PDA

View Full Version : V_League2005,bạn còn nhớ đến BĐVN chứ ?


Nestavaro 711
21-02-2005, 08:23
Mình lập topic này là để chúng ta cùng đánh giá về giải bóng đá của mình,xin mời mọi người nhào dzô.

Tonythai
21-02-2005, 20:26
bóng đá của mình dở và có nhiều cực mấy anh trọng tài bắt noob lắm nên ko thèm quan tâm :)

BAO CAO HÀO
21-02-2005, 21:33
Bác Toni thái nói thế là 0 đúng roài , em là em kịch liệt phản đối
Đúng là bóng đá nước nhà còn chậm phát triển hơn so với TG nhưng mà dù sao cũng là cây nhà lá vườn thực tế hơn mấy bọn bên tây bên tàu kia . Em thử hỏi các bác ở đây bác nào là fans của mấy CLB châu âu xem trong các bác có mấy bác được vào sân xem trực tiếp bọn nó đá chưa hay là toàn xem trên TV

Tonythai
21-02-2005, 21:36
:)) :)) vào sân mà coi những trận đấu mà tỷ số được sắp xếp sẵn trước,những trận anh em thân thuộc giúp dỡ nhau,những trận đấu mà trọng tài bắt chuối ơi là chuối.Thế bạn muốn ở nhà vừa coi 1 trận đá banh vừa hay vừa lôi cuốn với 1 trận coi trực tiếp tại khán đài mà đá chuối và đã dàn xếp trước.Cái nào hay hơn?
Xin ý kiến cái nhé cái chữ kí nhìn chuối và tởm quá xin đổi giùmc ái khác thx

BAO CAO HÀO
21-02-2005, 21:40
Cái chữ kí của tui trông 0 ngấu nghiến như cái của bác . Mà chữ kí là vấn đề riêng tư của tui , tui thix đưa cái nào vào là quyền của tui nhá

Tonythai
21-02-2005, 21:41
:)) :)) chữ kí tội ngấu nghiến mà còn lịch sự hơn cái chữ kí của ông.Đó là ý kiến của tôi còn việc ông đổi hay ko là quyền của ông xong chấm dứt :))

TRIM1
22-02-2005, 00:54
cứ vô xem mà hò hét ,la ó cho thix,giảm strít,coi cầu thủ chúng ta be bé dễ thương=))
còn mua bán thì dạo này ít rui`T_______________T

bloodsucker
22-02-2005, 08:59
xem bóng đá việt nam chán lắm vẫn còn wá nhiều tiếu cực, mặc dù đã chuyển wa chuyên nghiệp nhiều cầu thủ ngoại đến góp phần hấp dẫn hơn nhưng vẫn chưa hay
cầu thủ vẫn còn đá chưa thật sự, trình độ kém wá nên tốt nhất xem bóng đá nước ngoài là hay nhất....xem giải bóng đá việt nam nên đi ngủ là hơn
mà chữ ký của pác bao cao hào kinh dị wá, anh đại diện thì hay đoá nhưng nếu đổi khuân mặt sang đàn ông thì mới càng ngộ hơn.....jâjâjâjajâjâjajạ

binpinpin
22-02-2005, 16:22
Nói túm lại là chán chết !!! Kô thèm để tâm. Trình độ thì lùn nhưng đó kô phải là chỗ đáng trách.....Chán là vì:
Đá thì chả biết đá thật hay đá giả, Chả biết mua bán đọ thế nào ???? Trọng tài thì toàn mấy ông ngỗng hoặc là bị mua hết cả rồi...
Các ông sếp thì làm ăn vớ vẩn,hoặc trình lùn điều hành cái kiểu Đêckk gì mà lúc bi toà án thể thao quốc tế xử xong rồi còn chưa hiểu ngô khoai gì...Thế thì làm sao mà có tương lai đc chứ....Vả lại các giải bóng đá hay thì có mà đầy,chả việc gì phải xem BĐVN chỉ tổ bực mình

petern
22-02-2005, 16:27
Nói cho đúng ra thì giờ đây chỉ có đội tuyển Vn là thu hút được sự quan tâm của nguời hâm mộ mà thôi. Còn cái Vlít kia thì thật sự là buồn vì chính các CLB cũng như cái VFF đã khiến cho NHM phải quay lưng với BĐ trong nước. Chừng nào mà Vlít tập hợp được các đội đá sạch vì màu cờ sắc áo như Delta ĐT hay GĐTLA thì mới mong NHM quay lại với giả VĐQGVN. Còn không thì chợ chiều vài ba chục năm là chiện thường.

JakeSatan
22-02-2005, 18:23
khậ khặc, cứ thử mà xem tụi ở châu Âu đá xong rồi quay sang xem một trận ở V League liền thử xem, chán phèo, mịa, lại còn tiêu cực quá nhiều, thủ hỏi như thế làm seo khiến cho người ta xem chứ!!!

TRIM1
22-02-2005, 21:58
đấy là bác xem trên VTV chứ vào sân thì khác nhiều ,dành rằng nó đá hơi chán thật=))
dù j` thì dù trai làng ta vẫn phải dữ gái làng ta dù xấu=))
còn bọn châu âu nó lắm tiền ,chấp làm j`,nó cần j` tiêu cực nhưng tinh thần dân tộc thì có vẻ hơi kém
như thằng Arsenal mí trận gần đây toàn chơi cầu thủ nước ngoài,dek có thằng Anh nào nói j` đến London:D
Các bác thử đặt địa vị làm CĐV của 1 đội mà chả có thằng VN nào xem,chán
Còn ở VN thì khác ,khán giả rất biết về cầu thủ đội nhà ,có khi biết cả tên bố,mie,ông,bà cầu thủ=)) cũng có cái hay của nó

BAO CAO HÀO
23-02-2005, 10:02
Đúng vậy có lần tui vừa xem 1 trận của NĐ chiều hôm qua xong , sáng hôm sau đi ăn sáng gặp ngay Văn Sĩ vừa uống càfê vừa chúc mừng thắng lợi với trụ cột đội nhà thix phải biết . Còn mấy bác ở đây chắc đến già cũng chả bao h ngồi uống cà fê với Bec , Zizou , Sheva... ấy chứ

BAO CAO HÀO
23-02-2005, 10:14
Đúng vậy có lần tui vừa xem 1 trận của NĐ chiều hôm qua xong , sáng hôm sau đi ăn sáng gặp ngay Văn Sĩ vừa uống càfê vừa chúc mừng thắng lợi với trụ cột đội nhà thix phải biết . Còn mấy bác ở đây chắc đến già cũng chả bao h ngồi uống cà fê với Bec , Zizou , Sheva... ấy chứ
--------------------------------------------------------------------------
xin lỗi các bác tại mạng 4` quá . Mod del dùm cái

Nestavaro 711
24-02-2005, 11:15
Treo giò 3 trận với Dos Santos (HP-HN) và Lê Bật Hiếu (Hải Phòng).
Quyết định trên đã được BTC V-League 2005 thông qua vào buổi họp chiều 24/2, hai cầu thủ trên bị kỷ luật do có hành vi đạp thẳng vào người đối phương dẫn đến việc phải đi bệnh viện (Bật Hiếu); còn Santos thì chạy vào đánh vào gáy cầu thủ đối phương sau trận đấu.
Danh sách cầu thủ nghỉ trận tới:
Văn Hải (Bình Dương); Phước Thạnh (Đồng Tháp); Achilefu (Đà Nẵng); Văn Hạnh (HA-GL); Hồng Nam (HP-HN); Andermatten (ACB); Anh Tuấn (Hải Phòng); Duy Hoàng (Nam Định); Văn Lợi, Quan Huy (TMN-CSG).

Xú Quận Mã
24-02-2005, 14:35
Hưng phấn sau khi giành 3 điểm trước P.SLNA, các cầu thủ Hoa Lâm-Bình Định đang sẵn sàng để đón tiếp đội Bình Dương với tinh thần và quyết tâm cao nhất trong việc giành thêm 3 điểm để củng cố vị trí ở phần đầu của bảng xếp hạng. Theo số liệu thống kê trong ba lần gặp gỡ gần đây phần thắng đã nghiêng về Hoa Lâm-Bình Định với tỷ số 2-1, cả hai trận thắng đều mang tính quyết định: bán kết Cúp quốc gia và chung kết Cúp Hoàng đế Quang Trung 2004.
Sự trở lại của Issawa và Narongchai cũng như chấn thương của chân sút trẻ Khoa Thanh đã bình phục sẽ nâng cao sức mạnh cho đội bóng đất Võ trong trận quyết đấu này. Từ đầu tháng 3, đội bắt đầu bận rộn khi tham dự thêm AFC Champions League, chính vì vậy mà hai trận đấu trên sân nhà, gặp Bình Dương và TMN-CSG sẽ là cơ hội để cho toàn đội tăng tốc đạt điểm tối đa, vừa cải thiện thêm thứ hạng cũng vừa gia tăng khoảng cách với nhóm sau. Sau trận thắng P.SLNA, báo Bình Định đã có bài nhận xét như sau:
"Trận đấu thứ 3 của V-League 2005, các chân sút được đặt nhiều niềm tin của HLBĐ vẫn chưa thể "nhả đạn" song đã thấy ló ra bóng dáng của một lối chơi tấn công chặt chẽ, chắc chắn và thực dụng hơn. Niềm tin về những bàn thắng được ghi bằng đầu của Manit và bằng kỹ thuật của Vorrawoot cũng đồng thời ló dạng!".
Vâng, tất cả cùng chờ đợi và hy vọng đội nhà sẽ giành thêm 3 điểm vào hành trang của mình.
(HLBĐ FC)

Xú Quận Mã
26-02-2005, 09:37
Trước trận HLBĐ - Bình Dương: KHÓ CHO ĐỘI KHÁCH

Ngày 27-2 trên sân Quy Nhơn sẽ diễn ra trận đấu trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2005 giữa Hoa Lâm Bình Định (HLBĐ) và Bình Dương (BD). Sau 3 trận đấu, đội khách BD hiện có 2 điểm (thua TMN.CSG 0-1, hòa Đồng Tháp và GĐT.LA đều với tỉ số 1-1); còn chủ nhà HLBĐ được 4 điểm.
Sau trận thắng trước SLNA, HLBĐ đã có bước tiến vượt bậc trong bảng xếp hạng tạm thời, từ vị trí áp chót bảng đội đã vươn lên xếp thứ 6. Nhưng hơn hết, chính là tinh thần thi đấu của toàn đội đã được xốc dậy. Trong trận đấu sắp đến gặp BD, đội chủ nhà được tăng thêm sức mạnh với sự trở lại của Issawa và Narongchai do đã hết hạn treo giò.
Bên cạnh đó, từ sự "bất đắc dĩ" do thiếu vắng Issawa và Narongchai, đã khiến HLV Arjharn "thử nghiệm" những Hoàng Lâm, Thanh Phương, Văn Hiển ở trận đấu trước và đã đem lại sự thành công, điều đó đã giúp HLBĐ có thêm sự lựa chọn tối ưu cho việc bố trí đội hình ở từng trận đấu, từng đối thủ cụ thể chứ không rơi vào tình trạng bế tắc như những lần trước.
Ngoài ra, chiến thắng trước SLNA đã giúp HLBĐ lấy được niềm tin từ khán giả nhà. Đây có thể xem là một phần mấu chốt của sự thành công cho đội HLBĐ ở những lượt trận tiếp theo. Bởi một khi khán giả Bình Định "chịu thở chung nhịp" với đội bóng cũng đồng nghĩa với việc sân Quy Nhơn sẽ biến thành chảo lửa, sẵn sàng "nướng" bất cứ đối thủ nào.
Về phía đội khách BD, sau 3 trận đấu chưa tìm thấy hương vị chiến thắng, đội hy vọng sẽ "giải được cơn khát" tại sân Quy Nhơn bằng một đội hình mạnh gồm những: Abbey, Xuân Thành, Trung Vĩnh, Trường Giang…
Nhưng xét thực lực hiện nay của 2 đội cùng với yếu tố "thiên thời, địa lợi…", cửa khó đã giành cho đội khách đến từ miền Đông Nam Bộ dù tại V-League 2004, BD đã 2 lần thắng Bình Định trong cả lượt đi lẫn về. Theo dự đoán của chúng tôi, HLBĐ sẽ giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt.
(Báo Bình Định)

Xú Quận Mã
26-02-2005, 10:10
GĐT.LA và 2 trận đấu khó khăn trên đất Bắc

(Baobongda.com.vn) - "Gạch" được 5 điểm sau 3 trận, một khởi đầu được coi là ổn cho cuộc chinh phục chiếc HCV. Chặng đường đó chắc chắn sẽ rất gian nan, và ngay trước mặt đoàn quân của "phù thuỷ" H.Calitsto đang là chuyến Bắc du đầy cạm bẫy.



Trận LG.HN ACB hoà GĐTLA với tỷ số 2-2 tại V.League 2004


Vòng 1, trên sân Long An, GĐT.LA lấy trọn 3 điểm từ D.ĐT dễ như lấy đồ trong túi, vòng 2, họ chỉ có được 1 điểm trong thế rượt đuổi trước Thép MN.CSG, đến vòng 3, họ bị Bình Dương cầm chân ngay tại sân nhà. Điều đáng nói là trong 2 trận hoà vừa qua, nguyên nhân phần nhiều do tư tương chủ quan của các cầu thủ "Gạch", xem ra "phép màu" mà H.Calisto đang thi triển đã không còn là của độc. GĐT.LA đã lộ ra những điểm yếu, mà đáng ngại thay, đó lại là tinh thần - thứ vốn luôn là điểm mạnh của họ. Thêm nữa, việc tiền vệ Tài Em phải nghỉ dài dài ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của GĐT.LA bởi "Hai lúa" dễ thương đóng vai trò rất quan trọng ở hàng tiền vệ. Vắng anh, GĐT.LA bị ảnh hưởng rất nhiều.

Trong bối cảnh đó, vòng 4, GĐT.LA sẽ đến đất Cảng đối mặt với chủ nhà đang rất khát điểm. Sau hai vòng đấu, M.Hải Phòng mới chỉ có được 2 điểm, điều đó là quá khiêm tốn so với tham vọng lọt vào top 5 của họ. Ngay sau trận đấu căng thẳng nhất vòng 3 với HP.HN, M.Hải Phòng tức tốc trở về chuẩn bị đón tiếp GĐT.LA. 3 điểm là mục tiêu mà đội bóng đất Cảng hướng tới trong trận này, họ không thể hoà được nữa nếu muốn có mặt trong 5 đội đầu tiên của V.League 2005. So với một năm trước (GĐT.LA dễ dàng đánh bại Thép VU.HP 3-1, Tài Em ghi 1 bàn), M.Hải Phòng đã khác xưa rất nhiều. Bộ 3 Francis - Julien - Abbadalla đã xoá đi "truyền thống" luôn gặp phải ngoại binh rởm của Hải Phòng khi chơi khá tốt ở 3 trận đấu vừa qua. Không chỉ vậy, lực lượng nội binh của Hải Phòng cũng đã lột xác hoàn toàn bởi tinh thần thi đấu và khát khao thể hiện. Ở vào thế không thể lùi, lại có lực, xem ra M.Hải Phòng thật đáng ngại, và có lẽ với GĐT.LA lúc này, mục tiêu kiếm 1 điểm là thực tế nhất dù không dễ dàng gì.

Vòng 5, GĐT.LA sẽ gặp LG.HN ACB trên sân Hàng Đẫy. Cũng giống như M.Hải Phòng, LG.HN ACB vẫn chưa được hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng. 3 điểm sau 3 vòng đấu rõ ràng chưa khiến người hâm mộ Thủ đô hài lòng, họ cần nhiều hơn thế. Một chiến thắng để tạo sức bật là thứ mà LG.HN ACB đang cần. Trận gặp GĐT.LA là cơ hội để họ làm điều đó. Ở hoàn cảnh hiện tại, dù Minh Hiếu chưa trở lại nhưng Louis, Balbi, Sỹ Cường, Thanh Châu… những cá nhân xuất sắc đang khiến cho lối chơi của LG.HN ACB trở nên đa dạng hơn, việc đánh bại GĐT.LA không phải là nhiệm vụ bất khả khi. Nên nhớ, cách đây một năm, khi GĐT.LA đang có được phong độ rất tốt, họ cũng chỉ rời khỏi Hàng Đẫy với 1 điểm trong tay (hoà 2-2). Một núi khó khăn đang hiển hiện trước mắt thầy trò HLV Calitsto…

Xú Quận Mã
01-03-2005, 10:23
PJICO SÔNG LAM NGHỆ AN SAU TRẬN THUA HOÀ PHÁT:

Trong cuộc họp ngày hôm qua, tất cả những thành viên, từ Sở TDTT, Ban giám đốc, Ban điều hành và BHL đều thống nhất, cần phải xiết chặt kỷ cương hơn nữa đối với nhóm VĐV có tư tưởng nổi loạn và đang manh nha trở thành "quyền lực đen" trong đội bóng. Đây được coi là quyết định phù hợp, kịp thời, dựa trên nhận thức đúng vấn đề đang xảy ra. Vấn đề còn lại chỉ là cách thực hiện.



Cần một "thủ lĩnh"

Sau cuộc "đại phẫu", Pjico SLNA cần một "thủ lĩnh" thực sự, nhưng họ đã không tạo dựng được một người như thế trong đội ngũ lãnh đạo đội bóng khiến cho CLB ngả nghiêng, lúc thì theo Sở, lúc theo nhà tài trợ. Thất bại trong vụ thuê HLV ngoại và cầu thủ Brazil với thiệt hại cả tỷ đồng, hay vụ chuyển nhượng 5 cầu thủ sang Khánh Hoà không thành là minh chứng cho đội Pjico SLNA không có bản sắc và có quá nhiều ông chủ. Nhưng lúc khó khăn lại không có được bộ óc đủ thông minh, lạnh lùng để giải quyết vướng mắc.

"Đại phẫu" năm trước là đúng, là cần thiết, chỉ có điều những người có trách nhiệm đã chủ quan nghĩ rằng như thế là xong. Đúng hơn họ cần phải cảnh giác, đấy mới chỉ là bước đầu của công cuộc làm mới đội bóng. Nhưng hệ quả xấu đã kéo theo đến bây giờ như là bài học xương máu cho đội bóng.

Hãy học tập HA-GL và Đông Á Pomina

Quả thật, còn nhiều vấn đề như mối quan hệ giữa Sở TDTT, nhà tài trợ với đội bóng, sự can thiệp của Sở TDTT....Nhưng cần nhìn nhận khách quan rằng, tất cả chưa trở thành mâu thuẫn nghiêm trọng mà chỉ là những vướng mắc khi chưa có cơ chế hoạt động.

Vấn đề hiện nay là, đã đến lúc lãnh đạo Sở và đội bóng cần phải có thái độ cứng rắn, có hành động triệt để với một nhóm cầu thủ muốn phá đội, có dấu hiệu trở thành "quyền lực đen" ở xứ Nghệ. Hãy học tập Đông Á Pomina thanh toán nhóm "quyền lực đen" và mới đây thanh lý hợp đồng với Ngọc Thọ. Hãy học cách hành xử như GĐKT Nguyễn Văn Vinh ở Gia Lai, khi cần là loại thẳng tay những cầu thủ có hại cho đội, kể cả trụ cột như Việt Thắng, Trung Tuấn, Mạnh Dũng.....

Vậy thì ở Pjico SLNA, cầu thủ nào muốn ra đi thì hãy để cho họ đi, miễn là đảm bảo đúng thủ tục chuyển nhượng như Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và giá trị của những cầu thủ đó. Pjico SLNA có lợi thế khi họ có được hệ thống đào tạo trẻ tốt. Vì thế, nếu cần không tính đến mục tiêu tốp 3, thậm chí xấu nhất những VĐV có tư tưởng nổi loạn không thể chữa trị được thì cần phải "thay máu" lực lượng, kể cả phải xuống hạng để làm lại từ đầu. Những biện pháp mà lãnh đạo đội bóng đưa ra chiều qua dù cứng rắn nhưng vẫn tạo cơ hội cho những VĐV muốn "đoái công chuộc tội".

Lãnh đạo công ty Pjico đề nghị chuyển giao toàn đội bóng

Trong cuộc họp ngày hôm qua, đồng Chủ tịch Trần Văn Nghĩa đã đề nghị, hàng tháng chi trả 50% lương cho VĐV. Số còn lại sẽ trả vào cuối mùa giải. Nhưng VĐV nào vi phạm nội qui sẽ bị trừ vào số tiền CLB giữ. Ngoài ra sẽ xếp loại thi đua với toàn bộ thành viên BHL và các VĐV để có chế độ thưởng phạt công minh. Những VĐV nào chấn thương, ốm sẽ được kiểm tra, nếu đúng có chế độ chữa trị, còn sai đương nhiên vi phạm kỷ luật, lừa dối đội bóng.

Mới đây, lãnh đạo công ty Pjico đề nghị được quản lý toàn bộ đội bóng. Đề nghị này đang có ý kiến đồng tình, nhưng cũng có người phản đối trong cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An. Trước mắt, công ty Pjico SLNA cần phải vạch ra kế hoạch cụ thể về đề nghị được chuyển giao toàn bộ đội bóng, sau đó lãnh đạo tỉnh sẽ xem xét và có quyết định.

Pjico SLNA lại đứng trước những bài toán mới trong cơ chế chuyên nghiệp. Nhưng đấy cũng là xu hướng tất yếu khi mà cái cũ không còn phù hợp với thục tế. Những đội bóng giàu truyền thống như Thể Công, Cảng SG cũng đã có những thay đổi sau những biến cố xuống hạng.

Những giải pháp đưa ra sau cuộc họp ngày hôm qua

* Với những VĐV cố tình chống đối sẽ:

Không được thi đấu; Không được chuyển nhượng; Không được hưởng chế độ

* VĐV nào vi phạm kỷ luật, có dấu hiệu bán độ đề nghị LĐBĐVN treo giò vĩnh viễn.

* Thành lập Ban chuyên án chống tiêu cực.

* Đồng Chủ tịch Trần Văn Nghĩa đề nghị: Hàng tháng chi trả 50% tiền lương, số còn lại sẽ trả vào cuối mùa bóng. Cầu thủ nào vi phạm sẽ bị khấu trừ.

BHL phải báo cáo chi tiết về những vấn đề xung quanh 3 trận thua vừa qua để có quyết định xử lý trước vòng 5
(TTVN)

Xú Quận Mã
01-03-2005, 10:26
Lượt 4 V-League 2005: BA ĐỘI CHỦ NHÀ MẤT ĐIỂM
Ba đội chủ nhà vốn được đánh giá cao hơn ở lượt đấu này đã không giành được chiến thắng, đó là Hòang Anh-Gia Lai, Sông Lam Nghệ An và Hoa Lâm Bình Định. Nếu như HA-GL vấp phải lối đá "tử thủ" của TMN-CSG để tiếp tục nhận trận hòa thứ hai trên sân nhà thì SLNA và HL-BĐ đã trắng tay.
Trên sân Quy Nhơn, hơn 10.000 khán giả đã đến sân để cỗ vũ cho đội nhà và tất cả đều hy vọng các cầu thủ HL-BĐ sẽ tiếp tục tái lập thắng lợi như đã làm với SLAN ở tuần trước. Dù lực lượng được tăng cường với sự có mặt của Issawa và Narongchai nhưng sự nôn nóng đã làm cho các pha kết thúc của hàng tấn công HL-BĐ đã không được như ý muốn. Đáng tiếc nhất là việc hậu vệ biên Văn Dũng bị chấn thương từ phút 38 (Ngọc Bảo vào thay) đã làm cho hành lang phải của HL-BĐ bị ảnh hưởng không nhỏ.
Nhưng đáng nói nhất là các tiền đạo của HL-BĐ đã thi đấu không đạt phong độ tốt như mong đợi, cho dù được tăng cường thêm Manit vào hiệp hai nhưng đã không xuyên thủng được hàng phòng ngự đối phương. Với trận thua này đội HL-BĐ tạm xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, thua đội xếp thứ 3 là HP-HN 2điểm.
Các kết quả còn lại của lượt 4:
ACB - Đồng Tháp 2-0
SLNA - HPHN 2-3
Đà Nẵng - Nam Định 2-0
Hải Phòng - GĐT LA 3-2
HA-GL - TMN CSG 0-0
(HLBĐFC)

binpinpin
02-03-2005, 13:24
Nhắc mới nhớ....Tui chả để ý gì đến V-League cả.....Đá thì chán mà hình như trận nào cũng dàn xếp tỉ số cả....

Xú Quận Mã
07-03-2005, 09:46
HOA LÂM-BÌNH ĐỊNH - TMN.CSG 0-0: TRẬN HÒA ĐÁNG TIẾC CỦA CHỦ NHÀ

Dưới tiết trời rét lạnh nhưng cũng có khoảng 10.000 khán giả đã đến sân để cổ vũ cho đội nhà Hoa Lâm-Bình Định, và trong thế trận 1 chiều, hầu hết thời gian của trận đấu bóng luôn tập trung bên phần sân đội khách, nhưng các chân sút của HL-BĐ đã không cụ thể hóa được các cơ hội của mình để rồi chỉ tìm được 1 điểm...
Điểm đáng chú ý trong đội hình xuất phát của Hoa Lâm-Bình Định là HLV Arjharn đã bố trí cặp tiền đạo Worawoot và Minh Sen thi đấu từ đầu trận, thay cho cặp Khoa Thanh - Minh Mính. Việc tung tiền đạo có chiều cao như Worawoot vào trận không nằm ngoài mục đích gây sức ép cho hàng phòng ngự đội khách, vốn sử dụng cặp trung vệ có chiều cao tốt là Balenko và Nguyên Chương.
Ngay ở phút thứ 3, Lê Thanh Phương đã thực hiện cú sút vô lê đẹp mắt, nhưng thủ môn người Ukraina - Yuri của đội khách kịp cứu thua. Phút 20, thủ môn này lại phải vấn vã mới đẩy được cú sút vào góc xa của Issawa; đến phút 25m, Yuri lại một lần nữa vô hiệu hóa cú sút phạt vào góc cao của Hoàng Lâm. Sức ép ngày càng đè nặng bên phần sân đội khách và tất cả các cầu thủ đội khách đều co về phòng ngự theo đúng chủ trương "tử thủ" của BHL.
Sang hiệp hai thế trận cũng không thay đổi và các pha tấn công của HLBĐ có phần đa dạng hơn khi mở rộng thêm 2 biên, nhưng cũng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của "Thép". 0-0 là tỷ số chung cuộc của trận đấu và cũng là một kết quả đáng tiếc khi các cầu thủ HL-BĐ đã làm được mọi chuyện, họ chỉ thiếu mỗi việc là ghi bàn.
(BBĐ)

my finalfantasy
20-03-2005, 20:03
Trụ hạng - chỉ tiêu "ảo" của bóng đá Nam Định nhiều năm qua, thật trớ trêu, bây giờ đã trở thành chỉ tiêu "thực", thực một cách phũ phàng...

Từ chỉ tiêu "ảo"...

"Thì trước mắt cứ lo trụ hạng cái đã" - đó gần như là câu cửa miệng của những người làm bóng đá Nam Định khi họ được hỏi về mục tiêu của đội nhà trước mỗi kỳ V-League. Nhưng đằng sau những "lời nói gió bay" mà... chẳng mất lòng ai, họ âm thầm theo đuổi những tính toán riêng.

Có ai đó đã đúng khi nói rằng ở Nam Định, người cầm quân bao giờ cũng biết cách làm cho các cầu thủ bớt đi một chút kiêu hãnh, để thay vào đó là rất nhiều quyết tâm và tinh thần học hỏi. Họ là một tấm gương về "ăn chắc mặc bền", chắt chiu từng trận một, để rồi cuối giải, cộng dồn điểm số lại và... nhận huy chương!
Đã 4 mùa giải qua, kể từ khi V-League ra đời (2001), đội bóng thành Nam miệt mài bám lấy chỉ tiêu khiêm nhường của riêng mình để vươn lên. Lần đầu tiên dự giải chuyên nghiệp, họ trở thành "chú ngựa ô" khi về đích thứ nhì.

Sau đó 1 năm, thành tích có tụt lùi đôi chút - hạng 5. Hàng loạt biến cố đã xảy ra, như cái chết đột ngột của HLV Ninh Văn Bảo, rồi các trụ cột Nguyễn Văn Dũng, Litvinov nghỉ thi đấu..., nhưng tất cả những điều đó không làm đội bóng hụt hẫng.

Ôm cái mác phấn đấu trụ hạng, họ lần lượt qua mặt nhiều CLB tên tuổi khác, leo lên ngôi thứ ba ở mùa giải 2003. Chìa khóa thành công là bộ ba Nigeria: Achilefu, Saliu và Esele.

Đến mùa giải 2004, cả 3 "viên ngọc đen" đồng loạt rũ áo ra đi. SĐ.NĐ lại ca lên bài ca trụ hạng. Nhưng rồi họ thi đấu còn hay hơn cả năm trước, giành huy chương bạc với cá nhân xuất sắc Amaobi. Dù chưa một lần được hưởng hương vị vô địch nhưng Nam Định là một cái tên luôn khiến các đối thủ phải nể và sợ vì lối chơi thực dụng đến "tàn nhẫn".

Phải chăng "trụ hạng" là câu "bùa chú" để Nam Định hái quả ngọt hết mùa này sang mùa khác?

Đến chỉ tiêu "thực"

Nhưng thật đáng buồn cho họ, đúng vào thời điểm SĐ.NĐ mạnh dạn và cởi mở hơn trong việc xác định mục tiêu thì kết quả thi đấu lại... xìu hẳn. Từ địa vị một ứng viên vô địch, dám tự "dạm chỗ" cho mình ở Top 3, bây giờ họ lại thoi thóp ở gần chót bảng xếp hạng.

Ít có mùa giải nào SĐ.NĐ tạo cho mình được một nền tảng mạnh mẽ như năm nay. Dàn U21 của họ vừa đăng quang giải toàn quốc 2004, và đại diện cho cả nước đi dự giải thanh niên ASEAN. Đội 1 thì có chuyến tập huấn Trung Quốc được đánh giá là khá hiệu quả. Họ cũng kịp mua về một tiền đạo vào loại "cự phách" từ Nga để thế chân Amaobi.

Chỉ tiếc rằng Victor - niềm hy vọng ấy - lại không thể giúp gì cho đội bóng mới của anh, ngoại trừ vài bàn thắng trong chuỗi trận giao hữu. Một chấn thương nghiêm trọng đã biến anh thành khán giả ít nhất là hết giai đoạn 1, và SĐ.NĐ khủng hoảng hàng tấn công.

Alfredo Figeroa, giải pháp tình thế mượn về từ Thừa Thiên Huế không phải là mẫu tiền đạo săn bàn. Anh có khả năng quấy rối, chạy chỗ, phối hợp với đồng đội... nhưng tự mình dứt điểm thì chưa một lần thành công. HLV Nguyễn Ngọc Hảo thực sự bối rối, bởi trong tay ông chẳng còn "chân tiền" nào khá khẩm hơn.

re_birth20
21-03-2005, 08:25
Đá dở như !@#$%^&* X( , thua muối mặt 0-6 , 0-8 :o , vậy mà cũng bày đặt chuyên với nghiệp ............

my finalfantasy
21-03-2005, 19:32
Bạo lực gia tăng trên sân cỏ Việt Nam
Những mùa bóng trước chỉ có những trận đấu then chốt cuối mùa giải bạo lực sân cỏ mới xảy ra. Nhưng mùa bóng năm nay V-League và giải hạng nhất mới qua 6 vòng đấu mà bạo lực sân cỏ đã gia tăng đến mức đáng báo động.

Vòng đấu thứ 3 V-League 2005, trận HP.HN - M.HP, cầu thủ Bật Hiếu của M.Hải Phòng không ngần ngại cho cả một gót giày vào mặt Correira (HP.HN) làm cho cầu thủ này phải khâu tới 3 mũi, răng lung lay. Trong trận đó nếu trọng tài bắt nghiêm túc thì 2 cầu thủ Tuấn Điệp, Ngọc Quang cũng dính thẻ. Bởi hai cầu thủ này nhiều lần vào bóng thô bạo với cầu thủ đội bạn, làm khán giả xem trên sân rợn cả người.

Tại vòng 4, khi Pjico SLNA gặp HP.HN trên sân Vinh trận đấu đang diễn ra chiều thuận cho đội nhà thì đùng đùng Quốc Vượng nổi xung với cầu thủ Nguyễn Cảnh Nam của HP.HN. Khi trọng tài rút thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân, Quốc Vượng còn lăn xả vào định hành hung cả trọng tài. Hành động phản thể thao của Quốc Vượng làm khán giả thành Vinh lắc đầu không chấp nhận được. Người hâm mộ ở Nghệ An vốn cưng đội bóng quê nhà nhưng vẫn đòi kỷ luật nặng Quốc Vượng để làm đẹp bóng đá nước nhà.

Thô bạo hơn, trong trận Pjico SLNA - M.HP tại vòng 6, lại một lần nữa cầu thủ Ngô Anh Tuấn của M.Hải Phòng đấm vào mặt Lê Công Vinh (Pjico SLNA) không khác gì như một vận động viên quyền anh. Cú đấm của Ngô Anh Tuấn là chủ định hẳn hoi làm cho Lê Công Vinh rách mắt máu phun ra. Rất may cho Công Vinh là chỉ cần một ly là Qủa bóng Vàng Việt Nam 2004 có thể dập cả tròng con mắt. Khán giả thành Vinh hôm đó vô cùng phẫn nộ: sau khi Ngô Anh Tuấn ra sân cả cầu trương vẫn nóng lên. Hôm đó Lê Công Vinh và cầu thủ Pjico SLNA kiềm chế được, nếu không thì lại xảy ra xô xát.

Đó là giải vô địch quốc gia nhưng giải hạng nhất quốc gia bạo lực cũng không kém. Tại vòng 6 trận Thanh Hoá gặp Strata Đồng Nai, cầu thủ Roman Golian và cầu thủ Hầu Minh Long của Strata Đồng Nai không nhữngđá có hành động phản thể thao mà còn khiếm nhã với ban tổ chức. Đó là điều tối kỵ đối với một vận động viên.

Dư luận hoan nghênh Ban tổ chức giải đã nhanh chóng xử lý nghiêm các sai phạm, có kỷ luật kịp thời. Nhưng đa số còn chưa đồng tình với trường hợp cầu thủ Ngô Anh Tuấn đá thô bạo có hệ thống. Trước đó, cầu thủ này trong trận gặp HP.HN chơi ác ý với Da Silva để chịu quả phạt 11 mét . Tiếp sau đó lại tấn công Lê Công Vinh. Xem ra Ngô Anh Tuấn bị kỷ luật như thế vẫn còn nhẹ. So với Lê Quốc Vượng đưa xuống rèn luyện thử thách ở đội trẻ khi nào lãnh đạo CLB xét thấy tiến bộ mới được trở lại thi đấu thì Ngô Anh Tuấn được BTC giải cũng như chính CLB M.Hải Phòng nhẹ tay. Nếu không kiên quyết với những trường hợp như vậy, bạo lực sẽ có nguy cơ gia tăng.

Điều đáng nói các câu lạc bộ chỉ tập trung vào chuyên môn mà không chịu rèn luyện đạo đức cho cầu thủ . Thậm chí có ban huấn luyện còn bênh vực hành động sai trái cho cầu thủ. Đáng ra như CLB M.Hải Phòng phải nghiêm khắc với cầu thủ của mình thì đằng này liên tục để cầu thủ chơi phi thể thao. Khi chứng cứ đã rõ ràng vẫn không giáo dục cầu thủ còn đòi ban tổ chức giải cung cấp chứng cứ. Ở khía cạnh này, xem ra tuyên bố chơi bóng đá sạch của CLB M.Hải Phòng đầu mùa giải không thuyết phục

JakeSatan
22-03-2005, 16:45
Đội hình càng già càng dẻo càng dai


TTC - Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League đã đi qua những chặng đầu tiên. Ấn tượng để lại của những bước khởi đầu này là sự nổi trội của các ngoại binh và những... lão tướng. Xem ra “tạng” các cầu thủ VN là càng già đá càng cay. Thử lập một đội hình tiêu biểu các lão tướng (gồm 8 nội và 3 ngoại theo chiến thuật 4-3-3) bảo đảm HLV nào nhìn cũng thấy thèm.

Thủ môn: Châu Trí Cường của Bình Dương xứng đáng được chọn, vì nếu so với Trần Minh Quang thì tuy tài nghệ Cường có thể chưa bằng thủ môn tuyển quốc gia, nhưng tiêu chí về độ già và độ dẻo dai thì Cường hơn hẳn.

Hậu vệ: Ứng cử viên sáng giá nhất là Huỳnh Hồng Sơn của Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn rất tiếc đã dính chấn thương, nên cặp trung vệ “trẻ nhất trong đám già” được chọn là Nguyên Chương (Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn) và Lê Văn Lưu (Hòa Phát - Hà Nội). Hậu vệ biên trái không ai qua mặt được Dusit (Hoàng Anh - Gia Lai) vì anh chàng người Thái này vừa quá giỏi lại vừa quá già. Hậu vệ biên phải hơi bị thiếu ứng cử viên, nên đành phải đưa tạm Hồ Văn Lợi (Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn) vì anh này vốn nổi tiếng đa tài.

Tiền vệ: Đây đúng là khu vực có nhiều “nhân tài quá tuổi” nhất của V-League. Chỉ cần đọc ra một loạt tên cũng đủ thấy việc tuyển chọn khó khăn đến dường nào: Nguyễn Văn Sĩ (Sông Đà - Nam Định), Vũ Minh Hiếu (LG-ACB Hà Nội), Ngô Quang Trường (Hòa Phát - Hà Nội), Trần Quang Huy, Nguyễn Hữu Đang (Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn), Tawan (Hoàng Anh - Gia Lai)...

Nhưng xem ra với hàng tiền vệ 3 người thì bộ ba Minh Hiếu, Hữu Đang và Tawan xứng đáng hơn cả về tên tuổi, phong độ hiện tại, độ dẻo và độ... già.

Tiền đạo: Đây lại là khu vực dễ tuyển chọn nhất khi nhìn vào danh sách các tiền đạo của 12 đội dự giải. Bộ ba lý tưởng nhất là Kiatisuk đá lùi, còn Huỳnh Đức và Quốc Cường chơi cặp trung phong. Sự sắp xếp này gợi nhớ kỷ niệm của SEA Games 18, năm 1995 tại Chiềng Mai (Thái Lan) khi các tiền đạo của hai đối thủ trong trận chung kết “mười năm tình cũ” nay đã đứng chung một chiến hào.

HLV đội bóng lão tướng này nên chọn HLV của Delta Đồng Tháp là Phạm Anh Tuấn (40 tuổi). Lý do chọn HLV trẻ nhất V-League này là để thu hẹp khoảng cách tuổi tác giữa cầu thủ và HLV cho họ dễ... hiểu nhau hơn.

Trong đội hình “càng già càng dẻo...” này có hai CLB vinh dự đóng góp đến 3 vị trí, đó là ứng cử viên vô địch HA-GL và ứng cử viên xuống hạng TMN-CSG. Còn lại thì BD, HP-HN, LG-ACB HN, ĐT mỗi CLB đóng góp một ông già gân.

Theo các hãng thông tấn... vỉa hè, trong thời buổi tre già măng chưa kịp mọc hiện nay, thì nếu có đội hình này trong tay, đa số các HLV ở V-League hiện nay đều mừng phát nghẹn và chẳng sợ... thằng Tây nào mà không mạnh miệng tuyên bố là mình sẽ vô địch V-League 2005 này.

Còn theo thăm dò trên trang “quép” thethaovui.com về trận đấu (nếu có) của đội hình này với đội bóng trẻ nhất giải P.SLNA với những Văn Quyến, Công Vinh, Lâm Tấn, Như Thuật, Huy Hoàng... thì 99% người hâm mộ cho rằng đội các ông già sẽ thắng 3- 0 với điều kiện họ ngậm sâm cao ly 10 ngày trước trận đấu!

Xú Quận Mã
22-03-2005, 17:00
nếu có trận đấu như thế thì đưa cho bọn trẻ đó 1 ít cho nó ngậm vào mồm,muốn thắng bao nhiêu cũng có.Cái bệnh này không sửa được.

JakeSatan
22-03-2005, 17:22
cái này là tại vì nên bóng đá của ta chưa lớn kịp đây, hay là tại mấy cha bự của mỗi CLB lại thích dùng cụ binh:))

my finalfantasy
22-03-2005, 18:45
Xếp hạng 3 sau 6 vòng đấu - một vị trí mà nằm mơ thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh cũng không dám mơ trước khi V-League 2005 khởi tranh. TMN.CSG đang nghĩ đến mục tiêu “thơm hơn” thay vì trụ hạng như trước đây. Nhưng chớ vội mừng sớm! Bởi chặng đường chông gai vẫn còn ở phía trước.



Không thể phủ nhận những công sức mà TMN.CSG đã có được sau 1/3 chặng đường vừa qua, nhất là trước khi họ bước vào chiến dịch V-League 2005 với đầy rẫy khó khăn. Lực lượng vừa yếu vừa mỏng, lại bị thiệt trụ cột quan trọng - tiền đạo “đầu tầu” Huỳnh Hồng Sơn - ngay sát ngày khai mạc giải. Ngoài ra họ còn đối diện với áp lực nặng nề từ báo giới khi liên tục bị nhận diện là "ứng cử viên xuống hạng số 1", "đội bóng yếu nhất", "TMN.CSG sớm trở về hạng Nhất"…

Tuy nhiên, vượt trên mọi khó khăn đó, TMN.CSG đã chiến đấu với tất cả vũ khí có trong tay để đạt được thành tích bất bại sau 6 trận đấu (2 thắng 4 hòa), trở thành một hiện tượng đầy thú vị nhất ở mùa giải năm nay. Bên cạnh những nổ lực tuyệt vời của các cựu binh như Văn Lợi, Quang Huy, Nguyên Chương… cùng sự đóng góp tích cực của các cầu thủ trẻ như A Vĩ, Hữu Đức, Chí Thắng… Cũng phải thừa nhận rằng, vị trí có được của TMN.CSG hiện tại cũng phần lớn là nhờ may mắn.



Trong số 6 trận đấu vừa qua, đội quân HLV Đặng Trần Chỉnh đều chơi bài “tử thủ” để lấy điểm, cả 4 trận hòa trước GĐT.LA, HA.GL, Hoa Lâm Bình Định và Delta Đồng Tháp đều cho thấy thần may mắn đã đứng về phía họ, khi các đối thủ trên đều có vấn đề về hàng tấn công của mình và trên hết, các đội này đều vào cuộc với tâm lý khả chủ quan trước đối thủ được xem là chiếu dưới. Rõ nét cho yếu tố này là trận Bình Dương ngã ngựa trước TMN.CSG 0-1 ngay ở sân nhà trong ngày khai mạc giải. Còn trận thắng SĐ.NĐ 3-1 vừa mới đây của đội bóng TP.HCM, dư luận cũng râm ran về một nghi vấn “3 điểm đi 3 điểm về”, trong một thế trận mà các cầu thủ thành Nam chơi tệ chưa từng thấy.



Cũng từ trận thắng “bất chiến tự nhiên thành” trên, thầy trò đội TMN.CSG được tung hô lên tận mây xanh và đâu đó đã xuất hiện các phát biểu theo kiểu kẻ bề trên như “Tại sao TMN.CSG không nghỉ đến cuộc đua tranh ngôi vô địch?” hoặc “Lọt vào tốp 3 là nằm trong tầm tay Thép - Cảng”… thay vì phải cố gắng tính đường trụ hạng như tiêu chí hồi đầu mùa. Xin chớ vội mừng Thép - Cảng, bởi chặng đường chông gai vẫn còn trước mắt và cuộc đua vẫn còn đầy rẫy khó khăn.



Trước mắt, từ đây cho đến cuối lượt đi, hành trình của đội bóng TP.HCM toàn gặp những cửa ải khó nhằn và đang trong giai đoạn “không thắng thì chết” kiểu như SLNA, Hòa Phát HN, Đà Nẵng hoặc M.Hải Phòng… Do đó, nếu không cẩn thận hoặc tự mãn vì thành quả quá sớm, TMN.CSG có thể rước họa vào thân khi bị các đối thủ phía sau bám đuổi kịp, vì điểm số giữa nhóm trên và nhóm cuối bảng xếp hạng chỉ cách nhau 2 trận thắng mà thôi

my finalfantasy
26-03-2005, 17:39
Dù chỉ xếp thứ 2 và 4, nhưng cả HA.GL lẫn GĐT.LA đều có cơ hội leo trở lại đầu bảng nếu Dình Dương xảy chân ở Thiên Trường. Ai sẽ có lợi trong cuộc "đấu súng" trên cao nguyên Pleiku chiều Chủ nhật?

Sân Pleiku (16 giờ): HA.GL (2) - GĐT.LA (4):

Nếu xét thành tích đối đầu trực tiếp tại V-League, rõ ràng ưu thế nghiêng về phía HA.GL. Họ đang dẫn GĐT.LA với tổng tỷ số 3-1, nhưng trận thua duy nhất trong số đó lại nằm ở Pleiku hồi năm 2003.

Nếu xét phong độ hiện tại thì GĐT.LA có vẻ nhỉnh hơn. Trên cả 2 mặt trận: Cúp Quốc gia lẫn V-League, họ đều giành được những kết quả tương đối khả quan. Thể lực và sự đoàn kết của họ cũng là mơ ước của hầu hết các đội bóng chuyên nghiệp khác
Trong khi ấy, thể lực lại là bài toán nan giải đối với HA.GL. Cố gồng mình lên tại Cúp C1 châu Á chỉ để đón nhận những trận thua vỡ mặt, hậu quả là họ để mất ngôi đầu V-League khi trải qua 3 tuần toàn hòa và thua, trước khi xốc lại tinh thần bằng chiến thắng nhỏ nhoi trên sân D. Đồng Tháp. Trận thắng Đá Mỹ Nghệ 3-0 ở Cúp QG, vừa hay, như một chút "phụ gia" hưng phấn cho nhà ĐKVĐ để bước vào cuộc đối đầu nhiều duyên nợ với GĐT.LA.

Theo GĐKT Nguyễn Văn Vinh, khó khăn lớn nhất cho đội bóng của ông là vắng hậu vệ Thành Long (2 thẻ vàng) và Duy Quang (chấn thương). Hàng phòng ngự đã để lọt lưới 17 bàn trong tổng số 10 trận đấu chính thức kể từ đầu năm sẽ càng "chung chiêng" hơn. HA.GL chỉ có giải pháp tấn công, tấn công và tấn công thay cho phòng ngự.

Đó cũng chính là mong muốn của H. Calisto và các học trò. GĐT.LA có lực lượng khá đồng đều, nhưng họ chơi phòng ngự phản công xuất sắc hơn là áp đặt tấn công. Điều đó dựa trên tốc độ của cặp tiền đạo anh em nhà Rodrigues, sự dâng cao đột biến của Minh Phương, và những cú "mồi bóng" tầm xa lợi hại của thủ môn Santos. Trong những tình huống như vậy, hàng tiền vệ tuổi đời khá cao của HA.GL sẽ hầu như bị vô hiệu hóa, còn các hậu vệ xoay sở chậm như Hải Lâm, Quang Trãi... cũng phải ứng phó rất vất vả.

Đối với hai đội bóng được coi là có đẳng cấp nhất Việt Nam, việc ai đó ghi bàn thắng trước là chưa thể đảm bảo cho thắng lợi cuối cùng. Đã từng có những cuộc lội dòng ngoạn mục như trận thắng 3-1 của HA.GL ngay tại Long An năm 2003. Thật khó để nhận định "Gỗ" hay "Gạch" sẽ giành trọn 3 điểm.

Dự đoán: 50% cơ may cho cửa thắng của đội chủ nhà, 50% còn lại chia đều cho cửa thắng của đội khách và trận hòa đầu tiên tại V-League.

Sân Thiên Trường (16 giờ): SĐ.NĐ (11) - Bình Dương (1
SĐ.NĐ và Bình Dương chưa có nhiều dịp gặp nhau, bởi đội bóng miền Đông Nam Bộ mới chỉ xuất hiện tại V-League từ năm ngoái. Đó là năm mà sự dạn dày kinh nghiệm của SĐ.NĐ - đã từng dự tất cả các kỳ V-League - vừa đủ để lấy không 6 điểm từ tay chàng "tân binh" được đầu tư ồ ạt như một Chelsea của Việt Nam.

Nhưng tình thế bây giờ khác hẳn. Bình Dương dưới tay HLV Vương Tiến Dũng sau bước khởi động chậm chạp đầu mùa đã thực sự "nóng" máy. Họ bất bại kể từ vòng đấu thứ hai đến giờ, trong đó có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước HL.BĐ, HA.GL và HP.HN, mà có đến 2 trận trên sân khách. Nếu tính thêm cả 2 trận hòa D. Đồng Tháp và GĐT.LA thì Bình Dương đã kiếm được tổng cộng 8/11 điểm trong những chuyến xa nhà.

Còn trên sân nhà Thiên Trường, SĐ.NĐ vẫn bất bại nhưng họ chưa thể nở nụ cười. 1 trận thắng duy nhất và 2 hòa, "khôn nhà" không đủ bù đắp cho "dại chợ" - những lần thua tan tác rải đều khắp Bắc, Trung, Nam.

Vừa mới đây, SĐ.NĐ lại phơi áo 0-1 tại Hải Phòng ở Cúp quốc gia. Nhưng họ sẽ phải quên ngay trận thua đó, bởi trước mắt là "tối hậu thư" của lãnh đạo đội bóng: phải thắng Bình Dương! SĐ.NĐ đã ở thế dựa lưng vào sông rồi.

Sự hậu thuẫn mạnh mẽ (ít nhất là ở những lời tuyên bố) của Sở TDTT cũng như lãnh đạo tỉnh Nam Định sẽ khiến các cầu thủ không thể cứ chơi một cách vật vờ, thua một cách lãng xẹt như trước. Họ càng có thêm niềm tin khi đối thủ "gãy đôi" hàng tiền vệ, tuyến mạnh nhất: Trường Giang và Xuân Thành phải ngồi chơi xơi nước do đã lãnh thủ số thẻ vàng. Thái Dương cũng không thể ra sân vì chấn thương.

Ngược lại, HLV Nguyễn Ngọc Hảo có đầy đủ đội hình, trong đó Đức Dương (vừa trở về từ đội U21 lọt vào bán kết giải thanh niên ASEAN) và Trọng Lộc là những người đã ghi bàn mang về chiến thắng trên sân nhà hồi năm trước. Có thể SĐ.NĐ sẽ tấn công chậm rãi và bình thản, như cái cách họ vẫn thường làm trên sân nhà nhiều năm trước, nhưng cần phải thận trọng với cặp "báo đen" Kesley - Philani, nhất là những bài phối hợp nhanh dọc cánh.

Dự đoán: SĐ.NĐ từ thắng đến hòa.

Asakura Love You
26-03-2005, 23:21
ha ha, thế là được 10MP rồi =))
nói thật tui không thích coi bóng đá VN, đá có một cái gì đó không hấp dẫn (cảm giác khó tả)
Các đội bóng từ khi lên chuyên nghiệp thì xem có hay hơn hẳn, nhưng vì trình độ các cầu thủ vẫn thấp nên những pha bóng hay, phối hợp đẹp vẫn còn ít
Hy vọng bóng đá VN sẽ phát triển hơn. Chuối nhất vẫn là cái ông Liên đoàn =>> nhiều vụ bê bối quá. nhiều bác không có chuyên môn nhưng vẫn là chủ tịch liên đoàn =>> pó chim

Xú Quận Mã
27-03-2005, 20:13
V-Leauge vòng 7: TMN.CSG lên ngôi đầu bảng

(VietNamNet) - Đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh thực sự gây sốc khi đường hoàng bỏ Bình Duơng, HA.GL, GĐT.LA lại phía sau để leo lên ngôi nhất bảng với 13 điểm sau 7 trận và chưa thua...


Lịch thi đấu & kết quả vòng 6

Sân Cặp đấu Tỷ số
Quy Nhơn HL.BĐ - Delta Dồng Tháp
(15h30) 2-1
(Khoa Thanh 18', Văn Dũng 35'; Duy Quang 43')

Hàng Đẫy HP.HN - TMN.CSG
(17h) 1-3
(Huỳnh Điệp 73'; Hồ Văn Lợi 24', Ngũ Chí Thắng 46', Diachenko 90'+2')


Vinh SLNA - LG.HN.ACB
(16h) 0-0
Lạch Tray M. Hải Phòng - Đà Nẵng
(17h) 2-2
(Ngọc Thanh 47', Francis 65'; Amaobi 4', 27')
Thiên Trường SĐ.NĐ - Bình Dương
(16h) 3-3
(Alfredo Figeroa 15', 90'+1', Tkachenko 80' (pen); Kesley 45', 50', 84')

Thống Nhất HA.GL - GĐT.LA
(16h) 1-1
(Kiatisak 86'; Minh Phương 10')


Một vòng đấu khá hấp dẫn, không ít bàn thắng, tất nhiên là trừ trận ''đấu tập'' không bàn thắng giữa SLNA và LG.HN.ACB. Và một điều gần như chuyện không tưởng đã xảy ra, không chỉ tiếp tục là đội duy nhất chưa thua, một TMN.CSG nằm trong nhóm ứng viên rớt hạng trước khi vào giải đã chễm chệ leo lên ngôi đầu bảng, vượt qua cả các đại gia giàu có như Bình Dương, HA.GL, GĐT.LA. Thắng thuyết phục HP.HN 3-1, TMN.CSG đã không ''sụp đổ'' như một số người dự đoán

Rõ ràng, đó là một bất ngờ hết sức thú vị, thú vị như chính vòng đầu chiều nay với những cuộc đeo bám về tỷ số. Đáng kể nhất là cuộc đối đầu giữa chủ nhà SĐ.NĐ và Bình Dương, kết thúc với kết tỷ số chung cuộc 3-3. Nếu đội bóng sân Thiên Trường kiếm được một 1 điểm đầy 1 gắng thì dưới bàn tay của HLV dày dạn kinh nghiệm Vương Tiến Dũng, Bình Dương thể hiện đẳng cấp hơn hẳn so với mùa trước.


TMN.CSG đã tạo nên bất ngờ ngoạn mục. Ảnh: G.Lao

Trận tỷ thí giữa 2 đội bóng doanh nghiệp lớn: ĐKVĐ HA.GL và GĐT.LA nhiều duyên nợ cũng diễn ra hết sức gay cấn và hấp dẫn cho đến khi trọng tài thổi còi tan trận. Đoàn quân của ông Calisto tỏ ra khôn ngoan hơn trong một cuộc đối đầu không chỉ là sức mạnh trên sân. Nhưng HA.GL cũng chẳng vừa và họ đã kiếm được 1 điểm vào gần cuối trận. Santos đã thắng trong nhiều pha tranh chấp với cầu thủ đối phương, tuy thế, ở pha đối mặt trực tiếp với Kiatisak từ chấm 11m, anh đã thua.

Trong khi đó, ở thế không còn đường lùi, D.Đồng Tháp mong kiếm được 1 điểm ít nhất tại sân Quy Nhơn. Nhưng đội bóng ĐBSCL tiếp tục ngập trong khó khăn khi phải ra về trắng tay với thất bại 1-2 sau khi bị dẫn đến 2 bàn. Đáng khen cho M.HP, dù bị Amaobi đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước đến 2 bàn thì họ vẫn cố gắng để chia điểm cùng đại diện bóng đá miền Trung.

Dưới đây là diễn biến chính của các trận đấu vòng 7:

Sân Quy Nhơn: HL.BĐ - D.Đồng Tháp (15h30): 2-1

Hai đội nhập cuộc với tốc độ khá chậm rãi, thận trọng, trong tư cách chủ nhà, HL.BĐ tỏ ra nhỉnh hơn 1 chút. Nhưng Phan Thanh Bình (10) đã tạo ra cơ hội đầu tiên cho đội khách khi anh đột phá, một mình dẫn bóng, xâm nhập vào vòng 16m50 của thủ môn Minh Quang. Đáng tiếc cú sút cận thành của tuyển thủ quốc gia này, bóng đi ra ngoài.

Phút 18, HL.BĐ phá vỡ thế quân bình. Từ quả sút phạt cố định, Issawa (4) chuyền bóng đến cho Manit (11) để cầu thủ này dứt điểm cận thành, thủ môn Yevgen (1) chụp bóng dội ra, Khoa Thanh (12) nhanh hơn đã cướp được bóng đệm lòng chính xác, mở tỷ số.

Phút 35, đội bóng đất võ nâng cách biệt lên 2-0. Nhận bóng từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, cao Văn Dũng (3) bật cao đánh đầu, đưa bóng vào lưới.

Phút 43, đội khách thu hẹp tỷ số xuống còn 1-2. Tận dụng hậu vệ HL.BĐ chần chừ phá bóng lên, Duy Quang chớp thời cơ, đưa bóng vào lưới

Sang hiệp 2, D.Đồng Tháp tạo ra 2 tình huống ăn bàn trông thấy vào các phút 57 và 65. Tuy nhiên, cả Thanh Bình (10) lẫn Văn Pho (14) đều tỏ ra kém duyên khi sút bóng bật xà.

Một trận đấu cả 2 bên đều muốn giành được 3 điểm nên đã không tránh khỏi những xô xát trên sân. Tuy nhiên, không có gì đáng tiếc xảy ra. D.Đồng Tháp trắng tay ra về với nhiều khó khăn ở phía trước.

Sân Pleiku: HA.GL - GĐT.LA (16h): 1-1


Minh Phương (áo đỏ) mở tỷ số cho GĐT.LA. Ảnh: Q.M

Một cuộc đối đầu luôn gay cấn và hấp dẫn từ khi 2 đội còn cùng nhau ở giải hạng Nhất. GĐT tỏ ra nhỉnh hơn ở thời điểm hiện tại và đang dẫn đầu V-League về số bàn thắng. Tiền vệ Tài Em trở lại đội hình GĐT.LA sau 4 lượt trận vắng mặt vì chấn thương.

Phút 4, trọng tài Vũ Trọng Chiến rút ra thẻ vàng đầu tiên dành cho tiền vệ Minh Phương (7) của đội khách sau khi anh phạm lỗi với Minh Thiện (20).

Phút 9, Dusit (17) dứt điểm từ xa nhưng Santos (1) bắt gọn.

Phút 10, hàng thủ chủ nhà chơi lỏng lẻo để GĐT.LA hoàn tất pha phản công bằng pha dứt điểm gọn ghẽ của Minh Phương (7), hạ gục thủ môn Quốc Tuấn (25), mở tỷ số.

Phút 11, suýt chút nữa, Rodriguez (16) tạo thêm khoảng cách cho đội khách.

Phút 16, Minh Phương làm thót tim khán giả phố núi khi anh nhận được một quả tạt cánh của đồng đội, rồi tung cú dứt điểm căng, bóng đi vọt xà.

Phút 21: Đến lượt Thanh Trúc (19) kết thúc, bóng lại đi vọt cầu môn. Ưu thế sau hơn 20 phút thi đấu đang thuộc về các học trò của GĐKT Calisto.

Phút 30: Dusit (17) tung cú sút chân trái cực mạnh nhưng Santos vẫn tỏ ra xuất sắc hơn.

Liên tiếp tạo ra những đợt phản công về phía khung thành của GĐT.LA nhưng chủ nhà vẫn chưa thể kiếm bàn thắng quân bình. Hai đội đang chơi hết sức quyết tâm với nhịp độ trận đấu khá cao.

Sang hiệp 2, ĐKVĐ V-League tạo nên vô số thời cơ, tuy nhiên, mức độ nguy hiểm trong các đợt tấn công lại thuộc về đội khách. Các học trò của ông Calisto chơi chắc chắn và khôn ngoan hơn. Thế nên, HA.GL vẫn chưa thể làm được điều cốt yếu: hạ gục thủ thành Santos.

Phút 86, HA.GL kiếm được thời cơ quý hơn vàng khi trọng tài Vũ Trọng Chiến chỉ tay vào chấm 11m sau pha phạm lỗi của cầu thủ GĐT.LA trong vòng cấm. Đội trưởng Kiatisak bình tĩnh bước lại chấm phạt đền, sút bóng gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. Đó cũng là kết quả cuối cùng, một tỷ số hơi tiếc cho GĐT.LA vì họ đã có thể giành trọn 3 điểm trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Sân Thiên Trường: SĐ.NĐ - Bình Dương (16h): 3-3


Niềm vui của các cầu thủ SĐ.NĐ

Với chỉ tiêu phải thắng, chủ nhà nhập cuộc nhanh chóng, chơi có nét. Trong khi đó, Bình Dương do khuyết 2 vị trí của Xuân Thành và Trường Giang, đều bị 2 thẻ vàng nên bắt đầu trận đấu khá chậm.

Phút 15, áp lực chủ nhà được giải tỏa khi từ một tình huống đá phạt góc bên cánh phải, bóng được câu vào trung lộ và Alfredo (24) bật cao đánh đầu, mở tỷ số.

Quan sát hàng tiền vệ chơi không đạt yêu cầu. Phút 31, HLV Vương Tiến Dũng thực hiện liền 2 sự thay đổi: Văn Linh (26) và Trị Trọng (18) lần lượt vào thế chỗ cho Nhật Tiến (9) và Đinh Cường (22).

Đội khách dần dần lại lại được thế trận và bắt đầu triển khai tấn công, đây cũng là lúc SĐ.NĐ lùi về với lối chơi quen thuộc: phòng ngự chặt, phản công nhanh.

Ở những giây cuối cùng của thời gian bù giờ hiệp 1, Bình Dương đã tìm được bàn gỡ hòa. Cú sút nhẹ mà hiểm của Kesley (7) từ tình huống đá phạt trực tiếp ngoài vòng 16m50, bóng đi chìm, thủ môn Quang Huy (1) dù nhoài hết người vẫn không thể chạm tay vào bóng.

Phút 50, chủ nhà bắt đầu chịu sức ép khi Duy Hoàng phá bóng bật vào chân Philani (10), đúng đến tầm của Kesley (7) để cầu thủ này nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới, mang lại lợi thế cho đội khách Bình Dương.

Phút 71, chủ nhà quyết định thay 2 át chủ bài là Trung Kiên (6) và Văn Sỹ (10) và Đức Dương (19) và Ngọc Linh (11) hòng thay đổi tình thế. Quả nhiên, trận đấu diễn ra hết sức sôi động và hào hứng. Và thời gian còn lại của trận đấu là một cuộc rượt đuổi thú vị về tỷ số.

Phút 80, Đình Phước (5) phạm lỗi với Ngọc Linh (11) trong vòng cấm, chủ nhà được hưởng quả phạt đền và Tkachenko đã tận dụng ưu thế ấy thành bàn gỡ hòa 2-2.

Phút 84, Kesley (7) hoàn tất hat-trick trong ngày sau pha phối hợp với Trung Vinh (12) trong vòng 16m50.

Phút 90+1, từ quả phạt bên cánh trái của Tkachenko, Alfredo Figeroa (24) bật cao đánh đầu, bóng đi hiểm, làm bó tay thủ thành Bình Dương.

Sau tình huống ăn mừng của đội khách, cũng là lúc trọng tài thổi còi tan trận. Hai đội chia điểm trong một trận cầu hấp dẫn, làm hài lòng người xem.

Sân Vinh: SLNA - LG.HN.ACB: 0-0

Một trận đấu khá tẻ nhạt, thiếu những pha bóng sắc sảo và điều quan trọng, hơn 1.000 khán giả trên sân không tìm thấy tinh thần máu lửa của hai đội. Nhiều người có cảm giác như SLNA và LG.HN.ACB như đang đá tập trên sân thì đúng hơn.

Chủ nhà tuy có thời gian cầm bóng nhỉnh hơn, nhưng gần 1 giờ đồng hồ trôi qua, tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Công Vinh, Văn Quyến đều là những cái bóng mờ trên sân Vinh. SLNA, niềm tự hào của người dân xứ Nghệ những năm trước, tiếp tục gây thất vọng

Sân Hàng Đẫy: HP.HN - TMN.CSG: 1-3

Chủ nhà chủ trương tấn công, trong khi TMN.CSG trung thành với lối chơi phòng ngự - phản công, nhường thế trận cho HP.HN. Thủ môn Klymenko (1) tỏ ra rất tỉnh táo khi anh hóa giải mọi đường bóng câu vào trung lộ của đối phương.

Phút 24, TMN.CSG đội duy nhất ở V-League chưa thua, bất ngờ vượt lên dẫn trước sau một pha phản công chớp nhoáng. Từ biên trái, Phương Hải (17) chuyền lật cánh vào trung lộ để lão tướng Hồ Văn Lợi (14) đánh đầu, tung lưới HP.HN.

Thời gian còn lại của hiệp 1, HP.HN tạo được tình huống đáng kể nhất nhưng Klymenko (1) lại một lần nữa tỏ ra quá hay. Cú đánh đầu chừng 5m của Santos (2) tưởng sẽ vào lưới nhưng thủ thành người Ucraina vẫn kịp cứu nguy cho đội khách bàn thua trông thấy.

Phút 46, TMN.CSG thực hiện pha phản công nhanh và hàng thủ HP.HN đã lỡ trớn trong tình huống dẫn đến bàn thua này. Cao Tùng A Vỹ (23) chuyền bóng vào trung lộ cho Hồ Văn Lợi, trong lúc các cầu thủ chủ nàh đinh ninh, Lợi sẽ cầm bóng thì lão tướng này lại thực hiện điều ngược lại, để Ngũ Chí Thắng (18) trong tình thế thuận lợi hơn cứa lòng chân trái đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Phút 73, tận dụng sự lộn xộn trước khung thành thủ môn Yevgen, Trương Huỳnh Điệp (9) vào sân trong hiệp 2, nhanh chân đưa bóng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Nhưng đó không phải là kết quả cuối cùng. Phút 90+2, Diachenko hoàn tất thêm một đợt phản công của đội nhà bằng bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho TMN.CSG. Đội quân của HLV Đặng Trần Chỉnh thực sự gây sốc cho người hâm mộ và giới chuyên môn khi chễm chệ leo lên ngôi đầu bảng.

Sân Lạch Tray: M.HP - Đà Nẵng: 2-2

Phút thứ 4, ở cơ hội đầu tiên của trận đấu và do đội khách tạo ra được, Amaobi (9) đánh đầu đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước.

Phút 27, Amaobi (2) ghi bàn thắng thứ 2 trên sân Lạch Tray, cũng lại là một pha đánh đầu sau khi anh đón được bóng từ quả phạt góc của đồng đội.

Phút 47, Ngọc Thanh (16) tung cú sút đẹp mắt trong vòng 16m50, cháy lưới Đà Nẵng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Phút 65, đón được bóng từ tình huống đá phạt, Francis (23) đánh đầu, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Kết quả được giữ nguyên đến hết trận dù thời gian còn lại trận đấu diễn ra sôi nổi và gay cấn hơn.

Liên tục cập nhật

SimpleVN
28-03-2005, 08:25
Bóng đá Việt Nam? VLeague? Fairplay? Tốc độ? Khát vọng chiến thắng? Tính chuyên nghiệp? Lối chơi? Bao giờ thì tiến bộ ( =Thái chẳng hạn )?

my finalfantasy
28-03-2005, 18:54
Mạch trận bất bại của tân binh Thép Miền Nam CSG đã được nối dài lên con số 7 đồng nghĩa với việc họ chính thức đoạt lấy ngôi đầu bảng từ tay Bình Dương.

Sau trận thắng Hoà Phát HN 3-1 ngay trên sân khách, HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh lộ rõ vẻ vui mừng nhưng ông cũng khẳng định Thép Miền Nam CSG không hề nghĩ tới ngôi đầu bảng còn chiến thuật phòng ngự phản công được áp dụng như thế nào còn tuỳ thuộc vào từng đối thủ cụ thể.

Ông có hài lòng về lối chơi của các học trò trong trận đấu này?

- Chúng tôi đã xem rất kỹ băng ghi hình các trận đấu kể từ đầu giải của Hoà Phát HN và nhận thấy rằng đây không phải là đối thủ quá tầm với mình như kiểu Bình Dương hay GĐT.LA trước đây. Thế cho nên, bên cạnh việc tổ chức phòng ngự chắc chắn do phải thi đấu trên sân khách, BHL cũng đã xác định với các cầu thủ phải mạnh dạn tổ chức phản công mỗi khi có cơ hội và họ đã làm tốt điều đó. Tôi phải cảm ơn các học trò của mình ở trận đấu này vì họ đã tuân thủ rất tốt đấu pháp phòng ngự phản công mà BHL đã đề ra để rồi cuối cùng đội đã xứng đáng giành chiến thắng
Thế còn đối thủ Hoà Phát HN?

- Họ sở hữu những cầu thủ tấn công rất tốt, đặc biệt là Das Silva, người đã ghi được 5 bàn thắng nhưng trong trận đấu này, tôi đã phân công hai trung vệ Balenko cùng Nguyên Chương theo rất sát Silva nên cầu thủ này bị hạn chế tầm hoạt động đi rất nhiều.

Lối chơi phòng ngự phản công của Thép Miền Nam CSG một lần nữa lại phát huy hiệu quả trong mùa giải này, vậy còn ở những trận đấu tới thì sao, thưa ông?

- Tuỳ từng đối thủ cụ thể, mạnh yếu như thế nào mà chúng tôi sẽ triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường ở những mức độ khác nhau. Chẳng hạn như ở những trận đấu trước gặp các đối thủ mạnh, HA.GL, Bình Dương hay GĐT.LA, chúng tôi phòng ngự có phần tiêu cực, nhưng như ở trận đấu này gặp Hoà Phát HN, trước một đối thủ có trình độ tương đương, các cầu thủ được khuyến khích chơi phản công nhiều hơn và chúng tôi đã thắng.

Thắng Hoà Phát HN, Thép Miền Nam CSG đã lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, đây có phải là một kết quả bất ngờ?

- Hoàn toàn bất ngờ bởi chúng tôi chưa từng nghĩ tới ngôi đầu bảng. Ngay từ đầu, Thép Miền Nam CSG đã xác định mục tiêu đầu tiên là trụ hạng và nay vẫn thế còn việc giành được ngôi đầu bảng chỉ là tạm thời và có phần may mắn.

my finalfantasy
29-03-2005, 18:12
Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đã khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn sáng 28/3. Cũng theo Bộ trưởng, chủ trương sớm tuyển chọn HLV ngoại được thống nhất từ trước và UBTDTT chưa và không bao giờ có ý định can thiệp vào công việc của VFF. Cuộc trả lời phỏng vấn này đã không thông báo cho một số tờ báo "lớn" nhưng trong thời gian gần đây thường mượn lời Bộ trưởng để chỉ trích VFF về vấn đề HLV ngoại.
"Quan điểm của tôi là không can thiệp, nhưng..."

Thưa Bộ trưởng, quan điểm chính thức của Bộ trưởng về vấn đề chọn HLV ngoại trong thời gian qua là như thế nào?

- Thực ra, có một số vấn đề được hiểu chưa chuẩn xung quanh việc tuyển chọn HLV ngoại. Điều đó xuất phát từ việc UBTDTT thấy có một số điểm cần phải điều chỉnh cho hợp lý, chứ không phải là đàm phán lại toàn bộ.

Nhưng có ý kiến cho rằng tuyển chọn HLV ngoại thời điểm này là vội vàng?

- Quan điểm của UBTDTT đã thống nhất với lãnh đạo VFF từ trước là cần sớm tuyển chọn HLV ngoại cho ĐTQG. HLV cần phải có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu và tuyển chọn VĐV cho đội tuyển. HLV đó cũng phải làm việc với BHL người Việt để tìm được tiếng nói chung. Bóng đá phải có tính kế thừa và công việc chuẩn bị cho đội tuyển phải bảo đảm đúng tiến độ. Thời gian tiến tới SEA Games 23 không còn nhiều, đội tuyển của chúng ta cần có HLV trưởng, còn nếu đợi đến nhiệm kỳ V thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ trưởng đã có chỉ đạo VFF sau khi Ban Thường vụ chọn A.Riedl làm HLV trưởng. Đó có phải là sự can thiệp vào hoạt động của VFF?

- Quan điểm của tôi là không can thiệp sâu vào hoạt động của VFF. Bộ trưởng chỉ đạo VFF về chủ trương, đường lối, còn công việc cụ thể sẽ do VFF tự tiến hành. Tôi cũng không có mâu thuẫn nào với VFF. Tất cả những chỉ đạo của tôi đều vì công việc chung. Trở lại với việc tuyển chọn HLV ngoại. Ngay cả khi VFF không báo cáo, nhưng nếu làm đúng thì Bộ trưởng sẽ không có ý kiến nào khác. Nhưng, khi tôi phát hiện ra những điều chưa hợp lý thì cần phải có sự chỉ đạo cho hợp lý, đảm bảo công việc chung. Về vấn đề này tôi có yêu cầu VFF làm rõ 3 vấn đề: phải đặt chỉ tiêu cho HLV ngoại, phải giảm số tháng lương bồi thường nếu chúng ta đơn phương thanh lý hợp đồng (3 tháng), và nếu có thiếu sót về soạn thảo văn bản trong bức thư gửi HLV Calisto thì cần phải có lời với ông.

"Mô hình nào thì cũng phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước"

Dư luận đang rất quan tâm đến quá trình chuẩn bị Đại hội BCH VFF. Bộ trưởng có thể cho biết tiến độ chuẩn bị cho Đại hội?

- Tinh thần chuẩn bị Đại hội rất tích cực. Điều lệ, văn kiện, công tác tổ chức… đã được triển khai. Hiện tại, các bộ phận chức năng đang tiến hành soạn thảo một Nghị định để trình Thủ tướng ký ban hành. Công tác chuẩn bị nhân sự cho BCH khoá mới đang được gấp rút tiến hành. Chắc chắn Đại hội sẽ diễn ra trong tháng 4, tuy nhiên, để đảm bảo thành công có thể tiến hành từ ngày 26 đến 28/4 (dự định ban đầu là ngày 20-21/4).

Câu hỏi cuối cùng, mô hình hoạt động của BCH khoá V sẽ thế nào, thưa Bộ trưởng?

- Chúng ta chưa có môi trường bóng đá thực sự nhà nghề. Có thể trong thời gian tới, khi đã hội tụ được đủ điều kiện thì sự quản lý của nhà nước với VFF sẽ giảm đi. Nhưng trong thời điểm hiện tại, cần tránh sự chệch hướng trong quá trình đi lên của VFF. Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã chỉ đạo về vấn đề này: “Trong giai đoạn hiện tại, chúng ta cải tổ theo mô hình nào thì cũng phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước”.

Xin cảm ơn Bộ trưởng về cuộc trao đổi!

Thấy hay ko coi bộ vụ HLV còn dài

Xú Quận Mã
31-03-2005, 16:30
Ngày 2/4:
Hải Phòng - Hoa Lâm Bình Định
LG ACB - HAGL
Ngày 3/4:
Bình Dương - Đà Nẵng
TMN.CSG - SLNA
Đồng Tháp - Nam Định
GĐT.LA - HPHN

Xếp hạng tạm thời:
1.TMN-CSG 13 điểm
2.Bình Dương 12
3.HA.GL 12
4.GĐT.LA 10
5.Đà Nẵng 10
6.Hoa Lâm Bình Định 9
7.LG ACB 8
8.Hải Phòng 8
9.HPHN 8
10.SLNA 6
11.SĐNĐ 6
12.Đồng Tháp 3

my finalfantasy
31-03-2005, 20:02
Sau sự khởi đầu ấn tượng, HP.HN đã tỏ ra hụt hơi và rơi vào nhóm báo động đỏ. Tuy nhiên, HLV Trần Bình Sự vẫn tỏ ra khá lạc quan.

Thưa ông Trần Bình Sự, ông đánh giá thế nào khi đội bóng của mình thất bại đến 3 trận liên tiếp, trong đó 2 trên sân nhà?

- Tất nhiên là không thể hài lòng được, nhưng tôi cũng không quá thất vọng. Hãy nhìn lại các đối thủ vừa qua: Đà Nẵng là đội rất mạnh trên sân nhà. HP.HN đã thi đấu sòng phẳng và có thể nói là còn lấn lướt họ tại Chi Lăng, chỉ có điều chúng tôi thiếu may mắn để giành được 1 điểm
Bình Dương cũng rất có thực lực và họ đang trên đà thăng tiến. Việc bị Bình Dương đánh bại thực ra không quá khó hiểu và bất ngờ với toàn đội. Chỉ có trận thua trước TMN.CSG là đáng trách, tuy nhiên đây lại là đối tượng rất khó chơi. Họ đá phòng ngự theo kiểu "cù nhầy".

Chính vì đá sân nhà nên chúng tôi buộc phải tấn công, và do đó mới bị hở sườn. Nếu đá sân khách, chắc chắn chúng tôi sẽ điều khiển trận đấu theo cách của mình và cảm thấy thoải mái hơn. Chúng tôi không ngán TMN.CSG, và điều này sẽ được chứng minh ở lượt về trên sân Thống Nhất.

Vậy ông nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng bộ ba Brazil của ông đã xuống sức?

- Đúng là sức mạnh của HP.HN dựa khá nhiều vào khả năng sáng tạo của các cầu thủ tấn công Brazil. Thời gian gần đây hiệu suất của họ không cao và ấn tượng như trước, nhưng theo tôi, họ vẫn đá tốt đấy chứ.

Da Silva không ghi thêm được bàn thắng nào nhưng anh vẫn khiến các hậu vệ đối phương phải vất vả. Dos Santos thì thế vai Da Silva trong công việc này. Rogerio vẫn làm chủ được các pha bóng ở khu trung tuyến của mình. Chỉ có điều tính bất ngờ trong các pha dàn xếp tấn công cũng như phản công của họ đã bị đối phương cảnh giác, bắt bài.

Đây có phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm thành tích của đội bóng?

- Chỉ là một phần. Theo tôi, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng cầu thủ nội của HP.HN chỉ ở mức trung bình, thậm chí thấp hơn nhiều đội khác. Thêm nữa, vừa qua chúng tôi mất Quang Trường và Tuấn Anh đều là những vị trí chủ chốt nên cũng khó đá. Hàng phòng ngự mắc nhiều sai sót dẫn đến không bảo toàn được thành quả.

Qua những trận vừa rồi, chúng tôi sẽ phải điều chỉnh lại lối chơi của đội. Lấy tấn công làm phòng thủ là không ổn, vì lực chưa cho phép. Bây giờ chúng tôi sẽ lại phải quay về với mục tiêu phòng ngự chặt, phản công nhanh, không thua từng trận một.

Ông sẽ cho các cầu thủ của mình chơi như vậy trước GĐT.LA cuối tuần này?

- Đúng thế. GĐT.LA là đội bóng nhiều tham vọng, và thực tế những vòng đấu vừa qua, đặc biệt là trận đấu với HA.GL cho thấy họ rất mạnh. Đây sẽ là một thử thách cho HP.HN. Nhất là khi chúng tôi không thể đưa ra sân Rogerio và Đình Quý vì đã lãnh 2 thẻ vàng.

Nhưng trong bóng đá, chưa thể nói trước điều gì. Trong tay tôi còn 2 vị trí ngoại binh khác, thủ môn Esele và trung vệ Mauro Santos. Mauro đã khỏi đau chân, và có lẽ tôi sẽ xếp anh ta đá chính để gia cố hàng phòng ngự. Xin nhắc lại nhé, HP.HN không hề ngại khi đá trên sân khách!

Tonythai
01-04-2005, 17:27
Chủ đề về bóng đá Việt Nam chả thấy bàn gì cả làm y như caí topic đọc báo toàn là báo điện tử quăng qua.Một chỗ câu MP khá lí tưởng đóng topic