Ta không để ý tên người lập thớt mà chỉ chú ý tên thớt. Cái tên "Ra rồi" là mặc định ta sẽ vào vì đinh ninh là của tên đặc sản chym, ai ngờ xem kỹ lại thì là "lừa tình, đánh lận con đen" làm ta "hố hàng" chứ sao ...
Chính xác, Kroos không thể nào bằng Pogba được, mua về phí tiền Có thể nói là Pogba hơn Kroos ở mọi thứ
Pogba mà cho nó vào đội hình Barca lại chả như rồng như hổ ngay. Quả chuyền lỗi hôm trước mà vào Barca lại thành quả đập nhả đẳng cấp. Cầu thủ MU không cùng level với Pogba nên mới thành pha bóng lỗi.
Chuẩn mợ nó lun, cứ nghĩ chuyền chọt phối hợp với tụi đầu đất kia thì có đưa Si thuế vào cũng dẹo nên tránh hết cmm ra để bố thể hiện, làm màu pr bản thân còn có hi vọng đổi đời chứ
Martial đá hay quá, có thể nói là MU hiện tại đang có thêm một cầu thủ đạt đẳng cấp worldclass nữa trong dàn worldclass đang có Pha ghi bàn của Martial tưởng đơn giản mà hàm chứa biết bao nhiêu tinh túy của bóng đá ở trong đó, là khả năng đọc tình huống tuyệt vời của bộ não siêu đẳng, Martial chiếm cho mình một vị trí thuận lợi để dứt điểm mà anh ta không cần di chuyển vào đó, khả năng bứt tốc trong vài tíc tắc là kết quả của hàng triệu hàng tỷ dao động vật lý, hài hòa đến nỗi tưởng như không tốn chút năng lượng nào, pha chạm bóng thì quá tinh tế và gọn gàng, chính xác tuyệt đối, nhìn 2 hậu vệ của đội bạn vất vả lao tới cản phá trong bất lực là minh họa sinh động nhất cho sự kì vĩ của Martial Và ấn tượng nhất là phong thái lạnh lùng đúng chất sát thủ, không có gì phải vui mừng khi ghi bàn cả nếu như đó là một chuyện vặt. Tính riêng ở vị trí của mình thì Martial nói là đứng nhất EPL hiện giờ cũng không ngoa, quá tuyệt vời, chắc chắn trong tương lai gần Martial sẽ tạo ra một cơn đau đầu hạnh phúc cho người Pháp, cạnh tranh sòng phẳng với Mbappe vị trí quả bóng vàng sau khi thời Ronaldo và Messi qua đi