View Full Version : Cuộc thi: Nhận xét về game Turn Based
các mem viết có thể bao gồm các game đã tách ngoài box Turn Based như : dòng Fire Emblem (mộc đế) hay SUper Robot wars.Xin mời các bạn tham gia.
*bài viết hay: 10 exp
*Đủ 10 dòng: 4 exp
*các bài quá ngắn hay quá ít sẽ bị trừ điểm .Tuy nhiên vẫn khuyến khích các bạn tham gia trên tinh thần đóng góp cho Box, chỉ cần không lạc đề ^^.
.............Starttttttttttttttttttt.............. ..
mắt quỷ kyo
24-04-2005, 22:14
Runan không nói phải viết vào đâu nên tớ viết vào đây luôn
-Tear Ring saga là game TBS mà tớ chơi nhiều nhất từ trước đến bây giờ đã là 4 năm rồi mà vẫn ghiền..
Lần đầu thấy được cách chơi của TRS tớ có một ấn tượng mạnh về cách đánh theo lượt và những nhân vật khá là thú vị (nhìn lùn lùn vui mắt chứ sao) nhưng khi lên đấu nhau thì hình ảnh xem rất tuyệt làm tớ thích thú với cách tăng hay giảm các chỉ số Hit,Crt,Str ..v.v..lần mò tìm hiểu về TRS tớ càng thích thú và..chơi đến bỏ học phải ở lại lớp +_+
Con thuyền lướt nhẹ trên biển và cập bến mang theo 4 nhân vật đầu tiên..một kiếm sĩ một hải tặc (hồi đó hổng biết nhìn Garo tưởng hải tặc) và 2 kỵ sĩ sau một hồi lần mò để kết thúc Turn của mình thì 2 cô gái xuất hiện....đến map 3 lần đầu mất quân dưới sự tấn công của địch thủ làm tớ tức quá chừng luôn cứ lầm bầm "tại sao nó hổng né vậy ta..^_^" rồi đến map 5 màn đấu kiếm giữa Vega và Julia đã chinh phục được người cầm máy bằng Super Crt (cách tớ gọi skill x3 lực đánh ấy mà) của Vega...cho đến bây giờ mỗi khi mở một game TBS chơi tớ thường lấy TRS ra so sánh vì nó ăn đậm vào đầu vì phong cách đặc biệt của nó..một hệ thống chiến đấu cho tính toán chính xác và cũng có phần may rủi vì nhiều khi nó nhá skill thì tiêu..một bài hát Ending tuyệt vời,các nhân vật đều xinh đẹp và oai phong...tất cả đã hợp lại để tạo thành TRS mà tớ yêu thích cho đến bây giờ chỉ cần nghe có chút gì mới về Julian hay thu phục nhân vật khác là lật đật lục cái game ra chơi tiếp...Xin hết
Có lẽ bài này không giống một bài nhận xét mà lại giống như cảm nghĩ và cảm xúc dù sao thì cũng là những gì tớ thích thôi..
Nhận xét về bài viết của kyo: bài viết đạt đủ những tiêu chuẩn cần thiết như đã nói ở trên. Mặc dù không súc tích lắm nhưng cũng khá hay. vả lại kyo là người "khai trương" cho topic này nên runan ưu tiên cho bạn. Những bài viết cảm xúc tức thời thường hay hơn những cái gì đã soạn sẵn phải không?
-Kyo vẫn có thể post tiếp nhận xét về 1 game khác nhưng không trùng lập lại game TRS đã post.
-Mem khác vẫn có quyền post lại về game này .
*Kyo: 10 exp.
KNIGHT_1988
26-04-2005, 11:46
Ủng hộ đây:
Brigandine-ấn tượng mùa hè
Khi đó đã là hè, các học sinh nô nức đi chơi xa, riêng mình vẫn ở nhà ôm ghì lấy cái máy, những trò chơi chán ngắt, tẻ nhạt lần lượt trôi qua. Cho đến khi tiếp xúc với Brigadine, được hoà mình vào thế giới của những chiến binh, của những câu truyện kì bí, mình đã thay đổi cách nhìn về Turn Based.
Cảnh tượng hùng vĩ khi những trận mưa đá rơi, khi những cú phóng lửa ngoạn mục của những con rồng khổng lồ, khi những trận xáp chiến của các tướng quân hùng mạnh, tất cả, hoà quyện thành vẻ cuốn hút mà Brigandine tạo ra. Khi bước vào cốt truyện của từng nước, nó lại hiện lên muôn màu muôn vẻ, đạo đỏ chắc chắn với rồng Salamander lại thêm có những tướng tài góp sức, đạo Xanh dương ẩn mình trong những lớp tuyết, sức mạnh băng giá làm họ bất khả chiến bại, đạo Xanh lá mạ sử dụng quyền năng ánh sáng, đạo Cam che chở bởi lửa, đạo Xanh lá tận dụng thế mạnh của sấm và cây, cuối cùng là đạo tím với bóng tối che phủ. Mỗi lần phá thành là mỗi lần vắt óc suy nghĩ, ra thành lại mày mò tìm đường bao vây. Để rồi khi có được loại quân cấp cao, lại nhảy cẫng lên sung sướng.
Brigandine thổi vào mình luồng gió mới, mang lại những thánh hè ấn tượng nhất. Lúc vào học cũng là lúc, Brigandine đã chiếm 1 phần trong trái tim này
tui nhận xét cái brigandine luôn vậy:
Brigandine, một trò chơi dàn trận kiểu theo lượt nhưng đã để lại cho người chơi những ấn tượng sâu sắc
Với khung cảnh là cuộc chiến tranh giành vương quốc trên Forsena và cuộc đối đầu giữa 1 phe muốn hoà bình và 1 phe muốn chiến tranh, Brigandine đã thật sự hấp dẫn chúng ta.
Thử tưởng tượng xem, bạn đang là lãnh đạo của vương quốc, thế bạn muốn gì cho vương quốc mình, hoà bình hay chiến tranh, tàn sát hay nhân đạo. Tất cả đều do bạn quyết định. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì nhiệm vụ của bạn vẫn là chiếm các vương quốc khác dù bạn muốn hay không, đó là đích đến của trò chơi.
Vương quốc của bạn được tạo lập bởi các thành trì liên kết với nhau, không thể tách rời nhau được và các vị tướng là người nắm giữ thành trì đó.
Việc tổ chức lại lính và giao nhiệm vụ cho tướng cũng góp phần làm cho game có chút đặc sắc không kém. Lính của bạn sẽ từ từ nâng class lên, tướng cũng như thế. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân bạn, bạn sẽ phải tìm cách sắp xếp cũng như điều chỉnh cho lính và tướng
Thế bạn còn ngần ngại gì nữa, Brigandine sẽ giúp bạn mở mang đầu óc, tìm hiểu về các accident word, giúp bạn có thêm tự tin khi sắp xếp quân lính để đạt trình độ cao nhất.
Hình ảnh và âm thanh trong game nếu nói ngắn gọn là được, tỉ mỉ một chút là có sự kết hợp hài hoà giữa âm thanh nhẹ nhàng lúc ở vương quốc và âm thanh mạnh mẽ khi chiến đấu
Dường như đã sắp đặt sẵn, mỗi vương quốc đều có 1 nhạc chủ đề riêng phù hợp với vương quốc đó, điển hình như Leonia với nhạc nhẹ nhàng xứng đáng cho một vương quốc "holy", Eageras thì với nhạc mang một chút "tà ám" biểu hiện mục đích của họ, cũng là thôn tính vương quốc
Nào hãy để trí tưởng tượng của bạn bay bổng đến thế giới của Brigandine, Forsena.
demi-reaper
02-05-2005, 21:28
Tui cũng tham gia một bài về Tearing saga
Một cách chơi cũ, một câu chuyện cũ - câu chuyện về cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác - và một nguyên lý luôn luôn tồn tại đó là cái thiện luôn chiến thắng và vì chúng ta, những người chơi game không muốn bất kỳ nhân vật nào của mình phải chết. Nhưng Tearing Saga không làm cho chúng ta chán vì nó được xây dựng trên tính nhân văn của con người phương Đông: yêu cái đẹp, ghét cái xấu xa. Có thể chúng ta không hiểu hết những vì nhân vật nói nhưng chúng ta vẫn biết được nhân vật chúng ta muốn gì và sẽ làm gì bởi chúng ta cũng là người phương Đông. Ranh giới về ngôn ngữ đã được xóa bỏ, chỉ còn lại những cuộc chiến cuộc chiến có lý tưởng rõ ràng: tiêu diệt cái xấu. Và một điều nữa mà các dòng game Fire Emblem, hay Tearing Saga luôn thu hút chúng ta là cách chiến đấu - một cuộc chiến giống như thời trung cổ - cuộc chiến chỉ có gươm, giáo, búa, rồng, ngựa bay và các nhà phép thuật gia càng làm tăng thêm vẻ thu hút cho game.
Trong xã hội dường như cái ác đang lấn át cái thiện, thì trong TS chúng ta lại làm ngược lại, cái thiện trở nên thắng thế. Khi nhân vật của ta điều khiển mà chết trong trận chiến, chẳng phải chúng ta đều chơi lại đó sao, khát khao giữ lại nhân vật của mình và muốn tiêu diệt quân giặc chính là chúng ta đã làm nghiêng cán cân giữa cái thiện và cái ác. Ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc đó đã chia thành hai hướng rõ rệt, và chúng ta là người quyết định. Nhưng chúng ta những người cầm quân, đâu phải lúc nào cũng thích giết chóc, những người nào đã sai lầm chúng ta vẫn cho cơ hội sửa chửa và sẵn sàng cho đứng vào hàng ngũ của chúng ta. Đó chính là khát khao có thêm nhân vật mới, liệu chúng ta có quá tham lam không, tôi xin khẳng định là không vì đó là cái tâm trong mỗi con người.
Và đoạn cuối tôi xin nói là một triết lý của con người phương Đông đó là con người chúng ta tồn tại được đó chính là nhờ: nước, lửa, gió và đất. Bốn yếu tố đó như bốn vị thần luôn luôn bảo vể che chở cho chúng ta và đánh đuổi cái xấu xa độc ác. Runan - thanh gươm quyền năng của nước, Homle - thanh gươm quyền năng của lửa, Tia - thanh gươm quyền năng của đất và Senete - thanh gươm quyền năng của gió, bốn nhân vật với bốn vị thần bảo vệ đã tạo nên sức mạnh chống lại cái tà ma, cái đen tối - một con rồng đen. Tuy cái xấu có một sức mạnh lớn hơn cái thiện rất nhiều nhưng không phải là không chiến thắng được nếu chúng ta có quyết tâm, có nỗ lực và sự đoàn kết thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.
don't like gameover
15-05-2005, 12:51
Wao! Đọc bài mấy vị hay wá ta! và xem chừng TRS chiếm kha khá đấy chứ nhỉ?Tui cũng muốn góp một chút cảm xúc về TRS!
Lần đầu tiên tiếp xuc với Trs cũng là lần đầu tiên mình cầm tay PS.Lần đầu lớ ngớ như gà mắc tóc vào quán điên tử, ko biết chơi gì, gọi đại TRS. Lần đầu tiên biết đến thể loại này , mình hơi ngạc nhiên.Nhưng rồi, những hình ảnh dễ thương (lùn lùn, ngộ ngộ như kyo nói) đã dần dần hấp dẫn mình. Ko biết đánh, ko biết điều khiển, ko biết tí gì về tiếng nhật, quả thật đối vói mình rất khó khăn. Ngồi mướt mồ hôi, tìm được ra cách đánh, quả thật đó là điều rất thú vị. Mình khó có thể diễn tả cái cảm giác lần đầu tiên biết điều khiển quân giết địch, lần đầu tiên biết chiến thắng ấy được. Chính Trs đã mang đến cho mình sự kiên nhân để ngồi chơi,mày mò tìm hiểu, để biết được hương vị của chiến thắng sau bao mệt nhọc bỏ ra. Để mình có được óc phân tích, để rèn luyện một tư tưởng chiến thuật. Mình cảm ơn Eb đã sản xuất ra Trs.Đúng là Trs chỉ là câu chuyện cũ về cuộc chiến đấu giưa cái thiên và cái ac, nhưng ko chỉ đơn thuần như nhũng câu chuyện cũ đã thành lề thói sáo rỗng, mình cảm nyhận được ở Trs một điều gì đó thật mới mẻ. Những mối quan hệ rằng buộc, tình yêu, sự thù hận. Tất cả đều đã có nhưng trong trs nó thật sâu sắc.Nói thật, mình ko biết gì về tiếng nhật nên mình ko thể hiểu được cuộc trò chuyện, những lời giới thiệu, những lời dẫn dắt. Nhưng trong quá trình chơi, mình đã lờ mờ hiểu ra.Mình hiểu ra rằng cái ác tồn tại trong mỗi cái thiện, và chính cái thiện tồn tại trong mỗi cái ác. Bạn có vui ko khi anh chàng giáp đen map 5 đã từ bỏ tăm tối của bên địch để theo Ryunan? Bạn có hiểu được nỗi buồn khi anh chàng ấy ko thể hưởng tình yêu mà Kate dành cho để rồi lại một lần nữa dấn thân vào bùn lầy khi nghe theo lời đường mật của con phù thuỷ ác độc map 40? minh buồn lắm chứ!Mình hiểu rằng phải thực sự rèn luyện bản thân, rèn luyện cái tôi mọi lúc, mọi nơi, phải rèn ý chí kiên định để chống lại được những cám dỗ của tội lỗi mà bóng đêm là đại diện.mình cũng rất vui khi được chúng kiến cái cảnh đánh ghen rất bình dị của Vega và Shigen vì một người con gái xinh đẹp và tài năng Julia và sự hoà giải nhẹ nhàng của krisseena và Holmes khi lấy quyền làm chủ tướng. Và sau sự xích mích ấy, vega và shigen lại trở thành đôi bạn.Thật hay phải ko?Gần như mọi quan hệ, mọi tình cảm đều được các nhà làm game đưa vào trong Trs. Sự thù hận, lòng tham đã khiến tên trùm map 40 ko ngần ngại hy sinh cả con mình là Tia để tế thần.Nhưng ông cũng là con người, trong sâu thẳm tâm hồn đã bị lòng ham muốn quyền lực làm mờ mắt ấy vẫn còn một chút gì đó của con người: tình phụ tử.Cái chưởng cuối cùng sau 20 turn của ông giết hết tất cả nhũng kẻ nào chống lại mình ,và cả nhũng quân lính của mình nhưng ông vẫn chừa 1 con đường sống cho Tia. Chỉ duy nhât mình cô sống sót sau chưởng ấy. bạn cũng phải khâm phục Tian khi cô vì đại nghiã diệt thân, hợp lực cung 3 người bạn để phong ấn người cha giờ đã là con rồng hung ác.Và rất nhiều, rất nhiều điều nữa mình muốn nói nhưng....Khi họ đã phong ấn xong các thế lực tà ác, họ lại trở lại quê hương. Gặp nhau trên đường , trở thành bạn bè ,đồng đội, gắn bó với nhau trong suốt cuộc hành trình, tình cảm giữa họ dường như đã thành một gia đình. Nhưng họ vẫn phải hia tay nhau để trở lại quê hương, nơi gắn bó ruột thịt với mình. Nhưng dù ở đâu họ cũng ko quên nhớ tới nhau.Ryunan và Holmes đã đủa từng người một trở về quê hương và cuối cùng chỉ còn 2 người lên thuyền rong ruổi ra đi tiếp tuc cuộc hành trình vô định. Tới đây, bạn mới thấy hết được tình yêu của Enteh khi từ bỏ tước vị công chúa của mình để theo Ryunan, cũng như Katri và Shigen cùng người bạn gái của mình quyết định đi theo Holmes tới chân trời góc bể.Thật nhẹ nhàng và cũng thật tuyệt vời phải không? một kết thúc cực kì có hậu????
Holy_Knight_no_0
23-06-2005, 14:40
Tôi muốn nhận xét về về brigandine (tàn sát) dươi 1 khía cạnh khác
Hồi đó khoảng tầm năm 2001 các trò vi tính chưa phát triển như bây giờ và vì thế thống trị làng game hồi đó là ps1
Tuy nhiên các trò ps1 cũng dần cho thấy điểm yếu của nó đó là người chơi thường chỉ chơi đuợc với quái vật trong máy ( có 1 vài trò nối mạng như Chiến tranh thế giơi)
Rồi brigandine xuất hiện ban đầu 1 vài người trong lớp biết sau đó lan dần sang gần hết cả lớp .Brigandine thực sự tạo ấn tượng mạnh nhất đối với dân game cả lớp . Bọn tôi cứ đến lớp là bàn tán sôi nổi mỗi đứa tìm tòi 1 tý ,cả bọn nỏi chuyện hàng giờ về brigandine mà o biết chán , bỏ học thêm ,bùng học chính là chuyện thường ngày để đi chơi tàn sát
Cảm giác đuợc cầm quân thật là tuyệt vời đăc biệt là mỗi thằng câm khoảng 2 đạo dánh nhau lung tung , hai thằng yếu thì lại kết hợp với nhau đẻ dánh thằng mạnh
Những trận đánh kéo dài hàng giờ liền ,mỗi bước đi là cả 1 quá trình tính toán căn ke giữa những thằng bạn than với nhau .bọn tôi ngồi từ sang dến đêm mà không biết chán
Những ván đấu kéo dài hàng tuần liền mà o kết thúc nên hôm nào đến lớp cững vậy
tha hồ truyện để nói
Bây giờ mỗi thằng 1 nơi , mỗi thăng 1 cuộc sống khác nhưng khi gặp nhau ôn lại chuyện tàn sát là tất cả lai hào hứng như ngày nào
MỘT KỶ NIỆM VỀ GAME VÀ BẠN BÈ CÓ LẼ KHÔNG BAO GIỜ BỊ LÃNG QUÊN TRONG MỖI CHÚNG TA
XingHieng
12-07-2005, 12:01
RIOT STARS, game rất xa xưa, từ thời PS1 mới có (game này còn có một tên gọi khác là Mộc đế 5-vì chơi kiểu Mộc đế, mà hồi đấy thì làm gì đã có Mộc đế 5).Lần đầu tiên được nhìn thấy nó là vào khoảng 1997, mình đã thực sự ấn tượng và bị lôi cuốn bởi một game cực kỳ sống động. Hệ thống TBS - Action mới chỉ gặp ở trong 2 game, đó chính là RIOT STARS và Sold Childner (không biết viết có đúng không nữa). Game này từ xưa lắm rồi, nhưng ai đã từng chơi qua thì sẽ phải nhớ mãi..Đi, đánh nhau theo lượt, nhưng trong trận đánh còn được quyền quyết định mình sẽ dùng chưởng gì,kết hợp đồng đội ra sao..Chắc ai đã từng chơi Star Ocean thì không thể quên kiểu anh em ta oánh nhau tá lả trên màn hình.. RIOT STAR không được xuất sắc đến như vậy, nhưng khi đánh quân địch rơi ra đủ ngọc thì ta lại được quyền chọn hoặc là để trận đánh kết thúc hoặc là sử dụng số ngọc đấy để...đánh tiếp..Hồi xa xưa chơi trên PS1, cũng không có nhiều thời gian thì thấy game này khó..Giờ chơi lại thì thấy nó cũng không quá khó.. Đồ hoạ của game đẹp như trong...mơ..Với tiên, ngựa bay, rồng..và rất nhiều bí mật để khám phá..Đây thực sự là một game để các bạn chơi.. Ai chưa chơi thì nên đi kiếm đĩa về ngay, đảm bảo sẽ không phải hối hận..Vì với RIOT STAR, bạn sẽ có được những giờ phút thư giãn đúng nghĩa,đặc biệt là khi có đông bạn bè cùng ngồi bàn luận thì sẽ thấy rất thú vị.. Game này hơi ngắn, chỉ có 5 phần, ước tính khoảng 30 bài..và cũng có một số nhiệm vụ phụ..Trong game còn có mini game để giải trí, đó là: cá ngựa, chơi máy slot, chơi Black Jack.. Thật là thú vị bởi vì Atlus cho phép ta dùng tiền có thể mua được chỉ số, lên LV (đây là một điều rất đặc biệt).. Trừ tướng chính ra thì có thể bán tất cả quân, tướng, quái vật của bạn để lấy tiền lên.. LV..Game này có một nhược điểm là cốt truyện đơn giản, game quá coi trọng tiền, có nhiều tiền sẽ có đồ xịn, quân mạnh..Âm nhạc của game không được xuất sắc lắm, nhưng vào thời điểm đấy thì được thế đã là quá mỹ mãn rồi..
Tôi đã chơi nhiều game, FF series có, TBS có, nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác của mình khi chơi RIOT STARS..Đúng là ấn tượng đầu tiên luôn là mãi mãi..Có thể bạn không tin, chứ tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác đói, chóng mặt, hoa mắt, ù tai của mình khi nhịn ăn sáng để danh tiền chơi..Hồi xưa làm gì có PC, làm gì có card save, phải dùng chung của hàng, nếu mà chẳng may có bị nhớ đè thì cũng chỉ biết ngậm ngùi, chua xót..hi..Tôi viết theo những gì mình cảm nhận được, có thể các bạn cho rằng tôi quá thiên vị, hoặc thế này thế nọ.. Nhưng quả thực bây giờ tôi chơi nhiều game PS2 mà cũng chẳng thể nào tìm lại được những cảm giác ngày xưa.. Và tôi có một nhận xét rằng dường như game bây giờ viết theo kiểu công nghiệp hơn, các nhân vật ít được chăm chút hơn.. Tearing Saga hay là thế mà tôi cũng chỉ chơi qua một lần rồi quên, may ra chỉ ấn tượng lại ở bài hát của nó..Brigadine hay nhưng cũng chỉ loanh quanh ở mấy con quái vật, tướng.. Có rất nhiều game hay, nhưng nếu tôi vẫn xếp RIOT STARS ở vị trí hàng đầu..Trên đây là những cảm nhận của tôi, ấn tượng của tôi về game này,nếu có gì không phải thì cũng mong nhận được sự đóng góp của các bạn..Thật đúng là ấn tượng ban đầu luôn là mãi mãi :D
Àh,còn một điều nữa,lên đây để tranh cãi game này hay,game kia dở mình nghĩ là một điều không nên.Vì nói ra thì game nào cũng có hạt sạn..mỗi người một kiểu,một sở thích mà.. Các bạn biết được game hay thì giới thiệu cho mọi người biết, để mọi người cùng chơi, cùng cảm nhận..
tôi thích tất cả các trò thể turn based dù là kiểu chiếm thành
hay kiểu đi bài
tui xin có chút ý kiến chứ ko tham gia nên ko cần exp tui chỉ xin lấy lại công bằng cho tearing sarà[ps2]
thú thật tui chơi biết bao nhiêu game chiến thuật rồi chơi cả sara1 luôn nhưng ko có game nào làm cho tui lôi cuốn mất ngủ bởi sara2
chơi sara1 tui chơi tới lần thứ 2 là chán ko muốn chơi lại vì tính chất của nóko có lôi cuốn vì từ khi đạo quân của homet [tướng cung đội 2] luyên với quân ma thì tính chất của nóko còn hấp dẩn nửa tui chơi khi mà lấy đc khiêng rồng thì chán ko chơi nửa[ khiêng rồng 60def có khiêng đâm ra chán và ko còn thú vị nửa
tui buồn vì ko có thể loại game nào có sức hấp dẩn nưa damd ra chán chỉ biết đi làm .đi làm .ngày qua ngày tôi đâm ra tuyệt vọng chán nản có lúc muốn bỏ cả game ko thích chơi nửa tui làm cả ngày chỉ có buổi tối la rảnh ma ko biết lam gì dời sống thật vô vị
một buổi tối khi cùng bạn gái an chè mới về khi đưa tiển nàng về tận nhà lúc đó mới 22h10phút ko biết làm gì tôi vô quán game ở đường trần phú thành phố buôn ma thuột chú chủ game ở đó rất thân với tui vì chú ấy củng thích game chiến thuật.chú ấy nói
huy[tên của tui] có game mới về nè [chú ấy mới nhập các loại game phiêu lưu chiến thuật ma chú ấy lấy ở 156 nguyển kim quận thì tui ko biết]
tên chú ấy là lâm cở 40 mấy tuổi rồi tính củng vui vẻ] có mộc đế chiến kỉ mới nè có thích vô thử ko [tui choi từ lúc mộc đế chiến kỉ 2.4 đỉa vi tính..5.6.7.8.9.10.11.12 mộc đế chiến kỉ copy từ bên trung quốc về]
đang lúc buồn thôi thì chơi đại cho giết thời gian
tui còn nhớ cảm giác đầu tiên thấy lạ là bên mình và địch đánh theo kiểu bàn cờ ta đi. địch đi thấy củng hay hay vì ko ai lợi thế hơn ai vô coi hình đánh nhau thì thấy nó củng đẹp [ nếu ai coi sk đẹp nhất chỉ có sát thủ nử áo trắng sài chiêu 5 nhát chắc khó có thể quên
khi tui chơi tới map5 bắt đầu có cảm giác kì cục vừa tức vừa vui vì tính chất khó của nó[ ý tui nó nếu bạn ko dùng chiến thuật từng map thì đánh rất khonhứng dể ý thì củng quá dể[ tui thấy ai củng gên vì game này khó quá noi 1 thật càng khó càng kích thích người chơi tui hiện đang ở map13 đang đánh dở dang phải về vì chú ấy 11h đóng cửa[ ởbmt chỉ có tiệm chú ấy có ma thôi đang bục cái minh mới save ở turn thứ 10[5 turn save mọtt lần]
mổi ngày tui chỉ chơi đc 3h ở buôn m thuọtt tui đang la người hiểu nhiều nhất về chiến thuật game này tui củng rất mong các huynh có thể đừng kêu game này khó quá dở quá nói thật chỉ có đầu ióc bả đaymới ko nhận ra cái tính dẩn đến cái hay của gãme này nói thật vì chơi gmae này hoài mà bạn gái dả bỏ tui nhưng tui củng ko lấy làm gì tiết vì tui đả có mục đích để sống rồi tưi phải hoàn thành game này hoàn chỉnh nhất
khi choi game này tui mới biết mình còn mọt muc đích để sống chứ lúc trước chỉ như cái xác ko hồn khi ở trong game tui mới la chính mình
xin hết
KNIGHT_1988
04-08-2005, 08:12
Bài phát biểu cảm động, Move to tear. Tiếc là thể loại Ps2 khó phổ biến hơn PS1, 1 phần vì giá Ps2 còn đắt, 2 là chưa có chương trình giả lập nào thông dụng nên với nhiều người còn xa lạ, như tui cũng chẳng biết trò đó ra sao nữa.
*Bạn lấy cái khiên rồng sao thế ? có thể nói rõ hơn 1 chút ko ?
Spam...spam..spam...
Lần này phạt cảnh cáo nha, lần sau là thăng cấp đó
ặc sao tui thấy mấy you toàn nói về game trên ps ko ít thấy ai nói về pc nhỉ ? . Vậy tui có 1 game theo thể loại TBS trên pc muốn nói chút cho bà con cùng thưởng thức :
đế quốc chiến thần III :
đây là 1 game TBS ( ko phải nói chi ) , được xây dựng trên nền tảng 3D nên chuyển động các nhân vật khá mượt . đồ hoạ theo kiểu anime nên ko sắc nét và giống thật như các game khác nhưng cũng khá đẹp . mỗi nhân vật có thể lựa chọn những class khác nhau để phát triển , có tất cả 3 nhánh class để nhân vật bạn chọn lựa . trên mỗi nhánh còn có các nhánh phụ khác . khi đạt 1 cấp độ nhất định thì nhân vật đó có thể tiến hoá biến đổi thành dạng khác mạnh hơn hoặc nếu bạn ko thích tiến hoá mà vẫn muốn ở nguyên hình dạng đó thì tuỳ bạn ( muốn sao thì muốn ) . tuỳ vào từng cấp độ tiến hoá và từng class mà khả năng di chuyển sẽ xa hay gần . các item trong game toàn tiếng hoa nhưng yên tâm game có thể hiện các tính năng mỗi item bằng quy ước chung cho các game RPG . khi đánh trận bạn có thể gọi ra bao nhiêu nhân vật ra tham chiến cũng được ( tất nhiên là trong giới hạn của màn ) khi giao chiến các nhân vật có thể bị miss khi tấn công , khi 1 nhân vật bị tấn công thì nhân vật đó có cơ hội phản công lại từ 1 - 2 đòn . đây 1 game ko khó lắm .
vậy thôi nếu có thời gian tui sẽ post tiếp bàn về game lords of the beast . xin mod đừng cộng mp cho tui , tui đầy quá trời rùi nếu chuyển mp thành exp thì cũng được nhưng nói chung ko cộng gì hết cũng được đỡ phiền .
NguyenTrongNam
17-08-2005, 16:52
Lạ thật đấy tui thấy hosigami cũng là một game Turn based khá hay mà sao ko thấy các bác nói tới vậy??
Theo tui được biết thì hosigami mang một số nét khá giống với fantasy tactics nhưng lại ko được đánh giá cao như vậy.Lúc đầu khi chơi thử tui cũng thấy nó chán chán làm sao ấy và định bỏ chơi luôn nhưng khi ghép được một đồng Gren thì tui thấy nó hay quá trời luôn bởi game này sử dụng các đồng xu [coin] với khả năng sát thương cực mạnh đã giúp cho tui thắng khá nhiều trận chiến trên Tower.Từ lúc tui ghép được đồng xu đó thì game này đã trở hấp dẫn hơn tuy nhiên để ghép được một số đồng như Gain,Breeze,Gren,...thì ko dễ chút nào cả tui phải mất cả tuần để làm việc đó.Không những vậy game đánh dựa trên thuộc tính của các nhân vật [chỉ số Dev],các thuộc tính bao gồm:Amu[lửa],Ema[đất],Sonova[gió],...Mỗi thuộc tính sẽ tương thích với khả năng sử dụng phép thuật,tấn công và phòng thủ của nhân vật.Đồng thời cácnhân vật cũng có thể đổi được thuộc tính của mình và để hoàn thành được thuộc tính thì nhân vật phải lên đủ được 16 Dev[lên kèm với Exp khi bạn chiến đấu].Đánh game này cũng cần phải chú ý rằng lưc đánh của nhân vật ko cố định vào chỉ số attack như TRS mà hoàn toàn dựa vào...tay của mình bởi lực đánh của nhân vật sẽ được hiển thị trên 1 thanh năng lượng và chỉ cần chờ cho năng lượngchạy lên cao nhất thì lực đánh của nhân vật sẽ cao nhất.Tui cũng khá mệt với khoản nuôi nhân vật lên limit lever bởi lv tối đa đạt được là 99 và hp cao nhất là 9999.Tuy rất cố gắng nhưng tui cũng chỉ nuôi thằng Fazz được 4 thuộc tính và sở hữu thanh kiếm của Amu ở Dev 16 và rìu của Sonova cũng ở Dev 16 với chỉ số attack khá cao nhưng khi đánh với trùm cuối,cùng 4 thằng hộ pháp đen và bọn người đá thì tui chỉ dám xài đồng xu vì đánh attack quá yếu.Game cũng khá hay vì người chơi cần phải tính toán chonhân vật di chuyển tốn ít sức để đủ lực dùng item hoặc tấn công[lúc yếu nên chơi bumerang cho hiện quả].Chỉ một điều hạn chế là nhạc game ko đươc hay cho lắm..hix!Quên mất ở mỗi Dev của mỗi thuộctính nhân vật của bạn sẽ có thêm 1 số độc chiêu như Counter attack 10,10,30%,Blind,...Bài viết còn nhiều sai sót xin các bạn bỏ qua.Thanks..:D
phamminhtuan1234
30-09-2005, 16:38
thật buồn khi không vào đây sớm,không biết nói gì về brigandine lần 2 có sao không
Brigandine
game bắt đầu với lục địa huyền thoại forsena với vị vua nhân từ phúc hậu luôn mong muốn mang đến cho sự hòa bình cho ấm áp với nhân dân.Rồi một ngày vị tướng của vương quốc Zemeckis đã phản bội và giết vị vua cướp ngôi,hắn ta quyết tâm đưa tất cả vào vòng xoáy của một cuộc chiến vô nghĩa và rồi tất cả các đế chế lao vào cuộc thánh chiến tranh dành ngôi bá chủ lục địa
-Norgard với người lãnh đạo Vaynard được mệnh danh là con sói trắng làm bá chủ phương bắc, nay quyết tâm lên ngôi bá chủ lục địa một lần nữa.Vaynard đã đi liên minh với leonia và quyết tâm kéo vương quốc hòa bình này vào trận chiến
-Leonia với nữ hoàng Lyonesse lãnh đạo,một cô gái nông thôn bình thường luôn mong muốn hòa bình yên lành,cuộc chiến xảy ra và leonia quyết mang lại điều tốt lành cho lục địa,cô ta đi cùng ki một trong những người bạn thời thơ ấu ngừơi sau này khi hòa bình được thiết lập sẽ cứoi nữ hoàng,anh ta thề bảo vệ người bạn của mình đến hơi thở cuối cùng
-Iscalio với độc tài Dryst luôn nhăm nhe muốn làm bá chủ và chỉ chờ cơ hội này là mang quân tiến lên
-Caerleon với king Cai lãnh đạo là vương quốc nhỏ bé nằm ở lục địa phía nam,anh ta liên minh với new ame để chiến đấu với khả năng phép thuật tuyệt vời
-New Almekia được sự lãnh đạo của hoàng tử lance con trai của vua almekia nay quyết tâm trả thù cho cha và lên ngôi vua thống nhất lục địa cùng người bạn Cai
-và cuối cùng Zemeckis thống nhất lãnh thổ rộng lớn của almekia cũ và đổi tên thành Esgares Empire .Hắn ta quyết tâm dùng bạo lực thống nhất cả lục địa
lời kết:chào mừng các bạn đến với lục địa fosena huyền thoại,nơi các trận chiến giữa sức mạnh và phép thuật,giữa rồng và quỷ,giữa những con người với trái tim dũng cảm chiến đấu vì tình yêu thương họ quyết dành lại niềm tin cho lí tưởng vinh quang
The weak lose their freedom to the strong.
Such is the way of the strong.
And it is the providence of nature that only
the strong survive.
Kẻ yếu mất niềm tin khi đứng trứơc kẻ mạnh,đó là cách mà kẻ tồn tại.Và đó là quy luật của tự nhiên mà nhờ đó kẻ mạnh tồn tại.
Tên truy cập
26-10-2005, 09:57
Turn Based là một trong những dòng game mình ưa thích nhất , đơn giản chỉ vì . . . nó hay và rất phù hợp với mình đối với một thằng chơi game thuộc loại kém ( đối với mấy game action ) và hay bị phân tâm bởi bài vở , việc nhà , . . . Các game turn based có thể ngồi chơi rất nhàn, không đòi hỏi về thời gian và kĩ năng gì cả : Vừa chơi vừa ăn bánh , vừa chơi vừa thơm bạn gái lia lịa ( hơi bị hay ^_^ ) , thậm chí khi bạn đang chơi tự nhiên nhu cầu cần giải quyết nỗi . . . buồn ở đâu chợt mọc ra thì cũng không phải cố gắng nín nhịn để đi qua một cảnh nào đó như các game khác ^_^ . Đấy , những cái được của loạt game turn based quả là hơi bị to đúng không các bạn ^_^ .
Thật ra mình đến với dòng turn base rất ngẫu nhiên , nhớ lại lúc đó . . . À , một lần , lang thang trên đường Pasteur mò xem có đĩa đua xe nào hay để chơi không. Ghé vào một tiệm xeo xéo bên kia đường đối diện với Mi Mi, vừa bước vào cửa đập vào mắt mình hình ảnh đầu tiên là cảnh một cô bé cưỡi Pegasut qua màn hình TV21 inch ^_^. Không hỏi han cách chơi ra sao , vì quá ấn tượng bởi hình ảnh quá đẹp và âm nhạc của game , mình vác ngay dĩa này về chơi , chỉ có một thông tin duy nhất mình biết đó là tên của game này : Fire Emblem 3 . Lúc mang về thì mình mới nhận ra thể loại này quá khó và hoàn toàn mới lạ tại Việt Nam , lại toàn tiếng Nhật nữa mới khủng khiếp T_T Nhưng chính vì độ vẻ đẹp hình ảnh của game đã thôi thúc mình lần mò từng chút từng chút một , thế nào để di chuyển quân , thế nào để tấn công . Ấy vậy cũng lần mò đi đến quá nửa game , lúc này lại phát hiện ra , à , trò này mình còn có thể cứu được nhân vật nữa ^_^ Vậy là reset máy lại để tìm cách thu phục được các nhân vật mà nghi ngờ có thể theo quân ta , dần dần tìm hiểu thêm các tính năng của vũ khí. Đến màn sa mạc thì lại phát hiện ra một điều thú vị khác : ăn trộm có thể đào được đồ chơi dưới đất ! Về sau mình đã bỏ thời gian đi đúng 45 cảnh lại , lấy ăn trộm đi từng bước từng bước một với từng cảnh để tìm đồ chôn , nghĩ lại chắc bây giờ mình không làm nổi điều này , thế rồi lần mò ra tất cả các chỗ mua đồ bí mật , ngồi hị hoạy load đi load lại để tướng có thể tăng chỉ số cao nhất khi lên level , . . . . Cuối cùng , có thể nói mình đã kết thúc game này hoàn hảo một cách tuyệt đối và thấu hiểu hầu như tất cả các chi tiết trong game . Vào thời gian đó mình hoàn toàn chơi một mình , không có bất cứ sự hỗ trợ của ai hay ai chơi cùng cả, đã vậy trong quá trình chơi thì lúc đó các đàn anh chơi game cô lập và nghĩ mình bị chập mạch vì thằng cu tí tuổi mà chơi ba cái game ngớ ngẩn ^_^''' , mạng thì càng không mơ đến vì khoảng thời gian 94 ,95 chữ internet ở Việt Nam hoàn toàn xa lạ ^_^ .
Fire Emblem 3 làm một kỉ niệm hết sức ngọt ngào và đẹp đẽ với xuyên suốt thời gian chơi game của mình . Ấy vậy mà thấm thoắt cũng hơn chục năm rồi . . . .
Brother_Crush
30-10-2005, 14:11
chào các bác cái cảm nhận này tuyệt vời đấy chứ
nếu nói về cảm nhận về game turn tui cũng biết chút ít( không dám nói là nhiều dù là mình không hơn ai). Đã chơi turn based cũng cả chục loại, tuy không nhiều nhưng nó vẫn là một game mà không thể thiếu của các member game chúng ta.Các thể loại turn based đều rất hay nếu ai biết thưởng thức nó, nó đa dạng nhưng cũng không kém phần phức tạp. Có mấy game chơi bằng tiếng tàu thường không được hiểu cho lắm. Các thể loại turn mà mình chơi thì mình có thể thích nhất là Tearing saga, nó hay ở nhiều cái là giữa cái thiện và cái ác, sự đấu tranh của các hiện sĩ thánh chiến chống lại bọn quỷ dữ. Đồng thời nó cũng không như các game khác là nó một mode riêng của nó mà một vài thể loại khác không có như Tearing,berwich, thập tự chinh... yếu tố bí mật của trò chơi, cách nuôi các nhân vật của mình lên lv cao và cách đánh qua màn. Nó không khó lắm nhưng cũng không đơn giản. Đồng thời cách Class của các nhân vật mà mình thích thì có thể làm được mà mình thích, đa số các game turn đều đòi hỏi sự thông minh và tìm tòi của người chơi, ngoài ra nó còn có chất lượng về âm thanh và hình ảnh. Cách thể hiện của các nhân vật qua màn ảnh... tóm lại là rất nhiều. Đa số là đều được chơi trên ps. và một điều rất quan trọng là do bịnh ghiền .Nêu ai muốn chơi thì phải tập chơi những game đơn giản trước vì turn thường rất khó. ý kiến của mình chỉ có vậy thôi.
Còn các thể loại chơi trên pc thì rất ít tại vì nó đòi hỏi cấu hình của máy phải rất mạnh, không mạnh là không chơi được, thể loại game còn rất ít.
GROWLANSER GENERATIONS: CÔNG LÝ VÀ BÓNG TỐI
Đây là game kết hợp giữa Grow 2 và 3 trên hệ PS 2. Growlanser2 là game dàn trận tuy ko phải là turn based nhưng những ai yêu thích Der langrisser ko thể ko phủ nhận giá trị chiến thuật của nó.Về nội dung cách chơi thì runan ko bàn đến, tự các mem đã chơi qua sẽ hiểu rõ thôi.Runan chỉ nói đến vấn đề nội dụng cốt truyện mà thôi.
Một game có nội dung đơn giản nhưng rất sâu sắc, nói về Wein Cruz trên bước đường phấn đấu để trổ thành 1 general chân chính.Anh đã phải trải wa nhiều thử thách khốc liệt bên cạnh nhưng người bạn thật sự luôn rân trọng và xem anh là bạn như Hans, Xenos,Charlone,Viriera, Arieta...Tuy nhiên cũng có những lúc anh ko thể kiểm soát được lý trí của mình giữa tình bạn chân thật và tình bạn giả tạo ( Wein luôn xem Maximilian là bạn thân nhất trong khi Max luôn là người lợi dụng và hãm hại Wein , mãi cho đến phút chót thì max mới tỉnh ngộ).Câu chuyện vẫn được dàn dựng theo cốt cách của Der langrisser The holy war 's waiting for the morning sun, với tình huống nhân vật chính luôn có nhiều con đường để chọn lựa cho tương lai và ý nghĩa sống còn của mình, và dĩ nhiên cuối cùng chân lý vẫn luôn tỏa sáng dù nhân vật chính của bạn có chọn cho mình con đường nào đi chăng nữa.
-đồ họa 2D, nhân vật theo kiểu Anime-manga sở trường, âm nhạc đạt chuẩn strategy với những giai điệu vui tươi ( lúc luyện tập) và trầm lắng nhẹ nhàng ( Midi :The sense of justice-bạn sẽ nghe đoạn nhạc này trong các map khó và quan trọng).
-Đánh giá:
+Nội dung:8/10
+Hình ảnh:8/10
+Âm nhạc :9/10
+Nội dung bí ẩn: 10/10 ( các bạn chơi qua sẽ biết).
Baldur's Gate ,Ice Wind Dale ,Planeescape torrent và hiện giờ là Nerverwinter knight (cũng là turn based mặc dù là RPG) . Tôi rất ái mộ các game turn based của Interplay (Black Isle Studio) và cả các game turn based strategy Fire Emblem, ..như các bác vậy. Nhưng với tôi các game của interplay vẫn hay hơn mặc dù với các bác hình nhân vật và các skill của nó có thể không đẹp bằng . Dĩ nhiên tôi biết là so sánh game chiến thuật với RPG khá là khập khiễng nhưng cả 2 dòng game trên đều lấy bối cảnh và dựa vào các truyền thuyết và lịch sử thời trung cổ ở châu Âu .Nhưng trong các game như Baldur's Gate hay Ice Wind Dale thì cái không khí thời trung cổ thể hiện rõ rệt và chân thực hơn nhiều từ trang phục , âm nhạc ,kiến trúc ,cốt truyện và mang đậm các nét văn hóa của châu Âu hơn . Còn đối với Tearing Saga hay Fire Emblem thì có hình nhân vật ,skill đẹp hơn , cộng với cốt truyện khá là sáng tạo (ý tôi là phải xây dựng 1 câu truyện hư cấu khá nhiều về mặt lịch sử hay truyền thuyết) cho phép người chơi có thể thả sức tưởng tượng trong Game. Xin tha lỗi cho tôi nếu có ý kiến nào bạn không đồng ý với tôi vì xét cho cùng Game là 1 thú vui và chẳng gì tệ hại hơn là làm hỏng niềm vui của người khác
voldo-scorpius
28-11-2005, 16:55
Tôi thấy Sumon Night cũng khá hấp dẫn, không biết có nhiều người chơi qua chưa. Chơi gần giống Hoshigamy nhưng lại có hình ảnh đẹp, có nhiều mini game để giúp tiêu khiển, chơi rất thoải mái, chúng ta không bị rơi vào tình trạng căng thẳng như tearring saga hay Hoshigamy vì người hay lính Sumon chết khi qua trận lại được dùng bình thường, exp có thể tập trung cho nhân vật mình cảm thấy có lợi, chúng ta có thể chon tướng nam hay nữ tùy sở thích và hay nhất là khi tăng lever có thể tăng tập trung những chỉ số mình thích, không chỉ có các map bắt buộc, Sumon Night còn có map trong mini game, giúp người chơi được thử thách nhiều hơn .Điều đáng nói là phong cách vui nhộn rất ít game có được, theo tôi thì gây cười giúp thư giãn tinh thần là yếu tố rất cần thiết cho game vì mục đích chính của game là giải trí, khi có tiếng cười chúng ta sẽ có thể thư giãn tốt hơn, một số game hiện nay gây cho người chơi rất nhiều căng thẳng và tâm lý ức chế , kể cả terring saga hay Brigandi.Tôi đánh giá cao Sumon night vì nó dành cho đa lứa tuổi từ người lớn đến trẻ nhỏ, nhưng nó cũng không phải quá dễ dàng và chắc chắn bạn không thể chơi 1 lần mà khám phá hết các phép thuật cũng như bí mật của game và các nhân vật cũng không thể đầy đủ ngay được.
voldo-scorpius
05-12-2005, 10:27
Ha ha có ai chơi yugi 2 chưa( Chơi dạng nuôi thú chứ không phải đánh card) có thể coi đay là game kết hợp giữa turnt base và thể real time ta có thể vừa cho lính quân của mình chiến đấu trên bàn cờ theo thể turnt base vừa nuôi lính trên 1 bàn chơi khác, nói chung là rất ấn tượng , 1 game vừa kết hợp giữa trí tuệ và kĩ năng.Yugi 2 đã làm cho tôi say mê ngay từ lần đầu chiến thắng ở bàn 1 nà đổi được 1 quái điểu lever 3 . ngoài những nước đi đầy tính toán ta vẫn có thể có những giây phút giải trí rất vui vẻ với những quả trứng quái vật kiếm được ở trên bàn , và còn 1 điểm rất hay gặp ở thể turnt base thực thụ là đấu card, có rồng trắng mắt xanh ư, thần sức mạnh ư, chưa chắc đã thắng đâu còn có sự kết hợp rất tuyệt của lợn điện và cá voi hay rồng lửa và rồng xanh.nói chung là thật tuyệt vời không thể chê trách điều gì có chăng chỉ là tại sao tôi không thấy ở PS 2 có loại yugi oh như thế , có người nào có cùng sự hâm mộ có thể liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào chúng ta có thể đấu card quái vật để hiểu thêm về đấu pháp của nhau. yugi oh thật tuyệt.
Buồn quá kể chuyện chút về Berwick Saga nha . Rõ ràng là game đã thay đổi nhiều so với Tearing Saga .Đầu tiên là kiểu đi turn xen kẽ khác hẳn so với kiểu đi turn lần luợt trước kia .Kiểu đi này làm game khó hơn đôi chút vì nếu như trò cũ thì sau turn của người chơi quân số địch đã giảm khá nhiều .Thứ 2 là kiểu save 5 turn 1 lần cũng làm người chơi phải thận trọng hơn.Nếu như trong fireemblem và TRS nguời chơi có cơ hội để luyện Lv, tiền trong đấu trường thì ngược lại trong BWS không có 1 cái đấu trường nào .Chuyện này hơi bất thường vì đấu trường đã trở thành 1 thông lệ trong dòng game này nhưng theo tôi rất hợp lý vì nó làm giảm độ khó của Game. Ngoài ra , nhiều bài cũng được hạn chế turn để tăng độ khó . Cách thu phục và change class của các char cũng phức tạp hơn ,làm cho game đỡ nhàm chán hơn . Cách vẽ các nhân vật theo tôi đẹp hơn TRS nhưng về mặt các skill thì không tiến triển gì nhiều, 1 phần là do để tăng độ khó nên các tỷ lệ skill ra ít hơn . Về nhạc nền và tiếng động thì chỉ ở mức trung bình Ngoài ra cũng có 1 số nhược điểm : ví dụ như không có những trận đánh lớn , lâu ,các trận đánh thành không thực tế lắm vì tác dụng của pháo đài không lớn lắm và cổng thành quá yếu ,phần lớn các trận đánh thành là hạn chế turn nên việc dùng ballista là rất hạn chế (quá chậm) , hơi ít các bài đánh rồng và rồng trò này hơi yếu .Tôi nghĩ nếu tăng sức mạnh của bọn rồng và để chúng canh giữ nhiều kho báu và vũ khí quí thì sẽ hay hơn. Nói tóm lại ,tiêu chí của game chiến thuật vẫn là độ khó cao nên không biết là version sau của BWS sẽ bị hạn chế thêm những gì ,nhưng đảm bảo là sẽ không thể farm tiền với exp được nữa.
DarkHunter
17-12-2005, 22:07
chờ đợi download silkroadonline thật là lâu :(, đọc topic này thì các kỷ niệm 1 thời với game turn base chợt hiện về, nào là mộc đế này - luyện tất cả mọi vũ khí lên 100*, từ thanh kiếm thần đến con giáo C ghẻ..., đến loạt final fantasy tactics - ai đã mê đồ họa + cốt truyện của square soft thì không thể nào bỏ qua game này, tui vẫn chưa khám phá hết, sẽ còn chơi lại...
nhưng tôi muốn kể với các bạn về civilization 3 (civ) 1 game trên pc - gắn với cuộc đời sinh viên khốn khổ - ko tiền mới phải chơi game pc, các game pc thật lạc lõng với thế giới console - thảo nào mà bọn japan nó ko bao h chơi game pc.
nhưng mà tôi - sinh viên ko tiền hồi ấy buộc phải chơi game pc, sáng thì ko đi học ngồi với cái computer, chiều + tối cũng rứa :hug: , civ đã để lại ấn tượng mà tôi phải quyết định mua pc mới để chơi tiếp civ 4 :D , bây h phải mua xe máy để đèo em đi chơi, nhưng mà wa tết sẽ mua
đến với civ, bạn bắt đầu với 1 nền văn minh, như là nền văn minh thần đạo như japan, thương mại như anh quốc, inca, ấn độ, vv... - và phát triển hết sức để tranh đấu với các nền văn minh do computer chỉ đạo #>:) , mặc dù AI (trí tuệ nhân tạo) của computer rất là kém, nhưng mà đó là 1 trò chơi vĩ đại, bạn phát triển 1 nền văn minh trong 4000 năm và tiêu diệt các nền văn minh khác, điều mà ngay bây giờ tôi đang nhận ra, nhân loại đang thực tập 1 cách chơi của civ, hàng loạt nền văn minh đã bị hủy diệt như phần lớn của người da đỏ, hay bị lai hóa như nhật bản, hay đang bị tấn công như việt nam ta chẳng hạn <nhạc pop - đồ ăn nhanh - phim hành động mỹ - và cả phim khóc hàn quốc> hay đang phản ứng tiêu cực như dân trung đông...
giờ đây tôi ko chơi civ, mà tôi đang chơi the sim trong cuộc sống thật, tôi phải lo cho cái nhà trọ của tôi, lo cho em iu của tôi dc cười đùa vui vẻ,... nhưng mà khi tạm ổn với the sim, tôi sẽ lại quay lại với civ
voldo-scorpius
19-12-2005, 15:21
Sao trên thế giới lại có những game turnt base chán được như Escastapila hay tên tương tự gì đấy tôi không nhớ rõ nữa(trên ps1), đại loại là rất không hay, hình ảnh xấu nội dung chơi nhạt nhẽo lực lượng không đồng đều nói chung là tôi chỉ dám nhìn người khác chơi và nghe họ ca thán chơi vừa ngắn vừa dễ vừa xấu.Tôi có kiếm trò này cho thằng em chơi nhưng sự thật là tôi đã bị lừa vì khi mở trò này ra tôi mới nhận ra là mình đã thấy trò này trước đây và nó không hay, kể cả 1 số game turnt base mà đánh nhau bằng robo cũng thế cái không hay là ở chỗ mình đang chơi quen 1 số con yêu thích thì lại phải chuyển sang chơi 1 số con khác thật không dễ chịu tý nào bắt buộc bị dùng 1 vài con lính xấu hơn yếu hơn đi bài như robo gaiden hay robo sấm sét 2 của square soft(tên tiếng nhật nên tôi cứ gọi theo tên người ta gọi) khác với sumon night cả trên ps1 và 2 tính cải thiện ở trên ps2 thể hiện rõ ràng hơn bằng cách cho các bàn chơi khó hơn tướng chính có khả năng biến hình, phép sumon đẹp hơn hẳn nói chung là rất hay kể cả berwick saga cũng có cải tiến và nói chung là hay. Chúng ta nên chọn lọc khi chơi game nếu không chỉ để lại ấn tượng xấu thì chả thích tý nào.
Hero 2005
15-01-2006, 21:05
Trong các trò chơi thuộc dòng Turn Base,thì tui ghiên nhất là TS (mặc dù hơi dài một tí),đây là mội thể loại game mà khi chúng ta đã đặt chân vào thì dường như đã bị cuốn hút ngay.Một game mà phải tận lực để vượt qua mọi khó khăn trước mắt bằng cách như rèn lv.Ở TS thì các nhân vật ko ai giống ai mỗi người có một kiểu tăng chỉ số khác nhau,người tăng nhiều,người tăng ít nên chúng ta ko thể nào mà buông thả đc.Khi chơi bất kì một game nào mà có luyện lv thì chúng ta ko muốn nhân vật của mình nhìn vào thì ko đc bắt mắt nên TS đã đánh vào điểm này để người chơi tự mình rèn nhân vật,chiến binh của họ làm sao mà họ ưng ý nhất,và tui cũng thế.
- Điểm hay của TS là một loạt các chỉ số và skill của các chiến binh,khi tui mới chơi thì nhìn vào ko hiểu gì cả vì chơi bản JP nên mù tịt.Nhưng sau một thời gian mò mẫm và nghiên cứu thì tui đã tìm ra đc nội dung của trò chơi này thì lập tức bị cuốn ngay vào.Lúc mới chơi TS thì ko biết code,cheat là gì đâu nên tập ép chỉ số của các nhân vật với các gậy save hoặc vào lãnh địa ma.Rồi khi ép chỉ số xong xuôi thì lại luyện sao đen cho wp,môi trường,nói chung là vất vả nhưng thú vị lắm.
- Khi chơi TS,tui thật bất ngờ khi mình tự nhiên có đc các món đố hiếm như:kiếm ko thể đỡ,giáo máu,cung ma... nên cố kiếm thật nhiều để về sưu tầm với lũ bạn cùng chơi.Trong các skill trong TS thì ấn tượng mạnh với tôi nhất là akiil Death Slash của Narron,Lão rìu hải tặc... vì lối đánh rất ấn tượng.
- Ở TS còn có hai cái thú vị nữa,đó là:bài hát khi kết thúc trò chơi và 2 player có thể đấu tay đôi với nhau.Nên mỗi khi chơi xong lại đc nghe bài hát đó thật hay và tôi có thể nghe hoài ko chán.
Đó là những cảm xúc của tôi khi chơi TS thuộc dòng Turn Base.
Hero 2005
16-01-2006, 10:22
Một loại game cũng thuộc dòng Turn Base nổi tiếng nữa là Brigandine mà hay thường gọi là Thập Tự Chinh.Mới nghe tiêu đề đã hay rồi,một cuộc chinh phạt nhưng ko đúng nghĩa hoan toàn là Thập Tự Chinh như người ta thường gọi bởi vì trong Brigandine chỉ có tổng cộng là 6 quốc gia mà thui.
- cũng như bao game khác,Brigandine có 2 phiên bản:JP và E.Hai phiên bản này tuy cùng một loại game nhưng lại khá khác biệt.Mọi người khi đã quen với TS bản JP thì Brigandine bản JP sẽ ko còn xa lạ nữa.Ai cũng biết dc trò chơi bản Jp tuy khó hiểu hơn bản E nhưng sẽ hay hơn vì chưa bị lược bớt nội dung,và ở Brigandine cũng vậy.
- Nói về bản JP thì quả là thật thú vị,người chơi sẽ có thể chọn một trong 6 nước để tiến hành chinh phạt các nước còn lại,nhưng ở bản E thì ko đc 6 nước nữa mà chỉ có 5,đạo quân Màu Tím có tướng Đầu Bò đã bị khóa lại vì quá mạnh.Ở bản Jp thì còn giữ các đoạn phim hấp dẫn nhưng sang bản E thì ko còn nữa.Các tuyệt chiêu cũng như chỉ số của các tướng,quái vật dường như cũng đã thay đổi chút đỉnh so với bản Jp.
- Nội dung của game này thật phong phú và đa dạng,cũng rèn lv như TS nhưng EXP của TS chỉ giới hạn ở con số 100 là đủ lên lv,còn ở Brigandine thì lại khác,mỗi lân lên lv thì EXP lại đc giới hạn lên như Legend of Dragoon vậy.Các chỉ số cũng giống như TS nhưng có một số điểm khác TS như khi lên lv thì một số nhân vật hoặc quái vật sẽ đc cộng thêm MP mà ở TS ko có.Một điểm nữa ở Brigandine rất thú vị là sự tương khắc giữa các thuộc tính(ngọc màu),ví dụ như Ngọc Trắng thì tương khắc với Ngọc Đen,Ngọc Xanh nước biển tương khắc với Ngọc Đỏ....
- Ở Brigandine,chúng ta sẽ đc class nhân vật tới 2 lần (tùy nhân vật),và sẽ đi tấn công để chiếm thành trì các vương quốc khác.Muốn thống nhất thiên hạ thì ko thể một sớm một chiều mà xong đc nên sẽ hơi mệt một tí.
* Hix, hình như ít nghe ai nói gì đến Langrisser hay Growlanser thì phải ! Sao lại chấp nhận thế được.
_ Langrisser một Series cũng có thể nói là nổi tiếng từ xưa với một dàn cốt truyện và Gameplay độc đáo, gần như mở màn cho thể loại Tactics có thể chọn đường mà đi và tùy vào con đường mình chọn hay những hành động mình làm sẽ dẫn tới những diễn tiến khác nhau và tất nhiên Ending khác nhau. Nhưng phải công nhận riêng bản thân mình đã shock ngay từ khi lần đầu tiên chơi Langrisser (là bản Der Langrisser trên Snes) vì nhiều yếu tố : Cách xếp quân, Equip quá độc đáo, cách đánh nhau càng hấp dẫn (hồi xưa còn nhỏ ngồi trố mắt dòm mấy chú lính lùn xông dzô đâm chém rồi cười ha hả mà không hiểu tại seo ... lính địch chết 3 lính ta chết hết >_<) Hệ thống đánh nhau hết sức cuốn hút và không kém phần trí tuệ với loại quân nào có lợi thế so với loại quân nào, ..v...v... xứng đáng ngang hàng không thua kém bất kỳ game cùng thể loại nào về mặt chiến thuật ^^ Nhưng mà phải chấp nhận điểm khiến cho mình mê Game này nhất là : cốt truyện và Character design ^^ Satoshi Urushihara - sensei design nữ nhân vật thì ... khỏi phải chê và cốt truyện cũng không thiếu những chi tiết lãng mạn đem lại những cảm giác thoải mái giữa những giờ chinh chiến căng thẳng.
_ Mê Langrisser dẫn đến lê lết hết Series và dẫn tới Growlanser (mấy tiệm bán đĩa hồi đó còn dịch là Langrisser 6 để lừa người mới đau chứ ^^) Nhưng thực sự hạnh phúc là khi ra quầy đĩa nhìn thấy cặp đĩa Growlanser Generation (gồm Growlanser II và Growlanser III) dịch Eng 100%. Sung sướng tới mức về nhà .... lập bàn thờ Working Design và thắp nhang cầu cho nó ... dịch luôn cái Growlanser 4 ^^ Wả thật Growlanser Generation là một bộ Game không thể không chơi đối với Fan ghiền Langrisser. Growlanser II [Sense of Justice] là một sự tiếp diễn của Growlanser I, chúng ta vẫn có thể sử dụng được một vài Char của Growlanser I (như main char Carmine hay Xenos). Cốt truyện cũng rất lôi cuốn với Wein Cruz là nhân vật chính (tất nhiên phần lớn các nhân vật chính do Satishi-sensei design đều rất cool) và Romance thì .... yay. Hùi trước chơi mấy cái kia Romance cũng hay nhưng ... chả hiểu kỹ lắm (Jap, Jap, Why must they be JAP ????). Cái này thì ... oh god thiên đường trần gian, ngồi chơi mà sướng run người khi được đọc từng chữ cốt truyện, từng chút phản ứng tình cảm của các nhân vật nữ (ai như hùi xưa dòm dòm cái mặt con nhỏ rùi đóan xem nó đang cười vì iu mình hay chỉ đơn giản vì ... ngứa nách >_<). Growlanser II cũng có rất nhiều Ending, nhiều đường đi và ending riêng từng người như truyền thống cho nên chơi đi chơi lại khoảng ....15 lần cũng là điều dễ hiểu ^^ (ko biết mọi người có vậy không hay chỉ riêng mình bệnh họan mới làm thế >_<)
_ Growlanser III [Dual Darkness] lại càng làm cho Gamer ngạc nhiên và thỏa mãn khi đưa người chơi way về với thủy tổ của Growlanser : trở về thời gian trước khi những người Growsian và Featherian xuất hiện trên thế giới hiện tại. Trở về thời kỳ mà thế giới đang bị bóng tối ám ảnh, đe dọa sự diệt vong tòan cầu. Mọi người cuối cùng tìm đến giải pháp rời bỏ thế giới mà chuyển qua một thế giới khác để lánh nạn (cái thế giới khác đó là thế giới của Growlanser I và II). Nhưng những thế lực đen tối đã làm cho thế giới hiện tại rơi vào tình huống như thế này với mục tiêu lấy càng nhiều sinh mạng càng tốt đâu thể để yên cho mọi người bình an lánh nạn. Và một người anh hùng đã cùng đồng đội mình ở lại cản đường để cho mọi người trốn thóat yên lành. Tất nhiên, người anh hùng đó là nhân vật chính của chúng ta ^^ Một story xuất sắc khác khiến cho người chơi chết chìm trong đó (mình chết chìm trong đó thiệt á, ko đùa đâu). Và một gameplay cải tiến với một chút yếu tố của RPG vào càng làm cho Game thêm hấp dẫn, rất nhiều bí mật để unlock thậm chí có thể dùng file save của Growlanser II để thu phục những nhân vật trong Growlanser II mà sử dụng trong Growlanser III ^^ (Yay, so cool, The return of Wein Cruz) Chỉ có một điểm hơi thất vọng về Growlanser III là design nữ kỳ này hơi ... thiếu hấp dẫn và thiếu cá tính ! Tất nhiên nữ nhân vật phần này vẫn tuyệ vời nhưng nếu so với Growlanser I và II thì .... e rằng thua trắng ^^ (Hơhơ, đụng tứ đại mỹ nhân Charlone Claudius, Riviera Marius, Julia Douglas và Arietta mà ko thua mới là lạ >_<).
* Hix, hứng chí lên hình như viết hơi dài, thế mà .... vẫn còn mún viết nữa. Thui kệ, sau này mở topic rủ Fan ghiền Langrisser và Growlanser dzô bàn bạc vậy ^^
Mình xin đóng góp 1 bài về The Lord of best
là 1 fan của game turn based, mình được chủ quán giới thiệu game này với một lời giới thiệu hấp dẫn :1 game 3d với hình ảnh cực đẹp và nội dung hay ko kém TRS.Qua lần chơi đầu, mình thực sự bị lôi quốn bởi nội dung của game.qua mỗi trận chiến , đạo quân của mình ngày càng khỏe lên và có những tuyệt kĩ mới, những quái vật mới.Việc tiến hóa của các quái vật làm mình cảm thấy rất thú vị.Và cứ mỗi trận chiến,mình lại phải vắt óc xem làm thế nào để qua một cách nhanh nhất và quái vật khỏe nhất.Những tuyệt chiêu và phép thuật trong game nhìn rất đã mắt và những trận chiến cũng thú vị ko kém TRS. Những bạn chưa chơi TLOB cũng thử vào chơi xem.Đây thực sự là 1 game tuyệt vời của dòng turn based đó
ImmortalQueen
04-09-2006, 07:45
_ Bắt đầu với vị tướng có diện mạo uy phong nhất mà vẫn có vẻ hiền từ, xứng đáng với cương vị một vì vua nhất. Đấy hoàng đế xứ sở băng giá Vaynard. Sát cánh với một nữ tướng xinh đẹp cũng tài ba kô kém. Dưới trướng có 2 Hiệp Sĩ và 1 chiến binh, ước chi có thêm 1 chiến binh nữa mình sẽ gọi họ là tứ đại thiên tướng.
_ Ôi trời, game chi mà khó thế, lỡ dại theo thói quen chơi Hard cho hứng T_T, giờ mới thấy mệt, gì mặt nào cũng có địch hết. Để xem bên nào yếu, xử nó trước. Bên phải có vẻ yếu, bụp liền. Mèn ơi, trông thằng Bishop tàn theo buff máu mà sao đánh dã man thế T_T, đập mấy con Địa Long của tớ ngáp lên ngáp xuống. Anh em đâu, hội đồng nó :D, chết mày chưa con, dám chống với đại quân của ta à.
_ Ấy ấy, sao quân chủ lực của nó ở đâu đông quá, úi má ơi con Pheonix đánh kinh quá, huhu nữ xạ thủ của em bị trọng thương rồi, ngộ sẽ báo thù, toàn quân rút lui về chữa thương cho nữ tướng.
_ Vị vua xứ băng giá đứng nhìn về phía biên giới Đông Nam mà tự nghĩ: "Quân mạnh cốt ở tướng tài". Bèn truyền hịch xuống toàn quân đi chiêu mộ hiền tài, tìm kiếm nhân sĩ về giúp đất nước. Lệnh được ban ra, nữ tướng đến dưới trướng của đức vua mà nói: "Sao tất cả các tướng sĩ đều có việc, còn tiểu nữ lại trở thành ke vô dụng thế này". "Cô vẫn còn yếu lắm, hay về dưỡng thương, sau này ta sẽ có việc quan trọng cần đến cô", đức vua trả lời.
_ Ba tháng sau, kô hẹn mà nên, các tướng sĩ hội tề về bái kiến đức vua. Người dắt tướng, kẻ mang quân, lần lượt vào ra mắt đức vua. Trong số những người trở về có một lão tưởng, tay mang rìu khai sơn, râu rậm, thân hình vạm vỡ, xứng đáng là bậc hùng tướng. Đức vua phong phiêu kị tướng quân.
( Hay quá vậy là có đủ tứ đại thiên tướng rồi :D)
_ Sửng sốt khi phát hiện ra nữ tướng mà mình yêu thích lại là kẻ thù muốn ám sát đức vua của mình, tức quá đi, uổng công luyện cho nó lên cấp cao T_T, nhưng thằng vua sao nhân từ quá, chắc hắn thích nhỏ này rồi, vậy mà cũng tha được.
_ Thôi chơi nhiu được rồi, thử chơi nước khác xem sao :D
Phoenix99
20-09-2006, 14:23
Save Sate con dao hai lưỡi :
Chắc ai khi chơi các game bằng trình giả lập thì cũng biết chức năng này ,nó giúp ta qua các màn khó và cũng giúp ta ngày càng lục nghề ^_^ ,riêng bản thân tớ đã qua lạm dụng chức năng này nên bây giở chơi game nào mà ko dùng chức năng này thì thua đến độ lết về nhà ko nỗi.
Quả thật rất buồn,trước đây chơi game bằng máy mới thấy mình chơi kô đến nỗi nào thì bây giờ chơi bằng giả lập mới thấy càng ngày cànng xuống dốc quả thât chức năng này ko còn là con dao hai lưỡi mà con dao một lưỡi chỉ biết cắt tay người cầm =(( nhất là là đối với thể loại này
Thể loại này có thể nói rất tuyệt tuy kén người nhưng khi đã đam mê rồi muốn rút ra cũng kô được nói nghiện thì ko sai ,gam đầu tiên tớ chơi còn nhớ rất rõ là SRW 4 hệ snes ,hồi đó chơi chả biết gì cả ko hướng dẫn ,ko save sate chỉ biết ban đầu nhìn ngưởi ta chơi rồi đâm ra nghiền ,rồi mê thể laọi lúc nào cũng ko hay , buồn nhất là thể loại này đa phần là tiếng nhật mà game nhật lại hay hơn game của phương tây đúng là ko có gì bất công hơn nữa thật ko hiểu nỗi mấy thằng cha làm game nhật sao chỉ làm cho người nhật chơi thôi tinh thần dân tộc gì chả có đúng chỗ gì cả tức tức quá là tức X(
kokorob1
01-11-2006, 16:55
Nói về game thể loại này thì xin lỗi mình chưa bao giờ chơi TRS bao giờ và lần đầu chơi là BW . Không biết cách chơi và hầu như mình chỉ dựa dẫm vào vốn tiếng Nhật mà đọc hiểu và làm nhiệm vụ . Nhưng những bí mật thì không đọc thông tin thì mù tịt . Cách chiến đấu , cách xuất trận cực kì hay . Mình ghiền nhất là lúc đánh CHaos ở trận cuối cùng .
Mình kể ra không biết có ai cười không chứ lần đầu thì không tới được màn cuối , lần 2 thì may mắn đến được trận quyết chiến . Sau bao nhiêu gian khổ và load thì hora phá được cánh cổng đầu tiên . Lúc này còn khổ hơn , Combo Chaos và 3 thằng đồng bọn đánh mệt dễ sợ .Rồi khi bao vây được Chao . Mình mới chiến đấu như một người điên . LEON , LIS , WARD , ALDEL và CLIFFORT 5 người bao vây CHaos , số còn lại gồm SAPHIA , con gì quên tên ồi . Cả 3 người Hell máu , còn 2 cung thủ ở ngoài tỉa vào . Hết một turn nó chỉ mất có khoảng 20 giọt . Híc ki lục là làm cho máu của nó hạ xuống còn 16 nhưng quân ta không còn người nào trụ được chiêu tiếp theo .
Ai biết được giết Chaos cần đến thần kiếm cơ chứ
Lần chơi thứ 3 thì có đọc hướng dẫn đàng hoàng . Hoàn thành tốt đẹp . CHo đến nay đã chơi được 5 lần và vẫn còn chơi tiếp . Thích nhất là mấy mẫu chuyện tình lẻ trong truyện , thực ra mình ấn tượng nhất là tình yêu của LEON và con của bà già . Cái cảnh hắn ta đạp ngã tụi dầu gấu vào quán rượu cõng em gái nuôi về thật là cảm động . Ghét nhất là thằng khốn lấy Saphia trẻ đẹp của chúng ta trong khi hắn chẳng có công tích gì trong chuyện này . Tội nghiệp nhất là chàng hải tặc bị bắt tới cuối truyện mới cho ra . Có hắn trong đội thì không sợc chết . Cái lần mà mình gặp hắn , coi skill thì trời đất ơi không biết có cái vũ khí nào giết hắn . Máu thì trâu , cung kiếm giáo phép cái gì cũng né được lại thêm lá bùa . Hic sau mới nhớ đây là nhiệm vụ đặc biệt .
thief_fighter
06-11-2006, 03:06
* Hix, hình như ít nghe ai nói gì đến Langrisser hay Growlanser thì phải ! Sao lại chấp nhận thế được.
_ Langrisser một Series cũng có thể nói là nổi tiếng từ xưa với một dàn cốt truyện và Gameplay độc đáo, gần như mở màn cho thể loại Tactics có thể chọn đường mà đi và tùy vào con đường mình chọn hay những hành động mình làm sẽ dẫn tới những diễn tiến khác nhau và tất nhiên Ending khác nhau. Nhưng phải công nhận riêng bản thân mình đã shock ngay từ khi lần đầu tiên chơi Langrisser (là bản Der Langrisser trên Snes) vì nhiều yếu tố : Cách xếp quân, Equip quá độc đáo, cách đánh nhau càng hấp dẫn (hồi xưa còn nhỏ ngồi trố mắt dòm mấy chú lính lùn xông dzô đâm chém rồi cười ha hả mà không hiểu tại seo ... lính địch chết 3 lính ta chết hết >_<) Hệ thống đánh nhau hết sức cuốn hút và không kém phần trí tuệ với loại quân nào có lợi thế so với loại quân nào, ..v...v... xứng đáng ngang hàng không thua kém bất kỳ game cùng thể loại nào về mặt chiến thuật ^^ Nhưng mà phải chấp nhận điểm khiến cho mình mê Game này nhất là : cốt truyện và Character design ^^ Satoshi Urushihara - sensei design nữ nhân vật thì ... khỏi phải chê và cốt truyện cũng không thiếu những chi tiết lãng mạn đem lại những cảm giác thoải mái giữa những giờ chinh chiến căng thẳng.
_ Mê Langrisser dẫn đến lê lết hết Series và dẫn tới Growlanser (mấy tiệm bán đĩa hồi đó còn dịch là Langrisser 6 để lừa người mới đau chứ ^^) Nhưng thực sự hạnh phúc là khi ra quầy đĩa nhìn thấy cặp đĩa Growlanser Generation (gồm Growlanser II và Growlanser III) dịch Eng 100%. Sung sướng tới mức về nhà .... lập bàn thờ Working Design và thắp nhang cầu cho nó ... dịch luôn cái Growlanser 4 ^^ Wả thật Growlanser Generation là một bộ Game không thể không chơi đối với Fan ghiền Langrisser. Growlanser II [Sense of Justice] là một sự tiếp diễn của Growlanser I, chúng ta vẫn có thể sử dụng được một vài Char của Growlanser I (như main char Carmine hay Xenos). Cốt truyện cũng rất lôi cuốn với Wein Cruz là nhân vật chính (tất nhiên phần lớn các nhân vật chính do Satishi-sensei design đều rất cool) và Romance thì .... yay. Hùi trước chơi mấy cái kia Romance cũng hay nhưng ... chả hiểu kỹ lắm (Jap, Jap, Why must they be JAP ????). Cái này thì ... oh god thiên đường trần gian, ngồi chơi mà sướng run người khi được đọc từng chữ cốt truyện, từng chút phản ứng tình cảm của các nhân vật nữ (ai như hùi xưa dòm dòm cái mặt con nhỏ rùi đóan xem nó đang cười vì iu mình hay chỉ đơn giản vì ... ngứa nách >_<). Growlanser II cũng có rất nhiều Ending, nhiều đường đi và ending riêng từng người như truyền thống cho nên chơi đi chơi lại khoảng ....15 lần cũng là điều dễ hiểu ^^ (ko biết mọi người có vậy không hay chỉ riêng mình bệnh họan mới làm thế >_<)
_ Growlanser III [Dual Darkness] lại càng làm cho Gamer ngạc nhiên và thỏa mãn khi đưa người chơi way về với thủy tổ của Growlanser : trở về thời gian trước khi những người Growsian và Featherian xuất hiện trên thế giới hiện tại. Trở về thời kỳ mà thế giới đang bị bóng tối ám ảnh, đe dọa sự diệt vong tòan cầu. Mọi người cuối cùng tìm đến giải pháp rời bỏ thế giới mà chuyển qua một thế giới khác để lánh nạn (cái thế giới khác đó là thế giới của Growlanser I và II). Nhưng những thế lực đen tối đã làm cho thế giới hiện tại rơi vào tình huống như thế này với mục tiêu lấy càng nhiều sinh mạng càng tốt đâu thể để yên cho mọi người bình an lánh nạn. Và một người anh hùng đã cùng đồng đội mình ở lại cản đường để cho mọi người trốn thóat yên lành. Tất nhiên, người anh hùng đó là nhân vật chính của chúng ta ^^ Một story xuất sắc khác khiến cho người chơi chết chìm trong đó (mình chết chìm trong đó thiệt á, ko đùa đâu). Và một gameplay cải tiến với một chút yếu tố của RPG vào càng làm cho Game thêm hấp dẫn, rất nhiều bí mật để unlock thậm chí có thể dùng file save của Growlanser II để thu phục những nhân vật trong Growlanser II mà sử dụng trong Growlanser III ^^ (Yay, so cool, The return of Wein Cruz) Chỉ có một điểm hơi thất vọng về Growlanser III là design nữ kỳ này hơi ... thiếu hấp dẫn và thiếu cá tính ! Tất nhiên nữ nhân vật phần này vẫn tuyệ vời nhưng nếu so với Growlanser I và II thì .... e rằng thua trắng ^^ (Hơhơ, đụng tứ đại mỹ nhân Charlone Claudius, Riviera Marius, Julia Douglas và Arietta mà ko thua mới là lạ >_<).
* Hix, hứng chí lên hình như viết hơi dài, thế mà .... vẫn còn mún viết nữa. Thui kệ, sau này mở topic rủ Fan ghiền Langrisser và Growlanser dzô bàn bạc vậy ^^
Nghe bác nói về Langrisser series hay quá, cũng mún vào chen vài câu
Nói về Der Langrisser (theo tiếng đức thì Der Langrisser là "The long rip", còn tại sao tác giả lại chọn tên này thì :-?? )
cái này đc cái lạ hơn hẳn FE là 1 tướng mình có thể dẫn cả đạo quân đi oánh bọn nó, chứ ko "đơn thương độc mã xông vào chỗ chết". Số lượng nhân vật ít, (tối đa khoảng 8-9 người) mà mỗi người lại có 1 đặc điểm riêng, 1 lợi thế riêng nên hầu như trong Lang, ko nhân vật nào có thể coi là thừa cả *cough* Jeigan, Oifaye *cough*
Về khoản chiến thuật, tư duy chiến thuật của game này cực kì tuyệt vời
Trong khi 1 bên là cả binh đoàn Blue Dragon Corp tinh nhuệ với quân số toàn Royal Lancer (có thể coi là mạnh thứ nhì của game), số lượng gấp đôi quân mình, quy củ đàng hoàng, bên kia là 1 lũ ô hợp (well...) kị sĩ, cung thủ, giáp sĩ, ballista, angel + 1 lũ bò sát nữa chứ :))... cùng với các attack + support magic, quân mình thì ko có điểm gì nổi bật (quên chuyện cầm Balmunk ra rỉa từng thằng 1 đi) , tướng lại yếu nữa, thò mặt ra là die, bạn sẽ làm gì đây...
Còn về ending, đây cũng là 1 game hoàn toàn tự do về ending...
Bạn có thể chọn theo phe God (đc ở bên cạnh 2 mĩ nhân :D ), hay theo phe Empire (đi phục vụ thằng Emperor - ai thèm ), theo phe Demon để có Dark Princess xinh đẹp sẵn sàng phục vụ bất cứ yêu cầu gì của mình :> , hay tự mình lập ra 1 quân đoàn riêng, gặp ai cũng úynh ? Tất cả là do bạn hoàn toàn lựa chọn (tưởng tượng cảnh Sigurd tự lập ra 1 đạo quân riêng rồi quay lại chinh phạt Barhara :;) tùy từng path mình chọn sẽ có những cốt truyện riêng, khám phá ra các mặt khác nhau của từng nhân vật ...tất cả điều đó làm cốt truyện của Langrisser có sức lôi cuốn kì lạ. Ko phải lúc nào cũng đi tiêu diệt kẻ ác, vì mỗi người có 1 ideal, 1 belief riêng, ko ai đúng hoàn toàn và ko ai sai hoàn toàn cả. Mọi người đều có những chính kiến riêng của mình ... đâu phải cứ evil là xấu -> 1 cách phát triển mới cho các game TBS nói chung, FE nói riêng chẳng hạn.
ok, hôm nào rảnh lập 1 topic về DL bàn tán chơi...
@FFFF : có bản tiếng anh của Growlanser hả ? Bạn PM cho mình chỗ kiếm đc ko?
JinLeonhart
03-12-2006, 15:11
Tôi thích FE nhất trong số các game turn . Nó đơn giản về lối chơi , không mệt đầu mỏi tay như RPG hay Action . Cốt truyện của mỗi bản đều vô cùng hấp dẫn , bí mật thì nhiều khỏi nói ( Ới , anh em nào unlock hết secret trong FE 4 chưa ) . HÌnh ảnh của game chưa bao giờ gọi là xấu , kể cả game FE 4 bây giờ tui vẫn thấy đẹp . Âm nhạc thì .... tôi cứ SHift f1 lại và nghe . Nói tóm lạ là Fire Emblem ngự trị trong lòng tôi
Spamer Pro
04-12-2006, 14:40
Hổng biết Ru có còn thưởng EXP như trước nữa ko nhưng dù sao cũng làm một bài chứ lị.
Ko biết đã có ai chơi game Front Mission 3 chưa nhỉ,nếu đã chơi thì chắc cũng ko khỏi ngỡ ngàng phải ko,những trận đánh "đẫm máu" của những chiến binh Robot dưới sự chỉ huy của Tướng Kazuki Takemura.Có thể nói game này phần đồ họa ko đẹp nhưng nó rất đa dạng,các trận đánh đc thiết kế theo kiểu "đông quân chắc thắng",nhưng thực tế đâu có phải như thế đâu,đội quân của chúng ta chỉ có vài người ít ỏi,trang thiết bị thì yếu hơn hẳn nhưng vẫn có thể đè bẹp bọn hung hãn kia cơ mà.
Một điểm hay nữa là hệ thống skill rất đa dạng và rất mạnh,càng cao thì mức độ nguy hiểm của nó có thể gọi là ko tưởng,bởi trong những trận đánh lớn,nếu chỉ bị dính đòn thì đủ thất trận rồi,mà chắc ai cũng biết cảm giác thua trận nhỉ.
Thôi,nói ít thôi để hôm nào làm bài Rewiew cụ thể thì mọi người sẽ thấy :D:D:D.
soidenband
12-07-2007, 22:52
Các bạn biết không .Game TBS đầu tiên mà mình chơi chính là TearringSaga.Trước đó mình đã từng chơi một game có tên là mộc đế có ngẫu nhiên trong đĩa game mình mua về chơi trên Snes.Mình rất ấn tượng với game này vì cảnh Battle rất hoành tráng.Khi mình muốn mua đĩa game này chơi trên Ps1 vì bản vừa rồi là bản kiểu gì ấy(hình như chưa hoàn chỉnh) thế là mình ra hàng game mua đĩa.Chỉ hỏi đơn thuần là :Anh ơi có đĩa Mộc Đế Ps1 không anh "thì anh đưa ngay cho mình game TearringSaga.Đây không phải game mình mong đợi và chơi lại khó nên sau map 4 :D mình đã bỏ quên game này một thời gian.Nhưng một ngày mình chán quá chẳng có game gì chơi nên vào nghịch xem có khám phá được gì không(vì game nào cũng cần phải mày mó mới qua được) và mình bắt đầu mê game Terring Saga từ đó
Mình chơi rất nhiều lần vì muốn thu phục đầy đủ nhân vật và không để hi sinh nhân vật nào
Lần đầu mình chơi làm mất khá nhiều nhân vật và càng chơi càng thấy chán nhưng vì đồ họa đẹp cùng với những nhân vật xinh đẹp làm mình luôn muốn Regame để khám phá ra nhiều điều hơn.
Khi chơi lại lần 2 mình đã biết cách ClassChange, một điều mà làm sao có thể thiếu được nếu muốn Narron lên GoldenKnight(Làm sao có thể end game cơ chứ).Vậy là từ đó mình dành hầu hết thời gian cho TS.Thỉnh thoảng mình lên web để xem cách thu phục nhân vật như thế nào sau đó mình lại Regame luôn dù cho có là map 39:D.Thế là bây giò mình đã có đủ các nhân vật trong game rồi và bây giò mình chỉ thích đấu Competion với máy thôi.Nhưng trong tâm trí mình luôn tồn tại game Tearring Saga,1 game TBS tuyệt vời mặc dù mình không hiểu nhiều về cốt chuyện game.Đó chưa phải là tất cả suy nghĩ của mình về game đâu các bạn ạ.Còn nhiều cảm xúc về game mà mình không có đủ thời gian để bày tỏ cho các bạn
machine183
13-07-2007, 07:35
Mình cũng xin đóng góp một chút cho topic này,theo mình ,trò Brigandine (hay còn gọi là thập tự chinh) là một trò game theo lượt có cốt truyện khá hay và là trò không tuân theo quy tắc đi theo vòng và diệt cái ác.
Vốn là một trò game được nhiều người biết đến ở năm 1999 với phiên bản The legen ò Foresa nhưng đến khi ra phiên bản Brigandine GE thì nó thật sự gây ấn tượng đối với những người say mê thể loại game theo lượt.
Mình nghĩ nó trội hơn nhưng trò khác vì Brigandine không bắt buộc người chơi phải chơi theo một cốt truyện đã định sẵn như TRS hay Fire Emblem.Bạn có thể chọn cho mình một nước để chiến tranh với nước khác mà không bị lệ thuộc bởi những vòng chơi hay hệ thống các tướng đã định sẵn.Ngoài ra , việc luyện lv cũng là một yếu tố hết sức quan trọng trong trò chơi này.
Ở TRS ,các tướng như được mặc định sẵn để có người mạnh , người yếu vì vậy mà đến khi đấu Card , cả hai người chơi đều sử dụng nhưng quân mạnh đó,như vậy thì không còn hấp dẫn nữa.
Còn Brigandine thì gây một sự thú vị đáng ngạc nhiên,khi bạn chơi diệt trùm rồi chơi lại thì tất cả các nước lại đánh khác nhau ,không lặp lại y như trước nữa, như vậy,Brigandine vẫn luôn là trò mà mình thích nhất.Mặc dù không đồ họa tốt bằng TRS,nhưng mình nghĩ Brigandine là trò chơi không bao giờ chán,còn TRS hay những trò khác chỉ chơi vài lần rồi nhàm.
Từ khi chơi Brigandine đến nay đã 4 năm rồi và chưa trò game dàn trận nào mà mình thấy được cảm giác tự do như Thập tự chinh.Mình nghĩ nó sẽ không bao giờ bị lãng quên ở thể loại game này.
gaconbeyeu^^
29-08-2007, 19:33
ko qua được map của berwick saga buồn , nên em cũng đóng góp vài ý kiến thế này , berwick saga em thấy cách đánh mà cách đi turn cũng khó hơn tearing saga , trò tearing saga em chưa bao giờ phải thua ở map nào vì nó cũng đơn giản , tiền bạc cũng nhiều , character thì cũng khỏe nên chưa phải đau đầu như berwick bởi vì berwick nhiều cái rất là khó , tiền bạc thì ít bởi ko có đấu trường , nên việc mua vũ khí trở nên rất khó , hầu như vũ khí toàn đi nhặt và mua mấy cái loại rẻ tiền từ 1k >> 2k và hầu như thiếu vũ khí trầm trọng trong chiến đấu , map thì quá khó so với các character của mình , các map luyện lv thường ko có chủ tướng và phó tướng , hầu như toàn mấy character đi theo , mấy character mạnh thì toàn phải kiếm tiền thuê , có thằng lv cao thì nó đòi tiền cao , lv thấp thì tiền vừa vừa , rất khó có thể kiếm tiền mà lại phải lấy tiền thuê character thì khổ quá , nhưng trò này cũng có cái hay , càng khó em lại càng thích chơi , vì có rất nhiều charactter nhìn rất là đẹp , rất thích và muốn khám phá hết những bí mật trò berwick này !!! :D:D
(=^.^=) Hỏng biết tham gia cái này có lãnh thưởng gì không chứ trong từ điển của Fox không có chứa 3 chữ "làm không công". Mà dù không có thưởng gì thì coi như các bạn trong đây cũng biết đến tài viết văn dài của Fox, coi như là 1 phần thưởng tinh thần đi. Vậy đi...
Fox mê rồng lắm, cái gì mà dính đến rồng là chết mê. Ngoài ra Fox còn mê robot nữa, hồi nhỏ còn vẽ hình robot rồi còn lên dự án làm nữa mà, có điều cấp đó xa vời thực tế nên đến giờ xếp xó mà cái hình cũng bi cuốn trôi theo dòng thời gian, giờ mà quay lại thời học lớp 3 chắc còn nằm trên cái bàn học của đó. Quay lại chuyện game đi. Bị Fox ham mấy thứ đó lại có máu nghệ thuật nữa, rồi còn thích phiêu lưu,...um xùm đủ thứ hết thành ra Fox thích chơi thể loại game TBS nhất vì nó hội đủ tất cả những gi Fox mê.
Mê thì nhiều vậy nhưng nói đến cái nhất thì Fox khoái rồng nhất. Nhìn rồng là tự dưng đang buồn cũng hết buồn vì nhìn nó rất...vô tự khen thưởng (=^.^=).
Cấp hồi lớp 3 đó, game TBS Fox chơi phải kể đến SRW4 trên cái máy Nintendo mà xài đĩa mềm, sau đó làm như nó hơi không hợp với Fox vì còn nhỏ mà, chơi mấy trò đó khó hiểu lắm, đâu có biết tính toán gì đâu nên quay qua chơi Mộc đế mà đến giờ mới biết nó là Fire Emblem 2-3 gì đó. Phải nói dòng game đó trong thời gian đó rất tuyệt, nó coi như là làm điên đảo Fox, đếnnổi từ con ngoan trò giỏi từ lúc đến trường cho đến lúc đó chưa lần nào nói dối, cúp cua mà vì nó Fox đã sa vào những thói hư đó...Cũng bõ công, chơi đến phá băng luôn,..sau này có chơi lại vẫn thấy rất tuyệt, và cùng thời điểm đó ra loạt FE4, chơi hăng say luôn, bị mời phụ huynh vì không đi học cả tuần liên tiếp, bị tía đánh đòn vì tội nói dối,...con đường chơi game chông gai trắc trở là thế mà Fox vẫn kiên định đi theo con đường chơi game FE4 cho đến lúc nó ra 1 lạot version nào là vũ khí thánh, nào là MasterKnight, nào là băng sông vượt địa hình,...Cuối cùng thì học tập song hành với điện tử, hên làm sao Fox lên được lớp 6 thì Playstation 1 xuất hiện đem lại cảm hứng chơi game robot, Trận chiến Robo mới với cách chơi vẫn như trước nhưng animate tuyệt vời khiến Fox phải theo dòng game đó đến SRW Alpha có Robo Long-Hổ. Tuyệt cú mèo! thế là chơi hết dòng game đó quay lại chỗ cũ chơi SRW4 của SNES. Tha hồ chơi mới khám phá là SRW cũng tuyệt như dòng SRW trên PS1... Chơi liên tiếp cho đến khi khám phá bí mật của nó vì trước đó có coi option mà Karaoke từng loại Robot có hình thằng trùm máu 65000 HP, chơi lại đến lúc giáp mặt nó đâm ra chán vì chơi lại cấp đó có xài loại đĩa mềm game có Code. Một thời gian dài sau đó xuất hiện Brigandine. Tuyệt cú mèo! Rồng đủ loại...chơi trò đó đến khi phá băng hết màu nước luôn và...chán. Suốt thời gian đó Fox không còn tâm trí đi học vì mất nguồn vui rồi...trốn học mân mê qua chỗ game cũ, điểm chơi game khác xưa, nguyên dàn tivi 21 inches thành 1 loạt máy vi tính, vẫn còn chơi game Nintendo nhưng là giả lập trên máy vi tính, thấy 1 trò chơi mà trước giờ bỏ qua: Kẻ báo thù sau này mới bết là Majin Tensei. 1 Trò chơi hấp dẫn ban đầu ở cách kết hợp thú, cách lên điểm cho tướng để có thể luôn CRT ATK vì lucky lên 99 mà điểm đó Fox ít cho lên... Nhân vật thần thoại tạo hình rất đã mắt, hấp ẫn ở chỗ đang ghép để ra con ngựa hồng thành ra vàng, ghép con chim phụng hoàng ra con quạ, ghép con không đầu ra ông bụt... và nhiều con đến sau này còn thu phục được con Lucifer mà hình của con này nhìn bảnh hơn hình tướng...Có rồng nữa.Rồi cũng chán vì học đến lớp 7 là bắt đầu phải ở lại dò bài rồi, cả lớp chứ đầu riêng gỉ Fox đâu (=^o^=).
May mắn thay lần đó quay lại chỗ chơi PS1 đã có trò mới hơn: GUARDIAN RECALL. Cực kỳ thú vị!
Guardian Recall đáp ứng mọi yêu cầu của Fox của chơi TBS:
Nhân vật bắt mắt, đồ họa đẹp(chiêu thức, background, Film...), nhạc hết sảy (dù kém hơn nhạc của loạt FE với SRW vài chút). Đỉnh!
Nhân vật ở đây đa số là nữ, chỉ có 1 nam (tiếc là thầy tu mà xuất hiện ở cuối cuối gần cuối cùng, lại là nhân vật bí mật-rất hiếm mà). Cách chơi thu hút lắm:
Triệu hồi Guardian giống như chơi loạt Fianal Fantasy vậy, có điều là mình triệu hồi rồi thì phải điều khiển thần hộ mệnh sao cho để MP vừa đủ xài qua hết màn (MP~0 là thần hộ mệnh bị điên luôn, đánh cả ta lẫn địch nòi chung gần ai đánh đó) lại còn canh để sử dụng bơm máu, rồi kiếm đồ, rồi tăng lực rồi đủ hết,... mà phép lại có nhiều loại phép, mỗi hình đồ phép có công dụng khác nhau: cái thì để tăng lực (STR, DEF, SPD,...), cái thì để hồi sức (bơm máu, bơm MP, Bơm SP,...) cái thì để đối phó (Đánh trúng 100%, né 100%, CRT 100%...) cái thì để hỗ trợ (Bay, Lực tăng hết, Vô hình...) và phép chỉ để dùng trên Thần hộ mệnh. Trò này hay ở chỗ sinh mạng gắn liền với thần hộ mệnh. Thần hộ mệnh mất máu mình mất máu theo, HP Thần Hộ Mệnh=0 nghĩa là mình chết theo đó. Và trên hết là mình phải điều khiển thần Hộ Mệnh theo ý mình bằng lệnh: Hoặc chỉ cho thần Hộ mệnh tò tò theo bảo vệ, hoặc cho tấn công, tấn công gần, tấn công xa, đánh con nào dễ gây nguy hiểm nhất, đứng yên tại chỗ hoặc đến nơi chỉ định,... Rất khó, AI của thần Hộ mệnh tùy tính cách nữa (là các chỉ số đó nghĩa là STR gần cao hơn STR xa thì đánh gần nhiều hơn đánh xa...) lại còn chuyện tăng bonus các chỉ số khi thang điểm đánh gần, đánh xa, bơm máu có chênh lệch thì điểm thưởng tăng cho các chỉ số khác nhau. các chỉ số các đồng đều, lực chỉ số của thần hộ mệnh càng mạnh (một thần hộ mệnh có mức đánh giá đánh gần A, đánh xa A, bơm máu C có thể có Chỉ số STR đánh gần mạnh hơn thần hộ mệnh có mức đánh giá đánh gần S đánh xa B bơm máu C. Đồng thời, các chỉ số khác như INT hoặc DEF cũng chênh lệch ở mức xa nếu xảy ra trình tự xếp hạng như trên...
Tạm gác chuyện đó lát bàn tiếp, còn về phần Item thì khỏi nói: Hằng hà sa số bí mật mà Fox vẫn đang cố công tìm kiếm vì gamefaqs không có ai đăng hướng dẫn cái trò của Nhật này.
Item cũng chia làm các loại như phép vậy, không có gì đáng kể, nhưng về equipment (=^.^=) một món đồ trao cho đúng chủ thì sẽ Boost đáng kể. 1 cái Lắc +7 INT mà đeo cho cô bé thật sự anime có mang lắc thì sẽ boost +14 INT, tương tự cho đôi hia đỏ +1MOV nếu mang vào cho nhân vật có đeo hia đỏ sẽ boost +2STR +4AGI +2MOV (=O.o=),...vô số bí mật. Mà để có được những Item, Equipment cũng đâu dễ. Ngoài đánh thắng Boss hoặc ăn may ở những con địch mình tiêu diệt còn phải cố công đi tìm món đồ ẩn trong map mà còn phải biết map nào cho nhân vật nào ra để nói chuyện và trao quà cho nhau hoặc lấy ai nói chuyện với Boss để Boss trao quà kỉ niệm trước khi đánh nhau (con gái mà rất quân tử). Mà không chỉ có nói chuyện trong Map đâu, còn phải nói dài dài MAP này qua Map nọ hoặc không nói ở Map nào mới có được món đồ... mà nói chuyện còn phải xem không nói với ai để mà nói con này, sau này con kia lại không cho đó... Nói chuyện còn phải lựa xem nên cho ai nói chuyện thu phục chứ không là bỏ qua nhân vật qua màn sau không thu phục được (Boss hoặc NPC)...
Còn chuyện này nữa (]^.^=) xém quên, là mình phải canh LV nữa đó nha! (nói nhiều bí mật quấấy bạn sẽ nhàm trò này)
Nói tiếp về phần Thần hộ mệnh. Suốt quá trình chơi bạn sẽ biết ai là nhân vật quan trọng, nhân vật nào không cần đem ra chơi thường xuyên để luyện LV. Cách tính LV ở đây rất tiện, Điểm dư sau 100 sẽ cộng dồn qua LV sau, cứ đến 100 Exp sẽ lên 1 LV mà nhiều khi tăng điểm thưởng đi giết Boss lại đượ đến >1000 điểm là sẽ tăng thêm 10 LV và còn được con số dư đó. Cẩn trọng với số EXP kẻo phí vì chặng đường đi giết trùm cuối từ đĩa 1- 2 rất khó mà lại ngắn (có 20 mấy map hà).
Gần đến giết trùm cuối bạn sẽ có được rồng (hỏng biết dich sao nhưng hình như là vì có long mạch trong huyết quản nên thần hộ mệnh được nâng cấp thành rồng). Rất nhiều rồng: nào là rồng lửa phừng phừng lửa đỏ, rồng đất mạnh mẽ vô song, rồng gió uốn lượn, rồng trời uy nghiêm,... Anime cực đỉnh.
Nói qua cũng nên nói lại, các thần hộ mệnh khác cũng có nhiều phong cách: nào là chị Hỏa nóng bỏng, em Băng đỉnh đạc, Chiến sĩ oai phong, Sát thủ cự phách,... COOL!
Ngoài đạt mức siêu về anime nhân vật, game còn hấp dẫn về cốt truyện:
Ác long chuyển mình hồi tỉnh sau khi bị Thất Long giam hãm suốt 1000 năm tại Nhậ Bản. Bè lũ tay sai theo lời Chúa tể phá hoại từ bóng tối bước ra ánh sáng gieo rắc kinh hoàng cho nhân loại. Thiên tại triền miên, ác quỷ lộng hành, một số thiếu nữ mang trong mình sứ mệnh cao cả của dòng máu Thất Long thức tỉnh năng lực triệu hồi thần hộ mệnh bảo vệ khắp nhân gian. Trước mắt là mối hiểm họa tại Nhật Bản, các thiếu nữ truyền nhân của Thất Long lần lượt tụ họp dưới sức mạnh của chính nghĩa, bảo vệ Nhật Bản khỏi bị nhấn chìm xuống đại dương. Chính nghĩa cuối cùng đã chiến thắng dã tâm của Ác long. Nhìn cảnh hoang tàn đổ nát, các thiếu nữ cùng thần hộ mệnh của mình và những người còn sống sót cùng nhau tạo lập một thế giới mới.
Con đường để đi đến chính nghĩa có nhiều cách, nhưng cp5n cách nào để đi con đường thu nhận những hậu duệ của Thất Long hay xông pha vào chốn hiểm nguy giải cứu người dân hoặc thẳng tiến đến nơi Hung àtn quấy phá? Trách nhiệm đặt trên vài các bạn, những người chơi game GUARDIAN RECALL.
Các bạn thấy Fox mô tả game này có giống trò mà bạn đang thích chơi không?
Phép hỗ trợ của loạt game Super Robot Wars (đánh trúng 100%, né 100%,...)
Tăng chỉ số theo cách đánh giống Front Mision
Lên cấp nâng chỉ số như của loạt game Fire Emblem (Bonus Point của Class )
Ăn đồ bí mật như của Final Fantasy Tactics
Triệu hồi bằng phép giống Final Fantasy
Ra lệnh cho rồng giống Bahamut Lagoon
Chọn đường lấy Item/nhân vật như của Langrisser
Nhưng có cái hay riêng của chính game này chính là để có thể điều khiển thần hộ mệnh hợp lý theo ý mình là phải đứng ở vị trí phù hợp + lệnh phù hợp. Lại còn phải biết chọn quân cho nói chuyện để được Item tốt.
MỘT GAME HAY LÀ 1 GAME CÓ THỂ HỘI ĐỦ NHỮNG Ý THÍCH CỦA ĐỦ LOẠI NGƯỜI CHƠI.
GUARDIAN RECALL đã LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ!
Những game Fox kể giống chính là những game Fox khoái chơi nhưng khoái nhất chính là (=^o^=)
GUARDIAN RECALL
undefinedthật buồn khi không vào đây sớm,không biết nói gì về brigandine lần 2 có sao không
Brigandine
game bắt đầu với lục địa huyền thoại forsena với vị vua nhân từ phúc hậu luôn mong muốn mang đến cho sự hòa bình cho ấm áp với nhân dân.Rồi một ngày vị tướng của vương quốc Zemeckis đã phản bội và giết vị vua cướp ngôi,hắn ta quyết tâm đưa tất cả vào vòng xoáy của một cuộc chiến vô nghĩa và rồi tất cả các đế chế lao vào cuộc thánh chiến tranh dành ngôi bá chủ lục địa
-Norgard với người lãnh đạo Vaynard được mệnh danh là con sói trắng làm bá chủ phương bắc, nay quyết tâm lên ngôi bá chủ lục địa một lần nữa.Vaynard đã đi liên minh với leonia và quyết tâm kéo vương quốc hòa bình này vào trận chiến
-Leonia với nữ hoàng Lyonesse lãnh đạo,một cô gái nông thôn bình thường luôn mong muốn hòa bình yên lành,cuộc chiến xảy ra và leonia quyết mang lại điều tốt lành cho lục địa,cô ta đi cùng ki một trong những người bạn thời thơ ấu ngừơi sau này khi hòa bình được thiết lập sẽ cứoi nữ hoàng,anh ta thề bảo vệ người bạn của mình đến hơi thở cuối cùng
-Iscalio với độc tài Dryst luôn nhăm nhe muốn làm bá chủ và chỉ chờ cơ hội này là mang quân tiến lên
-Caerleon với king Cai lãnh đạo là vương quốc nhỏ bé nằm ở lục địa phía nam,anh ta liên minh với new ame để chiến đấu với khả năng phép thuật tuyệt vời
-New Almekia được sự lãnh đạo của hoàng tử lance con trai của vua almekia nay quyết tâm trả thù cho cha và lên ngôi vua thống nhất lục địa cùng người bạn Cai
-và cuối cùng Zemeckis thống nhất lãnh thổ rộng lớn của almekia cũ và đổi tên thành Esgares Empire .Hắn ta quyết tâm dùng bạo lực thống nhất cả lục địa
lời kết:chào mừng các bạn đến với lục địa fosena huyền thoại,nơi các trận chiến giữa sức mạnh và phép thuật,giữa rồng và quỷ,giữa những con người với trái tim dũng cảm chiến đấu vì tình yêu thương họ quyết dành lại niềm tin cho lí tưởng vinh quang
The weak lose their freedom to the strong.
Such is the way of the strong.
And it is the providence of nature that only
the strong survive.
Kẻ yếu mất niềm tin khi đứng trứơc kẻ mạnh,đó là cách mà kẻ tồn tại.Và đó là quy luật của tự nhiên mà nhờ đó kẻ mạnh tồn tại.
Cũng xin nói vài lời về BRIGANDINE nhưng với tư cách 1 fan hâm mộ của BRIGANDINE thì em xin cực lực phản đối bài viết này vì lời giới thiệu hoàn toàn sai lầm và thiếu tính khách quan. Nếu bác đã từng cầy BRIGANDINE trên cương vị của từng nước thì bác sẽ thấy rằng KHÔNG CÓ MỘT NƯỚC nào là mang tính chất phản diện cả. Mỗi quốc gia đều có một câu chuyện, một chuỗi tình tiết và các nhân vật, các hoàn cảnh khác nhau. Đây chình là điều mà em thấy hay nhất ở game này và ít game nào có được. Với một cốt truyện hết sức hấp dẫn, chi tiết từng knight kết hợp với các câu chuyện khi đi quest và các tình tiết của câu chuyện kết hợp với cách chơi đa dạng, phong phú, số lượng nhân vật/quái vật tương đối đa dạng và đồng đều, BRIGANDINE là một game hay nhất em từng nghiên cứu (tuy nếu chỉ xét về battle với computer thì hơi dễ).
BRIGANDINE:
Esgares Empire: Zemeckis - một đại tướng quân cực kì mạnh mẽ, can trường, coi chiến trường là nhà, trung thành và đã cống hiến cả đời cho đất nước lập bao công trạng hiển hách. Đây là nhân vật em rất thích nên nghe bác nói vậy em thấy hơi bị bực. Có lẽ bác chả thèm đọc xem trong game chúng nó nói gì với nhau nên hiểu sai quá nhiều về cốt truyện. Số là em thích chơi quân hoàng tử và quân nữ hoàng, mà chơi quân hoàng tử thì có nhiều điều để nói với Zemeckis lắm. Thực chất Zemeckis sống cả đời trên chiến trường, "sống để chiến đấu" còn vụ bạo loạn thực ra là bị Cador nó lừa đấy chứ. Nó bảo nhà vua bị gian thần xúi giục đưa lệnh đến bắt Zemeckis về xử tử.... Đoạn đầu chỉ nói sơ sơ thế nhưng cũng đủ hiểu rồi. Ngay thằng hoàng tử cũng tôn sùng Zemeckis bỏ xừ. Mấy đoạn diệt nước tím đều có cảnh Zemeckis lao ra đỡ đòn của thằng Bunoil.
Norgard: Vaynard - một chiến binh kiêu hùng (kiêu ngạo + anh hùng/hùng manh) nhưng cũng khá tình cảm (với thuộc hạ và "em họ"). Vaynard không phải đi liên minh với Leonia mà gọi Lyonesse đến đề xuất ý tưởng Leonia trở thành chư hầu của Norgard và bị từ chối. Vaynard thực sự là một con sói tuyết kiêu ngạo.
Leonia: Lyonesse - một cô gái dịu dàng, hiền lành, tình cảm, lo lắng cho mọi người. Leonia là một vùng thánh giáo bình yên, mọi người đều chung sống hòa bình, có thể coi là một vùng đất lý tưởng. Họ chiến đấu với hy vọng và niềm tin một cuộc sống hòa bình, thực chất lý do họ tham gia vào cuộc chiến là vì muốn bảo vệ bản thân, vì hòa bình của vương quốc.
Iscalio: Dryst - gã khùng, hay nhẹ là bị tâm thần. Chẳng hề có dã tâm sâu xa gì như Vaynard mà thực chất chỉ coi mọi việc như trò chơi. Dryst không phải không có những điểm tốt, có điều hơi bị điên khùng và thần kinh hoang tưởng một chút. Người xứ Iscalio hầu hết đều không bình thường (vua đã như vậy mà) nhưng rất ấn tượng ở vùng đất này là cô bé Hula trong sáng, lại rất tôn sùng Dryst ::).
New Almekia: Hoàng tử Lancer của triều đại Almekia cũ. Một chàng chai nhiệt huyết báo thù, phục cuốc nhưng cũng rất tốt bụng (và hơi khờ ::)). Chàng trai này từ bé rất tôn sùng đại tướng quân Zemeckis uy nghiêm và từng coi đó là biểu tượng phấn đấu, nhưng đó lại là kẻ thù không đội trời chung. Nói đến đây phải nói đến lão già Coel (chắc là nhớ đúng tên) hiền từ, tốt bụng (nhưng không biết dạy con :D) sẵn sàng giúp đỡ hoàng tử.
Caerleon: King Cai, vua phép thuật, có thể nói như vậy với quyển sách chứa đủ loại phép thuật của các thuộc tính (hình như không có bóng đêm, và thiếu mất phép hóa đá của cung cuối - hay của magie ở bản mới). Đây cũng là một xứ yêu chuộng hòa bình và chiến đấu để bảo vệ hòa bình của tổ quốc mình. Cai cùng cô em hờ nhí nhảnh Merrior (correct name?) là bạn cũ của Hoàng tử Lancer liên minh với New Amekia nguyện không xâm phạm lãnh thổ của nhau (nếu có xâm phạm thì lại đánh nhau thôi). Theo cốt truyện thì New Almekia bị đánh tan và Lancer về với King Cai.
Xuyên suốt câu chuyện còn có một mối tình thê thảm (có lẽ là như vậy, không biết dùng từ gì khác hợp lý hơn) của nữ chiến binh xinh đẹp Halley và Cador (tên cũ là gì ý) - một dũng sỹ công lý đẹp trai tài giỏi, nay trở thành một tên ác quỷ xấu xí (mặt nạ xấu xí) nhưng mạnh thôi rồi (tất nhiên là sức mạnh không đổi) và một kẻ đứng sau bóng tối giật dây mọi chuyện (Bunoil) với mộng bá chủ, dìm tất cả vào bóng đen.
BRIGANDINE là game mà em cho là hay nhất về hệ thống truyện, và kết cấu chiếm thành và battle cũng hay. Nếu hệ thống tình huống (giữa các tướng, VD như tướng này đánh bai tướng kia, rồi sau khi diệt nước nào thì có các đoạn hội thoại đặc biệt giữa một số tướng có quan hệ đặc biệt) hoàn chỉnh hơn (vì đây là game nhiều trận và không theo quy tắc nên cũng khó cho nhà sản xuất) và độ thông minh của máy cao hơn (tầm vài chục lần nữa) thì đây tui cho là game hay nhất (vốn nó đã là 1 trong các game hay nhất theo tui rồi).
Đánh game là để nhập cả hồn mình vào game,
hóa thân thành nhân vật trong game.
dù chơi nhiều game khác nhau nhưng mình vẫn thích thể loại game này nhất. Nó đòi hỏi người chơi kiên nhẫn, biết làm lại mỗi khi gameover , có tư duy chiến thuật cao và 1 chút may mắn. Game turn based đầu tiên cũng là game để lại trong mình nhiều kỷ niệm nhất đó là game Saiyuki: Journey to the west, nghe tên chăc mọi người cũng đoán ra đc cốt truyện của nó rồi. Hồi đó chơi game này là bản tiếng Nhật, lần đầu dẫn sư phụ giải cứu Ngộ Không chết giữa đường vì không biết cản đường mấy con quái ... rồi về sau cũng mò ra đc dần dần đi từ màn này qua màn khác. Càng chơi càng khoái vì game ko chỉ như trong chuyện chỉ có 4 thầy trò Đường Tăng mà về sau đc điều chỉnh nhiều nhân vật hơn , tham gia vào các trận đánh hoàng tráng hơn. Mỗi nhân vật lại cho mình chiến thuật khác nhau , chơi đi chơi lại chọn nhân vạt khác lại cho mình một cảm giác khác. Mọi người có thể bảo game này hình ảnh ko đẹp, âm thanh ko hay , nhưng với mình đây quả là một game rất đáng để chơi. Hôi đây có những màn giết mãi ko hết quái càng đánh càng đông ko hiểu thế nào...về sau lò mọ mãi gần tuần trời mới tìm ra hóa ra cần Đường Tăng giải bùa mới qua đc, đây là kỷ niệm khó quên nhất đối với dòng game này. Lúc đó gần như sướng phát điên. Bây giờ dù cò nhiều game nhưng mình vẩn muôn chơi game này... mặc dù không biết tìm đâu ra. Quả thật khi chơi dòng game này mình cảm thấy như đc tham gia vào câu chuyện trong game. Thích thú mỗi khi nhân vật của mình đc nảy cri-dam , thích thú khi mỗi lần nâng cấp đc vũ khí , hay những lần mò ra đc công dụng của item. Và cũng thấy bực tức khi mỗi lần nv của mình bị chết, ra đòn miss,hay gameover. Tất cả những điều ấy làm tôi càng thích chơi game hơn, cố tìm ra đc chiến thuật hợp lý hơn, nâng cấp nv của mình mạnh hơn.
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.