PDA

View Full Version : Borussia Dortmund Fan Club !!!


ndz25
23-01-2005, 02:24
Sau 1 thời gian để ý, tui thấy dường như trong box Thể thao và đặc biệt là bóng đá hình như không có ai là fan của BVB cả. Tui không nghĩ chả lẽ 1 đội bóng có bề dày lịch sử như thế này mà không có fan VN nào hâm mộ ư ? Do đó hôm nay tui quyết định lập topic này để tụ hội các fan BVB VN, tạo chỗ cho những người cùng yêu mến CLB này bàn luận trao đổi. Rất mong sự tham gia nhiệt tình của các bạn. Thanks very much. :hug:

Tonythai
23-01-2005, 18:17
Hêhh tôi trước đây cũng rất thích Dortmund....nhưng năm nay Dor đá quá tệ.....chắc năm sau Rosciky và Koller ra đi quá.Đá tệ gặp tình trạng nợ ngập đầu rõ là khổ cho Dor

babyxxx
23-01-2005, 23:30
Hoan nghênh ndz25. Hy vọng bạn sẽ duy trì được topic này. Dù BVB đang sa sút nhưng dù sao đây cũng từng là 1 đội bóng được iu thích nhất nước Đức.
Gì chứ bóng đá Đức thì lúc nào tui cũng sẵn sàng ủng hộ...

Vòng này BVB đã có được 1 kết wả đáng khích lệ khi thắng Wolfburg 2-1 trên sân khách. Năm 2005 đã khởi đầu rất tốt với BVB, hy vọng họ sẽ có đà mà vượt wa được khó khăn hiện tại...

Tonythai
24-01-2005, 16:14
1 chiến thắng trước Wolfsburg các bàn thắng do E. Smolarek và J. Koller ghi.....1 chiến thắng giúp Dortmund củng cố thứ hãng.Mong rằng từ đậy đến cuối mùa vào được Top 3 được roài chắc ko thể

Eisenhow
24-01-2005, 16:27
1 chiến thắng trước Wolfsburg các bàn thắng do E. Smolarek và J. Koller ghi.....1 chiến thắng giúp Dortmund củng cố thứ hãng.Mong rằng từ đậy đến cuối mùa vào được Top 3 được roài chắc ko thể
Híc, BVB bây giờ đang xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng Bundesliga ấy nhỉ? Hình như là 14/18 đội......... ::(

petern
24-01-2005, 18:23
hehehe dù sao có người thích CLB của Đức là tốt rùi.
Liên quan tới Dortmund thì không thể không nhắc tới cầu thủ trẻ đẹp trai Christophe Metzelder đã lành chấn thương và trong trận vừa rồi gặp Wolfburg thì anh đã có xuất đá chính ngay từ đầu. Một tín hiệu mừng cho bóng đá Đức, CLB BVB và riêng với bản thân cựu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất WC 2002.
Sau trận đấu gặp Wolfburg thì 1 không khí tự tin và hưng phấn đã tràn ngập vùng Ruhr. Kehl và Metzelder tay trong tay vui vẻ bước ra khỏi phòng thay đồ ( 2 cầu thủ này từng là 2 cầu thủ trẻ xuất sắc nhưng đang bị vận đen ). HLV trưởng Marwijck ôm chầm lấy chánh văn phòng Dortmund là Schneck còn tiến sĩ Rauball và ngài Giám đốc Meier thì mỉm cười thoả mãn.
1 tín hiệu khả quan cho CLB giàu truyền thống thứ nhì Đức này. Hy vọng trong năm 2005 này thì BVB sẽ sớm lấy lại hình ảnh hào hùng của mình.
Về cá nhân xin chúc cho thủ môn trẻ Weidenfedler, hậu vệ Metzelder và tiền vệ Kelh sớm lấy lại phong độ để có thể lọt vào mắt xanh ông bầu mát tay Klinsmann. Mannschaft cần những cầu thủ trẻ xuất sắc như họ.

Tonythai
25-01-2005, 15:14
Christophe Metzelder từ WC 2002 tưởng đi ra nước ngoài đá ai dè bị dính cái chấn thương rồi im luôn,Chắc giờ mất phong độ rồi quá....còn Kehl lâu rồi ko thấy tiếng.Hồi đó BVB có mấy chú Braxin như Dêde,Amoroso.....đá hay ghê nhưng mà mấy chú đó hay dở chứng quá....Ko biết Rocsciky năm sau có trụ lại tại BVB ko nữa

Eisenhow
25-01-2005, 16:29
Christophe Metzelder từ WC 2002 tưởng đi ra nước ngoài đá ai dè bị dính cái chấn thương rồi im luôn,Chắc giờ mất phong độ rồi quá....còn Kehl lâu rồi ko thấy tiếng.Hồi đó BVB có mấy chú Braxin như Dêde,Amoroso.....đá hay ghê nhưng mà mấy chú đó hay dở chứng quá....Ko biết Rocsciky năm sau có trụ lại tại BVB ko nữa
Híc, thằng Tomas Rosicky gần như chắc chắn cuối mùa sẽ chuyển sang CLB khác rồi, rất có thể là sang Lega Calcio.

Nhân tiện tặng bà con cái ảnh thằng này (trông cũng đẹp trai ra phết :D )
http://borussia-dortmund.lycos.de/images/kader/Tomas_Rosicky.jpg

Tonythai
26-01-2005, 09:08
Híc, thằng Tomas Rosicky gần như chắc chắn cuối mùa sẽ chuyển sang CLB khác rồi, rất có thể là sang Lega Calcio.

Nhân tiện tặng bà con cái ảnh thằng này (trông cũng đẹp trai ra phết )
Qua là cái chắc rồi BVB đang nợ như chúa chổm mà...mà Juve,Inter sẽ hốt chú này đây cầu trời Inter sẽ vớt được :)),Rosicky đi thì chắc Koller cũng đi.

Xú Quận Mã
26-01-2005, 09:12
tình hình Dormund lúc này cũng không khác Leeds mấy năm trước,chỉ cần bị xuống hạng là bọn diều hâu khắp nơi đổ về ngay,còn đâu thời oanh liệt nữa.

ndz25
27-01-2005, 03:01
:hug: Hoan hô bà con đã tham gia nhiệt tình BVB Fan Club. Thực tình tui cũng không nghĩ rằng mọi người sẽ lại vào nhiều đến thế này. Thế nhưng tình hình ngoài đời thì lại không được như ở trong này. BVB đang lâm vào khủng hoảng thực sự, không biết các bạn nghĩ sao chứ tôi có cảm giác BVB không khéo vài năm nữa sẽ lại là 1 Lazio của bóng đá Đức. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng của 2 CLB là khác nhau nhưng kết quả là giống nhau (có khi còn tệ hơn như Leeds chẳng hạn). Mặc dù BVB đã nhận được sự giúp đỡ vô tư của BM cùng với sự trở lại của C.Metzelder, song không vì thế mà con đường của họ sẽ đỡ chông gai. Có lẽ đến lúc này người ta mới nhận ra rằng thiếu vắng M.Sammer là 1 tai hại vô cùng ::( .

PS: Nếu tui mà là mod thì tui đã + điểm cho các bạn đầu tiên rùi. Song thực tế thì ... :cool:

Xú Quận Mã
27-01-2005, 09:20
Có gì mà hoan hô,trước đây thì BVB rất được yêu thích đấy,ai cũng nhớ 2 bàn thắng của Riedle vào lưới Juve và cú sút tuyệt đẹp của Ricken nhưng mà sau đó thì không ai biết tin tức gì của BVB cả, u có tin gì hay về BVB thì post lên cho mọi người cùng xem.

ndz25
28-01-2005, 02:47
Hậu vệ 26 tuổi người Brazil Leonardo De Deus Santos hay Dede đã quyết định ký tiếp 1 hợp đồng 2 năm nữa với BVB và với 1 mức lương đã được giảm đi rất nhiều nhằm phù hợp với tình hình tài chính hiện tại của CLB. Anh cho biết trong những năm vừa qua anh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các fan BVB và anh hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của CLB. Chính vì thế anh đã quyết định tiếp tục thi đấu trong màu áo BVB cho đến hết tháng 6 năm 2007.
Giám đốc thể thao BVB Michael Zorc phát biểu ông rất hài lòng về quyết định tốt đẹp của Dede. Ông nhấn mạnh Dede là 1 trong những cầu thủ trụ cột của BVB vài năm gần đây và tầm quan trọng của bản hợp đồng này.

ndz25
28-01-2005, 02:57
Thêm 1 tin vui nữa cho các fan BVB: Tomas Rosicky đã hoàn toàn bình phục chấn thương ! Trong mấy trận đấu tập gần đây anh đã tham gia đầy đủ 90 phút trên sân và điều này đã giảm bớt phần nào lo lắng cho HLV Bert van Marwijk. Hiện nay BVB đang trong 1 đợt tập huấn ở Hà Lan và sẽ trở về Dortmund vào ngày hôm nay.

PS: Sắp tới tui sẽ tạm nghỉ vài hôm để viết 1 bài lịch sử CLB. Mong mọi người tiếp tục đóng góp để BVB FC tiếp tục đứng ở trang đầu box Thể thao. Thanks.

The secret man
29-01-2005, 16:10
ndz25 lập ra topic này thì tui ủng hộ 2 tay. Tui vốn là fan của BVB từ năm 1994 cơ, hồi tui còn bé xíu. Nhưng dạo này do quá bận nên không biết tin gì nhiều về BVB cả. Chỉ biết là dạo này đội đá kém quá. Không biết là ở nửa sau của mua giải đội có đá hay hơn không nữa.

The secret man
29-01-2005, 16:15
ndz25 lập ra topic này thì tui ủng hộ 2 tay. Tui vốn là fan của BVB từ năm 1994 cơ, hồi tui còn bé xíu. Nhưng dạo này do quá bận nên không biết tin gì nhiều về BVB cả. Chỉ biết là dạo này đội đá kém quá. Không biết là ở nửa sau của mua giải đội có đá hay hơn không nữa.

babyxxx
30-01-2005, 00:33
Sau chiến thắng vòng trước, BVB đã bị Gladbach cầm chân 1-1, dù được thi đầu trên sân nhà.
Dù BVB đang khủng hoảng, nhưng với lực lượng hiện tại họ vẫn đủ sức là 1 thế lực tại Bundesliga. Rosicky, Koller, Dede, Emerthon, Kelh, Metzelder vẫn là những ngôi sao. Vấn đề bây giờ ở chỗ tinh thần các CT wá thấp và HLV wá kém. Nhưng cũng đành chịu, BVB bgiờ đào đâu ra tiền để sa thải Marwijk. Chỉ hy vọng các CT sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo, giống như Lazio và Roma mùa trước thôi...

Chỉ tiếc cho Ricken bây giờ fải ngồi chơi xơi nước. Mong là anh sớm tìm được CLB mới... Giờ đã 28t, ko biết sự nghiệp của Ricken sẽ ra sao??? Tiếc cho tài năng 1 thời của BĐ Đức...

petern
30-01-2005, 09:38
Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 1-1 (1-0)

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Evanilson, Wörns, Bergdölmo, Dede - Kruska, Kehl, Kringe - Smolarek, Koller, Ricken.
Borussia Mönchengladbach: Keller - Fukal, Moore, Pletsch, Daems - Kluge, Thijs, Böhme - Sverkos, Sonck, Neuville.
Substitutions: 67´ Addo for Ricken, - 57´ Jansen for Daems, 83. Broich for Sonck.
Goals: 1-0 Koller (29´, assist by Dede), 1-1 Kluge (49´)
Referee: Wolfgang Stark
Thẻ phạt: - Daems, Thijs
Attendance: 79.500
Sân Westfalen vẫn xứng danh là sân bóng thu hút nhiều CĐV số 1 châu âu vào thời điểm này. Tuy BVB đang lận đận nhưng số CĐV đến sân vẫn ở cái mức sàn trên 75000 CĐV 1 trận. Đúng là khó tin!
Tomas Rosicky và Metzelder đều vắng mặt do chấn thương. Tuy nhiên theo bác sĩ của đội là Markus Braun thì đây là những chấn thương nhẹ và cả 2 có thể trở lại thi đấu khi BVB đến làm khách trên sân AWD Arena của Hannover 96.

Footballdatabase
30-01-2005, 12:45
Thực ra số lượng cổ động viên đến sân không chỉ là cổ vũ cho các cầu thủ đá tốt hơn đâu mà cũng còn 1 lý do nữa đó là đến càng nhiều thì số tiền mà CLB có được sau trận đấu sẽ càng nhiều hơn. Số tiền đó dù không được nhiều lắm nhưng đối với BVB lúc này thì đúng là rất có ích. Ah sắp tới web về bóng đá Đức ra đời đó bác chủ topic này có muốn tham gia đóng góp cũng anh em không vậy?

Tonythai
30-01-2005, 18:04
Chỉ tiếc cho Ricken bây giờ fải ngồi chơi xơi nước. Mong là anh sớm tìm được CLB mới... Giờ đã 28t, ko biết sự nghiệp của Ricken sẽ ra sao??? Tiếc cho tài năng 1 thời của BĐ Đức...
Năm mà BVB đoạt Cup C1 Ricken ghi bàn..lúc đó tưởng Ricken sẽ là 1 ngôi sao trẻ triển vọng nhưng cuối cùng thì cũng chả tiến triển gì cả.
Rosicky, Koller, Dede, Emerthon, Kelh, Metzelder vẫn là những ngôi sao. Vấn đề bây giờ ở chỗ tinh thần các CT wá thấp và HLV wá kém
Met thì chấn thương lâu chả thấy,BVB muốn đá tốt nên bán mấy thằng Braxin đi,chúng tuy đá cũng được mà gây chuyện phiền phức cũng nhiều.Rosciky thì đá núi này mà cứ trông vào núi nọ thì đá đấm gì

petern
06-02-2005, 10:10
Hannover 96 - Borussia Dortmund 1:3 (0:2)

Hannover: Enke - Cherundolo, Mertesacker, Zuraw, Halfar - Lala, de Guzman - Krupnikovic - Stajner, Stendel, Paunovic.
BVB: Weidenfeller - Bergdölmo, Wörns, Brzenska, Dede - Kehl - Kruska, Kringe - Smolarek, Koller, Ricken.
Substitutions: 46. Christiansen for Halfar, 66. Kaufman for Stajner - 78. Demel for Smolarek, 90. + 2 Senesie for Ricken.
Goals: 0:1 Koller (6., Kringe), 0:2 Ricken (30., Dede), 0:3 Ricken (56., Koller), 1:3 Krupnikovic (73., penalty, foul from Bergdölmo on Christiansen).
Attendance: 36.523

Thắng hiện tượng Hannover 3-1 trên sân khách, BVB đang hồi sinh trong năm 2005 này ( thắng cả 2 trận sau kỳ nghỉ đông ). Và dấu ấn trong trận này là Lars Ricken khi ghi 1 cú đúp cho đội bóng vùng Ruhr. Các cầu thủ trẻ người Đức của Dortmund tiếp tục toả sáng như Thủ môn Weidenfeller ( 24t ) đã chính thức đẩy thủ môn kỳ cựu Warmuz người Pháp ra rìa, Brzenka ( 20t ) thay thế xứng đáng cho Evanilson trong khi 2 cầu thủ trẻ măng là Kruska ( 17t ) và Kringe ( 22t ) tiếp tục có phong độ cực tốt và vững chân trong đội hình chính.
Chân dung 3 cầu thủ trẻ ấn tượng của Dortmund
Markus Brzenska
http://www.transfermarkt.de/bilder/spielerfotos/s_6555_2004_4.jpg
Ngày sinh 25/05/1984
Cao 1,96m
Vị trí Hậu vệ
Chân thuận Chân trái
Là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của BVB
Florian Kringe
http://www.transfermarkt.de/bilder/spielerfotos/s_1270_2004_1.jpg
NS 18/08/1982
1,87m
Hậu vệ
Cũng là 1 cầu thủ từ lò BVB, mùa giải năm ngoái được gửi cho Cologne mượn
Và cuối cùng là thần đồng mới 17 tuổi Marc-André Kruska
http://www.transfermarkt.de/bilder/spielerfotos/s_20264_2004_1.jpg
NS 29/06/1987
1,75m
Tiền vệ công
Tất nhiên anh là cầu thủ của lứa U13 Dortmund trưởng thành.
Mong rằng 3 anh này sẽ ko là những Christian Timm, Lars Ricken hay Sebestian Kehl ( đều là những thần đồng nhưng chỉ vụt sáng loá rồi chợp tắt )

petern
06-02-2005, 10:27
Danh sách các cầu thủ trẻ quốc tịch Đức trong đội hình 1 của Dortmund
Sahr Senesie ( 20/06/85 )
http://www.transfermarkt.de/bilder/spielerfotos/s_2768_2004_5.jpg
Tiền đạo gốc Sierra Leone ( châu Phi )
Mang áo số 25
*David Odonkor ( 21/02/84 )
http://www.transfermarkt.de/bilder/spielerfotos/s_1716_2004_1.jpg
Tiền đạo gốc Nigeria
Mang áo số 24

Mehmet Akgün ( 06/08/86 )
http://www.transfermarkt.de/bilder/spielerfotos/s_10504_2004_3.jpg
Số áo 19, cầu thủ trưởng thành từ lò Bielefield
*Salvatore Gambino( 27/11/83 )
http://www.transfermarkt.de/bilder/spielerfotos/s_2004_2004_4.jpg
Áo 33, gốc Ý
*Sascha Rammel ( 11/03/85 )
http://www.transfermarkt.de/bilder/spielerfotos/s_16652_2004_3.jpg
Cầu thủ của lò BVB ( áo 29 )
Malte Metzelder ( 19/05/82 )
http://www.transfermarkt.de/bilder/spielerfotos/s_2295_2004_3.jpg
Áo số 20, mặc dù trùng tên với Christophe nhưng Malte Metzelder ko có họ hàng gốc gác gì với anh chàng hậu vệ điển trai kia. Đặc biệt anh này cũng là 1 hậu vệ và cũng cực cao to ( 1,95m )

Note: Các cầu thủ có dấu sao là những người đã khoác áo các đội trẻ của Đức ( các lứa U18,19 )

Tonythai
06-02-2005, 14:12
Salvatore Gambino<---- chú này đang bị chấn thương roài...chà đội hình của BVB giờ tàon trẻ ko he.Ko còn như ngày xưa bỏ đống tiền ra mua cầu thủ nữa.2 bàn cho Ricken 1 bàn Koller

babyxxx
06-02-2005, 22:01
Mới tuần trước còn đang lo cho tương lai của Ricken thì tuần này anh làm 1 cú đúp. Với 2 bàn thắng này thì hy vọng Ricken sẽ tiếp tục được trọng dụng tại BVB...

Mấy chú trẻ của Đức dạo này cao to ghê, đặc biệt là mấy chú HV, toàn là trên 1,90m. Fải chi tài năng cũng tỉ lệ thuận với chiều cao thì hay biết mấy!!!

petern
13-02-2005, 21:12
Borussia Dortmund 1 - Bochum 0
Weidenfeller
Christoph Metzelder, Wörns, Brzenska, Dede
Kruska, Kehl, Kringe
Smolarek, Koller, Ricken (90. Bergdölmo)

Koller ghi bàn duy nhất giúp Dortmund giành thắng lợi sít sao trong trận derby vùng Ruhr với Bochum. Thắng trận này Dortmund đã có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp sau kỳ nghỉ đông, wá ấn tượng so với những gì mà đòan quân giàu truyền thống này thể hiện trong giai đọan lượt đi của mùa giải.
Điều đáng mừng hơn như đã nói từ lọat bài trước đó là sự trở lại phong độ cực tốt của dàn cầu thủ trẻ tài ba Weidenfeller, Kehl và C.Metzelder cũng như sự khẳng định những bước tiến vững chắc của những gương mặt non chọet mà mới vài tháng trước còn mài đũng quần trên băng ghế dự bị hay thậm chí còn là cầu thủ của đội hình nghiệp dư Dortmund. Những cái tên Brzenska, Kruska hay Kringe càng ngày càng trở nên quen thuộc với các CĐV Dortmund và chắc không lâu nữa, người hâm mộ Đức sẽ thấy họ trong màu áo mannschaft khi mà tuyển trạch viên Jurgen là người giang tay đón nhận những cầu thủ trẻ để làm nền tảng cho mục tiêu chinh phục WC2006 và xa hơn là cho tương lai vững chắc của Cỗ xe tăng Đức.

babyxxx
14-02-2005, 01:10
3 trận thắng thôi, còn lại là 1 trận hòa. Nhưng như vậy đã wá đủ để BVB thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Và mục tiêu tiếp theo là 1 suất dự Cup châu Âu mùa sau. Cố lên BVB, fải được dự Cup châu Âu thì các tài năng trẻ mới sớm trưởng thành :D

ndz25
15-02-2005, 01:57
3 trận thắng thôi, còn lại là 1 trận hòa. Nhưng như vậy đã wá đủ để BVB thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Và mục tiêu tiếp theo là 1 suất dự Cup châu Âu mùa sau. Cố lên BVB, fải được dự Cup châu Âu thì các tài năng trẻ mới sớm trưởng thành :D

Van de nay kho day, BvB moi chi du diem de thoat khoi khu vuc xuong hang chu de tham du cup Chau Au thi met day. Cac cau thu cua BvB can phai no luc gap doi thi moi dat duoc dieu do boi bay gio "ga`" Bundesliga cung khong con nhieu dau.

babyxxx
15-02-2005, 21:16
Khó, nhưng ko fải là ko thể. Khoảng cách giữa BVB và nhòm dự Cup UEFA chỉ là 7đ. Nếu cứ tiếp tục fong độ thế này, cùng với việc các đội bóng đầu bảng đều thi đấu thất thường thì mọi chuyện đều có thể...

Tonythai
19-02-2005, 20:32
15:30 Bayern Munich ? - ? Borussia Dortmund <--- cầu trời cho BVB chiến thắng tui Bayern bố láo :))

Tonythai
20-02-2005, 10:27
5' [1 - 0] H. Salihamidzic

6' [2 - 0] R. Makaay

28' [3 - 0] C. Pizarro

34' [4 - 0] R. Makaay

38' F. Kringe thẻ vàng

54' [5 - 0] R. Makaay

73' M. Metzelder thẻ vàng
1 trận thua nặng nề và đau đớn cho BVB :(( :((

petern
20-02-2005, 10:58
Dortmund sụp đổ, đón nhận trận thua đầu tiên kể từ sau kỳ nghỉ đông. Lại là 1 trận thua đậm và là thua đối thủ ko đội chung trời Bayern. Dortmund ngày càng khiến người hâm mộ lo lắng. Hy vọng họ sẽ vượt qua bão tố chứ BVB mà bị xoá sổ thì thật là sốc!

petern
28-02-2005, 20:20
Thảm bại tới 0-5 tại Munich đã phản ánh trọn vẹn cuộc khủng hoảng trầm trọng mà Dortmund đang hứng chịu. Họ là nhân vật chính của vở bi kịch ngày hôm đó, nhưng chỉ 1 tuần sau, họ lại là kép chính trong một vở hài kịch tại Westfalen. Hình ảnh Dortmund hoàn toàn khác biệt, hùng mạnh, khát khao đầy sinh khí, dù rằng trước mặt họ chỉ là một Mainz mới kiếm được 1 điểm sau 9 trận gần đây nhất. Chiến thắng đậm đà khi đối thủ quá yếu có lẽ là chuyện chẳng có gì để nói, nhưng vào thời điểm niềm tin đã mất, sự hoang mang đang bao trùm lên từng cọng cỏ ở Westfalen. danh sách chấn thương xếp thành hàng dài khiến họ phải dùng cả những cầu thủ ở đội hình amateur, thì đó lại là một kỳ tích tuyệt vời. Một chiến thắng mà với họ, không chỉ đơn thuần là 3 điểm.

Nếu biết rằng ở lượt đi Dortmund đã khốn khổ, vất vả thế nào rũ rượi để có 1 điểm (1-1) tại Mainz thế nào, thì những gì họ làm được tại Westfalen quả thực là tín hiệu vui trong cuộc chiến trụ hạng cam go của thế lực Bundesliga một thời. Một thế trận chặt chẽ, sức tấn công khủng khiếp khiến Mainz chỉ còn cách chấp nhận một buổi tập phòng ngự. Hơn 30 cú sút, 57% thời gian kiểm soát bóng, thắng 70% trong các cuộc tranh chấp tay đôi, những chỉ số lạnh lùng đó nói lên toàn bộ sự cố gắng vượt bậc, nỗ lực thoát khỏi khủng hoảng của đội bóng đang đứng trước miệng vực. Điều quan trọng nhất mà Dortmund có được trong trận đấu này là sự bùng nổ của Lars Ricken (2 đường chuyền chuyển thành bàn và 1 bàn thắng). anh bỗng nhiên trở thành một điểm tựa vững vàng cho Dortmund, điều mà họ đã đánh mất quá lâu cùng sự sa sút của nhạc trưởng Rosicky. Hơn nữa, thắng lợi này phần nào lấy lại niềm tin và danh dự bấy lâu nay lẩn khuất ở một ngóc ngách nào đó tại Westfalen mà họ chưa tìm ra. Tuy nhiên, vấn đề chính lúc này là niềm tin ấy, sự hưng phấn, quyết tâm ấy sẽ duy trì được bao lâu nữa sau chiến thắng cực kỳ quan trọng này?
L.Trung ( BBĐ )

binpinpin
02-03-2005, 13:27
Xem chừng BVB khó mà có thể đứng vững trong cơn bão tố này đc nữa rồi.....Nhưng cũng hi vọng là BVB sẽ có thể vượt qua cơn khốn khó này

Tonythai
15-03-2005, 08:06
DM đã chính thức thoát khỏi cảnh phá sản.rạng sáng hôm nay công ty Molsiris đã quyết định giang tay cứu vớt CLB được mến mộ nhất tại Đức.Theo nguồn tin cảu hãng reuter sau khi nhận được sự tán đồng của 75% cổ đông Molsiris đã quyết định chi 9M tiền mặt trước mắt,để DM đủ tư cách pháp nhận để được DFL(Hiệp hội bóng đá nhà nghề Đức)cho phép tiếp tục hoạt động.Đây có thể coi là 1 ngày trọng đại đối với đội bóng DM,CLB hiện đang ngập đầu trong khoản nợ gần 100M Euro
Molsiris chính là công ty đã mua SVĐ cảu DM vào năm 2002 ,khi CLB này cần tiền để giải quyết những khó khăn của đội bóng về tài chính.Sau đó họ cho đội bóng thuê lại với thời hạn đến tận năm 2017,Molsiris hiện nắm giữ 94% cổ phần của Wetfalen

Tonythai
14-04-2005, 19:32
Tomas Rosicky có thể gia nhập Atletico Madrid đó là thông tin mới nhất.BVB hiện đang nợ nần rất nhiều và họ sẽ bán Tomas Rosicky với cái giá 10M(quá rẻ đối với 1 cầu thủ trẻ tài năng).Ngoài sự chú ý của Atletico, Rosicky còn là mục tiêu của nhiều CLB khác của châu Âu trong nhiều tháng qua. Trong số đó, Juventus đặc biệt tỏ ra quan tâm, bởi tiền vệ Pavel Nedved là “cố vấn” cho lãnh đạo CLB về người đồng hương của mình. Tiếp theo, Chelsea cũng không muốn đánh mất… một con mồi ngon mặc dù tiền vệ Joe Cole đang chơi rất tốt trong thời gian gần đây. Và cuối cùng, Tottenham cũng đưa ra lời đề nghị tuyển mộ dù biết rằng không có nhiều cơ hội cạnh tranh với hai đối thủ trên.

Strider25
16-04-2005, 14:15
Thế là xong rồi, BVB sống thì cũng thành tật, đá bóng mà không có nhân tài thì xuống hạng là cái chắc. Có lẽ những ngày tháng tới của BVB và các fan của họ sẽ là những ngày tháng ngắc ngoải, vật vờ, dở sống dở chết. Không biết đến khi nào họ mới trở lại những năm tháng hào hùng đây.