PDA

View Full Version : Có nên bầu lại liên đoàn hay không???


ngoduy_thai
04-01-2005, 20:23
Đây là vấn đề rất bức xúc của dư luận trong khoảng thời gian gần đây.
Một vài cá nhân muốn "ngồi mát ăn bát vàng", nói thẳng ra là các ông: Viễn, Ly, Hiển, Hạng. 4 ông này theo ý tui là chỉ có tụ trong liên đoàn để hưởng tiền lương của NN, không làm nên một tích sự gì có ích cho việc phát triển bóng đá VN.Tôi lập ra topic này mong muốn tất cả mọi người trong diễn đàn này nên góp một chút ý kiến về việc có nên lập ra một liên đoàn bóng đá hoàn toàn mới hay không. Khi kô chịu nổi dư luận lên án về cách làm việc của các ông này, đòi họ từ chức. Họ cũng từ chức đó thôi, nhưng lại lập ra một hệ thống hoạt động mới lại cao cấp hơn là chức danh trưởng BTC giải bóng đá quốc gia, đó là ông Trần Duy Ly. Theo tui đây là một trong những hình thức quan liêu thời hiện đại.
Khi nghe ông Ly từ chức thì tui rất mừng, hy vọng là các "ông Bầu"_ theo tui là họ có thực lực để quản lý liên đoàn một cách tốt nhất_có thể vào các chức vụ mà họ đã từ chức nhưng không lâu sau đó thì các ông "quan liêu" này lại ngồi vào cái ghế cao cấp hơn là cái ghế mà họ vừa từ chức.Tui rất bực mình về điều này.
Hy vọng rằng những người trong diễn đàn này nên góp một số ý kiến về LĐ BĐVN một cách chân thật nhất có thể được nhằm xây dựng lại một đội tuyển quốc gia(vừa thất bại tràn trề) có thể sánh với các đội tuyển khác trong khu vực ĐNÁ, châu Á và thế giới.
NGƯỜI HÂM MỘ.

hoaphuongdo
05-01-2005, 07:56
Quân thua thì trảm tướng , cái quy luật bất thành văn này đã như là một tiền lệ ở các quốc gia có nền thể thao phát triển , và chính nhờ vậy nền thể thao của họ mới mạnh lên được còn ở LĐ BĐ VN , mọi chuyện chỉ là " xử lí nội bộ , đóng cửa bảo nhau " rồi đâu lại vào đấy -----> mọi chuyện chả có gì khác .Mới đây nhất là chuyện thua kiện cho HLV Letard gần 3 tỉ đồng mà chả có ai đứng ra chịu trách nhiệm cả , cái kiểu " cha chung không ai khóc " như vậy là chuyện thường ở đấy rồi , tiền ở đâu ra mà đền ? Từ quỹ của liên đoàn ra chứ đâu . Đọc cái này nhá :
Trong cuộc họp kéo dài tới tận 19h hôm nay, Ban thường vụ đã lắng nghe Ban thường trực và trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Sỹ Hiển đọc bản kiểm điểm. Sau đó, các sai lầm dẫn đến thất bại của tuyển VN ở Tiger Cup được phân tích trong cuộc họp đầu tuần của Ban thường trực cũng lần lượt được báo cáo.

Ngoài phần nhận trách nhiệm tập thể, các thành viên thường trực đều đứng lên nhận lỗi cá nhân. Đó là Chủ tịch Mai Liêm Trực, Phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly, Phó chủ tịch Trần Văn Mui, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn, và Trưởng ban các đội tuyển kiêm trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển.

Ban thường vụ đã thống nhất đưa ra các mức kỷ luật đối với các cá nhân liên quan tới Tiger Cup theo điều lệ. Theo đó, Phó chủ tịch Trần Duy Ly và Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn chỉ bị phê bình, Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển bị khiển trách (cao hơn mức tự kiểm điểm "nhận phê bình" mà ông Hiển đã đưa ra trước đó). Các mức kỷ luật trên sẽ được báo cáo trong cuộc họp của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam sắp tới.

Hai thành viên còn lại của ban thường vụ là Chủ tịch Mai Liêm Trực và Phó chủ tịch Trần Văn Mui (không đảm nhiệm chuyên trách) cũng đứng lên nhận trách nhiệm và xin kỷ luật. Tuy nhiên, Ban thường vụ đã không đề cập tới chuyện đưa ra kỷ luật 2 thành viên này.

Theo ý kiến của Ban thường vụ, lỗi của Liên đoàn trong thất bại ở Tiger Cup là không nắm vững thông tin về giai đoạn làm việc của HLV Tavares trước khi sang Việt Nam. Ngoài ra, ban huấn luyện nội không đủ mạnh, cũng do VFF không cương quyết đề xuất một HLV trong nước có tiếng nói trọng lượng với HLV trưởng. Thêm vào đó, Liên đoàn không theo dõi sát sao giai đoạn chuẩn bị cuối của đội tuyển ở Thành Đô, và không có điều chỉnh hợp lý trước những thay đổi tâm lý thất thường của HLV Tavares.
Vậy đó , quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy ::( Phải có các đợt thay máu như của nền thể thao Trung Quốc đó , có như vậy mới có hi vọng cho thể thao Việt Nam , chứ không thì đến cái Sea Games ở Philipin này đứng thứ 3 còn là khó :cool:

thienthanqnd2005
05-01-2005, 08:57
Đó là phán quyết của Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế dành cho LĐBĐVN. Nếu không chấp hành, ĐTQG VN sẽ bị cấm thi đấu quốc tế trong 2 năm.
Lời phán quyết này liên quan tới vụ kiện giữa nguyên HLV đội U23 VN Letard (người Pháp) và LĐBĐVN (VFF). Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế tại Thụy Sĩ đã có quyết định xử cho vị HLV thắng kiện, buộc VFF phải bồi thường 197.000 USD cho vị HLV này, nếu không đội tuyển bóng đá VN sẽ bị cấm thi đấu quốc tế trong 2 năm.
Chúng tôi đã tìm hiểu ở những người có trách nhiệm và được ông Trần Duy Ly, Phó chủ tịch thường trực VFF thông tin như sau: “HLV Letard sang huấn luyện tại VN vào năm 2002. Do thấy phong cách dẫn dắt của ông có nhiều bất cập, nhất là năng lực chỉ đạo trên sân gây thất vọng ở Cúp LG, nên VFF đã quyết định sa thải ông.

“Quyết định này vào thời điểm đó đã được dư luận đồng tình vì nếu tiếp tục để ông Letard dẫn dắt sẽ gây phương hại cho quá trình chuẩn bị của đội U23 VN tại SEA Games 22. Nhưng do nhận thức về luật của VFF còn yếu cộng với việc thiếu hiểu sâu về những điều khoản ràng buộc trong hợp đồng nên VFF nghĩ rằng chỉ cần giải quyết bồi thường cho ông Letard 3 tháng lương là đủ.
“VFF đã giao cho Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn đứng ra thương lượng với ông Letard nhưng ông Letard đã không chịu ký vào văn bản bồi thường này. Sau đó, ông Letard đã nhờ luật sư riêng để kiện lên Ban Tư cách kỷ luật của FIFA.
Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn có thể bị phạt nặng sau vụ này.
“Sau khi xem xét, FIFA cũng đã chấp nhận xử cho VFF bồi thường ông Letard 3 tháng lương và phụ cấp tổng cộng 35.000 USD, nhưng một lần nữa ông Letard không chấp nhận phán quyết này và kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế tại Thụy Sĩ. Tòa án này sau khi thu thập thông tin và xem xét kỹ hợp đồng đã công nhận Letard thắng kiện và buộc chúng ta phải nộp phạt 197.000 USD.
“Tin này đã được báo cho VFF cách đây không lâu. Trong cuộc họp thường vụ, chúng tôi cũng đã bàn hướng xử lý và có tờ trình lên lãnh đạo UBTDTT và báo cáo với Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm xin chỉ đạo để giải quyết. Tinh thần là VFF sẽ nhờ luật sư Nguyễn Huy Thiệp và một số luật sư ở Pháp xem xét nhằm giảm tiền phạt đồng thời giải thích rõ nguyên nhân để giữ uy tín cho LĐ...".
Hôm qua, được biết Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái, Chủ tịch Mai Liêm Trực đã có báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ vì không phải chỉ số tiền phạt lớn mà quan trọng là uy tín của bóng đá VN sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Lãnh đạo UBTDTT cho biết, trước mắt có thể phải cử đại diện sang Thụy Sĩ giải trình và yêu cầu VFF nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để giải quyết vụ việc. Sau vụ hợp đồng với Tavares chưa êm xuôi, có khả năng Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn - người chịu trách nhiệm chính trong việc soạn và ký hợp đồng liên quan đến HLV ngoại - sẽ lại bị xử lý nặng trong vụ này.
Theo Thanh niên và tintưcviệtnam.com
****Vậy thì không lý do gì mà không thay đổi trong nội bộ liên đoàn cả X( X(

duyminh57
05-01-2005, 09:02
Đổi thì cứ việc đổi, quan trọng là nên bắn ông nào và bỏ ông nào mà thôi. Mà liên đoàn mình không bao giờ bắn đúng cả. Ai có quyền cao chắc chẳng bao giờ bị "trảm"

TCDA
05-01-2005, 10:46
"Thay máu" là điều cần thiết trong lúc này nhưng vấn đề là sẽ có ai làm không thôi ? Hay là tiếp tục "tình thương mến thương" cùng nhau ở lại cho đến hết nhiệm kỳ.
Thất bại nặng nề nhưng chỉ tự kiểm nhận phê bình.
Từ chức nhỏ để rồi ngồi vào một cái ghế còn bự hơn - tất nhiên là bồi dưỡng cho các quan chức cũng sẽ nhiều hơn và ngân sách dành cho bóng đá ít hơn.
Ngu ngơ để rồi bị phạt hơn 3 tỷ đồng vì một chuyện xưa rích.
Không biết rồi sẽ còn scandal nào nữa nhưng trước mắt thì tui vẫn chưa thấy một quan nào từ chức hay bị sa thải.

JakeSatan
05-01-2005, 12:53
thay đổi liên đoàn là điều cần thiết thật, nhưng có cha nào chịu từ chưc đâu cơ chứ, lamf ăn lẹt đẹt nhưng vẫn cố giữ cái chức để kkiếm chát chút ít

petern
05-01-2005, 18:14
3 tỷ đồng thế là mất veo. Đúng là bọn ăn hại, đã không làm ra tiền cho bóng đá mà còn đá veo mất toi 3 tỷ đồng X( . Đúng là thứ cức chó trôi sông mà tưởng là chocolat loại A. Năng lực không đến đâu thì đừng có mà ham hố vơ vét ba cái chức vụ cao trọng chi để bi giờ thì bị chúng chửi xối xả mà cũng chả thấy cha nào động đậy cái mông ra khỏi ghế của mình. Da mặt mấy cha này chắc làm bằng "mông" bò quá, dày như trâu ấy.
Bị phạt 3 tỷ có khác gì là tội " Làm thất thoát tài sản Xã hội chủ nghĩa ", với cái tội danh này thì đáng lẽ ra mấy cha này phải chịu trách nhiệm hình sự luôn chứ ở đó mà còn ngồi mà lo viết báo cáo kiểm điểm... Pó tay!!!

p/s: mới đọc báo thấy đâu là VFF còn có khoản bị phạt 20000 USD khi vi phạm hợp đồng với CLB Ấn Độ hồi Agribank cup mà mấy cha này lại dấu nhẹm. Giờ vì dzụ phạt này mà lồi ra luôn???

neverback
05-01-2005, 18:36
mấy pa này làm ăn chán quá . đóng góp thì chưa bao nhiêu , chỉ có ăn rồi lo việc thể thao cho bà con thôi mà cũng làm thất thoát ngân sách nhà nước ::(

Asakura Love You
06-01-2005, 01:13
ha ha anh em ta ngồi đó mà bàn luận, sắp mất 3 tỷ đến nơi roài. :)) Việc bầu lại thì mình không thể can dự, chuyện của liên đoàn sẽ do liên đoàn quyết định nhưng ALY thấy nên có một người đứng đầu có chuyên môn chứ hiện nay là chọn kiểu ai có uy tín trong XH sẽ được chọn (chắc chỉ quản lý vớ vẩn)

kekhongtim
06-01-2005, 01:30
Hơ, mấy cha này xuống thì ai lên? Chắc lại trưởng về phó thay thôi, chẳng đem lại cái gì cả. Chán MP MP MP MP MP MP MP MP MP

The 7th of July
06-01-2005, 15:09
Công nhận giờ nhan nhản mấy thằng ăn hại! Làm thì chẳng thấy đâu, thấy nhong nhong đòi tiền, đòi miếng... bỏ tù hết mấy thằng ăn hại đái khai ấy đi!!
Tốn không biết bao nhiêu tiền của, cuối cùng công cốc...

Xú Quận Mã
06-01-2005, 15:18
thì bọn Liên Đoàn nó vẫn thế mà,lúc ăn thì im lặng chia nhau,lúc nào có chuyện thì lại trình lên Chính phủ,mà bọn này cũng hay họp thật,đợt kiểm điểm vừa rồi không chừng mỗi thằng lại có cái phong bì bỏ túi.Chắc chắn không đời nào có chuyện bầu lại Liên Đoàn,cùng lắm bọn nó tìm 1 con tốt thí đổ hết trách nhiệm là mọi chuyên lại như cũ thôi

re_birth20
06-01-2005, 21:05
3 tỷ đồng thế là mất veo. Đúng là bọn ăn hại, đã không làm ra tiền cho bóng đá mà còn đá veo mất toi 3 tỷ đồng X( . Đúng là thứ cức chó trôi sông mà tưởng là chocolat loại A. Năng lực không đến đâu thì đừng có mà ham hố vơ vét ba cái chức vụ cao trọng chi để bi giờ thì bị chúng chửi xối xả mà cũng chả thấy cha nào động đậy cái mông ra khỏi ghế của mình. Da mặt mấy cha này chắc làm bằng "mông" bò quá, dày như trâu ấy.
Bị phạt 3 tỷ có khác gì là tội " Làm thất thoát tài sản Xã hội chủ nghĩa ", với cái tội danh này thì đáng lẽ ra mấy cha này phải chịu trách nhiệm hình sự luôn chứ ở đó mà còn ngồi mà lo viết báo cáo kiểm điểm... Pó tay!!!

p/s: mới đọc báo thấy đâu là VFF còn có khoản bị phạt 20000 USD khi vi phạm hợp đồng với CLB Ấn Độ hồi Agribank cup mà mấy cha này lại dấu nhẹm. Giờ vì dzụ phạt này mà lồi ra luôn???
-Vừa đá bóng vừa thổi còi thì họ chịu khiển trách là đã may lắm rùi...
-Măm cỗ quá to :-* :'> Ai mà không nhào vô chia chác nhỉ? #>:) #>:)
-20000 USD là phạt VFF vì vi phạm hợp đồng mời rồi lại không mời đội Cosmos tham dự Agribank cup..
-Chán/ :whew: ..........Tốt nhất anh em ta cứ thưởng thức Serie A ,Premier League vậy....tức giận cũng chẳng làm gì được cả.......... :'>

lionheart684
07-01-2005, 17:57
Hớ,cái vụ LĐ thì nghe ko biết bao nhiêu lần rồi,chán,riết mình thành "bão hoà" với mấy cái tin như vầy.Dân ca thán cứ ca,báo chí nói cứ nói,một thời gian sau thì đâu lại vào đấy
---->nó gọi là "tạm lắng dư luận"

ngoduy_thai
07-01-2005, 19:07
Hơ, mấy cha này xuống thì ai lên? Chắc lại trưởng về phó thay thôi, chẳng đem lại cái gì cả. Chán MP MP MP MP MP MP MP MP MP


Như tui nói lúc ban đầu, tui đề cử những nhà doanh nghiệp tư nhân sẽ đảm nhận các chức vụ của những ông đang ngồi mát ăn bát vàng bây giờ của liên đoàn. Các ông Viễn, Ly, Diễn, Hạng hy vọng sẽ từ chức và rồi những ông như Thắng, Kiên,... sẽ đảm nhận những chức vụ này
Ah, mà tui để ý là trong các chức vụ quan trọng trong bộ máy Liên đoàn không có người nào ở miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng. Theo tui nên đưa vài người ở miền Nam vào nhằm căng bằng nhân sự ở hai miền. Tui là người SG

JakeSatan
08-01-2005, 13:46
mịa, chuyện xấu của LĐ ta có mà nói đến tết Congo cũng chưa xong nữa à, chả biết là sau cái NGU kì này thì mấy cha có khôn ra tí nào không nữa

vothan
08-01-2005, 13:51
theo tui thì nên cho mấy ông ông LĐ về quê chăn vịt.cho mấy ông chủ tịch của mấy CLB ở VL bầu lẫn nhau thì sẽ thực tế hơn là mấy cha chẳng có chuyên môn và thực tế

vicked_new
08-01-2005, 14:00
Tôi đoán gì họ sẽ bầu chọn liên đoàn! vì hiện nay liên đoàn bóng đá việt nam không xứng đáng làm liên đoàn!

petern
08-01-2005, 17:22
Chiều 07-01-2005 Tổng thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn đã chính thứ đệ đơn xin từ chức lên với Chủ tịch Mai Liêm Trực. Một hành động hối lỗi muộn mằn hay vì không chịu nổi scandal quá lớn này. Dù sao NHM vẫn hài lòng vì cuối cùng ông cũng còn 1 chút tự trọng để ra đi trước khi bị UBTDTT "trảm". Còn vị Phó Chủ tịch thường trực Trần Duy Ly ( theo tui thì ông này còn có thực quyền hơn là Chủ tịch MLT ) thì vẫn còn chưa chịu nhích mông khỏi cái ghế của mình, không lẽ cái ghế vụ phó vụ thành tích cao là chưa đủ hay sao mà vẫn còn ôm mộng được tai qua nạn khỏi trong vụ này mà ko từ chức như ông Viễn. Chả lẽ chỉ có ông Viễn là nguời chịu trách nhiệm duy nhất trong vụ thất thoát tiền tỷ của dân kỳ này!?

JakeSatan
08-01-2005, 17:38
dẫu seo thì có một tên đứng ra chịu trách nhiệm là đã khá hơn các lần trước roài, chỉ toàn kiểm điểm chung chung

neverback
08-01-2005, 18:50
vụ việc ông tổng thư ký từ chức này đã nói lên vụ việc này không phải là nhỏ ...
chắc chắn sẽ có vài vị bị truy cứu .... ^^

vothan
08-01-2005, 19:12
kiểu này là 1 thằng chết để cả họ được sống ấy mà.rồi đâu lại vào đấy thôi.giá như LĐ của Vn được như anh hay ý nhỉ.thế thì bóng đá VN thừa sức qua mặt bọn thái

Asakura Love You
08-01-2005, 23:56
Chiều 07-01-2005 Tổng thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn đã chính thứ đệ đơn xin từ chức lên với Chủ tịch Mai Liêm Trực. Một hành động hối lỗi muộn mằn hay vì không chịu nổi scandal quá lớn này. Dù sao NHM vẫn hài lòng vì cuối cùng ông cũng còn 1 chút tự trọng để ra đi trước khi bị UBTDTT "trảm". Còn vị Phó Chủ tịch thường trực Trần Duy Ly ( theo tui thì ông này còn có thực quyền hơn là Chủ tịch MLT ) thì vẫn còn chưa chịu nhích mông khỏi cái ghế của mình, không lẽ cái ghế vụ phó vụ thành tích cao là chưa đủ hay sao mà vẫn còn ôm mộng được tai qua nạn khỏi trong vụ này mà ko từ chức như ông Viễn. Chả lẽ chỉ có ông Viễn là nguời chịu trách nhiệm duy nhất trong vụ thất thoát tiền tỷ của dân kỳ này!?
có một ổng ra chịu đạn roài, chắc nó bắn ông nát nhừ người luôn =)) cha ly ly gì gì đó thì chắc là mọc rễ roài, rút mãi chưa ra (kiểu này là thủng ghế xuyên xuống móng của UBTDTT roài