Cigar
31-12-2004, 08:26
Một nghiên cứu mới nhất của ĐH Glasgow (Scotland) đang khiến làng bóng đá thế giới “sốc” và “chao đảo”: đánh đầu nhiều dễ gây ra các căn bệnh liên quan đến thần kinh...
http://ngoisao.net/News/The-thao/2004/12/3B9AFAE3/dau.jpg
Nên "hạn chế" dùng đầu khi đá bóng?
Năm 1957, Billy McPhail lập hattrick cho Celtic trong chiến thắng 7-1 trước Rangers ở trận CK League Cup của Scotland. Tất cả các bàn của McPhail đều từ đánh đầu và hôm đó, ông nở nụ cười chiến thắng của một người hùng thắng trận. Nhưng 40 năm tiếp sau đó, ông là một bệnh nhân với những cơn đau đầu liên hồi. Những ngày tháng về già, thậm chí, các bác sĩ kết luận ông bị tâm thần “hạng nặng” và rời bỏ cuộc đời hồi tháng 4/2003. Nguyên nhân chính: thần kinh chịu ảnh hưởng nặng từ sân cỏ; hay chính xác hơn là do quả bóng da gây ra.
Nhiều cầu thủ trước đây và gia đình họ cũng gặp tình trạng tương tự, nhiều năm tháng đấu tranh với giường bệnh, người thì bị nhức đầu kinh niên, kẻ thì bị tâm thần, từ nhẹ đến nặng, thậm chí tử nạn; mà nạn nhân gần đây nhất là Jeff Astle, cựu thành viên của West Brom và ĐT Anh, sớm từ giã cuộc đời ở tuổi 59 vào năm 2002. Thực ra, “nỗi kinh hoàng” này đã được phát hiện từ lâu; nhưng tất cả đều làm ngơ, kể cả các cầu thủ đang thi đấu.
Lúc đầu, theo baobongda.com.vn, người ta quy tội cho chất liệu của quả bóng da trước đây. Nhưng sự thực, loại bóng nào cũng thế. “Vấn đề không nằm ở chất liệu. Bóng cũ hay mới như nhau tất. Mỗi lần đánh đầu là thần kinh bị chấn động. Nhiều năm trời như thế, không bị tâm thần mới lạ!”, David Carter, chuyên gia của trường Glasgow cho biết.
Đâu là cách giải quyết? Tất nhiên không thể đóng hết cửa SVĐ. Ý tưởng đền bù được đưa ra, được cụ thể trong các bản báo cáo gửi lên Chính phủ các nước Âu Châu. “CLB phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra, dù họ (nạn nhân) đã treo giày. Hội chứng đau đầu cho quả bóng gây ra chẳng khác nào hội chứng Chiến tranh vùng vịnh.” Ở Anh, người ta yêu cầu Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề (PFA) phải móc hầu bao đền bù. Tất nhiên PFA không đời nào chấp nhận. “Để trị căn bệnh này, mỗi người tốn đến 30 đến 35 ngàn bảng/năm. Hãy nhân lên 1000 cựu cầu thủ. 35 triệu và chúng tôi phá sản”, người phát ngôn của PFA thẳng thừng tuyên bố.
Bệnh tật đã rõ ràng nhưng giải pháp đi vào ngõ cụt. Đành phải chờ quyết định từ các Chính phủ.
----------------------------------
http://ngoisao.net/News/The-thao/2004/12/3B9AFAE3/dau.jpg
Nên "hạn chế" dùng đầu khi đá bóng?
Năm 1957, Billy McPhail lập hattrick cho Celtic trong chiến thắng 7-1 trước Rangers ở trận CK League Cup của Scotland. Tất cả các bàn của McPhail đều từ đánh đầu và hôm đó, ông nở nụ cười chiến thắng của một người hùng thắng trận. Nhưng 40 năm tiếp sau đó, ông là một bệnh nhân với những cơn đau đầu liên hồi. Những ngày tháng về già, thậm chí, các bác sĩ kết luận ông bị tâm thần “hạng nặng” và rời bỏ cuộc đời hồi tháng 4/2003. Nguyên nhân chính: thần kinh chịu ảnh hưởng nặng từ sân cỏ; hay chính xác hơn là do quả bóng da gây ra.
Nhiều cầu thủ trước đây và gia đình họ cũng gặp tình trạng tương tự, nhiều năm tháng đấu tranh với giường bệnh, người thì bị nhức đầu kinh niên, kẻ thì bị tâm thần, từ nhẹ đến nặng, thậm chí tử nạn; mà nạn nhân gần đây nhất là Jeff Astle, cựu thành viên của West Brom và ĐT Anh, sớm từ giã cuộc đời ở tuổi 59 vào năm 2002. Thực ra, “nỗi kinh hoàng” này đã được phát hiện từ lâu; nhưng tất cả đều làm ngơ, kể cả các cầu thủ đang thi đấu.
Lúc đầu, theo baobongda.com.vn, người ta quy tội cho chất liệu của quả bóng da trước đây. Nhưng sự thực, loại bóng nào cũng thế. “Vấn đề không nằm ở chất liệu. Bóng cũ hay mới như nhau tất. Mỗi lần đánh đầu là thần kinh bị chấn động. Nhiều năm trời như thế, không bị tâm thần mới lạ!”, David Carter, chuyên gia của trường Glasgow cho biết.
Đâu là cách giải quyết? Tất nhiên không thể đóng hết cửa SVĐ. Ý tưởng đền bù được đưa ra, được cụ thể trong các bản báo cáo gửi lên Chính phủ các nước Âu Châu. “CLB phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra, dù họ (nạn nhân) đã treo giày. Hội chứng đau đầu cho quả bóng gây ra chẳng khác nào hội chứng Chiến tranh vùng vịnh.” Ở Anh, người ta yêu cầu Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề (PFA) phải móc hầu bao đền bù. Tất nhiên PFA không đời nào chấp nhận. “Để trị căn bệnh này, mỗi người tốn đến 30 đến 35 ngàn bảng/năm. Hãy nhân lên 1000 cựu cầu thủ. 35 triệu và chúng tôi phá sản”, người phát ngôn của PFA thẳng thừng tuyên bố.
Bệnh tật đã rõ ràng nhưng giải pháp đi vào ngõ cụt. Đành phải chờ quyết định từ các Chính phủ.
----------------------------------