PDA

View Full Version : Hướng dẫn về Parasite Eve II


Trang : [1] 2

Aloneforawhile
26-08-2002, 15:38
Đây là tác phẩm đầu tay, thế nên có gi sai sót mong được bỏ quá.
-------------------------------------------------------------------------------------
1- Giới thiệu các nhân vật.
A_Aya Brea( đương nhiên là nhân vật chính rùi). Những điều cần nói thì quá nhiều, tốt nhất là cứ chơi thì các bạn sẽ biết. Điều đáng bàn ở đây là nhân vật chính của chúng ta là một cô gái tóc vàng hoe, khủng khiếp hơn là cô ta lại còn mang súng nữa. SquareSoft hẳn đã không tính trước khi để một cô gái TVH mang súng đi lang thang trong thành phố. Thật là một thảm hoạ! Chỉ tội cho lũ quái vật! Amen!
B_Kyle Madigan( thằng cha vô tích sự nhất trong game). Hắn là một thám tử tư, nói chung là vô công rổi nghề, đột ngột xuất hiện, lảm nhảm vài câu sau đó lại biến mất, thỉnh thoảng thì nằm lăn ra ăn vạ. Sự gây chú ý duy nhất của hắn chỉ là thay đổi vũ khí liên tục( mà lại toàn hàng "xịn" mới ghét chứ) nhằm đe doạ mấy con ngựa cái không có đầu óc. Tốt nhất là quên hắn đi.
C_Pierce D.Carradine: đây là người gây thiện cảm nhất cho tôi, hắn khá dễ thương, có đầu óc và ít nói( tất nhiên là so với Kyle). Có vẻ như hắn bị bề ngoài của Aya quyến rũ hoặc do một cái lí do sâu sa nào đó mà SquareSoft không tiện nói ra. Thế nên bạn cứ việc lột sạch đồ của hắn mà không cần áy náy gì cả.
D_Rupert Broderick: Hắn xuất hiện khá ấn tượng, là người đạt điểm cao nhất trong các lần bắn tập( người thứ 2 là Aya).Hắn chính xác là mẫu nhân vật chính trong mấy cái phim hành động do Arnold Schwarzeneger đóng. Đau khổ do bị mất gia đình trong thảm hoạ năm 97 mà thủ phạm là lũ NMC, hắn trở nên lạnh lùng và luôn hành động một mình, không đến nỗi vô dụng lắm.
E_Eric "Hal" BaldWin: trước khi bàn về nhân vật này, bạn hãy tra từ điển cái tên của hắn xem, nó có nghĩa là "Thắng Hói" đấy. Cực kì ấn tượng đúng không? Đây là cấp trên của Aya, có nghĩa là thằng cha đầu hói luôn quát tháo ầm ĩ mỗi khi bạn đi làm muộn và chỉ làm mỗi một việc là ngồi trên ghế chỉ trỏ lung tung.

Kokichi
26-08-2002, 19:09
Sao đăng có một tẹo vậy? đăng nhìu nhìu một chút để tiện theo dõi chứ? Mà cái user của bạn ấn tượng quá hà, dài ghê

Imadeamisstake
27-08-2002, 17:32
Tệ thật! Thật không thể tưởng tượng được là tui lại bị đối xử như vậy. Chỉ vì lí do là nick quá dài mà bị " trù dập" . Bất công wá 8O .
Nể lời các bạn nên tui viết tiếp về PE2, tất nhiên là mong được ủng hộ thêm.
Về các nhân vật khác tui đã viết tiếp ở phần trên với cái tên mới, các
bạn có thể vào đó tham khảo.
Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu trò chơi :
Bỏ qua mấy cái phim vớ vẩn và chuyện giới thiệu lung tung. Chúng ta bắt đầu từ lúc Aya ở phòng bắn tập, bạn sẽ được hỏi và có 2 phương án trả lời : "Ready" để bắn tiếp, sau đó cố gắng ở các level bạn sẽ có được một vài món đồ có ích. Danh sách đồ sẽ được viết ở một bài khác.
Đến đây xin lỗi vì đã cắt ngang một chút, thế nhưng ở đây, tui xin được viết cái hướng dẫn này dưới dạng một câu chuyện( tất nhiên là sẽ được "xuyên tạc" đi đôi chút).
Trang bị xong xuôi và rời khỏi thụ sở, Aya tiến về Akropolis Tower, trong lòng rất bực tức vì bị phải làm việc thêm giờ, lại còn bị lão Thắng Hói mắng nữa. Đến nơi, xuống xe rùi khệnh khạng đi vào trong, chìa cái thẻ nhân viên đặc biệt cho người cảnh sát gác cổng và cấp trên của anh ta xong, Aya đi vào thang máy. Phía dưới, mấy thằng cha vô công rồi nghề chỉ chỉ trỏ trỏ rồi bàn với nhau về cô gái vừa đi vào toà nhà:" Không biết nhân viên tiếp thị của hãng nào mà liều thế?". Lên thang máy, Aya hành động rất chuyên nghiệp, đạp cửa xông vào, hét lên:" Tất cả đứng yên". Nhìn quanh không có ai, Aya tự nói một mình:" Vắng thế này thì không biết có đủ thịt cho ngày mai không nữa, thế là phí một buổi tối". Cô ta đi vào đại sảnh, bên trong bầy ra khung cảnh rất khủng khiếp, xác người nằm la liệt, đổ vỡ lung tung. Tất cả đều đã chết, toàn là nhân viên SWAT cả, nhưng vì Aya là TVH nên vội vàng chạy tới chiếc máy điện thoại và gọi về trụ sở:" Sếp ơi, cái lũ SWAT ông gửi vào đây làm ăn chẳng ra gì cả, chưa gì đã lăn ra ngủ hết rồi".
Tạm thời tui viết đến đây thôi.

K.C the king of codes
29-08-2002, 02:41
Đọc hướng dẫn của bạn giống đọc truyện cười wá....hihi kể típ phần sau đi !!

newfriend
29-08-2002, 11:44
Game này không biết có tiếp phần 3 không chứ tui thấy nó hay hay, mà lâu quá rồi nhà sx nên cho tiếp phần 3 chứ để lâu thì nguội hết còn ai chơi nữa.

K.C the king of codes
29-08-2002, 13:53
Trò này của squaresofl mà .....hiihi ko hay sao được !! tui cũng đang đởi phần 3 của nó đấy .........hi vọng lần nầy nhân vật sẽ được di chuyển nhanh hơn !! 8O

Imadeamisstake
29-08-2002, 19:27
Sau khi một hồi tán phét,Aya chợt nghe thấy tiếng động và đi vào trong cánh cửa bên cạnh, cô thấy một thằng cha SWAT vẫn còn sống đang ngồi bên trong, người đầy vết thương, thấy động, liền xông ra kêu lên :"Freeze" có nghĩa là đứng yên. Nhưng mà Aya lại nghe thành "Breeze" có nghĩa là trời có gió mát, thế là cô ta vội xông tới mắng anh chàng kia một trận vì cái tội không làm nhiệm vụ mà đi hóng gió. Tội nghiệp anh chàng, vì bị thương gần chết nên không cãi được, anh ta gom hết sức lại báo cho Aya về một cô gái còn mắc kẹt trong quán Cafe và đưa cô ta chìa khoá, nhưng mà nói chuyện với TVH đúng là tức không chịu được, Aya nghe ra là anh ta hẹn bạn gái ở đó rùi bỏ mặc. Thế là sau một hồi xỉa xói về sự thiếu chung thuỷ của đàn ông,Aya bỏ mặc anh chàng ở lại và đi ra ngoài, với bản tính keo kiệt bẩm sinh của dân TVH,Aya tìm thấy một lọ "Recovery1" ở dươí tấm bảng ghi chữ "Magnum" và một lọ "Recovery2" ở xác một người lính nằm trên lan can đối diện với thùng đạn miễn phí.Sau khi nghịch ngợm chán chê,Aya mới nhớ đến cô gái trong quán Cafe, thế nhưng vừa mới đi mấy bước thì thấy một nhóm NMC đang xúm vào "hành hạ" một chàng SWAT. Thế là bỏ qua phép lịch sự cũng như sự duyên dáng( ít nhất là bản thân đương sự tự cho là thế)Aya xông vào, đoạn này do quá bạo lực nên ...
Hẹn khi khác nhé.

Kokichi
29-08-2002, 21:01
Stop gấp, he he he.
Sorry, hướng dẫn bạn làm khá độc đáo đó nhưng mỗi lần chỉ có một đoạn cụt ngủn vầy thì đợi xong chắc đến sang năm quá, mình thấy dịch Faq còn nhanh hơn, với lại bạn đăng thế này các member khác sẽ có thêm ý kiến vào làm hướng dẫn không liền mạch, OK? Cố lên nhé :twisted:

Imadeamisstake
29-08-2002, 21:09
Thôi được, vì đã có ý kiến góp ý và bản thân đương sự cũng có chung suy nghĩ, thế nên tui sẽ ngừng viết trong khoảng vài ngày để tập trung làm một bài thật dài, như thế các bạn sẽ tiện theo dõi hơn và cũng là để cho tui level up nhanh hơn.
Còn ý kiến của bác Kokichi là dịch FAQ rùi đăng lên thì tui cũng đã nghĩ đến rùi. Dưng mà nếu thế thì ai cũng làm được, vả lại như vậy thì mọi người đọc cũng không có hứng thú, nếu viết thành từng đoạn ngắn mà vui thì mọi người không học cũng nhớ. Vì thế nên nếu U nào đồng ý thì xin cho biết ý kiến.

K.C the king of codes
30-08-2002, 09:54
Hihi mình đồng ý với cách viết của bạn .....mình đang theo dõi chủ đề của bạn mà !! hướng dẫn với cốt truyện như vậy rất tuyệt ......nó ko khô khan như những faq .

Imadeamisstake
30-08-2002, 16:56
Nếu thế thì xin các bạn chịu khó chờ đợi đến 1-9 thì tui sẽ cho ra lò một tác phẩm hoàn chỉnh. Rất mong được giúp đỡ.

K.C the king of codes
31-08-2002, 13:52
Hôm nay là 1-9 rùi nè.....hihi bạn muốn mình giúp gì !? trò này mình đã chơi hơn 20 lần rùi , file save PE 2 và Pal Codes PE 2 trong TP đang sử dụng là của mình đấy hihi nếu nằm trong khả năng mình nhất định sẽ giúp bạn !!

Imadeamisstake
01-09-2002, 14:39
Trước hết xin cám ơn C.C King đã có lòng tốt theo dõi chủ đề này.
Bây giờ xin được tiếp tục với mục đích chính:
Sau khi đã "ban phước" cho 2 con NMC xong thì Aya liền bưóc vào quán Cafe.Ơn Chúa! cô gái vẫn còn an toàn, có vẻ như đang chăm chú đọc sách.Aya liền tiến tới thì đột nhiên cô gái ngã xuống rồi một sự việc khủng khiếp xảy ra, cô gái "Transform" thành một con quái vật gớm ghiếc,Aya ra vẻ hiểu biết :"chắc là cô ta bị rối loạn tiêu hoá do ăn nhiều quá ấy maf". Nhưng con quái vật liền xông tới tấn công Aya, rất sành điệu,Aya giơ súng, lên đạn, chĩa vào con quái vật rùi... bỏ chạy ra sau một chiếc bàn ăn. Con quái vật lao theo với một tư thế dũng mãnh tưởng như không gì có thể cản nổi, toàn bộ thân hình đồ sộ vươn về phía trước, hướng hàm răng đầy chết chóc vào con mồi và tiến tới bằng một tốc độ đáng kinh ngạc rùi... dừng lại trước chiếc bàn ăn bé nhỏ,Aya nghĩ trong đầu có lẽ là nó đang lấy đà để kết liễu con mồi bé nhỏ yếu ớt trước mặt hoặc là là muốn vờn con mồi theo một bản năng hoang dã đầy thú tính.Nhưng IQ của con quái vậy dường như còn thấp hơn cô nàng Aya hay là trước khi biến hình thì nó cũng là một cô gái TVH, nên thay vì kết thúc cuộc rượt đuổi bằng cách chồm qua chiếc bàn rùi "finish" đội bạn thì con quái vật lại loay hoay tìm cách đi vòng qua chướng ngại vật. Và toàn bộ việc mà nhân vật chính phải làm bây giờ là chạy vòng quanh rùi nã súng vô tư. Thế là Aya chiến thắng vẻ vang không một chút thương tích, và dương dương tự đắc về sự thông minh xuất chúng của bản thân, đây có lẽ là sự sắp đặt của SquareSoft để biện minh cho việc dùng một TVH làm nhân vật chính, thôi thì chúng ta cũng nên tự an ủi một chút là không phải nhập vai một cái giá treo quần áo để cứu thế giới.
Nhưng sự rắc rối chưa chấm dứt, có lẽ SquareSoft cũng cảm thấy áy náy khi đã quá hào phóng tặng cho Aya chất xám, mặc dù số chất xám này không đủ để cho một đứa bé đếm từ 1 đến 10, nên chưa cho con quái vật chết hẳn. Và trong cái lúc mà đối thủ của nó đang hân hoan cực độ thì việc "móc lốp" hẳn không phải là chuyện khó khăn. Đúng vào cái lúc nguy hiểm này thì người hùng xuất hiện, như trong mấy cái phim hành động rẻ tiền mà tác giả bài viết này thường xem trong lúc trà dư tửu hậu. Chỉ khác mỗi một điều là không phải mấy anh chàng đẹp trai gân guốc cầm M249 xông vào phòng con tin tỉa nhặng lên rùi sau đó lại báo về tổng bộ là toàn bộ con tin đã bị bọn cướp tàn sát rất dã man. Người hùng của chúng ta hiện nay là một thằng cha đầu tóc bù xù, quần áo thảm hại tay cầm Magnum, hắn đục vài lỗ trên thân con NMC rất điệu nghệ, rùi đưa súng lên miệng thổi như Cowboy miền viễn Tây hay làm. Hắn ta chính là Rupert, người đã được tác giả giới thiệu ở phần đầu. Quay lại với Aya, sau khi được cứu sống thì việc đầu tiên mà cô ta làm là kiểm tra lại số BP bị thất thoát và thầm nguyền rủa cái lão phá đám. Rupert như không hề hay biết về cái sự nham hiểm của dân TVH nên rất vô tư mà yêu cầu Aya gọi về HQ xin thêm tiếp viện. Cô Aya của chúng ta thấy được thoát khỏi cái chốn nguy hiểm này thì làm gì không mừng quýnh lên mà vội vã đi ngay, quên luôn về số BP vừa mới chắp cánh bay mất và cả chuyện suýt chết hụt nữa, đúng là đồ TVH! Tác giả của bài viết này cũng chỉ có thể lắc đầu mà than cho cái sự vô tâm đến mức ngớ ngẩn của cô ta mà thôi.
Đi ra ngoài, bỏ qua rắc rối với mấy con NMC không quen biết,Aya gọi điện về với tâm trạng vui vẻ và báo cáo với tổng bộ tình hình hiện tại cũng như không quên tự thêm thắt vào một vài chi tiết mà chỉ có IQ ngoại hạng tầm cỡ TVH mới có thể nghĩ ra. Thế nhưng, hình như lão Hói cũng chả mấy quan tâm đến chuyện mà nhân viên dưới quyền lão có thể bị "suddendeath" bất cứ lúc nào, và đương nhiên là không tiếp viện, không tăng lương, không nghỉ phép và thậm chí là còn đưa thêm một vài lời đe doạ bóng gió về viếc cắt giảm biên chế. Thế là cô nàng Aya của chúng ta giận dỗi cắt máy, vừa đi vừa nguyền rủa, ban đầu cô ta nguyền rủa lão Hói bất tài vô dụng, nhưng lão Hói làm gì có ở đây, thế là cô ta nguyền rủa cả sở chỉ huy FBI, nhưng mà bao nhiêu người thì biết ai với ai, vậy là cô ta nguyền rủa lũ NMC khiến cô ta bị xui xẻo, nhưng mà lũ NMC thì làm gì biết tiếng Anh, thế này thì có tức không chứ, thế này thì có phí công đi làm thêm ca không cơ chứ. Vậy là với cái tâm trạng nặng nề như vậy,Aya quay lại quán Cafe để chút giận vào thằng cha Rupet, nhưng mà hắn hình như cũng linh cảm được sát khí của cô ả nên "Tôn Tử 36 kế, dĩ đào vi thượng", chỉ còn lại mấy con NMC đáng thương trở thành mục tiêu cho Aya, chưa hả giận, cô ta liền đi vào cánh cửa trong quán Cafe định tìm thêm mấy con nữa, đương nhiên là không quên lấy tờ tạp chí trên bàn ăn và một cái "Stim" trong tủ lạnh của phòng bên và một "Recovery1" trong xác của một chàng SWAT "ngủ gật" dưới sàn nhà. Lấy chiếc chìa khoá đỏ trên tường rùi vào căn phòng thứ hai mở thang máy và xem mấy cái màn hình. Ra ngoài cánh của gần nhất tới chỗ vòi phun nước đi qua cánh cửa ở phía xa, khoan đã! xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng có một cái cánh cây màu đỏ ở đối diện của vòi nước, Aya đi vào trong và thấy một cái hộp rỗng bên trong có Protein Capsule.
Thôi đến đây thôi, tui hết hứng rùi.

DINH911
01-09-2002, 21:04
Hôm nay là 1-9 rùi nè.....hihi bạn muốn mình giúp gì !? trò này mình đã chơi hơn 20 lần rùi , file save PE 2 và Pal Codes PE 2 trong TP đang sử dụng là của mình đấy hihi nếu nằm trong khả năng mình nhất định sẽ giúp bạn !!
tên K.C này sao quá , làm như TP này chỉ có mình u biết chơi game hả

Imadeamisstake
02-09-2002, 09:34
Trước khi viết tiếp thì tui chỉ xin mấy ông bạn làm ơn nếu không có việc gì thì đừng có gửi bài lung tung, còn nếu muốn góp ý hay tham khảo FAQ của tui thì rất biết ơn.
Cô nàng của chúng ta sau khi đi qua cánh cửa thì liền bắt gặp mấy con NMC đang tâm sự rất vô tư. Không nói hẳn cũng biết số phận của chúng. Xin các bạn lưu ý một chút rằng trong bài FAQ này tui không viết về các Combat hay là trận chiến vì muốn để cho các bạn tự giải quyết chúng bằng sức mình, tất nhiên là tui sẽ góp ý nếu có thể. Quay lại với Aya, cô ta đi lên thang máy, khi dừng lại thì trước mặt là 2 con NMC, cầu cho bạn chúng siêu thoát. Trước khi đi vào thang máy đối diện,Aya không quên lột chiếc áo giáp chống đạn( Tactical Vest) trên xác của một chàng SWAT đang say giấc nồng. Đi vào thang máy, đoạn này sẽ có 2 thằng cha to bự, đầu trọc lốc đứng ở phía xa,Aya chỉ việc giơ súng lên và trigger không thương tiếc, xin các bạn đừng vôi thắc mắc rằng tại sao tác giả lại dùng cái giọng thờ ơ này để diễn tả, tại vì một vài cái lí do sâu sa mà đương sự không tiện nói ra, nếu có trách thì hãy trách SquareSoft tại sao không mời một đạo diễn ít nhất là không nhuộm tóc để làm cái đoạn này.
Đến đây thì tại hạ cảm thấy cần đi kiếm một chút "Recovery" để đỡ đói đã.

K.C the king of codes
02-09-2002, 22:49
K.C góp ý chút......phần Rupert tặng kẹo đồng cho con quai vật bạn ko nói đến cú Super shoot tuyệt đẹp của ông ta đấy !
To City Night : chắc mi chán sống rùi hả city night !!

DaivyPhuong
05-09-2002, 16:51
U minh nghi day la mot tro choi rat tuyet voi.Hinh anh het cho che.Cang choi cang hap dan.Ban co gi thac mac cu viec hoi

huuhung
05-09-2002, 22:52
Nói chung là games cũng hay nhưng chán quá , chơi gì mà có 2 tiếng rưỡi là hết games rồi . Mình đang gom secret thì save lại bị hư có tức không chứ . Bài faqs bắng tiếng việt cũng bạn nói chung cũng ấn tượng sinh động lắm nhưng mà hướng dẫn kiểu đó thì người ta chơi tới tết marốc cũng chưa xong games đâu , ngắn gọn dễ hiểu súc tích và có vẻ hơi man man 1 tí xíu thì vui hơn.

huuhung
05-09-2002, 22:53
Nói chung là games cũng hay nhưng chán quá , chơi gì mà có 2 tiếng rưỡi là hết games rồi . Mình đang gom secret thì save lại bị hư có tức không chứ . Bài faqs bắng tiếng việt cũng bạn nói chung cũng ấn tượng sinh động lắm nhưng mà hướng dẫn kiểu đó thì người ta chơi tới tết marốc cũng chưa xong games đâu , ngắn gọn dễ hiểu súc tích và có vẻ hơi man man 1 tí xíu thì vui hơn và dễ chơi . Faqs của bạn có lẽ là dùng đẽ quản cáo games thì rất hợp , mình góp ý thật tình đừng quê mình nha.

Imadeamisstake
06-09-2002, 09:31
Bản thân tui cũng cảm thấy là có vấn đề, tại vì viết hơn một tuần mà còn chưa xong được đoạn đầu, thế nên xin phép nghỉ tham gia trong khoảng một tuần để viết ít nhất là hết đĩa 1 của game. Với lại tui viết bài này mục đích cũng chỉ là để giải trí, chứ còn chơi thì thiếu gì người đã phá đảo trò này hàng chục lần, bản thân đương sự cũng mới chỉ đi có 5 lần, thậm chí còn chưa sang được Scavenger Mode. Cũng có thể coi là biết chơi, vậy nên còn gì thiếu sót, mong được chỉ giáo.

Bunnyforever
07-09-2002, 02:40
Alonforawhile, great! Bunny thích bài của bạn lắm. Tiếp tục đi, mặc dù chơi PÈ2 cả chục lần nhưng đọc lại vẫnt hấy dzui

Imadeamisstake
07-09-2002, 10:27
Cám ơn, rất cám ơn, vô cùng cám ơn, nỗi biết ơn này không có bút nào tả xiết, chỉ mong được tiếp tục ủng hộ. Dưng mà có bạn nào có góp ý cho một cách viết ngắn một chút không. Chứ không cứ viết độ vài bài nữa thì khéo tóc tác giả cũng vàng hoe nốt.Với cả viết chậm quá cũng không đáp ứng được yêu cầu của các bạn. Thật là tiến thoái lưỡng nan, không biết nên chọn Pierce hay Kyle đây?

Imadeamisstake
13-09-2002, 18:26
Các bạn biết đấy, vào thời điểm này, trên thế giới đang có rất nhiều biến động, chẳng hạn như chuyện xung đột ở Trung Đông.Khủng hoảng tài chính ở Mĩ La Tinh, Mĩ sắp tấn công Iraq.Còn trong nước cũng có nhiều vấn đề nan giải mà điển hình chính là cái sự việc khủng khiếp,cái sự việc mà ảnh hưởng của nó liên quan tới toàn thể giới HS chúng ta,mà như vậy thì tui đương nhiên là cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.Đó là tới khai giảng rùi,tui phải đi học thui, nhất là tui lại lên 12 nữa.Sau khi đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ,vượt qua mọi thử thách chông gai mà nhà trường dựng lên,tất nhiên là cũng có sự thông đồng từ phía các vị phụ huynh.Tui mới có thời gian tới đây để xin tha lỗi trong việc chậm trễ viết bài.Và nhân đây xin hứa với danh dự của một gamer chơi 18 lần mà vẫn chưa phá đảo được FF8 để tuyên bố sẽ cho ra lò bản FAQ mà tui nung nấu bất lâu vào đúng CN ngày 15/9/2002.Mong các bạn thông cảm về chuyện giải thích dài dòng và mấy lời mở đầu không ăn nhập,chủ yếu là tại vì một vài lí do xinh xắn nào đó.

huuhung
15-09-2002, 11:17
Yên tâm đi , có tui ủng hộ bạn mà làm đi nhưng mà đừng quên học bài đó , coi chừng lên trả bài không thuộc bị zero điểm thì kỳ lắm đó .

Imadeamisstake
15-09-2002, 20:19
Xin được tiếp tục với câu chuyện của chúng ta.Aya chợt nghe có tiếng động, cô liền mở cửa bước vào. Bên trong ngài Rupert đang bị một thằng cha mặt mày hung dữ uy hiếp, tình hình hết sức nguy hiểm.Aya hoảng quá vội hét lên:" dừng lại nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy"( nhân tiện nói luôn, nhân vật chính của chúng ta chính là một sĩ quan đặc biệt của FBI) Tên người lạ tưởng thật vội vàng nhảy qua cửa sổ chuồn mất.Aya lao tới túm được quần của hắn, tên kia sợ quá vội ném bừa một vật về phía sau rùi chạy thẳng,Aya lại nhìn lại thì ra là một chiếc chìa khoá đỏ.Rùi cô ta quay lại hỏi xem Rupert có bị cướp gì không, lại còn chép miệng than về vấn đề an ninh dạo này kém quá.Rupert đang bị thương nên không thể trả lời được, để mặc cho cô nàng tán hươu tán vượn. Đột nhiên Aya nghe thấy có tiếng nói chuyện ở gần đó, liền vội vàng đi về phía cánh cửa ở bên trái căn phòng,nghe loáng thoáng rằng có bom đang đặt ở trong ks và sắp nổ. Tò mò, Aya đi vào thì thấy một cái đồng hồ trông rất lạ ở sau bức tượng trong vườn và một cái Card ở chỗ cánh cửa, nhìn xung quanh không có ai,Aya đút chiếc card vào túi rùi huýt sáo ra vẻ rất yêu đời.Khi đã chắc chắn không ai thấy, cô ta định gỡ nốt chiếc đồng hồ ở dưới chân nhưng thấy nặng quá không bê được nên đành tiếc nuối ra đi.Ra ngoài thấy cánh cổng trước mặt bị phá vỡ liền đi luôn vào.Chú ý:đoạn này nếu muốn bạn có thể quay về dùng chiếc chìa khoá vào phòng điều khiển rùi nhặt khẩu Grenade Pistol ở dưới cái vòi nước đã cạn và tranh thủ kiếm thêm một vài con NMC.Như đã nói,Aya đi vào cánh cửa thì thấy có một cái ao mà cửa ra lại ở tít bờ bên kia, chiếc cầu duy nhất thì lại yêu cầu mật mã, đây quả là một thách thức lớn lao đối với một cô gái TVH.Nhưng vì Aya không phải TVH loại bình thường, đây chính là cô gái có IQ thấp ngoại hạng mà SquareSoft phải mất rất nhiều công sức mới mời tới được. Vậy thì việc quái gì mà phải suy nghĩ,Aya nhẩy thẳng xuống bơi một mạch qua ao.Xin chú ý, bình thường thì bạn sẽ nhập pass là 561 rùi qua cầu, nhưng mà đấy là chơi, còn cô nàng Aya của chúng ta thậm chí còn không nhớ được một dãy số có từ 2 chữ số trở lên, vậy thì làm sao có thể yêu cầu cô ta giải được một câu đố trung bình khó bây giờ, thế nên chỉ mong các bạn tha thứ cho tác giả vậy.À mà nếu chơi đến đoạn này, bạn có thể đổi Tonfa Baton làm vũ khí rùi dẫm vào mấy con cá nằm quằn quại trên cầu, sau khi kết thúc cuộc "tàn sát",Aya sẽ đưa tay lên lau mồ hôi ra vẻ khá vất vả,khá fun đó.Quay trở lại câu chuyện vừa lên bờ định mở cửa thì nghe một tiếng "Ầm" và cánh cửa bị bẹp dúm lại,Aya nghĩ rằng chắc là có một thứ rất khủng khiếp đằng sau cánh cửa,nhưng sau cùng, tò mò hơn sợ hãi, cô bước vào bên trong thì thấy một con NMC đang bị thương nằm trước mặt. Chắc là nó ăn thức ăn không vệ sinh vào nên mới đau bụng để rồi "trung tiện" một phát to như thế.Yên tâm với suy nghĩ đó,Aya tiếp tục đi vào mà thậm chí chẳng hề nghi ngờ về cái giả thuyết cực kì bất hợp lí của mình.Muốn biết số phận nhân vật chính của chúng ta ra sao, xin xem tiếp phần sau sẽ rõ.
Đến đây rất xin lỗi các bạn, tui đã định viết hết đĩa 1 nhưng mà mải vào room #game trả lời câu hỏi quá thành ra...

Imadeamisstake
16-09-2002, 21:14
Yên tâm về con NMC,Aya tiến vào bên trong,đi qua cầu thang lên trên lan can phía bên ngoài.Đang đi thì đột nhiên bị đau bụng,thế là cô định quay lại để giải quyết thì đột nhiên,thấy một bóng người nhẩy xuống chắn trước mặt,dáng vẻ cực kì hung dữ.Aya nghĩ thầm chắc là hắn định trả thù chuyện lúc nãy đây,xung quanh lại không có ai,biết làm thế nào bây giờ.Trong khi đó đối phương đã tiến tới trước mặt,vung vẩy thanh kiếm trong tay rất điệu nghệ,thanh kiếm bốc cháy càng làm tăng thêm sự khủng bố.Aya sợ quá vội chạy về phía sau hòng tìm lối thoát,thế nhưng tên kia đã lướt tới nhanh như chớp,hoảng quá,Aya bắn bừa về phía trước,đạn văng lung tung trúng vào mấy đường dây điện gần đó đúng lúc tên kia lao tới.Thế nhưng tuy bị dòng điện cao thế truyền vào,đội bạn có vẻ như vẫn chưa "phê".Nguy hiểm quá,hắn múa tít kiếm rùi xông tới vờn Aya,từ từ dồn đối phương về phía sau,vẻ sợ hãi của con mồi càng làm tên sát thủ cao hứng,hắn rút súng ra,nã chán chê rùi mới quyết định kết thúc trận đấu.Thanh kiếm trong tay vẫn toả ra ngọn lửa nóng bỏng,thế rồi trong lúc cao hứng,hắn đưa kiếm lên miệng liếm theo thói quen.Amen!Chuyện gì xảy ra thì hẳn các bạn cũng biết rùi.

Imadeamisstake
17-09-2002, 20:26
Đoạn này cũng xin được tha thứ vì xuyên tạc quá mức.Thực ra thì bạn sẽ bắn rơi cả ba đoạn dây điện vào người của No9 rùi lại còn phải bắn thêm đoạn dây điện thứ tư cùng với cái ống nước khiến cho No9 phải bỏ chạy.Nhưng mong các bạn thông cảm cho.Chứ cứ nếu viết nguyên bản thì sớm muộn gì tui cũng thất nghiệp.
Bây giờ xin được tiếp tục câu chuyện,tức là sau khi cái lưõi tội nghiệp của tên sát thủ bị "oxi hoá".Hắn hét lên căm tức,rùi nói vài câu đại ý như sau:"Ta đã quá coi thường ngươi,không ngờ ngươi lại có thể đả thương được ta(xin quí vị chú ý câu này)Mối thù này ta nhất quyết sẽ phải trả".Đương sự của chúng ta mặc dù "didn't do anything" nhưng mà cũng cảm thấy rất hãnh diện vì đã chiến thắng kẻ thù.Sau ba tiếng ngồi tự tán dương bản thân,Aya cảm thấy phải đi tìm một người nào đó để chia sẻ cái sự vinh quang vừa qua.Thế là cô ta đi thẳng vào thang máy lên trên sân thượng,nhưng bây giờ mới chính là lúc cao trào của câu chuyện,lên tới nơi,Aya và Rupert(không biến ở đâu chui ra) lại bị tên sát thủ(cũng không biết làm thế nào xuất hiện được)chặn lại hỏi han lung tung,nói vài câu vớ vẩn rùi thì nghe đến "Ầm" một tiếng,rùi Aya và Rupert lên trực thăng phóng thẳng để lại thằng cha sát thủ tội nghiệp ở phía sau.
Đến đây xin được tạm kết thúc phần 1 của câu chuyện.Hi vọng có thể làm các bạn hài lòng.Chúc ngủ ngon.

Imadeamisstake
19-09-2002, 18:16
Không biết ý kiến của người xem thế nào? Có thể chấp nhận được để ra tiếp phần sau không?Tại vì nếu các bạn mà thấy tui không đủ khả năng tiếp tục đảm đương được thì xin cứ tuỳ tiện mà nguyền rủa,đương sự không dám có ý kiến.

Prune Oil
19-09-2002, 19:40
Bravo,Bravo.
Cloud à,nếu tao không giúp đỡ mày một tay thì lại bảo tao không giúp đõ người nhà.
----------------------------------------(Phew)---------------------(Phew)-
Thễ này,câu truyện tiếp diễn không vui vẻ lắm,nên tôi sẽ lan man một chút đã.Các vị có để ý không,rằng tất cả lũ NMC hay ANMC đều từ ADN của Aya mà ra không?Cho nên chuyện cô ta bình an vô sự đi từ đĩa 1 đến đĩa 2 là không có gì đáng bàn cả.
------------------------------------------------------------------------------
Để dễ thở một chút,lão hói già tội nghiệp quyết định đẩy người đẹp của chúng ta đi công tác.Thế là Aya bị gọi đến văn phòng.Lão hói già sẽ làm ra vẻ là mình không có ý kiến gì thâm sâu,bèn đưa bộ mặt nham hiểm ra ra lệnh cho nàng Bimbo đến Mojave Desert,dĩ nhiên là không phải đóng quảng cáo nước tăng lực Number One mà là về vụ mấy thứ mà ai cũng biết là ai đấy làm cái công việc giống như nhà nước hay làm,tức là làm phền người ta mà không bị phản ứng.Nàng õng ẹo ra vẻ là mình đã hiểu nhiệm vụ,nhưng dĩ nhiên là như bao nhiêu người hói khác còn giữ được một chút vật chất trong hộp sọ dù được làm Sếp lớn,ngài Hói biết tỏng đi là Aya đang đánh lô tô nên đưa cho cô ta một chút tài liệu,gọi là thông tin nền để mà phụng sự tổ quốc.Aya hết sức tức giận vì người ta đã đối xử với mình đúng như người ta phải làm như thế,nên nàng sẽ cự nự một cách không hiệu quả,vì dù sao người ta cũng là Sếp.Ơn chúa,Pierre đã can hai đứa sọ rỗng ra,và Aya nhận nhiệm vụ,còn hơn 300 nhân viên Square Soft thở dài tạm biệt kì nghỉ đông ấm cúng với gia đình.
Bây giờ là một đoạn phim nền về cảnh Aya đến Mojave.Thường những đứa con gái ngốc nghếch hay đâm đầu vào chỗ tệ hại nhất,cho nên cô ta đỗ ngay ở khách sạn trên Dryfield.Vửa đỗ xe xong là nàng nghĩ ngay đến việc gọi về ton hót với Sếp những nỗi gian lao dọc đường.Sau khi thỏa mãn lòng ích kỉ xong,nàng bèn ì ạch lôi theo hộp đạn 9mm mang theo.Vì nàng là tóc vàng hoe duy nhất trong sở nên chỉ được nhận loại đạn 9mm P.B,tức là loại đổ chì đặc sệt bắn vào thì nổ tung toé mà thôi.
Nhân vật nữ của chúng ta mới làm việc cho nhà nước không bao lâu,nhưng phong cách thì thấm đến tận xương.Nàng mở cửa và bước vào một cái sân cát nói chung là không sạch sẽ lắm,và........
Một đạo diễn Hollywood được coi là bậc thầy về phim kinh dị dã phát biểu:"trước tiên phải làm cho khán giả có cảm giác an toàn giả tạo,rồi sau đó chính là lúc làm cho họ sợ".Thế nhưng như tôi đã lan man một cách có hiệu quả và có chủ đích rằng tất cả lũ NMC hay ANMC đều từ ADN của Aya mà ra,nên đến cả Chúa(chứ không phải là ngài Hiro đâu nhé)cũng không cản nổi cơn vàng hoe của lũ NMC.Đầu tiên thò ra trên nóc nhà một cái đầu NMC quen thuộc,trong lúc Aya đang cố nghĩ xem cái sinh vật giống hệt như trong tấm ảnh Baldwin đưa cho kia mình đã thấy ở đâu,thì nó nhảy xuống trước mặt cô ả,màn hình trắng xoá............
Bằng một hành động rất bản năng,Aya nhảy tránh.Bốp một cái,xong.Con NMC giống ngựa kia lăn chiêng,có lẽ tại vàng hoe quá nên không phân biệt được cái cột với đối thủ.Đến lúc này thì dù tóc Aya có vàng rực rỡ dưới ánh măt trời thì cô ta cũng biêt phải làm gì.
"Pang,Pang",nhân danh cha,con và các đức thánh thần,Amen.
Làm xong công việc hết sức vô nhân đạo kia,cô nàng vô tư lục soát khách sạn,nàng lục dãy phòng ở tầng 1 trong khách sạn và phát hiện ra không thể vào một căn phòng đã bị khoá.Dĩ nhiên là có phòng sẽ không bị khoá,và bằng phương pháp loại trừ nàng dễ dàng tìm ra chúng.Do có kinh nghiêm không mấy tốt đẹp về chốn này,nên nhân vật chính xông vào với khẩu MR39 đang xả đạn như ngân khố rót tiền vào chiến tranh,trong phòng dĩ nhiên là có người,và chật như thế thì khó bắn trượt lắm.Bây giờ thì lũ NMC bán mạng để đổi lấy vài chục Exp bị Aya dùng để Revice Parasyte Enegy.Sau khi bắn giết chán chê,nàng còn lục được trong ngăn áo của phòng 1 có 1 lọ Penicilin.
Với tâm trạng phấn khởi như dân Anamitoòng vừa đi bỏ phiếu bầu nghị sĩ Quốc hội về,nàng xông qua cánh cửa phía có cầu thang và phát hiện ra nó,cái kiến trúc nhỏ bé khiêm tốn nhưng mà có ích:the Toilette.......
Bây giờ ta sẽ bàn tới những phương diện tồi tệ vĩnh cửu của con người.Là người ai mà chả có tật,nhưng mà cô nàng xinh như mộng của chúng ta có một cái tật không thể nào mà chịu được,cô ta thích so sánh các toa-lét công cộng.Aya xông pha không chút ngại ngùng vào cái Toilette xa lạ,sau khi cánh của đóng "Sập" một cái sau lưng thì người đẹp của chúng ta thấy một cô nàng,có lẽ là ăn phải thức ăn có phẩm màu,đứng nôn oẹ(khiếp) trong Toilette.Dĩ nhiên là quái vật rồi,nhưng mà kinh nghiệm chả là cái thá gì vời một cái đầu bị Format thường xuyên như của Aya.Cô ta sẽ sàng tiến tới,và cô gái...biến hình.Có lẽ rất ít quái vật hay nhân vật phản diện không bao giờ bị đánh bại như Kuja nên con ANMC này nhìn chúng ta có vẻ oán hận,bạn đã bao giờ thấy ánh mắt của dân chúng nhìn nguyên thủ quốc gia sau đợt qui hoạch thành phố chưa?
Giải quyết xong sự vụ,Aya ra ngoài và phát hiện ra 10 viên BuckShot trong đóng đồ lộn xộn.
-----------------(về ANMC)------------------------------------------------
Bọn này được tạo ra bằng cách cấy ADN của Aya vào cơ thể sống.Trong các dạng ANMC thì loại nguy hiểm nhất là bản trên người,vừa có PE,vừa chống Physical.
------------------------------------------------------------------------------
Hơ,hết giờ rồi à?

Imadeamisstake
23-09-2002, 10:07
Quay lại với câu chuyện,bên kia cánh cửa là một cái hẻm nhỏ dẫn tới chỗ một chiếc giếng,đến đây Aya thắc mắc không biết có cái gì ở bên trong giếng,tất nhiên đọc đến đây các bạn sẽ nói:" vớ vẩn, trong giếng không có nước thì có gì,chỉ giỏi vẽ chuyện để câu giờ độc giả"Nhưng mà các bạn cũng phải thông cảm cho tôi,tại vì người mà tôi đang phải nhập vai không thể hiểu được cái nguyên lí đơn giản đó,vậy là cô ta cúi xuống gào thật to:"Xin chào,có ai ở dưới đó không?"Kết quả là nguyên một bầy dơi bay lên tấn công ngay cái kẻ đã phá hoại giấc ngủ trưa của chúng.Tội nghiệp Aya,vì cái vụ đó mà sau này hễ cứ nhác thấy bóng mấy con dơi là cô ta lại khóc thét lên.Nhưng mà nhiệm vụ thì vẫn phải làm,thế là Aya đành nén lại sợ hãi để đi vào cánh cửa gần đó.Bên trong là một cái..tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả chỗ này cho hợp lí,vậy nên cứ gọi tạm nó là Gara1.Đoạn này tôi xin tạm đá cô nàng Aya sang môt bên để hướng dẫn.Bạn đi sang bên phải của chiếc xe hỏng và bật công tắc để bảng điều khiển sáng lên sau đó sẽ hành động như sau:điều khiển nhấc chiếc xe lên,quay nửa vòng để lấy chỗ bước vào trong mở cánh cửa,rồi nhân tiện mở luôn cái cửa sắt bên cạnh,bây giờ lại quay chiếc xe về chỗ cũ rồi hạ nó xuống,xong. Tóm lại Aya đã vượt qua được sang căn phòng bên cạnh,tạm gọi là Gara2,ở đây cô bắt gặp một người đàn ông đang loay hoay nghịch ngợm gì đó,cô cất tiếng hỏi rất sỗ sàng:"Nè,lão già,ăn trộm cái gì đó?".Lạy chúa tôi,cô ta nói cứ như là cô ta không hề bị bệnh vàng hoe vậy.

Imadeamisstake
29-09-2002, 10:36
Viêt đến đây thì tôi đã không còn hứng để viết tiếp nữa rồi,tôi cũng không thể viết gượng thêm được nữa.Thế nên tôi rất rất xin lỗi về chuyện đã lôi các bạn vào câu chuyện nửa vời không có kết thúc này của tôi.
Tôi xin được nói một cách phũ phàng là đành "bỏ rơi" cái chủ đề này vậy.Cuộc phiêu lưu vàng hoe đến đây xin được tạm thời dừng lại ít nhất là cho đến tháng 7 năm 2003 để tôi phải làm cái nhiệm vụ cao cả của một học sinh đã miễn cưỡng học hết lớp 12,cái nhiệm vụ mà ai cũng biết là gì rồi.
Kính cẩn gửi cho mod của topic này:làm ơn chăm sóc cô nàng Aya hộ tôi,nhớ nhắn với nàng là tôi sẽ nhớ cô ấy lắm đấy.

beckham
01-10-2002, 08:23
8) hình như bác ideamisstake co năng khiếu viết truyện nhảm đó nha,tui đọc bài hướng dẫn của bác tui thấy buồn cười quoá.

Gervie
01-10-2002, 08:42
German thấy cái trò này mấy ông viết bài hướng dẫn chán chết đi được. Hướng dẫn gì mà cái đoạn ở trong Akropolis Tower, mấy ông còn bỏ phí bao nhiêu là đồ. Mấy viên đạn Riot cũng không được nhắc đến. Tôi thấy mấy cái bài viết của Imadeamisstake thì cho sang mục truyện cười đi là vừa, còn hướng dẫn thế này thì chẳng đáng gọi là hướng dẫn đâu.

Imadeamisstake
02-10-2002, 09:39
Không sao,tại vì tôi cũng đã nói trước là có thể có thiếu sót và tôi viết cái này chủ yếu cũng là để cười thôi.
Nếu muốn thì ông cứ kiến nghị để chuyển cái chủ đề này sang mục chuyện cười cũng được,nạn nhân của ông-ở đây là tôi-sẽ không có ý kiến gì đâu.Tất nhiên là tôi sẽ không nói gì,nhưng vì tôi là một kẻ tiểu nhân ích kỉ,xấu xa đê tiện,nhất là tôi lại còn thù dai nữa nên khi về nhà ông hãy coi chừng cửa sổ đấy nhé(tôi ném lựu đạn giỏi lắm)(^_^)

Gervie
02-10-2002, 12:21
Không sao,tại vì tôi cũng đã nói trước là có thể có thiếu sót và tôi viết cái này chủ yếu cũng là để cười thôi.
Nếu muốn thì ông cứ kiến nghị để chuyển cái chủ đề này sang mục chuyện cười cũng được,nạn nhân của ông-ở đây là tôi-sẽ không có ý kiến gì đâu.Tất nhiên là tôi sẽ không nói gì,nhưng vì tôi là một kẻ tiểu nhân ích kỉ,xấu xa đê tiện,nhất là tôi lại còn thù dai nữa nên khi về nhà ông hãy coi chừng cửa sổ đấy nhé(tôi ném lựu đạn giỏi lắm)(^_^)
Hè hè... you có giỏi thì trả thù đi, chỉ sợ lúc đấy you hết đường mà quay về cái nơi mà you đến. Mà nhà của German này không có cử sổ đâu mà ném. Còn về bài viết của you thì German cũng chỉ góp ý thôi. Có gì mạo phạm thì you bỏ qua cho nhé, còn nếu you tìm ý định trả thù thì coi chừng you mất mạng như chơi đấy.

aya
07-10-2002, 20:23
sao các bác nói chuyện nghe bạo lực quá vậy?trả thù thì cần gì phải ném lựu đạn dữ vậy?canh nó đi chơi game thì xả súng bắn nó thôi chứ cần gì ném lựu đạn vào nhà nó làm chi?

beckham
09-10-2002, 09:42
tui đang bí ở chỗ shalamba bác có nhớ qua chỗ đó như thế nào không chỉ dùm tui với,tui đang bực quá vì thử chơi không sử dụng hướng dẫn mà bí kiểu này chắc tui nghỉ chơi quá.

Imadeamisstake
09-10-2002, 10:22
Salamba là cái gì vậy,tui chưa nghe bao giờ,chắc là đồ uống mới của hãng Coke à

beckham
09-10-2002, 13:21
khi tui đọcthấy bài của bác tui đang nghi ngờ là bác có chơi PE2 chưa đây shalamba nó nằm ở chổ shrine bác phải xếp mấy cái biểu tượng của dân ai cập rồi có căn phòng bị khoá đó,shrine là nơi thờ cúng chắc của dân ai cập hay sao đó"mấy cái biểu tượng đó xép giống như chơi xếp hình vậy"ủa mà tui chắc bác cũng chưa chơi tới đó dâu hả,bởi vậy bác mới hỏi tui shalamba ở đâu.nó nằm o disc 2 đó bác ơi

beckham
09-10-2002, 13:39
shalamba nó nằm o chổ sau khi cứu được pierce hắn sẽ chỉ cho ta thấy 1 khu vực mới,trong đó có khu power plant a&b có cả khu kim tự tháp nữa

Imadeamisstake
09-10-2002, 19:18
Thôi được,mặc dù đang rất bận rộn công việc của chính phủ,nhưng tôi vẫn phải bỏ một chút thời gian ra để hướng dẫn cho ông vậy.Thế thì chính xác ông bị kẹt ở đoạn nào?

Còn nữa,về chuyện tôi đã chơi PE2 thì cũng khá thôi,không được giỏi lắm,nhưng ít nhất tôi đã tự đi được hết trò chơi mà không đọc FAQ cũng như hỏi người khác,thậm chí tôi còn tìm được một số bí mật nho nhỏ nữa.Tất nhiên là các bí mật đó ai cũng biết hết rùi,nhưng ai thèm quan tâm,bản thân tôi biết là được rồi.

aya
10-10-2002, 08:07
thì tôi cũng giống như U vậy thôi cũng coi faqs nhưng nó cỉ dẫn hơi bị khó hiểu nên không xong,chính xác là tui đang bị kẹt ở chổ đường qua khu năng lượng A và B,chỗ đó sau khi sử dụng camera bảo vệ để tắt các khẩu súng bảo vệ trong khu hầm có ba tầng gọi là B1,B2,B3.Hay nói cách khác sau khi giải mã trên máy vi tính trong phòng Laboratory đó U có biết chỉ dùm đi.Faqs này là của gamefaqs.com nên toàn tiếng anh nên hơi bị khó hiểu.

Squallleonhart
10-10-2002, 12:36
Cái mã trên máy tính là: A3EILM2S2Y có dzậy thui, trả lời cho đúng mấy câu hỏi trong mục D (chắc là mấy gã ở Square muốn tìm cách nâng IQ của TVH lên ấy mừ). Mày mò lọan xạ lên một lúc thì TVH của chúng ta cũng wa được thui (hic... hao tổn hổng bít bao nhiu calo nữa, phải đi tìm gấp vài em MNC để bổ sung). Đúng lúc đang định chạy đi thì điện thọai réo vang, chết cha rùi, ai đó đã phát hiện ra mình, phen này chắc ... tiêu wé, sao giống như trong mấy cuốn fim Mỹ wé. Nhấc máy lên ... phù thì ra là gã Kyle đáng ghét. Sao mừ hắn cứ lẽo đẽo theo TVH này làm gì vậy nhỉ?????? Gã yêu cầu mình lên B1, nhưng nó ở đâu??? Linh cơ chợt động, TVH vỗ tay: phải rùi, coi Map thì biết. Wả là thong manh!!!!!
Chỗ này nói thêm 1 chút: nếu u đi theo Kyle vào thang máy lên tầng B3 ngay sau khi thoát khỏi cái hố chôn rác thì gã sẽ cho TVH một cái KeyCard, và gã sẽ phone cho bạn. Nhưng nếu bạn tách ra trở về Dryfield để kiếm chác thêm tí đỉnh sau khi mệt phờ vì cái lò chôn rác thì bạn sẽ gặp chàng Pierce trên cái tháp chứa nước(hơ, có vẻ thơ mộng nhỉ gió mát trăng thanh ... nhưng coi chừng...) và sau đó người phone cho bạn sẽ là chàng Pierce. Điều này có ảnh hưởng đến kết cục của game đó.

HIC, out of time!!!

aya
10-10-2002, 19:37
tôi cũng vậy thôi làm gì có hướng dẫn mà xem.tui đang kẹt ở chổ giải mã bộ xếp hình,bộ xếp hình đó có 4 đỏ 4xanh 4 vàng và 3 trắng đó,tui thử màu vàng thì nó đóng cánh cửa sắt và có mấy con quái bò cạp,còn màu xanh thì lấy được một hộp mp lv2 còn màu đỏ thì không biết cách nào vậy U biết giải mã ra sao không giúp tôi với.

Imadeamisstake
10-10-2002, 19:51
Nếu đã xếp màu đỏ xong rồi thì cái cánh cửa ở bên ngoài sẽ mở ra,cái cánh cửa nằm khiêm tốn đối diện với cái bảng bên ngoài đó, chỉ có vậy thôi. Còn chuyện ông chọn để đi với Kyle hay Pierce sẽ quyết định về Ending.

moomlop
13-10-2002, 09:56
Cái đó ai chả biết. Đương nhiên là chọn Pierce thì sướng hơn nhiều so với cái thằng cha Kyle kia. Vũ khí toàn là đò xịn nhe.

aya
13-10-2002, 10:49
cám ơn mấy U đã trả lời cho tui tui đã xử lý xong rồi vô cùng cám ơn các bạn nha ,thank you very much.

hai phong
30-10-2002, 08:46
hey hey hey!hỏi nhanh trả lời nhanh.cái mật khẩu để lấy master key gồm 4 số là gồm những số nào vậy ?

Imadeamisstake
31-10-2002, 08:17
Không biết.

Imadeamisstake
31-10-2002, 08:18
Lobby key?3033?

aya
01-11-2002, 13:03
ủa mà sao lạ vậy viết hướng dẫn chỉ tới đó là bỏ cuộc hết rồi sao mấy bác chơi gì kỳ vậy?tui chơi xong rồi nhưng đọc hướng dẫn của mấy bác thấy cũng vui vui tự nhiên lại không viết tiếp,có gì buồn vậy mấy bác?

hai phong
12-11-2002, 11:56
HỎI TIẾP:
CÁI MẬT KHẨU CỦA CÁI TỦ TRÊN TẦNG 2 GỒM 4 SỐ LÀ CÁI GÌ VẬY?

hoanglan9005
18-11-2002, 14:48
sao các bác lại đem con đi bỏ chợ vậy ? sao không đưa tiếp phần hướng dẫn lên đi ?

aya
18-11-2002, 15:05
mã đó là 4487,có phải U đang ở trong khu khách sạn ở mojave desert không nếu đúng thì đó là mã số mở cái tủ sắt.

Triệu Mẫn
18-11-2002, 20:33
TO AYA: mật mã màu đỏ tương tư như hai cái vàng và xanh(trong 3 cái mật mã đó thì 1 cái hàng ngang,1 cái hàng dọc, 1 cái hàng chéo), và mình nói luôn mật mã kế tiếp, cái này là khó nhất đấy (bạn bước theo thứ tự sau xanh, vàng, đỏ, vàng, xanh, trắng, xanh,đỏ, vàng, trắng, xanh,vàng, đỏ). mật mã này ở đền thờ người da đỏ. nếu bạn muốn qua khu đảo nhỏ thì bạn bước lên xanh 6 lần, trắng 2 lần, đỏ 3 lần, vàng 5 lần. kiểm tra bước tượng và kéo công tắc

aya
20-11-2002, 08:28
cho tui gởi lời cám ơn tới valmar nhe tui chơi xong hết rồi, bây giờ tui đang chơi tới phần night mare rồi.

hai phong
21-11-2002, 12:17
oke ?cai mã tủ sắt

Kenji Ogami
30-11-2002, 10:56
Trời ơi!Ada tóc bạch kim mà mấy bác nói là tóc vàng.Cô ta nghe vậy chắc khóc dữ lắm đó.Các bác ơi!Hướng dẫn PE 2 bán đầy ở ngoài tiệm ra đó mà mua,các bác chỉ nên nêu cái kết thúc thực sự của PE 2 và cách lấy được kết thúc đó chứ đừng ghi hướng dẫn làm gì.

hai phong
01-12-2002, 08:45
HỎI KHẨN CẤP CÁI MÃ HAI SỐ ĐỂ RÚT CÁI HỒ Ở ĐĨA HAI LÚC SAU KHI ĐÁNH XONG CÁI CON QUÁI VẬT Ở CHỖ RÁC THẢI SAU ĐÓ ĐI TIẾP.

NNK
02-12-2002, 12:53
Có bản hướng dẫn giải cái mã đó ngay chỗ bậc cầu thang đó. Mà thôi, cho mã luôn : 18

aya
02-12-2002, 15:13
xong mã 18 xuống cầu thang quẹo trái gặp một cái công tắc bấm 15.

hai phong
05-12-2002, 13:57
còn nữa , cái máy vi tính có chữ MELISSAMAYA giải mật khẩu ra sao , giúp tui dùm cái.

NNK
08-12-2002, 20:49
Password:A3EILM2S2Y

beckham
10-12-2002, 08:30
chơi cái quái gì mà hỏi lắm thế thằng cu? chơi được thì chơi còn không thì nghỉ mẹ nó đi,hỏi hoài.....

beckham
10-12-2002, 08:32
gamer cái quái gì mày,chỉ được cái bố láo...

NNK
10-12-2002, 13:21
Yêu cầu thành viên beckham phát biểu cẩn thận ! Đây là box hướng dẫn,ở đây ai có thắc mắc đều được quyền hỏi, ai biết thì trả lời, còn nếu không thì cũng đừng phá rối. Nếu you biết game nào rồi thì nên giúp đỡ để các thành viên chưa biết có thể qua được chứ không nên ở đó mà phát biểu lung tung. Còn chuyện là gamer hay là lính mới thì chỉ nói lên số bài viết đóng góp cho Forum chứ không thể hiện trình độ chơi game như thế nào cho nên đừng dùng nó làm thước đo khả năng.

Triệu Mẫn
11-12-2002, 11:45
hên cho hắn ta là mới là lính mới nếu là Gamer tôi nghĩ hắn ta sẽ bị gameover rồi, ít nhất cũng bị trừ 3 điểm, mà không biết trình độ hắn đến đâu mà phách lối dữ, ai có thách mắc thì hỏi, hắn không trả lời thì thôi can hệ gì đến hắn, mà hắn lại chửi người khác, tôi đề nghị là trừ hắn 3 điểm, cho hắn bớt nói bậy đi

Triệu Mẫn
11-12-2002, 11:48
hên cho hắn ta là mới là lính mới nếu là Gamer tôi nghĩ hắn ta sẽ bị gameover rồi, ít nhất cũng bị trừ 3 điểm, mà không biết trình độ hắn đến đâu mà phách lối dữ, ai có thách mắc thì hỏi, hắn không trả lời thì thôi can hệ gì đến hắn, mà hắn lại chửi người khác, tôi đề nghị là trừ hắn 3 điểm, cho hắn bớt nói bậy đi

hai phong
14-12-2002, 11:43
CÁC ĐÀN ANH SAO KHÔNG CHỈ TIẾP ĐI MÀ NGỪNG GIỮA CHỪNG VẬY ? Ở ĐOẠN LABORATORY SAU KHI ẤN XONG MẬT KHÂU CÒN LÀM GÌ NỮA ? TUI CẦN TẤT CẢ HƯỚNG DẪN CẢ CHO ĐẾN HẾT .

NNK
15-12-2002, 15:54
Lười suy nghĩ vừa vừa thôi nhé ! Thấy menu tuỳ chọn không ? Chọn mục D/ Visitor, sau đó chọn các câu trả lời về nội dung game Parasite Eve I và II, tự tìm đi, cứ bấm bừa rồi cũng được. Sau đó Aya sẽ nghe điện thoại của Pierre Caradine hoặc của Kyle Madigan, nghe xong thì chạy tới căn phòng cuối hành lang tầng hầm B2, bật bản đồ lên mà coi.

aya
24-12-2002, 13:53
thì cứ chọn các câu trả lời,nếu may mắn thì chắc khoảng 2 hay 3 lần gì đó thì cũng xong thôi.chúc may mắn..........

TGTC
26-12-2002, 15:49
Cac bac cho em tham gia voi,em cung dang choi PE 2

Triệu Mẫn
27-12-2002, 19:18
ok ai muốn hỏi thì cứ hỏi, có gì đâu mà mào đầu như vậy, nè tui muốn hỏi làm sao lấy được cây súng M700 vậy chỉ cho tui đi nhe, tui nghe nói là có người lấy được đó

kehuydietthegioi
27-12-2002, 20:49
Chào các bạn tôi thấy game này rất hay và cũng đã chơi khá nhiều lần

Tôi thấy nếu chỉ hỏi đường đi thì mua một cuốn hướng dẫn là hay nhất (chỉ 3 ngàn đồng) là đủ để phá đảo cấp dễ nhất ,hỏi mất công hỏi làm phiền mọi người (đỡ bị mấy người khác nói này nói nọ)

Chúng ta chỉ nên hỏi những kinh nghiệm của những người đi trước như cách kill các boss cách nào dể nhất ,các mẹo kiếm những món đồ hiếm...

TGTC
28-12-2002, 15:17
Em cung nghe may bac noi vay nhung em co o Viet Nam dau ma mua dc cuon huong dan?
Em dang choi toi phan dau dia 2,sau khi giet xong Madigan.Mo dc cai cua nam trong tuong gap phai con nhen to dung.Ban mai ko chet,em lai ko muon bo chay xuong tang duoi.Cac bac nao co kinh nghiem chi cho em voi?

Squallleonhart
28-12-2002, 18:13
Có gì mà khó, cứ xỉa ra phép thứ 2 của loại Water (tên chính xác là gì thì wên rùi) là nó bị tê liệt liền hà(level 2), hoặc ko thì mua cái nòng súng Stun ráp vào cây tiểu liên bắn đạn màu đỏ,1 lần 3 phát liên tục đó, phơ nó liệt là xong, gọn. Cái wan trọng là nhanh nhẹn một chút.

Cái gã Kyle Madigan đó ko có chết đâu, đi sâu vào trong 1 chút là gặp hắn tươi tỉnh thui.

TGTC
29-12-2002, 15:03
he`he` cam on anh Squall nho,em qua roi nhung ma day la Wind lever 2 con Water nhu bac noi la nap HP.
Tien the hoi luon co ai biet 2 cai phep cua Earth de lam gi ko?Ca phep thu nhat cua Water nua?Em dung thu ma chang thay co tac dung gi ca?

Raffin
29-12-2002, 16:08
phép đầu tiên của Water là phép chống lại 1 số đòn ếm như: poisson, sleep, fury...
phép earth là phép bảo vệ và tăng lực (number one)
mỗi phần có 3 phép (tổng cộng có 12 phép). 2 phép đầu tiên phải đạt Lv3 thì phép thứ 3 mới xuất hiện...

aya
05-01-2003, 08:57
theo tui đọc trên trang gamefaqs thì bạn phải gặp mặt đầy đủ các nhâ vật trong trò chơi thì phải,vì cái ten viết cái faqs này cũng bí ẩn lắm hắn nói là nếu gặp hết thì bạn sẽ có một điều bất ngờ,mà tui cũng chưa thử nữa mấy U thử coi?

TGTC
07-01-2003, 16:30
ko ai co kha nang tiep buoc bac "alone for a while" a?

vua-tro-choi
07-01-2003, 23:25
này có ai chỉ mình cách lấy chài khoá ở nhiệm vụ 2 không???chìa khoá mà ở cái dưới cái ổ mà giống ổ chuột ấy thấy nó đung đưa qua lại hoài mà lấy nó ko là sao vậy bạn nào chỉ mình cách lấy đi ở nhiệm vụ thứ 2 đấy...

taichuot
09-01-2003, 13:08
You muốn lấy được chìa khoá này trước tiên you phải có 1 cái nắp Cocacola , nếu có nó thì you hãy sử dụng , you nhích từ từ lên chổ cái lổ hổng you sẽ lụm được nó .

aya
09-01-2003, 19:44
có U nào biết cách khai thác triệt để sức mạnh của gun blade không vậy?tui đang chơi lại,mua được nhưng sử dụng không được mạnh cho lắm,giúp tui với.....

vua-tro-choi
09-01-2003, 19:54
nấp đó lụm ở đâu vậy mình có lại ở cửa hàng quán rượa gì đó lục trong tủ lạnh có cái lon cocacola nhưng ko uống được là sao vậy...còn cái nấp bạn nói lụm ở đâu và chài khoá đó dùng để làm gì vậy??còn con chùm khổng lồ chùng nào xuất hiện

Triệu Mẫn
10-01-2003, 10:03
lon cocaco bạn không uống được có thể là HP và MP bạn còn đầy, còn cái nắp bạn lấy ở căn phòng nhỏ kế bên, là canh phòng bạn đi từ chỗ tháp nước bạn vào một căn phòng nhỏ đi thẳng đến cuối phòng tìm kiếm, trùm khổng lồ bạn nói phải chiến đấu xong NO9 mới đến trùm khổng lồ, nhưng cũng còn hơi lâu đó bạn

taichuot
11-01-2003, 20:15
nấp đó lụm ở đâu vậy mình có lại ở cửa hàng quán rượa gì đó lục trong tủ lạnh có cái lon cocacola nhưng ko uống được là sao vậy...còn cái nấp bạn nói lụm ở đâu và chài khoá đó dùng để làm gì vậy??còn con chùm khổng lồ chùng nào xuất hiện

Nếu You đang chơi DISK 1 thì con Trùm đó là 1 con quái Khổng Lồ , cái mỏ của nó là 1 cái vòi phun lửa khá lợi hại , chắc cái "thùng nước lèo" của nó chứa tòn là xăng với dầu không quá , you sẽ chiến đấu với nó trên ban công phòng số 6 ( trước khi đấu với nó you được xem 1 đoạn CINE khá " nóng " đó ) . Sau khi hạ nó , nó sẽ chảy ra thành nước , nhìn phát ớn .

taichuot
11-01-2003, 20:26
To Vua-tro-choi :
Bạn có thể qua bên Mục Hướng Dẩn , có bài HD về PE 2 này đó , chúc bạn may mắn .

TGTC
12-01-2003, 00:05
cho em hoi cai!
Thang biet bay,sau khi danh chet con beo o tang b2 giet the nao?
(no co phep lam minh ko do dc?) :cry:

Triệu Mẫn
12-01-2003, 10:12
bạn lần sau nhớ ghi dấu vào nhé, cái thằng bạn nói có phải là cái thằng có đôi tay dài không? nó biết tàng hình đó, nếu muốn đánh nó lúc này bạn cần có nòng súng xịt điện kết hợp với khẩu 14a1 đứng sát góc tường chờ nó lao vào bạn, hay hiện ra gần bạn, là xịt vào người nó, cứ làm như vậy khi nào nó chết thì thôi, đó là cách dễ nhất, nó khoảng 800HP

vua-tro-choi
12-01-2003, 11:26
mình qua đi chổ đó rồi tới chổ mà đi ngang qua 1 dãy mà có 3 căn nhà mà khi chuôi suống cống tới 1 chổ có 3 căn nhà liên tiếp nhau 2 căn nhà đầu vô được nhưng căn nhà thứ 3 vô ko được nó cần chìa khoá phải ko??nhưng tìm ở đâu vậy các bác....vậy bạn hướng dẫn từ khúc đó đến chổ gặp trùm khổng lồ luôn đi như vậy nhanh hơn..được ko???

taichuot
12-01-2003, 14:01
Có phải bạn tới chổ 3 căn nhà mà khi vừa vào trong là bạn gặp 2 con gì nhỉ ? tui tạm gọi là con BÒ nha , phải không ? Bạn vào căn ở giửa tới chổ 1 cái tủ đồ kiểm tra nó thật kỹ nhé , xong rồi thì bạn quay lại chổ ông bán đồ tên gì quên mất hỏi mượn ổng cái mỏ-lết , sau đó quay lại chổ có chiếc xe tải nhẹ tìm xung quanh trong đống đồ nghề của ổng bạn sẽ tìm được cái mỏ-lết . Có nó rồi bạn trở lại căn nhà có cái tủ dùng mỏ-lết vào cái vít của cái tủ , vào trong BỤP thằng NO.9 . Sau đó quay lại xe hơi của bạn , nó đã bị phá huỷ bởi 1 đám quái thú . Điều bạn cần làm bi giờ là 'xin' mượn xe của ông bán đồ để đi sang khu vực khác nhưng trước khi đi bạn phải giết Trùm Khổng lồ mà tui đã nói .

aya
12-01-2003, 20:16
nhưng trước khi giết con trùm đó thì U phải hỏi mượn Douglas cái chìa khoá lobby vào căn phòng cuối cùng trên lầu lấy cái can ,lấy đầy xăng xong đưa cho Douglas rồi vào nghỉ ở phòng 6 sau đó thì giết con trùm mập xong gặp lại Douglas lấy chìa khoá xe .Vậy là xong disc 1

aya
12-01-2003, 20:20
À tui quên muốn lấy cái chìa khoá lobby vào căn phòng có cánh cửa màu xanh mật mã của cái máy tính tiền là 3033

vua-tro-choi
12-01-2003, 21:29
ihihihi hên ghê cũng may bạn đã trả lời giúp mình câu mật mã mở tủ tiền hihi mình định lên hỏi???vậy còn mật mã mở tủ sách thì làm sao đây kế thùng xăng ấy....muốn lấy xăng có phải xuống ngay chổ xe bị hư đổ xăng vào bình phải ko??như vậy đĩa 1 chỉ có 2 vụ thôi à...ít vậy...vậy đã 2 có mấy vụ án vậy....lấy thùng xăng xong thì phải làm gì nữa đây bạn!!!!chùm khổng lồ có nhược điểm gì ko???giết bằng cách nào....

TGTC
13-01-2003, 18:03
Cho em hỏi tiếp:
Con gấu bông(bị mất 1 mắt) nhặt dc o cổng ra trại quân đội để làm gì?Phá đảo rồi mà em chưa dùng đến?
Cả cái đầu lâu bằng thuỷ tinh nhặt dc o khu đảo nhỏ nữa?Em dùng rồi mà ko biết có tác dụng gì?

taichuot
13-01-2003, 21:36
Cho em hỏi tiếp:
Con gấu bông(bị mất 1 mắt) nhặt dc o cổng ra trại quân đội để làm gì?Phá đảo rồi mà em chưa dùng đến?
Cả cái đầu lâu bằng thuỷ tinh nhặt dc o khu đảo nhỏ nữa?Em dùng rồi mà ko biết có tác dụng gì?
Con gấu bông thì mình quên rồi còn cái đầu lâu bằng thuỷ tinh bạn có thể Use nó để tăng thêm 1 Lv tuyệt chiêu Đất thì phải , bạn thử xem .

aya
14-01-2003, 08:39
cái mã của tủ sắt là 4487,còn nhược điểm của tên trùm mập thì tui không biết nhưng lúc giết nó nhớ tránh 2 cánh tay của nó ra,để nó tóm thì phiền lắm.còn con gấu bông mất 1 mắt thì lúc giết trùm cuối thì đưa cho con chó của Douglas nó sẽ dẫn bạn tới căn phòng có trùm cuối,nhưng mà bạn đã giải quyết xong rồi thì chắc cũng không cần nữa đâu.U đừng lo qua disc 2 thì đấu hơi bị mệt mỏi đấy chỉ sợ không đủ HP và MP để chơi với bọn chúng đấy chứ cứ yên tâm đi trò này rất hấp dẫn tui chơi 5,6 lần rồi mà vẫn còn thích chơi. :lol:

vua-tro-choi
14-01-2003, 23:02
mình chơi hết đĩa 1 rồi nhưng sao mình bỏ đĩa 2 vô nó ko nhận được vậy..mình làm 2 cách...đều ko được...cách 1 mình lúc trước mình cài CD ảo đĩa 1 nên mình tới đọan thằng kia chở nhỏ cảnh sát qua khu vựt khác thì hết đĩa 1 rồi ngay khút đòi đĩa 2 mình bấm F1 save lại...rồi thoát ra bỏ đĩa 2 vào chỉnh lại phần CDR để nó nhận bieết sau đó bỏ đĩa 1 CD lại bấm F3 để load lại...nhưng nó ko chụi mà còn bị đứng nữa....cách 2 mình chơi tới chổ thắng con trai chuẩn bị qua khu vực khác thì nói chuyện xong bấm F1 save lại sau đó thoát ra bỏ đĩa 1 CD vào load lại...rồi tới khút đòi đĩa 2... mình lấy đĩa 1 ra và sau đó lấy đĩa 2 để vô...để rồi mà chẳng thấy gì hết cũng là màn hình đòi đĩa 2 à mình bấm nhiều nút rồi mà vẫn ko được...chuyện này là sao vậy...bạn chỉ mình cách chơi đĩa 2 lại giúp mình đi...nhưng sao nó ko cho save trước khi đòi đĩa 2 vậy....lạ ghê....

TGTC
15-01-2003, 22:37
Lần sau bạn ko cần phải làm như thế đâu,khi chơi hết đĩa 1,nó đòi đĩa 2 thì Esc ra ngoài,chọn File>Change disc>CDrom là tự nó vào tiếp cho mình thôi.

TGTC
15-01-2003, 22:39
Nhớ cho đĩa 2 vào nhớ!

vua-tro-choi
16-01-2003, 21:32
mình chơi được đĩa 2 rồi...mình đang kẹt ở khút mới vô đường rày ấy...vô tuốt trong rồi cửa bị khoá và kế bên là có cửa mình vào có 1 điện thoại nói đúng hơn là chổ save và kế bên đó là cầu dao gì nó....phải chỉnh làm sao để cửa mở đây...nếu được bạn hướng dẫn từ khút này đến khút gặp trùm luôn đi bạn....

TGTC
17-01-2003, 01:48
Cái cầu dao đấy là công tắc mở cái cửa sắt ở ngoài,muốn mỡ dc cần một cái chốt bằng kim loại,cắm vào ô thứ 2 từ trên xuống thi phải?Vao trong bạn sẽ gặp một con ngựa có râu,giết nó xong sẽ có cái chốt thứ 2 để mở cổng vào khu nghiên cứu(cắm vảo ô trên cùng và ô giữa).Sau đó ko có gì khó,lời giải có ở mấy trang trước á!

TGTC
17-01-2003, 01:53
Cho hỏi luôn,có bác nào biết cái cửa sắt bên cạnh máy bán đồ tự động trong khu nghiên cứu đó mở thế nào ko? :?:

vua-tro-choi
17-01-2003, 10:48
vậy cái chốt bằng kim loại ấy phải nhặt lấy ở đâu vậy chỉ giúp mình với đi....phải lấy ở đâu....xong rồi sau đó bạn chỉ tiếp đường đi đi....chỉ tới gặp chùm thì càng tốt....chứ bạn bảo quay lại mấy bài trước biết bài nào mà tìm....bạn giúp mình cái đi...

taichuot
17-01-2003, 15:02
Cho hỏi luôn,có bác nào biết cái cửa sắt bên cạnh máy bán đồ tự động trong khu nghiên cứu đó mở thế nào ko? :?:
Trong đó hình như chỉ có thùng đạn bất tử thôi , ngoài ra còn có 1 khẩu Shortgun và 1 khẩu M4A1 nhưng chỉ để chưng cho đẹp thui , không chôm được đâu . Cánh cửa rào bằng sắt đó hình như là bị khoá bên trong đó , bạn phải vào bằng cánh cửa khác , muốn mở nó bạn hãy thử tất cả các tấm Card mà bạn có , mình không nhớ tấm Card đó tên gì , chúc bạn may mắn .

NNK
17-01-2003, 15:12
To TGTC : Đó là cánh cửa kho vũ khí, vào đó bạn sẽ nhặt được một khẩu Shotgun loại SP-12, băng đạn 7 viên cùng một số loại đạn thông thường như 9mm P.B, 9mm Hydra và đạn shotgun S.G. Tuy nhiên đây là cửa thưởng thêm giống như một bí mật của trò chơi vậy, muốn mở nó bạn phải nhặt được chiếc Blackcard của tay nhân viên SWAT tại chỗ bức tượng chân dung trong vườn của Akropolis Tower ấy.
To vua tro choi : Chiếc cầu chì đầu tiên bạn có thể nhặt được ngay trên bảng điện, đưa con trỏ tới đầu mấy mạch điện cho tới khi thấy nó chuyển màu đỏ thì chọn Pick Item sẽ lấy được một cầu chì. Lắp nó vào đầu đường điện dẫn tới Gate 1 rồi quay ra mở cửa. Vào trong đó bạn sẽ đụng trùm, sau khi diệt trùm xong bạn sẽ nhận được khẩu súng ngắn giảm thanh P105 cùng cầu chì thứ hai. Dùng cầu chì đó tại bảng điện cũ sao cho cả hai cánh cửa Gate1 và Gate 2 cùng có điện là bạn sẽ vào được trong B1 shelter. Ở đây lại diệt một con trùm nữa, sau đó lấy thang máy xuống B2 Shelter ---> tự đi tiếp nhé.

vua-tro-choi
17-01-2003, 21:07
mình đánh xong cón trùm rồi có được cầu chì rồi và mình đã gắn ở hàng thứ 2!1 cầu chì và hàng thứ 3 1 cầu chì nữa và đã dẫn điển mỗi 1 cầu chị dẫn tới Gate rồi bây giờ kế tiếp sẽ làm sao đây bạn...cánh cửa mà giết xong con trùm muốn vô làm sao đây....

jackychun
18-01-2003, 01:42
Game này tạm được có điều đoạn kết dở òm, chẳng có phim ảnh gì cả , đã thế lại còn làm khó nữa. Tôi đố bác nào đi hết mà không dùng Walkthrough 8)

TGTC
18-01-2003, 02:59
NNK nói kĩ hơn dc ko?Có phải nó ở chỗ bức tượng có gắn mìn cạnh nhà thờ chứ gì?Tui vào đó rồi,chỉ gặp mấy con
sâu thôi,ko có gì khác?

TGTC
18-01-2003, 03:08
Sau khi giết dc con ngựa ấy rồi thì phải vào cái cánh cửa giấu trên tường ở ngay cái chỗ bạn vừa giết con trùm đó đó.Hình như trước khi vào phải bật cái gi đấy nhưng nói chung là ko khó đâu,chịu khó tự đi tìm nhớ. :mrgreen:

TGTC
18-01-2003, 03:15
Tui cũng công nhận đoạn kết thúc dở quá,quá thất vọng.Cứ nghĩ sau khi giết dc con trùm khó chơi như vậy sẽ dc thưởng một cái gì đó hơn thế chứ.

NNK
18-01-2003, 16:43
Game này tạm được có điều đoạn kết dở òm, chẳng có phim ảnh gì cả , đã thế lại còn làm khó nữa. Tôi đố bác nào đi hết mà không dùng Walkthrough 8)

Thứ nhất : Ai bảo là không có phim, thế cái đoạn phim Aya dẫn Eve vào thăm Bảo tàng Tự Nhiên học ở New York không gọi là phim thì gọi là cái gì ?

Thứ hai : Có bác này đây ! Bác chơi lần đầu từ hồi Tết âm lịch năm 2000, lúc đó còn chưa biết walkthrough nó là cái gì nữa cơ.

NNK
18-01-2003, 16:51
mình đánh xong cón trùm rồi có được cầu chì rồi và mình đã gắn ở hàng thứ 2!1 cầu chì và hàng thứ 3 1 cầu chì nữa và đã dẫn điển mỗi 1 cầu chị dẫn tới Gate rồi bây giờ kế tiếp sẽ làm sao đây bạn...cánh cửa mà giết xong con trùm muốn vô làm sao đây....

Trên con @ ( Tạm gọi vậy đi! :lol: :lol: ) của No.9 để kế cánh cửa có nút bấm mở cửa đó.

NNK
18-01-2003, 17:24
NNK nói kĩ hơn dc ko?Có phải nó ở chỗ bức tượng có gắn mìn cạnh nhà thờ chứ gì?Tui vào đó rồi,chỉ gặp mấy con
sâu thôi,ko có gì khác?

Đúng chỗ đó đấy! nhưng bạn chỉ có một cơ hội để lấy tấm card mà thôi. Thế này nhé : Sau khi gặp Rupert Broderick đang bị tên No.9 tấn côngtrong nhà thờ, bạn hãy chạy tới chỗ cách cửa dẫn ra vườn sẽ thấy một đoạn phim cho xem cảnh tay cảnh sát gỡ mìn. Sau khi xem xong thì chạy tới tìm xung quanh cách của đóng ở đó sẽ lấy được tấm card này. Nếu bạn chỉ ra khỏi nhà thờ thôi thì cũng không bao giờ lấy được tấm card đó đâu !

jackychun
19-01-2003, 00:43
Hờ..hờ phục bác NNK thiệt, chơi PE2 từ năm 2000 -> 2002 mới xong vì không dùng WT. Nhưng phải nói bác cũng khá đấy. Câu đố mở két sắt không đơn giản chút nào..:-); Tôi nói phim ở đây là phim đoạn kết: đánh xong con trùm thì chỉ thấy mỗi 2 đứa nằm lăn quay..rồi CS tìm thấy và hết.

TGTC
19-01-2003, 02:30
he`he`"walkthrough" là cái gì vậy??? :oops:

aya
19-01-2003, 09:04
walkthrough là bản huớng dẫn đó,còn muốn vào cái phòng có cánh cửa sắt trong khu căn cứ thì ban 5 phải có cái thẻ màu đen lấy được ở chỗ gần nhà thờ ở lúc bắt đầu chơi,vào trong đó U sẽ lấy được cây shot gun,còn mở cửa sau khi giết con trùm có râu thì U phải quay về căn phòng có cái bản điện sử dụng cái món đồ mà sau khi giết xong con trùm nó cho nhìn giống như cái jack cắm làm sao cho điện dẫn tới gate 1&2 là được xong rồi lại mở công tắc nằm gần chiếc xe 1600cc đó là OK.

vua-tro-choi
19-01-2003, 12:33
sao chổ mình đi hoài mà chẳng thấy chỏ nào mua đồ vậy...áo giáp mới mua ở đâu và trong nhiệm vụ đầu đĩa 2 vũ khí nào mạnh nhất vậy!!!!chổ mua đồ nằm ở đâu trong đĩa 2 vậy các cậu!!!

TGTC
19-01-2003, 19:59
Vũ khí mạnh nhất chắc là cái nào đắt tiền nhất,tiền nào của nấy mờ!:P
Bạn cứ làm theo hướng dẫn của Aya ý.

aya
20-01-2003, 16:24
vũ khí mạnh thì có cây shotgun nhưng chỉ giới hạn tối đa là 20 viênlà cây AS 12 còn mấy cây còn lại là đồ bỏ,tui thì thích chơi MA 41 thôi vì U có tới 800 viên sử dụng hết 3 gắp đạn thì 1 lần tới 90 viên lận.chơi món nào thì tuỳ sự lựa chọn của U,cố gắng phá đảo đi U sẽ mua được cây gunblade hết ý luôn đó..

vua-tro-choi
20-01-2003, 19:15
hihihi sao mình mới mua cây súng gì mà mắt nhất ấy 4000 mấy lận súng đó có thể ráp vào cây súng gì M41 gì đó nhưng ráp xong cầm lên sử dụng thì chơi hết được luôn bị đứng luôn cứ chuyển màn hình đen hoài à...làm sao đây....súng đó mạnh ko??bây giờ đi đâu nữa đây...mình đang ở trong căn cứ thí nghiệm gì đó nhiều đường quá ko biết đi đường nào để gặp trùm nữa...bạn chỉ giúp mấy đoạn này với!

NNK
21-01-2003, 15:59
Hờ..hờ phục bác NNK thiệt, chơi PE2 từ năm 2000 -> 2002 mới xong vì không dùng WT. Nhưng phải nói bác cũng khá đấy. Câu đố mở két sắt không đơn giản chút nào..:-); Tôi nói phim ở đây là phim đoạn kết: đánh xong con trùm thì chỉ thấy mỗi 2 đứa nằm lăn quay..rồi CS tìm thấy và hết.

Hơ..hơ. Dựa vào đâu mà chú nói anh chơi từ năm 2000 tới năm 2002 mới xong 1 lần nhẩy ? "Chơi lần đầu từ năm 2000" không có nghĩa là từ đó đến giờ anh đều ngồi "mài dũa" game này mà vẫn chưa xong lần đầu đâu, chú hiểu chưa?

Còn chuyện đoạn phim thì chính là đoạn cuối cùng chứ còn gì ! Nếu chú chơi xong mà vẫn không xem được thì chỉ có một nguyên nhân là chú chưa tìm hết tất cả bí mật trong game thôi !

Trò nào không biết, chứ riêng PEII này, vẫn chưa xem được đoạn phim cuối thì e rằng chú chưa đủ tư cách thốt ra câu " phải nói bác cũng khá đó" với anh đâu nhé!

jackychun
21-01-2003, 18:33
Công nhận là tui chưa tìm hết bí mật trong game, chẳng hạn như cánh cửa gần chỗ mua súng ở màn cuối ấy, không tìm được card để mở, level tui cũng chưa luyện hết, mặc dù quái vật thịt hết rồi. Sau khi giết xong con trùm nó hỏi chơi tiếp và tặng khẩu shotgun, nhưng tui chán quá nên thôi. Cái trò PE2 này thua ReEvil vì quái vật lúc nào cũng biết trước --> mất cả hồi hộp..

Triệu Mẫn
22-01-2003, 19:56
haha tại bạn không biết rồi, sao khi chơi về nước lần thứ nhất, bạn nên chơi lần thứ hai ở chế độ Normal, nếu như thành công thì chơi tiếp lần 3 ở chế độ hard đảm bảo bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn chơi RE nhiều, về độ khó, tui đây chơi trò này vừa ngủ vừa chơi, mà ở trình độ hard không qua nỗi NƠ9 đấy, ở chế độ này muốn bắn mấy con tiép riu cũng phải mất gần 400 viên đạn 9mm rồi.

aya
23-01-2003, 19:17
vậy U đã bị rớt xuống hố rác chưa vậy? nếu rồi thì về lại laboratory giải mã xong rồi quay về phòng trên bản đồ có hiện một dấu chấm màu đỏ,mở thang máy mở cửa phòng đậu xe xong rồi xuống cái thang máy mà lúc đầu u vào không được xuống đó thì U chịu khó xem lại các hướng dẫn của chủ đề này từ trước đến nay nha ok?
ở khu rác u sẽ chơi với một con trùm hơi bị bự nha giết xong thì u có 2 sự chọn lựa một là quay về khu dryfield để cứu pierce còn không thì cứ đi tiếp với kylie,nhưng quay về khu dryfield nếu u có đủ bp thì u sẽ tậu được cây as12 của douglas chơi hơi bị mạnh...

aya
18-02-2003, 08:59
vậy thì các bác cứ thử chơi ở chế độ bounty hoặc nightmare đi,toàn gặp thứ dữ không,bảo đảm không ghê không ăn tiền...

Triệu Mẫn
20-02-2003, 16:00
đúng vậy đó, lúc đó mọi người sẽ thấy trò này ăn đứt cái trò RE liền à, không chê vào đâu được cho dù U có chơi hay đến đâu, nhưng khi chơi ở trình độ cuối là U thấy nó đáng sợ như thế nào (ý tui nói là độ khó kia)

NNK
23-02-2003, 16:05
Chán quá hả ! Chẳng còn ai thắc mắc về game này nữa hay sao đó, đáng tiếc, game hay vậy mà Squaresoft không làm tiếp. Để cho mọi người khỏi nhàm chán, xin được đưa ra mấy câu hỏi để giết thời gian, mọi người trả lời thử coi :

1) Trong PEII, có một số chiếc hộp cho phép người chơi lấy một số món đồ độc. Chúng nằm rải rác khắp nơi. Vậy xin hỏi có tất cả bao nhiêu cái hộp như vậy trong suốt game và chúng cho người chơi những món đồ gì ?

2)Aya sinh ra tại thành phố nào ? Ngày tháng năm sinh ? Quốc tịch cha mẹ ?

3) Trước khi gia nhập MIST, Aya làm việc tại đâu ?( Quá dễ !)

4) Tại sao Aya lại không bị ảnh hưởng của các Neo-Mitochodrion ?

5) Tên con chó của Mr. Gary Douglast

Câu hỏi phụ :

-Cũng như các video game khác, PEII cũng có một người mẫu được chọn để giúp các nhà sản xuất dựng hình Aya. Vậy tên người mẫu đã được chọn là gì ?
-PEII được làm dựa trên nội dung một cuốn tiểu thuyết, vậy tên cuốn tiểu thuyết là gì và tên tác giả viết cuốn tiểu thuyết đó ?

He..he ! Hỡi các cao thủ PEII, hãy vào đây thử tài xem bạn đã biết gì về Aya và game PEII nào ?

taichuot
23-02-2003, 21:55
Khá lắm , tại hạ xin bái phục , tui chơi trò này lâu rồi nhưng mấy câu hỏi của bạn làm tui phải suy nghĩ lại tui đã thật sự là 1 gamer chưa .

NNK
24-02-2003, 17:20
Sao zậy ? Không ai hưởng ứng câu hỏi của tui cả à ?( Chán quá, mất công mình ngồi nghĩ câu hỏi ). Hay bây giờ nói về các mật mã trong game vậy nhá !

1 ) Để mở mã khóa trong chiếc máy tính tiền tại Dryfieul, ai chơi qua PEII cũng biết mã khoá là 3033, nhưng...tại sao lại là 3033 thì chưa chắc ai cũng biết đâu( He..he). Vậy bạn hãy nói thử xem tại sao bạn lại nghĩ ra mã khoá đó đi ?

2) Để mở mã khoá tại chiếc két sắt trong kho chứa đồ, chỗ bạn nhặt được chiếc jerry can ấy, mã của nó là 4487. "Hừm, ai mà chả biết" chắc các bạn sẽ nghĩ vậy. Nhưng, cũng như trên, tại sao lại là 4487 ? Các cao thủ có thể giải thích cho bỉ nhân hỉu với không?

3)....Thui, mấy cái sau dễ quá, không hỏi nữa ! các cao thủ hãy trả lời mấy câu trên nhanh nhanh nhá !

jackychun
25-02-2003, 11:12
Haha... tinh vi quá ta ơi, cậy mình giải được mấy cái mật mã mà đã mang ra đố người khác rồi ( mà câu đố là của Square đấy chứ).. Tôi nói luôn là tôi đã xem WT để đi cho nhanh chứ chẳng thèm suy nghĩ. Nhưng đại khái là dựa vào mấy bức tranh, cùng với lời gợi ý để giải ( đó là tui nghĩ thế, nhưng chưa thử vì xem đáp án mất rồi)... Còn mấy cái sau chắc bác lên mạng đọc chớ gì,... hehe.. cứ đi loè thiên hạ...8)...

À còn ai nói RE thua PE thì nên xem lại đi nhe, có thể PE chơi khó hơn, nhưng cảm giác rùng rợn và kịch tính thì RE ăn đứt. Mấy con quái vật trong PE cứ như đồ chơi, doạ trẻ con à...8)

NNK
26-02-2003, 13:12
Hừ, dùng hướng dẫn để chơi thì thôi đi, khỏi vô đây góp chuyện nhé, vì câu hỏi của tôi chỉ dành cho những người thực sự yêu thích PEII thôi. Còn chuyện tôi có phải là loại người tinh vi hay không thì đáng lẽ chú phải là người hiểu rõ mới phải, và đừng có cái kiểu "Suy bụng ta ra bụng người" như thế.

Còn chuyện tôi có khai thác thông tin trên mạng hay không thì tôi nghĩ nguồn thông tin từ đâu không quan trọng, mà quan trọng là người chơi có quan tâm khai thác nguồn thông tin đó không thôi. Nếu chú cứ khăng khăng quan trọng hoá vấn đề đó thì tôi sẵn sàng chứng minh rằng TẤT CẢ MỌI THÔNG TIN MÀ TÔI ĐẶT RA đều có thể khai thác được từ NHỮNG TÌNH HUỐNG TRONG QUÁ TRÌNH CHƠI chứ không cần tới bất kì một nguồn thông tin nào khác, lúc đó chú tính sao ?

Còn chuyện cuối cùng, RE và PE game nào rùng rợn, kịch tính hơn thì theo tôi, rất khó mà phần định rạch ròi. Nếu như RE có nhưng giây phút giật bắn mình vì bọn Zombie thò tay ra từ cửa sổ hay đập cửa xông vào thì PE cũng có vô số lần người chơi bị "shock" khi bất ngờ Aya bị túm cổ nhấc lên bởi một đối thủ tàng hình. Và tôi dám chắc jacky chun khi đưa ra ý kiến trên, chưa từng biết tới cảm giác hồi hộp khi điều khiển Aya trong phần Bounty Mode, khi không biết mình sẽ bị những tên Cyborc tàng hình túm cổ lúc nào, ngay cả khi mới chơi ở màn 1. Còn chuyện đồ hoạ trong game thì xin miễn bàn, vì phần lớn nhận xét đều bị ảnh hưởng bởi tình cảm của người chơi dành cho game nào.

jackychun
27-02-2003, 17:37
Vậy sao... không ngờ bác có thể biết những cái đó lúc chơi... chậc.... chắc là do tôi không để ý rồi. Sao bác nóng nảy thế, tôi vẫn biết là bác đỉnh cao rồi mà...8)

Nói về rùng rợn thì PE chỉ có mỗi con tàng hình... tôi cay nó lắm, lần nào cũng bị tóm cổ rất đau... nhưng nó chỉ có mỗi trò ấy nên bị bắt bài ngay, mỗi tội khử nó tốn đạn quá....8). Xin nói thêm một điều là bước chạy lạch bạch của Aya xấu òm, so với Jill thì đúng là vịt với thiên nga....8)

Lời cuối cùng gửi bác là: I'm sorry but I think many other people in VN also play with WT like me, so you won't receive any answers... hehe... so bad....8)

( muốn thử lại vốn TA tí thôi, mà bài này bác gửi lâu rồi, có ai trả lời đâu. Thôi thì tự bác nói ra cho xong, hay là ấp ủ một mình vậy...8))

DuongHoaiNam
27-02-2003, 20:50
Nè choi hỏi trò này chơi trên hệ máy gì vậy

taichuot
27-02-2003, 21:03
Nè choi hỏi trò này chơi trên hệ máy gì vậy
Trên PS1 ,2 CD ,cũng khá lâu rồi nhưng có vẽ ít người chơi nhỉ !? Trò này chơi tương tự RE nhưng có chưởng nữa , Movie rất đẹp mỗi tội Aya chạy hơi không được đúng phong cách chuyên nghiệp cho lắm . Nhiều loại quái vật nhưng không rùng rợn bằng RE , súng nhiều , đạn có thể mua ( giết quái vật cho tiền ) , tìm đường cũng " fê " lắm . Chơi thử đi , có gì vô đây hỏi .Thân

hai phong
01-03-2003, 11:11
tui không biết có nên cho vào đây 1 game mới ra bằng RE không nhỉ

aya
06-03-2003, 07:58
chán quá đi chắc tui rời khỏi topic này luôn quá bây giờ vô đây hình như chỉ để cãi lộn không hà,muốn biết mặt anh hùng thì hẹn gặp nhau xong rồi đấu với nhau thử coi ai hơn ai cho biết cần gì phải cãi nhau cho mệt...

beckham
06-03-2003, 08:22
tụi bây hơi bị láo nha,bộ chúng mày không có chuyện gì làm hay sao,*** mẹ chúng mày hơi bị rỗi hơi đấy.

aya
08-03-2003, 08:19
1)NYPD Rookie.
2)NMC too.
3)Gary's dog name FLINT.

aya
08-03-2003, 08:20
1)NYPD Rookie.
2)NMC too.
3)Gary's dog name FLINT.
đó là câu trả lời của tui có gì sai không vậy?

garchi
16-03-2003, 13:45
cái mã của máy tính phòng Lobby thì đơn giản thôi : kấy thông số ở phòng 1 và 2 (năm sinh của 2 người nào đó), trong phòng Lobby có bức tranh đề 1881, khi nhập mã số thì lấy 1881 trừ đi hai cái năm sinh sẽ ra 30 và 33(đúng không nhỉ).Còn cái mã tủ sắt ở phòng Loft thì tui chịu, căn bản chơi bản tiếng Nhật nên mấy cái gợi ý của nó chẳng hiểu gì cả(tui đoán là dùng mấy cái mã năm ở mấy phòng kia thôi).Các bác biết ở đâu bán bản tiếng Anh ko?Chứ chơi mãi bản này thì đến mùa quít cũng ko xong, lại không biết hội thoại thế nào nữa chứ.Chơi mà dùng WT thì còn gì là hay nữa.

hai phong
20-03-2003, 10:39
làm thế nào để lấy khẩu GUN BLADE của SQUALL trong đĩa 1 trò này ? tui chảng thấy cái bản xếp hạng mà nó nói phải đạt hạng good .tui đã di qua hết các phần mà khi nó xuất hiện là như thế ,,,

aya
21-03-2003, 08:53
cái này thì u phải kiểm tra sau mỗi lần save lại trong đó có phần chỉ lần sử dụng tuyệt chiêu,súng và điểm kinh nghiệm của mình ghi là EXP đó nếu từ 400000 trở lên thì sẽ có cây gunblade thui.

hai phong
22-03-2003, 11:59
nếu 99999999999999999999999 exp thì tui có nó không ?

Triệu Mẫn
22-03-2003, 21:16
to hai phong: chắc là không rồi, tui cũng thử chỉnh cheat lên EXP ở mức cao nhất mà vẫn không có đó, chắc là còn thiếu điều kiện khác nữa, chờ mọi người chỉ giúp vậy

hai phong
23-03-2003, 11:19
tui đã làm và đạt được cả 3 phần chơi như:
REPLAY MODE
BOUTY MODE
SCAẺGTY MODE .>>>>>>>>>>>>>NIGHTMARE
Cứ THỬ CODE khi bắt đầu trò chơi khác được nhưng cái khẩu gun blade của SQUALL xấu lắm ,bắn được 12 viên buck shot chém chết được bọn thú của đĩa 1 và 2 trong cự ly gần ,mua nó với giá 10.000 BP .còn thua xa khẩu bắn đạn cối là 26.000 BP , chỉ hơi chó là BP không thể dùng code tăng được khỉ thật .Nhưng nếu không thì phải có cách gì khác hơn để lấy nó chứ .

Imadeamisstake
23-03-2003, 14:07
200000+1xp là được Gunblade và cách dùng thì bình thường bắn như shotgun nhưng nếu khi chém mà nhấn thêm R1 (fire) thì damage của nó cũng chuối phết.
400000+1xp thì được Hypervelocity là cái khẩu súng mà chả hiểu thằng khốn nạn nào của Squaresoft đã nghĩ ra.Đừng hỏi tôi nó như thế nào nếu hiện giờ bạn đang chơi ở Bounty mode.
Sau khi suy nghĩ một cách kĩ lưỡng và toàn diện thì bản thân đương sự chịu,không giải được mấy câu của NMK.Bác NMK sống khôn thác thiêng về đây chỉ bảo đàn em cái.

aya
26-03-2003, 18:58
hình như có cheat chỉnh 9999999999999 BP nữa đó mấy U thử đi.cheat đó nằm ở mục hỏi đáp"cần code của PE 2 tiếng nhật "của chú trong ngày có em hỏi đó vào đó là xong ngay.còn cây gun blade thì nhấn R1 sau đó nhấn tiếp R2 thì damage còn trên cả sự mong đợi luôn...

Imadeamisstake
27-03-2003, 09:12
Hờ hờ, nghe hấp dẫn đấy,về thử làm vậy.

NNK
02-04-2003, 22:31
Ồ, thôi được. Xem ra thì câu hỏi của mình trôi vào dĩ vãng rồi ! Tôi giải thích mấy câu đó nhé :

Hồ sơ cá nhân của Aya :

Tên đầy đủ : Aya Brea
Ngày sinh : 20/9/1972
Nơi sinh : Boston, Massachusetts, USA.
Hộ khẩu : Khu Mahattan, New York, USA.
Nơi thường trú hiện tại : Los Angeles, California, USA
Tuổi : 25 trong PE, 27 trong PEII.
Màu tóc : Vàng nhạt.
Màu mắt : Xanh nước biển.
Chiều cao : 6 feet 3" ( 172 cm)
Cân nặng : 142 Ibs ( 56 kg)
Nhóm máu : A
Học vấn : Tốt nghiệp Đại Học tổng Hợp Virginia.
Nghề nghiệp :
1997-1998 : Cảnh sát viên của Sở cảnh sát New York ( NYPD )
1998- ? : Nhân viên đặc biệt của Cục điều tra Liên bang( FBI). thành viên phân cục MIST ( Neo-Mitochodria Investigation and Suppression Team)
Gia đình :
Cha : Jack Brest, trung tá uỷ ban tình báo đối ngoại Hoa Kì. Đã mất tích.
Mẹ : Mariko Brea, quốc tịch Nhật Bản, tiến sĩ Y khoa. Mất trong một tai nạn ô tô khi Aya còn rất nhỏ.
Chị em sinh đôi : Maya Brea, mất trong tai nạn cùng với mẹ.

*Note* Cái tiểu sử này, sau khi Aya giải xong mật mã máy tính trong phòng Laboratory, chờ xem hết đoạn hoạt cảnh sẽ thấy.

- Người mẫu được chọn để tạo hình Aya là nữ ca sĩ kiêm diễn viên Nhật bản Yumiko Sakai.
- game PE được dựng từ cuốn tiểu thuyết nhan đề : Parasite Eve-Kadokawa horro Bunko của nhà văn Hideaki Sena.

* Note * Hai cái này xem đoạn phim Intro của game sẽ thấy ngay.

Cách giải mật mã trong tủ sắt phòng General Store:

Muốn giải được mật mã này bạn phải dựa vào 4 yếu tố :

-Trong Toilett của khách sạn, nơi bạn gặp một cô gái biến thành NMC, trên tường có một đoạn văn đứt khúc đại khái như sau :

"Solve.. my riddle ....fore you go
How ..any phones in Dr....ield's streets?
Then proceed, g.. ..own below
To sunless mol..hills ..here red blood sleeps"

Sau khi tìm cách hoàn thành những từ bị thiếu tôi nhận được một bài thơ sau :

"Solve my riddle before you go
How many phone in Dryfield’s street?
Then proceed, go down below
To sunless molehills where red blood sleeps"

Vậy là ta có hai yếu tố gợi ý :
1-Số lượng máy điện thoại trong Dryfield.
2-Nơi tìm yếu tố gợi ý tiếp theo : Trong hầm rượu( Red blood ở đây ám chỉ rượu vang đỏ )

-Ở hầm rượu, trên một thùng rượu có ghi :

“Now solve my riddle two”
“How many urinals in Dryfield’s loo?”
“Once you know, to the next place,”
“A haunted house where only the sun darks show it’s face”

Ta có yếu tố thứ hai : Số bệ xí trong nhà vệ sinh của khách sạn và " Căn nhà tội ác nơi chỉ có mặt trời của đêm đen hiện diện". Đó là đâu nếu không phải là căn nhà nơi Aya tìm thấy tên No.9 ?

- Và tại căn nhà đó, gần chỗ lỗ thủng thông sang phòng bên cạnh, ta tìm thấy yếu tố thứ ba :

“ Solve my riddle before you go”
“How many barrels in the mole-den’s center row?
“Once you know, go to the room,”
“Where at 21 years a boy met his doom”
“Where you can see yourseft"

Cũng như trên, ta có số thùng rượu trong hàng giữa của hầm rượu và căn phòng nơi có "thằng bé tận số năm 21 tuổi" tức là căn phòng có tấm ảnh Billy the Kid, Room3 hay 4 gì đó." Nơi bạn nhìn thấy chính mình" chỉ có thể là nhìn vào tấm gương thôi.

Cuối cùng thì tại căn phòng đó ta có :

“Solve my riddle, if you dare,”
“Organs of sense under bristly hair,”
“Seen with how many silver plates in the Bronco’lair ?”
“Once you know, go from there,”
“To a jet-black door ‘neath the moon’s cold glare.”

"Tấm bạc" ở đây là ám chỉ một vật phẳng và sáng---> tấm gương.

Tổng hợp lại ta có :
Số điện thoại : 4
Số bệ xí :4
Số thùng rượu : 8
Số tấm gương : 7

Vậy mã số ta cần tìm là 4487. Trên đây là cách tôi tìm ra mật mã đó. Ai còn nghi ngờ cứ việc về thử lại thì biết.

Gửi jacky chun : Chơi game đâu phải chỉ để giải trí không thôi đâu, nó còn là một cách luyện trí não nữa, tự mình tìm tòi lấy thì mới cảm nhận hết niềm vui chơi game, chứ cứ hơi tí mở Faq ra bụp vào thì còn vui thú cái nỗi gì ?

jackychun
02-04-2003, 23:49
Rồi .... em chịu bác giỏi rồi... Quả thật là bác chịu khó tìm ghê quá.... Mới đầu em cũng thấy mấy cái câu thơ kia, nhưng chả hiểu cóc gì cả.... Sau đó cũng thấy có mấy chỗ hình như "thừa"......8) Nhưng mà cũng phải công nhận trò này khó đi, liệu trong này có bao nhiêu tên làm được như NNK nào, toàn thấy dùng cheat để lên BP, EXP --> so với việc dùng faq thì cũng không khác nhau lắm ( mà còn tệ hơn vì thế thì vô địch rồi, còn đánh gì nữa )..... À nhớ có đoạn mật mã ở cây cầu gì gì đó ( quên rồi, hình như ở màn 1 ) và cái 3033 giải thế nào, sao không post nốt cho em học hỏi.....

Để tỏ lòng kính phục bác, từ nay em sẽ cố gắng không dùng faq nữa...... "chơi game để luyện trí não" --> yes, that's right... NNK mà làm được thì tui đương nhiên cũng làm được......8)

NNK
03-04-2003, 18:39
Tuyệt vời, chỉ cần có quyết tâm và lòng kiên trì tui bảo đảm là chả có cái game nào là không thể vượt qua. Chúc jacky chóng trở thành một gamer thực thụ !

À, còn cái mã 3033 thì có tên nào trên kia giải được rồi đó mà ! Rất đơn giản, ngay đằng sau cái máy tính tiên có một bản ghi nhớ đại khái chỉ ra câu gợi ý liên quan tới sự kiện Tombstone 1881 và tuổi của hai nhân vật miền viễn tây lúc đó là bao nhiêu, hai nhân vật này có ảnh và ngày sinh tháng đẻ trong room 1 và 2 ấy.

Còn cái mật mã cầu màn 1 thì quay lại chỗ Control room, chỗ có hai cái chỗ lắp chìa khoá xanh đỏ ấy, trên tường có một bản ghi nhớ dạng bản nhạc , ba nốt do re mi ứng với 1, 2,3 ---> mấy nốt nhạc bên dưới tương đương với 561---> mã mở cầu, thế thôi.

aya
23-04-2003, 13:14
vậy có bác nào có biết cách lấy cây M249 bắn một lần 200 viên không lấy bằng cách nào chỉ cho tui với.

NNK
23-04-2003, 17:58
Cây súng trung liên đó thì về phần Restart được hạng B lần thứ hai là đạt được, lần thứ nhất hình như nó cho cái Robe, áo tăng 100 MP thì phải. Cách hai là giết một con Stealth Golem "Xám" trong khu vực Neo Ark trước khi The End game nếu chơi trình Bounty Mode. Còn Nightmare thì giết con trùm phun lửa cuối D1 Excellent. Trình Scarvenger Mode hình như không đạt được.

Secret
24-04-2003, 18:25
Ưm... Muốn đạt được những món đó thì phải có thật nhiều Money, cái phần này Secret chơi từ đầu đến cuối rất là tiết kiệm nhưng vẫn thiếu trần trọng, vậy là phải tiếp tục cảnh 2 đi tiếp, kiếm tiền mua sao cho bàng được. Nếu thấy chơi lại ớn thì dùng cheat Money và mua cho mát tay nhé ^_^

t_t_love2002
25-04-2003, 06:57
cho hỏi tro này thuộc thể loại nào vây ..có còn trên thị trường ko...nó chơi trên pc hay ps vậy...

nguyenquang
28-04-2003, 18:18
Mấy bác ơi, tui chơi đến khúc cuối của dĩa 2 rồi nhưng hông biết mật mã nhập vào máy tính ( cái máy tính có con sâu bò qua bò lại đó ). Bác nào có công lực cao cao làm ơn giúp tui dzới.

Vả lại cũng gần hết game rùi, bác nào có cheat của Parasite Eve II hông, tui đi lại cho đỡ mệt ( đi tới đây rồi mới thấy thật là gian nan ) .
Xin hậu tạ, hậu hỉ :lol:

Solomonlight
01-05-2003, 14:50
mật mã của cai máy tinh :
theo tôi nghĩ đây là cái password khó nhất (còn mọi ngưòi thì nghĩ sao ?) để giải được cái pasword này thì đầu mối chính là cái compurter magazine trong cái tạp chí đó có gi cách giải .lúc đầu vừa chơi trò này thì tôi còn lấy được cái tạp chí đó nhưng về sau chơi lại đã biết đường đi rồi nhưng muốn lấy lại thi không thấy nó suất hiện nữa (thường thì nó ở trong phòng ngủ của nhân viên) tôi sẽ nói cho bạn cả cách giải mật mã đó :
khi bạn bật máy tính lên thì thấy dòng chữ ''Melissa Maya'' đầu mối là từ đây ban hãy sắp sếp các chữ cái trong ''Melissa Maya'' theo thứ tự a,b,c trong bảng chữ cái và đếm số lần các chữ đó xuất hiện rồi gi vào đằng sau nhìn vao ''melissa Maya'' ta co thể xắ xếp các chữ đó theo a,b,c như sau:a ,e,i,l,m,s,y và đếm số lần các chữ đó xuất hiện trong cụm từ''Melissa Maya'' ta có e,i,l,y suất hiện 1 lần ,a suất hiện 3 lần m,s suất hiện 2 lần gi số lần suất hiện vào đằng sau các chữ đã được sắp xếp theo thứ tự a,b,c ta có kết quả cuối cùng là:A3EILM2S2Y.

Solomonlight
01-05-2003, 15:00
CÒN ĐÂY LÀ CHAET CỦA PARASITE EVIL 2 :
ĐỂ CHEAY ĐƯỢC THI TRONG PHẦN ĐỰNG ĐỒ CỦA BẠN PHẢI CÓ Ô TRỐNG BẠN PHẢI CHEAT TRONG LÚC ĐI CHỨ KHÔNG PHẢI TRONG BẢNG THAY ĐỔI BẠN MUỐN THỨ GÌ THÌ ẤN THỨ ĐÓ VÀ ẤN VÀO TRONG BẢNG LÀ CÓ THỨ ĐÓPO8 (S. Magazine): L1 & L2
Large Handgun: L1 & R2
PO8: L1 & R1
P229: L1 & Up
Large Handgun: L1 & Right
Grenade Pistol: L1 & Down
MM1: L1 & Left
PA3: L1 & Triangle
Shotgun: L1 & Circle
AS12: L1 & X
M4A1 Rifle: L1 & Square
Light Machine Gun: L1 & Start
M4A1 (+1): L2 & R2
M4A1 (+2): L2 & R1
Hypervelocity: L2 & Up
Gunblade: L2 & Right
M4A1 Hammer: L2 & Down
M4A1 Bayonet: L2 & Left
M4A1 Grenade: L2 & Triangle
M4A1 Pyke: L2 & Circle
M4A1 Javelin: L2 & X
MP5A5: L2 & Square
MP5A5 (+1): L2 & Start
MP5A5 (+2): Circle & Start

d00715180005
800723600080
d00715180006
800723600082
d0071518000c
800723600083
d00715181004
800723600084
d00715182004
800723600088
d00715184004
80072360008a
d00715188004
80072360008b
d00715180014
80072360008c
d00715180024
80072360008d
d00715180044
80072360008e
d00715180084
80072360008f
d00715180804
800723600090

PO8 (S. Magazine): L1 & L2
Large Handgun: L1 & R2
PO8: L1 & R1
P229: L1 & Up
Large Handgun: L1 & Right
Grenade Pistol: L1 & Down
MM1: L1 & Left
PA3: L1 & Triangle
Shotgun: L1 & Circle
AS12: L1 & X
M4A1 Rifle: L1 & Square
Light Machine Gun: L1 & Start
M4A1 (+1): L2 & R2
M4A1 (+2): L2 & R1
Hypervelocity: L2 & Up
Gunblade: L2 & Right
M4A1 Hammer: L2 & Down
M4A1 Bayonet: L2 & Left
M4A1 Grenade: L2 & Triangle
M4A1 Pyke: L2 & Circle
M4A1 Javelin: L2 & X
MP5A5: L2 & Square
MP5A5 (+1): L2 & Start
MP5A5 (+2): Circle & Start

d00715180003
800723600093
d00715180009
800723600094
d00715181001
800723600095
d00715182001
800723600096
d00715184001
800723600098
d00715188001
800723600099
d00715180011
80072360009a
d00715180021
80072360009b
d00715180041
80072360009c
d00715180081
80072360009d
d0071518000f
80072360009e
d00715180820
80072360009f



Infinite Ammo R1 & R2

d00715180008
3007280900ff
d00715180002
3007280b00ff
d00715180088
3007280900ff
d00715180082
3007280b00ff



Press Square for HP, MP & Fine Condition

d00715180080
80073ba203e7
d00715180080
80073ba603e7
d00715180080
80073bac0000
d00715180080
80073ba003e7
d00715180080
80073ba403e7
d00715180080
800728300064



Max Exp & BP After Battle

d31153F80001
801153F87fff
801153Fc0001
801153Fc7fff




BẠN CÓ THỂ CHO TÔI BIÊT LÀ CÓ THỂ MUA CÁI HOÁ CHEAT CHO PS1 Ở ĐÂU KHÔNG VẬY TÔI ĐANG TÌM MUA MỘT CÁI

nguyenquang
03-05-2003, 20:59
Cho tui hỏi một ti xíu nữa thôi, mà cái giả lập PS1 espe 1.52 trên PC có thực hiện được cheat không dzậy, tui chưa thử bao giờ ( lần đầu tiên tui dùng cheat đó ). Tui thấy trên thanh menu của nó có chữ cheat đó, mà không biết dùng thế nào ( không biết có dùng được không nữa ). Xin chỉ giúp .....

toi2
05-05-2003, 17:12
Cái đó hình như không được đâu.Bạn đừng nên xài cái cheat đó

Ke an bam
06-05-2003, 16:34
trò Parasite Eve 2 này có 3 bản : Nhật , Anh , Mĩ . Vì vậy nên cẩn thận khi xài những cheat này .
Cách nhận biết :
- Bản tiếng Nhật : nhìn toàn tiếng Nhật là biết , quá dễ cho qua
- bản tiếng Mĩ và bản tiếng Anh khác nhau ở chỗ : khi dòng chữ giới thiệu nhà sản xuất ở bản tiếng Anh có chữ Euro còn ở bản Mĩ thì là America dòng chữ này xuất hiện rất nhanh bởi vậy nên để ý chút xíu

Solomonlight
19-05-2003, 19:36
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PE ,đối với trò này ,để chơi được nó bạn cần giả quyết những vấn đề sau,những vấn đề này là cơ bản trong trò chơi,khi giải quyết được những vấn đề này thì đường mới sẽ mở ra:


*AKROPOLIS TOWER

Bridge
điền số 561 để là hoạt động cây cầu trong Akropolis Tower


*DRYFIELD

Factory

để di chuyển chiếc ô tô ấn up rồi turn,tiếp theo ấn turn và down ,(công tắc điện được đặt trên bàn điều khiển ở trên tường trong nhà máy)

để mở chiếc cửa nhà máy dùng magnet di chuyển chiếc chìa khoá tới chiếc lỗ

Motel lobby

để mở chiếc máy đếm tiền ở trong Motel lobby điền số 3033


Storage room

để mở chiếc tủ sắt điền số 4487


*MINE