PDA

View Full Version : Bạn nghĩ gì về các cầu thủ Việt kiều về nước đá cho ĐTQG


red-devil
03-11-2004, 17:42
Hiện nay ĐT đang thử nghiệm 1 cầu thủ gốc Pháp Ludovic và đang có 1 cầu thủ Mỹ gốc Việt cũng muốn về đầu quân cho ĐTQG, các bạn nghĩ sao về vấn đề này. Liệu nó có thúc đẩy trình độ của ĐTQG hay không?

neverback
03-11-2004, 18:33
vấn đề này tui hoàn toàn đồng ý vì nó làm cho đội tuyển của chúng ta mạnh hơn ... và đâu phải chỉ riêng việt nam mình làm như vậy mà còn nhiều nước khác trên thế giới vẫn làm đấy thôi ::)

petern
03-11-2004, 20:07
Nghe nói tên này trình độ chỉ ở mức bình thường thui. Mà Tavarez đã nói trước là trừ phi tên này có trình độ "hơn hẳn" các cầu thủ nội mà ông hiện có thì mới có chiện Ludovic có tên trong danh sách thi đấu của tuyển Sao vàng.
Tui nghĩ cũng khó cho anh ta, dù rằng tin thần yêu nước ( ko bít nói thế có đúng ko ) của anh là rất đáng khen trong bối cảnh tuyển VN hiện vừa trải qua 2 cú scandal " ko hết lòng vì Tổ quốc " của 2 chú Tấn Tài và Duy Quang. Anh quá cô độc trong đội, cũng dễ hiểu cho hành động của các cầu thủ nội khi mà fải cạnh tranh với 1 người "ngoại quốc" như anh. Vả lại dường như ấn tượng của Tavarez và Biro về anh chỉ là tinh thần tập luyện mà thôi. Nếu ko có gì lạ, anh sẽ chẳng có cơ may khoác áo tuyển VN như mong đợi. Thôi thì người hâm mộ đành động viên an ủi anh vì tinh thần yêu nước của Thiên Thai ( tên Việt của U này )

The 7th of July
03-11-2004, 21:22
Cũng không có gì phải ngạc nhiên, sửng sốt... điều đó sẽ tốt thôi, nếu như cầu thủ đó có thực tài sẽ là 1 động lực cho đội tuyển thi đấu tốt hơn!
Nhưng bên cạnh đó nếu không cẩn thận cũng có thể xảy ra những tình huống xấu phát sinh từ nội bộ!
Hi vọng là chúng ta sẽ có những tin mừng...

neverback
03-11-2004, 23:26
Sang Việt Nam để thử chân ở vị trí trung vệ, Ludovic Casset lại rất có duyên ghi bàn với bàn thắng duy nhất cho Tuyển Việt Nam trong trận hoà Hoà Phát (1-1) chiều nay. Tuy nhiên, HLV Tavares sẽ chỉ đưa ra quyết định chọn Ludovic hay không sau trận gặp Hải Phòng vào chiều chủ nhật (7/11).

Đây là lần thứ 2, cầu thủ người Pháp này ghi bàn trong 3 ngày ở Việt Nam. Trước đó, trong trận đấu tập trong nội bộ đội tuyển, Ludovic cũng đã ghi được một bàn thắng.

Sự tò mò khi một anh "Tây" về thử việc cho ĐTQG đã hút khá đông khán giả tới sân Mỹ Đình chiều nay. Mỗi lần Ludovic cắt bóng thành công đều nhận được những tràng vỗ tay ủng hộ của khán giả. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng chọn Ludovic vào đội tuyển hay không sẽ thuộc về HLV Tavares sau trận Tuyển Việt Nam gặp Hải Phòng trên sân Lạch Tray vào chủ nhật này.

theo vnexpress,net

Ngô Nhã Hân
04-11-2004, 00:52
Nước ta đã từng lên án mạnh mẽ các nước khác cùng khu vực xấu chơi khi họ nhập khẩu cầu thủ ngoại quốc về thi đấu cho đội tuyển QG của họ thì vì cớ gì mà chúng ta lại đi bắt chước người khác những điều mà chúng ta cho là xấu đó!!!!!
Tôi không hề tán thành ý kiến cho các cầu thủ "Việt Kiều" ( Không biết còn bao nhiêu là Việt trong người này về thi đấu cho đội tuyển QG) tuy nhiên nếu như đây là một cầu thủ thật sự giỏi có khả năng dẫn dắt đội tuyển QG chúng ta vươn lên một tầm cao mới thì đây là một điều đáng để chấp nhận sự xấu hổ trên
Riêng về trường hợp của Ludovic tôi không nghĩ rằng anh ta không xứng đáng có tên trong đội tuyển QG vì vấn đề danh dự QG ( Anh chàng này còn có bao nhiêu chất Việt trong người!!???) hơn nữa trình độ của anh chàng này cũng không phải là vượt trội đủ để có thể đưa đội tuyển QG lên một tầm cao mới

TCDA
04-11-2004, 09:26
Không có gì là xấu hổ khi một cầu thủ mang trong người một phần dòng máu VN từ nước ngoài trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Đây là một vấn đề hoàn toàn khác với chính sách nhập khẩu những cầu thủ có gốc Brazil chính hiệu của bóng đá Singapore.
Dù trình độ không thực sự vượt trội thì tinh thần cũng là một điều đáng hoan nghênh khi một người trưởng thành từ nước ngoài lại muốn cống hiến sức mình cho quốc gia, cống hiến cho mơ ước đứng trên bục cao nhất khu vực củ BĐVN và hàng triệu người hâm mộ VN. Hành động của những chàng Việt kiều hoàn toàn trái ngược với những cầu thủ mang danh chuyên nghiệp mà hành động đáng xấu hổ như Tấn Tài, Văn Quyến ...

petern
04-11-2004, 16:26
Chiều hôm qua, Ludovic đã ghi bàn duy nhất trong trận tuyển Vn hòa may mắn trước Hòa Phát Hà Nội. Bàn thắng được ghi từ pha tham gia tấn công của trung vệ mang số 32 này, 1 pha cắt mặt khá đẹp. Tuy nhiên theo báo chí thì anh có vẻ bị các đồng nghiệp VN làm khó khi mà ít triển khai bóng cho anh cũng như chuyền những quả quá khó cho cầu thủ này. Mong rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ tỏ ra chuyên nghiệp hơn trong cách hành xử.
Cũng như tôi đã nói, trogn bối cảnh mà Tấn Tài và Duy Quang nhất mực đòi về thì tinh thần của 1 cầu thủ như Ludovic khi muốn về phục vụ cho Vn là rất đáng quý. Coi trận hôm qua mọi tờ báo đều đồng ý 1 điều rằng chính tinh thần xông xáo cũng như sự nhiệt tình hết mực là điểm mà tuyển VN cần bổ sung.
Mọi sự giờ là do Tavarez quyết định và hy vọng ngừơi ta sẽ đối xử 1 cách công bằng với anh.

Đơn Côi
04-11-2004, 23:53
Chừng nào Steven Vo chịu nhập tịch đá cho U20, U22 VN mới đáng mừng kìa! Thằng Thiên Thai này nhìn lý lịch hẻo quá, cho nhập vào đội tuyển mất công mang tiếng mà chả hơn được bao nhiêu ngoài việc nó chơi đầu tốt hơn mấy hậu vệ VN.
Còn thằng cha Viet Nguyen gì đó già khú đế sinh năm 1976 đã 28 tuổi đá cho đội ĐH gì đó bên Mỹ xem ra cũng chả hy vọng gì, già mà còn ham tính về VN hốt hụi chót chắc!
Nhập thì nhập hẳn mấy thằng như Achilefu, Fabio Santos..kiểu như Singapore nhập thằng Govobrac người Nam Tư vua phá lưới giải Sing cho nó đáng!

petern
05-11-2004, 08:29
Chú này nói đúng lắm, theo tui chỉ có khi nào tuyển thủ U19 Đức Stephen Vo gia nhập tuyển VN mới là tin đáng mừng còn mấy ku này thì lo nhìu hơn. Không đề cập tới Ludovic mà giờ đây VFF lại tạo thêm rắc rối cho đội tuyển khi tự dưng lại lôi thêm 1 thằng Việt kiều từ Mỹ_Việt Nguyễn về thử việc trong khi mà hạn đăng ký sơ bộ đội tuyển sẽ kết thúc vào ngày kia. Thiệt tình ko hiểu sao hồi đó thằng tiền đạo người Brasil của GĐTLA xin nhập quốc tịch LĐ hậm hừ mãi còn giờ thì cứ vơ được mối nào có dây mơ rễ má VN là cứ vơ làm cho tình hình tuyển ngày càng rối ren.

neverback
05-11-2004, 09:25
Chú này nói đúng lắm, theo tui chỉ có khi nào tuyển thủ U19 Đức Stephen Vo gia nhập tuyển VN mới là tin đáng mừng còn mấy ku này thì lo nhìu hơn. Không đề cập tới Ludovic mà giờ đây VFF lại tạo thêm rắc rối cho đội tuyển khi tự dưng lại lôi thêm 1 thằng Việt kiều từ Mỹ_Việt Nguyễn về thử việc trong khi mà hạn đăng ký sơ bộ đội tuyển sẽ kết thúc vào ngày kia. Thiệt tình ko hiểu sao hồi đó thằng tiền đạo người Brasil của GĐTLA xin nhập quốc tịch LĐ hậm hừ mãi còn giờ thì cứ vơ được mối nào có dây mơ rễ má VN là cứ vơ làm cho tình hình tuyển ngày càng rối ren.
rắc rối cái gì đâu pa , do mấy ông ở LDBĐ VN làm ăn lề mề , chứ thực ra có thêm cầu thủ thì nâng cao chất lượng cho cầu thủ của VN thôi , ( gần mực thì đen gần đèn thì sáng )

Join
05-11-2004, 11:11
rắc rối cái gì đâu pa , do mấy ông ở LDBĐ VN làm ăn lề mề , chứ thực ra có thêm cầu thủ thì nâng cao chất lượng cho cầu thủ của VN thôi , ( gần mực thì đen gần đèn thì sáng )
Nhỡ đâu mấy ông Việt Nam mình gần "đèn" lại không sáng thì sao, mấy ông Việt kiều gần "mực" lại đen thì có phải chẳng có ai tiến bộ cả, tất cả đều đi xuống hết à.
Tất cả chỉ là do ý thức của cầu thủ thôi, nếu như bên ta mà không nỗ lực thì kể cả đổi quốc tịch Nesta, Zidan, Shevchenko... về Việt Nam làm khung mà mấy chú trên đội tuyển không nỗ lực thì cũng chẳng ăn thua.

TCDA
07-11-2004, 10:44
Chừng nào Steven Vo chịu nhập tịch đá cho U20, U22 VN mới đáng mừng kìa! Thằng Thiên Thai này nhìn lý lịch hẻo quá, cho nhập vào đội tuyển mất công mang tiếng mà chả hơn được bao nhiêu ngoài việc nó chơi đầu tốt hơn mấy hậu vệ VN.
Còn thằng cha Viet Nguyen gì đó già khú đế sinh năm 1976 đã 28 tuổi đá cho đội ĐH gì đó bên Mỹ xem ra cũng chả hy vọng gì, già mà còn ham tính về VN hốt hụi chót chắc!
Nhập thì nhập hẳn mấy thằng như Achilefu, Fabio Santos..kiểu như Singapore nhập thằng Govobrac người Nam Tư vua phá lưới giải Sing cho nó đáng!
Không đọc kỹ thông tin mà gáy vậy ! Viet Nguyen đang là cầu thủ cho một câu lạc bộ hạng nhất Mỹ chứ ai đã 28 tuổi rồi mà còn là cầu thủ một đội bóng đại học.
Còn cai thằng S.Vo thỉ nó hi vọng sẽ được thi đấu cho tuyển Đức kia mà - và như vậy thì khó mà có chuyện nó sẽ khoác áo VN lém .

JakeSatan
07-11-2004, 11:08
cái zụ có thêm cầu thủ nước ngoài này sẽ là sự mới mẻ cho đội tuyển , làm cho mấy cha trong đội ta cố gắng hơn .
vấn đề ở đây là sự hoà nhập của cầu thủ mới này sẽ thế nào , chả dễ dàng gì , không khéo lại sinh ra lủng củng trong nội bộ !!!

neverback
07-11-2004, 23:54
Sau trận đấu chiều nay, HLV trưởng Tavares vẫn chưa tiết lộ có chọn cầu thủ người Pháp gốc Việt Ludovic Casset hay không. Nhưng nhiều khả năng, cầu thủ này sẽ không có mặt cùng tuyển Việt Nam thi đấu tại Tiger Cup sắp tới. HLV Tavares tỏ ra không ưng ý Ludovic cho lắm, vì theo ông trình độ của trung vệ chăm chỉ, cắt bóng tốt và có duyên ghi bàn này không nổi bật so với các tuyển thủ Việt Nam. Trước đó, ông Tavares đã có lần ám chỉ rằng, các cầu thủ gốc Việt trước khi về Việt Nam cũng nên tìm hiểu kỹ bởi bóng đá Việt Nam không phải là bóng đá phong trào. ::(

TCDA
08-11-2004, 13:21
cái zụ có thêm cầu thủ nước ngoài này sẽ là sự mới mẻ cho đội tuyển , làm cho mấy cha trong đội ta cố gắng hơn .
vấn đề ở đây là sự hoà nhập của cầu thủ mới này sẽ thế nào , chả dễ dàng gì , không khéo lại sinh ra lủng củng trong nội bộ !!!
Các cầu thủ trong nước liệu sẽ nhìn cái phong cách chuyên nghiệp trong sinh hoạt, tập luyện để mà học hỏi hay sẽ cô lập cầu thủ nước ngoài về. Nói chung cầu thủ của ta mang tiếng đã lên chuyên nghiệp được mấy năm rồi nhưng còn tư tưởng vẫn chỉ là dạng nghiệp dư và tình trạng này không biết kéo dài đến bao giờ.

gamer ma
08-11-2004, 13:27
Thì vì thế mà ông Taveres mới chiêu mộ 1 cầu thủ chuyên nghiệp về.Thứ nhất là để củng cố đội hình còn thứ 2 là cho mọi người xem cách đá của dân chuyên nghiệp

NgocHoa
08-11-2004, 14:36
Chừng nào Steven Vo chịu nhập tịch đá cho U20, U22 VN mới đáng mừng kìa! Thằng Thiên Thai này nhìn lý lịch hẻo quá, cho nhập vào đội tuyển mất công mang tiếng mà chả hơn được bao nhiêu ngoài việc nó chơi đầu tốt hơn mấy hậu vệ VN.
Còn thằng cha Viet Nguyen gì đó già khú đế sinh năm 1976 đã 28 tuổi đá cho đội ĐH gì đó bên Mỹ xem ra cũng chả hy vọng gì, già mà còn ham tính về VN hốt hụi chót chắc!
Nhập thì nhập hẳn mấy thằng như Achilefu, Fabio Santos..kiểu như Singapore nhập thằng Govobrac người Nam Tư vua phá lưới giải Sing cho nó đáng!
đừng nói thế chứ !!! chả biết gì mà cũng hay nói tằm xằm !!!
Ko đáng khen cho người ta mà còn nói thế

The 7th of July
08-11-2004, 15:00
Dù sao thì các cầu thủ từng thi đấu ở nước ngoài phần nào cũng sẽ mang đến cho chúng ta 1 luồng sinh khí mới với những cách mà họ sinh hoạt, tập luyện, và những kinh nghiệm quý báu khi thi đấu khi ở nước ngoài... nói chính xác ra thì đó là cung cách chơi bóng chuyên nghiệp, cái mà ở VN chỉ gọi là bán của bán mà thôi!!!

Dù đá ở đâu đi chăng nữa thì chắc là cũng khó có thể kém chất lượng hơn bóng đá nước ta!!!=))!

Asakura Love You
09-11-2004, 13:56
Với ALY thì việt nam vẫn cứ là việt nam. Không bao giờ qua được thái lan. Nếu gã người pháp này có thể được tham gia đội tuyển thì cũng như những trận đấu ở V-league thôi do được cái thể lực hơn người đông nam á. Kể như trận hải phòng hắn đã chơi cho 3 lỗi. cũng có thể coi là tâm lý nhưng việc nhận khuyết điểm về mình ALY thấy ông tavares nên xem xét để cho hắn vào tuyển.

Đây là bài bên vnexpress về việc loại Ludovic Casset:

Chiều nay, trung vệ 25 tuổi người Pháp gốc Việt - Ludovic Casset - đã được HLV trưởng Tavares thông báo rằng, ông không ưng ý anh vì lý do chuyên môn và không thể kịp hoà nhập với đồng đội khi Tiger Cup đã đến gần. Nhưng nhà cầm quân người Brazil vẫn "mời" cầu thủ này ở lại tập nốt ngày mai.


Tạm biệt Ludovic Casset - cầu thủ Việt kiều đầu tiên về thử việc ở đội tuyển. Ảnh: Anh Tuấn
Dù đã ít nhiều đoán được ý định của HLV Tavares, nhưng Ludovic vẫn không giấu nổi nỗi thất vọng tràn trề. Trong một tuần qua, từ khi đặt chân tới Việt Nam, mảnh đất quê ngoại, cầu thủ này đã cố gắng hết mình để thể hiện khả năng và hoà nhập với đồng đội ở đội tuyển bóng đá Việt Nam. Chia tay Việt Nam, Ludovic để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cả giới chuyên môn và người hâm mộ.

Trong những buổi tập của đội, Ludovic Casset đã hết sức chăm chỉ. Anh cũng đã có sự khởi đầu khá suôn sẻ, và tỏ ra có duyên ghi bàn ngay ở những trận đầu tiên. Ở trận đấu nội bộ đội tuyển, Ludovic ghi bàn khi mới ở Việt Nam được 3 ngày. Sang trận giao hữu với Hoà Phát, Ludovic đã ghi thêm 1 bàn thắng đẹp mắt từ pha đánh đầu. Trong trận đấu này, Ludovic có những pha cắt bóng đẹp mắt khiến một số nhà chuyên môn cũng phải hài lòng.

Chính lối chơi xông xáo, cần mẫn, lại thêm cái tính "lành lành", Ludovic đã lấy được lòng người hâm mộ Việt Nam dù anh chàng Tây này chẳng hề có một nét gì của người Việt.

Tuy nhiên, trong thất bại cay đắng trước Hải Phòng chiều qua, trung vệ người Pháp này cũng không nằm ngoài lối chơi ảm đạm của đội tuyển. Thêm vào đó, vị trí trung vệ mà Ludovic được xếp chơi lại đang có quá nhiều cầu thủ tranh chấp. Trong khi đó, cầu thủ này lại chưa thể hiện được khả năng ở vị trí tiền vệ trụ mà đội tuyển đang cần.

Và cuối cùng, HLV Tavares đành quyết định loại Casset với lý do chuyên môn. Ngoài ra, HLV người Brazil cũng có lý khi cho rằng thời gian tới Tiger Cup còn quá ngắn (khoảng một tháng) để Ludovic có thể hoà nhập tốt với lối chơi chung của đồng đội. Và LĐBĐ Việt Nam đã tôn trọng ý kiến của HLV trưởng đội tuyển.

Ngày 11/11, Ludovic sẽ trở về Pháp sau hơn một tuần gắn bó với Hà Nội, với những người bạn Việt Nam. Thất bại trong chuyến về lại quê hương thử việc, Ludovic sẽ phải tự thanh toán tiền vé máy bay đi về của mình.

Asakura Love You
09-11-2004, 14:00
Thêm nữa ALY cũng đọc được thông tin về Viet Nguyen (có lẽ là nguyen viet theo tên ta) là một cầu thủ gốc việt theo gia đình sang sống tại mỹ từ nhỏ. Từng thi đấu với thành tích nổi trội và đã được chọn vào tuyển U20 mỹ năm 95.
Có lẽ với thời gian 9 năm là quá xa để khẳng định phong độ của Viet Nguyen nhưng mới chỉ có thông tin tới đó.

Đây là nguyên văn bài viết bên VNEXPRESS:
Theo bảng giới thiệu cá nhân, Viet Nguyen cao 1m70, chạy 50 m hết 4 giây 45. Anh sinh năm 1976 tại Bowie (bang Texas, Mỹ). Do cả cha mẹ đều là người Việt nên anh nói tiếng Việt rất trôi chảy. Trong thời gian đi học từ năm 1994 đến 1998, Viet Nguyen tham gia đội tuyển bóng đá trường ĐH Washington ở vị trí tiền đạo và tiền vệ, ghi được 28 bàn và có 32 đường chuyền tạo thành bàn thắng.

Kể từ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp từ năm 1999, Viet Nguyen thi đấu cho CLB hạng Nhất Seattle Sounders, ghi được 24 bàn và thực hiện 40 đường chuyền quyết định. Thành tích nổi bật nhất của Viet Nguyen là được chọn vào đội tuyển U20 Mỹ năm 1995. Một năm sau đó, anh là thành viên đội festival Olympic Mỹ...

Hiện hợp đồng hiện nay giữa anh với Seattle Sounders có giá trị đến tháng 11/2005.

The 7th of July
09-11-2004, 17:51
Việc loại bỏ Ludovic Casset ít nhiều gây hụt hẫng cho giới hâm mộ...
Dù sao thì cũng đặt vào anh ta những kì vọng nhất định, nhất là lại đúng vào thời điểm hàng thủ của ta chơi ẹ wúa!!!T_T... Nhưng nếu thật sự không đủ chuyên môn thì ra đi là phải thôi, vậy mà vẫn tiếc tiếc 1 cái gì đó, khó tả...T_T

JakeSatan
10-11-2004, 13:52
Đúng là hơi hụt hẫng cho người hâm mộ thật , nhưng cũng đành chịu thôi huynh ơi , không đáp ứng đượpc về chuyện môn thì phải ra đi thôi . Nhưng cũng thật khó khăn cho anh ta khi phải thể hiện mình chỉ trong vòng 7 ngày .
Hiện nay thì đội tuyển của chúng ta đang rất thiếu lực lượng , cả huấn luyện viên lẫn cầu thủ đều nản chí !!!
Không biết rồi có chàng Việt kiều nào chịu về đầu quân cho tuyển quốc gia nữa hay không ???

neverback
10-11-2004, 14:24
Và cuối cùng, HLV Tavares đành quyết định loại Casset với lý do chuyên môn. Ngoài ra, HLV người Brazil cũng có lý khi cho rằng thời gian tới Tiger Cup còn quá ngắn (khoảng một tháng) để Ludovic có thể hoà nhập tốt với lối chơi chung của đồng đội. Và LĐBĐ Việt Nam đã tôn trọng ý kiến của HLV trưởng đội tuyển.
Ngày 11/11, Ludovic sẽ trở về Pháp sau hơn một tuần gắn bó với Hà Nội, với những người bạn Việt Nam. Thất bại trong chuyến về lại quê hương thử việc, Ludovic sẽ phải tự thanh toán tiền vé máy bay đi về của mình. >_< chán cho LDBĐ VN mình quá , phó chủ tịch TP thì đi xe 5 tỉ được vậy mà cái vé máy bay ...

The 7th of July
10-11-2004, 14:37
Ờ, em cũng thấy dân mình quê củ chuối... dù gì thì người ta cũng là đặc biệt, dẫu bị loại nhưng dù sao vì tình yêu với đất nước, chẳng lẽ cái vé máy bay vài triệu bạc lại không cho?!T_T...

Càng nghĩ càng chán... giờ cả thầy cả trò đều chán thì Tiger Cup mà làm cái đíu giè hả giời??!!!!X(

duyminh57
01-12-2004, 20:29
Đúng như vậy đấy! Làm như thế miết thì ông Việt kiều Việt Nam nào còn hứng gia nhập quốc tịch nữa chứ.
Tiger cup thì chắc mình không có cơ hội đâu (tui nghĩ thế), phong độ kém quá, HLV thì cũng chả có giải pháp gì hết.

Asakura Love You
01-12-2004, 21:53
uh. mùng 7 này khai mạc roài mà vẫn còn lủng củng. thôi thì năm nay cố để được giải 3 là may lắm roài. đỡ nhục mặt nước chủ nhà. Mà nghe nói giải năm nay kéo dài hơn 1 tháng ah.

re_birth20
01-12-2004, 22:03
Nên ủng hộ họ vì tinh thần yêu nước ,nhưng không nên kì vọng họ sẽ nâng tầm đội tuyển..Một con én không làm nên mùa xuân đâu !

Asakura Love You
02-12-2004, 13:08
uh đúng đó. ALY thấy mấy cha đó kĩ thuật thì không đựơc siu lắm còn được mỗi cái thể lực quá tuyệt. mấy ổng VN ta thì đá tới phút 60 là lết roài. dek chạy được. Rốt cục là vẫn cứ ủng hộ mấy gã tây đó về đá cho xôm tụ. :))

JakeSatan
02-12-2004, 14:12
ủng hộ là một chuyện nhưng cái chính là có gã nào chịu về đá cho ta nữa hay không ấy , đo mới là wen trọng
tui nghĩ sẽ chả có ai về nữa đâu

duyminh57
03-12-2004, 09:44
Còn ông nào dám về nữa. Khó có chuyện đó lắm

Tonythai
03-12-2004, 09:46
:))) mốt cũng có thằng về à nó như phong trào à,thấy mấy thằng Indo hay Sin ko nhập cầu thủ về wá trời,Vn chắc cũng sẽ bắt chước theo thôi hehhe

neverback
03-12-2004, 10:11
với tình hình hiện nay nó về VN chỉ vì một vài lý do tế nhị nào đó như là : không thể đá ở nước ngoài nữa ... :D
còn về việt nam với mức lương như hiện nay thì nó chỉ có húp cháo rùa mà ăn để đá bóng =))

JakeSatan
03-12-2004, 14:03
cháo rùa có húp là may rùi , ờ nước ngoài đá có lương bằng đôla chả nhẽ không sướng hơn ở đây à , hoạ chăng chỉ xem như là du lịch zậy mà

Asakura Love You
03-12-2004, 15:08
yeah. đá ở VN tháng được mấy ngàn đô. bọn nó đá bên kia tiền như rác. (cầu thủ loại còi) cũng được một mức sống quá sang. về VN thì khác gì nó đang ngủ trên giường không thích lại thích chui xuống gầm nằm. :))
Dẫu sao thì VN ta vấn đề vẫn là thể lực và nội bộ ít khi được tốt. hay lủng củng quá ah. Có mỗi FAN hâm mộ thì không lủng củng thôi.

neverback
03-12-2004, 17:39
có thể là nhiều khi tui nó thích chơi ngông . sướng riết rồi chán ... nó thích khổ thì sao =))=))

Asakura Love You
03-12-2004, 23:30
Nếu lúc đó ALY mà là Tavares thì sẽ tặng không chúng nó cho Đội tuyển bóng đá nam của Trau Quy Hospital . :)) và một đội bóng ưu tú với những cầu thủ ưu tú sẽ được thành lập. =))

JakeSatan
04-12-2004, 17:32
cài dở ở nước ta là chưa lúc nào có được một LĐBĐ ra hồn cả , mấy cha trên đó làm ăn chả được gì

Asakura Love You
04-12-2004, 23:04
LĐBĐ ah. Cái này mọi người không đề cập đến do chắc chắn roài, Từ trước tới giờ không biết là mấy chục đời HLV roài. Cha nào cãi là đuổi luôn. Cách làm ăn còn mang nặng tình cảm. Chán chẳng buồn chết.

neverback
04-12-2004, 23:53
nhưng tui nghe nói sang năm sẽ cho nhập mấy thằng cầu thủ bên nga về .... hi vọng là sẽ lạm được chuyện

JakeSatan
05-12-2004, 11:36
thêm các cầu thủ bên Nga nữa à , liệu có được không , hay lại như là Ludovic nữa đây , chỉ có vài ba ngày lại đuổi

Asakura Love You
05-12-2004, 14:58
nga ah. Hy vọng là một vấn đề. đừng hy vọng quá mà thất vọng đó. Một lần bị hố roài (VỤ CASSET) đó. :)) nghe phát ức. Tưởng hắn đá ngon lắm ai dè được mỗi cái trâu chó ah.

duyminh57
05-12-2004, 15:19
Nga lạnh lắm, về đây dễ đá dở cỡ Ludovic lắm

yugi_hiro
06-12-2004, 10:53
Hic, cầu thủ việt kiều hạng 2 như Ludovic Casset nữa thì toi . kiếm Dương Thạch ở Bolton còn ngẫm được ... Nếu thế thì cứ bắt chước Sin là tốt , nhập ... cầu thủ nước ngoài, bù đắp vào mấy cánh là được thôi :D . kidding. VN mà làm mấy chuyện này mới là lạ . Nếu muốn tìm thì phải điều tra kĩ càng ,ko thì hố cả đám .

JakeSatan
06-12-2004, 13:37
vấn đề là có ai đó là cầu thủ nước ngoài mà chịu nhập vô nước ta như Singapo không đó , tụi Sin nó giàu khiếp nên mấy cha cầu thủ đó nghe nói là gập đầu cái rụp liền , còn đối với VN ta thì có lẽ là lắc đầu đến sái cổ luôn đó , cạnh đó còn bao khó khăn khác ngoài vấn đề tài chính nữa . thui thì VN nam ta có lẽ sẽ an phận chơi với quân nhà , nhưng như thế là đồng nghĩa với việc tiến triển của bóng đá như rùa
túm lại chỉ có thằng nào yêu wê hương lắm mới chịu về VN , mà trong số đó sẽ có được mấy thằng hay chứ ??

Asakura Love You
06-12-2004, 13:47
Nhập cầu thủ nước ngoài ah. Tiền đâu ra mà nhập. mà có muốn mời cũng chẳng có ai muốn sang VN để đá. tiền ít, đá kém,.......... nói chung là nhiều vấn đề ah.

JakeSatan
06-12-2004, 17:09
thì đúng là như zậy , VN ta nghèo kiết xác , lấy gì làm tiền để nhập tụi nước ngoài cơ chứ

neverback
06-12-2004, 17:49
tiền thì cũng là một vấn đề không phải là nhỏ , nhưng mà quan trọng là môi trường nữa vàcác cầu thủ về đây liệu có nổi tiếng được không

duyminh57
06-12-2004, 17:59
Không bao giờ nổi tiếng được đâu, đó là điều chắc chắn(trừ khi bỏ tiền tỷ ra mời về)

JakeSatan
07-12-2004, 16:34
chả thể nào nổi tiếng dược đâu , giải bóng của ta chỉ là một giải cỏn con thì làm gì có cửa nổi danh chứ

vothan
07-12-2004, 16:39
Vn có thằng đá cho tuyển trẻ của Bolton đó.nghe nói nó tên là dương gì đó.sao không gọi về .nó đá còn hay gấp vạn cu Văn quyến ấy

JakeSatan
07-12-2004, 16:53
hay nhỉ , bô gấp nó là nó gập đầu cái rụp mà quay về seo , đời nào chứ , ở tuyển trỏ Bolton vẫn hơn ở tuyển VN

Asakura Love You
08-12-2004, 20:38
đâu. bác đọc ở đâu thế, cho link cái nào. tuyển trẻ bolton ah. đội hình A hay B. đừng nói là đội hình B nhé. Đội hình A mà là dự bị thì chơi luôn. bằng mọi giá phải mời nó về đá mới được. Nghĩ đến cầu thủ ngoại lại nghĩ đến hôm qua singapores có ba thằng người nigie và anh nhưng vẫn đá lèm nhèm. được mỗi cái khoẻ. Mong là VN không bị như vậy. Bị thế thì đặt bom chết đội tuyển luôn. :))

cfc
09-12-2004, 08:52
Không phải, hình như là đội U19 chứ chả phải đội A hay B gì đâu
Mà dẫu là đội B thì cũng tốt chán, còn trẻ mà, hơn Ludovic là cái chắc

Asakura Love You
09-12-2004, 13:13
ha ha. thằng cha
a thì hết hạn roài, đá lẹt đẹt, ph
g độ còi được mỗi c

JakeSatan
10-12-2004, 14:11
trời ui , cái tụi Sin tưởng đâu chúng mua được mấy thằng nước ngoìa tưởng hay lắm , ai ngờ dở tệ !!!!
VN mà kêu gọi những cầu thủ như thế thì tốt hơn là đừng vô làm gì
mà cáng nghĩ thì càng thấy sẽ chả có cha nào về đá cho VN đâu ,. nghèo chết mà

Asakura Love You
10-12-2004, 15:36
ha ha. Mấy thằng đó tưởng hay lắm ai ngờ đâu dek làm được gì, cả trận đá không có tý gì là nổi bật, ít ra thì cũng phải có được 1 bàn thắng để gọi là ra mắt chứ.
VN ta thì nói chung là chuyển qua chuyện kêu gọi cầu thủ gốc việt về đá chứ không chơi kiểu mua một thằng chẳng quen biết gì về. Dẫu sao thì nó cũng có dòng máu lạc hồng. :))
Trận sau VN đá với indo không biết ăn được cái gì. chỉ cần hoà là cả ba thằng indo, sing, VN tranh nhau đưa đội hình mạnh nhất ra để đập thằng lào và cambodia => tranh nhau về điểm ah. nhưng chơi thế này dễ hỏng ăn lắm.

bloodsucker
15-12-2004, 09:37
thua má nó roài còn đá đấm gì nữa :((
tôi thấy đội ta năm nay có rất nhiều cầu thủ đá hay nhưng mà không hiểu sao lại thua
tức tưởi 3-0 trước In
cầu thủ ngoại nhập quốc tịch viêt nam đó là điều nên khuyến khích chỉ sợ họ không chịu vì ai chịu đến 1 đội bóng nghèo như đội VN
tôi thây hân hoan khi bất cứ cầu thủ nước ngoài nào đá cho đội VN da đen hay da mầu gì cũng được rứa.....có như thế mới khiến cho mấy cầu thủ sao của đội VN mới hoảng và phải siêng năng tập sợ mất vị trí có như vậy VN mới mạnh thực sự

JakeSatan
15-12-2004, 16:24
cái thứ nhất là chả ai chịu đá cho VN
chính vì thế mà mấy cầu thủ ta mới sinh tật, không tập luyện vẫn đá thui ( vì có ai khác đâu chứ )
VN ta là zậy đó