View Full Version : TigerCup chúng ta có "xuống đường ko"
supperdragon
04-12-2004, 21:37
Tigercup sắp đến, 1 không khí sôi động lại sắp đến, chúng ta có xuống đường cổ động như hồi Seagames ko? Câu hỏi cần lời đáp.
Dội tuyển VN có làm cho chúng ta đi từ vui mừng này đến hân hoan nọ nhưng cuối cùng lại là nỗi thất bại và buồn ko?Câu hỏi cần trả lời.
VN thật sự đang đứng trước cơ hội đứng trên bục cao nhất sau bao năm chờ đợi.
Liệu cơn khát " vàng " của tất cả những fan của đội tuyển Việt Nam có được thỏa mãn hay không ?
The 7th of July
04-12-2004, 22:42
VN thật sự đang đứng trước cơ hội đứng trên bục cao nhất sau bao năm chờ đợi.
Đến như sau trận thắng Thái 3-0 mà còn đứt gánh giữa đường thì nói chắc làm sao được?!
Trong khi tôi thấy ông thày Tavares này cũng chẳng có duyên với tuyển VN, khéo sau Tiger lại phướn không biết chừng!!
Chưa kể là lực lượng của mình giờ cũng chẳng phải sung mãn gì, cứ chắp vá cái kiểu gì ấy! Chứ hồi Seagames tui coi mà thấy khoái lắm... giờ... không sung nữa! Chẳng biết thế nào đây...
Dù sao cũng chỉ biết hi vọng, thắng trận thì vẫn... xuống đường như lễ tết thôi!=))
Asakura Love You
04-12-2004, 23:02
yeah. Thắng thái 3-0 là do ăn may thôi. U không thấy năm đó do thái và indo đá bán đội để tránh gặp VN trong trận bán kết ah. Cuối cùng cả hai thằng đều thua đau trước VN và Sing. Trận chung kết VN đá hơn cơ nhưng quả cuối cùng thì muốn đấm chết thằng trọng tài luôn.
Tonythai
05-12-2004, 08:18
#>:) Tigercup sắp đến, 1 không khí sôi động lại sắp đến, chúng ta có xuống đường cổ động như hồi Seagames ko? Câu hỏi cần lời đáp.
Dội tuyển VN có làm cho chúng ta đi từ vui mừng này đến hân hoan nọ nhưng cuối cùng lại là nỗi thất bại và buồn ko?Câu hỏi cần trả lời.
Lâu wá ko gặp cu giờ mấy cu xuất hiện #>:)....nếu thắng thì dĩ nhiên xuống đường còn thua thì ở nhà mà ngủ #>:)
JakeSatan
05-12-2004, 11:07
thắng thì xuống đường là cái chắc rùi , nhưng mà cái khả năng thắng của đội ta ở giải này nhỏ lém
yugi_hiro
05-12-2004, 12:15
Dĩ nhiên , thắng xuống đường còn thua mà xuốg đường để thanh toán ĐT àh ? ^^
Học tập cách mà Hy Lạp ủng hộ đội nhà ở 1 nơi cách Bồ Đào Nha như thế nào , gần thì vừa đi coi .. coi không được thì đợi mà ... overnight ^^ . 100% nếu VN thắng thì đi liền .
bad_boy_titi
05-12-2004, 13:34
Không biết lần này VN có vào được trận CK hay không???Còn xuống đường thì vô tư thôi,nhưng nếu thắng 1 trận oanh liệt => xuống đường hò hét => sau đó lại thua ở trận quyết định => Chán lắm....
Asakura Love You
05-12-2004, 14:57
yeah. Thế thì phải tụ họp mem HN nếu thắng thì đi thôi. Thua thì đi ăn cho đã. :))
Phải ra khỏi nhà chứ. :))
Nhưng trận đầu chắc thắng đấy. ít cũng phải 2-0
shevagol
05-12-2004, 22:44
trận đầu vn sẽ thắng trận lớn luôn,singapo là d0ố thủ nhẹ kí nhất,chúng ta chỉ ngại indo thôi,nhưng ko sao,đây là lúc mà vn thể hiện cho các nước láng giềng thấy chúng ta là một đối thủ lớn,khi gặp cũng phải sợ,nể mặt.VN sẽ thắng và các fans sẽ xuống đường cổ vũ và ăn mừng luôn(nếu thắng thái cách biệt hai bàn thì đi suốt đêm luôn,ăn uống hay làm việc gì đó)
bloodsucker
06-12-2004, 07:48
thắng mấy trận đó thì vui gì chứ tui muốn thấy VN chúng ta bước nên buc cao nhất khi đó mới thật sự hạnh phúc.....còn nếu thắng đậm ở vòng ngoài mà đến trận chung kết lại thua tức tưởi thì buồn lắm, năm nào đội VN cũng rất mạnh và được đánh giá là ứng cử viên vô địch chỉ sau thái lan, nhưng năm nay mọi chuyên gia đều đánh giá thái lan không còn mạnh như hồi xưa vậy chúng ta có thể đoạt được ngôi vị cao nhất chưa?
những trận đầu tôi tin chắc đội VN sẽ thắng và vào đến tận chung kết nhưng còn kết quả ra sao có lẽ khó mà đoán được....hy vọng đội VN chúng ta sẽ bước nên bục cao nhất
Asakura Love You
06-12-2004, 13:44
Một mục tiêu đáng để đội tuyển nào cũng mơ ước: VÔ ĐỊCH => một câu hỏi thú vị: có chắc chắn không mà đòi đặt mục tiêu. :))
VN mới thắng thái có mấy lần ah. mà toàn là những lần ăn may (có cả mấy lần ăn thật sự) Nhưng dẫu sao thì trình độ VN vẫn dưới cơ thái lan.
Chuyện vào chung kết thì có khả năng tới 80% nhưng năm nay Thái lan chắc chắn sẽ không chịu cho VN lên ngôi vô địch cái cắp con hổ nầy đâu.
Giờ thì CĐV ta chỉ biết ngồi đó, chờ, coi, cổ vũ và Hy vọng thôi. Mọi thứ có thể xảy ra trong bóng đá. Trong bóng đá không có gì chắc chắn cả. Tất cả có thể sụp đổ trong 1 giây sai lầm.
Đề nghị lập 1 topic vote về vị trí vô địch trong box này đê.
re_birth20
06-12-2004, 14:00
:-/ Chúng ta ko có cơ hội để xuống đường đâu ! Vì rõ ràng Thái Lan hơn chúng ta 1 cái đầu , chỉ có chuyện tìm tài trợ mà còn ko xong thì làm được cái quái gì? :-/ :-/
Asakura Love You
06-12-2004, 16:12
ha ha. tài trợ không có lí do gì ảnh hưởng đến kết quả của các trận đấu cả. Thắng vẫn là thắng mà vô địch vẫn là vô địch. không thể nói như zậy được. nhà tài trợ không thể là người quyết định tất cả.
Xú Quận Mã
06-12-2004, 16:40
Chắc chắn trận VN-Indo sẽ là trận đấu hay với phần thắng cho VN,VN ít sợ Indo lắm nhất là đá ở VN , sẽ là 1 trận đấu nhiều bàn thắng,còn cái thằng Singapo mới là cái thằng củ chuối ,sẽ rất khó đá với cái loại cù nhầy này.Nhưng mà VN sẽ đứng đầu bảng A.
Tại sao lại không xuống đường nhỉ,cứ phải hò hét thì mới vui chứ.Nghĩ đến trận CK Sea GAmes vừa rôi đau thật,cứ nhìn bọn SV ở ký túc thằng nào thằng nấy cắm đầu đi về không nói năng gì cả sau trận CK với Thái Lan,chán thật đấy.Nhưng mà kiểu gì cũng phải xuống đường mà tạo khí thế.Xem đây này:
neverback
06-12-2004, 17:57
việt nam vượt qua Indo là cái chắc rồi , vì năm nay Indo không thật sự mạnh như trước .. tui thích xem việt nam đá với Indo hơn là với thái lan . vì thái lan họ mạnh hơn mình ::)
mà không biết đá xong vòng bảng thì đá tiếp ở đâu thế nhỉ
bad_boy_titi
06-12-2004, 20:13
Đá vòng bảng xong sẽ đá bán kết lượt đi lượt về sân nhà sân khách.... Cơ hội vào vòng BK của đội VN là khá rõ ràng,tuy nhiên để vô địch thì...hichic...may ra được 20%-30%....
neverback
06-12-2004, 22:06
chài ... hiện nay vẫn chỉ còn Thái Lan và Malai là mạnh thôi , do đó cơ hội vô đich của chúng ta không nhỏ đâu :D
JakeSatan
07-12-2004, 17:22
cả ĐNá chứng ta chỉ dưới cơ TL mà thui , gặp bọn này thì các cầu thủ hay bị tâm lí lắm
dẫu seo tận trước mắt gặp Sin ta thắng chắc
The 7th of July
07-12-2004, 18:12
Đúng, xét về thực lực của cả vùng ĐNÁ này thì có thể chúng ta chỉ kém cơ thằng Thái 1 xíu! Nhưng bù lại chúng ta lại có được lợi thế sân nhà! Thiên thời - địa lợi - nhân hoà... dẫu biết rằng trước đây, Thiên cũng tốt, địa cũng tốt, nhân càng tốt mà vẫn rớt đài... Nhưng dù sao lúc nào cũng cháy bỏng khát vọng...
Tonythai
08-12-2004, 09:29
Hôm qua kéo ra công viên 23/9 coi...............lúc vào 1 trái nghĩ hơn nay có bão roài,ai dè đùng 1 phát 1-1 bà con giải tán hết :)))).má trận đầu Vn-Campuchia đá thắng đi để có bão mới vui :)))
So_No_Mi
08-12-2004, 09:32
Năm nay,theo lời bình luận của các phóng viên thì Việt Nam ta sẽ có hy vọng đoạt được chức vô địch!!!!!!Hay chí ít cũng phải lọt vào được trận chung kết...
Tôi nghĩ hơi khó...vì năm này THái Lan và các nước khác rất mạnh....VN sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đây:devil:
neverback
08-12-2004, 10:54
ở ngoài hà Nội này có nghị định .... thằng nào chạy lạng lách tốc độ cao là thu xe ....
he he he ở đó mà đi bão ...
đá như đeck vậy mà bảo sẽ giành chức vô địch. Thằng sing lo chưa xong huống chi gặp thằng Thái hay Indo.
neverback
08-12-2004, 11:11
hiện giờ mới là trận mở màn mà thôi ... nhưng tôi cũng nghĩ là việt nam mình sẽ vào được trận chung kết đó .... nhưng tốt nhất là bị loại ngay từ vòng bảng để cho bà con khán giả xem đỡ bị đau tim ... chứ tụi VN đá xem mà đau hết tim ::(
JakeSatan
08-12-2004, 14:30
đá như thế này thì làm seo mà xuống đường đây trời , lo mua thuốc trợ tim còn chưa xong nữa
trận đầu ra quân đã làm nản lòng rùi
Xú Quận Mã
08-12-2004, 15:32
biết ngay mà ,VN đá với Sing thì sẽ khó có kết quả ưng ý còn nếu muốn xuống đường thì phải đợi trận gặp Indo,từ trước đến giờ cho dù VN đá như thế nào nhưng cứ gặp Indo là đá bốc ngay tỷ số sẽ là 3-2 cho VN
Pocollo84
08-12-2004, 15:50
Cứ đá như hôm qua thì còn lâu mới bốc được>Cũng tại ca ngợi , hy vọng nhiều nên mới thế.Cứ để yên cho đá xem có khi lại khác >.< Tất cả là từ cái trận gặp..Libăng >.< Nó chán nó ko đá, VN hoà được 1 cái là bắt đầu báo chí tung hô , ca ngợi => chủ quan => hoà >.<
Năm nay VN vào được bán kết là may.
ở ngoài hà Nội này có nghị định .... thằng nào chạy lạng lách tốc độ cao là thu xe ....
he he he ở đó mà đi bão ...
ở hn ngày nào chả có đua xe ,lạng lách đánh võng hả bác....nhất là tối thứ 7 xem tụi nó đua nòi mắt...
VN đá thế này thì làm gì có dịp ra đg` ăn mừng (thắng campuchia mà phải ăn mừng thì đúng là bóng đá vn đi xuống...
Xuống mồ chứ xuống đường nổi gì. Đá cứ như cức ấy, pà cố nó không hiểu sao so với các môn TT khác BĐ luôn được quan tâm hơn cả nhưng chả biết đến bao giờ người VN mới được cái cảnh đổ xuống phố ăn mừng Cúp Vô địch ( chứ ko phải ba cái trận thắng vớ va vớ vẫn là ra đường hò hét->thấy phát nhục )
neverback
08-12-2004, 17:48
chai` ... quan trọng là phải bình tĩnh không nên quá khích ... chúng nó đá hơn cứt chứ không có như cứt đâu :D
bad_boy_titi
08-12-2004, 18:28
chai` ... quan trọng là phải bình tĩnh không nên quá khích ... chúng nó đá hơn cứt chứ không có như cứt đâu :D
Dù sao xem VN đá BB không máu bằng xem ARS đá...VN đá cứ ỉu xìu ấy,đá trên sân có 25000 khán giả cổ vũ và chưa kể khán giả xem Tivi mà đá cứ như mất hồn...Đá chẳng có quyết tâm gì cả....Hi vọng tối thứ 7 này VN sẽ có 1 trận thắng Indo với lối đá đẹp mắt => để mọi ng` còn có dịp xuống đường ăn mừng.... hehehe....
Asakura Love You
08-12-2004, 20:34
ha ha. Hy vọng là VN thắng lào và cam mỗi thằng ít nhất là 5-0 thì, sau đó kô thua trước indo thì mới có cơ để lọt. hix hix. xem trận với sin là hết muốn đi cổ vũ nữa. Trận này thắng lào thì dek đi nữa. để dành sức hôm đá indo đi cổ vũ. :D
Hy vọng là VN thắng lào và cam mỗi thằng ít nhất là 5-0
chưa chắc thắng đc như thế (thây lào đá khá hay hôm gặp indo)
Asakura Love You
09-12-2004, 13:11
ha ha. Hy vọng vẫn là hy vọng và năm nay thì phải thêm một hy vọng nữa là đừng bị thất vọng => chán chẳng buồn chết. :D
Chuyện lào và campuchia thì chỉ phải mơ tỉ số thôi chứ hoà với lại thua thì làm dek có. chỉ mong mấy ổng đừng nương nhẹ nước láng giềng để bị loại là được.
Tối nay mà VN khởi động kiểu như hôm trước nữa thì ALY thề sẽ không bao giờ nhắc đến cái tên Tavares nữa. X(
Pocollo84
09-12-2004, 13:15
Nếu Thắng Lào là lại bắt đầu các bố lượn , rồi hò hét.Chả có gì đáng tự hào cả :)) Để đến trận Indo đi 1 thể ^^
re_birth20
09-12-2004, 19:02
Hôm nay VN thắng đậm Campuchia nhưng chẳng có hứng thú gì cả..
Lối đá rối rắm , quá thiếu lửa.......hy vọng đội tuyển chỉ chạy "ro đa" 2 trận này thôi :-/ :-/
So_No_Mi
09-12-2004, 20:06
ở ngoài hà Nội này có nghị định .... thằng nào chạy lạng lách tốc độ cao là thu xe ....
he he he ở đó mà đi bão ...
Tui ở trong SG...thấy tối nào tụi ăn không ngồi rồi cũng đi bão cả....tụi nó phóng bạt mạng trên đường.....công an đuổi theo bùn cười lắm
neverback
10-12-2004, 10:21
chài . ngoài HN này thì ít hơn trong đó . bà con chạy hơi nhanh một chút thôi và la lô um xùm . với lại trong đó Su Sport nhiều hơn ngoài này chạy 2 chiếc mà như là máy bay bay ngang đầu áh :D
Hoa Vinh
10-12-2004, 12:54
Đá như vậy thì lấy đâu ra gió mà đòi đi bão. Trận tới thua luôn Indo cho khỏe, khỏi coi => khỏi nhục.
So_No_Mi
10-12-2004, 12:59
Hi hi...Việt Nam bây giờ càng đá càng tệ.....mà cứ thắng 1 phát là nổ lên.....vả lại...thêm nhiều người chết vì tai nạn giao thông nữa chứ....thua thì làm sao mà đua?
Pocollo84
10-12-2004, 14:02
Đá như vậy thì lấy đâu ra gió mà đòi đi bão. Trận tới thua luôn Indo cho khỏe, khỏi coi => khỏi nhục
Miẹ thằng này là thằng nào mà mấy topic liền cứ chửi VN thế nhờ.Miẹ theo Nguỵ à :))
JakeSatan
10-12-2004, 14:05
thắng đậm mà chả sướng gì cả , đá cứ như là con nít zậy , chán chết
qua hai trận rùi mà chưa có cơ hội xuống đường ( vì chả hứng thú gì , đá chả hay )
Asakura Love You
10-12-2004, 15:51
yeah. từ hôm đó tới giờ có mỗi trận cam là đi nhưng mà dek đi cổ vũ mà là đi ăn cho đã rồi về => ra đường cũng không đông lắm toàn mấy cha thanh niên lấy cớ để đua xe ah.
The 7th of July
10-12-2004, 17:19
thắng đậm mà chả sướng gì cả , đá cứ như là con nít zậy , chán chết
qua hai trận rùi mà chưa có cơ hội xuống đường ( vì chả hứng thú gì , đá chả hay )
Công nhận, tôi ngồi xem hết hiệp 1 mà chán đời...
Đến khi hết hiệp 2 chỉ có tỉ số làm nguôi ngoai đi 1 chút, nhưng sự thật tỉ số 9-1 không phải là cái mà chúng ta mong đợi nếu đá với lối đá như thế!! Campuchia hiệp 1 thi đấu khá rắn, nhưng trên hết vẫn là phong độ của cả đội tuyển VN... chơi mập mà mập mờ, hầu như không đường nét, không sức ép lên đối phương nên 2-1 cũng là hợp lý!
Cái hợp lý lại đổ bể khi hiệp 2 diễn ra, Campuchia đá như thằng mất hồn, trong khi đội tuyển chúng ta chỉ chèn ép được họ bằng những miếng đánh du kích lẻ tẻ... (Đến giờ này vẫn không hiểu vì sao ăn lắm thế?!) Nhưng có lẽ đội tuyển Camp quá non nớt về kinh nghiệm lẫn đẳng cấp và thể lực... đã làm nên 1 trận đấu quá dễ dàng cho tuyển Việt Nam ngay cả khi VN cũng không phải là chính mình!
Dù sao ở cùng bảng A, Indo cũng tự đánh mất lợi thế khi cũng bị Sing cầm hoà với tỉ số 0 đều! He, nếu như cả 3 đội cùng thắng ở 2 trận gặp đội yếu cơ như Lào, Campuchia (gần như thế) và trận Việt Nam gặp Indo cũng kết thúc với tỉ số hoà (rất lắm cơ hoà!) thì hiệu số bàn thắng bại mới quyết định tất cả...
Cho dù đi tiếp chăng nữa mà đá thế này thì sớm muộn cũng khó mơ về một màu vàng...
neverback
10-12-2004, 17:22
nhất định sẽ đi xuống đường đi chơi nếu VN thắng thằng Indo ....
nếu VN không thắng trận này thì cả bọn nó đi chết hết đi ....::(
Thuongnhan
10-12-2004, 17:25
Việt nam vô địch tui mới đi bão!!
mấy trận kia thắng cung chang nói lên cai gì hết áh
tối nay theo tôi nghĩ VN thắng chắc Indo, chúng ta sẽ có cơ hội xuống đường,bà con chúng ta cùng hy vọng đi nào.
JakeSatan
11-12-2004, 13:19
đúng zậy , thắng trận này mới thực sử đi bão nè
mấy trận trước chả có cơ hôi để đi gì hết
Xú Quận Mã
11-12-2004, 21:24
4 quả rồi anh em ơi,chào con cọp,chào Tavares.Tắt cái topic này đi bác mod ơi
JakeSatan
12-12-2004, 11:19
có lẽ là tiger cup lần này sẽ chả có cơ hôi để xuống đường nữa đâu , nên dẹp cái topic này đi là vừa rùi
hic hic . ..
duyminh57
12-12-2004, 16:16
Xuống đường để hò reo cho Thái Lan hay Indo vô địch à. Điên thiệt!!!!
Đợi lần sau vậy
takenori89
12-12-2004, 16:34
thua rồi chứ đâu nữa mà xuống với chả lên, trừ khi lào hoà với singapore,hoặc indonesia hoà với singapore, nhưng khả năng đó chỉ có 0,0000000000000000000001%, nhưng cũng có thể lắm chứ, chẳng hạn như năm 97 lào hạ malaysia 1-0 kìa =)) =))
JakeSatan
12-12-2004, 17:33
thua rồi chứ đâu nữa mà xuống với chả lên, trừ khi lào hoà với singapore,hoặc indonesia hoà với singapore, nhưng khả năng đó chỉ có 0,0000000000000000000001%, nhưng cũng có thể lắm chứ, chẳng hạn như năm 97 lào hạ malaysia 1-0 kìa =)) =))
thôi đi cha , thằng Indo hoà với Sin từ lâu rùi
bây giờ chỉ còn hi vọng mong manh đặt vào đội lào ( mà có lẽ cũng chả còn cơ hội )
CamPUCHIA vô địchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!
andromedashun
12-12-2004, 18:00
Hehehehe! Không chừng thua nốt Lào ý chứ :)), đá vậy thì lọt vào bán kết cái đếch nào được! :))
So_No_Mi
12-12-2004, 19:20
VN đá càng ngày càng tệ...mới hiệp đàu đã để thua rồi...làm cho khán giả nhà thất vọng...mới vào hiệp đã bị ăn 1 trái thật nhớ ngẩn:))
mobigames
01-01-2005, 09:39
Những hy vọng đó giờ đây đã tan thành bụi tro!
Đội tuyển bóng đá việt nam đã rớt hạng tiger cup rùi! không còn phong độ tốt như khi còn seagames 22 nữa! buồn quá! các bác biết vì răng mà đội việt nam không vào được bán kết không! đôi. việt nam để hoà singapore và ăn campuchia rồi để thua indonesia rồi ăn lào nên không vô được!
Asakura Love You
02-01-2005, 03:27
hu hu, giờ còn cú nè, xuống đường cái giề, có mà muốn quăng luôn cái TV xuống đường để đỡ tức (nhưng không quăng do tiếc, biết lấy gì xem C1 giờ)
Đội tuyển bóng đá việt nam đã rớt hạng tiger cup rùi! không còn phong độ tốt như khi còn seagames 22 nữa! buồn quá! các bác biết vì răng mà đội việt nam không vào được bán kết không! đôi. việt nam để hoà singapore và ăn campuchia rồi để thua indonesia rồi ăn lào nên không vô được!
=> tụi tui không phải là noob
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.