PDA

View Full Version : Tình yêu bóng đá


Tonythai
30-10-2004, 16:18
Các bạn hẳn còn nhớ câu quảng cáo rất ấn tượng của cocacola trước đây phải không ạ? Xem bóng đá, ngủ bóng đá, ăn bóng đá và uống cái của họ. Điều đó cũng đủ nói lên môn thể thao số một hiện nay được hâm mộ đến chừng naò. Không những thế nó còn được coi như là một thứ tôn giáo gì đó rất là kinh khủng, các CDV có thể thật sự ăn bóng đá ngủ bóng đá và liều chết vì bóng đá.

Nhiều quốc gia trên Thế Giới có nền bóng đá phát triển mạnh như Ytalia, Argentina, Brazil, Anh, Pháp... và rất nhiều rất nhiều các quốc gia khác có các CDV rất cuồng nhiệt, không phân biệt già trẻ trai gaí, giàu ngheò, tất cả đều dõi theo từng phút từng giây quả bóng lăn trong các giải đấu của CLB của Quốc gia họ

Ở đất nước hình chứ S của chúng ta cũng đủ thấy hâm mộ, một tình yêu mãnh liệt như thế nào về bóng đá. Như ở kỳ sea game vừa rồi tổ chưc ở VN, dù có nhất toàn đoàn nhưng vẫn thiếu một huy chương vàng bóng đá, vẫn làm người hâm mộ cả nước thất vọng.

Ở ngay diễn đàn bóng đá của việt nam net này cũng đủ nhận thấy điều đó, khi các nick khác nhau đã bảo vệ quan điểm của mình về CLB họ yêu thích một cách quyết liệt với đối thủ của CLB đó, ví dụ như ở trong nước thì có Thể Công - SL - CAHN, ở tận vương quốc Anh là Manchester united và Arsenal....

Và tôi cũng là một CDV bóng đá, cũng đôi lúc chịu khó thức đêm thức hôm để theo dõi đội bógn mình yêu thích thi đấu, cũng gào cũng thét nhưng mà chỉ ban ngày mới hô, nhưng tuyệt nhiên không hiểu sao bóng đá nước nhà thì tôi lại không thể quan tâm hay để ý được đến một CLB naò. Dù cũng có nhiều CLB có các cầu thủ đẹp trai như tuyển Ý, lãng tử như Argentina vvv....

----------------------------------

Tonythai
30-10-2004, 16:20
Bạn thích đội tuyển nào nhất?

Đa số các cô gái sẽ trả lời đội tuyển Italia, tại sao bạn lại thích tuyển Italia? Phần lớn cũng sẽ trả lời rằng các cầu thủ Italia quá đẹp trai, nhìn như những thiên thần đang đá bóng, luôn cuốn hút các cô gái mới lớn và đã lớn.

Vậy tình yêu bóng đá của họ là gì? Chắc chắn chỉ là vẻ bề ngoaì của các cầu thủ, từ mái tóc, dáng người, ánh mắt xanh lơ đầy vẻ lãng mạn.. vv.. họ cũng hâm mộ bóng đá đấy, cũng thuộc làu làu tên các cầu thủ họ yêu thích, ngày tháng năm sinh, tiểu sử bản thân, thành tích của cầu thủ đó. NHưng tình yêu bóng đá của họ chỉ đến đó tức là bề ngoài của cầu thủ khiến họ cũng thích bóng đá.

Bạn có biết việt vị là gì không? Bạn có biết lỗi 12 là lỗi gì không? Chăc chắn đến hơn 90% phái nữ là không biết nó như thế naò, vì nhiều khi mấy ông còn chịu không biết nữa là các cô các bé chỉ yêu thích bóng đá qua các cầu thủ.

Và tôi đến bây giờ cũng tương tự như hoàn cảnh đó( nhưng có ưu điểm khác mấy cô mấy em gái kia), mặc dù cũng thức xem đá bóng, cũng hô hào nhưng chịu không biết lỗi 12 là sao, tuy nhiên việt vị thì tôi biết vì BLV bóng đá nói mãi trong các trận đấu được trực tiếp trên TV

bloodsucker
30-10-2004, 17:28
tôi thích đội Đức nhất thần tượng của tôi là một thành viên của đội Đức anh là Oliver Bierhoff giờ anh đang là hlv của đội đức

nhatanh
31-10-2004, 01:44
Tui thì ko có thần tượng nào, nhưng mà tui vừa đám vỡ răng 2 thằng hooligan của Arsenal vì tội...dám ca cẩm về trận thua MŨ( MU thắng đẹp như vầy rồi còn gì nwũa:)) Thế mà lão Wenger lại còn ca cẩm này nọ:))
Nói chunglà tui khoái tuyển Anh+Mu vì lỗi chơi thoáng+ đẹp mắtko ám tài phòng ngự như lũ "italian angel" mà bạn đề cập:))