còn cho súng, đổ tội nó muốn mua súng, đã vậy còn ngu, tới nhà thằng tâm thần hỏi xem có phải mày là thằng giết người không, chết đáng kiếp), bà bác sĩ tâm lý da đen sống chó, làm việc một cách miễn cưỡng, không quan tâm đến bệnh nhân (như thằng Joker nói là bả chỉ hỏi chuyện cho có chứ không hề quan tâm lắng nghe), những nhân vật trong phim đa phần đều sống chó, trừ con hàng xóm da đen và thằng nhân viên trong trại thương điên thì chưa thể hiện nhưng xuất hiện không nhiều nên cũng không đánh giá được, dĩ nhiên có người này người nọ nhưng đa phần là sống chó cả, việc cả đám bạo loạn chỉ vì 1 thằng hề giết người là đủ hiểu cái bản chất bọn nhà nghèo luôn chực chờ để nổi loạn, cướp bóc...
Còn bảo Joker bị chèn ép cũng chẳng đúng, chuyện thường xuyên bị đánh đập thì xã hội đầy ra, thậm chí nhiều trường hợp còn bi thảm hơn nó nhiều nhưng người ta vẫn chịu được, ở mức độ như nó mà giết người thì tôi thấy nó là cặn bã.
Ai cho tôi lương thiện? Muốn lương thiện thì chỉ có tự sát như Lão Hạc thôi =))
sống trong cái rạp hát xem sạc lô, ai cũng lịch lãm, có người hầu kẻ hạ thì lương thiện dễ làm sao =))
Hôm qua chỗ tao vừa có thằng điên nào đó đập chết người vô gia cư chắc để thỏa mãn thú tính
 
sao gọi joker là art

cái đoạn mời joker lên sân khấu rồi rọi đèn là joker tưởng tượng ra trong lúc coi tivi mà :))
Viết tắt thôi :))
 
sao gọi joker là art

cái đoạn mời joker lên sân khấu rồi rọi đèn là joker tưởng tượng ra trong lúc coi tivi mà :))
À, phim nó cứ hư hư thực thực nên hơi bị lẫn, giờ nghĩ lại thì chắc đoạn đó là do nó hoang tưởng thật. 8-}
Nhưng mà đoạn sau lão up cái clip hài của nó lên cũng suy ra được cái kết rồi.
 
À tự nhiên giờ mới để ý không có luật pháp nào đồng ý cho 1 người điên, lại còn thất nghiệp nhận con nuôi cả, tự hiểu rồi =))

lúc coi trong rạp cũng thấy sai sai
thông thường muốn nhận con nuôi thì tài chính phải có, phải chứng minh a, b, c các kiểu thì mới được. Đằng này bà mẹ như kiểu dẫm lol, tài chính éo có, có khi bị điên nữa nên bảo Arthur là con nuôi thì ho lao quá. Suy ra Arthur là con ruột, nhưng theo như giấy tờ lại bảo con nuôi -> có thể ai đó dùng thế lực để làm giả giấy tờ -> nhưng tại sao phải làm vậy ? và người làm được chuyện đó phải có thế lực lắm -> Ngoài Thomas Wayne thì còn ai chồng khoai đất này -> vậy là anh em thật con mẹ nó rồi.
 
Bác nào có link đoạn leak bị cắt cho mình xin với :(
 
lúc coi trong rạp cũng thấy sai sai
thông thường muốn nhận con nuôi thì tài chính phải có, phải chứng minh a, b, c các kiểu thì mới được. Đằng này bà mẹ như kiểu dẫm lol, tài chính éo có, có khi bị điên nữa nên bảo Arthur là con nuôi thì ho lao quá. Suy ra Arthur là con ruột, nhưng theo như giấy tờ lại bảo con nuôi -> có thể ai đó dùng thế lực để làm giả giấy tờ -> nhưng tại sao phải làm vậy ? và người làm được chuyện đó phải có thế lực lắm -> Ngoài Thomas Wayne thì còn ai chồng khoai đất này -> vậy là anh em thật con mẹ nó rồi.
lúc chưa bị điên thì xin con nuôi + làm việc cho nhà Wayne, sau đó tâm thần ảo tưởng là vợ ông chủ nên bị đuổi...
 
lúc chưa bị điên thì xin con nuôi + làm việc cho nhà Wayne, sau đó tâm thần ảo tưởng là vợ ông chủ nên bị đuổi...
nhớ là đâu có nói mốc thời gian nhận nuôi trước hay sau bị điên đâu nhỉ ?
 
nhớ là đâu có nói mốc thời gian nhận nuôi trước hay sau bị điên đâu nhỉ ?
vì thế nên có thể nhiều trường hợp xảy ra
 
Back
Top