View Full Version : Masters Cup - 2004
Tonythai
30-10-2004, 16:25
http://www.masters-cup.com/local_images/left/maem_logo-left.gif
Giải Tennis có uy tín cuối cùng của năm - Masters Cup năm nay sẽ bắt đầu vào 15/11 tại Houston, Mỹ.Xin lỗi chị em, không ai được dự giải naỳ. 8 cao thủ nhất thế giới thuộc phái mày râu sẽ so tài cao thấp. Giải này nhiều khi còn hay hơn cả các Grand Slams.
Cho đến bây giờ chính thức mới có 3 chàng chính thức được dự là R. Federer, A. Roddick và L. Hewitt.
Một loạt các chú bám dầy đặc phía sau để tranh 5 xuất còn laị. Đáng kể có người hùng M. Safin, sau khi thắng Nalbadian trong trận chung kết Masters Series Madrid hôm qua đã nhảy lên, vượt qua cả T. Henman trong bảng xếp hạng ATP và có khả năng sẽ giành một xuất nữa là 4.
Một loạt các chú khác bao gồm:
C Moya Sp
G Coria Arg
T Henman GB
G Gaudio Arg
A Agassi US
D Nalbandian
cũng có khả năng chiến để lọt vào tốp 8 người mạnh nhất.
Từ nay đến hôm 15/11 còn một số giải nữa để mấy chú này so taì, kiếm điểm bao gồm: Stockhom mở rộng, St. Petersburg mở rộng và Tennis Masters Paris. Cuộc chiến tương đối quyết liệt vì các hảo thủ này có số điểm rất gần nhau, lúc nào cũng sẵn sàng trèo qua đầu nhau để lọt vào TOP 8.
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/40196000/jpg/_40196688_apballgirl203.jpg
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/40197000/jpg/_40197822_model2_getty_203.jpg<----- ko bít đang nhìn gì đây :)
Quay lại với mấy nguời mẫu nhặt bóng ở Madrid: Các em rất đứng đắn, nghiêm chỉnh và hoàn thành công việc một cách rất đáng yêu. Anh Agassi nói rất thật thà "Cái váy hơi dài làm các em chạy hơi khó, tôi cho rằng váy nên ngắn hơn một chút". Còn Tim Henman cũng rất cảm tình "Tất nhiên có chút mới lạ, nhưng từ chỗ tôi ngồi thì nhìn các em rất đẹp". Riêng ý kiến của tôi thì "nếu có mấy em đẹp như tiên ý nhấp nhổm quanh sân thì tôi đ'c chơi nổi, chỉ có đập vợt vào đầu gối".<-------------cứ nhìn mấy em nảy là mấy đại gia đánh sung lên roài :))
neverback
02-11-2004, 12:18
Ba chiếc vé cuối cùng dự Masters Cup đã có chủ
Chưa cần thi đấu trận nào ở Paris Masters, Marat Safin và Tim Henman đã chắc suất ở giải đấu cuối năm. Vị trí còn lại được dành cho Guillermo Coria. Những chiếc vé "từ trên trời rơi xuống" này là kết quả của việc Andre Agassi và David Nalbandian rút khỏi Paris vì chấn thương.
Trên lý thuyết, Henman phải có mặt ở tứ kết, Safin phải vào vòng ba mới giành quyền tới Houston còn Coria thì phải phó mặc số phận mình cho các đối thủ khác. Thế nhưng, với việc những ứng cử viên còn lại là Andre Agassi và David Nalbandian đều không dự Paris Masters, ba tay vợt này nghiễm nhiên giành những suất cuối cùng.
Hai lần lọt vào bán kết Grand Slam và một lần có mặt tại chung kết Masters ở Indian Wells, đáng lẽ Henman phải dễ dàng giành quyền chơi ở Masters Cup, sau khi đã lỡ ở giải năm ngoái. Thế nhưng, những thất bại quá sớm ở hai giải đấu gần đây, Madrid Masters và Swiss Indoors, đã khiến cơ hội của anh bị đe dọa. Nhưng nay, Henman có thể thi đấu khá thoải mái tại Paris để bảo vệ chức vô địch mà không phải áp lực về việc phải giành cho được một vị trí ở giải đấu cuối năm của ATP. Còn đối với Marat Safin, đây là lần thứ ba trong 5 năm, anh giành quyền chơi tại Masters Cup.
Hai sự rút lui muộn mằn của Agassi và Nalbandian đã khiến các nhà tổ chức Paris Masters vô cùng tức giận. Trước đó, Roger Federer, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero và Guillermo Coria cũng đều từ chối tham dự giải với lý do chấn thương. Victor Hanescu (Romania) và Davide Sanguinetti (Italy) được chọn thay thế.
Gaston Gaudio, dù đứng ở vị trí thứ 9 vẫn giành một vé tới Houston vì anh là chủ nhân của một giải Grand Slam, Pháp Mở rộng. Bảng xếp hạng ATP mới nhất.
1. Roger Federer (Thụy Sĩ)
2. Andy Roddick (Mỹ)
3. Lleyton Hewitt (Australia)
4. Carlos Moya (Tây Ban Nha)
5. Guillermo Coria (Argentina)
6. Marat Safin (Nga)
7. Tim Henman (Anh)
8. Andre Agassi (Mỹ)
9. Gaston Gaudio (Argentina)
10. David Nalbandian (Argentina)
11. Joechim Johansson (Thụy Điển)
12. Tommy Robredo (TBN)
13. Dominik Hrbarty (Slovenia)
14. Sebastien Grosjean (Pháp)
15. Guillermo Canas (Argentina)
16. Nicolas Keifer (Đức)
17. Fernando Gonzalez (Chile)
18. Vicent Spadea (Mỹ)
19. Nicolas Massu (Chile)
20. Tommy Haas (Đức)
theo vnexpress.net
Tonythai
17-11-2004, 06:54
Những tiếng thét trong môn thể thao vua Tennis
Ngẫm nghĩ lại ba cái mớ đời cũng lắm chuyện tức cười , ở VN ta nói riêng và các nước Á Châu nói chung là xứ nhiệt đới nóng bức , ấy vậy mà các nàng đàn bà con gái thì lại .. lạnh lùng như băng giá ! Còn xứ Tây Bá Lợi Á bên Liên Xô lạnh lẽo giá buốt quanh năm thì lại có những người đàn bà con gái " hot " như núi lửa hỏa diệm sơn vậy . Âu cũng là 1 chuyện hơi trớ trêu nhỉ ?
Hôm nay em xin bàn loạn về các tiếng thét hãi hùng và lối hét của các tay vợt trong làng tennis thế giới , hiện đang là môn thể thao vua hoàn cầu ..
http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20041116/capt.las10311160540.wta_championships_las103.jpg
Em Maria S. đang vận nội công " sư tử hống " trên sân tennis để áp đảo tinh thần đối thủ . Cứ xem em này đánh tennis và nghe em .. rên hừ hừ trên sân thì cũng sướng rên mé đìu hiu rùi .
http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20041115/capt.las10811150156.wta_championships_las108
#$%6**!!&%# ( .. chửi tiếng Nga nghe đã tai luôn ), em Myskina khi mà không khóc thì cũng la hét chửi rủa ác lắm à ..
http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20041115/capt.las10111150059.wta_championships_las101.jpgGrr.r...rrr.. Grrr.rrrr.. Maria đang gầm gừ như 1 nàng cọp Si-bê-ri
http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/afp/20041113/lthumb.sge.fsb06.131104170702.photo02.photo.default-255x384.jpgNon , Je ne t'aime plus .. &*$#!!@ ** Merde ! Parlez vous Francais ? Em A. Mauresmo đang xổ tiếng Tây chửi rủa và sư tử hống tiếng Pháp .
Em Maria S. đang vận nội công " sư tử hống " trên sân tennis để áp đảo tinh thần đối thủ . Cứ xem em này đánh tennis và nghe em .. rên hừ hừ trên sân thì cũng sướng rên mé đìu hiu rùi .
Em này mới rên trên sân tennis mà đã nghe sướng rồi huh??? Ko biết khi em rên trên sân 1.2m X 2m thì sướng cỡ nào hen ;))
The 7th of July
17-11-2004, 13:45
Ko biết khi em rên trên sân 1.2m X 2m thì sướng cỡ nào hen ;))
Hé hé...sân gì mà... bé quá cỡ!!! =))
Sân này... 1 mình em chơi cũng thiếu!!! Cáng thêm ẻm này thì cứ phải mở thêm chiều dài chiều rộng thêm 2m!!! =))
Hé hé...sân gì mà... bé quá cỡ!!!
Sân này... 1 mình em chơi cũng thiếu!!! Cáng thêm ẻm này thì cứ phải mở thêm chiều dài chiều rộng thêm 2m!!!
Coi film cafe Thanh Đa chưa em chai, ghế bố còn làm được, huống hồ cái này. Có điểm tựa là được rồi, đòi hỏi quá ;))
A-si-mec chẳng phải đã từng nói: "Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi sẽ bẫy cả thế giới" còn gì :))
Tonythai
20-11-2004, 08:59
Đêm nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20041112/capt.las11511120649.wta_championships_las115.jpg
Em Mẽo đen Serena Williams này đánh tennis thì ko có rú hét nhiều , nhưng khi mà em hú lên thì nghe giật cả mình , còn tưởng tiếng ai gọi .. hồn .
http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/afp/20041112/lthumb.sge.fit15.121104082735.photo01.photo.default-320x384.jpg.. nhưng mà các chị có hú hét cách mấy cũng nghe ko đã và không séc-xi gợi cảm bằng em đâu nhé ! Mỗi cú forehand hay rờ ve gì em cũng đều .. rên lên 1 phát thế nó mới tình chứ ? Nàng cọp si-bê-ri lại đang gầm gừ trên sân tennis ... Grrrr... G..r.rrr.rrr
http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20041112/capt.las10411120359.wta_championships_las104.jpg
Mommy nó ... Chúng nó đánh mạnh quá làm em Vera chạy theo đỡ thiếu điều muốn tụt váy thì làm thao mà còn hơi mà rên hay hét nữa ?
Tonythai
20-11-2004, 09:01
Đừng cho tôi biết em dối gian ..
http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/afp/20041117/lthumb.sge.gpr63.171104074127.photo01.photo.default-267x384.jpg
" Một khi em đã dối gian tôi người yêu hỡi
Đừng cho tôi trông thấy em ..
Vì tôi sẽ đau đớn trong tim mà phải nói
Lời chia tay sao nghe đắng cay ... "
Trời ơi ! Lleyton Hùng .. à quên Lâm Hùng .. Ô Xịt , hổng phải Lâm Hùng mà là Lleyton Hewitt đang la hét ca bài hát chia tay với nàng Kim Clisters .
http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20041117/capt.txdp12111170229.masters_cup_txdp121.jpgAndy " Rốc kết " Roddick đang ngồi chờ cho trời bớt mưa .. Ngồi 1 mình trong cơn mưa sao lạnh và buồn thế à ?
http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/afp/20041117/lthumb.sge.gwl37.171104194206.photo00.photo.default-255x384.jpgXích lại gần anh tí nữa đi em ..
Ngồi 1 mình chi cho nó hơi bị lạnh ? Kêu Tim Henman lại ngồi kế bên dựa hơi cho nó ấm tình người ..
red-devil
20-11-2004, 09:42
Giải này iem ủng hộ 3 anh Safin, Hewitt và Roddick. Hi vọng 1 trong 3 anh sẽ hạ gục Federrer, gã này giữ ngôi vô địch hơi bị lâu.
Tonythai
23-11-2004, 09:24
http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20041113/capt.cacp10911130655.wta_championships_cacp109.jpg
Sát !! Giết !! Em Maria Sharapova đang gầm gừ trên sân tennis . Nàng cọp Si-bê-ri này có lý do chính đáng để gầm gừ và la hét ..
http://www.mariaworld.net/offcourt377.jpg
.. Bởi vì giờ đây em Maria S. đang là model quảng cáo cho máy ảnh xịn hiệu Canon .
Nào ! Các anh cười lên tí để em chụp hình cho nhé ..
"Cười lên đi cho răng vàng sáng chói
Hát lên đi để răng vàng le lói "
Bi giờ em mới hiểu vì sao mà các nàng gơ-phen ( girlfriend ) của các tay vợt Masters Tennis trên thế giới tỏ vẻ lo lắng và chăm chú theo dõi từng đường banh tennis trên sân khi người yêu của mình đang thi đấu . Thì túm lại cũng vì các nàng sợ rằng thua thì người yêu mình ko có nhiều .. tiền để đi du hí và mua sắm . Cứ nhìn em gơ-phen của anh Roger Federer trong trận CK ATP Masters thì biết ,mặc dù rằng Federer đánh trên cơ Lleyton Hùng xa lắc nhưng mà em vẫn nhìn lo âu mỗi khi Roger thua điểm .
Giời ạ , xem độc cô cầu bại Roger Federer đánh tennis với L. Hewitt mà cứ như là đánh .. con cháu trong nhà vậy , Hewitt thua dưới mô-den luôn , xem mà thấy rõ rằng Roger F. ko hổ danh là số 1 thế giới , các tay BLV tennis phải thốt lên là " He played so sick " ( Hắn đánh tennis quá bệnh hoạn ) để ám chỉ Roger F. đã có những quả rơ-ve dọc biên down the line chết người , tưởng như ko có thể ..
http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20041122/capt.txps10711220327.masters_cup_txps107.jpg
Người Thụy Sĩ trầm lặng Roger Federer chiến thắng dễ dàng 6-3 , 6-2 . Sơ sơ cũng ẵm thêm 1 triệu rưỡi US đô la nữa rùi , làm cô bạn gái càng thấy .. yêu anh Roger nhiều hơn lắm lắm .
http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/afp/20041122/lthumb.sge.iam48.221104074259.photo01.photo.default-384x278.jpgMan and boy = đàn ông và con trai , thật đúng là từ này mới diễn tả được sự chênh lệch về trình độ tennis của Roger F. và Lleyton Hewitt .
----------------------------------
neverback
23-11-2004, 10:04
Một mùa thi đấu thành công ngoài mong đợi của Roger Federer đã khép lại bằng danh hiệu Masters Cup. Lần thứ hai liên tiếp, tay vợt Thụy Sĩ đăng quang tại giải đấu cuối năm của ATP. Anh vượt qua Lleyton Hewitt với tỷ số 6-3, 6-2 trong một trận chung kết "ướt át".Federer đã có trận thắng thứ 23 liên tiếp trước các đối thủ trong top 10 thế giới. Anh còn trở thành tay vợt đầu tiên từ thời Ivan Lendl năm 1986-87 giành hai danh hiệu Masters Cup liên tiếp mà không để thua một trận đấu nào.
Tonythai
30-11-2004, 08:58
Luật thi đấu quần vợt
http://www.tennisnvhtn.com.vn/anh.php?id=60
Bắt đầu từ năm 1924, các thành viên của Liên đoàn Quần vợt thế giới (ITF) đã đề ra một số quy định chung đối với những người chơi quần vợt. Qua nhiều lần sửa chữa và bổ sung, Luật thi đấu đã được hoàn thiện và trở thành quy tắc mà tất cả VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư phải tuân thủ.
Điều 1: Sân
Sân quần vợt có hình chữ nhật với chiều dài 23,77 m, và chiều rộng 8,23 m. Lưới được căng ở chính giữa, chia sân thành hai phần đều nhau, buộc bằng một sợi dây thừng hoặc kim loại có đường kính tối đa 0,8 cm vào hai cột lưới. Cột lưới tròn có đường kính 15 cm, nếu vuông, có chiều dài cạnh 15 cm. Cột lưới chỉ được phép cao hơn mép trên của lưới tối đa 2,5 cm. Tâm của cột đặt cách mép ngoài đường biên dọc mỗi bên 0,914 m. Chiều cao cột lưới phải buộc làm sao để mép trên lưới có độ cao 1,07 m so với mặt sân.
Khi kết hợp sân đánh đôi với sân đánh đơn và dùng lưới của sân đánh đôi để đánh đơn, lưới phải có chiều cao 1,07 m bằng cách dùng hai cọc chống ở hai bên. Cọc chống nếu tròn, đường kính là 7,5 cm, nếu vuông, cạnh bằng 7,5 cm. Tâm của các cọc chống đặt cách mép ngoài của mỗi đường biên dọc của sân đơn là 0,914 m.
Lưới phải được căng sát đến hai cột lưới. Mắt lưới phải nhỏ để bóng không thể chui lọt. Chiều cao lưới ở giữa sân là 0,914 m, ở điểm này có một dải băng màu trắng, bản rộng 5 cm buộc giữ cho lưới ở độ cao quy định. Cạp lưới màu trắng, bản rộng không nhỏ hơn 5 cm, không lớn quá 6,35 cm. Từ mép trên đến mép dưới và ở hai bên của cạp hoàn toàn màu trắng.
Ở cuối hai bên sân là đường biên ngang (đường cuối sân), và ở hai bên mép là đường biên dọc. Ở mỗi bên của lưới, kẻ đường song song, cách lưới 6,4 m, gọi là đường giao bóng. Trong khoảng sân giữa lưới với đường giao bóng, kẻ một giới hạn phát bóng ở chính giữa rộng 5 cm, chia khoảng sân thành hai phần bằng nhau, song song với đường biên dọc và gặp điểm giữa của đường giao bóng. Hai phần sân này được gọi là ô giao bóng. Ở chính giữa đường biên ngang, kẻ một vạch mốc giao bóng rộng 5 cm, dài 10 cm, vuông góc với đường cuối sân và hướng vào trong mặt sân.
Tất cả các đường kẻ khác trên sân không được phép nhỏ hơn 2,5 cm và lớn hơn 5 cm, ngoại trừ đường cuối sân có thể kẻ rộng 10 cm. Tất cả kích thước của những đường kẻ này được tính đến mép ngoài. Các đường kẻ phải cùng một màu.
Không được phép sử dụng cọc chống, sợi dây băng trắng và cạp lưới để quảng cáo. Nếu có quảng cáo hoặc các đồ vật khác ở quanh sân thì chúng không được sử dụng màu trắng hoặc vàng. Có thể dùng màu nhạt nếu không ảnh hưởng đến tầm nhìn của các tay vợt.
Ghi chú 1: Tại các giải đấu chính thức của Liên đoàn Quần vợt thế giới, cần có một khoảng rộng ở sau mỗi đường biên ngang không dưới 6,4 m và ở hai bên không ít hơn 3,66 m. Các ghế của trọng tài biên có thể đặt ở cách sau khoảng cách chạy đà cuối sân 6,4 m trở ra và ở hai bên cũng phải ngoài giới hạn 3,66 m.
Ghi chú 2: Tại Davis Cup và Fed Cup thì khoảng trống của sân quần vợt ở sau hai bên đường cuối sân không nhỏ hơn 8,23 m và khoảng trống ở hai bên đường biên dọc không ít hơn 4,57 m.
Ghi chú 3: Ở các CLB hoặc khu giải trí, khoảng trống ở sau hai bên đường cuối sân không nhỏ hơn 5,5 m và khoảng trống ở hai bên đường biên dọc không nhỏ hơn 3,05 m.
Tonythai
30-11-2004, 08:59
Điều 2: Thiết bị cố định
Các thiết bị cố định của sân không chỉ gồm có lưới, cột lưới, cọc chống, dây căng lưới, cạp lưới, mà còn cả tường hay lưới chắn quanh sân, các bậc ngồi, ghế ngồi cố định hay di động xung quanh sân và cả những người ngồi. Mọi thứ khác xung quanh và trên sân, trọng tài chính, trọng tài biên và người nhặt bóng khi đứng đúng vị trí cũng được coi là thiết bị cố định.
Ghi chú: Trong khuôn khổ luật này, từ trọng tài bao hàm cả người ngồi trên sân điều khiển trận đấu và những người khác được chỉ định giúp đỡ trọng tài chính trong suốt trận.
Điều 3: Bóng
Tất cả các loại bóng được sử dụng tại các trận đấu quần vợt phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên đoàn Quần vợt thế giới, bao gồm:
a. Bóng phải có mặt ngoài giống nhau, phủ bằng một lớp nỉ và có màu vàng hoặc trắng. Nếu có đường chắp nối, phải không để lộ mũi khâu.
b. Bóng có đường kính từ 6,35 cm đến 6,67 cm và trọng lượng nằm trong khoảng từ 56 g tới 59,4 g.
c. Mỗi quả bóng phải có độ nảy nằm trong khoảng từ 134, 62 cm đến 147, 62 cm khi thả từ độ cao 254 cm xuống nền bê tông. Loại thứ nhất (tốc độ nhanh) có độ biến dạng về phía trước lớn hơn 0,495 cm và nhỏ hơn 0,597 cm; biến dạng sau lớn hơn 0,749 cm và nhỏ hơn 0,965 cm khi có lực tác động 8,165 kg vào bóng. Đối với loại hai và ba (tốc độ trung bình và chậm) phải có độ biến dạng về phía trước lớn hơn 0,559 cm và nhỏ hơn 0,737 cm; độ biến dạng sau lớn hơn 0,800 cm và nhỏ hơn 1,080 cm khi có lực tác động 8,165 kg.
Các biến dạng này là trị số trung bình ba lần đọc số riêng rẽ theo ba trục của quả bóng, và các số đọc từng đôi không khác nhau quá 0,076 cm trong mỗi trường hợp.
d. Khi thi đấu ở độ cao trên 1.219 m so với mặt nước biển, có thể sử dụng hai loại bóng bổ sung:
- Loại thứ nhất có các quy định giống như đã mô tả ở trên, trừ trị số độ nẩy có thể lớn hơn 121,92 cm, nhỏ hơn 134, 62 cm và có một áp suất bên trong lớn hơn áp suất bên ngoài. Loại này thường được gọi là bóng có độ nén.
- Loại thứ hai cũng có các chỉ tiêu như đã mô tả ở trên, trừ trị số về độ nảy nhiều hơn 134,62 cm, nhỏ hơn 147,32 cm và có áp suất bên trong tương đương với áp suất bên ngoài. Ngoài ra, loại bóng này còn phải được thích nghi với khí hậu và độ cao ở nơi diễn ra giải đấu, ít nhất là 60 ngày. Loại bóng này thường được gọi là bóng có độ nén bằng không hoặc bóng không có độ nén.
Loại thứ ba như đã nói ở phần c (loại có tốc độ chậm) có thể sử dụng cho bất kỳ mặt sân nào ở độ cao trên 1.219 m so với mặt nước biển.
- Mọi sự kiểm tra về độ nảy, kích thước và độ biến dạng đều phải tuân theo các quy định riêng (trong phụ lục 1).
Tonythai
30-11-2004, 09:00
Điều 4: Vợt
Các loại vợt không theo đúng những quy định trong luật này sẽ không được dùng trong thi đấu:
a. Mặt lưới (mặt dùng để đánh bóng) phải là một mặt phẳng, dây được căng vào khung theo tiêu chuẩn, một sợi trên, một sợi dưới. Độ dày mắt lưới không được có sự khác biệt, đặc biệt ở khu giữa của mặt vợt không được thưa hơn các chỗ khác. Dây của vợt không được buộc thêm hay có nút lồi ngoài các vật hay nút sử dụng đơn lẻ nhằm hạn chế, đề phòng đứt hoặc rung động. Các vật và nút này phải hợp lý về kích thước và vị trí so với từng mục đích.
b. Tổng chiều dài tối đa của vợt không được quá 73,66 cm, tính cả phần cán vợt (phần tay cầm). Chiều rộng tối đa của vợt không được vượt quá 31,75 cm. Mặt lưới không vượt quá 39,37 cm chiều dài và 29,21 cm chiều rộng.
c. Vợt, kể cả cán, không được buộc thêm bất kỳ một thiết bị hoặc vật dụng nào để hạn chế, tránh hỏng dây, gẫy vợt, chống rung hoặc để phân phối trọng lượng. Bất kỳ thiết bị nào sử dụng cũng phải phù hợp về kích cỡ và vị trí cho từng mục đích nhất định.
d. Cấu trúc vợt kể cả cán và dây không được có bất cứ cơ cấu gì có thể làm thay đổi cơ bản hình dáng bề ngoài của vợt hoặc làm thay đổi sự phân phối trọng lượng theo chiều dọc hoặc chiều ngang trên trục đối xứng của vợt, dẫn đến vợt bị rung lắc trong khi thi đấu. Không được sử dụng bất cứ một nguồn năng lượng nào (dưới bất kỳ hình thức nào) lắp bên trong hoặc gắn vào vợt.
Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF) sẽ quyết định kiểu hoặc mẫu vợt có thể đáp ứng các chỉ tiêu trên đây, được chấp nhận hay không cho các giải đấu. Quyết định như vậy được đưa ra theo sáng kiến của Liên đoàn hoặc trên yêu cầu của một bên có liên quan (vận động viên, các nhà sản xuất trang thiết bị, các liên đoàn quốc gia và thành viên của liên đoàn đó). Các quyết định và vận dụng phải được đưa ra phù hợp với thủ tục báo cáo và thẩm định hiện hành của ITF.
Trường hợp 1: Có thể có hơn một bộ dây đan trên mặt vợt không?
Quyết định: Không. Vì luật đã quy định rõ ràng chỉ một chứ không phải nhiều kiểu dây đan trên mặt vợt.
Trường hợp 2: Một dây đan của vợt có thể được coi là phẳng và đồng nhất nếu các dây nằm trên hơn một mặt phẳng?
Quyết định: Không.
Trường hợp 3: Có thể lắp đặt trên dây của vợt một cơ cấu làm giảm độ rung không, và nếu có thể như vậy thì nó phải được đặt ở đâu?
Quyết định: Có. Nhưng cơ cấu này chỉ có thể được đặt ở bên ngoài vùng đan dây.
Trường hợp 4: Trong một trận đấu, dây vợt của một vận động viên bị đứt. Anh ta có thể tiếp tục chơi với chiếc vợt trong điều kiện như thế không?
Quyết định: Có.
Trường hợp 5: Có thể lắp một bộ pin vào vợt để tạo ảnh hưởng đến trận đấu được không?
Quyết định: Không. Vì pin là một nguồn năng lượng.
neverback
30-11-2004, 12:31
Thành công của Federer và mối lo của quần vợt thế giới
Ba danh hiệu Grand Slam, chức vô địch Masters Cup, 11 giải thưởng khác cộng với hàng loạt kỷ lục cá nhân, tay vợt Thụy Sĩ Roger Federer đang trên đỉnh cao vinh quang. Thế nhưng từ thành công này, có thể khẳng định quần vợt nam thế giới đang có "vấn đề".
Ở thời điểm hiện tại, Roger Federer rất tự tin vào khả năng có thể chiến thắng bất kỳ giải đấu nào trên thế giới. Tay vợt 23 tuổi này có thừa lạc quan sau khi đã trải qua một mùa giải đáng nhớ, mở đầu bằng danh hiệu Australia Mở rộng và kết thúc bằng Masters Cup. "Khi mới vào nghề, điều tôi lo lắng nhất cho sự nghiệp quần vợt của mình là việc làm sao để đạt được sự kiên định trước sau như một trong mỗi trận đấu. Và bây giờ, tôi có thể tự hào nói rằng sự ổn định của tôi thật đáng kể, và không thể tốt hơn nữa. Tôi đã chứng minh được điều đó ở nhiều giải đấu, trên mọi mặt sân. Thật khó tin với những gì tôi đã làm được từ đầu cho tới cuối năm nay", Federer tự nhận xét về mình.
Cho đến thời điểm này, Pháp Mở rộng là giải Grand Slam duy nhất vẫn "từ chối" Federer. Nhưng sau khi đăng quang Masters Cup, anh khẳng định hiện nay có thể chơi trên sân đất nện không khác gì những mặt sân khác. Dù vậy, tay vợt này cho rằng thắng lợi ở Roland Garros mùa hè sang năm không phải là mục đích chính của anh. "Quan tâm hàng đầu của tôi hiện nay là bảo vệ chức vô địch Wimbledon và tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 thế giới".
Suốt cả mùa giải năm nay, thất bại của Federer chỉ tính trên đầu ngón tay: ở Olympic trước Tomas Berdych (CH Czech); Tim Henman tại Rotterdam; Rafael Nadal tại Key Biscayne; Albert Costa ở Rome; Gustavo Kuerten ở Pháp Mở rộng và Dominik Hrbaty tại Cincinnati. Con số 13 trận chung kết chiến thắng liên tiếp cho thấy Federer hoàn toàn không có đối thủ. Từ hơn một năm nay, bất kỳ khi nào có mặt trong trận chung kết, anh đều giành chiến thắng. Điều này đồng nghĩa với việc cả người xem, lẫn đối thủ của Federer đều đã dự tính trước chuyện gì sẽ xảy ra. Hầu như cơ hội chẳng được dành cho ai khác và khó ai có thể đủ sức lật đổ anh. Thậm chí, kể cả khi Federer phải nghỉ một thời gian vì chấn thương, sau đó, anh vẫn dễ dàng chiến thắng mọi đối thủ.
Safin và Hewitt là hai chướng ngại khá lớn của Federer ở các trận bán kết và chung kết Masters Cup vừa qua. Tràn đầy tự tin, nhưng cả hai đều đã không thể vượt qua đối thủ khổng lồ này.
theo vnexpress.net
JakeSatan
30-11-2004, 17:01
Federer: ''Tôi có thể thắng bất cứ giải đấu nào''
Sau chiến thắng thuyết phục tại Masters Cup, tay vợt số 1 thế giới người Thuỵ Sỹ Roger Federer đã lên tiếng cảnh báo các đối thủ rằng hiện tại anh đủ sức chiến thắng bất kỳ giải đấu nào trên thế giới.
Tuyên bố trên được Roger Federer đưa ra sau khi anh giành chức vô địch Masters Cup mới đây tại Houston, Hoa Kỳ. Tại giải đấu quy tụ 8 cây vợt nam hàng đầu thế giới này, Federer đã thẳng tiến đến chức vô địch với 4 trận toàn thắng mà không để thua séc đấu nào.
''Chưa bao giờ tôi tự tin như lúc này. Tôi đã chứng tỏ được rằng ở bất cứ mặt sân nào, ở bất cứ đâu trên thế giới, tôi đều có thể giành chiến thắng. Từ đầu đến cuối, mọi việc diễn ra thật khó tin đối với tôi'' - Federer nói.
Sự tự tin trên là hoàn toàn có cơ sở bởi Federer là tay vợt đầu tiên kể từ năm 1979 liên tiếp giành chiến thắng trên các mặt sân cỏ, sân đất nện và sân cứng. Trong năm 2004, Roland Garros là danh hiệu Grand Slam duy nhất tuột khỏi tay Federer nhưng Federer cho rằng hiện tại anh chơi trên sân đất nện cũng tự tin không kém bất cứ mặt sân nào khác.
''Tôi đã thua 10 trong 15 trận chuyên nghiệp đầu tiên trên sân đất nện nhưng nay tôi đã chiến thắng những giải đấu tuyệt vời'' - Federer giải thích. Tuy nhiên, cây vợt 23 tuổi này cũng cho biết, Roland Garros không phải là ưu tiên hàng đầu của anh trong mùa giải mới. ''Ưu tiên của tôi là bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon và ngôi vị số 1 thế giới''.
Phong độ tuyệt vời đã giúp Federer thống trị làng quần vợt nam 2004 (3 chức vô địch Grand Slam, vô địch Masters Cup). Các đối thủ của Federer cũng hết lời khen ngợi tay vợt này. ''Tôi không nghĩ là từng thấy ai chơi hay như vậy trong đời mình'' - Lleyton Hewitt, bại tướng của Federer 6 lần trong cả mùa giải thừa nhận
vietnamnet.vn
Tonythai
07-02-2005, 10:33
Lâu lâu được xem Fashion Show mà đặc biệt các model fashion lại là các tay vợt nữ hàng đầu trên thế giới làm khoái quá , thật là trẻ , đẹp và khỏe mạnh .
http://photobucket.com/albums/v614/damvinhhuy/f_01.jpg
Tennis Fashion Show từ trái qua phải : Anastasia Myskina , Jill Craybas , Galina Voskoboeva , Arantxa Sanchez-Vicario , Chanda Rubin , Nadia Petrova , Jelena Jankovic , và Angelique Widjaja .
http://img.photobucket.com/albums/v614/damvinhhuy/f_02.jpg
Em Anastasia Myskina ( Nga ) mặc đồ dạ hội trông lộng lẫy quá xá chừng . Làm tí xíu nữa em ko nhận ra được bởi vì quen nhìn em mặc váy ngắn với áo 2 dây hở rún chạy trên sân tennis rùi .
Em Myskina bên dòng sông Seine , dưới chân tháp Effeil với chiếc cúp vô địch Roland Garros 04 . Oh là la .. Je t'aime . Huy em nghiệm thấy rằng bất cứ ai mà đứng bên sông Seine đều nhìn tình tứ và rô men tích hết cả.
http://www.wtatour.com/global/photogallery/2004/fashion/f_02.jpg
Nói ra các bác và các anh chị đừng có mà giật mình nhé : Đây chính là đương kim vô địch nữ US Open Tennis 2004 đó , đích thị là em Svetlana Kuznetsova ( Nga ) . Thật là 1 trời 1 vực sau khi được trang điểm diện đồ fashion vô so với lúc chạy nhảy trên sân tennis mệt mỏi nhăn nhó làm cho nhan sắc tiều tụy nhiều .
http://www.wtatour.com/global/photogallery/2004/wimbledonmovie/f_01.jpg
Em Maria Sharapova ( Nga , bên phải ) trong trang phục áo dạ hội fashion evening gown tại Beverly Hills , California . Huy em xi nhận thấy rằng bất cứ người đàn bà con gái nào khi mà mặc đồ trang phục dạ hội và đi giày cao gót thì đều dịu dàng và yểu điệu hơn lúc thường rất nhiều .. Bởi vì đi giày cao gót thì phải bước nhẹ nhàng cẩn thận ko thôi té bi giờ !
Tonythai
07-02-2005, 10:38
Thời trang đồ thể thao áo thun luôn luôn khỏe mạnh và tươi mát : Em Maria Sharapova và em Mẽo bụng bự Jennifer Capriati
http://img.photobucket.com/albums/v614/damvinhhuy/_40347793_shara_paa1.jpg
Em Maria Sharapova trong trang phục thời trang của .. thì chắc là do nhà thiết kế thời trang Pierre Cardin , đang dự tiệc party tại khách sạn đờ luých Savoy Hotel ở Luân Đôn .
http://img.photobucket.com/albums/v614/damvinhhuy/_40347885_shara_long.jpg
Em Maria S. đang bước đi như 1 model chính hiệu trong muôn vàn ánh đèn flash của các máy ảnh chớp liên hồi , em mặc áo đầm mini díp và cầm túi xách tay hiệu " Gucci " của Ý ẹ nhìn rất ư sang trọng . Lâu lâu bỏ vợt tennis xuống và cầm bóp thời trang đắt tiền nhìn cũng khác xa nhỉ !
Các người đẹp Tennis diện đồ thời trang đã rùi nay lại muốn tìm cảm giác thể thao mạnh bèn rủ nhau ra sân đua xe hơi Porsche mà leo lên ngồi cho xe đua chạy thử xem vui không
http://www.wtatour.com/global/photogallery/2004/champs04/f_41.jpg
Các tay vợt Tennis nữ hàng đầu thế giới chụp hình trước khi leo lên cho xe đua Porsche chạy 1 vòng sân đua cho biết mùi đời . Từ trái qua phải là các em : Maria Sharapova , Anastasia Myskina , Elena Dementieva (Nga) , Amelie Mauresmo (Pháp ) , Serena Williams , Lindsay Davenport ( Mỹ ) . Ngồi trên mui xe cho mát là 2 em : Vera Zvonareva và Svetlana Kuznetsova ( Nga )
Tonythai
07-02-2005, 10:40
http://www.wtatour.com/global/photogallery/2004/champs04/f_43.jpg
Em như cô gái hãy còn xuân
Trong trắng thơ ngây chưa vấn vương bụi trần
Em Maria Sharapova thắt tóc bím đang vui vẻ hồ hởi và phấn khởi cổ vũ các chị đang lái xe đua Porsche chạy vòng sân đua tìm cảm giác mạnh . Bởi vì em mới 17 tuổi còn ngây thơ vô số tội , em còn bé lắm các anh ơi , em chưa có bằng lái xe nên em chỉ biết đứng la hét động viên tinh thần các chị thôi .
.. Còn đây là thêm vài tay vợt nữ của Nga chưa có tên tuổi , sắp hạng thứ mấy trăm trên thế giới . Tuy tennis của các em này không đặc sắc lắm nhưng mặc đồ thời trang làm model thì thiệt là tươi mát ... From Russia with love
Tonythai
07-02-2005, 10:42
Anh muốn được cùng em
Đi về vùng biển vắng
Mình sẽ sống những ngày hè trong nắng
Dươ'i ánh dừa lả lơi sẽ nói yêu em mãi
Nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài
http://www.wtatour.com/global/photogallery/action04/f_31.jpg
Đây là em Daniela Hantuchova ( Tiệp Khắc ) trong tư thế rất khỏe mạnh đang xẹc vít banh tennis .
Vài nét về em Daniela Hantuchova :
Ngày sinh : 23 /04/ 1983 , năm nay em 21 tuổi
Nơi sinh : Poprad , Slovakia
Cao : 1.81 m , nặng : 56 kg
Số đo khá lý tưởng : 90 / 64/ 90
Vợt đang xài : hiệu Yones Ultimum RD Ti-80 , cầm vợt tay phải , đánh rờ ve 2 tay .
Quần áo tennis hiệu : Nike / giày tennis : Nike Vapor S2
Nơi cư ngụ hiện nay : Monte Carlo , Monaco
Tình trạng hôn nhân : Còn độc thân , nhưng có khá nhiều bạn trai .
.. Anh muốn được cùng em
Đi về vùng biển vắng
Mình sẽ sống những ngày hè trong nắng ...
La la la la..
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.