[Comic] Earl's Story Phần 2

Thảo luận trong 'The Sims' bắt đầu bởi ericos, 20/5/13.

  1. ericos

    ericos Zsukala Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    3/3/12
    Bài viết:
    12,711

    Ta sẽ làm 1 cái end đẹp =))
    ;)) Ta hứa lèo đó
    ;)) Lúc đầu thì anh mình á khẩu thật, nhưng về sau thì anh lầy luôn. Xem có thân hay không nha.
    [-X Sai rồi, chỉ cần tác giả ta đây gật đầu thì lên phường đăng ký kết hôn ngay chứ nói chi là gặp gỡ =))

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/12/18
    marisa220690 thích bài này.
  2. marisa220690

    marisa220690 Space Marine Doomguy GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    14/1/08
    Bài viết:
    5,955
    Câu trên với câu dưới trớt quớt dễ sợ. :-w
    Mi làm ta hóng quá nha, toàn hứa lèo này nọ không hà. :-L
    Ta nhìn hình là biết ngay đang mơ với lừa tình rồi. =))
     
  3. ericos

    ericos Zsukala Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    3/3/12
    Bài viết:
    12,711

    =)) Hãy hóng đi hóng đi hóng đi đừng ngại ngùng, vì chap mới có khi còn xa với :-"
    :-s hình như 2 anh chị này chỉ đến được với nhau trong mơ thôi ấy nhỉ
     
    Devi Devi thích bài này.
  4. marisa220690

    marisa220690 Space Marine Doomguy GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    14/1/08
    Bài viết:
    5,955
    Ta muốn tát bép bép vào mặt mi. Hóng thì phải có mới gọi là hóng, không thì gọi là chờ trong vô vọng hén.
    Ờ ảnh chỉ cái gì cũng làm qua, từ A đến Z, chỉ có cái là trong mơ. =))
     
  5. marisa220690

    marisa220690 Space Marine Doomguy GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    14/1/08
    Bài viết:
    5,955
    Mấy cái chữ màu xám ở phía bên hơi tối quá nên khó đọc, mi cho sáng lên tí.
    [​IMG]
    Mà kể ra cũng may cho Han, nếu không phải màn tráo con từ nhỏ thì chưa chắc Han được sung sướng như bây giờ.
    Ta thích tấm này, gam màu hài hòa.
    [​IMG]
    Tấm này cũng cảm xúc lắm, mà ta thích tấm mặt Cala ở dưới hơn là tấm ở trên.
    [​IMG]
    Cái thằng béo này lúc nào làm cameo mặt cũng rõ nham nhở. =))
    [​IMG]
    Anh bất hạnh quá nên nhìn đâu cũng là người xấu. :v
    [​IMG]
    Dự là chap sau anh sẽ được Paul tài trợ 1 bộ vest để bước lên sân khấu biểu diễn. :">
     
  6. ericos

    ericos Zsukala Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    3/3/12
    Bài viết:
    12,711
  7. marisa220690

    marisa220690 Space Marine Doomguy GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    14/1/08
    Bài viết:
    5,955
  8. ericos

    ericos Zsukala Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    3/3/12
    Bài viết:
    12,711

    Để ta cho nó sáng lên, haha.
    Nếu mà không tráo không đổi gì ráo thì cốt truyện này nó quay 180 độ luôn. Nhưng mấy cái mấu chốt gọi nôm na là những cuộc gặp gỡ định mệnh trong truyện vẫn không đổi. Thí dụ như Han vẫn sẽ gặp và yêu Diana trước ! Vâng định mệnh của anh vẫn là tên thất tình =)). Nhưng vì lần này anh không quyền không thế (dù nhà mẹ vẫn khá là có tiền, nhưng quyền thế là cái khác à nha). Lần này thì anh bị Anbus chơi sấp mặt :::^^::: kịch bản này hơi bi thảm cho Han tí, vì những điều Philip trải qua thì Han trải qua mà có khi còn tàn nhẫn hơn nữa, thì đâu có ai ở sau diễn kịch như Paul, nên là cái gì khủng khiếp thì nó thật là khủng khiếp ... Theo ta nghĩ kịch bản như bây giờ là kịch bản Han khỏe nhất rồi đó. Các cái khác đều thảm, cái ở trên thảm ngay vòng gửi xe, cái khác thì Cala và Han lớn lên bên nhau, thì nó sẽ thảm khúc giữa giữa =)) Chung quy tay không quyền lực thì đừng mong sống tốt.


    Tấm đó ta quên làm blossom xong ta lười quá để nguyên bản luôn.

    Ta định phát kiến cách làm nước mắt mới, xong thấy lâu quá ta đã bỏ cuộc, quay về cách cũ :::^^:::ta bắt chước cái nụ cười chua xót của Tiểu Vũ trong truyện mi đó [-( nhưng trong không thảm bằng. Dù sao thì Cala cũng không phải ng sẽ cam chịu an phận, là kiểu ng sẽ vùng vẫy đến cùng mà.

    =)) ta thích nhất cái nụ cười tới mang tai của nó mà, nó là diễn viên quần chúng đắc ý của ta đấy

    Do Philip quá nhát nên nhìn đâu cũng thấy "ma". Ta chỉ mắc cười là những suy diễn đầy "nguy hiểm" của Philip hoàn toàn tréo nghoe với ý định thật sự của Paul, chắc vì vậy mà anh ấy sập bẫy cái rụp =)) . Thật ra muốn Philip thua thì Paul có N cách, nhưng muốn tự Philip bỏ cuộc thì chắc đây là cách tốt nhất rồi [-( Paul cũng phải đầu tư suy nghĩ lắm mới không cần giết Philip vứt vô rừng cho cọp tha đấy. Anh mày không phải người xấu đâu thằng ngu kia [-( anh chỉ muốn vẹn cả đôi đường thôi mà.
     
  9. ericos

    ericos Zsukala Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    3/3/12
    Bài viết:
    12,711
    Có mà, có mấy cái hận thù của Philip đó, mà Han đúng là dễ bị ghét nhỉ, Philip mới dòm lén thôi còn chưa có nói chuyện câu nào là auto ghét cay ghét đắng anh rồi ^:)^ Xin mượn lời của Lar "Nếu đẹp trai là một cái tội, thì anh đáng bị tử hình"
     
  10. marisa220690

    marisa220690 Space Marine Doomguy GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    14/1/08
    Bài viết:
    5,955
    Định mệnh của Han đều từ mi mà ra. Mà cái đó không hợp lý bằng kịch bản hiện tại, kiểu nếu Han với Cala lớn lên với nhau từ nhỏ mà Han không thích Cala lại thích Diana trước thì Cala mất giá quá, với lại 2 anh em mà có tình cảm với nhau kiểu gì ban đầu cũng dễ phát sinh mấy kiểu tình tiết gần gần với Incest, mà ta thì không thích thể loại đó.
    Giờ cứ cho anh khỏe đi, kiểu gì thì cuối phần này với qua phần 3 anh cũng sẽ bị ăn hành sấp mặt để trưởng thành mà.

    Mi không có bảng vẽ thì làm kiểu hiện tại là đẹp nhất rồi. Ờ, trong truyện gốc thì Khinh Vũ lúc đầu là người hơi cam chịu.

    Thế ý định thật sự của Paul là gì? Nếu lúc đó Philip không đột nhập vào nhà hát thì ổng tính làm gì?
    Mà thấy Philip trong nhà hát, ổng đếm được 1 2 3 là nắm chắc tâm lý của Philip lắm rồi. :-?
     
  11. ericos

    ericos Zsukala Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    3/3/12
    Bài viết:
    12,711

    Dù sao ăn hành trên BMW vẫn hạnh phúc hơn ăn hành trên xe đạp mà =))

    Ý định của Paul à, như này:
    Paul đã lên kế hoạch đưa Philip tới 3 nơi, chỉ cho ảnh 3 sự thật.
    1/ nhà Rosenther => để Philip thấy sự giàu sang và sẵn khoe anh Sếp đẹp trai luôn (tương lai của Cala).
    2/ nơi Philip sống => chỉ là nghèo đói, thấp hèn (hiện thực quá phũ phàn, đối lập hoàn toàn với Sếp nhà anh ở trên kia đây).
    3/ nhà hát => đương nhiên là đánh vào giấc mơ cả đời của Philip rồi (tương lai mà Philip luôn khát khao).

    Hai nơi đầu Paul đã làm xong rồi, còn lại nơi thứ 3 - Nhà Hát
    Cho nên Paul phải ngăn không cho Philip bán đc nhà và phải đưa được nó tới nhà hát, nên dù nó có làm gì đi đâu cũng ko ai giúp đâu, không thể nào tìm được 1 khoảng tiền lớn. Paul luôn cho ng theo sát nhất cử nhất động của Philip mà. Ảnh có ý đồ gì Paul cũng dễ dàng đoán ra. Chỉ có mấy đứa thất thường như Cala mới nguy hiểm với Paul thôi, vì nó làm gì có trời mới biết ! =))

    Paul giống như đang chơi cờ vua đó, nếu mi có chơi cờ mi sẽ hiểu, 1 ng chơi cờ giỏi là người có thể nhớ bước đi của đối thủ là 1, tiên đoán sau 1 bước đi thì đối thủ sẽ có thể đi nước nào tiếp theo là 2 và có phương án chiến thắng là 3. Càng tiên liệu được nhiều tình huống và có kịch bản ứng phó thì càng đánh cờ giỏi. Paul chính là 1 người như vậy, ổng đi 1 nước cờ thì sẽ hoạch định ra các kịch bản, để xem Philip đi nước cơ của nó như thế nào, thì sẽ rơi vào 1 trong các kịch bản của ổng. Bởi vậy mi thấy mỗi lần đoán đúng 1 phản ứng của Philip, Paul hay nói là đã thắng. Như một ván cờ...

    Quay lại trường hợp Philip không tự mình đến nhà hát thì Paul vẫn sẽ ở nhà hát chờ, vì kiểu gì thì Philip vẫn phải gặp Paul khi thời hạn hết mà =)) Paul cứ ăn dầm nằm dề ở nhà hát là xong.

    Thật ra đếm là một cách thể hiện Paul biết chắc Philip sẽ gọi ổng á. Phản xạ tự nhiên thôi, nghĩ sao đang bị tóm mà có ng quen ở đó không kêu lại tìm chút cơ may mới lạ, không lẽ để nó nhốt luôn à =)) phản ứng hiển nhiên của mấy tên hiền lành. Trường hợp tự mình giải quyết chỉ rơi vào những người có bản lĩnh và có cách tự cứu như Cala chẳng hạn hay Lar nè, Cadic hoặc là Casa nè. Chứ gặp Han thì Han cũng kêu Paul lại chắc luôn... =)) cái kiểu người ngây thơ vô số tội nó thế.

    Anyway mi không thích incest à =P~ ta thì thích kiểu đó =))
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/3/19
  12. marisa220690

    marisa220690 Space Marine Doomguy GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    14/1/08
    Bài viết:
    5,955
    Thì ra cũng đã có kế hoạch từ trước, hèn gì chả vay chả bán được nhà, cũng chả ai giúp đỡ nốt.
    Cala nguy hiểm tại nó có phép, chứ không phép thì chắc cũng bị Paul tóm gọn à. :))
    Ta chả biết cờ hay bài bạc gì ráo. 8-}
    Ừa, đoạn ổng đếm là biết ổng hiểu rõ Philip rồi. Mục sẵn ở nhà hát, ổng cao tay thiệt.
    Trong những người mi nói không có Clo, Clo và Han đúng 2 đứa ăn hại mà. =))
    Mà nói tới Clo, ta thấy nó còn ăn hại hơn Han, mơ thấy Han giành bánh mà nói mớ. =))
    Bây giờ thì Han ngây thơ thật, ta cũng muốn xem mi sẽ diễn đạt quá trình trưởng thành của ổng như nào.
    Cái dạng anh em cùng nhà không biết đối phương khác huyết thống cứ sợ yêu phải, mà thế nào đấy lại yêu được?? Yêu phải rồi lại suy nghĩ đau đớn vì cùng huyết thống rồi cuối cùng lòi ra là khác huyết thống, cưới được, lằng nhằng vì mấy vụ huyết thống thì mấy drama kiểu khác còn hay hơn. Với cả Incest nó còn tính cả cha x con, mẹ x con này nọ nữa, nôm na là loạn luân. Ta không thích tag ấy. -_-
     
  13. ericos

    ericos Zsukala Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    3/3/12
    Bài viết:
    12,711
    Ng như Paul ko có làm việc tùy hứng đâu. Cá cược chơi để thua sau cả 1 ván cờ dài sao. Never. Nhưng Paul vẫn biết có 1% mạo hiểm vì lỡ Philip quá yêu Cala thì ồ ye. Chú bức anh làm ác rồi đấy. Anh muốn lương thiện nên chú cho anh lương thiện tí đi. =))

    Ta biết đánh cờ nhưng ta méo biết đoán cờ. Ta hiểu về vụ cờ này vì xem Code Geass đó. Main đánh cờ và dàn trận tuyệt đỉnh luôn. Ta build Han từ ngoại hình, thể chất, tới tính cách đều dựa trên anh này =)) chàng trai có đôi mắt màu tím đầu tiên mà ta thấy. Ko hiểu sao, ta làm Earl đã 6 năm. Bây h thiên hạ ai cũng chuộng mắt tím thế là ta bị đụng hàng quá trời :((

    Clo khôn lanh, nhưng tính cách trẻ trâu ko làm đc đại sự gì, Clo thích nấu ăn nè, vẽ cực đẹp, nói chung những cái nhỏ nhỏ nghệ thuật thì Clo làm rất giỏi, kêu trị quốc hay đánh trận thì thua. Han thông minh, trầm ổn nhưng hiền lành, không có tham vọng. Ít lăn lộn gian hồ, ko có sự phòng bị trc âm mưu thủ đoạn. Thấy Han rơi vô bẫy của Paul 1 cách nên thơ luôn là hiểu rồi.

    Cala có phép vô đối rồi, thêm từ nhỏ nó bôn ba, nên đầu óc nó khá linh hoạt. Lar tuy hơi đào hoa phóng túng tí, nhưng từ nhỏ đã cứng cỏi nhất bọn rồi. Bản lĩnh đánh nhau thì khỏi bàn, suy nghĩ và phòng bị tư tưởng rất tốt, nhược điểm là anh ấy quá ngay thẳng, dễ bị ám tiễn. Cadic thanh niên có thể nói là công thủ hoàn hảo. Đầu óc có, sức khỏe có, biết hoạch định, mưu kế, ném đá giấu tay nếu cần, khả năng lừa tình thì thôi rồi. Thấy lừa Han như đúng rồi, đúng là thanh niên có tiền đồ nhất truyện. Casa con nhà binh, giỏi mưu kế, bày trận, biết tiến thủ nhưng quá ôn nhu rồi, chắc ở nhà nấu cơm cho vợ thì hơn.

    Clo quý Han nhất trg đám bạn, hầu hết ký ức tuổi thơ là 2 đứa nó kè kè 1 cặp. Nên nó mơ thaay Han thường xuyên. Ở trg cung buồn nó thường nhớ đám bạn nên ngủ mớ.

    Quá trình trưởng thành của Han là quá trình ảnh ăn hành đó mà. ;)) mi muốn biết thì cằm củ hành tây mà cắn =))

    Ta chỉ thích anh em thôi, còn lại ko thích.
     
  14. marisa220690

    marisa220690 Space Marine Doomguy GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    14/1/08
    Bài viết:
    5,955
    Tức là 1% còn lại là Paul sẽ tiễn Philip lên đường, đúng theo nghĩa đen. :))
    Ta ít khi xem anime, anime ta chả hiểu sao ta thấy tiết tấu nó chậm quá, một số cảnh chỉ có cái mỏ nhân vật cử động, nhìn chán. Ta cũng thích mắt tím tóc tím lâu rồi, chắc cũng cỡ mi, hồi năm 2012 2013 là lúc ta đắm chìm trong vocaloid mà.
    Anh tóc tím mắt tím ta thích dĩ nhiên là Gak rồi. :">
    [​IMG]
    Giờ truyện đồ tràn lan quá, nên cái gì người ta cũng đè vào khai thác, ít người sử dụng thì đâm ra lạ.

    Han hứa đại 2 lần, ai dè dính chấu vì lời hứa cả 2 lần, lần hứa với mẹ, lần hứa với Paul, mà đều là cùng một chuyện, ổng không thoái thác được cũng không có gì lạ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. :))

    Bị ông Cross quần miết không linh hoạt sao được. Cadic nếu ổng là nhân vật chính thì ta thích, nhưng tiếc là không phải, lại còn mưu đồ triệt tiêu anh yêu ta (sau này), nên ta chả ưa được. Chưa kể, tại ổng mà Han với Cala lỡ đò hết 1 lần rồi. Xét ra thì ta thích Casa, dạng đó lấy làm chồng quá ổn. Nhưng chả hiểu sao ta không thích con quản gia - người được mi định sẵn là bồ ổng. =))

    Ta sẽ xào kĩ với thịt bò rồi ăn. :">
     
    ericos thích bài này.
  15. ericos

    ericos Zsukala Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    3/3/12
    Bài viết:
    12,711

    Chứ sao giờ, dù không thích giết người nhưng cũng đừng tưởng Paul ăn chay. Cần thì vẫn giết thôi. Philip cũng có phước lắm rồi đấy, Paul nói chuyện với Philip khá nhiều. Paul chỉ thường nói chuyện kiểu vậy với Han thôi. Kiểu 1 ng anh á.

    Ta thì tùy lắm, truyện thì ta thích xem truyện tình cảm, còn thể loại hành động thì thích anime.

    Ta thích đôi mắt tím, không thích tóc tím, ta thích con trai tóc đen. Tóc đen mắt tím một sự kết hợp giữa huyền bí và lãng mạn, giữ mạnh mẽ và dịu dàng. Ôi trời ơi, những điều đó ta đêu kết tinh trong Han.

    Dù biết truyện tràn lan nhưng kiểu đụng hàng thấy nhột vãi. Thí dụ tên Lar rất hiếm, vậy mà cũng đụng nữa x-(. Vài bửa mà thấy Rosenther nữa chắc mị chửi thề quá hà~X(

    Dù là do ta sắp đặt nhưng Han với Cala đúng là đều bị vạ miệng vì tội hứa sản. Bởi vậy rút kinh nghiệm đừng có hứa bậy hứa bạ chuyện chung thân đại sự. Vạ miệng đấy, biết đâu có vị thánh nào đó đang nhìn =))

    Ta thích Cadic haha anh ấy với Lar là 2 anh nv phụ ta thích nhất. Chris là nam phản diện ta thích nhất ;))

    Casa đúng là ox tốt, hờ hờ mi ko hiểu vì sao ko thích Road à ;)) từ từ sẽ hiểu thôi

    b-( mi cũng khôn quá đấy còn định ăn thịt bò xào củ hành à.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/3/19
    marisa220690 thích bài này.
  16. marisa220690

    marisa220690 Space Marine Doomguy GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    14/1/08
    Bài viết:
    5,955
    Dù gì cũng sắp đưa vào tròng mà, nói năng chút cho hiểu thêm. ;))
    Ta thì chỉ thích đọc truyện xem phim thôi, anime miễn bàn...
    Ừa, ta cũng thích tóc đen mắt tím, bởi vậy ta mới mê Han, còn Gak là vocaloid ta thích thôi.
    Hình như ta cũng đụng tên Han mấy lần rồi, nhưng cụ thể thì không nhớ rõ. :-?
    Cái đó gọi là nghiệp, khẩu nghiệp. Sau này là sẽ bị nghiệp quật. =))
    Ta chả hiểu sao mi lại thích Chris. Ta không ghét đàn ông chơi gái nhiều, nhiều lúc cái đó nó còn tôn lên vẻ đàn ông của mấy anh nữa, vì dù có xxx thì mấy anh vẫn tao nhã quyến rũ vl (ta đang nói phim truyện), nhưng Chris thì ... ta chỉ thấy dung tục. :-&
    Chắc tại một phần ta không thích thể loại nữ cải nam trang nên không có thiện cảm với Road, so ra ta thích con bồ Clo hơn. Lulu Bell. =))
    Truyện mi cũng là một trong những truyện hiếm hoi ta nhớ gần hết tên nhân vật, không phải truyện nào ta cũng nhớ. @.@
    Ta khôn đó giờ mà. 8->
     
    ericos thích bài này.
  17. ericos

    ericos Zsukala Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    3/3/12
    Bài viết:
    12,711

    Cala lúc còn là Sôcola thì nói mai mốt Han ế thì nó sẽ lấy Han, giờ thì lo mà giải ế cho chàng đi là vừa, ế quá ế rồi ! Đã vậy lúc gặp trong Abis lại còn hun một cái trả một đời, ờ thì giờ anh mình trả nợ cho cô đây [-( Đúng là nghiệp quật !

    Ta thích cái sự dâm dật của nó chớ sao nữa =)) Chơi gái một cách lịch lãm thì có Lar rồi :))

    Lulu Bell chắc là cô bồ hiền nhất team rồi, không ai hiền hơn cô ấy nữa đâu... cô gái hiền nhất truyện luôn rồi ;)) Clo thật có phúc

    Chắc do mi luyện đi luyện lại trong quá trình chờ chap đó ^:)^ Ta đánh giá rất rất rất cao sự yêu thích mi giành cho Earl ! Có khi mi đọc còn nhiều hơn ta rồi đó :::^^::: Xưa giờ chỉ có truyện Naruto là ta nhớ gần như 99% tên nhân vật luôn từ phe thiện tới phe ác. Nhớ skill nhớ nhẫn thuật luôn b-) Đứa nào con con ai, học trò của ai, quan hệ như thế nào ta cũng nhớ, nói chung hết từ đầu tới cuối =)) Còn hơn ta nhớ truyện ta nữa
     
  18. marisa220690

    marisa220690 Space Marine Doomguy GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    14/1/08
    Bài viết:
    5,955
    Thực ra thì ổng có ế đâu, lúc nào Vivian cũng kè kè kế bên đó mà, chỉ tại ổng không thật tâm thích Vivian thôi. Lòng ổng ế nên thôi, Socola ra trả nợ đi. =))
    2 đứa này đúng là bị nghiệp quật. 8->
    Tại sao mi lại thích cái sự dâm dật đó hả Eri. ^:)^
    Hiền thật, nhưng hình như có giấu cái gì đó, lần cuối gặp Clo dù hôn hít flirt lum la, nhưng vẫn có vẻ là đang giấu gì đó. :-?
    Ờ, nhiều lúc ta hay luyện lại thật. Nhờ đọc đi đọc lại mới nắm được nội dung cốt truyện, chap hay đọc nhiều nhất là chap Cala và Han khiêu vũ ở Anbis.
    Lâu quá rồi 2 đứa vẫn chưa gặp lại, chap mới nhanh đê. :-L
     
    ericos thích bài này.
  19. ericos

    ericos Zsukala Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    3/3/12
    Bài viết:
    12,711
    EARL'S STORY II
    CHAP 18 - PART 1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chap này lâu quá sorry bà con ai quên thì chịu khó đọc lại nha :-(||> chứ tui cũng không nhớ lắm đâu
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/10/23
    marisa220690 thích bài này.
  20. ericos

    ericos Zsukala Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    3/3/12
    Bài viết:
    12,711
    EARL'S STORY II
    CHAP 18 - PART 2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/11/19
    marisa220690 thích bài này.

Chia sẻ trang này