PDA

View Full Version : Duel cho các anh hùng hào kiệt !


Mutsu Kokono
27-10-2004, 19:45
Xin mượn tạm cái tên này của box HỘi Vuờn Đào để đem về đây để cho mọi nguời khẩu chiến nhau về đội bóng của mình vậy !
Xin phép đem đoạn bài đã post này qua đây để mở màn cho cuộc khâủ chiến vì không biết bài này nên post vào đâu là hợp lý nên Mutsu mới xin phép các mod cho Mutsu mở topic này ! Mong mọi người tham gia một cách đàng hoàng chứ không phải vào để chửi nhau mà hãy dùng lý luận của mình để biện luận cho đội bóng của mình !
Mutsu mở màn : Công kích MU !
Thật đáng thuơng cho MU , không ngờ lại thèm chiến thắng truớc Ars đến nỗi phải dở trò chơi bẩn , cú tung chân của Cambell chưa kịp chạm nguời của Rooney thì chàng ta đã lăn quay ! CHắc là béo quá nên trọng tâm không được ổn định , hoặc là Cambell có công phu cao quá nên có thể tạo ra áp lực khiến cho Rooney ngã ! Mới có 19 tuổi mà Fergie đã bày cho học trò mình ăn gian nói dối rồi ! THật đáng buồn cuời ! :))
Rooney = http://www.gamevn.com/forum/images/smilies/yim/49.gif:))

Ê ! Gà thiến , tiếp chiêu đi ! :))

LargeThanLife
28-10-2004, 08:27
Kakakk siêu câu bài tái xuất GH à? ko có món gì khác ngoài cãi nhau tùm lum sao
Hêhh thế hỏi trước chú mày phải fan của gà mái hôn? nếu ko phải thì thôi ko dây làm gì cho mất công mất sức
_Mấy thứ liên quan đến arsenal lạ ghê há, từ hlv, cầu thủ cho đến fans cứ thua là kiếm cái mà đổ lỗi. Mấy người chuyển qua làm thầy cãi hay hơn đấy

Tonythai
28-10-2004, 08:42
chài bà cố lắm trò thế ko biết bao nhiêu bài viết lập ra cãi nhau,ko biết chán à suốt ngày cãi nhau nhảm dẹp cái bài này giùm luôn

Mutsu Kokono
28-10-2004, 17:51
Mutsu lập topic này ra là để xem gà thiến nói thế nào về chiến thắng của MU mà thôi ! Mấy ông anh không muốn thì ra chỗ khác chơi nhường chỗ cho gà thiến và Mutsu đấu với nhau chứ đừng vào đây mà lợi dụng câu bài rồi lại bảo là Mutsu câu bài [-x
E ! Gà thiến sao không vào để bảo vệ đội bóng của mình thế hả ? Hay là bí rồi nên không biết nói sao nên gà mắc tóc rồi ! :))
Thấy gà thiến cuời vì chiến thắng của MU thì MUtsu lại càng thương MU ! ÔI MU ơi là MU ! :))

The 7th of July
28-10-2004, 20:34
Xin mượn tạm cái tên này của box HỘi Vuờn Đào để đem về đây để cho mọi nguời khẩu chiến nhau về đội bóng của mình vậy !
Xin phép đem đoạn bài đã post này qua đây để mở màn cho cuộc khâủ chiến vì không biết bài này nên post vào đâu là hợp lý nên Mutsu mới xin phép các mod cho Mutsu mở topic này ! Mong mọi người tham gia một cách đàng hoàng chứ không phải vào để chửi nhau mà hãy dùng lý luận của mình để biện luận cho đội bóng của mình !
ekekekekeee... chưa thấy duel ở đâu đã thấy ăn chửi om xòm, tội nghiệp Mút xu wớ!!!:))


Mutsu mở màn : Công kích MU !
Thật đáng thuơng cho MU , không ngờ lại thèm chiến thắng truớc Ars đến nỗi phải dở trò chơi bẩn , cú tung chân của Cambell chưa kịp chạm nguời của Rooney thì chàng ta đã lăn quay ! CHắc là béo quá nên trọng tâm không được ổn định , hoặc là Cambell có công phu cao quá nên có thể tạo ra áp lực khiến cho Rooney ngã ! Mới có 19 tuổi mà Fergie đã bày cho học trò mình ăn gian nói dối rồi ! THật đáng buồn cuời ! :))
Rooney = [img]

Ê ! Gà thiến , tiếp chiêu đi ! :))
He, thích thì chiều thôi, trả lời tí không lại ế hàng... :))

Nói MU thèm chiến thắng cũng đúng, khát khao chiến thắng thì đúng hơn, bởi đây là trận đấu sống còn với MU! Có tất cả hoặc mất tất cả, đối đầu với 1 đại kình địch đang giữ kỉ lục 49 trận bất bại - con số mà 1 quyền lực bấy lâu của Premiership không thể chịu đựng được nữa!!!
Không những vậy, những trận đấu giữa MU và Arse đã được nung nóng qua từng trận, từng trận... chỉ trực chờ đến những lần giáp mặt là bùng nổ!! Trách sao được những pha vào bóng thô bạo kia... Đó là bóng đá, nhưng cũng là chiến đấu vì màu cờ sắc áo... giờ bóng đá không chỉ đơn thuần là thắng và thua...
Quả penalty của Roonie là nhiều tranh cãi, có kẻ nói đúng, có kẻ bảo sai... khách quan mà nhận xét thì đúng là Roonie đã ăn vạ! Nhưng làm thế nào khi cả đội đặt niềm tin vào mình trong khi lối chơi lại bế tắc, rất cần 1 bàn thắng... Nếu so sánh giữa quả Penalty mà Roonie tạo ra và bàn thắng bằng tay mà vua bóng đá Maradona "ghi" thì đủ thấy... hơn nữa, việc dùng tiểu xảo giờ là quá phổ biến, gần như là những thứ thông thường mà bất cứ ai trong làng bóng đá thế giới hiện nay đều phải học! Học cách tạo ra nó và học cách đừng mắc phải nó... Cũng đừng đổ tại cho Fergie như thế! Nếu nói về những pha tiểu xảo ăn vạ thì Arse phải là chúa... nhìn những pha Pires ngã mà thấy đau thương... quá đẹp!!! Chính từ 1 pha ăn vạ trong vòng cấm như thế mà Arse cũng đã đem về trọn vẹn 3 điểm trong 1 trận đấu ở PL (quên òi...) với 1 đội bóng rất dưới cơ... Nói người phải nhìn mình lại đã...

MG
28-10-2004, 20:39
Đúng đúng, ông già Ferguson bảo bọn đệ chơi bẩn quá. Ông Nistelrooy thì bị treo giò 3 trận òi, thằng Rooney ngã một cách rất ngu :)) nhưng trọng tài vẫn cho hưởng penalty mới hay chứ, ông trọng tài già này lẩm cẩm rồi :)). Không có quả penalty đấy thì còn lâu MU mới thắng được.

Kid_Hedtafor82
28-10-2004, 20:48
__Một cặp đẹp đôi đấy :))
__Đứa tung đứa hứng vui ra trò!
__Chú The 7th of July còn chờ gì nữa,Mutsu ưu ái chú đến thế cơ mà!Chỉ thích chiến với chú thôi =))

neverback
29-10-2004, 00:05
tui cam đoan rằng là hai ngày hôm nay Mod không online tới Box này , nếu không là lock roài , nhảm bà thím luôn . chẳng lẽ lập Topic để cãi nhau àh .

Kid_Hedtafor82
29-10-2004, 16:10
__Em Mutsu hết chiến với 7/7 về Real-Mu giờ lại tới Arsenal-MU không hỉu ẻm này là fans của ai!
__Vào chat chit mà chiến không tớ lại câu bài tại đây bây giờ :))
__Mà topic này khác deck gì chỗ chat!

Mutsu Kokono
29-10-2004, 21:21
Thứ nhất Mutsu muốn nói cho mọi nguời rõ là Mutsu không phải là fan của ai cả mà là anti fan của MU ! Nếu có cơ hội chọc ngoáy MU thì không có lý do gì Mutsu lại bỏ qua cả !
Thứ hai Mutsu lập ra topic này không phải để mọi nguời vào câu bài và chat chit lung tung mà có ai là fan của MU thì hãy bảo vệ cho đội bóng của mình đi ! Không thì ra chỗ khác chơi , với lại có chỗ để chat chit câu bài rồi chưa đủ hay sao mà lại muốn vào đây ? Muốn thì chiến đi !
Thứ ba anh Kid nên coi lại cách gọi , Mutsu là cô chứ không phải chú :D

Nói MU thèm chiến thắng cũng đúng, khát khao chiến thắng thì đúng hơn, bởi đây là trận đấu sống còn với MU! Có tất cả hoặc mất tất cả, đối đầu với 1 đại kình địch đang giữ kỉ lục 49 trận bất bại - con số mà 1 quyền lực bấy lâu của Premiership không thể chịu đựng được nữa!!!

Thế nghĩa là thèm chiến thắng đến mức đó hay sao ? ĐÚng là nếu MU thua Ars trong trận này thì chức vô địch đối với Mu thì là giấc mơ mà thôi , nhưng nếu Ars thua trong trận này có thể sẽ dẫn tới chuỗi thất bại dây truyền , như trận thua Everton hai năm trước ! NHưng nếu dùng thủ đoạn đến mức không từ cơ hội để phạm lỗi với cầu thủ đội bạn , thậm chí có thể sẽ phải từ giã sân cỏ thì có hay không ? Có đẹp không khi mà một cầu thủ mới 19 tuổi đã mất đi hình tuợng của một cầu thủ chân chính ?
tui cam đoan rằng là hai ngày hôm nay Mod không online tới Box này , nếu không là lock roài , nhảm bà thím luôn . chẳng lẽ lập Topic để cãi nhau àh .

Không muốn tham gia thì thôi ! Qua chỗ khác mà chơi [-x

The 7th of July
29-10-2004, 21:50
Thế nghĩa là thèm chiến thắng đến mức đó hay sao ? ĐÚng là nếu MU thua Ars trong trận này thì chức vô địch đối với Mu thì là giấc mơ mà thôi , nhưng nếu Ars thua trong trận này có thể sẽ dẫn tới chuỗi thất bại dây truyền , như trận thua Everton hai năm trước ! NHưng nếu dùng thủ đoạn đến mức không từ cơ hội để phạm lỗi với cầu thủ đội bạn , thậm chí có thể sẽ phải từ giã sân cỏ thì có hay không? Có đẹp không khi mà một cầu thủ mới 19 tuổi đã mất đi hình tuợng của một cầu thủ chân chính ?

Đã là chiến đấu thì phải thế thôi... Những trận đấu giữa Arse-MU chẳng bao giờ thiếu hương vị của những pha bóng ác ý cả! Cũng thật dễ hiểu vì sao MU lại phải chọn lựa lối chơi rắn đến thế với Arse... bởi nếu không chơi lối chơi ấy với họ thì chính MU sẽ là nạn nhân của lối chơi ấy thôi, điều đấy là điều chắc chắn, khỏi bàn cãi lôi thôi...
Cuộc chiến vừa rồi không chỉ vì điểm số hiện tại, MU đã bị bỏ cách khá xa và Arse có quyền không đếm xỉa tới trận thua đó, nhưng với kình địch MU lại khác... Nếu Arse thua 1 đối thủ mới lên hạng thì có thể đó sẽ được hiểu là 1 bước xảy chân, nhưng để thua trước MU với bất kì lý do nào đi nữa thì cũng không thể bào chữa nổi! Đừng lấy mãi trọng tài và những pha phạm lỗi ra làm bình phong cho sự yếu kém, phải công nhận Arse là 1 đội bóng mạnh với lối chơi tấn công đẹp mắt, nhưng giờ bóng đá là thế đấy, chẳng cần đẹp mắt vẫn thắng, Chelsea kia mỗi trận ghi 1 bàn đã có đủ 3 điểm, đâu cần ghi tới 3,4 bàn như Arsenal?? Bên cạnh những mặt mạnh đó thì Arse chỉ là 1 đội bóng trung bình khá về mặt tâm lý thi đấu mà thôi, đâu phải ngẫu nhiên mà họ chỉ được coi là đứa trẻ con ở đấu trường Champions League, khi họ được đánh giá ngang hàng với Real Madrid hồi đầu mùa cũng đá khối kẻ bật cười...

Nhiều người chỉ trích lối chơi thực dụng cũng đúng, có những người bảo vệ cũng có cái lý của họ... về cá nhân The 7th cũng không đồng tình với lối chơi như vậy, nhưng ở trận vừa qua thì khác, chỉ có kim cương mới cắt nổi kim cương... là thế đấy!!
Có thể câu trả lời dứt điểm sẽ là trận lượt về ở Highbury năm sau... ngày 2/2... vòng đấu thứ 25... Chờ xem!

bad_boy_titi
29-10-2004, 21:57
Hahaha...nói chuyện về gà thiến thì BB thích lắm....Gần như cả thế giới trông chờ vào 1 trận cầu đẹp mắt giữa 2 CLB hàng đầu nước Anh...Vậy mà,thật đáng buồn,Mu đã phá hỏng bữa tiệc bóng đá đó bằng 1 thứ bóng đá đầy bạo lực......
Còn về quả phạt đền thì ngay cả thằng Rooney cũng đã công nhận là Campbell chưa hề phạm lỗi với hắn => bọn fan Mu còn nói gì nữa.....nếu không phải vì Rooney ăn vạ thì cũng là vì thằng trọng tài mắt mù... 8 quả 11m trong 8 trận bắt ở Otraford ::) => thật nực cười...
Quả ngã của Pires thì đâu thấm tháp gì so với những kiểu ăn bẩn của MU...trong khi đó Henry bị đón ngã rõ ràng nhưng cũng không hề có phản ứng gì => bật dậy đá tiếp ngay....=>Thật là cao thượng... :;)
Vây thôi,tạm thời vậy đã,Mấy fan Mu thích vào đây chiến thì chiến,đừng vào topic ARS mà làm vấy bẩn topic đó...hahaha :))

Kid_Hedtafor82
29-10-2004, 23:53
Thứ nhất Mutsu muốn nói cho mọi nguời rõ là Mutsu không phải là fan của ai cả mà là anti fan của MU ! Nếu có cơ hội chọc ngoáy MU thì không có lý do gì Mutsu lại bỏ qua cả !
Thứ hai Mutsu lập ra topic này không phải để mọi nguời vào câu bài và chat chit lung tung mà có ai là fan của MU thì hãy bảo vệ cho đội bóng của mình đi ! Không thì ra chỗ khác chơi , với lại có chỗ để chat chit câu bài rồi chưa đủ hay sao mà lại muốn vào đây ? Muốn thì chiến đi !
Thứ ba anh Kid nên coi lại cách gọi , Mutsu là cô chứ không phải chú :D

Anh cũng là anti fans của Mu thậm chí anh có thể khẳng định không có nhiều người căm thù MU hơn anh trong box này đâu!Anh có biết vài người nhưng người ta không thể hiện rõ thôi!Nhưng hồi mới vào anh cũng có chiến với vài fans của Mu nhưng hồi đó fans Mu chưa đông như bây giờ nhưng ngẫm lại thấy vô lí nên thôi!
__Anh nói thật câu bài hay chat chít thì anh không ham đừng thấy anh nói thế mà hiểu nhầm,chỉ vì anh thấy em bày trò trẻ con ra mà nhắc thôi!
__Còn anh không muốn đổ thừa cho em vì tất cả mọi chuyện nhưng anh thấy rằng có lẽ bắt đầu từ khi em tranh luận với các fans MU tại topic của Real đến giờ box này nóng bỏng hơn và nhiều hiềm khích xảy ra,còn trước đó chỉ có Tonythai và Eisenhow là hơi quậy nhưng khi đó Tonythai bi gameover còn Eisenhow thì ít online!Vì vậy nếu anh đổ thừa là do em gây chuyện thì sao?
__Đó là anh nói vui thế thôi chứ mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ tất cả là do ý thức cả!Trước kia box thể thao tuy ít người nhưng ôn hoà và khá vui vẻ,ít thành viên nhưng đa số đều có kiến thức khá chắc chắn về bóng đá,sau này số lượng mem đông nhưng số có trình độ hiểu biết thì không nhiều và nói thật có nhiều người vào đây chỉ để câu bài do box này vẫn tính EXP vào bài viết chính vì vậy anh đã vài lần đề nghị bỏ chế độ cộng EXP để lọc ra số lượng mem nghiêm túc,nhưng có điều mọi người không hiểu điều đó thôi!
__Còn nếu thật sự muốn câu bài anh nói thẳng anh dư sức câu tại nhiều box trong forum này một cách nghiêm túc.Nhưng vì lỡ "bén duyên" với box này nên mới không có chuyên đó!
__Đừng kiếm chuyện thêm nữa,đồng ý là em muốn tranh luận ngiêm túc nhưng có thể thời gian đầu thì vậy nhưng sau này đụng chạm đến nhiều người lại to chuyện đó chính là điều anh muốn tránh sau thời gian đầu mới vào box thể thao,từ đó đến giờ anh rất ngaị khi bàn đến chuyện MU hay MIlan,Juve...những CLB mà anh không thích,em hiểu chứ!
__Còn điều cuối là anh gọi Chú The 7th of July là chú chứ không phải em,anh chả đùa là 2 đứa rất đẹp đôi đấy sao,cho dù sự thực thì anh không biết em là trai hay là gái cho dù có người bảo em là gái,có người bảo em là trai,hay bản thân em nhận là gái chuyện đó khong quan trọng vì vào box thể thao thì trai hay gái gì cũng là người hâm mộ!
__Không biết là em anti MU vì điều gì riêng anh thì là vì sự ồn ào mà fans MU tạo ra,còn có hay không thì họ tự biết!
__Có bảo giờ fans Mu tự hỏi điều này chưa?
__Anh chỉ nói đến đây thôi!Nói nhiều 7/7 lại nói anh là thuyết khách =))

Kid_Hedtafor82
29-10-2004, 23:59
__Thật ra mà nói thế giới bóng đá mà thiếu đi sự tranh luận thì giảm hẳn hương vị!Có điều chỉ vì tranh luận mà nảy sinh hiềm khích thì thật là không hay,mà hiện tại ở box này chuyện đó là không thiếu!
__Mong là mọi người biết mà dừng lại đúng lúc!
__Nhưng Seto,Red Evil,Babyxx,Williams... khi rời khỏi topic MU thì rất lịch sự nhưng khi vào topic rồi thì lại khác hẳn,tại sao phải thế???Nếu phong cách của mấy người là như vậy thì hơi buồn!
__Biết là đụng chạm nhưng vẫn nói,còn tôi như thế nào thì tuỳ mọi người đánh giá và suy nghĩ!

Kid_Hedtafor82
30-10-2004, 00:02
__Tôi nghĩ hay là có một buổi offline cho những ai muốn gặp gỡ biết đâu khi gặp rồi thì sẽ hiểu nhau hơn!nếu quen biết và hiểu nhau rồi thì những xích mích sẽ được giải quyết!
__Thật ra quanh tôi,bạn bè người thân của tôi không thiếu fans MU và cãi nhau cũng khá nhiều nhưng như vậy cũng chẳng là gì!

Genial
30-10-2004, 05:35
thiệt ra mấy bác thích câu lạc bộ của mình thì chẳng có gì để nói thế tại sao phải đi anti mấy câu lạc bộ khác làm gì ,làm thế thì mất đi niềm vui của bóng đá nhiều rùi đấy

The 7th of July
30-10-2004, 12:40
Hahaha...nói chuyện về gà thiến thì BB thích lắm....Gần như cả thế giới trông chờ vào 1 trận cầu đẹp mắt giữa 2 CLB hàng đầu nước Anh...Vậy mà,thật đáng buồn,Mu đã phá hỏng bữa tiệc bóng đá đó bằng 1 thứ bóng đá đầy bạo lực......
Thôi thôi... đừng bẻn mép như vậy nữa đê... nghe muốn thúi tai luôn! Cái giè mà "bữa tiệc bóng đá, trông chờ 1 trận cầu đẹp mắt, rồi MU đã phá hỏng bữa tiệc đó..."
Nếu xem bóng đá lâu năm thì người ta chỉ nghe tên thôi cũng đủ biết là đây chỉ là 1 trận đối đầu căng thẳng tột cùng, và không thể tránh khỏi những pha bóng bạo lực, hơn nữa, người ta những nghĩ là Arse sẽ là người chơi bạo lực mới đúng nữa kìa... vả lại cũng chẳng hề có những trận cầu đẹp mắt giữa 2 đội bóng này bao giờ cả, về coi lại sách lịch sử hộ em cái đê...
Còn về quả phạt đền thì ngay cả thằng Rooney cũng đã công nhận là Campbell chưa hề phạm lỗi với hắn => bọn fan Mu còn nói gì nữa.....nếu không phải vì Rooney ăn vạ thì cũng là vì thằng trọng tài mắt mù... 8 quả 11m trong 8 trận bắt ở Otraford ::) => thật nực cười...
Thôi tiếp đi cha, Roonie ăn vạ đấy, đã là tiểu xảo lại còn cố sống cố chết chê bai... Mà mấy anh nghĩ rằng chỉ mỗi MU, mối Roonie làm vậy ấy... bên Arse thì chắc là ít xài!!!=))... Còn về 8 quả Penalty thì sao? Đá hay ==> Bị phạm lỗi trong vòng cấm nhiều thì penalty lắm là đúng, vả lại cũng tại duyên ông này bén số MU nên mới nhiều thế...:))
Quả zơ chân của Campbell rõ ràng là đuối lý rành rành, 1 pha giơ chân hơi bị "nghiệp zư" quá còn kêu... và Roonie đá chứng tỏ anh là 1 cầu thủ chuyên nghiệp, bóng đá hiện đại là thế! Nên nhớ Becks cũng từng bị đuổi khỏi sân vì 1 lỗi lãng xẹt như thế nào với Simeone...

Quả ngã của Pires thì đâu thấm tháp gì so với những kiểu ăn bẩn của MU...trong khi đó Henry bị đón ngã rõ ràng nhưng cũng không hề có phản ứng gì => bật dậy đá tiếp ngay....=>Thật là cao thượng... :;)
Cao thượng??? =))=))... Thôi, cho em xin 1 phút bình yên đi!!=)) Mấy cha bên Arse thì chắc báu bở, cao thượng nhất quả đất rồi... Vieira: chuyên gia chăn thẻ đỏ, Pires: tương lai sẽ là giám đốc nhà hát tuồng chèo, cải lương... Campbell: ngu thì chết chứ bệnh tật giè... hồi trước cũng xài cùi chỏ với Ole nhà này chứ ai xa lạ đâu...
Vây thôi,tạm thời vậy đã,Mấy fan Mu thích vào đây chiến thì chiến,đừng vào topic ARS mà làm vấy bẩn topic đó...hahaha :))
Thôi, khỏi đuổi... chẳng ai thèm đâu!!!=)) Tưởng quý báu lém sao???:))

Mutsu Kokono
30-10-2004, 19:28
Thôi, tớ thua rồi, cậu có thích thì ra bên ngoài... tính vào đây chiến hả? Muốn chết thì chết 1 mình, cứ lôi người ta vào!!!

=D> Ít ra thì cũng không phải là kẻ cứng đầu hả ! :))
__Còn anh không muốn đổ thừa cho em vì tất cả mọi chuyện nhưng anh thấy rằng có lẽ bắt đầu từ khi em tranh luận với các fans MU tại topic của Real đến giờ box này nóng bỏng hơn và nhiều hiềm khích xảy ra,còn trước đó chỉ có Tonythai và Eisenhow là hơi quậy nhưng khi đó Tonythai bi gameover còn Eisenhow thì ít online!Vì vậy nếu anh đổ thừa là do em gây chuyện thì sao?

ANh có đọc truyện " Truyền Nhân Atula" không ? Trong truyện đó em làm nhân vật chính đấy ! :D Mutsu đi đến đâu là ở đó nổi bão , một con nguời luôn tìm thử thách và em cũng vậy !
Tranh luận chẳng phải làm cho box trở nên sôi động hơn sao ? Thế có hơn là nếu nguời này chỉ biết có mình mà không biết phải làm sao để bảo vệ mình thì cũng chỉ là con đầu rụt cổ mà thôi ! Nếu vào box mà coi xem fan của đội bóng của mình khen về đội bóng mà không để cho nguời ngoài cuộc nói thì vào để làm gì ?
__Đó là anh nói vui thế thôi chứ mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ tất cả là do ý thức cả!Trước kia box thể thao tuy ít người nhưng ôn hoà và khá vui vẻ,ít thành viên nhưng đa số đều có kiến thức khá chắc chắn về bóng đá,sau này số lượng mem đông nhưng số có trình độ hiểu biết thì không nhiều và nói thật có nhiều người vào đây chỉ để câu bài do box này vẫn tính EXP vào bài viết chính vì vậy anh đã vài lần đề nghị bỏ chế độ cộng EXP để lọc ra số lượng mem nghiêm túc,nhưng có điều mọi người không hiểu điều đó thôi!

Đúng là trình độ bóng đá của em còn kém lắm ! Có thể nói là rất kém ! Nhưng em rất nghiêm túc trong chuyện post bài ! Em rất ghét những kẻ câu bài , nên em mong mọi nguời thực sự vào đấy để chiến với nhau chứ không phải để câu bài ! Đó là sự thật còn anh muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi !
__Đừng kiếm chuyện thêm nữa,đồng ý là em muốn tranh luận ngiêm túc nhưng có thể thời gian đầu thì vậy nhưng sau này đụng chạm đến nhiều người lại to chuyện đó chính là điều anh muốn tránh sau thời gian đầu mới vào box thể thao,từ đó đến giờ anh rất ngaị khi bàn đến chuyện MU hay MIlan,Juve...những CLB mà anh không thích,em hiểu chứ!

Tên của Topic là duel cho anh hùng hào kiêtk , nên ai là hào kiệt thì đều có thể vào chứ không chỉ gì MU hay là Ars ! Chỉ vì em không thích MU nên em mới lôi MU ra để chiến đầu tiên mà thôi !
__Thật ra mà nói thế giới bóng đá mà thiếu đi sự tranh luận thì giảm hẳn hương vị!Có điều chỉ vì tranh luận mà nảy sinh hiềm khích thì thật là không hay,mà hiện tại ở box này chuyện đó là không thiếu!

Cơn bão do MUtsu tạo ra ! Cái này anh đọc truyện mới hiẻu được ! Khuấy động tất cả mọi nguời ! ĐỤng chạm tới ai thì nguời đó vào cuộc ! Đó là điều em thích nhất ! Ai là hào kiệt thì sẽ ra trận mà thôi !

Mutsu Kokono
31-10-2004, 09:28
:)):)) MU ơi là MU ! SAo mày thảm thế MU ới ! :))
Thua Post Mouth 2-0 , bây giờ gà thiến giải thích thế nào đây ? Hay là còn say men chiến thắng nên không muốn thắng nữa , hay là vì thiếu cầu thủ do bị kỷ luật hết rùi ! [-x Chỉ có một lý do là dở mà thôi ! Thắng Ars do vận may và sự hậu thuẫn thì bây giờ thua là do một lý do quá tệ mà thôi ! Giấc mơ vô địch của MU ư ? chỉ có thể là một giấc mơ mà thôi , một giấc mơ xa vời ! :))
ĐỘi hình đuợc đánh giá là mạnh nhất từ trươc đến nay mà lận đận cả ở Champion League và cả giải ngoại hạng thì là do sao hả gà thiến ? :))

Kid_Hedtafor82
31-10-2004, 10:31
ANh có đọc truyện " Truyền Nhân Atula" không ? Trong truyện đó em làm nhân vật chính đấy ! :D Mutsu đi đến đâu là ở đó nổi bão , một con nguời luôn tìm thử thách và em cũng vậy !Đến tuổi nào đó thì em sẽ cảm thấy cần sự bình yên!Đến đâu nổi bão đến đó là do người khác,không lẽ Konoko trong đó thích đi gây chuyện lắm sao???Thử thách,cãi nhau trong lúc online trong lúc thư giãn,trong lúc sống cuộc sống ảo???Em vui lắm sao?Nếu là cuộc sống thực thì chẳng ai phản đối cả!
__Tặng em một câu mà anh rất thích Như Ramsey tôi đã băng mình vào giông bão
Tranh luận chẳng phải làm cho box trở nên sôi động hơn sao ? Thế có hơn là nếu nguời này chỉ biết có mình mà không biết phải làm sao để bảo vệ mình thì cũng chỉ là con đầu rụt cổ mà thôi ! Nếu vào box mà coi xem fan của đội bóng của mình khen về đội bóng mà không để cho nguời ngoài cuộc nói thì vào để làm gì ? Những mâu thuẫn vốn có cũng đủ để người ta phải mệt lắm rồi em hiểu chứ,bảo vệ đội bóng mình yêu quý,đúng thế nếu có ai bôi bác đội bóng anh yêu quý,anh sẽ tìm bảo vệ bằng mọi lí lẽ,còn em!Em bảo vệ cho cái gì hay đơn giản vì nhu cầu tranh luận!Em nói em không thích đội bóng nào thì em bảo vệ cái gì?Hay là em cần phải tranh luận và đào sâu mâu thuẫn!

Đúng là trình độ bóng đá của em còn kém lắm ! Có thể nói là rất kém ! Nhưng em rất nghiêm túc trong chuyện post bài ! Em rất ghét những kẻ câu bài , nên em mong mọi nguời thực sự vào đấy để chiến với nhau chứ không phải để câu bài ! Đó là sự thật còn anh muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi !Anh không nói em vì quả thật qua những gì em thể hiện tại Real FC khi em cãi nhau trước đây,anh không nghi ngờ về khả năng của em,có chăng chỉ là do lí lẽ của em chưa sắc sảo và fans Mu thì đông hơn!

Tên của Topic là duel cho anh hùng hào kiêtk , nên ai là hào kiệt thì đều có thể vào chứ không chỉ gì MU hay là Ars ! Chỉ vì em không thích MU nên em mới lôi MU ra để chiến đầu tiên mà thôi !Anh đến HVĐ khi còn chưa biết em là ai,anh tham gia ở đó cũng một thời gian và anh ra đi chỉ vì trong đó chẳng có gì mới,và em có vẻ như bị ảnh hưởng quá nhiều phong cách ở đó!Hào kiệt gì ở đây bằng việc khua miệng lưỡi như mấy mem trong đó gọi là Hủ nho,cãi nhau hay là hào kiệt sao,cãi nhau về một vấn đề dù em thắng thì người thua có thay đổi suy nghĩ không!Anh đã nói câu này khá nhiều rồi!Ai cũng có lí lẽ của mình nhất là trong cuộc sống ảo này,cho dù khi cãi nhau tranh luận những vấn đề về quan điểm thì cho dù một người thua thì chỉ vì do người ta không sắc sảo trong lí lẽ mà thôi!Còn suy nghĩ người ta không thay đổi!Em cãi thắng người ta có phục em không!Còn mấy cái từ hào kiệt hay anh hùng,xin lỗi anh không gánh nổi
Cơn bão do MUtsu tạo ra ! Cái này anh đọc truyện mới hiẻu được ! Khuấy động tất cả mọi nguời ! ĐỤng chạm tới ai thì nguời đó vào cuộc ! Đó là điều em thích nhất ! Ai là hào kiệt thì sẽ ra trận mà thôi !Đôi khi hào kiệt không hẳn đã ra trận chỉ vì vài lời khích của mấy thằng tướng giặc quèn mà là khi cần người ta mới sử dụng đến tài năng của người ta?Còn em,em thấy gì qua việc lập topic của em,được chú 7/7 ủng hộ nhiệt tình chăng?Chỉ vì chú ấy cũng ưa náo nhiệt như em!
__Tự dưng đang bình yên lại muốn có chuyện,em đúng là mua việc!Anh cũng không muốn nói với em mấy chuyện này nhưng đang có xích mích giữa fans MU và các fans khác và nhất là fans Arsenal nên anh không muốn có thêm thôi!Em hiểu chứ???Anh sẽ không nói một câu nào nữa.

Mutsu Kokono
31-10-2004, 11:05
Đến tuổi nào đó thì em sẽ cảm thấy cần sự bình yên!Đến đâu nổi bão đến đó là do người khác,không lẽ Konoko trong đó thích đi gây chuyện lắm sao???Thử thách,cãi nhau trong lúc online trong lúc thư giãn,trong lúc sống cuộc sống ảo???Em vui lắm sao?Nếu là cuộc sống thực thì chẳng ai phản đối cả!

Đến tuổi nào đó ! Nhưng em chưa đến tuổi đó nên em vấn còn muốn nổi bão ! Đơn giản là em muốn thử thách mà thôi !
Nguời tự tin vào bản thân mình , em rất thích những nguời như thế ! Em bít sức mình ngang đâu , nhưng tranh luận lại biết đâu đem lại cho mình hiểu biết ? Mutsu không phải là nguời gây chuyện mà là nguời đi tìm thử thách mà thôi !
Những mâu thuẫn vốn có cũng đủ để người ta phải mệt lắm rồi em hiểu chứ,bảo vệ đội bóng mình yêu quý,đúng thế nếu có ai bôi bác đội bóng anh yêu quý,anh sẽ tìm bảo vệ bằng mọi lí lẽ,còn em!Em bảo vệ cho cái gì hay đơn giản vì nhu cầu tranh luận!Em nói em không thích đội bóng nào thì em bảo vệ cái gì?Hay là em cần phải tranh luận và đào sâu mâu thuẫn!


Thế đi tìm thử thách mới thì anh bảo vệ cái gì ? Em không bảo vệ nhưng những người đuọc coi là anh hùng hào kiệt thì sẽ bị cơn bão quấn vào để bảo vệ mà thôi ! :D
Không ai tránh khỏi sức hút của vòi rồng cả ! Nếu như topic không bị lock lại !
Nếu vào box mà ai về nhà nấy , không cần biết nhà nguời khác như thế nào , không được phép vào nhà nguời khác , thì những ngưòi như em , không có nhà thì biêt vào đâu ?
Em không muốn gây mâu thuẫn hay gây lục đục trong nội bộ mà đơn giản là thông qua tranh luận để mở mang kiến thức mà thôi !
Anh không nói em vì quả thật qua những gì em thể hiện tại Real FC khi em cãi nhau trước đây,anh không nghi ngờ về khả năng của em,có chăng chỉ là do lí lẽ của em chưa sắc sảo và fans Mu thì đông hơn!


Vậy tranh luận để cho lý lẽ thêm sắc sảo hơn cũng là một cách hay đấy chứ !
Anh đến HVĐ khi còn chưa biết em là ai,anh tham gia ở đó cũng một thời gian và anh ra đi chỉ vì trong đó chẳng có gì mới,và em có vẻ như bị ảnh hưởng quá nhiều phong cách ở đó!Hào kiệt gì ở đây bằng việc khua miệng lưỡi như mấy mem trong đó gọi là Hủ nho,cãi nhau hay là hào kiệt sao,cãi nhau về một vấn đề dù em thắng thì người thua có thay đổi suy nghĩ không!Anh đã nói câu này khá nhiều rồi!Ai cũng có lí lẽ của mình nhất là trong cuộc sống ảo này,cho dù khi cãi nhau tranh luận những vấn đề về quan điểm thì cho dù một người thua thì chỉ vì do người ta không sắc sảo trong lí lẽ mà thôi!Còn suy nghĩ người ta không thay đổi!Em cãi thắng người ta có phục em không!Còn mấy cái từ hào kiệt hay anh hùng,xin lỗi anh không gánh nổi

ĐÚng là em bị ảnh huởng rất lớn của Hội ! Vào Hội là để tranh luận , đó là điều em thích nhất của Hội Vuờn Đào !
DO bị ảnh hưởng đó , ngay từ khi em mới vào box thể thao , em đã muốn cho box sôi động hơn là cứ vào khen đội bóng của mình rồi lại ra ! Thế thì có gì là hay cơ chứ !
ĐÚng là nếu có thua thì cũng không thay đổi được gì , quan điểm đâu phải là điều có thể thay đổi trong một ngày , nhưng em chỉ muốn nói lên quan điểm của em , mà không biết nói đâu thì em nói ra đây ! Đụng chạm ai thì nguời đó vào cuộc , mà vào cuộc thì tranh luận bảo vệ quan điểm của mình thôi ! ::(
Đôi khi hào kiệt không hẳn đã ra trận chỉ vì vài lời khích của mấy thằng tướng giặc quèn mà là khi cần người ta mới sử dụng đến tài năng của người ta?Còn em,em thấy gì qua việc lập topic của em,được chú 7/7 ủng hộ nhiệt tình chăng?Chỉ vì chú ấy cũng ưa náo nhiệt như em!

Thế anh muốn một box náo nhiệt hay một box bỏ hoang ? Em chỉ muốn cho mọi nguời tranh luận một tí coi như là thư giãn và bàn về các đội bóng thôi mà!
__Tự dưng đang bình yên lại muốn có chuyện,em đúng là mua việc!Anh cũng không muốn nói với em mấy chuyện này nhưng đang có xích mích giữa fans MU và các fans khác và nhất là fans Arsenal nên anh không muốn có thêm thôi!Em hiểu chứ???Anh sẽ không nói một câu nào nữa.
Nếu thực sự tranh luận mà làm tăng thêm hiềm khích thì em xin lỗi vì mục đích của em khi lập topic này là khác cơ !

The 7th of July
31-10-2004, 11:07
Còn em,em thấy gì qua việc lập topic của em,được chú 7/7 ủng hộ nhiệt tình chăng?Chỉ vì chú ấy cũng ưa náo nhiệt như em!

Đâu có ủng hộ chỗ nào đâu anh? Em chỉ bẩu là post đại cho cái topic của Mút xu đỡ... ế hàng thôi chứ?! :'>

*He, tối qua MU thua rồi, thua vì đội chủ nhà xứng đáng thắng hơn! Hết! Có ý kiến gì phát biểu luôn đi Mút xu!

Mutsu Kokono
07-11-2004, 11:01
Nguời mà Mutsu muốn lôi vào cái gọi là cơn bão tiếp theo là ông anh nhà giaug Cheals !
Nếu trước đây , ai đã từng ngán ngẩm với Hy Lạp khi lối đá phòng ngự của họ đã lật đổ được các anh lớn , và lên án lối chơi phòng ngự thực dụng , và ngay trong gamevn cũng không ít nguời lên án nó ! Thì ngày nay , có ai lên án lối chơi thực dụng nữa không khi mà ngay cả kẻ gọi là giàu có với dàn cầu thủ như là một bộ sưu tập mà lại đang thiên về lối đá thực dụng đấy thôi !
Trong trận đấu ngày hôm qua , vừa ghi được một bàn là rút ngay một tiền đạo thay vào một tiền vệ phònng ngự , thật đáng buồn cho Mourinho ngưòi tự cho mìng là huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới hiện nay ! Nếu so với giàn cầu thủ của Hy Lạp thì Hy Lạp còn hơn Chels một cái đầu !
Nếu nguời ta bảo Chels ghi ít bàn là do không muốn ghi quá nhiều bàn , nhưng xem ra thì ghi ít bàn là do không thể ghi bàn mà thôi ! :))
Đáng thương cho một anh nhà giàu và đáng thuơng cho kẻ kịch cỡm tự cho mình là huấn luyện viên số 1 thế giới ! :)):))

Mời fans chels tiếp chiêu nào ! :D

Mutsu Kokono
07-11-2004, 18:05
Sao chẳng thấy Chels phản đòn ! Hay là đúng quá nên fan của Chels không có gì để nói nữa hay là thực lực của Chels chỉ có thế mới một chiêu đã K.O rùi ! :))

The 7th of July
07-11-2004, 21:20
Ôi, ở đây làm gì còn nhóc nào mang nhãn Cheski nữa đâu hả Mút xu???T_T... Hồi trước còn thằng Dương Qua, rồi thằng nhóc nhóc nào nữa... Nhưng được vài bữa bị tớ cho Knock-out luôn hiệp 1 rồi còn đâu!!! Tiếc quá...:))

Hay chuyển qua Barca, Milan hay Juve tạm...
À, mà bên Inter cũng khá đông quân đấy!!!:)) Lạ cái là Real lại chẳng được mấy mống, chỉ thấy có anh giai Neverbeck thôi:))!

neverback
07-11-2004, 23:48
Lạ cái là Real lại chẳng được mấy mống, chỉ thấy có anh giai Neverbeck thôi
công nhận là chán thiệt , mình chẳng thấy ai cùng là Fan như mình cả , chẳng lẽ Real không đáng để mà làm Fan sao ::(

Mutsu Kokono
16-11-2004, 16:35
Roma lại thua ? Chẳng hiểu đội bóng từng là biểu tuợng tự hào của bóng đá Italia đang gặp vấn đề gì ? Không chỉ thua trên sân cỏ trong nước mà ngay cả trên truờng châu Âu , đứng vị trí 16 trong bảng xếp hạng , không biết các fans của Roma nói sao về phong độ hiện thời của họ đây ?
Không chỉ về phong độ của đội bóng là điều đáng nói mà còn có tư cách của cầu thủ là một điều không có gì đáng tự hào !
Totti nổi tiếng chảnh đã đành mà vào trong sân cỏ thì tính chảnh đó lại làm hại cho đội bóng , không chỉ cho câu lạc bộ mà còn cho cả đội tuyển quốc gia ! Còn nhớ Euro 2004 , Italia thiếu Totti chỉ vì nhân cách của cầu thủ này làm hại chính mình mà thôi , còn ngay trong đội tuyển Italia , tìm được một nguời để gọi là có thể chơi cặp cùng Totti là điêù vô cùng khó , bởi vì chỉ khi nào anh chàng đồng ý thì cầu thủ chơi cặp mới có thể gọi là toả sáng ! Đó là lý do vì sao Del Piero chơi nổi bật ở Juve nhưng lại ít khi thành công ở câu lạc bộ !
Có thể fans Roma bảo rằng Totti như thế là chuyện của Totti chứ không phải chuyện của Roma nhưng Roma là cầu lạc bộ của Totti , Roma không quản lý thì ai quản lý Totti đây ?
Ai là fans của Roma thì vào đây nào ! :D

The 7th of July
16-11-2004, 17:51
Đó là lý do vì sao Del Piero chơi nổi bật ở Juve nhưng lại ít khi thành công ở câu lạc bộ !

Hic... Juve không phải là CLB mà Del Piero đang chơi thì là cái đếck giè nhỉ?? Chẳng lẽ... tuyển hè phố???=))

Mút xu lâu lâu không lên nên tâm thần bất ổn hử? Viết ba xạo wá! Không ai vào duel là phải!T_T...

Mutsu Kokono
16-11-2004, 18:02
Chà nhầm ! Chắc do đánh nhanh quá nên sao ấy mà ! Để sửa lại rồi lôi them fans của Roma vào chiến vậy !

LargeThanLife
17-11-2004, 08:20
Hiểu biết BĐ đ* không qua ngọn cỏ mà còn hay tinh tướng, thôi nếu rảnh quá thì về quê chăn vịt đi . Ở đây chỉ có fans của Mu thôi, còn lại những fans khác đếm trên đầu ngón chân . MÀ cũng ko ai rảnh mà cãi nhau với Mustu như ku 7/7 đâu, đã ngang phè lại còn cua đồng

Mutsu Kokono
17-11-2004, 08:26
Vì không có ai rãnh cả cho nên mới có một gã ngốc vào đây câu một bài như thế hả ! :)) Vì ngốc cho nên không phải vào để tranh luận mà là vào để câu bài chứ gì !
Thế chứ ông anh hiểu biết bóng đá chừng nào ? có qua được ngọn cây không ? :))

Join
17-11-2004, 08:49
Có việc gì đâu mà hai ông phải như thế, mỗi người có một sở thích khác nhau. Nếu không cùng quan điểm thì thôi chứ cứ cãi nhau làm chi cho mất đoàn kết. Còn nói về hiểu biết bóng đá thì chắc là đều như nhau thôi nhưng có lẽ sẽ nắm bắt được nhiều thông tin của đội bóng mà mình yêu thích hơn những đội khác mà thôi.
Với cả ông Mutsu cho thằng Songohan và thằng Calich nhập thành "Nhất thể" đi chứ cứ để nó khởi động mãi không sợ nó mỏi tay àh? :D

neverback
17-11-2004, 09:11
Thế chứ ông anh hiểu biết bóng đá chừng nào ? có qua được ngọn cây không ?
=))=))=))=)) không thấy ai ngu như thằng í lộn con . mà không biết là pede hay là bóng nữa . là gì thì tự nhận lấy nhé . ý của chú kia là nói Mustu đái không qua ngọn cỏ đấy =))=))=))

Mutsu Kokono
17-11-2004, 09:59
Ai chả biết là thế ! Nhưng mà nếu ông anh kia ngon thì chứng tỏ bản lĩnh của mình đi ! Hay là con chai mà cũng ...... không qua được ngọn cỏ hả ! :))

The 7th of July
17-11-2004, 13:22
Hiểu biết BĐ đ* không qua ngọn cỏ mà còn hay tinh tướng, thôi nếu rảnh quá thì về quê chăn vịt đi . Ở đây chỉ có fans của Mu thôi, còn lại những fans khác đếm trên đầu ngón chân . MÀ cũng ko ai rảnh mà cãi nhau với Mustu như ku 7/7 đâu, đã ngang phè lại còn cua đồng
Ầy, ai lại nói Mút xu thế!!! :'> ... lại còn đụng chạm tới cả mình nữa chứ! Hé...có mắng thì mắng 1 mình... Mút xu thôi!!! Ai bảo viết ba xạo hoài!!!:))...

Thôi, lập cái giè đó duel mấy anh bên Barca đi, hi hi...bên đóa toàn những ông khủng lồ hà!!! Cẩn thận đó nha Mút xu... Good luck!:D

JakeSatan
17-11-2004, 14:56
Chỗ duel gì mà thành chỗ chửi lộn thế các bác , thôi mỗi người nhịn 1 câu đi , cứ cự cãi mãi biết bao giờ mới xong !!!
Tốt nhất là fan nào thì nên lập topic duel của đội đó đi , chứ không vào đây làm lộn tùng phèo anh em fan MU hết he he he ...

Mutsu Kokono
27-02-2005, 11:21
Chà chà ! Lâu ngày không vào đây , thật là thất lễ ! Không kịp vào để chúc mừng chiến công của MU tại C1 :)) Thất lễ thất lễ !
Bây giờ có lẽ nguời hạnh phúc nhất là Carol rồi , danh hiệu thủ môn số 1 thế giới làm sao có thể thoát khỏi tay anh như khi anh bắt bóng cơ chứ ! =))
CHúc mừng MU , chúc mừng MU fans ! :))

JakeSatan
27-02-2005, 19:19
Chà chà ! Lâu ngày không vào đây , thật là thất lễ ! Không kịp vào để chúc mừng chiến công của MU tại C1 Thất lễ thất lễ !
Bây giờ có lẽ nguời hạnh phúc nhất là Carol rồi , danh hiệu thủ môn số 1 thế giới làm sao có thể thoát khỏi tay anh như khi anh bắt bóng cơ chứ !
CHúc mừng MU , chúc mừng MU fans !
chúc mừng MU, chúc mừng MU, chúc mừng MU!!!! vưa múp tụi Por gọn ơ
Carol
lol, Caroll, no Carol

kekhongtim
28-02-2005, 10:36
lol, Caroll, no Carol

:)) :)) :)). Carroll, not Caroll, not Carol.
Trước trận MU - Milan, tớ dự đoán chú Carroll sẽ làm trò, vài đồng chí MU fan cáu um lên, giờ thì chẳng thấy ai cáu với tớ mà xúm vào chửi Carroll. Tội nghiệp anh chàng, chuyện tất nhiên như thế, cáu với Carroll làm gì nhỉ?

JakeSatan
28-02-2005, 12:05
Carroll, not Caroll, not Carol
mịa nó, tại cái kiểu viết talex làm hại ta
nó thể hiện như thế thì chửi là phải gòi, nói gì thêm nữa chứ!!!

kekhongtim
28-02-2005, 18:45
Trời, chuyện Carroll sai lầm là chuyện hiển nhiên, cho nó vào sân là phải chấp nhận, có gì đáng chửi đâu :D, khác gì chửi thằng què chạy chậm :))
Telex, not talex :D

Mutsu Kokono
28-02-2005, 19:25
Chẳng sớm thì muộn anh ta cũng là thủ môn số 1 thế giới mà thôi ! :)) SAo lại chửi ! :))
Nói về Thủ môn , ngoài Schmeichel ra , MU chả có tên nào ra hồn !
- Bathez khi mới về MU , tuyên bố một câu : " Tôi sẽ che lấp cái bóng khổng lồ của Schmeichel " Nghe kinh khủng quá :)) Nhưng rôi Bathez lại bị cái bóng đó đè nát :)) Đó gọi là không lượng sức mình
- Taibi : Khỏi nói thì ai cũng nhớ sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn trong trận gặp Chelsea ! :)) SAi lầm ngớ ngẩn rồi còn giã vờ nhìn dày ! Chắc là định đổ tội cho giày :))
- Nay thì thủ môn số 1 Carroll ( ghi cho đúng không cẩn thận lại sai :)))

**doilabekho**
28-02-2005, 19:42
=)) mấy pa này phát biểu hay quá , :hug: lại đê lại đê ,mắc cười =))

binpinpin
02-03-2005, 13:29
Lượt về gặp ACM ông đó lại thêm 1 quả nữa như thế.....Nếu thế thật thì SAF chắc điên mất còn thằng Carroll chắc bật sang Thổ Nhĩ Kì quá...=))

JakeSatan
02-03-2005, 14:08
Lượt về gặp ACM ông đó lại thêm 1 quả nữa như thế.....Nếu thế thật thì SAF chắc điên mất còn thằng Carroll chắc bật sang Thổ Nhĩ Kì quá...
mơ nhỉ, chắc SAF jkô dám cho nó bắt nữa gòi, mà có cho nó bắt thì kô thể nào thêm sai lầm như thế được, nếu cod sai lầm thì vào lúc MU đang dẫn 3-0:D

binpinpin
02-03-2005, 15:19
thui mình đoán bừa làm giề...Hay là tụi mình cược 1 phát đê....Tui bắt ACM đó,trận này đánh 50 EXP nhá ,kô hiểu nhà cái có cho kô nhể ???????

Mutsu Kokono
02-03-2005, 17:57
mơ nhỉ, chắc SAF jkô dám cho nó bắt nữa gòi, mà có cho nó bắt thì kô thể nào thêm sai lầm như thế được, nếu cod sai lầm thì vào lúc MU đang dẫn 3-0
:)) 3 bàn này chắc là do Carroll ghi phải không :)) Một "hắc trít" của thủ môn số 1 thế giới ! :)) Nếu thế thì cả 4 bàn thắng của trận đấu lịch sử đều có dấu ấn của Carroll ! :))

binpinpin
02-03-2005, 18:18
:)) 3 bàn này chắc là do Carroll ghi phải không :)) Một "hắc trít" của thủ môn số 1 thế giới ! :)) Nếu thế thì cả 4 bàn thắng của trận đấu lịch sử đều có dấu ấn của Carroll ! :))
Nếu có "hắc trít" Này thì ẳnh sẽ là "hắc trít" vĩ đại nhất trong lịch sử MU đó....4 bàn trong 2 lượt trận...kekekek =))

my finalfantasy
02-03-2005, 18:27
Cứ đá thê thì hay wa rui`^^ nhưng thằng đó mặt trông ngu nggu àm có khi bắt hay phêt đấy

binpinpin
02-03-2005, 18:32
hehe trận thường thì bắt hay còn trận sinh tử thì bắt lởm khởm....thủ môn vĩ đại và thù môn tầm thường khác nhau chính ở chỗ đó =))

LargeThanLife
03-03-2005, 10:26
Thương thay cho những kẻ tầm thường, chó dại cắn càn. Cả năm cả tháng MU đá hay ko thấy các chú đâu, đến khi sểnh ra fát là y như rằng lu loa này nọ. Tiểu nhân đắc chí, gió chiều nào ngả chiều đó. Với cách "làm việc" như vậy các ông anti ở đây mãi ko thoát được "đẳng cấp" ruồi muỗi vo ve đó đâu. Hớ hớ, cứ chửi đi cho nguôi ngoai những tháng ngày MU đá hay ko có cớ gì mà chửi, nhưng phải nhanh lên vì MU sắp hạ Milan rồi, các ông ko có cơ hội để lu loa nữa đâu
_Đến chết cười mất, không có gì mà nói ngoài việc bới lại trận MU VS AC sao ?

Mutsu Kokono
03-03-2005, 10:32
Cả năm cả tháng MU đá hay ko thấy các chú đâu, đến khi sểnh ra fát là y như rằng lu loa này nọ. Tiểu nhân đắc chí, gió chiều nào ngả chiều đó. Với cách "làm việc" như vậy các ông anti ở đây mãi ko thoát được "đẳng cấp" ruồi muỗi vo ve đó đâu. Hớ hớ, cứ chửi đi cho nguôi ngoai những tháng ngày MU đá hay ko có cớ gì mà chửi, nhưng phải nhanh lên vì MU sắp hạ Milan rồi, các ông ko có cơ hội để lu loa nữa đâu

Thương thay cho những kẻ chỉ biết bắt nạt con nít ! :)) Khôn nhà dại chợ ! Tưởng rằng xưng hùng xưng bá ở Anh thì là ghê gớm , nay mới thấy sự thật của sự ghê gớm đó :)) Anh có 3 đội , mà đã đến 3 đội ngã ngựa bể đầu :)) Duy chỉ có một đội bắt nạt đuợc thêm một kẻ tầm thường khác :))
Thương thay thương thay cho những kẻ tầm thường mà cứ nghĩ mình ghê gớm :))
THực lực thật sự chỉ thể hiện ra khi gặp thử thách thực sự ! Thực lực MU đã thể hiện ra rồi :))
_Đến chết cười mất, không có gì mà nói ngoài việc bới lại trận MU VS AC sao ?

Vì đây chính là thử thách thực sự của MU ! Để coi MU thảm bại thế nào ! :))

kekhongtim
03-03-2005, 11:12
Thương thay cho những kẻ tầm thường, chó dại cắn càn. Cả năm cả tháng MU đá hay ko thấy các chú đâu, đến khi sểnh ra fát là y như rằng lu loa này nọ. Tiểu nhân đắc chí, gió chiều nào ngả chiều đó. Với cách "làm việc" như vậy các ông anti ở đây mãi ko thoát được "đẳng cấp" ruồi muỗi vo ve đó đâu. Hớ hớ, cứ chửi đi cho nguôi ngoai những tháng ngày MU đá hay ko có cớ gì mà chửi, nhưng phải nhanh lên vì MU sắp hạ Milan rồi, các ông ko có cơ hội để lu loa nữa đâu
_Đến chết cười mất, không có gì mà nói ngoài việc bới lại trận MU VS AC sao ?

Đây có phải topic anti MU, ai nói chủ đề lên thì theo, thế thôi. kekhongtim này lúc nào cũng khoái chọc MU, thắng hay thua cũng post tuốt, vì thế đừng vơ đũa cả nắm. Tôn trọng người khác chút đi, trong này chưa thấy ai chửi MU fan là chó, lợn hay gì gì đó đâu, đừng để chuyện không đâu thành căng thẳng

LargeThanLife
04-03-2005, 18:14
vì thế đừng vơ đũa cả nắm
Tôi ko vơ đũa cả nắm mà chỉ đích danh tay Mutsu kokono này. Còn tôi nói thế có đúng hay ko thì ông xem từ đầu sẽ rõ. Ko thể kiếm đâu ra cái loại "tui coi BĐ rất nhiều nhưng ko thích bất cứ đội bóng nào cả" đâu. Có khi hắn chửi cả clb mình yêu thích để "làm hàng" cũng nên :D

kekhongtim
04-03-2005, 20:46
Thế thì thành chuyện riêng của 2 vị rồi. Chiến đi :D Giông bão đã nổi, Kokono còn đợi gì nữa nhỉ? MP MPMP MP MP MP PM

Mutsu Kokono
05-03-2005, 11:00
Tôi ko vơ đũa cả nắm mà chỉ đích danh tay Mutsu kokono này. Còn tôi nói thế có đúng hay ko thì ông xem từ đầu sẽ rõ. Ko thể kiếm đâu ra cái loại "tui coi BĐ rất nhiều nhưng ko thích bất cứ đội bóng nào cả" đâu. Có khi hắn chửi cả clb mình yêu thích để "làm hàng" cũng nên
:)) Chuyện xưa còn nhớ hả ? Đúng Mutsu không thích đội bóng nào cả ! Nhưng truớc đây thì có ! Đó chính là MU của những năm 98-99 , khi vị thần hộ mệnh của MU là Schmeichel chứ không phải là những tên vớ vẩn khác ! Nhưng từ khi Schmeichel ra đi ( mà có lẽ do hiềm khích nhiều hơn là tự nguyện ) thì MU chả còn là gì nữa ?
Nếu nói Real là bọn " vắt chanh bỏ vỏ thì MU cũng chả hơn gì )
Thế thì thành chuyện riêng của 2 vị rồi. Chiến đi Giông bão đã nổi, Kokono còn đợi gì nữa nhỉ? MP MPMP MP MP MP PM

Hãy nhìn chữ ký của Mutsu :D

kekhongtim
05-03-2005, 12:24
Nhưng từ khi Schmeichel ra đi ( mà có lẽ do hiềm khích nhiều hơn là tự nguyện ) thì MU chả còn là gì nữa ?

Không biết Schmeichel mâu thuẫn với ai nhỉ? Ông gác sân Old Trafford hay bà lao công dọn phòng thay đồ? :D

binpinpin
05-03-2005, 15:15
Kekêke... Schmeichel ra đi vì đó là thời điểm thích hợp nhất để nói lời tạm biệt với MU...Anh đã ra đi trong vinh quang, Công thành thân thoái đó là 1 điều rất khôn ngoan

JakeSatan
05-03-2005, 19:30
đúng là sự ra đi của Schmeichel là rất khôn ngoan đó chứ, hình bóng của anh đã trở thành huyền thoại sau những thành công tại MU, hic :-s

Mutsu Kokono
05-03-2005, 19:34
Hãy đọc tự truyện của Roy Keane , đội trưởng được tôn thờ của MU đấy , vậy thì có đáng tin không ?
- Trong các buổi tập của MU , không có buổi nào là Schmeichel không đánh nhau với Cantona
- Nếu Lão AF ngõ ý mới Schmeichel ở lại thì anh đã không qua Lisbon , vậy thì tại sao ông ta không mời anh ở lại khi mà anh không thực sự muốn ra đi ?

The 7th of July
05-03-2005, 21:25
Hãy đọc tự truyện của Roy Keane , đội trưởng được tôn thờ của MU đấy , vậy thì có đáng tin không ?
- Trong các buổi tập của MU , không có buổi nào là Schmeichel không đánh nhau với Cantona
- Nếu Lão AF ngõ ý mới Schmeichel ở lại thì anh đã không qua Lisbon , vậy thì tại sao ông ta không mời anh ở lại khi mà anh không thực sự muốn ra đi ?

Ê ku! Thế đọc cái thứ mày được "dịch" lại cho nghe (Này, tao nói là "dịch" lại thôi đấy nhé, để tôn trọng mấy "thằng" mà mày tôn sùng, nói 1 tin 10!! Moá...) có đáng tin không??? =)) ... Bố khỉ! Chỉ toàn làm mình nóng mặt!!:))

Nói MU vắt chanh bỏ vỏ... Thế mày nghĩ cỡ như Smaicồ là chanh đã vắt cạn rồi sao??? Sao ngu nó lắm thế???!!!

Mutsu Kokono
06-03-2005, 09:36
Ê ku! Thế đọc cái thứ mày được "dịch" lại cho nghe (Này, tao nói là "dịch" lại thôi đấy nhé, để tôn trọng mấy "thằng" mà mày tôn sùng, nói 1 tin 10!! Moá...) có đáng tin không??? ... Bố khỉ! Chỉ toàn làm mình nóng mặt!!

Ê thiến ! Tao biết trình tao chưa đủ để dịch nhưng nhà xuất bản đã dịch rồi bán thì tao mua rồi tao đọc mà thôi =))
Nói MU vắt chanh bỏ vỏ... Thế mày nghĩ cỡ như Smaicồ là chanh đã vắt cạn rồi sao??? Sao ngu nó lắm thế???!!!

Ngu lắm thì cũng thua mày thôi ! Không phải là vỏ mà là không cần nữa thì ra đi thì khác gì nhau ?

The 7th of July
06-03-2005, 10:27
Ê thiến ! Tao biết trình tao chưa đủ để dịch nhưng nhà xuất bản đã dịch rồi bán thì tao mua rồi tao đọc mà thôi =))

Ngu lắm thì cũng thua mày thôi ! Không phải là vỏ mà là không cần nữa thì ra đi thì khác gì nhau ?
Thôi... chú mày thua trận này rồi!!! Đừng có cố làm gì... Về tu tiếp đi!! Hẹn trận khác... :cool:

Mutsu Kokono
06-03-2005, 10:35
:)) Chả biết ai thua cả ! Cái chính là hiện nay không có gì để chiến mà thôi ! Đợi đến luc MU bị AC nó hạ thì lúc đó mới có khối chuyện để nói đấy :))

The 7th of July
06-03-2005, 10:50
:)) Chả biết ai thua cả ! Cái chính là hiện nay không có gì để chiến mà thôi ! Đợi đến luc MU bị AC nó hạ thì lúc đó mới có khối chuyện để nói đấy :))
:cool: ... Ừ, thích thì cứ đợi đi... đến lúc đấy thích thì lại chiều, liều thì lại chiến!! Vô tư!! Bất cứ lúc nào có nhu cầu thì cứ tìm đến địa chỉ này!!:)) Tiếp đón tận tình, chu đáo, niềm nở ... =))

neverback
07-03-2005, 01:29
et et et ;)) vui gúm nhỉ .. pà con có ai cãi nhau với tui về Real ko .. tui là fan của Real vì Real có beckham .. một lý do ... T_T

Mutsu Kokono
09-03-2005, 17:27
:)) Phải vào để chúc mừng MU đã chứ :)) Đội bóng có " nhà hát của những giấc mơ " nên luôn có những giấc mơ đẹp :)) Mà giấc mơ đẹp nhất là thắng AC 3-0 ( do các MU fans mơ :)))Nhưng thật đáng tiếc , thực lực vẫn là thực lực =))và MU trắng tay trong năm nay là chuyện không có gì là lạ và ngoài dự đoán cả :))
Chúc mừng MU Chúc mừng MU Chúc mừng MU Chúc mừng MU Chúc mừng MU Chúc mừng MU Chúc mừng MU Chúc mừng MU Chúc mừng MU Chúc mừng MU Chúc mừng MU

branchtell
10-03-2005, 11:50
Bác 7 ạ, em kính trọng bác lắm , nhưng có cái này cần nói nè , bỮa xem trực tiếp , lượt về , thấy trên khán đài của Mu có thằng giương bảng " Man Utd : 3 AC Milan : 0 " Thật là cười vỡ cả bụng !!!!!!!!!!!!!!!! Em c1o thằng bạn cũng là fan của Mu , bữa đó thức coi , hôm sau buồn não ruột đến nỗi làm bài thi ko được :D :D :D :D :D :D :D

The Se7en
10-03-2005, 19:46
Thật tình... Thắng thua là chuyện bình thường ...

Ở đời bao giờ cũng thế, có những chuyện dễ dàng chấp nhận, có những cái thật khó để chấp nhận... Cái chính là phải học cách chấp nhận!!

Nhưng... rốt cuộc là vẫn không thể chấp nhận!!! That's all ...