PDA

View Full Version : Tavaret Bán Độ


stalig
13-12-2004, 10:40
Lấy từ Vnexpress

Triều đại" được khôi phục lại sau 9 năm của HLV người Brazil tại đội tuyển Việt Nam đã biến thành cơn ác mộng. Sự sụp đổ ấy tại HLV Tavares kém, hay do Liên đoàn bóng đá VN chẳng hiểu gì nhiều về người mà tưởng là hiểu quá rõ để rồi phải đi trọn hành trình 'dã tràng xe cát' suốt 6 tháng qua?


Đêm đông 12/1/1995, người hâm mộ sửng sốt và nuối tiếc trước tuyên bố ra đi của HLV Tavares. Vị HLV người Brazil này đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ Việt Nam khi chỉ 21 ngày với những "viên kẹo bí ẩn", thày phù thuỷ Tavares đã tấn công vào điểm yếu thể lực, đưa cả hai đội tuyển Việt Nam lọt vào bán kết Cup Độc Lập hồi đó.

9 năm sau, ngày 11/3/2004, HLV Edson Tavares trở lại Việt Nam trong ánh hào quang mà ông đã để lại cách đây 9 năm. Thêm vào đó là hồ sơ bằng cấp và kinh nghiệm đã dày thêm theo thời gian. Nhà cầm quân người Brazil tuyên bố đầy tự tin trong lễ ký hợp đồng cuối tháng 3: "Những năm tháng tới, đội tuyển Việt Nam sẽ mang dấu ấn của tôi". Nhưng hôm qua, ông Tavares đã phải nói lời từ chức mà chẳng mảy may có sự nuối tiếc. Chuyện bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp nhưng vẫn để lại bao suy nghĩ.

Ấn tượng đầu tiên mà HLV Tavares luôn thể hiện ra bên ngoài thời gian gần đây là "yếu bóng vía". HLV thể lực Birowisc cũng có lần chế nhạo về con người yếu ớt của người bạn đồng hương. Khởi đầu bằng những thất bại, (ngày 31/3: thua Libăng 0-2, ngày 9/6: thua Hàn Quốc: 0-2 ở vòng loại World Cup) đã nhanh chóng được xí xoá khi đối thủ quá tầm Việt Nam. Nhưng khi Việt Nam bị hạt tiêu Maldives hạ gục 0-3, thì ông Tavares đã bắt đầu căng thẳng. Theo lời HLV Birowisc, trên máy bay về Việt Nam, người bạn Tavares chân đập lập cập. Và rồi ông Tavares đề nghị nên cử U23 thay thế đội tuyển trong trận thủ tục gặp Libăng ở vòng loại World Cup, nhưng hồi đó không được Liên đoàn chấp thuận.

Bản lĩnh không đủ mạnh mẽ, nhưng lại quá bảo thủ, khắt khe, những tính xấu tưởng ngoài lề của ông Tavares đã biến những ưu điểm của chính ông (như tính kỷ luật) thành nhược điểm. Sự mất bình tĩnh, luống cuống đã khiến ông đưa ra những quyết định vội vàng trong việc lựa chọn cầu thủ, làm đội hình Việt Nam xáo trộn lung tung khi trung vệ rồi cả tiền vệ trụ được đẩy ra ngoài biên. Cũng vì thế, chẳng ai dám góp ý với vị HLV này vì sợ ông giận dỗi làm ầm là bị can thiệp chuyên môn. Thế mới có chuyện Duy Hoàng bị loại oan, Tấn Tài quỳ lạy, Birowisc bị quát mắng. Sáu tháng ở Việt Nam, HLV Tavares sụt 6 kg, tóc bạc nhiều so với cái tuổi 48 của ông mà cũng chẳng tìm ra được gương mặt nào mới mẻ cho đội tuyển.

Không thể tin nổi HLV Tavares lại yếu ớt tới vậy, trong dư luận đã xôn xao những nghi ngờ ông Tavares có hết lòng vì đội tuyển hay không? Chính Phó chủ tịch Trần Duy Ly cũng cho biết ông đã nghe dư luận chuyện ông Tavares có tiêu cực, bán độ. Cùng với đó, cũng đã có khá nhiều tin đồn không hay về đời sống riêng của HLV người Brazil tại Việt Nam.

Điều này cũng có căn cứ khi đội tuyển đã có những trận đấu khá hay ở LG Cup và Agribank Cup, nhưng đột ngột sa sút từ sau Agribank Cup. Trong các giải trước Tiger Cup, đội tuyển có trận thắng trận thua, nhưng chưa bao giờ ông Tavares lại có những điều chỉnh kỳ quặc liên tiếp trong thời gian gần đây, đỉnh điểm là trận gặp Indonesia.

Quả thật, mục tiêu ở Tiger Cup đã đè nặng lên vai HLV Tavares. Nhưng trước LG Cup, Agribank Cup, thày trò ông Tavares cũng đâu phải dễ chịu gì khi liên tục các trang báo đưa tin về tình hình chấn thương của đội tuyển, vậy mà họ vẫn thi đấu tốt khi giành ngôi á quân ở 2 giải. Trong khi ấy, càng sát ngày diễn ra Tiger Cup, báo chí càng hạn chế tin xấu, và đem lại cái nhìn tích cực cho đội tuyển. Những khoản tiền thưởng hậu hĩnh cũng đã tăng thêm ý chí cho đội tuyển.

Nhưng tới nay, những tin đồn này cũng chưa có bằng chứng nào hết. Chỉ có một điều được rút ra, 21 ngày của 9 năm về trước quá ngắn để chúng ta hiểu rõ về HLV Tavares để rồi trao nhầm đội tuyển. Và thế là, chúng ta đã phải gắng gượng đi trọn hành trình thất bại cùng nhà cầm quân tới từ Brazil.

Nếu đây là sự thực thì 80 triệu người VN bị lão này cho ăn quả lừa to rồi

The 7th of July
13-12-2004, 12:07
HLV Tavares: 'Tôi Không Có Lỗi'

(VNE)Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã khẳng định điều đó, khi nói chuyện với báo chí sau trận thua cay đắng trước Indonesia. Vị HLV người Brazil này còn phàn nàn rằng ông đã không được tạo điều kiện tốt nhất để làm việc.


- Ông nghĩ thế nào khi có ý kiến cho rằng ông đã phạm sai lầm về chiến thuật trong trận thua Indonesia?

- Tôi đã không sai lầm gì trong việc bố trí đội hình và chiến thuật. Đội tuyển VN đã thi đấu tốt, chúng tôi cầm bóng nhiều hơn nhưng sự sai lầm của vài cá nhân cộng với số phận đen đủi đã khiến chúng tôi thua trận. Trong suốt trận đấu, Indonesia chỉ tạo ra 3 - 4 cơ hội và họ đã ghi 3 bàn thắng. Ở bàn thua đầu tiên, thủ môn Minh Quang đấm hụt bóng, còn ở bàn thua thứ 2, Hùng Dũng đã để tiền đạo đối phương đi qua quá dễ dàng. Thật đáng buồn, những sai lầm này lại rơi vào những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Hai bàn thua quá nhanh đã làm tinh thần toàn đội suy sụp.

- Ông nghĩ sao khi từng tuyên bố sẽ không để người hâm mộ bóng đá VN thất vọng?

- Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được. Thật ra kết quả không đến nỗi quá tệ, trừ... ba bàn thua. Nếu phải nói lời xin lỗi thì chính cầu thủ sẽ phải nói điều ấy. Tôi nghĩ mình không có lỗi.

- Tại sao trong ba trận ở Tiger Cup ông sử dụng đến ba hàng phòng ngự khác nhau?

- Ở trận đầu tiên với Singapore, tôi muốn tạo ra thế trận an toàn nên sử dụng bốn hậu vệ gồm Quang Trãi, Hùng Dũng, Mạnh Dũng và Hồng Minh. Nhưng kết thúc trận này, Hùng Dũng bị một thẻ vàng. Tôi sợ anh sẽ phải nhận thêm một thẻ vàng nữa ở trận gặp Campuchia dẫn đến việc sẽ bị vắng mặt ở trận quan trọng với Indonesia nên đã thay bằng Huy Hoàng. Hoàng đã chơi rất tốt trong trận này nên tôi vẫn tiếp tục sử dụng anh ở trận gặp Indonesia.

- Ông lý giải thế nào về việc để Quang Trãi thi đấu?

- Quang Trãi chơi được đấy chứ. Cậu ấy chơi phòng ngự chắc chắn hơn Đức Thắng!

- Còn Mạnh Dũng?

- Việc Mạnh Dũng không có mặt trong trận Indonesia chỉ vì lý do chuyên môn. Indonesia có hai tiền vệ cánh có tốc độ cực tốt, trong khi Mạnh Dũng khá chậm chạp, còn Hùng Dũng nhanh hơn. Tôi không ngờ Hùng Dũng lại mắc sai sót lớn. Ngoài ra, tôi có lý do để không xếp Mạnh Dũng, không phải như dư luận cho rằng do anh ta và Bảo Khanh cãi nhau ở đầu hiệp 2 trận gặp Campuchia. Thật sự bây giờ tôi không còn trách nhiệm với đội tuyển nên tôi không thể nói lý do, nhưng một số quan chức Liên đoàn biết chuyện này thế nào.

- Ông đánh giá gì về LĐBĐVN - đối tác của ông trong 9 tháng qua?

- Bóng đá Việt Nam khó có thể tiến lên được vì LĐBĐVN không có một kế hoạch dài hạn. Người HLV luôn bị đặt dưới một áp lực hết sức nặng nề: giành chiến thắng hoặc bị sa thải, chính vì thế khó có một HLV nào có thể ở lại lâu dài để xây dựng đội tuyển.

- Ông có nghĩ mình đã được tạo mọi điều kiện chuẩn bị tốt nhất?

- Không. Sân bãi, điều kiện tập luyện ở Nhổn không đạt tiêu chuẩn tốt. Thậm chí trong bốn tháng đầu tiên tôi nắm quyền, các cầu thủ còn không được cung cấp những thiết bị, vật liệu cho công việc luyện tập ngay khi cần thiết. Trong thời gian này, thậm chí Lê Huỳnh Đức đã phải tặng một bộ đồ tập cho cả đội.

- Đó là những chuyện vặt, liệu có chuyện khó khăn nào theo ông nghĩ là lớn hơn?

- LĐBĐVN đã không có kế hoạch chuẩn bị cho Tiger Cup 2004 thật sự tốt. Lẽ ra chúng ta không nên tập trung đội tuyển lâu như vậy.

- Ông nghĩ sao khi nhiều phóng viên nước ngoài đã phê phán ông bất lịch sự khi không dự họp báo sau trận đấu?

- Ồ không, một quan chức LĐBĐVN đã nói với tôi sau trận đấu rằng, tôi không cần phải tham dự buổi họp báo. Tôi biết đó là cách hành xử không lịch sự nhưng tôi phải tuân thủ theo yêu cầu của LĐBĐVN.

- Ông có điều gì muốn nói với người hâm mộ?

- Tôi cảm thấy rất buồn, thất vọng và tôi muốn gửi lời xin lỗi tất cả những người hâm mộ Việt Nam. Tôi đã cố gắng xây dựng tuyển Việt Nam thành một đội mạnh nhưng trận thua Indonesia đã xóa hết những thành quả của tôi. Tôi muốn chỉ đạo trận cuối cùng gặp Lào vì cơ hội vào vòng trong vẫn còn nếu Singapore bị Lào hoặc Campuchia cầm hòa nhưng LĐBĐVN đã không chấp nhận.

- Tâm trạng của các cầu thủ thế nào khi ông chào tạm biệt họ?

- Tất cả mọi người đều buồn và thất vọng. Tôi chúc các cầu thủ cố gắng hết sức vì cơ hội vẫn còn dù rất nhỏ.

- Tương lai của ông sắp tới?

- Tôi chưa rõ, trước mắt tôi cần về nước càng sớm càng tốt, rồi sau đó sẽ tính.

(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)

CÚT!!!

Footballdatabase
13-12-2004, 12:07
Bị lừa thì điều đó là quá rõ ràng rồi chẳng phải bàn cãi điều gì nữa cả. Bây giờ chỉ biết ngồi mà xem bọn khác nó đá trên sân Mỹ Đình thôi. Đây là bài học cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ việc tuyển HLV ngoại. Đúng là mất tiền "ngu".

JakeSatan
13-12-2004, 13:39
đúng , đây là bài học đắt giá cho chùng ta về việc sử dụng HLV ngoại , quả là quá đắt
bây giờ chỉ biết cầu trời

takenori89
13-12-2004, 14:28
hahahahahahahahahahahahahahahaha
cái ông tavares gì gì đó đi thì phải rồi, vả lại ông ta cũng biết điều đấy chứ, tự động xách va ly ra đi mà không 1 lời nào với báo chí, chà, xem ra ổng cũng tội nghiệp đấy

juve
13-12-2004, 15:08
Bị lừa thì điều đó là quá rõ ràng rồi chẳng phải bàn cãi điều gì nữa cả. Bây giờ chỉ biết ngồi mà xem bọn khác nó đá trên sân Mỹ Đình thôi. Đây là bài học cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ việc tuyển HLV ngoại. Đúng là mất tiền "ngu".
Sai lầm của ngài Tavares là quá rõ rồi, ko cần bàn cãi nữa, nhưng cái cốt lõi, nguyên nhân chính của vấn đề ko chỉ có vậy... nguyên bộ sậu của LĐBĐVN cũng "góp công" rất lớn ...từ lề lối làm việc đến việc lãnh đạo... sao mấy thằng cha ở LĐ này ko biết xấu hổ là gì nhỉ???...chỉ suốt ngày lo ăn chia, còn lại cóc có biết gì... đã đến lúc phải thay đổi, nếu muốn BĐVN tiến lên ,nhưng chắc hơi bị khó ^^

ghost_sor
13-12-2004, 16:22
Tôi ngay từ khi xem trận mở màn của VN đã biết ngay cái thằng huấn luyện viên ngu như bò rùi,chả hiểu cái bọn liên đoàn nghĩ cái wái gì mà lại thuê hắn không biết,chả có hướng tấn công nào ra hồn,phòng thủ thì dở,không thua mới lạ....
@juve: Bác có cái hình rolan đỉnh cao wá

Join
13-12-2004, 16:59
Thành tích của ông Tavares đối với bóng đá Việt Nam:
Dưới thời HLV Tavares, Việt Nam đã thi đấu 15 trận (thắng 6, hoà 2, thua 7)

Vòng loại World Cup (Việt Nam bị loại với vị trí 3/4)
31/3: Việt Nam - Libăng: 0-2
9/6: Hàn Quốc - Việt Nam: 2-0
8/9: Việt Nam - Hàn Quốc: 1-2
13/10: Maldives - Việt Nam: 3-0
17/11: Libăng - Việt Nam: 0-0

LG Cup (Việt Nam đứng thứ 2)
20/8: Việt Nam - Myanmar 5-0
24/8: Việt Nam - Ấn Độ: 2-1
26/8: Việt Nam - Tuyển TP HCM: 5-0
28/8: Chung kết: Việt Nam - Sinh viên Hàn Quốc 4-5

Agribank Cup (Việt Nam đứng thứ 2)
22/9: Việt Nam - Thái Lan 2-1
24/9: Việt Nam - Santa Cruz: 1-0
26/9: Việt Nam - Porto B 1-2

Tiger Cup 2004
7/12: Việt Nam - Singapore: 0-0
9/12: Việt Nam - Campuchia: 9-1
11/12: Việt Nam - Indonesia: 0-3

Mutsu Kokono
13-12-2004, 18:46
Lúc thắng thì sao không ai khen ông ấy một lời đi ? Để rồi lúc thua thì thay nhau lôi ông ấy ra mà rủa xả ? Đầu tiên phải coi xem đuờng lối phát triển bóng đá hiện nay của ta đã chứ ? HLV thì cứ thay liên tục thì thử hỏi làm sao ổn định trong lối chơi cơ chứ ?

re_birth20
13-12-2004, 18:55
Bây giờ người ta lo tìm "tội lỗi" của Tavares , hết chuyên môn kém rồi cả chuyện bán độ--1 thái độ ăn cháo đá bát không thể chấp nhận được.....
Không ngờ khi thất bại thì họ quay ngoắt 180` , không lẽ có nhiều người Việt "xấu tính" như vậy....?

neverback
13-12-2004, 22:24
Về vấn đề Tavares bán đô là cũng không ngoại trừ . nhưng liệu cái độ mà ông bán độ thì được bao nhiêu tiền so với danh dư và sự nghiệp của ông .
cũng có thể là không ... ::)

hoaphuongdo
14-12-2004, 07:33
Vớ vẩn , bán độ con khỉ gì ở đây ? Nghe này :
- Ông nghĩ thế nào khi có ý kiến cho rằng ông đã phạm sai lầm về chiến thuật trong trận thua Indonesia?

- Tôi đã không sai lầm gì trong việc bố trí đội hình và chiến thuật. Đội tuyển VN đã thi đấu tốt, chúng tôi cầm bóng nhiều hơn nhưng sự sai lầm của vài cá nhân cộng với số phận đen đủi đã khiến chúng tôi thua trận. Trong suốt trận đấu, Indonesia chỉ tạo ra 3 hoặc 4 cơ hội và họ đã ghi 3 bàn thắng. Ở bàn thua đầu tiên, thủ môn Minh Quang đấm hụt bóng, còn ở bàn thua thứ 2, Hùng Dũng đã để tiền đạo đối phương đi qua quá dễ dàng. Thật đáng buồn, những sai lầm này lại rơi vào những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Hai bàn thua quá nhanh đã làm tinh thần toàn đội suy sụp.


Cầu thủ bán độ thì......vô số chứ HLV bán độ thì khó lắm , tại sao không phải là các cầu thủ phải chịu trách nhiệm về việc phong độ yếu kém của toàn đội tuyển ?

kienlua
14-12-2004, 11:38
tui ko tin Tavarez bán độ nhưng tui nghĩ cái đầu ổng có vấn đề, sắp xếp đội hình loạn xạ lên. Chắc ổng nghĩ mình đang chơi PES hay Winning 11.
Thái độ trả lời phỏng vấn của cha này như muốn chối bỏ trách nhiệm của mình vậy, nào là do cầu thủ (đồng ý là cầu thủ đá cũng chẳng ra gì) do số phận (nếu vậy thì tùy tiện đi mướn thằng thầy bói làm HLV còn hơn). Nếu ổng ko có lỗi thì mắc gì từ chức ??? Sao ổng ko chỉ đạo nốt trận cuối để chứng minh lời nói của mình ???

Barmanhduc
14-12-2004, 12:48
Theo tui, chuyện Tavarez bán độ là không thể có bởi HLV là nghề kiếm cơm của ông ta, nếu bán độ chẳng khác gì ông ta tự bẻ gẫy chiếc cần câu cơm của mình, sẽ chẳng còn ai thuê ông ta nữa. Thực ra trong trận thua đó lỗi không hoàn toàn thuộc về Tavarez. Tôi cho rằng lỗi đó thuộc về các cầu thủ của ta nhiều hơn. Họ có một suy nghĩ rất trẻ con nên đã thua trận đó. Th­­ực ra nếu ta gặp Inđô ngay sau trận gặp Sing thì chắc chắn kết quả sẽ khác. Sau khi thắng Campuchia với tỷ số đậm 9-1 quân ta đã vểnh mũi lên. dương dương tự đắc cho rằng ít nhất cũng có thể cầm hoà với Inđô sau đó thắng Lao. Như vậy với hai trận hoà, hai trận thắng mà lại có số bàn thắng rất cao nên việc đi tiếp là dễ dàng. Các cầu thủ của ta đã suy nghĩ một cách nông cạn như vậy lại thiếu ý trí chiến đấu nên việc thua đậm Inđô và chia tay sớm với Tigercup là điều đương nhiên phải xảy ra, không còn trường hợp nào khác.

The 7th of July
14-12-2004, 14:27
Tui cũng không cho rằng ông ta bán độ, có điều chuyên môn của ông ta quá yếu kém là điều không phải bàn cãi!!

1 HLV không thể làm cho các cầu thủ có mình lấy được 1 cắc tinh thần trước khi lâm trận, 1 HLV không thể làm 1 phân chiến thuật cho ra hồn... tất cả các vị trí của đội tuyển đều có vấn đề rõ ràng vậy mà ông ta không hề nhìn thấy?! Thật khó tin!

Huỳnh Đức làm thế quái nào đá hộ công cho được khi cả đời anh ta là trung phong cắm?! Làm thế quái nào dẫn dắt lối chơi tuyến giữa cho được khi anh ta đã ở vào tuổi... "xưa nay cũng nhiều nhưng không ai khoái"!? 1 lão tướng như vậy chỉ có thể đá cắm ở trên, cặp cùng 1 Công Vinh còn non nớt về kinh nghiệm, yếu đuối về thể lực... 1 già 1 trẻ tuy không thật sự hiểu nhau như kiểu Văn Quyến - Công Vinh, nhưng dù sao cũng có thể bù đắp cho nhau những khuyết điểm...

Ở tuyến dưới, không những tin cậy vào cái thằng ĐẦU TO ÓC BẰNG QUẢ NHO Mạnh Dũng, mà bên cánh phải lại đặt 1 thằng Hồng Minh không kĩ thuật, không thể lực, không tốc độ, tạt bóng thì cứ như căng ngang trước vạch 16m50, chả quả nào ra hồn... vào vị trí đá hậu vệ cánh?! Là thế quái nào?!

Trong khi đó lại tin cậy quá mức cần thiết vào những cầu thủ đang có phong độ quá kém cỏi... Đáng thất vọng nhất phải kể đến Chú Mười - Tài Em, suốt 3 trận đã đá mà chỉ tạo ra 1 điểm sáng duy nhất bên cánh trái là cú tạt bóng để Bảo Khanh mở tỉ số trận gặp Sing!! Mà quả thật, nếu không có cú đội đầu quá kĩ thuật của Bảo Khanh thì pha tạt bóng đấy cũng chỉ là đồ bỏ!!! Bên cánh phải thì Minh Phương rõ ràng cũng không thể có được phong độ cần thiết...

**Có nhiều người hôm qua vẫn mong chờ vào 1 tin may mắn từ Lào, nhưng thực sự... có ai nghĩ đến việc đi trên đôi chân của người khác nó nhục nhã và đau khổ như thế nào chưa??!!
Thôi thì thà ngã cho đau để đứng dậy mạnh mẽ mà đi tiếp bằng chính đôi chân của mình... chứ trông chờ vào 1 đôi chân thần tiên thì đến bao giờ, VN?!

NgocHoa
14-12-2004, 15:38
chán ghê hồi bủa ở sân thống nhất mới xin chữ ký của ông tavares và ông bero tưởng có kỷ niệm tốt đẹp chứ

JakeSatan
14-12-2004, 17:10
thì làm kỉ niệm cũng được mà
mà bây giờ cha Tavares lại nói LĐ bắt ông từ chức chứ không tự nguyện, chả biết đâu mà lần nữa

LargeThanLife
14-12-2004, 17:26
Mẹ! nói một câu cho nhanh là đếch có bán độ gì ở đây cả. Người hâm mộ VN kiếm lý do để đổ lỗi cho trận thua indo nên mới nói linh tinh như vậy. Thằng cha tavares đó thì chưa vào đá tiger cup tui đã chán nó tận cổ rồi, ko hiểu sao mấy con "trâu" ở LĐBĐ vẫn trọng dụng, lão ta là con người của thế kỷ 20 trong khi BĐ Việt Nam giờ đã ở thế kỷ 21. Lão cứ bắt cầu thủ tập thể lực hùng hục như trâu mà dek quan tâm chi đến kỹ chiến thuật, đến khi còn 2 tuần nữa vào giải mới bắt giò lên cổ mà chạy.
Trước khi tavares đến VN hạ maldivơ 4-0 với lối chơi hừng hực, những cầu thủ trẻ đầy khả năng, hy vọng. Vậy mà lão đến và bóp chết ko thương tiếc lứa cầu thủ ấy, lối chơi của VN ko còn một chút "lửa" nào và thua ngược maldivơ 0-3 ...
Mẹ thằng ôn, nó mà ra đường tớ mà gặp là cho cục gạch ngay

JakeSatan
15-12-2004, 16:57
bớt giận ,bớt giận....
cha tavares về làm trái với mục tiêu của chúng ta là làm trẻ hoá nhưng lão lại chọn các cầu thủ hơi bị già, chính vì thế mà ldbđ chả thích gì lão

neverback
15-12-2004, 18:12
thôi thì lỗi là cũng tại HVL , ông ta ra đi rồi thì cũng không nên nói nữa ... nhưng xin phép anh em để tôi nói một câu ... con mệ mày Tavares . mày làm cho bóng đá của nước bố như thế àh ....>_< Xong