View Full Version : Chúng ta thua! nhưng hãy thông cảm
vâng !! chúng ta đã thua trong trận cầu đinh với indonesia; và thua tỷ số 0-3 một tỷ số từ truớc đến nay ở khu vực ngoài thái lan ra ko còn ai có thể đánh bại đội tuyển VN với tỷ số như thế
Bóng Đá là thế đấy !! nó đem đến niềm vui bao la và cũng đem đến nổi buồn vô tận
Chúng ta là người ngoài cuộc nhưng cũng đã thấy vô cùng thất vọng nói chi đến cầu thủ chúng ta; họ đã cố gắng hết sức để thi đâu trong hiệp 2 nhưng cũng ko thành ; Chúng ta buồn cầu thủ còn buồn hơn chúng ta ; họ đã làm hết sức rồi đêm nay DTVN chúng ta sẽ ko có ai ngủ được
Vì thế hy vọng mọi người hãy thông cảm nỗi buồn cầu thủ
Tôi biết nhiều người muốn gào lên khi VN thua ; biết mọi người rất buồn ; tôi cũng thế
Xin hãy đừng nói xấu họ ; họ đã cố hết sức rồi
Chúng ta vẫn còn hy vọng dù chỉ 1% thôi hy vọng điều kì diệu đến từ Lào và Campuchia
Triple_H13
11-12-2004, 21:41
Sân Mỹ Đình chiều tối nay chật kín khán giả, 2 đội hiện đang ra sân để làm lễ chào cờ. Đội tuyển VN trở lại với trang phục truyền thống: toàn đỏ. Thông qua Thể thao VietNamNet, đông đảo bạn đọc đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các tuyển thủ thân yêu của chúng ta.
Đúng 19h30, trọng tài người Bahrain Ebrahim Hameed thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. So với đội hình 2 trận trước, tuyển VN có sự thay đổi ở đội hình xuất phát, Quang Trãi lấy lại vị trí từ tay Đức Thắng, trong khi Mạnh Dũng (15) ngồi trên băng ghế dự bị.
Tuyển VN là đội giao bóng trước.
- Phút 1: Ngay ở phút đầu tiên, Indonesia đã có một pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Minh Quang. Cầu thủ kết thúc là Firman Utina (14).
- Phút 4: Trần Trường Giang phạm lỗi với cầu thủ đội bạn
- Phút 5: Hồng Minh chuyền bóng lên cho Bảo Khanh, nhưng đội bạn đã kịp phá ra. Tuyển VN được hưởng phạt góc bên cánh trái. Minh Phương thực hiện, bóng được đưa trở lại giữa sân. Bóng tiếp tục trong chân các cầu thủ đội chủ nhà.
- Phút 6: Công Vinh chuyền đẹp mắt từ cánh phải sang cho Tài Em, nhưng tiền vệ GĐT-LA đánh đầu hụt ngay sát mép khung thành thủ môn Kartiko. Đội quân của ông Tavares liên tục giữ được bóng trong chân, nhằm gây sức ép cho đối phương.
- Phút 10: Thêm một pha phối hợp tấn công của đội VN trong vòng 16m50 của Indonesia.
- Phút 11: Công Vinh không thể xoay trở khi chỉ có một mình trong khu vực cấm địa của đội bạn trước sự kèm cặp của 3 cầu thủ áo trắng.
- Phút 12: Quang Trãi phạm lỗi với cầu thủ Indonesia bên cánh phải, đội bạn được hưởng quả phạt nhưng không gây nguy hiểm cho thủ thành Minh Quang.
- Phút 13: VN phản công ngay tức thì ngay sau khi bóng được phát lên, sau cú treo bóng của Bảo Khanh, Công Vinh bật cao kết thúc nhưng chưa chính xác.
- Phút 16: VN được hưởng phạt góc bên cánh trái. Minh Phương chuyền bóng cho Tài Em, nhưng bóng cuối cùng đã đi ra ngoài.
- Phút 17: Indonesia chuyền bóng dài về phía khung thành Minh Quang, nhưng 1 cầu thủ của họ đã rơi vào thế việt vị.
Phút 19: Quang Trãi nỗ lực cản phá bóng, và anh đã bị đau sau pha va chạm với Utina (14). Indonesia được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Bóng được câu vào trung lộ, Minh Quang phán đoán sai điểm rơi, trung vệ Lessy (6) chớp ngay thời cơ đưa đội khách vượt lên dẩn 1-0.
Phút 20: VN để lọt lưới bàn thứ 2 do công của chân sút Boas (7) sau khi đón được bóng của Eli Aiboy.
Boas Salossa (7) nâng tỷ số lên 2-0 cho Indonesia.
Hai bàn thua chóng vánh trong vòng không đầy 2 phút là một gáo nước lạnh dội lên sân Mỹ Đình đang nóng hừng hực. Hàng thủ tỏ ra thiếu chắc chắn, đặc biệt nơi vị trí do Quang Trãi đảm nhiệm.
Phút 24: Huỳnh Đức nỗ lực đi bóng nhưng cuối cùng anh không vượt qua được hậu vệ Indo.
Phút 24: Ông Tavares quyết định tung Quang Huy (20) vào thay cho Minh Quang (1). HLV Brazil có vội vã quá không khi điều chúng ta cần lúc này là bàn thắng?
Phút 29: Công Vinh (9) phạm lỗi với Charis Yulianto (5) bị trọng tài thổi phạt.
Điều cầu thủ VN cần lúc này là bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh thì mới tỉnh táo triển khai được các đợt tấn công một cách khôn ngoan
Phút 32: Liên tiếp các pha dứt điểm của tuyển VN nhưng thủ môn Kartiko đã quá xuất sắc, không chỏ khán giả VN được hưởng niềm vui.
Phút 33: Minh Phương dứt điểm từ xa, bóng đi sạt mép xà ngang.
Phút 36: Trường Giang bị đau sau pha vào bóng khá hiểm của cầu thủ đối phương.
Phút 38: Từ cánh phải, Công Vinh tạt bóng vào, nhưng không qua được thủ thành Kartiko. Tuyển VN đang chơi với tinh thần ra quyết tâm.
Phút 39: Indo được hưởng quả phạt góc liên tiếp thứ 2 bên cánh phải, Aiboy phạm lỗi đẩy người. Ngay sau đó, VN tổ chức phản công, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.
Phút 42: Suýt chút nữa thì đội bạn nâng tỷ số lên 3-0 nhưng Kesuma (9) theo bóng không kịp.
Phút 44: Minh Phương dứt điểm từ xa, bóng đi chệch ra ngoài.
Phút 45+2: Kesuma (9) nâng cách biệt lên 3-0 cho Indo. Hàng thủ VN bị tê liệt hoàn toàn trong bàn thua này.
Kesuma - Người nâng tỷ số 3-0 cho Indoensia.
Phút 46: Tiền đạo Văn Thanh (14) vào sân thay cho Hùng Dũng. Kể từ hiệp 2, đội tuyển chủ nhà chỉ chơi với 3 trung vệ trên sân nhưng có đến 4 tiền đạo.
Phút 46: Tài Em phạm lỗi với Aiboy (8).
Phút 48: Firmansyah phá bóng trước chân của Bảo Khanh. Bảo Khanh được hưởng phạt góc bên cánh trái.
Phút 48: Salossas (3) đánh đầu phá bóng, Minh Phương đã phạt bên cánh phải. Công Vinh sút không chính xác.
Phút 49: Huy Hoàng cướp được bóng từ chân đối phương nhưng sau đó anh lại thực hiện đường chuyền sai địa chỉ.
Phút 50: Tài Em tạt bóng lên cho Bảo Khanh nhưng tiền đạo Thể Công kết thúc đúng vào tay Kartiko
Phút 52: Salosas kết thúc góc hẹp, rất may Quang Huy đã bắt gọn.
Phút 58: Minh Phương dứt điểm từ xa, bóng bật vào cột dọc. Đội quân áo đỏ đang cố vùng vẫy tìm bàn thắng nhưng tỏ ra vô vọng vì thủ thành Kartiko tỏ ra quá tỉnh táo và hàng thủ Indo cũng không mắc một sai phạm nào.
Phút 63: Kurniawan (13) vào thay cho Aiboy.
Phút 65: Công Vinh hơi chậm một nhịp, đến lượt Trường Giang kết thúc nhưng bóng đi ra ngoài.
Phút 66: VN có tình huống phản công tiếp theo, nhưng phần thắng thuộc về thủ môn Kartiko.
Phút 67: Công Vinh bị trọng tài thổi việt vị.
Phút 71: Đón được bóng, Huỳnh Đức dứt điểm ngay lập tức từ xa nhưng Kartiko tỏ ra quá vững vàng,
Phút 72: Sinaga (20) vào thay Salossa
Thời gian không còn nhiều nhưng lối chơi của tuyển VN vẫn chưa có gì biến chuyển hay khởi sắc. Các pha phản công của đội nhà thường bị hàng thủ Indo chặn đứng hoặc là do chính chúng ta dứt điểm chưa chuẩn.
Phút 77: Công Vinh sút đúng vào tầm bắt của thủ môn Kartiko.
Phút 79: Công Vinh đá bóng vọt lên trời
Phút 80: Minh Phương chuyền bóng vào chân đội bạn.
Phút 81: VN phối hợp trong khu vực 16m50 nhưng Bảo Khanh lại quá lúng túng.
Phút 81: VN được hưởng quả đá phạt gián tiếp chừng hơn 20m, nhưng Huỳnh Đức sút bóng bật hàng rào.
Niềm vui của các cầu thủ Indonesia (áo trắng) và nổi thất vọng của các hậu vệ VN.
Phút 85: Công Vinh dứt điểm thiếu chính xác sau khi nhận được đường chuyền của đồng đội.
Phút 85: Ông Tavares tung Thanh Bình vào thay Thạch Bảo Khanh
Phút 88: Hồng Minh quyết định không chuyền mà sút thẳng từ xa bên cánh phải nhưng một lần nữa, cái tên Kartiko vẫn xuất hiện trên tất cả.
Phút 90: Indo đá phạt chếch bên cánh phải, thủ môn Quang Huy bắt gọn.
2 phút đá bù giờ không đủ để tuyển VN ghi được bàn thắng danh dự
Triple_H13
11-12-2004, 21:44
Hãy thông cảm đi ! Chúng ta còn một trận với Lào nữa mnà !!
Việt Nam 10 - Lào 0 . Hãy cỗ vũ hết mình cho việt nam chúng ta !
Việt Nam vô địch !!! :hug: :hug: :hug: :hug:
Trận chung kết :
Việt Nam 1000- Indonesia 0 . #>:)
Khả năng đó wa thấp,để Vn vào vòng trong thì chỉ có mong Singapore huề cả 2 trận thôi
Footballdatabase
11-12-2004, 21:52
Bây giờ thì có nói thế nói nữa thì cũng chẳng biết làm thế nào nữa cả. Tất cả chỉ là do Indo có hàng tiền đạo quá mạnh mặc dù trong trận đấu thì thời gian đội tuyển VN cầm bóng cũng như là lấn sân đối phương đều hơn hẳn nhưng trong 1 ngày đẹp trời thì có lẽ bầu trời của người Indo to hơn của VN. Dù sao theo mình thì lỗi đầu tiên là của thằng cha Tavares từ khi về là HLV đội tuyển VN thành tích thì chẳng thấy đâu mà chỉ toàn những chuyện lăng nhăng. Khi xem đội tuyển VN đá thì thể lực vẫn thế chẳng khá hơn là mấy. Chiến thuật thì rời rạc chẳng có dấu ấn gì cả. Đây cũng là bài học dành cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể nhìn nhận lại toàn bộ và có những chính sách thích hợp để đội tuyển của chúng ta có những thành tích tốt hơn trong những giải đấu sắp tới
JindoReload2
11-12-2004, 22:09
nói thẳng , VN ta đá o có chiến thuật ráo gì hết , vẫn còn 1 số lối chơi cá nhân như thằng Công Vinh kia kìa ,( nhớ lúc mấy phút đầu , tình huống nó gần với khung thành , tất cả hậu vệ Indo bị hút về phía nó , lúc đó có mấy cái áo đỏ bên cánh trái rất trống , thế mà nó nghĩ như thế nào mà định dùng kỹ thuật cá nhân để vượt qua hậu vệ Indo chứ) . Những pha tấn công rời rạc , chậm chạp , mỗi lần có bóng là lay hoay dòm ngó một hồi rồi mới chuyền , bực nhất là màn chuyền về ( đang có bóng tấn công ngon vậy mà cứ đá về làm lỡ nhịp tấn công ) . Các cầu thủ luôn tập trung về phía chỗ có banh , cứ có banh là 3 - 4 cái áo đỏ bu lại trong khi chỉ có 2 cái áo trắng . Chưa hết , những cú sút xa ko đủ mạnh , dù có hiểm thì vẫn o ăn nhằm gì với thủ môn .
Tui thấy trận này thì VN mình chỉ có thể lực là khá lên 1 chút , chứ lối đá o có tiến bộ , cứ như là càng đá càng dở hay sao ấy .
Nói thiệt , với trình độ này mà mơ tới vô địch là còn xa ...
re_birth20
11-12-2004, 22:26
Thua rồi ! Chẳng còn hy vọng gì cả...........Quá chán!
Tiger cúp-chiếc cúp của vùng trũng Đông Nam Á mà không thi đấu ra hồn thì chẳng còn gì để nói ........... [-(
Trước đây ,khi còn giải VĐQG nghiệp dư thì họ đổ thừa là thu nhập không đủ sống,còn bây giờ thì họ không thể biện minh điều gì cả....... X( X(
Sao tui không hề có cảm tình với ông HLV Tavares tí nào cả nhỉ? Thấy ông phát biểu vài câu tinh vi với cái bộ mặt kênh kênh là đã thấy ghét rồi. Chẳng làm được gì mà cũng từng hô : "Chính Indonesia phải sợ Việt Nam" rồi lại hô "Campuchia ghi thêm bàn nữa, tôi sẽ về nhà" hay là "Mục tiêu của bản thân tôi là có mặt ở World Cup năm 2010". Toàn mục tiêu viễn vông trong khi hôm nay lại để thua Indo 0-3 ::( . Bây giờ khả năng vào vòng trong là rất khó. Thua 0-3 thế nào cũng đổ tại cho hậu vệ và thủ môn, trong khi đội ta đá chẳng có chiến thuật gì cả, chỉ dựa vào tại năng của Thạch Bảo Khanh, Công Vinh, Tài Em hay Huỳnh Đức thôi.
Pocollo84
12-12-2004, 00:58
Thôi bây giờ thua, ko thể đổ tội cho mình ai được cả . Có thể ông Tavares hơi...to mồm nhưng quả thật ông đã làm hết sức cho đội tuyển rồi.Trận thua hôm nay ko có lỗi của riêng ai cả.Đành thông cảm và...chờ đợi giải đấu sau mà thôi >.<
Tôi tin chắc rằng cánh báo chí sẽ đưa rất nhiều tin chuối ,nàp là phê bình HLV, nào là trách móc cầu thủ.Nhưng tôi sẽ xé ngay tờ báo nào có đưa trách móc tại sao ko đưa VQ đi .Tôi thề đấy.TÔi rất ghét những loại PV chỉ biết đưa tin ăn theo, moi móc.ĐB là cái tin dạng như thế.Các bạn có tin sẽ có tờ báo đưa phê bình như vậy ko ????
Pocollo84
12-12-2004, 01:40
Thất bại không thể tin nổi của Việt Nam trước Indonesia đã khiến những nhà chuyên môn phải chết lặng. Theo họ, cái thua này đã giúp Việt Nam phải nhìn thẳng vào sự tệ hại mà ông Tavares gây ra cho đội tuyển mà lâu nay, chúng ta đã cố tình quên đi.
Im lặng một hồi lâu, HLV Sông Đà Nam Định Nguyễn Ngọc Hảo mới có thể đưa ra những lời nhận xét của mình: "Cái sai lớn nhất của Việt Nam là cách dùng người. Mỗi HLV có một cách dùng người, sắp xếp đội hình khác nhau nhưng hôm nay, HLV Tavares đã hoàn toàn thất bại. Sức mạnh 2 cánh của Việt Nam đã bị triệt tiêu hoàn toàn, Hồng Minh bị đẩy ra biên, Quang Trãi thì chơi tệ hại. Trong khi đội bạn chơi chặt chẽ, chúng ta lại rơi vào hoảng loạn khi bị ghi bàn thắng đầu tiên".
Theo phân tích của HLV NHĐA Thành Vinh, sai lầm của Việt Nam cũng là ở cách dùng người. HLV NHĐA cho biết: "Chưa bao giờ có 1 HLV nào thử nghiệm Hồng Minh ở vị trí cánh. Điều này đã thể hiện sự lúng túng trong cách dùng người của nhà cầm quân. Thất vọng không chỉ ở tỷ số mà chính là cách đá của đội tuyển".
Trong thất bại của Việt Nam, ông Vinh cũng nhận định "Bàn tay nhào nặn của HLV Peter Withe đã thay đổi phong cách của Indonesia. Trong bao năm qua, Việt Nam và Indonesia luôn là 2 đối thủ kỵ giơ. Họ là vật cản đường của Việt Nam nhưng bao giờ cũng chỉ suýt soát, chẳng bao giờ hơn được. Vậy mà giờ đây, Indonesia đã khác.
Điểm yếu của HLV Tavares trong cách dùng quân lại chính là điểm mạnh của HLV Peter Withe. Nhà cầm quân người Anh này đã chọn được những cá nhân tốt cho vị trí tiền đạo, thủ môn. Đặc biệt, đường tấn công 2 cánh của Indonesia quá mạnh đánh trúng tử huyệt Việt Nam. Quang Trãi đành phạm lỗi để cản".
Trong nỗi thất vọng, HLV Thành Vinh tỏ ý khen ngợi tinh thần Tuyển Việt Nam: "Thất bại quá cay đắng nhưng tôi thấy tinh thần thi đấu của các tuyển thủ thật tuyệt vời. Trong hiệp 2, các cháu đã vực dậy tinh thần chiến đấu tới phút cuối cùng để mong ghi được một bàn thắng danh dự thôi".
HLV LG.HN.ACB Nguyễn Hồng Thanh: "Bây giờ chê đội tuyển thì quá dễ, nhưng thất bại của Việt Nam sẽ là bài học cho những người quan tâm tới đội tuyển khi Việt Nam thua toàn diện. Sai lầm đầu tiên chính là lắp ghép đội hình. Sai lầm thứ 2 là thể lực khi ta kém hơn hẳn đối thủ. Chuẩn bị dài chưa chắc đã nghiêm túc. Sai lầm thứ 3 là việc sử dụng cầu thủ lớn tuổi, phải tập nặng, chắc chắn sẽ tạo sức ỳ".
Và một lần nữa, ông Thanh lại đề cập tới tên của cầu thủ Văn Quyến: "Văn Quyến chơi không tốt, nhưng cho cậu ấy dự bị cũng được. Để tới những giờ phút nước sôi lửa bỏng thế này, còn có người mà tung vào (CÂU NÀY TÔI GHÉT NHẤT)
Triple_H13
12-12-2004, 06:45
Tôi cũng nghĩ thế vìu nếu có Văn Quyến thì biét đâu chúng ta sẽ kiếm được bàn danh dư ! sau đây là loat tin về sự thay đổi trong BHL :
- Cuối cùng thì điều VFF chờ đợi đã xảy ra: Tavares đã chính thức xin từ chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sau gần 3 tiếng đồng hồ sau thất bại thảm hại trước Indonesia.
Khi cuộc họp khẩn dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Mai Liêm Trực còn đang diễn ra với các quan chức Liên đoàn và đội tuyển Việt Nam, HLV Tavares đã gọi điện thoại cho Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển, chính thức thông báo xin từ chức sau thất bại đáng hổ thẹn của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia.
http://img55.exs.cx/img55/8550/tavares14kq.jpg
Tavares đã chính thức đầu hàng... Ảnh: Q.M
LĐBĐ VN đã nhanh chóng chấp thuận điều này và theo đó lập tức bổ nhiệm trợ lý Trần Văn Khánh, cựu danh thủ Thể Công những năm 70-80 (HLV chuyên trách thủ môn) thay ông thầy Brazil dẫn dắt ĐT Việt Nam đến hết Tiger Cup 2004.
Được biết, khi gọi điện thoại cho Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển, tinh thần của HLV Tavares vô cùng suy sụp và dường như ông đã phải cố gắng lắm mới cất lên lời. Thất bại đối với HLV người Brazil sau gần 5 tháng lăn lộn cùng học trò thật cay đắng, và nó càng khiến ông đau đớn khi hàng triệu trái tim Việt Nam đều đặt trọn vào ông sau 9 năm trở lại Việt Nam.
Ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ tháng 3/2004 với thời hạn 1 năm, đội bóng dưới thời ông đã giành được những kết quả kém cỏi. Kể từ thời điểm chính thức dẫn dắt đội tuyển thi đấu trận lượt đi với Libăng trên sân Thiên Trường (31/3) cho đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam thi đấu 15 trận (gồm vòng loại World Cup 2006, LG Cup, Agribank Cup, Tiger Cup 2004), thắng 6, hoà 2 và thua tới 7. Nhưng điều đáng nói nhất chính là phương pháp huấn luyện và lựa chọn cầu thủ của nhà cầm quân đến từ Nam Mỹ.
http://img55.exs.cx/img55/3548/49tw.jpg
HLV phó Trần Văn Khánh (trái) sẽ thay ông đi nốt đoạn đường Tiger Cup còn lại. Ảnh: Đức Anh
Việc HLV Tavares xin từ chức chắc chắn sẽ gây xáo động về mặt tâm lý đối với các tuyển thủ khi trước mắt họ vẫn còn nhiệm vụ, tuy nhiên đây là việc làm cần thiết và theo như các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực ở cuộc họp khẩn sau trận đấu, đội tuyển cần phải nhanh chóng quên đi nỗi đau này để thi đấu thật tốt ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với Lào (17/12) cũng như tiếp tục chờ đợi vào những điều may mắn...
Hôm nay (12/12), HLV Tavares sẽ chính thức nộp đơn từ chức lên LĐBĐ VN và dự kiến sẽ có cuộc họp báo tại khách sạn Horison, Hà Nội để nói lời ra đi.
:cry:Hu Hu HU Tavares đi rồi thì ông khác lên thay nhưng như vậy đấu pháp của VN có khác hơn không ? Hãy chời xem phép màu vậy !
Great Se7en
12-12-2004, 08:39
Cho thằng râu đó chết đi.Huấn luyện ngu mà còn to mồm
Thật tình là không hiểu nổi tại sao VN lại có thể thua đậm tới như vậy. 3-0 đúng là không tưởng, thật là 1 sự hoang đường giưã ban ngày, ngay trên thánh địa Mỹ Đình!?
Cho tới lúc này tui vẫn chưa khỏi bàng hoàng dù rằng không ngạc nhiên khi VN thua Indo ( vì chúng ta xứng đáng với kết quả đó ).
Mặc dù topic này là phạm quy nhưng tui cũng chả còn tâm trí nào mà xoá nữa. Cứ để nổi đau này nguôi ngoai đi rồi tính.
shevagol
12-12-2004, 11:18
trận thua này là do thằng gôn ngu,cũng có thể có sự nhúng tay của tụi cá độ nước ngoài,trên kênh startsport có trực tiếp mà chắc ông ta bán cũng có thể là cầu thủ bán,nói chung là mạnh ai nấy bán,người bất lợi nhất là các CĐV chung thành của đội tuyển,chán thật.Bây giờ còn có tin,ridiel gì đó trở lại VN,chắc ông này cũng sẽ ra đi như hồi seagame thôi
JakeSatan
12-12-2004, 11:20
Vn thua trong trận này là phài rùi, tấn sông không lối thoát, hai cánh đá quá dở, chả có bao giờ tạt bóng ra hồn cả. chuyển sang tấn công trung lộ cũng chả được , hàng phòng ngự Indo đá quá cứng , tiền đạo của ta chỉ nhằm thủ môn Indo mà sút thì làm seo vô cho được , với lại sai lầm ở hậu vệ quá nhiều tạo khỏang trống cho người ta sút.
Túm lại VN đá một trận dở chưa từng thấy và điều đó không xứng đáng để cho chúng ta không trách họ, kì vọng quá nhiều để giờ lại thất vọng quá nhiều !!!
Dù có đau nhưng tôi nghĩ là xứng đáng cho Indo, kẻ khôn ngoan hơn đã chiến thắng, Indo biết mình biết ta và có 1 chiến thuật thực sự rõ ràng, còn VN, sau bao tháng tập huấn vẫn chẳng khác gì 1 đội bóng ko có ý chí, ko có chiến thuật, đôi lúc toả sáng của Bảo Khanh, Công Vinh đã cứu chúng ta nhưng lần này thì ko. Hơn nữa, Peter Withe của Indo rõ ràng cao tay hơn Tavares.
Ông già Tavares từ chức rồi. Tui thích thế. Bây giờ chỉ mong có một HLV nào có khả năng hơn dẫn dắt tuyển Việt Nam, khả năng vào vòng trong của Việt Nam bây giờ tuy là rất kém nhưng không phải là không có, chỉ trông chờ thằng Singapore thua thôi ^_^.
JakeSatan
12-12-2004, 11:27
làm seo có cái cửa Sin nó hoà hay thua tụi lào chứ , không biết có được 1% cơ hôi không nữa , thua thì đánh bị loại sớm là hơn
neverback
12-12-2004, 12:16
hiện giờ lịch sử lại tái hiện lại nhưng lần này vẫn là Lào , nếu lào làm lại được điều mà trước kia , năm 97 họ từng làm thì VN mới hi vong dc , nhưng mà theo tui thì tốt nhất VN ở nhà ... vì đá vậy thì tốn tiền mua vé may bay của nhà nước . đá thì quá tệ , kém hơn hồi Seagame
DoccoPhuong
12-12-2004, 12:56
ko thể hiểu nổi Vn hoà sing, Sing hoà Indo, mà VN lại thua Indo những 3 trái, đúng là đời mà, khó nói thật. Thật tình thì hiệp 1 bị thua 3 trái, ai cũng biết VN khó làm lại được, và ai cũng hiểu VN đã rời bỏ cuộc chơi rùi, dễ gì Sing hoà 2 trận kia được. Thui thì chỉ còn biết chia buồn với đội tuyển, với CĐV và những fan cá độ đã đặt cược vào VN (như tui nè). Đành coi người ta đá vậy. Chưa năm nào kể từ hồi tui coi bóng đá đến nay, VN lại đá tệ như thế.
Pocollo84
12-12-2004, 13:11
Tui ở nước ngoài, ko được xem nhưng bạn bè nhắn tin sang.Cứ 1 lần mình nhận tin là 1 lần hy vọng.Nhưng ôi thôi mỗi 1 lần mở tin nhắn là 1 lần thất vọng....ĐÚng là hy vọng bao nhiêu thì thất vọng càng lớn bấy nhiêu.
Còn cái chuyện đợi Lào làm nên lịch sử thì khó lắm.Mà tôi cũng ko thích thế.VN có vào được bk nhưng với lối đá thế này thì có khi vào nó lại giã cho vài quả nữa thì càng nhục, đúng như bác gì nói tốn tiền máy bay của nhà nước . Chán quá tuyển VN
Triple_H13
12-12-2004, 13:41
Lần nào cũng thế VN vào được bán kết là bình thường và hạng nhì và 3 là bình thường nhưng bây giờ chỉ mới còng bảng mà VN đã bị loại !! Mà còn là chủ nhà nữa chớ ! Mất mặt cho đất nước VN wá !!!!
Pocollo84
12-12-2004, 14:31
Đá như thế thì loại là đúng thôi, cầu thủ thì rệu rã, mất tự tin, nội bộ thì lục đục, rồi còn nhiều nguyên nhân khác nữa ................ Nói chung đây là 1 giải đấu đáng buồn cho VN .......... Đành hy vọng ở các giải sau vậy >_<
The secret man
12-12-2004, 14:38
Thật là đáng tiếc khi Việt Nam là đội chủ nhà mà lại để thua tới 3 bàn không gỡ. trong trận đấu ngày hôm qua đúng là ĐT Việt Nam có cầm bóng nhiều thật nhưng vào một ngày không tốt thì Việt Nam của chúng ta cho dù đã làm đủ mọi cách để gỡ gạc nhưng cũng không thành. Nguyên nhân theo cá nhân tôi nghĩ là thằng thủ môn bên phía Inđô hôm qua chơi quá xuất sắc. Giờ thì ĐT của chúng ta chỉ còn biết đứng ngoài cuộc mà xem các đội khác đá mà thui. Hy vọng ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng giờ chỉ là trên lý thuyết mà thui, chứ trên thực tế thì kể cả 1% thì ĐT Việt Nam cũng chẳng có đâu. Hic hic. Mong rằng giải Tiger sau Việt Nam sẽ chơi tốt hơn.
duyminh57
12-12-2004, 15:16
Híc, thua một trận thảm hại, thế là loại ngay từ vòng bảng rồi.
Tui tưởng cùng lắm loại ở vòng bán kết chứ ai ngờ. Thế là tiêu, giờ chỉ còn chờ một cơ hội (nhỏ nhoi) từ Lào thôi.
Triple_H13
12-12-2004, 16:18
Lào thì làm nên cơm cháo gì !!! VN đã nắm chắc 90% về nhà coi người khác lấy cup thui !!! Đáng tiếc thật đành phải chờ vào dịp sau thôi !!!
Lào thì làm nên cơm cháo gì !!! VN đã nắm chắc 90% về nhà coi người khác lấy cup thui !!! Đáng tiếc thật đành phải chờ vào dịp sau thôi !!!
Bác đừng nói vậy chứ ? Chứ mấy năn trước (giải gì đó tui quên mie nó tên rùi) nếu như không có Lào thắng Malay 1-0 thì VN năm đó cũng về nước sớm còn gì ? Còn nước còn tát chớ ? Nhưng quả thật, lần này chúng ta nên bị loại để còn sớm mà thấy rằng chúng ta đang lâm vào khủng hoảng và cần phải phân tích nguyên nhân tại sao. Càng ngày nhìn bóng đá VN càng chán !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
takenori89
12-12-2004, 16:29
hahahahahaha #>:) #>:) #>:)
việt nam thua là phải , mặc dù đã có cố gắng hơn 2 trận trước rất nhiều, chắc năm nay lào vô địch =)) =))
re_birth20
12-12-2004, 16:56
Thôi bây giờ thua, ko thể đổ tội cho mình ai được cả . Có thể ông Tavares hơi...to mồm nhưng quả thật ông đã làm hết sức cho đội tuyển rồi.Trận thua hôm nay ko có lỗi của riêng ai cả.Đành thông cảm và...chờ đợi giải đấu sau mà thôi >.<
Tôi tin chắc rằng cánh báo chí sẽ đưa rất nhiều tin chuối ,nàp là phê bình HLV, nào là trách móc cầu thủ.Nhưng tôi sẽ xé ngay tờ báo nào có đưa trách móc tại sao ko đưa VQ đi .Tôi thề đấy.TÔi rất ghét những loại PV chỉ biết đưa tin ăn theo, moi móc.ĐB là cái tin dạng như thế.Các bạn có tin sẽ có tờ báo đưa phê bình như vậy ko ????
Dĩ nhiên là sẽ có những bài báo như thế ..
Khi thất bại người ta sẽ tìm cái gì đó để đổ tội .....Chẳng ai chịu nhận mình kém tài cả..
Phải công nhận Indonesia chơi hay hơn hẳn VN :whew:
re_birth20
12-12-2004, 16:59
Bác đừng nói vậy chứ ? Chứ mấy năn trước (giải gì đó tui quên mie nó tên rùi) nếu như không có Lào thắng Malay 1-0 thì VN năm đó cũng về nước sớm còn gì ? Còn nước còn tát chớ ? Nhưng quả thật, lần này chúng ta nên bị loại để còn sớm mà thấy rằng chúng ta đang lâm vào khủng hoảng và cần phải phân tích nguyên nhân tại sao. Càng ngày nhìn bóng đá VN càng chán !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chuyện đó chỉ là "ngàn năm có một thôi" ..Lào năm nay không làm được gì đâu...Vả lại chúng ta cũng không xứng đáng chút nào :whew:
JakeSatan
12-12-2004, 17:21
đúng , chúng ta chả thể nào gọi là xứng đáng để vô bán kết cả , Indo có lối đá hay hơn chúng ta nhiều , mỗi người chúng ta nên chấp nhận sự thật này
bad_boy_titi
12-12-2004, 18:03
HLV Tavares từ chức là phải đạo rồi...1 HLV mà không tính được trước điểm rơi phong độ của cầu thủ thì thật là kém cỏi...Nói về thể lực,có thể chúng ta đủ sức đá hết 90p nhưng thử hỏi cầu thủ chúng ta,có ai cầm bóng chạy được đến 20-30m không???(đây là cầm bóng chạy tăng tốc qua cầu thủ đối phương) .Trong khi đó khi tấn công đội Indo chỉ có 2-3 cầu thủ cũng làm cho hàng hậu vệ của chúng ta hết sức vất vả rồi...Sút xa chưa bao giờ là điểm mạnh của đội VN nhưng trong trận vừa rồi chúng ta sút xa quá nhiều....Những cú sút thể hiện sự vô vọng nhiều hơn là thể hiện tư duy chiến thuật....
Mặt khác các cầu thủ của chúng ta rất hay "dẫm đạp" lên nhau....Nhớ lại pha bóng 2 cầu thủ VN nhảy lên tranh bóng với nhau => để tiền dào Indo đứng đằng sau lấy bóng => thật nức cười...
Nói chung tất cả đã chấm dứt với Tavares , đội VN chẳng có chiến thuật gì mới mẻ sau khi được ông này " hướng dẫn" ... tất cả chỉ có vậy...
Thua thì buồn,nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận nó và cầu mong cho đội Lào cầm chân được Singapore... 1 điều rất khó xảy ra nhưng trong bóng đá ko ai biết được chữ "ngờ" ....
So_No_Mi
12-12-2004, 19:34
VN do quá chủ quan nên thua đấy thôi.....:))...đá kiểu f\gì mà kỳ cục...rời rạc..chả ra cái gì cả...sau cú phạt góc của Indo cũng cho thấy đội hình quá rời rạc
Ngáp :-<
Vn thua vì nhiều lí do ,nhưng chủ yếu là vì cách đối xử với các HLV nước ngoài . Hỏi có 1 đội tuyển nào trên thế giới lại thay tới 8,9 HLV cũng trong chừng ấy năm ? :-/ chỉ trong vòng 1 năm làm sao 1 HLV có thể truyền tải hết cho các học trò phương pháp thi đấu của mình ? [-( Đó là điều sai phạm cơ bản [-x Và tôi cho rằng ông Tavares ko đáng trách .
Thật quá đáng khi có hành động này www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/12/3B9D980C/ Đó là cung cách của người VN đấy :lol: thua thì ngay lập tức kiếm 1 cái gì đó để trút hết tội lỗi vào (bây h nạn nhân là ông Tavares ) Đó cũng chính là lí do ko có HLV nào ở lại đội tuyển quá 5 năm #>:)
**doilabekho**
12-12-2004, 20:13
Vn thua vì nhiều lí do ,nhưng chủ yếu là vì cách đối xử với các HLV nước ngoài . Hỏi có 1 đội tuyển nào trên thế giới lại thay tới 8,9 HLV cũng trong chừng ấy năm ? chỉ trong vòng 1 năm làm sao 1 HLV có thể truyền tải hết cho các học trò phương pháp thi đấu của mình ? Đó là điều sai phạm cơ bản Và tôi cho rằng ông Tavares ko đáng trách .
Ừm thời của Tavares là được chuẩn bị kỹ càng trước tigercup,1 chuyến tập hợp dài thàng của các cầu thủ Vn,thi đấu giao hữu liên tục,BHL đầu tư rất nhiều tiền bạc,còn các huấn luyện viên trước của Vn họ có được đầu tư như vậy ko,ít ra họ cũng giúp VN vào bán kết 1 cách dễ chứ ko phải như lúc này, còn cu người braxin này chỉ đáp lại với người Vn bằng 1 lá đơn từ chức là xong chuyện,về braxin,để lại ở VN 1 không khí buồn chán,thất vọng liệu có chấp nhận được ko,mà thằng HLV của indo no' cũng vừa nhận chức đó,sao nó cầm indo hay vậy!--->Việt Nam sai lầm khi chọn tavares cũng là bài học cần thiết cho Vn khi chọn HLV
--Cầu mong Lào sẽ thắng Singapore nhưng nếu ta lọt vào bạn kết rồi,liệu các cầu thủ của ta có chơi khá ko nếu như thế này thì cũng bùn lắm :(( :((
hmm mấy ông HLV thời trước chủ yếu gặp may là chính ,hơn nữa lúc đó Vn có đội hình mạnh hơn bây giờ ----> vào bán kết là chuyện bình thường .Còn về vụ tập huấn và thi đấu giao hữu ----> chẵng lẽ cứ thế thì đội tuyển sẽ mạnh lên à
Ko phải Indo mạnh mà vì Vn quá yếu :lol:
yugi_hiro
12-12-2004, 21:14
Lối chơi của VN kô mấy lôi cuốn , các tiền đạo thì bỏ lỡ nhiều cơ hội, sút thì cảm giác ... họ đang chuyền ? Nguy hiểm thì cũng vài tình huống , rất thích cú sút của Hồng Minh , suýt thì vào mà cũng khá mạnh ( ko biết có ăn may ko nhỉ ?) .
VN đã gần như hết cửa vào vòng sau ... Lào hay Campuchia làm chuyện thần kì thì thật khó tin, nó vá lưới chục lần rồi .
VN lại tìm HLV mới , lối chơi thay đổi như chong chóng ... chưa tay nào tạo ấn tượng tốt , Rield nữa huh ? Tiger Cup kết thúc với VN thì quá buồn >_< ...
bloodsucker
13-12-2004, 08:03
tôi thấy VN đá trận In rất hay và có cảm tưởng là đá hay hơn các trận đầu tiên....
với nối đá áp đảo tôi đang nghĩ rằng cơ hội thắng của chúng ta rất cao ....và rầm 1 cái ( bóng đèn rơi vào đầu ) chúng ta bị dẫn trước 2 bàn trong 1 khoảng thời gian ngắn...má nhà nó thủ môn Đội ta bắt như phò (M. Quang) hàng hậu vệ đá lúng ta lúng tung .....nhìn kết quả đó thôi chuyển kênh tôi biết chắc chúng ta không thể nào thắng được, và điều gì đến đã đến chúng ta đã thua IN với tỉ số 3-0 một kết quả đáng thất vọng
và lại thêm 1 năm nữa chúng ta lại tuột mất chiếc HCV......và phải chờ đến bao giờ chúng ta mới có thể có niềm vui khi đội nhà VN có thành tích cao đoạt HCV đây....
có lẽ rất lâu ......:(
duyminh57
13-12-2004, 09:23
Điểm mạnh nhất của Việt Nam là tinh thần thì giờ cũng chả còn nữa.
Dứt điểm thì tệ hại, không biết đến bao giờ Việt Nam mới cải thiện được.
neverback
13-12-2004, 09:38
hiện giờ chúng ta nên quên cái Tiger cup này đi . vì cái ông HLV ngoại của VN .
Ấn tượng đầu tiên mà HLV Tavares luôn thể hiện ra bên ngoài thời gian gần đây là "yếu bóng vía". HLV thể lực Birowisc cũng có lần chế nhạo về con người yếu ớt của người bạn đồng hương. Khởi đầu bằng những thất bại, (ngày 31/3: thua Libăng 0-2, ngày 9/6: thua Hàn Quốc: 0-2 ở vòng loại World Cup) đã nhanh chóng được xí xoá khi đối thủ quá tầm Việt Nam. Nhưng khi Việt Nam bị hạt tiêu Maldives hạ gục 0-3, thì ông Tavares đã bắt đầu căng thẳng. Theo lời HLV Birowisc, trên máy bay về Việt Nam, người bạn Tavares chân đập lập cập. Và rồi ông Tavares đề nghị nên cử U23 thay thế đội tuyển trong trận thủ tục gặp Libăng ở vòng loại World Cup, nhưng hồi đó không được Liên đoàn chấp thuận.
như thế này người mừng nhất là ........ Quyến béo =))
duyminh57
13-12-2004, 09:49
Giờ thì thuê HLV nước nào nữa đây. Hay là người Việt Nam xài đồ Việt Nam cho nó chắc.
Kiểu này thì khối người lại muốn gọi Văn Quyến về rồi.
Việt Nam mình cũng lạ, treo giò cho cố vào mà toàn treo vào thời điểm quan trọng mới ức chứ. Quái, chuyện nhỏ xíu mà đám nhà báo cũng khoe ra làm hỏng cả đội hình.
Không biết còn ai để mà treo giò thêm nữa đây
Triple_H13
13-12-2004, 13:42
Giờ thì thuê HLV nước nào nữa đây. Hay là người Việt Nam xài đồ Việt Nam cho nó chắc.
Kiểu này thì khối người lại muốn gọi Văn Quyến về rồi.
Việt Nam mình cũng lạ, treo giò cho cố vào mà toàn treo vào thời điểm quan trọng mới ức chứ. Quái, chuyện nhỏ xíu mà đám nhà báo cũng khoe ra làm hỏng cả đội hình.
Không biết còn ai để mà treo giò thêm nữa đây
Bạn nghĩ giống tui đó !!! Bi giờ thì có khối người tiếc rẻ :" Giá mà có Văn Quyến thì hay biết mấy " Đúng là người Việt Nam , Đá thua rồi còn nổ chán thật !!!! :whew:
thôi nào, bây giờ tất cả người Việt chúng ta hãy hy vọng vào Lào và Campuchia đi, tôi tin rằng điều kì diệu nặm 1997 sẽ lại diễn ra với chúng ta thêm lần nữa!Hy vọng chưa hẳn đã hết, Đúng không nào!
Úi trời, chúng ta mà phải nhờ tới Lào và Campuchia thì quá nhục mặt. Vấn đề không phải là sĩ diện mà là ở chỗ lần nào gặp 2 đội bạn, chúng ta cũng dần cho họ nhừ tử để rồi bây giờ lại phải trông cậy vào họ. Bạn bè hữu nghị quá nhỉ ??? :cool:
JakeSatan
13-12-2004, 17:35
Úi trời, chúng ta mà phải nhờ tới Lào và Campuchia thì quá nhục mặt. Vấn đề không phải là sĩ diện mà là ở chỗ lần nào gặp 2 đội bạn, chúng ta cũng dần cho họ nhừ tử để rồi bây giờ lại phải trông cậy vào họ. Bạn bè hữu nghị quá nhỉ ??? :cool:
còn nhục gì nữa chứ , thua đã là nhục lắm rùi , giờ có thêm nữa cũng chả seo
còn ai nữa mà không trông chờ vào Lào với Cpc chứ , mà VN là vậy đó, đá cho người ta đã gio72 lại trông chờ vào đó
Cơ hội nào cho Việt Nam???
Lúc tôi viết mấy dòng này là lúc người hâm mộ đang chăm chú theo dõi trận cầu Lào-Singapore. Tại sao? Vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới vận mạng của đứa con cưng Việt Nam trong việc đi tiếp con đường mà mọi người kỳ vọng rất nhiều. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Lào quá yếu để có thể làm nên điều thần kỳ thứ hai ( lần đầu cách đây 7 năm trước Malaysia ), sẽ có ai đó nói rằng tôi thiếu tinh thần yêu nước và rằng "còn nước là còn tát" nhưng không. Lào yếu nhưng đó không phải là tất cả của vấn đề, đúng vậy, tuyển Việt Nam "nên" bị loại và "xứng đáng" phải bị loại. Dẫu rằng đây là một liều thuốc đắng ( phải nói là rất đắng ) nhưng chúng ta những con người yêu mến VN chân chính hãy cố mà nuốt chén đắng này. Vì lẽ gì? Vì có như thế chúng ta mới thấy được "sự thật", vâng "sự thật" về một đội tuyển nhận được quá nhiều sự ưu ái và tâng bốc quá đáng ( đến nổi khi khảo sát có đến hơn 60% NHM tin rằng VN sẽ VĐ!? ). Chính chén đắng này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn về con đường mà BĐVN đang đi ( và con đường này là sai lầm ). "Việt Nam đang xây nhà từ nóc", câu nói đó vẫn lởn vởn quanh tôi như một lời thắc mắc không lời giải. Các vị có trách nhiệm của BĐVn xin cho NHM câu trả lời. Chỉ có các vị mới đủ thẩm quyền và không hiểu trong thâm tâm các vị có được sự ăn năn nào không trước thất bại này của đội tuyển? Hay đó chỉ là sai lầm của Minh Quang hay Tavares. Hãy dũng cảm xét lại mình vì tương lai của bóng đá Việt Nam.
Sau cùng xin chúng ta hãy nhờ lấy câu " thuốc đắng giã tật" và "ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay". Bị loại không phải là sự kết thúc mà chúng ta những người con mang trong mình dòng máu Lạc hồng hãy nhớ rằng "chính thất bại mới lạ mẹ của thành công". Chúng ta phải như những chí lật đật, sau mỗi lần vấp ngã là phải đứng dậy và phải đứng dậy thật mạnh mẽ.
re_birth20
13-12-2004, 18:41
Khi thua thì người ta lo vạch lá tìm sâu để trút tội lỗi lên đầu Tavares,rằng sao xếp
Quang Trãi đá hậu vệ trái,rằng tập huấn quá lâu,rằng Tavares thay đổi hàng phòng thủ liên tục....
Đời là thế..... nên bóng đá Việt Nam chỉ có thế :ngụp lặn mãi trong cái vũng bùn Đông Nam Á....
-me thấy thật khó hỉu, seo cứ nhắm hlv mà chỉ trích al2 thế nào? torng khi đ1o tất cả bộ sậu VFF đều phải chịu trách nhiệm trong chiện này, tại seo TAvarez làm sai một l6àn phải về nứơc ngay còn mấy cha như Mai Liệm Trức, Trần Duy Ly, Nguyễn Sỹ Hiển ... (cha nào cha nấy mập ù) vẫn cứt ại vị trong khi rõ ràng phong cách al2m việc của họ wá amateur? Tavarez là đổ dỏm, vậy ai thuê? VFF chứ ai, cuối cùng thì me bít chắc mấy sếp này cũng thóat tội vì đó là cái cung cách làm việc truyền thốnf của Việt Nam rùi, ko sử được đâu, thúi từ torng trứng, nếu ko thì Vietnam đã đứng đầu ĐNá từ lâu rùi
neverback
13-12-2004, 22:26
Việc VN bị loại này thì không có liên quan đến mấy ông lãnh đạo đó được , mà là vì cầu thủ và HLV , mà nếu liên quan thì là do tuyển HLV không đúng :D
Pocollo84
14-12-2004, 00:50
Ông kia nói thế thì nếu tìm được mấy ông lãnh đạo thích hợp thì VN sẽ vô địch thế giới mất :)) Ông nói mà ko thử đặt địa vị của mình vào đó xem nào.Cứ ở ngoài mà nói thì có làm gì.Đành rằng VFF làm việc ko thật sự trách nhiệm nhưng ko thể đổ thất bại này lên đầu họ được. Ông phải hiểu thế, chứ đừng có nghe đài, báo, rồi nghe lời đồn thổi ko hay đâu ...ok?
hoaphuongdo
14-12-2004, 07:29
Việc VN bị loại này thì không có liên quan đến mấy ông lãnh đạo đó được , mà là vì cầu thủ và HLV , mà nếu liên quan thì là do tuyển HLV không đúng
Thực ra chuyện trảm tướng ngay trong giải đâu có gì là lạ , chỉ là một cách xoa dịu các bức xúc của dư luận mà thôi X( Cứ nhìn Inđo đó , kí HĐ huấn luyện tới 4 năm với 1 HLV đã được khẳng định tên tuổi , đó mới là một nền móng vững chắc , chứ cứ cái kiểu kí HĐ với 1 giải , xong rồi lại thôi như VFF thì còn lâu bóng đá VN mới theo kịp Inđo chứ chưa nói Thailand :cool:
Singapore đã vượt qua Laos với tỉ số 6-2 :>
Chấm dứt một Tiger Cup đầy hi vọng để rồi thất vọng
ừh...tui cũng thấy thất vọng lắm...nhât là khi Việt Nam lại bị Sing giáng cho 2 trái liên tiệp trong vòng chưa đầy hai phút....tôi hôm wa Sing cũng chinh thức hạ Lào với tỉ số 6-2...tui hổng còn thấy buồn chút nào mà còn dzui nữa chớ...vì thà là như thế đi...cho VN ta có một thất bại cay đắng để tỉnh ngộ lại chỉnh đốn lại...nói thật tui chả thấy trong đội hình ra wân của tuyền VN ở lần TG cup này có gương mặt nào là sáng giá...đem đến chiến thắng đầy náo nức cho hàng triệu người hâm mộ VN cả...hic...như thế thì thua là phải thôi...nói ra thì không phải chớ...trận đá với Sing tui thấy cả đám tiền đạo đá chi mà yếu xìu...chỉ có được vài wả sút xa...nhưng toàn bay ngay tầm của thủ môn Sing...hic...một sự nhục nhã đáng có của tuyển VN...đây có lẽ là bài học đau nhất của tuyển VN từ trước tới giờ....giờ đây tuyển VN dưới con mắt đánh giá của giới bóng đá ĐNÁ (và có lẽ là cả thế giới nữa) sẽ thụt lùi thê thảm....nói không chừng cả Lào cũng sẽ chế nhạo chúng ta mất...hic...thôi..may mà Lào thua Sing đó chứ nếu hông mà wa được vòng đấu bảng nhờ đội Lào thì tui thấy còn nhục nhã hơn nữa.........................................
ừh...tui cũng thấy thất vọng lắm...nhât là khi Việt Nam lại bị Sing giáng cho 2 trái liên tiệp trong vòng chưa đầy hai phút....tôi hôm wa Sing cũng chinh thức hạ Lào với tỉ số 6-2...tui hổng còn thấy buồn chút nào mà còn dzui nữa chớ...vì thà là như thế đi...cho VN ta có một thất bại cay đắng để tỉnh ngộ lại chỉnh đốn lại...nói thật tui chả thấy trong đội hình ra wân của tuyền VN ở lần TG cup này có gương mặt nào là sáng giá...đem đến chiến thắng đầy náo nức cho hàng triệu người hâm mộ VN cả...hic...như thế thì thua là phải thôi...nói ra thì không phải chớ...trận đá với Sing tui thấy cả đám tiền đạo đá chi mà yếu xìu...chỉ có được vài wả sút xa...nhưng toàn bay ngay tầm của thủ môn Sing...hic...một sự nhục nhã đáng có của tuyển VN...đây có lẽ là bài học đau nhất của tuyển VN từ trước tới giờ....giờ đây tuyển VN dưới con mắt đánh giá của giới bóng đá ĐNÁ (và có lẽ là cả thế giới nữa) sẽ thụt lùi thê thảm....nói không chừng cả Lào cũng sẽ chế nhạo chúng ta mất...hic...thôi..may mà Lào thua Sing đó chứ nếu hông mà wa được vòng đấu bảng nhờ đội Lào thì tui thấy còn nhục nhã hơn nữa.........................................
bác nhầm nhọt kiểu gì đó.trận bác nói là trận Indo chứ có phải gặp sing đâu.VN thua cũng do cái số.ở sân nhà Vn chẳng có duyên ở sân nhà đâu
Barmanhduc
14-12-2004, 11:51
Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại thua đau đớn, cay đắng và tủi nhục đến như vậy. Nếu so sánh thì không khác gì Thái Lan khi thua ta 0-3 hay Brazin thua Pháp 0-3 vậy. Tất cả các con chiên của bóng đá Việt Nam đều buồn bã. Ngay khi bị Inđô giã cho 2 trái chỉ trong vòng vài phút đã khiến các cổ động viên đội nhà mất hết cả tinh thần rồi. Tuy nhiên các cổ động viên có mặt tại sân vẫn cố ngồi lại với một hy vọng mong manh nào ngờ đâu sau đó ta lại bị nó giã cho một trái nữa chấm dứt hoàn toàn hy vọng của các cổ động viên. Ngay một bàn danh dự cũng không có. Nhưng dù sao các cổ động viên yêu mến đội nhà cũng vẫn còn hy vọng Lào cầm chân Sing. Chiều qua Lào bị Sinh giã cho 6-2 làm hy vọng lọt vào bán kết của đội nhà mọc cánh bay thẳng lên mấy xanh trước những con mắt tiếc nuối của các cầu thủ và hàng triệu cổ động viên.
Sự xa sút của đội tuyển Việt Nam hiện nay là do đâu? Câu hỏi này vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Lào không ăn thua rồi, bây giờ thì đến lượt đặt niềm tin vào Campuchia. Campuchia Cố lênnnn #>:) #>:) #>:)
Xú Quận Mã
14-12-2004, 14:43
Join vui tính quá,Cam thủng bao nhiêu quả rồi nhỉ ,hình như là 19.Hôm qua Lào đá bốc vậy mà vẫn đứt 6 quả với thằng Sing ,đến mai Sing nó lại tập sút thôi.
Đã đến lúc ĐT Việt Nam thay đổi rồi,đành phải chờ thôi
hôm qua lúc 2-1 thì thấy có hy vọng rồi !!! ai ngờ hậu vệ của lào lại đá dở tệ như vậy !! cầu trời campuchia ăn
JakeSatan
14-12-2004, 16:52
hôm qua lúc 2-1 thì thấy có hy vọng rồi !!! ai ngờ hậu vệ của lào lại đá dở tệ như vậy !! cầu trời campuchia ăn
làm gì có cái cửa Cpc ăn chứ, mơ cũng không có nữa à
lào dá hay hơn Cpc còn bị thua xiển liểng
VN bị loại là phải rùi
neverback
14-12-2004, 17:17
hôm nay Campuchia mà thắng đc Sing thì tui đi đầu xuống đất ... áh ..
thôi tóm lại là bị loại cùng với Malasia thì hay hơn :D
JakeSatan
14-12-2004, 17:23
đúng, wá đúng, tụi Malay cũng chả hơn gì mình, nhưng dẫu seo chúng vẫn còn tự quyết định được ( nếu thắng TL )
Triple_H13
14-12-2004, 18:59
Thôi mơ mộng làm gì nữa ! VN chắc chắn về vườn rồi chỉ còn gặp Lào thôi , Kệ dập tèng Lào khoản chục trái cho đỡ tức cũng được !!!!
tội nghiệp mấy thằng bán băng rôn cờ quạt đành để đến mùa sau bán tiếp vậy:(( :(( :((
duyminh57
15-12-2004, 08:15
Giờ thì Malay vô bán kết. Hay thiệt, cùng là chủ nhà cả mà mình còn được đánh giá cao hơn thế mà mình loại còn nó vô tiếp.
Bán kết đá ở Việt Nam hay Malay vậy mấy ông??
thế việt nam và thái lan bị loại a` haha hay quá nhỉ năm nay là cái năm quái ghở hilạp thì vô địch euro còn tiger cup thì chắc myanma vô địch
duyminh57
15-12-2004, 08:59
Ừ, đúng là cái năm quái lạ của bóng đá châu Âu và Đông Nam á
So_No_Mi
15-12-2004, 09:24
Việt Nam ta chỉ trong một mùa bóng mà thay liên tục huấn luyện viên!!!!Đổi hết người này đến người khác...sau trâbn5 thua này HLV đành phải ra đi mặc dù kỳ hạn chưa hết.....không biết bóng đá VN về đfâu nhề!
Tôi nghĩ đây là bài học cứnga đáng cho liên đoàn bóng đá VIệt Nam .
Cần phải lựa chọnk kỹ huán kluyện viên, chiến thuật trước khi trận đấu bắt đầu.
Có lẽ đây sẽ là bước ngoặt lớn của bóng đá Việ nam.
Hy vọng họ sẽ trưởng thành hơn trong ký seâgme tớia tại PHILIPBIN.
Pocollo84
15-12-2004, 11:58
Nghe thằng Tavares nói mà ngứa ....đít.Thằng đấy mà tui gặp ngoài đường thì coi chừng
HLV Tavares từ chức là phải đạo rồi...1 HLV mà không tính được trước điểm rơi phong độ của cầu thủ thì thật là kém cỏi...Nói về thể lực,có thể chúng ta đủ sức đá hết 90p nhưng thử hỏi cầu thủ chúng ta,có ai cầm bóng chạy được đến 20-30m không???(đây là cầm bóng chạy tăng tốc qua cầu thủ đối phương) .Trong khi đó khi tấn công đội Indo chỉ có 2-3 cầu thủ cũng làm cho hàng hậu vệ của chúng ta hết sức vất vả rồi...Sút xa chưa bao giờ là điểm mạnh của đội VN nhưng trong trận vừa rồi chúng ta sút xa quá nhiều....Những cú sút thể hiện sự vô vọng nhiều hơn là thể hiện tư duy chiến thuật....
Mặt khác các cầu thủ của chúng ta rất hay "dẫm đạp" lên nhau....Nhớ lại pha bóng 2 cầu thủ VN nhảy lên tranh bóng với nhau => để tiền dào Indo đứng đằng sau lấy bóng => thật nức cười...
Nói chung tất cả đã chấm dứt với Tavares , đội VN chẳng có chiến thuật gì mới mẻ sau khi được ông này " hướng dẫn" ... tất cả chỉ có vậy...
Thua thì buồn,nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận nó và cầu mong cho đội Lào cầm chân được Singapore... 1 điều rất khó xảy ra nhưng trong bóng đá ko ai biết được chữ "ngờ" ....
Sao người ta thường nói nhiều đến điểm rơi phong độ tới mức đó là nguyên nhân của mọi thất bại vậy. Đã mang tiếng là một cầu thủ chuyên nghiệp thì đừng nói tới điểm rơi phong độ - nhục !!! Hãy nhìn những cầu thủ nước ngoài - dù có hơi khập khiễng - họ thi đấu số trận gấp 2 gấp 3 lần những cầu thủ VN nhưng có bao giờ thi đấu quá tệ hại như vậy đâu. Nếu nói đến điểm rơi phong độ thì điểm rơi của họ dài thật nhỉ ( những 7, 8 tháng ) trong khi chúng ta cứ tập để rồi điểm rơi của chúng ta chỉ là 2, 3 tuần.
Thất bại này này là do HLV Tavares ? Tại sao lại không thấy một bóng dáng một quan chức nào của VFF chịu trách nhiệm dù chỉ là gián tiếp ? Những trận thi đấu thành công thì có công của quan chức chứ thất bại thì chỉ là lỗi của HLV và sự yếu kém, sai lầm của cá nhân cầu thủ. Nếu thành công không cần dựa vào năng lực cầu thủ và HLV nà dựa vào quan chức VFF thì chi bằng ta đừng thuê HLV nước ngoài chi cho tốn kém. Chỉ cần tăng số lượng biên chế VFF thì VN chắc sẽ vô địch thế giới. Trăm dâu đổ đầu tằm - Tavares lãnh đủ - đáng thương !!!
Lào thua Sing 2 - 6 ! Họ đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của họ. Cánh cửa vào BK thực sự khép lại với VN dù trên lý thuyết là vẫn còn. Vậy thôi đừng hi vọng hão mà hãy chờ đợi những giải sau đi.
Tại Đông Nam Á, sự thống trị của Thái Lan và VN có lẽ đã chấm dứt rồi mà tương lai sẽ là Myanmar, Indonesia, Singapore.
Triple_H13
15-12-2004, 13:01
Thôi thồi mọi chuyện đã rồi nói làm gì nữa ! Chỉ cầu cho Việt Nam sẽ rút ra bài học này và không tái phạm cho sea games và cà Tiger cup lần sau ! Bây giờ thì nên học tập nước ngoài để VN tiến bộ hơn thôi !!!
Triple_H13
15-12-2004, 15:42
Tavares: "Tôi không hề từ chức...''
http://img139.exs.cx/img139/5815/tavares8nl.jpg 48 giờ sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Tavares tấn công quyết liệt các quan chức LĐBĐ Việt Nam quyết liệt trên trang web chính thức của Tiger Cup 2004: ''Tôi không hề từ chức mà chính VFF quyết định mọi việc ngay sau trận đấu với Indonesia''.
HLV người Brazil khẳng định với phóng viên của FootballAsia: ''Họ (các quan chức VFF) không muốn sa thải tôi nhưng cố gắng thể hiện rằng họ không muốn thấy tôi nữa. Tôi đề nghị được tiếp tục công việc tới hết giải nhưng họ từ chối thẳng thừng''.
Tavares tiết lộ rằng ông từng 2 lần xin từ chức sau các giải quốc tế LG Cup và Agribank Cup nhưng không được VFF chấp thuận. ''Có cảm giác như VFF không hỗ trợ cho những nỗ lực của tôi'', Tavares phân trần, ''Chúng tôi không được trang bị tốt để tập luyện''. Cuối cùng thì Tavaraes tiếp tục công việc nhờ sự giúp đỡ của đội trưởng Lê Huỳnh Đức, cầu thủ đang sở hữu một cửa hàng dụng cụ thể thao.
Về sự ra đi ''như chạy trốn'' của mình, Tavares tiếp tục lên án các quan chức VFF ngăn không cho ông chào từ biệt các cầu thủ! ''Tôi nhìn thấy vài người trong khách sạn vào sáng chủ nhật nhưng không được phép gặp gỡ để chào từ biệt hay cám ơn'', Tavares nói.
''Đó là một tập thể tốt, luôn cống hiến hết mình cho những kế hoạch của tôi. Tất cả đều phải xa gia đình trong một thời gian dài để cố gắng hết sức giành cho được chức vô địch Tiger Cup. Tôi biết rằng họ cũng thất vọng không kém gì tôi khi kết quả không được như mong muốn''.
Về chuyện tập trung đội tuyển quá dài dẫn đến việc các cầu thủ mất hưng phấn thi đấu, Tavares cũng cho biết đó là chủ trương của VFF chứ không phải của ông. ''Các cầu thủ ở cùng nhau như vậy là quá dài'', Tavares khẳng định, ''Nhưng từ khi VFF lên kế hoạch tập luyện như vậy, tôi không thể thay đổi được''.
Trước quan điểm cho rằng trong 12 ngày cuối cùng ở Thành Đô đội tuyển chỉ tập nặng mà không thi đấu giao hữu một trận nào là sai hoàn toàn nguyên tắc huấn luyện, Tavares giải thích: ''Thể lực của các cầu thủ Việt Nam không được tốt như cầu thủ một số nước. Tôi sợ rằng nếu như một cầu thủ nào đó bị chấn thương, anh ta sẽ không thể kịp hồi phục để tham dự Tiger Cup 2004. Đó là quyết định dựa trên quan điểm của tôi''.
Hai trong số những quyết định của Tavares chịu nhiều chỉ trích nhất là việc loại bỏ Văn Quyến khỏi danh sách 22 cầu thủ chính thức tham dự Tiger Cup 2004 và việc không xếp Mạnh Dũng vào đội hình xuất phát trong trận đấu với Indonesia. HLV người Brazil cũng không né tránh khi phóng viên Footballasia yêu cầu giải thích.
''Văn Quyến là một tài năng lớn nhưng tư cách của cậu ta không ổn'', Tavares giải thích, ''Sự xuất hiện của cậu ta có ảnh hưởng không tốt đến toàn đội. Trong các buổi tập cậu ta luôn là người đến muộn nhất là bao giờ cũng ra về sớm nhất ...Còn về Mạnh Dũng, cậu ta không được nhanh và phán đoán tình huống không được tốt lắm. Tôi phải chọn một cầu thủ có khả năng chặn được những pha xuống bóng bên cánh phải của Elie Aboy. Các HLV luôn phải có những quyết định của riêng mình''.
Tương lai của Tavares vẫn chưa rõ ràng. Ông vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp HLV nhưng sẽ chọn những đội bóng gần quê hương bởi năm sau hai cô con gái cũng tốt nghiệp đại học.
Về đội tuyển Việt Nam, Tavares cho rằng VFF nên chọn một HLV ''ngoại'' để thay thế ông bởi các HLV ''nội'' không có nhiều kinh nghiệm và cũng không được các cầu thủ thực sự tôn trọng. Trong số những ngwời dự đinh thay thế vị trí của Tavares nổi lên hai cái tên Henrique Calisto và Alfred Reidl, đều là những cựu HLV đội tuyển VN.
Tavares cũng nói rằng ông không cảm thấy hối tiếc trong thời gian 9 tháng tại Việt Nam. ''Tôi đã làm việc hết mình. Tôi nghĩ rằng những ý tưởng mà tôi đưa ra cho đội bóng và những công việc mà tôi đã làm cũng có những đóng góp. Đội bóng đã tiến bộ nhiều ...Thể lực của họ mạnh mẽ hơn, tư duy chiến thuật tốt hơn so với khi tôi mới cầm quân''.
Tavares nói thêm: ''Tôi chỉ xin lỗi các cầu thủ và người dân Việt Nam rằng đội tuyển đã không mang về được danh hiệu''.
JakeSatan
15-12-2004, 16:13
Thôi thồi mọi chuyện đã rồi nói làm gì nữa ! Chỉ cầu cho Việt Nam sẽ rút ra bài học này và không tái phạm cho sea games và cà Tiger cup lần sau ! Bây giờ thì nên học tập nước ngoài để VN tiến bộ hơn thôi !!!
Ai chả biết đó là một bài học, nhưng cái cốt yếu là VN có học được hay không ấy, mấy cha trên LĐ hơi bị thiếu iot tí
neverback
15-12-2004, 18:39
cái lỗi ccủa ban huấn luyện là cho đội tuyển tập trung quá lâu , thời gian lên đến 5 tháng trời như đợt vừa rồi , làm cho các cầu thủ bị tụt dốc ,
tóm lại là chọn không đúng điểm rơi cho các cầu thủ , khi có phong độ đỉnh ccao
Bấy giờ thì thua thật rồi, dù có thắng Lào 3-0 nhưng thằng Singapore cũng đã thắy campuchia 3-0, chia tay giải này có lẽ sẽ giúp cho Việt Nam thêm nhiều kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm chọn HLV.
Triple_H13
15-12-2004, 19:43
Người Vn thì nên xài đồ iệt nam xài đồ ngoại có ngày ôm đầu máu như lần này !! Lần sau có chọn thì chọn cho kĩ một chút nếu không ê mặt người VN !!
Triple_H13
15-12-2004, 19:53
Thôi mấy huynh bàn tán làm gì nữa bị lạoi rồi thì còn gì nũa để mà mổ xẻ ??? Chưa có năm nào mà tôi ghét xem Tiger Cup như năm nay ! Thời oanh liệt nay còn đâu !
sợ-tao-không
15-12-2004, 21:30
thời oai liêt nay còn đâu việt nam nay đã ra đi và có trong tay khoảng 13 bàn thắng danh dự và báo hại tui việt nam thủng lưới làm tui thủng túi hết tiền luôn
công bằng mà nói ai cũng có lỗi cả không chỉ các cầu thủ mà còn có cả báo chí ban huấn luyện và cả..........chúng ta nữa vì sao ư tự hiểu đi
So_No_Mi
16-12-2004, 11:01
Ha ha!Một phần do HLV và 1 phần do cầu thủ quá chủ quan nên đã nhận kết cục như thế này là điều tất yếu....
Tôi xem hiệp 1 thì hết muốn xem hiệp 2 luôn..quá rời rạc...phòng thủ yếu..chỉ ham tấn công.....
Indo là 1 đội không phải hơn VN nhưng do người ta có chiến thuật rõ ràng....biết cách phòng thủ và tấn công hợp lý nên dĩ nhiên là thắng...
Bằng chứng là sau khi bị thủng lưới 1 trái,sau đó vài phút nữa thì lại thủng tiếp 1 quả do hậu vệ không kèm người.....Thủ môn lại đoán sai điểm rơi của bóng...nên Goal:))
Triple_H13
16-12-2004, 12:40
Việt Nam ngày càng xuống dốc nên các Fan đã bắt đầu chán vời bóng đá nước nhà ! Mong các cầu thủ của chúng ta sẽ cố gắng nhiều hơn nữa !
DoccoPhuong
16-12-2004, 12:41
khà khà, nhưng thủ môn VN vẫn chưa đáng sợ bằng thủ môn Lào, hứng bóng tâng bóng rùi bị thủng lưới, ko thể tả luôn, Tiger Cup năm nay kết thúc sớm với người dân VN, đáng buồn thật.
yugifan83
16-12-2004, 12:58
Việt Nam dzô .... bịch. Ui đau qué >.<
Bao nhiêu năm ròng mà chả có tí tiến bộ gì, giờ còn thụt lùi nữa mới đau. Cải tổ liên đoàn, đào tạo tài năng trẻ mới có hy vọng vô địch ĐNÁ. Cứ cho mấy ông lãnh đạo của VN sang Pháp, Brazil bảo đảm 2 đứa tụi nó rơi xuống hạng top 100 chiếu dưới =))
So_No_Mi
16-12-2004, 13:37
khà khà, nhưng thủ môn VN vẫn chưa đáng sợ bằng thủ môn Lào, hứng bóng tâng bóng rùi bị thủng lưới, ko thể tả luôn, Tiger Cup năm nay kết thúc sớm với người dân VN, đáng buồn thật.
Hết sớm để còn yên cái vụ "Bão" chứ...mỗi lần mấy thằng nó bão là có chết người.....như thế này thì hết lý do mà bão!!!
JakeSatan
16-12-2004, 13:47
VN dở sẵn rùi, bây giờ cho cha nào huấn luyện thì vẫn dở thui
mà chả biết bao giờ mới thấy lên nữa
Xú Quận Mã
16-12-2004, 14:29
Người Vn thì nên xài đồ iệt nam xài đồ ngoại có ngày ôm đầu máu như lần này
Hàng VN toàn là hàng đát,mấy bố này bị LĐ nó quát cho 1 cái là im re,trình độ thì đúng là "Việt Nam",phải cần 1 HLV nước ngoài để nó nhìn nhận.Thất bại ở cúp Tiger lần này là do lỗi của HLV Tavares và 1 những sai lầm của cầu thủ nhưng mà cứ nghĩ đến việc Văn Trương bị loại do bọn ở LĐ nó "quên" mà tức.Cái LĐBĐVN đúng là LĐ thối.Sau giải này thì chào M Quang,chào Q Trãi,chào luôn cả H Đức... đừng làm xấu màu áo đỏ nữa.
Hình như bọn nó lại định mời HLV Riedl về VN thì phải,chắc lại là 1 năm !!!!
The 7th of July
16-12-2004, 15:47
VN dở sẵn rùi, bây giờ cho cha nào huấn luyện thì vẫn dở thui
Nói thế thì nói làm gì?!^^...
Ai làm cũng dở thì đúng là pó tay rùi... khặc khặc...
Nói chung, bóng đá hiện đại bây giờ HLV đóng 1 vai trò cực kì then chốt... tuy ra sân đá trên lý thuyết là trận đấu giữa 2 bên 11 người với nhau, nhưng những ông tướng luôn luôn là người quyết định trận đấu! Thành do HLV, bại do HLV (Phong Vân tập 1...=))=)))...
1 đội bóng quá dở đúng là khó trở thành được 1 đội bóng mạnh, nhưng với những HLV có tài thì dù có là đội bóng nào vẫn luôn biết cách phát huy, thể hiện hết mức những gì mà đội bóng dở ấy có thể làm được... soi qua 1 lượt những HLV hàng đầu thế giới mà xem, chẳng thiếu: Ở MU, ở Barca, ở Chelsea... tất cả những thành công của họ có được hiện giờ cũng được gây dựng từ những cái tên như Ferguson, Mourinho...
Trình độ bóng đá khu vực thấp, không thể nào đem so với Châu Âu, Châu Mĩ được, nhưng ở khu vực VN cũng đâu có thua kém ai... thế mà... ::(
duyminh57
16-12-2004, 16:15
Chỉ 1 HLV giỏi thì chưa chắc đã thành công. Nếu như với 1 tập thể đang xuống dốc thì dù có những HLV tài giỏi về thì cũng cùng lắm làm bớt phần thảm hại mà thôi
Thichchoiga
17-12-2004, 00:29
Thể lực và thể trạng người Việt Nam yếu xìu, nhỏ con nên còn lâu mới khá nổi....có vô địch DNA như Thái Lan nhưng ra ngoài thua te tua thì cũng chẳng hay gì
So_No_Mi
17-12-2004, 08:27
Ở đây không nói nhiều về thể lực...mà chỉ nói về kỹ thuật cá nhân và tính đồng đội mà thôi....không thấy sao?VN chỉ ham tấn công...lời bình luận của Bình luận viên "VN đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân và cầm bvóng nmhiều hơn,đang làm chủ thế trận" nhưng sau đó 2 phút là bị lọt lưới ngay...vì quá ham tấn công mà quên mất việc phòng thủ
Brad Pitt
17-12-2004, 09:32
Theo tui,đây là lỗi chung !Lỗi của liên đòan(Nặng nhất),của HLV,của cả cẩu thủ nữa!Việc cần làm bây giờ là cải tổ LĐ,cho bọn Sỹ Hiển,Duy Ly về vườn hết!Phải có 1 thắt bại cho chúng nó sáng mắt ra!Xưa nay cứ chạy theo bệnh thành tích!Nghe nói Rield
sắp trở lại!Thế nào chúng nó cũng kí hợp đồng 1 năm cho mà xem!Bọn ăn hại!Chỉ giỏi ngồi múa mép rồi chỉ trích huấn luyện viên!
Tui ghét nhất là câu nói của Nguyễn Hồng Thanh"Cho Văn Quyến vào...............gây đột biến"!Biến thế nào được!Trong trân gặp Indo,nói thật,có cho Ronaldo vào sân thì cũng thế thôi!Còn cả các cầu thủ nữa.Bây giờ thì lại đổ lỗi cho HLV!Đức Thắng chứ ai!Các bác cứ va Báobóngđá.com thì rõ!Trách nhiệm đâu phải của riêng mình ai!
Tui buồn lắm khi Việt Nam bị loại!Nhưmh cjỉ giận là không làm gì được để cải tổ cho bóng đá VN!
Triple_H13
17-12-2004, 12:29
"Tôi sẵn sàng ra tòa đối chất"
http://img139.exs.cx/img139/5305/congvinh4hd.jpg Trước những thông tin không hay trên một tờ báo về việc Công Vinh bị chính HLV Tavares nghi ngờ bán độ tại Tiger Cup 2004, tiền đạo ĐTVN đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ:
- Thực ra tôi chẳng muốn nhắc lại chuyện chẳng vui này làm gì, nhưng khi đã bị người ta kéo vào cuộc thì tôi chẳng thể ngồi yên. Hôm ấy là trước trận gặp Singapore, bỗng dưng thầy Tavares - hình như được anh Huân, cán bộ phụ trách an ninh của ĐT, cung cấp thông tin gì đó - hỏi tôi về chuyện bố tôi được ai đó tặng xe máy.
Quá đỗi sửng sốt, tôi khẳng định: "Với em thì không bao giờ có chuyện để những đồng tiền bẩn thỉu làm lung lạc". Sau đó tôi có hỏi bác Hiển vì sao lại có nghi vấn như vậy thì bác ấy trả lời sẽ tìm hiểu xem, nhưng BHL lúc nào cũng tin tưởng ở tôi. Những tưởng chỉ là chuyện thoáng qua, ai ngờ...
- Vậy sự thực về chiếc xe máy đó là gì?
- Chính là tôi chứ không phải ai khác đã tặng bố chiếc xe đó. Kết thúc Agribank Cup, tôi được LĐBĐVN thưởng 19 triệu, công ty VFD tặng thêm 5 triệu nữa. Sau đó, tôi về Vinh, nhờ anh Hữu Thắng (nguyên HLV phó CLB PJICO SLNA) dắt đi mua một chiếc Wave Alpha giá gần 13 triệu để tặng bố.
Chiếc xe đó là những đồng tiền chân chính mà tôi đổ mồ hôi kiếm được trên sân bóng, thế mà người ta nỡ... Bức xúc và tủi thân quá, tôi đã khóc. Tôi không muốn làm lớn chuyện chỉ vì một bài báo vô tâm nào đó, nhưng sẵn sàng đối chất ra tòa với người đã đơm đặt chuyện này nhằm bôi nhọ danh dự của tôi.
- Có phải vì chuyện ấy khiến Vinh thi đấu không thực sự tốt ở Tiger Cup?
- Không phải. Đúng là chuyện ấy có gây sốc, nhưng tôi quên nó đi rất nhanh để còn tập trung thi đấu. Xét về tính hiệu quả thì đúng là tôi chưa được như mong đợi, nhưng quả là khó phát huy hết khả năng của mình nếu chiến thuật của toàn đội không tốt.
neverback
17-12-2004, 13:21
ac ac có hơn 20 triệu mà làm gì ghê thế không biết , cho dù là phải kiẻm ta nhưng tui tin chắc cái thằng ông vinh này không hề bán độ....
bán độ là nó mua Dylan chạy roài :d
JakeSatan
17-12-2004, 14:44
đúng, bán cái độ gì mà có 20 triệu seo, đúng là mấy cha khùng mới nghĩ Công Vinh bán độ, thiệt tức giùm cho CV, khi trên sân thấy chỉ mình anh xông xáo ờ tuyến trên thấy mà thương hic hic...
đúng là những kẻ ác mồm ác miệng
duyminh57
17-12-2004, 18:06
Nữa, lại đổ cho người ta bán độ nữa. Cứ mỗi lần thua là vậy à. Mà Công Vinh bán độ chỉ vì 20 triệu sao. Nghe sao mà xạo quá. Nếu CV mà bán độ chi bằng nghi luôn cả đội bán độ đi cho rồi.
Đá dở thì nói là đá dở, lại bảo người này người kia bán độ. Phát ớn.
The 7th of July
17-12-2004, 18:23
Ở đây không nói nhiều về thể lực...mà chỉ nói về kỹ thuật cá nhân và tính đồng đội mà thôi....không thấy sao?VN chỉ ham tấn công...lời bình luận của Bình luận viên "VN đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân và cầm bvóng nmhiều hơn,đang làm chủ thế trận" nhưng sau đó 2 phút là bị lọt lưới ngay...vì quá ham tấn công mà quên mất việc phòng thủ
Đúng! Thiếu chuyên nghiệp nó đau đớn thế đấy... Giá như trong trận Indo mình vào trận thận trọng hơn 1 chút, đừng có xồ xồ lên như thế, hơn nữa, mình lại đang ở trong tình thế khá khó... Indo cũng không muốn bức ép mình, tìm 1 trận hoà để đi tiếp, VN lẽ ra cũng chỉ cần có vậy... Nhưng có lẽ vì sức ép của dư luận, hoặc sự kì vọng quá lớn, có thể cho là ảo tưởng... mà cả đội đã ra sân với 1 tinh thần hưng phấn quá độ, đỉnh điểm nhất là trong 15' đầu tiên... để rồi khi bị dội 1 gáo nước lạnh ta cũng vẫn không thể tỉnh táo lại được... và chấp nhận thêm 1 cú đấm chỉ trong vòng 2 phút!! Đau!
Thôi, kiểu gì thì kiểu... loại thì cũng loại rồi... thua thì cũng thua rồi... chả biết nói gì nữa cả!! He he... đá cầm chừng để đi tiếp thì nói là nghèo nàn, thiếu quyết tâm, còn đá dồn dập quá, không có nội công đủ thâm hậu thì bị... tẩu hoả nhập ma thế đoá!!!T_T...
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.