PDA

View Full Version : Vài đánh giá về giải bóng Ý Calcio Seri A


great_tiny
22-12-2004, 09:05
Xin chào các bạn !
Trong bài viết này mình xin mạn phép có vài lời bình luận về những cái dở của giải bóng đá Italia Seri A. Có thể kiến thức hoặc nhận định của mình là hạn hẹp hay sai lầm thì mong các bạn góp ý chân thành nhé !
Mình chỉ được biết đến giải bóng đá Ý vài năm gần đây thôi (chưa phổ biến như giải Anh hay Đức mà mình vẫn coi). Có thể nói giải này khác xa với các giải nước ngoài về tư duy chiến thuật, chiến lược …
Mình kô thích giải bóng đá Ý vì nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất đó là nó trái ngược hoàn toàn với Premier League (PL). Nói về mấy cái dở của Seri A có thể tóm gọn trong các từ sau : nhàm chán, bạo lực (trong và ngoài sân cỏ), những sai sót trong quản lý (trọng tài lẫn quan chức), scandals. Bài được chia làm 4 phần cho dễ đọc :

Phần I : Nhàm chán
+Đầu tiên là lối đá của các đội bóng nói chung, cả đội mạnh lẫn đội yếu. Họ trình diễn 1 lối đá vô hồn vô cảm, thực dụng đến trơ trẽn hoặc lối đá phòng ngự không thèm phản công vô cùng bẩn. Khi đã đạt được mục tiêu cần thiết hay 1 cái gì khác thì họ bất chấp tất cả dư luận, sẵn sàng chơi bẩn 1 cách có tổ chức hẳn hoi. Chơi bẩn vốn đã ăn sâu trong đầu óc các ông chủ đội bóng lẫn cầu thủ. Đây là 1 công thức riêng của các đội bóng Ý áp dụng rất nhuần nhuyễn, thuần thục và có nhiều biến hoá hơn nữa:
-->Tuân thủ sâu sắc nguyên tắc : thủ, thủ nữa, thủ mãi, dâm được thì dâm
-->Cấm đá tấn công, luôn luôn đá vật vờ, lờ đờ, ru ngủ đối phương
-->Đội hình 5-4-1, 6-4, 7-3 luôn được các huấn luyện viên Ý yêu thích
-->Tất cả các vị trí trên sân đều phải biết phòng ngự
-->Sẵn sàng chặt chém, triệt tiêu đối phương
-->Khuyến khích các “đấu sĩ sân cỏ”, “đầu gấu” hay “kịch sĩ sân cỏ” (làm càng hay càng tốt đồng thời né được mắt trọng tài)
+Các đội yếu ở Seri A dường như có mặt cho vui, lên xuống hạng như đi chợ. Đối chiếu với các đội bóng kém ở PL thì thực là xấu hổ : họ có thể cống hiến cho khán giả những trận cầu cô cùng hấp dẫn, ít tính toán thực dụng. WBA, Birmingham, Portsmouth…là những đội thấp kém, ít thành tích nhưng cũng nhiều phen làm các ông lớn đổ mồ hôi hột, vất vả; dù có thể thua nhưng họ tự hào là đá hết mình ko phụ lòng các fans. Không như mấy bé Empoli, Modena, Ancona…nhu nhược, sợ vãi đái, biếu không điểm cho các ông lớn.
+Sự phân hoá quá lớn giữa các đội mạnh và yếu, giữa các tốp với nhau. Có mùa bóng khi mà Milan dẫn đầu với 63đ so với 18đ của Perugia & 5đ của Ancona là 2 đội bét bảng. Sự tách tốp của các đội bóng dẫn đầu cũng khiến ta nhàm chán. Mùa bóng nào cũng thấy cứ có mấy gương mặt thong thả chạy mất tiêu cách xa tốp tiếp theo mấy km. Trong tương lai chắc sẽ có đội vô địch trước 10 vòng đấu (!).
+Có ai mà không thích những trận đấu kịch tính, những pha bóng ghi bàn tuyệt đẹp, những trận đấu không nhuốm màu bạo lực, tính toán. Những thứ này thì giải bóng đá Ý thực sự thiếu thốn. Tại sao Premier League là giải bóng được yêu thích nhất các giải VĐ? à là vì nó đã tích hợp được các yếu tố :kịch tính, quyết liệt, tốc độ, không bẩn thỉu,chất lượng cao, ít scandals. Các bạn có đồng ý với mình không ?

(HẾT PHẦN I) :D

great_tiny
22-12-2004, 09:10
Xin được nhắc các Mod chú ý !
Bài này (phần I) mình có đăng bên forum Winning Eleven nhưng bị lộn vì lạc đề. Nên mình chuyển wa đây đăng bài (phần I và các phần tiếp theo). Câu chuyện nào cũng phải đi từ đầu --> mình đăng lại phần I cho các bạn khác đọc hiểu, mong các bác đừng xem đó là tội câu bài nha !

great_tiny
22-12-2004, 09:14
Phần II : Bạo lực
+Không một giải nào có luât lệ lỏng lẻo như giải Ý. Trong sân cỏ thì bạo lực xảy ra như cơm bữa. Các pha bóng ác ý, xảo thuật, câu giờ …đã phá nát trận đấu, đã góp công làm nên 1 sự thất vọng lớn nơi những người yêu bóng đá. Mình thực sự xốn mắt trước các pha vào bóng ác ý hay té giả vờ của các “kịch sĩ sân cỏ”. Bóng đá Ý đã sản sinh ra mấy thằng côn đồ tựa như Gattuso,Di Biagio, Materazzi “khùng” hay kịch sĩ Del Piero, F.Inzaghi “bún thiu”…<-- đừng có đụng tới mấy ảnh !.
Mình không nói về trình độ hay tài năng của các cầu thủ này mà nói về tính chất đạo đức trong bóng đá. Không hiểu 1 cầu thủ như Materazzi lại được tiếp tục thi đấu nhởn nhơ sau 1 loạt hành động phi thể thao: đánh Cirillo vều môi trận Inter-Siena 3/2003, thúc cùi chỏ Sheva 4/2003, đá vô hạ bộ Rui Costa 5/2003, đá vào mặt Inzaghi 8/2003…Nhưng anh vẫn còn thua mấy anh “đầu gấu” Davids (49 thẻ vàng, 5 đỏ trong 170 trận), Gattuso(42 vàng,4 đỏ trong 153 trận) hay Di Biagio (97 vàng, 9 đỏ trong 325 trận). Giải Italia đứng thứ 32/52 giải VĐ châu Âu về Fair-play (sau Phần Lan, Serbia, Hungary, CH Sec) !
à Tại sao vậy ? Cũng có thể là do sự nhu nhược của các HLV chịu sự chi phối wá nhiều của các ông chủ đội bóng hay là sự cưng chiều cầu thủ vốn có của các đội bóng Ý.
+Tinh thần thượng võ và ý thức của các tifosi Ý vô cùng thấp kém. Các suppoters của Anh dù bị mang tiếng là hooligan nhưng họ biết giữ thái độ đúng mức tránh cho clb của họ bị phạt. Luật lệ ở Anh gắt gao hơn Ý nhiều và đã kềm chế rất nhiều cái đầu lạnh. Cổ động viên Ý là 1 đám mafia côn đồ, quá khích, mất dạy y như cầu thủ của họ. Mafia đã nhúng tay vào nhiều vụ bạo động sân cỏ, hành hung cảnh sát, quan chức bóng đá. Nổi đình nổi đám nhất là đám tifosi wá khích của Roma,Lazio,Juve, AC và Inter (đều là mấy ông lớn, có số lượng cổ động viên lớn).
+Hơn nữa, đám mây phân biệt chủng tộc đã và đang bao trùm các giải bóng Ý. Tại sao Henry phải lê lết trên hàng ghế dự bị Juve để rồi bị tống tháo sang Arsenal, tại sao Ronaldo phải ra đi khỏi Inter, tại sao Davids, I.Ba bị hành hung ở khu nhà xe sân Dele Alpi, tại sao tiền vệ Maougha của 1 clb Seri C bị đánh tới chết…còn rất nhiều câu hỏi “tại sao” dành cho các nhân vật có chức trách đằng sau hậu trường trong khi các cầu thủ da màu ở giải Ý vẫn luôn bị phỉ báng, bị gọi là “thằng mọi đen”, bị xử ép mọi mặt. Chính quyền còn làm ngơ trước những vấn đề nhức nhối trên thì làm sao các CLB xử lý được. Không trận đấu nào mà không có những băng-rôn sặc mùi phân biệt chủng tộc trên các khán đài mà vẫn không bị dẹp bỏ. Trong môi trường như thế thì các cầu thủ da màu dù có tài năng, sức trẻ cũng khó tiến triển tài năng nếu chưa thành danh.

(HẾT PHẦN II) :D

great_tiny
22-12-2004, 09:18
Phần III : Những sai sót trong khâu quản lý của giải

+Đầu tiên và cũng là nổi cộm nhất đó là vấn đề trọng tài trong các giải Seri Ý. Giải đang sở hữu 1 đội ngũ trọng tài kém cỏi, sai lầm tùm lum, chịu ảnh hưởng lớn từ bên ngoài. Chỉ 1 số ít trọng tài có trình độ, có đủ tinh thần vững chắc vượt qua được cám dỗ, mua chuộc. Chính những nhà cầm trịch đầy sai sót này đã gián tiếp góp phần tạo nên bất công trên sân cỏ, bạo động ngoài sân cỏ hay là làm trận đấu rối rắm thêm. Cách xử lý trận đấu kém cũng là đặc trưng riêng của giải bóng đá Italia. Ta cũng không nên trách cứ hay chỉ trích wá nhiều về công tác trọng tài nếu biết những áp lực mà xã hội Ý đã vô tình hay cố tình tạo ra cho các “ông vua sân cỏ”. Có thể kể ra như là : mafia, các ông chủ nhiều quyền lực lắm tiền, cánh nhà báo hay các paparazzi luôn soi mói, chỉ trích trọng tài lẫn cầu thủ.
+Sau đó là nhiều vấn đề trong khâu quản lý giải VĐ Italia của các nhà chức trách . Tại sao Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi lại là chủ tịch CLB AC Milan và sau nữa là ông sắp tranh cử vào 1 vị trí quan trọng trong Liên Đoàn Bóng đá Ý, tại sao Marcelo Lippi thời còn là HLV Juve lại có wan hệ mật thiết với Ban Trọng tài Calcio, tại sao Roma cứ ca thán là AC và Juve luôn luôn được ưu ái hơn họ và Inter …? Tại vì AC Milan và Juventus là đội bóng của giai cấp thượng lưu, nhiều quyền lực, của các ông chủ còn Roma hay Inter là đội bóng của tầng lớp lao động, thấp kém về thế lực lẫn tiền. Mối thâm thù giữa AC-Inter và Juve-Roma luôn là đề tài nóng bỏng hoặc âm ỉ nhưng không bao giờ kết thúc.
+Những phán quyết hay ban hành luật lệ của LĐBĐ Italia cũng còn nhiều bất cập. Nhất là trong việc ban hành mức độ kỉ luật sai sót, chậm trễ, không đúng người, đúng việc. Bóng đen thế giới ngầm đã quầng vũ quá mạnh và quá lâu dài trên toàn thể Italia. Nó làm cho cả thủ tướng cũng thay đổi quyết định, làm cho trọng tài thổi sai, làm cổ động viên trở thành những tên côn đồ, làm cho các ông chủ tịch “đi đêm” ma mãnh, làm cho HLV đội bóng phải tuân thủ theo sơ đồ chiến thuật mà mình đặt ra hay làm cho một cầu thủ lên đời & hạ bệ trong nháy mắt…

(HẾT PHẦN III) :D

great_tiny
22-12-2004, 09:21
Phần IV : Scandals

+Calcio Seri lại đứng đầu về mức độ khủng hoảng tài chính vượt trội so với các giải bóng đá Đức, Anh, Pháp, TBN. Một lần nữa nhà chức trách Ý lại làm ngơ trước những sai phạm tài chính, lách luật của các đội bóng lớn nhỏ. Họ đã gián tiếp bôi nhọ bóng đá Italia. Cảnh sát kinh tế Italia đã tiến hành khám xét lớn trên diện rộngnhằm thu về nhiều tài liệu, báo cáo liên wan đến nhiều đội bóng lớn ở Seria A. Nhiều tố cáo được đưa ra từ các CLB nhỏ, thấp cổ bé họng về việc các ông lớn như Roma, Inter, AC, Juve…rửa tiền, tố cáo LĐBĐ ngầm giúp đỡ các clb trên làm giả giấy tờ, lách luật một cách ngoạn mục. Các đội bóng càng lớn thì khả năng trở thành “chúa chổm” càng lớn.
Mùa bóng 2003-2004, Lazio lỗ 477 triệu euro, Roma 340,2 tr euro, Inter 296 tr euro, Juve 170,5 tr và AC Milan lỗ 178 tr euro…Đây là 1 hệ quả của chính sách tài chính điên khùng của các chủ tịch đội bóng : điên cuồng vung tiền mua cầu thủ, chạy đua thành tích bất chấp tất cả vì đã ngấm ngầm “đi đêm” với các ngân hàng.
+Việc Mafia nhúng tay vào mọi thứ trong đó có bóng đá là 1 nỗi đau với người dân Italia. Nó đã làm hoen ố sự trong sạch của bóng đá Ý. Bóng đá Ý hiện đại ngày nay là 1 thứ bóng đá vật chất, bẩn thỉu; các cầu thủ cũng khác thời xưa khi bóng đá chưa dính dáng quá nhiều vào tiền bạc, quyền lực. Cầu thủ hiện đại chỉ là những con chốt thí trong chiến lược của các ông chủ, còn các ông chủ thì lại có mafia đứng đằng sau hỗ trợ, giật dây. Chính quyền thì cứ ca mãi cái điệp khúc “làm ngơ và giả điên” cho bọn chúng tha hồ lộng quyền. Không ít lần xuất hiện nhiều đơn tố cáo các ông chủ clb lớn đi đêm với quan chức LĐBĐ và mafia nhưng sau đó lại rơi vào quên lãng với lý do “Không đủ chứng cứ!”
+Italia nổi tiếng với nhiều vụ scandals về dàn xếp tỉ số (vụ Napoli, Juve…) nhưng nhức nhối nhất là scandals về doping mà ở Ý xảy ra như cơm bữa; doping xuất hiện trong nhiều môn thể thao khác ngoài bóng đá, doping đi vào ý thức của các vận động viên và các HLV thể thao. Để đạt được thành tích cao (lại là căn bệnh thành tích) nhưng không tốn nhiều sức lực, tập huấn thì doping là phương pháp hữu hiệu, là con đường dẫn đến chiến thắng nhanh nhất, hiệu wả nhất. Cái này thì các clb bóng đá Ý đều biết rất rành, chỉ có dùng nhiều hay ít liều lượng doping thôi chứ không có chuyện không xài. Doping mặc nhiên được sử dụng tràn lan và được xem như “gia vị” làm nên chiến thắng.
Mới đây nhất là vụ án phanh phui Juvetus đã có những hành vi sử dụng chất doping EPO có hệ thống trong 1 thời gian dài biến cầu thủ thành những superman (cụ thể là khoảng thời gian 1994-1998 với những lứa cầu thủ như : Del Piero, Zidane, Inzaghi, R.Baggio…tất cả có 57 người !). Đây cũng là thời kỳ đẹp đẽ nhất của Juve : 3 Scudetto,1 Champion League, 1 Cúp Liên lục địa. Báo chí Ý đã đăng rất nhiều tin vạch trần Juve không thương tiếc. Trước sức ép dư luận, Toà án phải vào cuộc nhưng chỉ xử theo kiểu “roi vung cao đánh khẽ” : bị đơn Juve thì vui vẻ và vô tội như thánh (vì đã nhanh chóng tìm ra được kẻ thí mạng là vị bác sĩ clb), những người tố cáo thì giống mấy thằng ngốc không hơn không kém, các vị quan chức Ý thì thở phào nhẹ nhõm “làm cho xong chuyện”, người yêu bóng đá chân chính thì càng thêm tức giận. Bóng ma mafia đã nhúng tay vào là xong chuyện hết: Juve đi từ lách luật, rửa tiền bẩn, trốn thuế, dàn xếp tỉ số, điều khiển trọng tài và rồi đến sử dụng doping => Juve vô tội !?. Không ai được đụng đến đứa con cưng của Calcio và cũng là của 1 thế lực chính trị-công nghiệp-mafia hùng mạnh

(KẾT THÚC, CÁC BẠN CHO MÌNH Ý KIẾN ĐI NHA !) :D

TCDA
23-12-2004, 13:29
Đọc thấy những lời chê mà tôi hơi bị shock !!!
Tại sao Premier League là giải bóng được yêu thích nhất các giải VĐ? à là vì nó đã tích hợp được các yếu tố :kịch tính, quyết liệt, tốc độ, không bẩn thỉu,chất lượng cao, ít scandals. - Tôi không thể hiểu nổi bác dựa vào đâu mà nói như vậy. Kịch tính, quyết liệt ??? - Xin lỗi ! Còn lâu ! nếu thật sự kịch tính và quyết liệt thì đã không có hiện tượng một đội bóng bất bại tới 49 trận.
Nói tới sự thống trị của các đại gia thì giải nào cũng giống nhau thôi : Serie
A thì có Juve, Inter, AC, Roma ; Premier League thì có MU, Ars và bây giờ thêm Chelsea ; giải TBN thì là những tên tuổi Real, Barca, Depor, Valencia ... Giải nào thì cũng có đội lên hạng xuống hạng như cơm bữa thôi chứ riêng gì giải Serie A đâu mà bác chê nhỉ.
Tốc độ ? - Đó là do đặc trưng của từng giải đấu mà thôi. Một CLB Anh và một CLB Ý đối đầu nhau thì ai có thể nói CLB Anh nhanh hơn CLB Ý nào ??? Lối chơi của Premier League theo tôi là lối chơi hữu dũng vô mưu, lao vào hùng hục như trâu chọi chứ rất ít những pha bóng kỹ thuật. Chính vì như vậy nên những cầu thủ Nam Mỹ khó có thể thành công tại Premier League. Nói thật là trong lớp tôi đang học thì hâm mộ Premier League chỉ là thiểu số ? Đừng vội chê nhau mà hãy xem lại nhá.
Chất lượng cao ? - Dựa vào đâu mà đánh giá như vậy ? Bác liệu mình có đủ hiểu biết bóng đá trước khi phát ngôn như vậy không ?
Không bẩn thỉu ? - Premier " sạch sẽ " hơn ở chỗ nào ? cú chỉ ra đi rồi hãy nói .
Ít Scandals ? - Chưa chắc nhưng có điều chắc chắn là một khi có Scandals thì sẽ nổi đình nổi đám như vụ mấy cầu thủ " làm việc " một cô làm ầm ĩ hồi năm ngoái ấy :D Premier League ít scandals wé , hé hé :hug:
Tôi sẽ còn có ý kiến tiếp ! chờ nhé !

neverback
23-12-2004, 13:45
giải bóng đá ý là giải bóng mà ác liệt nhất , mang tính cạnh tranh cao nhất thế giới .
những cầu thủ lớn tên tuổi còn chịu không nổi ... như Rô béo ....

kekhongtim
24-12-2004, 19:18
giải bóng đá ý là giải bóng mà ác liệt nhất , mang tính cạnh tranh cao nhất thế giới .
những cầu thủ lớn tên tuổi còn chịu không nổi ... như Rô béo ....

Đang tranh luận mà gặp những bài kiểu này là ghét nhất. Nói kiểu vuốt đuôi, cụt lủn vài dòng.
Xin phép copy lại bài tôi post bên box WE, ở bên đó ít người quá đành sang đây.
Đầu tiên phải nói ngay là kiến thức của bạn không hạn hẹp chút nào đâu, đừng quá khiêm tốn. kekhongtim thấy bạn rất công phu tìm tài liệu, dẫn chứng, trình bày cũng khá hợp lý, có điều là bạn nhận xét dựa quá nhiều vào thiên kiến nên thiếu sự khách quan cần thiết.

Trích dẫn:
Đầu tiên là lối đá của các đội bóng nói chung, cả đội mạnh lẫn đội yếu. Họ trình diễn 1 lối đá vô hồn vô cảm, thực dụng đến trơ trẽn hoặc lối đá phòng ngự không thèm phản công vô cùng bẩn.


Bạn xem Inter, Roma và Lecce mùa giải năm nay đá chưa? Hoặc Roma mùa 2001, Chievo mùa mới thăng hạng, Milan nửa đầu mùa giải trước? Phòng ngự là đặc điểm lớn của Serie A nhưng không có nghĩa là họ chỉ chơi phòng ngự.

Trích dẫn:
Đội hình 5-4-1, 6-4, 7-3 luôn được các huấn luyện viên Ý yêu thích



Bạn nhìn thấy Roma chơi đội hình gì không? và thử nói xem đội nào ở Ý chơi 541?

Trích dẫn:
Tất cả các vị trí trên sân đều phải biết phòng ngự



Cái này thì tốt quá còn gì nữa

Trích dẫn:
Khuyến khích các “đấu sĩ sân cỏ”, “đầu gấu” hay “kịch sĩ sân cỏ”



Chưa thấy ai tuyên bố khuyến khích cả. Hơn nữa không có những Davids, Gattuso thì lấy ai thu hồi bóng. 1 Real hào hoa vẫn mong có được Vieira, 1 Barca siêu tấn công vẫn cần Davids.
Còn kịch sĩ à? Nhìn Rooney kiếm penalty trong trận gặp MAN đi. Nhìn Vieira lăn lộn trong trận gặp Liv đi, nhìn Ronaldinho chơi hậu vệ Valencia đi. Đâu mà chả có

Trích dẫn:
Sẵn sàng chặt chém, triệt tiêu đối phương


Vậy khi Roy Keane phi 2 chân vào Halland của Man City thì đó là gì?

Trích dẫn:
Các đội yếu ở Seri A dường như có mặt cho vui, lên xuống hạng như đi chợ

Đội yếu không xuống hạng thì chắc phải là đội mạnh à? Chịu thua luôn

Trích dẫn:
Đối chiếu với các đội bóng kém ở PL thì thực là xấu hổ : họ có thể cống hiến cho khán giả những trận cầu cô cùng hấp dẫn, ít tính toán thực dụng. WBA, Birmingham, Portsmouth…là những đội thấp kém, ít thành tích nhưng cũng nhiều phen làm các ông lớn đổ mồ hôi hột, vất vả; dù có thể thua nhưng họ tự hào là đá hết mình ko phụ lòng các fans.


Những trận cầu hấp dẫn, ít tính toán thực dụng kiểu 1 loạt đội thua Chelsea 0 - 4 thời gian gần đây đúng không/ Thử hỏi fan của mấy đội đó xem họ có tự hào không?

Trích dẫn:
Sự phân hoá quá lớn giữa các đội mạnh và yếu, giữa các tốp với nhau. Có khi Milan dẫn đầu với 63đ so với 18đ của Perugia & 5đ của Ancona là 2 đội bét bảng. Sự tách tốp của các đội bóng dẫn đầu cũng khiến ta nhàm chán. Mùa bóng nào cũng thấy cứ có mấy gương mặt thong thả chạy mất tiêu cách xa tốp tiếp theo mấy km. Trong tương lai chắc sẽ có đội vô địch trước 10 vòng đấu (!).



Vài năm trước MU từng vô địch trước 4 vòng đấu và ở Serie A từng có 7 CLB ưu tú có khả năng vô địch.

Trích dẫn:
Có ai mà không thích những trận đấu kịch tính, những pha bóng ghi bàn tuyệt đẹp, những trận đấu không nhuốm màu bạo lực, tính toán. Những thứ này thì giải bóng đá Ý thực sự thiếu thốn.


Kịch tính không có nghĩa là phòng ngự ngu để đối phương ghi cả đống bàn thắng như trận Arsenal - Tottenham, những pha bóng đẹp không có nghĩa là hậu vệ đứng chôn chân vì tư duy chiến thuật kém để đối phương 1 mình 1 chợ như hậu vệ Fulham để Nistelrooy ghi bàn mùa trước, những trận đấu không nhuốm màu bạo lực không phải là những trận như MU - Arsenal khi cầu thủ lao vào nhau cả trong và sau trận. Còn tính toán à? Chelsea tính toán rất tốt và họ đang bỏ cách đội nhì bảng 5 điểm.

Trích dẫn:
Tại sao Premier League là giải bóng được yêu thích nhất các giải VĐ? à là vì nó đã tích hợp được các yếu tố :kịch tính, quyết liệt, tốc độ, không bẩn thỉu,chất lượng cao, ít scandals. Các bạn có đồng ý với mình không ?


PL rất được yếu thích ở châu Á vì nó chiếu vào giờ đẹp, dễ xem, xem không cần nghĩ nhiều, còn ở Vn thì phải nói thêm là VTV tiếp thị quá tốt.
Kịch tính: Khi Roma hoà inter 3 - 3 thì có kịch tính không? Khi chức vô địch chỉ được quyết định ở vòng đầu cuối thì có kịch tính không?
Quyết liệt: cái này thì tự mình cãi mình, ở trên vừa than phiền về tình trạng bạo lực, ở dưới lại ca ngợi quyết liệt.
Chất lượng cao: Nhìn vào số Cúp C1 và số QBV châu Âu đi, rồi nói xem thế nào là chất lượng cao. 2 QBV gần đây nhất đang chơi ở Ý.
Ít scandal: Ý có doping, cá độ, thiên vị, Anh có heroin, hiếp dâm, HLV chửi nhau, song phi vào mặt CĐV, phân biệt chủng tộc, cầu thủ đóng phim sex, môi giới mờ ám ăn hoa hồng. Thế đấy.
Kết luận 1 câu: Nếu giải Ý tồi tệ như bạn nói thì các siêu sao sáng nhất thế giới chẳng việc gì phải đâm đầu vào.

hatn-rossoneri
25-12-2004, 13:28
Toan thang ngu an noi linh tinh
Tuoi it trinh thap thi dung lam loi, sao lai co nhung thang ngu nhu chung may chu
Cam het cai mom thoi cua chung may lai

Cigar
25-12-2004, 14:26
Ôi chú này anti bóng đá Ý nên chẳng biết thưởng thức những cái đẹp của bóng đá Ý thui :)))......................Calcio muôn năm

Tonythai
25-12-2004, 15:46
Ôi chú này anti bóng đá Ý nên chẳng biết thưởng thức những cái đẹp của bóng đá Ý thui :)))......................Calcio muôn năm
Em trai xì gà cũng thích bóng đá I ta lì á à hehhe,giải Italia tuy có lối chơi chém đinh chặt sắt nhưng vẫn là giải đấu yêu thích nhất :)) chắc chú này coi bóng đá Anh tốc độ nên ko thấy cái hay của bóng đá Italia :)))

JakeSatan
25-12-2004, 16:47
Bóng đá ý xét về mặt kĩ thuật thì hơn hắn giải Anh đấy chứ, nhưng chỉ mỗi tội các sân Ý thường không đẹp bằng sân ở giải Ngoại Hạng nên xem hơi bị chán, vả lại lối đá thường chậm rãi chứ không tốc độ ồ ạt như bóng đá Anh

LargeThanLife
25-12-2004, 17:29
Coi bóng đá ý thấy rất buồn ngủ, những trận cầu đinh giữa các đội bóng hàng đầu mà chỉ có leo teo vài mống khán giả đi xem. Không như bên anh những trận đấu loại ruồi cũng có rất nhiều khán giả ===> chứng tỏ ngay cả người ý cũng ngán ngẩm về seriea rồi. Do ít khán giải nên không cảm thấy có không khí bóng đá, đang xem vừa quay sang bên kia chút khi trở lại thì thấy vào 2-3 quả lúc nào ko biết
Nói chung tui chỉ thích coi các clb ý đá ở các cup châu âu thôi, khi đó mới thấy hết bản lĩnh và chất quái của họ