View Full Version : Trào lưu rock, lợi hay hại?
Dream Theater
23-08-2009, 01:11
Để bắt đầu, chúng ta cùng nhìn lại những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21 khi teen-pop tạo nên một trào lưu mạnh mẽ trong giới trẻ VN thời kì đó. Những Backstreets Boys, Britney, Boyzone, Westlife... từng làm điên đảo biết bao thanh niên qua chương trình MTV được phát hành tuần trên HTV7 vào mỗi chiều thứ 4 (hay 5) trong tuần. Đó thực sự là một cơn sốt khi Internet chưa phổ biến ở VN và việc cầm được 1 album của 1 nhóm pop như Boyzone, BSB... để thưởng thức trên 1 đầu đĩa CD là một chuyện không hề dễ dàng như ngày nay.
Bốn, năm năm sau đó khi cơn sốt pop đã nguội dần cũng là lúc internet bắt đầu phổ biến ở VN và trào lưu hiphop/rap bắt đầu manh nha. Dân tình đổ xô đi học breakdance, nhiều nhóm nhảy ra đời và các ca sĩ thị trường VN nhanh chóng (nói đúng hơn là không thể bỏ qua =))) khi lên sân khấu trình diễn luôn đồng hành với 1 vũ đoàn minh họa có vài anh biểu diễn breakdance, lên bất kì forum nào khoảng năm 2002-04 thì chủ đề hiphop luôn là một chủ đề nóng. Giới trẻ ra đường đóng quần thụng áo rộng tay, đeo đủ thứ dây nhợ trên người (đek biết phải dây xích không nữa), học sinh tranh thủ luyện tập những động tác breakdance trong trường vào giờ ra chơi (8-})...... Rõ ràng mức độ ảnh hưởng của nó là không hề nhỏ so với trào lưu pop kể trên.
Và hiện nay là gì? Rock, câu trả lời đơn giản. Thực chất khi Internet bắt đầu vào VN thì một số fan có máu đam mê cực lớn đã bắt đầu làm quen với Internet và dùng nó để thỏa mãn thú đam mê, tìm hiểu những thông tin về thể loại được cho là ồn ào này. Vào thời điểm 2002-2004 (và trước đó nữa), để thưởng thức một album rock thưởng chỉ có vài cách sau: mượn đĩa rồi thâu lại qua băng, nhờ người thân ở nước ngoài gửi đĩa về, lên mạng kiên nhẫn download từng bài hát trong các host free được chia sẻ qua những forum rock đầu tiên ở VN bằng đường truyền dial-up. Chỉ sau đó một năm rưỡi - hai năm, mọi thứ đã khác hoàn toàn, chỉ cần trả tiền thuê bao trọn gói cho một hợp đồng thuê ADSL là hoàn toàn có thể rung đùi ngồi nhà thưởng thức vô số thể loại rock (dĩ nhiên cả các thể loại nhạc khác).
Một bước đánh dấu sự phổ biến của rock mạnh mẽ có lẽ là show diễn Tiger Translate vào đầu năm 2007 ở VN. Kể từ thời điểm đó, các rock show liên tục diễn ra, không còn khan hiếm như lúc trước và cũng là thời điểm vàng thau bắt đầu lẫn lộn. Ca sĩ chỉ cần rống khỏe, vác cây guitar điện lên sân khấu quẹt quẹt vài cái là đã có thể tự xưng mình hát rock (dù cây guitar đek có cắm bất kì dây nối nào 8-}). Có lẽ khái niệm "hát rock" chỉ tồn tại duy nhất ở đất nước VN này khi mà những nhóm nhạc và ca sĩ như MTV, Trio666, Siu Black, Anh Khoa, Kasim Hoàng Vũ cũng có thể dễ dàng được xếp vào rock. Và cũng nhờ rock mà hàng loạt người như tìm được phao cứu sinh để thể hiện mình có cá tính mạnh mẽ trong thời điểm nhạc trẻ Việt ngày càng bựa như hiện nay, chí ít thì cũng có thể tự nhủ "hên là ta nghe rock, ko đụng gì đến thể loại bựa kia" nhưng liệu chữ "nghe" đó có thể hiểu như thế nào? Là việc chỉ cần down rock về nghe cho có rồi tuôn ra những câu phát biểu đúng sai mặc bay hay là nghe để có thể dễ dàng hạ thấp những dòng nhạc thị trường khác (dù trước đây bản thân cũng từng nghe và điên cuồng)?
Dễ dàng thấy, người VN rất nhanh chóng với việc "giác ngộ" trước thời cuộc, từ pop đến hiphop/rap và nay là rock. Nhưng, liệu việc luôn chạy theo trào lưu để chứng tỏ mình không quá lạc hậu là tốt hay xấu? Thử tưởng tượng, nếu sau rock là jazz hay blues thì sẽ thế nào? Và đối với bạn, bạn có thích sự tràn lan của rock như hiện nay không và cho đó là lợi hay hại? Tui thì cảm thấy cũng có lợi vì lâu lâu lại được xem nhiều buối tấu hài rất chất lượng :)).
Tên truy cập
23-08-2009, 01:36
Tài năng thì ít nhưng lấn sân thì nhiều.
+ Một số rock band của VN, vẫn còn ảnh hưởng ăn theo từ nước ngoài, thậm chí còn không định rõ được thể loại mà mình đang chơi. Và cũng không thể phủ nhận sự bành trướng đến nhiễu nhương của chủ nghĩa "ăn theo" tới cả bộ phận đón nhận âm nhạc.
Để lấy ví dụ cụ thể ngay trên diễn đàn:
+ Ngoài việc lấy nhạc rock ra làm cái bình vôi cho sự nhu nhược (điển hình bạn leo..), ăn bốc nói phét (bạn đở) thì cũng có xuất hiện một số phần tử khoe mẽ, cho rằng đã nghe rock thì phải cao sang thượng lưu (ăn thượng vàng chứ dek được hạ cám, ví dụ bạn k...snake). Hay có thể là nghe theo trào lưu, một thời gian thì chuyển thể loại, như đá sang New Age + nhạc Hàn xẻng chẳng hạn.
Hầu hết những lí lẽ trên đều phụ thuộc vào thái độ tiếp nhận cũng như khẩu vị nhận thức của mỗi người, từ đó hình thành xu hướng chung dẫn tới hậu quả cái gọi là trào lưu (trend) và chủ nghĩa "ăn theo" (copy-cat-ism). Tuy vậy, tại sao poser chả thiếu mà vẫn có những metalhead :))?
Đấy là thuộc bản tính con người rồi.
Người VN trước khi làm gì thường bao giờ cũng phải ngó nghiêng xem thằng hàng xóm,rồi thằng bên cạnh thằng hàng xóm thế nào rồi tính tiếp :))
Nhiều chú còn nhầm lẫn genre lung tung chứ chưa nói đến nghe/cảm nhận 1 cách đúng đắn ;))
Với cả rốt cục lão DT lập topic này ra để có hài xem à ;;)
metalkid274
23-08-2009, 02:05
Trào lưu Rock, lợi hay hại ?
Đọc nhan đề đã thấy bạn DT định làm topic hài rồi.
Lợi : Lợi chứ. Lợi "mạnh" là đằng khác.
Tớ chỉ chờ cái ngày rock ở VN mình nó phổ biến như Rap..... là tớ mở ngay 1 cái shop bán toàn thời trang + phụ kiện Rock, kiếm xiền. Show siếc, đề mô album gì kệ mịe.
Hại : Hại lòi mắt.
Hồi đầu xin phép bà già đi tập zốc zếc, bà già chỉ ngay cái Tivi, 1 band củ lìn gì đấy cũng hát 1 cái bài bỏ mẹ gì đấy, nhảy nhót lung tung, bảo "mày thích như thế à con zai?" Trong mắt cụ, Rock là thế :-<
oarthkeeper90
23-08-2009, 05:46
Hại,rất rất là hại...gần đây thấy các phong trào sinh viên toàn chuộng rock,riết rồi phán thần phán thánh là rock mới là dòng nhạc thích hợp cho sinh viên,mới phản ánh được đúng tâm hồn sinh viên,lol ! Ngày nào cũng có chuyện để cãi...
Tên truy cập
23-08-2009, 09:15
Mình cho rằng nghe Rock là cao sang thượng lưu khi nào thế ? Từ nhỏ tới giờ mới thấy một mình cậu nói tôi khoe mẽ.
'ăn thượng vàng chứ dek được hạ cám' là thế quái gì ? Mình nghe mainstream,dek nghe dc thứ underground,extreme nhà cậu thì cậu nói thế à.
Hô hô, mới lập lờ thế mà chưa gì đã có người nhận, lại còn post thập thụt ngoài profile. Thôi thì đành vác hộ cái bản lĩnh của bạn kingpersnake vào cái topic này mà đối đáp vậy :)) :)).
Doom-head nửa mùa bày đặt táng nhạc lossless cơ mà, cái này thì tôi nghĩ có đồng chí Dream. đồng tình với tôi đấy.
Nghe metal mà chỉ nghe được mainstream, bỏ qua underground, extreme. Cậu củ chuối giống bạn đở từ khi nào thế?? Trồng cây bỏ gốc à :))?
Dream Theater
23-08-2009, 12:12
Hại,rất rất là hại...gần đây thấy các phong trào sinh viên toàn chuộng rock,riết rồi phán thần phán thánh là rock mới là dòng nhạc thích hợp cho sinh viên,mới phản ánh được đúng tâm hồn sinh viên,lol ! Ngày nào cũng có chuyện để cãi...
Hồi năm 12 có dụ một con bạn ngồi gần nghe rock nhưng nó nói là um xùm ko nghe nổi. Đến khi nó vào ĐH học khoa Kiến Trúc thì bảo mình chép cho mấy bài ballad hay và nói rằng: học cái này là phải nghe rock, ko nghe là ko làm được gì hết =)) =)). Nhìn lại thì vấn đề đó xảy ra nhiều nhất ở bộ phận ĐH Kiến Trúc và Mĩ Thuật, không hiểu sao vào một môi trường thấy có nhiều nhân nghe rock thì cũng phải nghe theo và phải ngồi làm đồ án trong một không gian "sặc sụa" âm thanh rock như một bài viết mà báo Thanh Niên từng đưa về vấn đề độ nặng của đồ án trong các trường đại học.
Vấn đề mainstream với underground, hehe, muôn thuở, tùy thuộc vào cái máu và việc xác định sở thích của từng người thôi. Sớm hay muộn thì cũng bắt buộc phải dính vào cả hai thứ đó nhưng nếu đã dính không được 1 trong 2 thì cũng đừng mở miệng ra hạ thấp thứ còn lại vì đơn giản: 1 thằng trước khi nó lên mainstream, không ít thì nhiều nó cũng phải trải qua giai đoạn underground.
Còn chuyện nghe theo kiểu nào thì ko ý kiến (dù 100% là nhìn muốn chửi thẳng =))) vì biết đâu sh!t của mình lại là cơm của người khác thì sao :)) :)). Chỉ có điều, không nên làm người khác khó chịu khi lên forum post bài bằng việc nói ra source nhạc, source đĩa của mình nó chất lượng cao như thế nào. Lứa rock fan ở Sài Gòn thời 02-06 tiếp cận nhạc cao lắm đến ngưỡng 192-256 kbps là cùng nhưng độ cảm nhạc thì thời sau này phải nói thẳng, khó mà bì kịp.
Mình cũng dân KT 8-}
Và tình trạng khá nhiều đứa nghe cho có phong trào.
Mỗi khi có trại thì tại trại của mấy lớp KT thì thôi rồi 8-}
kingpersnake
23-08-2009, 16:01
Hô hô, mới lập lờ thế mà chưa gì đã có người nhận, lại còn post thập thụt ngoài profile. Thôi thì đành vác hộ cái bản lĩnh của bạn kingpersnake vào cái topic này mà đối đáp vậy :)) :)).
Doom-head nửa mùa bày đặt táng nhạc lossless cơ mà, cái này thì tôi nghĩ có đồng chí Dream. đồng tình với tôi đấy.
Nghe metal mà chỉ nghe được mainstream, bỏ qua underground, extreme. Cậu củ chuối giống bạn đở từ khi nào thế?? Trồng cây bỏ gốc à :))?
Post ngoài đây cậu lại bảo tôi spam à .:| Tôi cũng chả bao giờ gây War nên post trong profile thì có gì sai ko ?
Lossless thì sao.Tôi chỉ down lossless của những band,những artists mà tôi thích,tôi thấy đáng để down về để đó.Ko phải vì thích khoe mẽ,mà tiện cho việc lưu trữ về sau.Có thể tôi ko cảm thấy dc hết lossless hay cả 320kbps cho đi chăng nữa.
Còn việc nửa mùa hay chín mùa tôi chả care.Vì tôi ko tự nhận mình là dân True Metalhead hay dân nghe Rock PRO VIP gì gì đó.Tôi nghe chỉ để thỏa mản bản thân.Chứ ko phải đem lên forum mà đi khoe mẽ.
Mainstream thì sao.Cái nào tôi thấy hay thì tôi mới nghe.Chứ nghe Rock thì phải nghe cả dòng họ nhà Rock-Metal từ Underground cho đến Extreme mới dc à.Tôi dek thấy dc cái hay trong mớ Extreme,underground nhà cậu thì tôi phải gắng gượng mà nghe lên đây chém gió à.Ít ra tôi ko chê hay chửi dòng nhạc nào mà tôi ko thấy hay (như các cậu chửi LP ).Vậy thôi.
RedRanger
23-08-2009, 17:14
Trào lưu làm quái gì, như bong bóng, tới lúc nó xì thì chẳng thằng nào nghe rock nữa đâu :|
Wind Flower
23-08-2009, 18:00
cái j chả như bong bóng, quả bong bóng mặc định 1 qui luật rất cơ bản của tự nhiên đó, hehe.
Muốn bàn luận thì mấy chủ đề này tốt nhứt nên nhìn nhận theo í khách quan :>
Tên truy cập
23-08-2009, 19:20
@ kingpersnake: Đọc post của Dream Theater rồi phản bác gì hẵng phản bác. Đừng biến topic thành chỗ tự sướng của cậu.
Còn việc nửa mùa hay chín mùa tôi chả care.Vì tôi ko tự nhận mình là dân True Metalhead hay dân nghe Rock PRO VIP gì gì đó.Tôi nghe chỉ để thỏa mản bản thân.Chứ ko phải đem lên forum mà đi khoe mẽ.
Mainstream thì sao.Cái nào tôi thấy hay thì tôi mới nghe.Chứ nghe Rock thì phải nghe cả dòng họ nhà Rock-Metal từ Underground cho đến Extreme mới dc à.Tôi dek thấy dc cái hay trong mớ Extreme,underground nhà cậu thì tôi phải gắng gượng mà nghe lên đây chém gió à.Ít ra tôi ko chê hay chửi dòng nhạc nào mà tôi ko thấy hay (như các cậu chửi LP ).Vậy thôi.
Vấn đề là cậu tự phủ nhận những gì là căn nguyên cho những luận điểm của cậu. Vậy thôi.
Bao biện cho cái chuyện sành-nhạc-loss-less của cậu chỉ càng giúp đỡ cho cái luận điểm của cậu trở nên nonsense (vô nghĩa).
Vì biết đâu sh!t của mình lại là cơm của người khác thì sao.
Câu này tôi quote ra dành cho cậu. Tự hiểu :)) :)).
Thật sự là rất có hại .
Đã phải tốn khá công sức và tiền ngồi down hoặc đi mua :|
Eternal Winter
23-08-2009, 19:48
Trào lưu này rất có hại cho những người yêu nhạc rốc thực sự =))
TokyoAkazukin
23-08-2009, 19:53
Người VN bây giờ có trào lưu rock sao?:| Ko nghe rock Việt, nhưng ít ra đến bây giờ ít người còn mong "lấn sân" theo rock như trc nữa. Ko kể những Trio 666, MTV...8-}, nhưng đâu thể coi những người hát rock khác là lấn sân hay ăn theo? Nếu xếp theo genre thì rock có rất nhiều, đâu phải lên sân gào rú+ghi ta điện ko là rock? :|. Lại càng ko phải rock là loại nhạc chỉ dành cho tai nghe cao cấp gì :-"
Trào lưu hay cái mốt thì lúc nào ko có, chỉ mỗi Vn chắc, chính mainstream mới làm tên tuổi rock tiến tới số đông, dù có thể lợi kèm theo hại, nhưng là tầm phủ sóng. 1 ông nghe Indie chửi 1 ông chuyên Mainstream, (bây h chắc là emo:-") rằng tao là elite, tao cao cấp hơn mày thì bảo thế nào?
kingpersnake
23-08-2009, 20:10
@ kingpersnake: Đọc post của Dream Theater rồi phản bác gì hẵng phản bác. Đừng biến topic thành chỗ tự sướng của cậu.
Vấn đề là cậu tự phủ nhận những gì là căn nguyên cho những luận điểm của cậu. Vậy thôi.
Bao biện cho cái chuyện sành-nhạc-loss-less của cậu chỉ càng giúp đỡ cho cái luận điểm của cậu trở nên nonsense (vô nghĩa).
Câu này tôi quote ra dành cho cậu. Tự hiểu :)) :)).
Lúc đầu tôi đã post trong profile cậu để ko loãng topic.Cậu lôi ra đây rồi bây giờ lại nói vậy là sao ?:-??
Và cuối cùng điều cậu muốn nói là gì ?:| Cậu thấy ko vừa mắt khi tôi down và up nhạc lossless.Cậu thấy tôi nghe mainstream thì cậu lên lớp tôi là 'bỏ qua underground, extreme.Trồng cây bỏ gốc à ?':-??
Tôi cũng dek nói rằng tôi sành nhạc loseless,cũng dek có 'làm người khác khó chịu khi lên forum post bài bằng việc nói ra source nhạc, source đĩa của mình nó chất lượng cao như thế nào'
Tôi cũng dek có lên forum mà bốc phét này nọ.Dek có khoe mình là một Doom-head,một true metalhead gì cả ?Và cũng dek có nói chuyện với cậu bao giờ .:-?? thì cậu cũng dek có việc gì để mà xoắn tôi về cách nghe nhạc của tôi .
Hustlerr
23-08-2009, 20:37
1 ông nghe Indie chửi 1 ông chuyên Mainstream, (bây h chắc là emo) rằng tao là elite, tao cao cấp hơn mày thì bảo thế nào?
đổi thành chử chơi đi như vậy hợp lý hơn , chứ nghe thì có 1000 đời sau củng dek phân biệt dc thế nào là elite với chả cao cấp hơn cả :)) củng đừng quên phần lớn mấy band alternative đương thời đều đi từ indie lên cả
Tên truy cập
23-08-2009, 20:59
Lúc đầu tôi đã post trong profile cậu để ko loãng topic.Cậu lôi ra đây rồi bây giờ lại nói vậy là sao ?:-??
Và cuối cùng điều cậu muốn nói là gì ?:| Cậu thấy ko vừa mắt khi tôi down và up nhạc lossless.Cậu thấy tôi nghe mainstream thì cậu lên lớp tôi là 'bỏ qua underground, extreme.Trồng cây bỏ gốc à ?':-??
Tôi cũng dek nói rằng tôi sành nhạc loseless,cũng dek có 'làm người khác khó chịu khi lên forum post bài bằng việc nói ra source nhạc, source đĩa của mình nó chất lượng cao như thế nào'
Tôi cũng dek có lên forum mà bốc phét này nọ.Dek có khoe mình là một Doom-head,một true metalhead gì cả ?Và cũng dek có nói chuyện với cậu bao giờ .:-?? thì cậu cũng dek có việc gì để mà xoắn tôi về cách nghe nhạc của tôi .
Cậu đạt trình độ suy diễn (hoang tưởng) rất giỏi.
Cái thứ nhất, mục đích tôi nói đến ở đây là cậu khoe mẽ, nhạc lossless là một trong những ví von ví dụ mà tôi đưa ra. Còn bản chất vấn đề bộc lộ hết qua hành vi ngôn ngữ, chắc cũng chả cần phải nói toẹt ra cho xấu hổ nhỉ?
Chính cậu nói rằng cậu nghe mainstream, bỏ qua underground. Đấy là cái ý tôi muốn xoáy vào cậu, reasonable?
Còn chuyện đả kích quan điểm là quyền cá nhân của mỗi người, chuyện cậu bô bô la làng thì tôi cũng không có phận sự khuyến khích. Cái đấy là tư cách của tôi, và cậu dek có tư cách là hai.
kingpersnake
23-08-2009, 21:22
Cậu đạt trình độ suy diễn (hoang tưởng) rất giỏi.
Cái thứ nhất, mục đích tôi nói đến ở đây là cậu khoe mẽ, nhạc lossless là một trong những ví von ví dụ mà tôi đưa ra. Còn bản chất vấn đề bộc lộ hết qua hành vi ngôn ngữ, chắc cũng chả cần phải nói toẹt ra cho xấu hổ nhỉ?
Chính cậu nói rằng cậu nghe mainstream, bỏ qua underground. Đấy là cái ý tôi muốn xoáy vào cậu, reasonable?
Còn chuyện đả kích quan điểm là quyền cá nhân của mỗi người, chuyện cậu bô bô la làng thì tôi cũng không có phận sự khuyến khích. Cái đấy là tư cách của tôi, và cậu dek có tư cách là hai.
Ủa.Tôi tưởng tôi giải thích 2 vấn đề của cậu từ lúc trc rồi mà.:-??.
Bây giờ nói chuyện đến cả tư cách cơ à.:-?? Cậu nghe Rock lâu năm,cậu làm Mod một box của GVN khiến cậu có tư cách hơn tôi . Và tôi dek nói chuyện với cậu dc à ?
Cái gì tôi sai thì tôi nhận.Chứ còn dựa vào việc tôi down Lossless và tôi nghe mainstream mà tôi với cậu cãi nhau một cách vô nghĩa thì thật buồn cười.
Tên truy cập
23-08-2009, 21:36
Ủa.Tôi tưởng tôi giải thích 2 vấn đề của cậu từ lúc trc rồi mà.:-??.
Bây giờ nói chuyện đến cả tư cách cơ à.:-?? Cậu nghe Rock lâu năm,cậu làm Mod một box của GVN khiến cậu có tư cách hơn tôi . Và tôi dek nói chuyện với cậu dc à ?
Cái gì tôi sai thì tôi nhận.Chứ còn dựa vào việc tôi down Lossless và tôi nghe mainstream mà tôi với cậu cãi nhau một cách vô nghĩa thì thật buồn cười.
Thực ra, tôi tranh cãi với cậu với tư cách một member bình thường trong topic. Việc tôi làm trial chả can thiệp gì vào vấn đề chung của topic cả, như cậu đã thấy. Nếu cậu muốn tư cách thì ok, tư cách của một poser (cậu) và metalhead (tôi), được chưa?
Còn việc tôi cho cậu là poser à. Tôi đã đưa rõ ở trên rồi, cậu khoe mẽ cùng với cái luận điểm mainstream > underground của cậu. Trồng cây chặt gốc, đủ biết cái trình độ sành nhạc to đùng của cậu, và cũng khỏi cần self-proclaimed metalhead làm gì, vô nghĩa.
Cậu thích chủ nghĩa "ăn theo" hay trào lưu, hoan hô, còn những cái ý kiến chủ quan mang tính chất bao biện của cậu, tôi dek tán thành.
Còn post thì cứ post thẳng vào topic, đừng lôi cái lý lẽ loãng topic ra làm gì, nhát cáy.
kingpersnake
23-08-2009, 22:10
Thực ra, tôi tranh cãi với cậu với tư cách một member bình thường trong topic. Việc tôi làm trial chả can thiệp gì vào vấn đề chung của topic cả, như cậu đã thấy. Nếu cậu muốn tư cách thì ok, tư cách của một poser (cậu) và metalhead (tôi), được chưa?
Còn việc tôi cho cậu là poser à. Tôi đã đưa rõ ở trên rồi, cậu khoe mẽ cùng với cái luận điểm mainstream > underground của cậu. Trồng cây chặt gốc, đủ biết cái trình độ sành nhạc to đùng của cậu, và cũng khỏi cần self-proclaimed metalhead làm gì, vô nghĩa.
Cậu thích chủ nghĩa "ăn theo" hay trào lưu, hoan hô, còn những cái ý kiến chủ quan mang tính chất bao biện của cậu, tôi dek tán thành.
Ủa.Tôi nói nãy giờ cậu ko hiểu sao.Tôi chả bao giờ coi mainstream > Underground bao giờ.Tôi chỉ nói rằng tôi dek nghe Underground,vậy thôi.Tôi chả động chạm gì tới underground + extreme nhà cậu.Cậu thích thì mặc cậu.Tôi dek chê nó dở.Bởi vậy cậu đừng lôi cái trồng cây chặt gốc nhà cậu ra đây.
Khoe mẽ.Tôi vẫn chả thấy cái lí do gì để cậu nói việc down lossless một artists yêu thích của mình là khoe mẽ cả.:-??:-@.
Còn việc Poser.Cậu muốn nghĩ gì thì mặc cậu.Tôi dek care.Cậu nghĩ cậu là một True Metalhead.Tôi cũng dek care.Đời còn nhiều thứ,ko phải chỉ có mỗi Metal đâu mà cậu lên giọng đó với tôi.
Còn post thì cứ post thẳng vào topic, đừng lôi cái lý lẽ loãng topic ra làm gì, nhát cáy.
Ôi dào.Whatever.:))
Pink Floyd
23-08-2009, 22:31
nhưng đâu thể coi những người hát rock khác là lấn sân hay ăn theo?
Chỉ ra dùm tui zới =((
Ở Việt Nam nhen :D
Ly_Tham_Hoa
23-08-2009, 22:52
Mình cũng chỉ là theo trào lưu nên chả dám phán xét ai (chả phải metalhead, chả phải rock fan, gọi là nhạc vàng-head thì đc :'>) ;))
Nói chung nếu k0 có trào lưu rock thì làm éo j có cái 2pic này.
Nói chung là nó làm đề tài các câu chuyện tán gẫu thêm phong phú hơn. :))
Wind Flower
23-08-2009, 23:04
mainstream là j :| underground là j, extreme là jjjj :-??
Có cái trào lưu đó em thấy cũng hay chứ!
Ví dụ khi mình mở nhạc rock thì sẽ đc nghe " À, rock đấy, rock đấy " thay vì " WTF ", " mày đang nghe cái sh!t gì vậy ?" ... 8-}
Nhất Chi tùng
23-08-2009, 23:43
Chả biết có trào lưu gì hay không, chứ mình bật nhạc nghe bọn nó đều hỏi "mày nghe CLGV ?".
Nếu nói đến trào lưu "hát rock" gì đó thì chả quan tâm mấy hàng giả đó.
Nghe rock chả cần biết lợi hay hại làm đ gì, mê thì nghe thôi, nghĩ mệt óc.
kyori kusagami
24-08-2009, 00:07
Có thì bảo là ăn theo
không có thì bị gọi là lạc hậu
....
cái gì cũng có 2 mặt của nó thôi
những người nghe/chơi vì thích vì hợp và vì nó phản ánh được thứ mà mình muốn/cần/thích thì sân chơi đó càng lớn thì càng lợi
còn vì sợ 2 chữ "lạc hậu" và muốn được xem là "dân chơi thứ thiệt" mà lỗ tai nghe Pop cùng lùng bùng chưa thủng đã vội Death , Metal , Nu ... nghe thì bảo hay nhưng biết hay quái gì , nghe cho nó có phong trào , nghe cho nó "thời thượng" mà từ lúc nghe đến lúc hết thì nhạc từ lỗ tai này chạy sang lỗ tai kia và mất tiêu thì hại , hại cho chính bản thân chứ chả hại cho ai
Pink Floyd
24-08-2009, 00:14
còn vì sợ 2 chữ "lạc hậu" và muốn được xem là "dân chơi thứ thiệt" mà lỗ tai nghe Pop cùng lùng bùng chưa thủng đã vội Death , Metal , Nu ... nghe thì bảo hay nhưng biết hay quái gì , nghe cho nó có phong trào , nghe cho nó "thời thượng" mà từ lúc nghe đến lúc hết thì nhạc từ lỗ tai này chạy sang lỗ tai kia và mất tiêu thì hại , hại cho chính bản thân chứ chả hại cho ai
Xin lỗi, bạn có nghe rock (ở đây ta cứ gọi là thế đi) không !?
Thấy phê phán cũng được đấy.
kyori kusagami
24-08-2009, 00:20
Xin lỗi, bạn có nghe rock (ở đây ta cứ gọi là thế đi) không !?
Thấy phê phán cũng được đấy.
mình cũng nghe rock
nhưng chả biết gì nhiều , cứ nghe người ta bảo nhóm nào hát dòng nào thì biết thế thôi chứ chả rành
nghe cũng không tập trung mà có thể mỗi nhóm nghe vài bài vì cảm thấy mình nghe nó được , thích .
mà không chỉ rock mà R&B , Blue , Pop , Instrumental , Classic .... nghe ráo
bài nào thấy nghe được , thích thì cứ nghe thôi
p/s: post đầu cũng chỉ là ý kiến thôi , không phê phán gì
high summoner
24-08-2009, 00:25
chí ít thì cũng có thể tự nhủ "hên là ta nghe rock, ko đụng gì đến thể loại bựa kia"
nghe cứ như là nó trúng tim đen ấy nhở :'> .. ngại thật :'> ...hình như trước khi nghe rock mình đúng là có nghe "Trương Chi-Mị Nương" .......:'>
Tránh xa nhạc teen bựa cũng là 1 lý do :">
Hoang_HP_LL
24-08-2009, 00:34
Mình không phải metalhead, post vô không biết có bị quăng tạ không :|
Well, in my opinion thì vừa có lợi vừa có hại :|
Lợi, là ở chỗ cái nhạc mình khoái nghe dần dần đc phổ biến hơn, ít có người hỏi mày nghe clgt hơn :|
Hại, thì có vô vàn cái hại, thứ nhất fanboy, thứ nhì là những đại ca như Phạm Anh Khoa với ca khúc Uống trà Dr.Thanh làm nhiều người hiểu sai lệch về cái gọi là rock/metal :|
P.s : Wa profile hay Y!M cho đỡ loãng topic đc không anh Tùng :D
Edit lần 2 :
ai nghe rock thì mặc xác nó,nhưng nó đừng áp đặt cho giới trẻ phải thế,phải thế... là được...
Nghe cái mùi này 99% là bé Mega Opera đã trở lại :)
oarthkeeper90
24-08-2009, 00:36
ai nghe rock thì mặc xác nó,nhưng nó đừng áp đặt cho giới trẻ phải thế,phải thế... là được...
Dream Theater
24-08-2009, 00:38
Hai ông kia vặc nhau chưa chán nữa thì ra Y!M đi cho nó nhanh ~.~.
mainstream là j :| underground là j, extreme là jjjj :-??
Không làm nai vàng nhá đồng chí :-w :-w
Ví dụ khi mình mở nhạc rock thì sẽ đc nghe " À, rock đấy, rock đấy " thay vì " WTF ", " mày đang nghe cái sh!t gì vậy ?" ...
Lỡ mình mở nhạc dance mà nó cũng nói vậy thì sao :-"
Metal thì có thể có phong trào được nhưng muốn dùng death/black để theo phong trào mà không chịu khó nghiền ngẫm thì hậu quả nó tới nhanh lắm, cứ lên mấy forum post bài thì rõ thôi ;)) ;))
Tên truy cập
24-08-2009, 00:40
Tôi dek thấy dc cái hay trong mớ Extreme,underground nhà cậu thì tôi phải gắng gượng mà nghe lên đây chém gió à.
Cái này thì không gọi là chê, cũng dek gọi là dở?
Nói như kiểu ăn xong chùi mép, câu sau đá câu trước đen đét. Hay tại cậu thích nói chuyện huề vốn và tảng lờ bảo người khác không hiểu mình. Trừ khi ngôn từ của cậu quá siêu đẳng, hoặc giới hạn xét nét câu chữ của cậu chỉ đến thế :)).
Chỉ có điều, không nên làm người khác khó chịu khi lên forum post bài bằng việc nói ra source nhạc, source đĩa của mình nó chất lượng cao như thế nào.
Kết: Cậu thích trend, hay lí do trên đi nữa. Dù sao tôi cũng đưa cậu ra làm ví dụ cho cái gọi là khoe mẽ và trào lưu. Cái này chắc chả ảnh hưởng tới tự mãn của cậu đâu í nhỉ, cậu không care mà :D :D.
Hail for the great southern trendkill :)).
Ly_Tham_Hoa
24-08-2009, 00:48
Chả biết có trào lưu gì hay không, chứ mình bật nhạc nghe bọn nó đều hỏi "mày nghe CLGV ?".
Nếu nói đến trào lưu "hát rock" gì đó thì chả quan tâm mấy hàng giả đó.
Nghe rock chả cần biết lợi hay hại làm đ gì, mê thì nghe thôi, nghĩ mệt óc.
Nghĩ lại thì cái món trào lưu rock này cũng có lợi.
Hồi còn đi học thỉnh thoảng có sinh hoạt trên giảng đường mình cũng lên làm vài bài rock đc mấy em gái ủng hộ phết :'>
Cách đây hơn 1 năm thì ta còn chả biết metal là cái con mịe j. :))
Nghĩ đơn giản là loại nhạc mà khi nghe thì đầu nó lắc lắc :'>
Sau đấy thì thằng bạn (chính xác là thằng em) nó thủ thỉ anh nên thẩm từ từ thế này thế kia... nên thử đến với Iron Maiden coi sao.
Rồi khoái luôn chả kém j ballad, hard rock...
Đến h cũng vẫn nghe heavy/thrash/power là chủ yếu thôi, ai muốn death/black, brutal... j đó thì mặc kệ.
Chỉ nghe những j mình thích và thích những j mình nghe \m/
nhớ lại năm lớp 6,7 khoảng 01-02, tâm hồn bé bỏng lúc nào cũng lâng lâng theo dòng nhạc của westlife... ngồi trong lớp tán dóc lúc nào cũng "nghe my love mãi không chán"... Đến khi thử nghe nhạc rock xem nó thế nào, ra hàng đĩa chọn đại cái album trông khá u ám với các anh ngực to róc dài và nền thì đen thui. Không thể quên cái đêm khủng khiếp ấy, thứ nhạc ấy đã chém nhiều nhát vào tâm hồn trẻ dại. Từ đó, thề, éo nghe nhạc này đâu. =)).
Thời gian dần trôi, âm nhạc vẫn nuôi dưỡng tâm hồn đứa trẻ ấy. Vẫn xập xình bên tai giọng hát quen thuộc của westlife, bsb, mltr (1)... cho đến một đợt không rõ là lúc nào với những đêm đầy tâm trạng, âm nhạc của 1 chẳng thể khiến cậu hứng thú, cậu nhớ đến những thứ khủng khiếp trước kia, nhớ đến những giai điệu dồn dập mà éo biết tại sao lại nhớ nổi. Từ sau đêm ấy càng lúc càng nghiện nặng, những bản nhạc bập bùng chẳng hề quyến rũ một chút nào nhưng càng nghe càng khoái, càng nghe càng thấm và không dứt ra được.
3 năm sau bắt đầu tìm hiểu thêm về thế giới rock, và choáng ngợp bởi thế giới mênh mông đó. Quay đầu là bờ.
Đến nay, cũng 7 năm rồi, vẫn những bản nhạc hồi đấy chẳng mất bản nào. Cũng không biết được rock có bao nhiêu thể loại, rồi một đống những lý thuyết hỗn độn, tên tuổi các cây đại thụ...
Cảm thấy từ khi nghe rock mình có thể cảm nhận được nhiều thứ, không hiểu lắm về những gì tác giả viết nhưng tùy tâm trạng lại thấy nó hay một kiểu khác, và cũng nhiều lúc nó làm mình giải quyết việc tốt hơn. Có thể vừa nãy còn giật đùng đùng với metallica thì lúc này lim dim nghe Trần mạnh tuấn thổi bản Quê Hương...
Nhiều lúc tự hỏi nghe rock để làm gì và để đạt được điều gì??
Ngứa mắt vì phong trào làm gì?? và ý kiến về nó làm gì??
Một chuyên gia về rock và muốn làm thần tượng giới trẻ :-?
Còn trào lưu, là nghe hay là hát?
kingpersnake
24-08-2009, 08:03
Cái này thì không gọi là chê, cũng dek gọi là dở?
Nói như kiểu ăn xong chùi mép, câu sau đá câu trước đen đét. Hay tại cậu thích nói chuyện huề vốn và tảng lờ bảo người khác không hiểu mình. Trừ khi ngôn từ của cậu quá siêu đẳng, hoặc giới hạn xét nét câu chữ của cậu chỉ đến thế :)).
Kết: Cậu thích trend, hay lí do trên đi nữa. Dù sao tôi cũng đưa cậu ra làm ví dụ cho cái gọi là khoe mẽ và trào lưu. Cái này chắc chả ảnh hưởng tới tự mãn của cậu đâu í nhỉ, cậu không care mà :D :D.
Hail for the great southern trendkill :)).
Nghe metal mà chỉ nghe được mainstream, bỏ qua underground, extreme. Cậu củ chuối giống bạn đở từ khi nào thế?? Trồng cây bỏ gốc à ?
Thế cái này là gì ? Cậu nói xong rồi laughing.Thế tôi phải hiểu nó như thế nào.
Dek có cái trào lưu,dek có mainstream thì xin lỗi,cậu dek có ngồi đây mà nói chuyện về Rock-Metal đâu mà bây giờ đòi phê phán này nọ.:))
Tôi dek giỏi văn,cho nên tôi nghĩ gì viết nấy,dek có dc cái tinh thần văn chương cảm nhận sâu sắc lai láng như cậu.Tôi cũng dek giỏi war,cho nên mấy cái đá xoáy,hay xét nét câu chữ tôi cũng chả giỏi.Cho nên cậu ko vừa lòng gì ở bài viết của tôi thì cũng chả sao cả.Còn cậu 'Mouth For War',tôi biết rằng cậu là cái mồm để gây war mà,tôi thấy cậu toàn đi bắt nạt,đá xoáy,khinh bỉ những đứa mà cậu thấy ko đủ trình để nói chuyên với cậu.Nghe Rock cho lắm để rồi thế à.Nghe cho mình hay nghe cho người ta mà phải cần show-off ra thế kia ?
Còn cái dòng QUOTE,cậu chỉ thử ra cho tôi xem nào,tôi có bao giờ khoe khoang gì về source nhạc hay source đĩa của mình hay chưa.:-??
TokyoAkazukin
24-08-2009, 09:06
Nếu trào lưu để số đông người ta biết đến rock, kể cả là rock "ăn theo, lấn sân" như vài người nói, thì nó có lợi. Dù nó có là stereotype (gào rú, ghita riff tằng tằng), thì nó vẫn đc nhận ra, rồi dần dần tai nghe nhạc sẽ tìm đến thứ tốt hơn. Ít ra còn hơn tôi bật DnB cho thằng bạn nghe, nó "WTF?", rồi dark ambient, "Wtf, kèn đám ma?".
Đặc biệt trong rock hay có thể loại xem phân loại nhạc mà phân định trí tuệ hay đẳng cấp :)). Nói thật là nhiều người vỗ ngực tự xưng nghe rock nhiều mà chỉ nghe vocal, mà tai ko nghe ra đc tiếng bass [-X. Nếu muốn bashful người khác chỉ vì genre nhạc thì nên đi tìm những thê loại ko ai biết mà nghe, elitist.
quangkatarn
24-08-2009, 09:13
Không biết lợi hay hại, chỉ nghe người nhà và hàng xóm cùng vài tên nói:" Thằng lõi đó tối ngày nghe ba cái nhạc chi chi, chẳng biết nó nghe cái gì nữa" Chỉ biết lủi thủi nghe một mình thôi chứ trào lưu thì mình không thấy đâu, chỉ coi vài show diễn Metallic Bar thì chắc không phải trào lưu:|
Hustlerr
24-08-2009, 09:24
nghe nhạc để thưởng thức thư thái đầu óc , mà tối ngày lôi chuyện bạn bè : "mày nghe clgtn ??" , cha mẹ : "thằng ku hnay nó nghe cái nhạc gì mà ....chậc " để làm gì ?? nghe để thể hiện cho ng ta biết là mình nghe àh ?? nói chung mình nghe cho mình và ko ảnh hưởng đến ng khác thì ng khác có nói mình thế nào củng là thừa chẳng để bụng gì ba cái vớ vỉn đó
HI hi! Toàn các cháu lạ hoắc ở đâu nhảy vô... vui phết nhờ...
Cháu Kyori quay về box CF đê, vô đây lại bị các Kụ HS bây giờ ;))
Bàn luận 1 cách nghiêm túc về Rock nói chung và Metal nói riêng thì cũng nghe nhiù, bàn nát nhiểu rồi, nhưng quả thực để ép mấy thằng bé 9x thẩm mấy thế loại nhạc đặc quánh, đay nghiến thì quả là hơi có phần cục súc và khó chấp nhận quá...
Trào lưu thì trào lưu, các cháu nó muốn sướng thì để cho nó sướng, như hồi trước nghe ai đó nói: " Âm nhạc không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn mà còn thể hiện đúng bản ngã của tâm hồn đó!", cũng chả sai.... Nhớ hồi đầu mình đến với rock là theo sự rủ rê của thằng bạn, bắt đầu cũng chỉ InFlames, Iron Maiden, Metallica, COF, COB... Nhưng dần thì cũng tự tách ra nghe theo cái mình muốn, mình thích, rồi quen tự lúc nào....
Mà nghe đựoc hay ko hoàn toàn là do bản thân mình hết, chả có ai ép buộc đc cả, khi đã nhận ra được VẺ ĐẸP KHỐC LIỆT của nó rồi thì dừong như chả còn thứ gì có thể quyến rũ hơn đc nó vậy, giống như 1 thứ tà thuật làm mê hoặc tâm hồn vây....Như bản thân mình thích nhất là Instrumetal Metal, trí tuệ và rất thú vị nếu bạn cảm nhận được cái hơi thở, ko khí mà ngừoi nghệ sĩ muốn truyền tải :D
Cảm giác gần giống như bị nghiện vậy, ngày nào ko nghe thấy thiêu thiếu cái gì đó... thêm vào là hầu như ghét cay ghét đắng kiểu nhạc dễ dãi thị trường.
Nói về cái lợi thì Rock đem lại cảm giác thăng hoa rất mạnh, kèm theo do tính chất nhạc phức tạp nên đòi hỏi cái tai phải nghe kĩ, sàng lọc các lớp âm thanh, đặc biệt đây là cơ hội tốt để bổ sung vốn ngoại ngữ....;;)
Cái hại thì theo tớ nhiều vô kể: Tốn tiền net, thời gian lùng sục album, nhiều khi muộn học chỉ vì nán lại nghe nốt 1 track dài ngoằng nào đó, trở nên vô cảm với thể loại âm nhạc mà con bồ cứ mê mệt nghe suốt buổi, trở nên quá khó tính với thị hiếu âm nhạc....Nhức đầu, hại tai, và tính cách có xu hướng bạo lực hơn bình thường =((
Bác nào cho em đăng kí lớp cai nghiện Rock cái :-*;))
Theo mình nghĩ, topic này được lập ra với mục đích ca ngợi những bạn nghe underground mới là nghe dzốc chơn chính, còn lại chỉ là đú bẩn với nửa mùa thôi
longlatao
24-08-2009, 09:52
Nhắc đến bài báo TN dạo trước,phải nói là quả đấm mạnh vào giữa mồm những người thích rock có liên quan đến ngành KT,MT....MK!
Thằng PV không biết vớ được thằng dog nào.....Phong trào mà đẻ ra được chục bài như vậy thì có hại bỏ bu.
nghe nhạc để thưởng thức thư thái đầu óc , mà tối ngày lôi chuyện bạn bè : "mày nghe clgtn ??" , cha mẹ : "thằng ku hnay nó nghe cái nhạc gì mà ....chậc " để làm gì ?? nghe để thể hiện cho ng ta biết là mình nghe àh ?? nói chung mình nghe cho mình và ko ảnh hưởng đến ng khác thì ng khác có nói mình thế nào củng là thừa chẳng để bụng gì ba cái vớ vỉn đó
Post với chữ kí nó tát vào mặt nhau đôm đốp ấy nhỉ?!Miệng thì nói "kô muốn thể hiện mình,nghe cho mình và không ảnh hưởng người khác..." mà cũng dỏng cái mồm lên tru tréo cái mình không nghe được.
Đi câu cá mới biết cá cũng không khác người là bao,con thì giãy đành đạch tìm mương nước-tìm tự do,con không biết cách giãy thì ăn chày vào đầu.
Hustlerr
24-08-2009, 09:57
Post với chữ kí nó tát vào mặt nhau đôm đốp ấy nhỉ?!Miệng thì nói "kô muốn thể hiện mình,nghe cho mình và không ảnh hưởng người khác..." mà cũng dỏng cái mồm lên tru tréo cái mình không nghe được.
Đi câu cá mới biết cá cũng không khác người là bao,con thì giãy đành đạch tìm mương nước-tìm tự do,con không biết cách giãy thì ăn chày vào đầu.
ảnh hưởng ở đây tôi muốn chỉ mức độ âm lượng vừa phải để đừng gây phiền hà gì cho ng khác , ở đời là vậy ko thích thì chửi mà đây và chửi rộng ra thâm thúi lắm cơ :-* , nên nếu ai có nghe thì củng cho sorry vậy vì lở để chử ký vậy rồi ngại đổi ại nắm :))
Ví dụ khi mình mở nhạc rock thì sẽ đc nghe " À, rock đấy, rock đấy " thay vì " WTF ", " mày đang nghe cái sh!t gì vậy ?" ...
Lỡ mình mở nhạc dance mà nó cũng nói vậy thì sao
Chỉ cần nó phán một câu như vậy rồi câm họng cho mình nghe nhạc thì cũng chẳng vấn đề gì :))
TokyoAkazukin
24-08-2009, 10:28
mấy anh già cứ chê 9x nó nhỏ tuổi, tóm lại là thiếu hiểu biết :)). Nhầm tai hại, nhiều đứa rất có gu nghe nhạc, 1 phần vì nguồn thông tin quá phong phú như bây h, cần 1 album có thể lên search google tắp lự, đứa nào ko hòa nhập vào cái trào lưu thì sẽ tách ra tìm lấy phong cách của mình. Kể cả Underground hay gì, cũng là bắt nguồn từ truyền miệng cả. VD tôi đc thg bạn cho mượn đĩa, hoặc rỉ tai bài này bài kia hay. Tôi nghe thấy đc, tìm hiểu về ca sĩ/band, rồi các album, nhát là album debut, dần dần tôi thích nghe 1 phông cách nào đó (VD experimental), tôi lại tìm hiểu sâu xa nguồn gốc, và nghe đc cái gọi là underground.
Nếu như vậy, thì rất nhiều người có tai nghe rock. Ko phải là cứ áo đầu lâu, mặt hình sự/tâm sự, ngồi càfê rock cả ngày là fan thật, nhiều poser lắm chứ. Nhiều ông nghe yellow muzik vẫn nghe đc rock cơ mà, tâm trạng qđịnh :)). Nhưng mà chửi các fan đang chập chững nghe rock Việt là trào lưu, thì... :-w
Dream Theater
24-08-2009, 11:11
Theo mình nghĩ, topic này được lập ra với mục đích ca ngợi những bạn nghe underground mới là nghe dzốc chơn chính, còn lại chỉ là đú bẩn với nửa mùa thôi
Chỉ ra dùm xem bài post lập ra topic chỗ nào có mục đích là ca ngợi underground's fans?
Nhắc đến bài báo TN dạo trước,phải nói là quả đấm mạnh vào giữa mồm những người thích rock có liên quan đến ngành KT,MT....MK!
Thằng PV không biết vớ được thằng dog nào.....Phong trào mà đẻ ra được chục bài như vậy thì có hại bỏ bu.
Post với chữ kí nó tát vào mặt nhau đôm đốp ấy nhỉ?!Miệng thì nói "kô muốn thể hiện mình,nghe cho mình và không ảnh hưởng người khác..." mà cũng dỏng cái mồm lên tru tréo cái mình không nghe được.
Đi câu cá mới biết cá cũng không khác người là bao,con thì giãy đành đạch tìm mương nước-tìm tự do,con không biết cách giãy thì ăn chày vào đầu.
Hình như là vớ ở ĐH Kiến Trúc trong Sài Gòn hay sao ấy :)) :)).
Còn cái ý sau, haiz, không nghe nổi rồi đi chửi trước tiên là đã phô ra cái thói ghen tức rồi, mà chửi lại càng không dám chửi thẳng thì lại phô thêm cái thói cắn trộm :-j.
mấy anh già cứ chê 9x nó nhỏ tuổi, tóm lại là thiếu hiểu biết :)). Nhầm tai hại, nhiều đứa rất có gu nghe nhạc, 1 phần vì nguồn thông tin quá phong phú như bây h, cần 1 album có thể lên search google tắp lự, đứa nào ko hòa nhập vào cái trào lưu thì sẽ tách ra tìm lấy phong cách của mình. Kể cả Underground hay gì, cũng là bắt nguồn từ truyền miệng cả. VD tôi đc thg bạn cho mượn đĩa, hoặc rỉ tai bài này bài kia hay. Tôi nghe thấy đc, tìm hiểu về ca sĩ/band, rồi các album, nhát là album debut, dần dần tôi thích nghe 1 phông cách nào đó (VD experimental), tôi lại tìm hiểu sâu xa nguồn gốc, và nghe đc cái gọi là underground.
Nếu như vậy, thì rất nhiều người có tai nghe rock. Ko phải là cứ áo đầu lâu, mặt hình sự/tâm sự, ngồi càfê rock cả ngày là fan thật, nhiều poser lắm chứ. Nhiều ông nghe yellow muzik vẫn nghe đc rock cơ mà, tâm trạng qđịnh :)). Nhưng mà chửi các fan đang chập chững nghe rock Việt là trào lưu, thì... :-w
Cái đoạn in đậm móc từ đâu ra trong topic này thế?
Kể cả Underground hay gì, cũng là bắt nguồn từ truyền miệng cả. VD tôi đc thg bạn cho mượn đĩa, hoặc rỉ tai bài này bài kia hay. Tôi nghe thấy đc, tìm hiểu về ca sĩ/band, rồi các album, nhát là album debut, dần dần tôi thích nghe 1 phông cách nào đó (VD experimental), tôi lại tìm hiểu sâu xa nguồn gốc, và nghe đc cái gọi là underground.
Nhiều người bước vào thế giới underground bằng cả đam mê cùng sự đơn độc trên con đường tìm những thứ để thỏa mãn cho đam mê đó chứ không phải chỉ nhờ cái miệng thiên hạ là ok, tao thích underground.
Mà bạn này thích suy diễn theo suy nghĩ cá nhân nhỉ?
TokyoAkazukin
24-08-2009, 11:40
Ko lấy ở topic này mà ở topic khác, chỉ vì tôi ko thích quy chụp kiêu hội đồng nên mới vd thế. "9x đi liền với nhạc "teen bựa"" hay cái gì đó :|
Tôi cũng ko có ý nói ai nghe Underground cũng từ người khác rủ rê, nếu đụng chạm ai thi tôi xin lỗi :|. Chỉ muốn nói những thứ đó ko chỉ dành cho thiểu số, ai cũng có thể tiếp cận.
*Cảm giác topic giống với "Hooker with a penis" của Tool, mainstream với original, sold out với ko sold out :|. ý kiến riêng thôi ko cần xoáy
Hustlerr
24-08-2009, 11:59
Chỉ muốn nói những thứ đó ko chỉ dành cho thiểu số, ai cũng có thể tiếp cận.
tôi thấy nhìu rồi ko có thiểu số đâu , nếu thỏa mản dc thì đúng là nó giống nhưng hình như ý của cậu là ngược lại với hooker and penis hả ???
Tôi chả có niềm đam mê vào bất kì thể loại nhạc nào hết. Với tôi đơn giản chỉ tìm các bài hát hay từ rock, pop, rap, jazz... để nghe. Nhưng khi tôi nghe 1 bài rock thì có 1 số người cho mình là đam mê cho mình là hiểu biết nói với tôi: "À kinh nhỉ, mày cũng nghe rock cơ đấy". Cho hỏi đây là thái độ khinh tôi hay là gì ? Nó có thể hiện đc người đó là con người đam mê rock không vậy ?
Cái này còn tùy xem là âm nhạc đối với bạn nó quan trọng tới mức nào, chứ đối với tớ... tớ chỉ nghe thứ âm nhạc người nghệ sĩ biểu diễn với thái độ tôn trọng người nghe!
Tiếc là nhạc trẻ VN hiện nay hình như quên mất điều này...=((
Đại Ka Hai Hổ
24-08-2009, 12:55
Trào lưu rock,nghe đến thì cũng thấy vui vui khi thứ âm nhạc mà mình yêu thích được phát triển rộng hơn nhưng mặc trái của nó giống như là rock hay metal đã bị thị trường hóa.Mình thì nghe rock chủ yếu để tìm một chút gì đó của bản thâh,tìm được những khoảnh khắc cảm thấy được tự do trong tâm hồn.
Cái hại thì theo tớ nhiều vô kể: Tốn tiền net, thời gian lùng sục album, nhiều khi muộn học chỉ vì nán lại nghe nốt 1 track dài ngoằng nào đó, trở nên vô cảm với thể loại âm nhạc mà con bồ cứ mê mệt nghe suốt buổi, trở nên quá khó tính với thị hiếu âm nhạc....Nhức đầu, hại tai, và tính cách có xu hướng bạo lực hơn bình thường =((
Bác nào cho em đăng kí lớp cai nghiện Rock cái :-*;))
Nãy giờ mới thấy cái post này được :-*
Trào lưu rock ? Cái mặt tích cực tớ thấy được là tính truyền bá của nó, nó mang rock đến cộng đồng, một kiểu lên tiếng xác lập sự tồn tại.
Cách đây một năm, tớ nhìn rock với một cái nhìn khá ác cảm: gào thét, gầm rú, tình dục, bạo lực, điên loạn, ma túy, sa đọa. Đây phải gọi là một cái nhìn thiếu hiểu biết. Mà bảo như thế cũng phải, vì có tìm hiểu đâu mà biết ! Và hình như xã hội cũng có cái nhìn sai lệch như thế khi nói về rock.
Mãi đến một thời gian sau, tớ có yêu một nàng. Mà nàng lại thích nghe rock. Để là cũng bắt đầu đú bẩn, tập tành nghe rock. Chạy theo trào lưu rock - để tỏ ra ta khác người, tỏ ra mình phân biệt với tất cả những loại nhạc quá quen thuộc thường ngày. May mắn ở chỗ, tớ đến với rock là nhờ một ông anh thuộc loại metal-head. Chính ổng, sau khi nghe tớ trình bày về sự "đú bẩn" của mình, đã bảo rằng: "Rock chọn người nghe chứ người nghe không thể chọn rock".
Thế là tớ đã được ổng dẫn dắt vào thế giới của rock: dạy cách nghe rock, tìm hiểu các genre, band nhạc, các loại nhạc cụ, ý nghĩa các lyric, đọc review.( Thề rằng một số đứa đú theo trào lưu không biết các thuật ngữ như lead, bass, clean/harsh vocal là thế nào !).
Sau một thời gian miệt mài, ban đầu còn gượng ép bản thân mình nghe, nhưng về sau này đã thực sự cảm nhận được cái hay, cái đẹp thuần khiết ẩn sau lớp vỏ xù xì của một bản nhạc. Và làm quen với rock từ những bài sến đặc của Power Metal (Strato, Helloween, Rhapsody...) rồi chuyển sang Doom metal, và rồi Heavy, Death, Melodic Death metal.
Cuối cùng, khi đã thực sự yêu rock rồi, tớ mới nhận ra nàng( người tớ yêu ấy) lại là fan của LP. =(( Đau đ' tả được.
Trào lưu chỉ là cái vỏ bọc tạm thời, nó không thể gieo vào công chúng cái gọi là Đam mê được. Không thể nào có chuyện một chú mới nghe được vài bài hoạch họe trên TV (mà nó tự quảng cáo là rock) rồi bảo là mình yêu rock, mê rock được. Cái chính là người nghe có chịu khó tìm hiểu, và tự bản thân tìm thấy niềm đam mê đó không. Hay là tiếp nhận kiểu mì ăn liền theo trào lưu, gió chiều nào theo chiều ấy, như vậy thì bất cứ thể loại nhạc nào cũng thành nhạc thị trường cả !
Trào lưu ấy tai hại không ? Rất tai hại. Nó tuy mang rock đến gần gũi với công chúng nhưng lại có thể khiến công chúng có cái nhìn ... tầm bậy về rock. Tớ có thằng em, nó bảo nó cũng là rock fan. Tớ hỏi nó đang nghe genre nào, nó lớ ngớ một hỏi mới trả lời:"Dạ, em đang nghe của LP ạ.". Và với nó, cái thế giới Rock chỉ có mỗi mình mấy anh LP thôi. Hồi học trung học, mấy đứa trong lớp cũng bày đặt ta đây nghe rock, nhưng nhìn lại hóa ra cũng toàn nhạc LP.
Tai hại của kiểu thị trường là thế.
Thứ lỗi cho cái bệnh lắm lời. Bôi đen ý chính nhé :>
Pink Floyd
24-08-2009, 13:03
Chắc phải định nghĩa lại thế nào là trào lưu quá.
Như bạn ở trên. Bạn nghe vài bản ballad, okie, nhưng đó không phải là nghe rock, đó cũng không gọi là trào lưu.
Còn tôi thì tôi chưa gặp cái này
Nhưng khi tôi nghe 1 bài rock thì có 1 số người cho mình là đam mê cho mình là hiểu biết nói với tôi: "À kinh nhỉ, mày cũng nghe rock cơ đấy". Cho hỏi đây là thái độ khinh tôi hay là gì ?
Mà cho dù bạn gặp thì bạn cũng nên kệ bà nó đi :)) Miễn bạn thấy hay là đủ rồi.
Dưới đây là một vài quan điểm cá nhân nhé, dựa theo cái ý này
Trào lưu rock,nghe đến thì cũng thấy vui vui khi thứ âm nhạc mà mình yêu thích được phát triển rộng hơn nhưng mặc trái của nó giống như là rock hay metal đã bị thị trường hóa.Mình thì nghe rock chủ yếu để tìm một chút gì đó của bản thâh,tìm được những khoảnh khắc cảm thấy được tự do trong tâm hồn.
Trào lưu rock ? Cái mặt tích cực tớ thấy được là tính truyền bá của nó, nó mang rock đến cộng đồng, một kiểu lên tiếng xác lập sự tồn tại.
Tôi thì tôi không thích cái thứ âm nhạc này được lan rộng. Vì sao !? Vì muốn lan rộng là phải có tiền !? Mà có mùi tiền vào thì nghệ thuật sẽ bị lệch lạc, không ít thì nhiều. Nói gì thì nói, đa số người nghe nhạc VN không nghe rock. Bây giờ bắt rock trở nên phổ biến, có nghĩa bắt rock thay đổi chính bản thân nó. Làm mất đi cái gọi là bản chất của rock. Cái đó thì tôi không ham.
Bởi vậy, sau khi suy đi nghĩ lại rất nhiều, tôi xác định là tôi rất ghét những thứ mình nghe bị phổ biến quá nhiều. Và phải nói là căm thù :)) Không có cái kiểu ừ thì nó cũng tích cực, ừ thì nó cũng tiêu cực được.
Mặc dù nó không cao sang gì, nhưng tôi không muốn nó bị biến chất bởi vì những thứ không liên quan gì đến nó.
Thà là nó tồn tại, nhưng chả ai biết đến nó, còn hơn là lan cho rộng ra, rồi biến chất.
Cái đó thì yên tâm đi, thiên hạ cũng chả ai điên mà đú với mấy chú Brutal Death và Raw Black cả.. :>
Gì thì gì cũng có cái ngưỡng chịu đựng của nó cả, việc Rock trở nên thưong mại hơn theo tớ không phải bởi bản chất của nó tự thay đổi, bản chất của nó vẫn thế thôi, có điều vì thị hiếu mà nó sẽ bị pah trộn, lai tạp cho hợp thị hiếu người nghe :)
Cái đó thì tuổi trym em cũng ko tránh đc ;))
Oskar Schindler
24-08-2009, 14:03
"Rock chọn người nghe chứ người nghe không thể chọn rock".
Sau một thời gian miệt mài, ban đầu còn gượng ép bản thân mình nghe, nhưng về sau này đã thực sự cảm nhận được cái hay, cái đẹp thuần khiết ẩn sau lớp vỏ xù xì của một bản nhạc. Và làm quen với rock từ những bài sến đặc của Power Metal (Strato, Helloween, Rhapsody...) rồi chuyển sang Doom metal, và rồi Heavy, Death, Melodic Death metal.
Bài viết đá nhau chan chát , trên thì bảo Rock chọn người nghe nhưng dưới lại gượng ép chính bản thân đi chọn Rock !!!
1 đứa học đòi lết lên đc "Power Metal (Strato, Helloween, Rhapsody...) rồi chuyển sang Doom metal, và rồi Heavy, Death, Melodic Death metal." bây giờ quay ngắt sang xoắn những người nghe LP àh.
Tặng lại cho cậu câu này lần nữa
"Rock chọn người nghe chứ người nghe không thể chọn rock".
Mà cho dù bạn gặp thì bạn cũng nên kệ bà nó đi Miễn bạn thấy hay là đủ rồi.
Thực ra mình đang lên án 1 số người như thế. Ừ có thể họ am hiểu đấy, họ đam mê đấy. Nhưng họ phải biêt tôn trọng người nghe khác. Tại sao họ không kẻ 1 vài điều hay, 1 vài tiểu sử về bài hát, về band này band kia. Biết đâu đc rằng người nghe kia sẽ hứng thú. Biết đâu đc rằng người ta sẽ tập trung vào nghe thử. Và biết đâu dc rằng có thể họ sẽ trở thành 1 fan cuồng nghiệt của rock. Và bạn sẽ có thêm 1 người nữa để chia sẻ...
Cuối cùng mặt hại của rock: Đó là làm cho 1 số người tửơng rằng họ hơn người khác ở điểm đang nghe 1 thể loại nhạc đặc biệt. Chỉ có những người am hiểu hay đam mê như họ mới có thể nghe dc rock mà thôi.
Chắc hầu hết mọi người trong đây cũng gặp 1 số trường hơp như thế rồi đúng ko nhỉ ?
Mặc dù nó không cao sang gì, nhưng tôi không muốn nó bị biến chất bởi vì những thứ không liên quan gì đến nó.
Thà là nó tồn tại, nhưng chả ai biết đến nó, còn hơn là lan cho rộng ra, rồi biến chất.
Nghe rock, chứng kiến các giai đoạn thịnh suy của những band nhạc, ắt hẳn cũng hiểu một điều: Nothing lasts forever.
Cái gì cũng tuân theo quy luật phát triển của xã hội cả. Rock cũng không ngoại lệ. Không thể buộc nó ở yên trong khuôn khổ của mình, đơn giản, không một cái gì có thể yên phận trong cái thế giới này. Một là nó phải thay đổi để thích nghi, nhiều lúc khá biến thái, như Nu là một biểu hiện. Hai là để nó ra đi.
Ý kiến này không liên quan gì đến vấn đề trào lưu, hay ủng hộ cái kiểu trào lưu bệnh hoạn đang diễn ra ở VN.
Bài viết đá nhau chan chát , trên thì bảo Rock chọn người nghe nhưng dưới lại gượng ép chính bản thân đi chọn Rock !!!
1 đứa học đòi lết lên đc "Power Metal (Strato, Helloween, Rhapsody...) rồi chuyển sang Doom metal, và rồi Heavy, Death, Melodic Death metal." bây giờ quay ngắt sang xoắn những người nghe LP àh.
Tặng lại cho cậu câu này lần nữa
Ngay từ ban đầu, tớ đã thừa nhận rằng động cơ nghe rock của mình là theo trào lưu, là đú bẩn rồi cơ mà, nhợ ? Nhưng tớ không hoàn toàn bị cuốn theo nó mà được nhận thức đầy đủ hơn. Việc gượng ép cũng không có gì không đúng trong tình cảnh ấy, và cũng đừng bảo với tớ rằng: ngay từ lần đầu tiên nghe rock, cậu đã yêu rock rồi nhé ! =))
Tớ chả làm gì cậu và cậu cũng chẳng có cái tư cách gọi tớ bằng "đứa" nhé. Tớ không có ý "xoắn những người nghe LP", đồng ý rằng cũng có một bộ phận nghe rock( nghe Nu, LP, bla bla như thế) rất đàng hoàng, nhưng bên cạnh đó thì sao ? Rặt một bọn mà với chúng, chỉ có mỗi mình mấy anh LP trong cái thế giới của Rock mà thôi ! ;)) Và không chừng, nghe thì nghe rồi cũng tung hô theo thiên hạ chứ chả cảm nhận được cái khỉ gì đâu.
Thiết nghĩ cậu nên dành cái câu của tớ cho bọn ấy thì hơn:
"Rock chọn người nghe chứ người nghe không thể chọn rock".
oarthkeeper90
24-08-2009, 15:49
Hại vì tiêm nhiễm thói bất cần của fan rock,dù là tiêm nhiễm bề nổi...
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=627813
Lại cái thằng với câu bất hủ người nghe Jazz thì thông minh đây mà ;))
oarthkeeper90
24-08-2009, 15:54
Ôi giời,mãi mới kiếm ra cái minh chứng đấy,lạ ở chỗ là nó mới đăng,ko biết lúc trước đọc đâu =))
Người mê nhạc cổ điển thường trầm tính, dễ gần, sống có trách nhiệm, thông minh nhưng không năng động và bề ngoài kém hấp dẫn, không nổi bật.
Danh sách nhạc chứa toàn rock thể hiện tích cách nổi loạn, thiếu kiên định, cảm xúc dễ thay đổi, khá bất cần của người nghe.Còn fan nhạc pop lại nhàm chán, mờ nhạt và có phần bảo thủ.
Cũng chả biết mình là kiểu người gì nữa, bảo mình thiếu kiên định thì rất sai lầm, mà bảo mình nổi loạn cũng chả sai, quái nưa là mình rất kết nhạc cổ điển, dạo này còn kết thêm Jazz và Blues nữa, cũng chẳng thể vì 1 nghiên cứu khoa học mà trở nên thiếu tự tin để nghe hết bản nhạc mình đang bật trong máy Mp3 cả :)
Oskar Schindler
24-08-2009, 16:51
Tớ chả làm gì cậu và cậu cũng chẳng có cái tư cách gọi tớ bằng "đứa" nhé. Tớ không có ý "xoắn những người nghe LP", đồng ý rằng cũng có một bộ phận nghe rock( nghe Nu, LP, bla bla như thế) rất đàng hoàng, nhưng bên cạnh đó thì sao ? Rặt một bọn mà với chúng, chỉ có mỗi mình mấy anh LP trong cái thế giới của Rock mà thôi ! Và không chừng, nghe thì nghe rồi cũng tung hô theo thiên hạ chứ chả cảm nhận được cái khỉ gì đâu.
Cậu không thể chấp nhận việc nhiều người nghe Rock chỉ nghe LP đc àh !!!
Hay là cậu muốn ai ai nghe rock cũng phải đú theo trào lưu " Metal mới là rock " !!!! , người nào cũng phải tự mình "Gượng ép" , tìm hiểu , đọc review này nọ........
Sau này ra đường vác cái mác nghe Doom , Metal chắc là ngầu lắm nhỉ =]] , ta đây là dân Rock chính hiệu =]]
p/s: Lập thêm cái topic "Metal mới là Rock , đúng hay sai? " coi bộ cũng có trò vui đây , mà không hiểu sao nhiều người khoái chứng tỏ mình thế nhỉ , nội bộ MEtal cũng chia ra Main với Underground cơ đấy =]]
legendary_dragon
24-08-2009, 16:54
đảm bảo mấy ku Alter hay Nu vào thì chỉ có mà bị quăng tạ :-?
HuynhSang_yeuHKT
24-08-2009, 17:02
Là người nghe Nu đây, có vấn đề gì không ?:>
Hài nhất bảo với các ông nghe rock xong bảo dòng nhạc là nhạc mọi =))
Có mà metalhead cái búa, đúng là những cái đầu làm từ kim loại ! Phẳng và trơn !=))
Cậu không thể chấp nhận việc nhiều người nghe Rock chỉ nghe LP đc àh !!!
Hay là cậu muốn ai ai nghe rock cũng phải đú theo trào lưu " Metal mới là rock " !!!! , người nào cũng phải tự mình "Gượng ép" , tìm hiểu , đọc review này nọ........
Sau này ra đường vác cái mác nghe Doom , Metal chắc là ngầu lắm nhỉ =]] , ta đây là dân Rock chính hiệu =]]
p/s: Lập thêm cái topic "Metal mới là Rock , đúng hay sai? " coi bộ cũng có trò vui đây , mà không hiểu sao nhiều người khoái chứng tỏ mình thế nhỉ , nội bộ MEtal cũng chia ra Main với Underground cơ đấy =]]
Nói câu này là tớ biết cậu đ' biết gì về rock cả, nên tớ cũng ok "chấp nhận việc nhiều người nghe Rock chỉ nghe LP " cho cậu luôn.
Nghe rock theo cái kiểu down nhạc về rồi nghe , không "tìm hiểu, đọc review" thì biết cái thể loại nhạc cậu đang nghe nó rẻ tiền thế nào rồi.
Là người nghe Nu đây, có vấn đề gì không ?:>
Hài nhất bảo với các ông nghe rock xong bảo dòng nhạc là nhạc mọi =))
Có mà metalhead cái búa, đúng là những cái đầu làm từ kim loại ! Phẳng và trơn !=))
Có vấn đề về não ạ. Phẳng và trơn.
___
Tránh lạc đề cho metal và nu war nhau, xin dùng 2 bác ở trên làm ví dụ cho tác hại của cái gọi là Trào lưu rock nhé ! =))
Dream Theater
24-08-2009, 17:47
Lại cái thằng với câu bất hủ người nghe Jazz thì thông minh đây mà ;))
Mặt nó hơi bị dầy =)) =)). Lúc trước cũng hổ báo quote ra 1 cái trích dẫn bảo rock fan này nọ kia, bị ăn chửi vẫn không chừa.
p/s: Lập thêm cái topic "Metal mới là Rock , đúng hay sai? " coi bộ cũng có trò vui đây , mà không hiểu sao nhiều người khoái chứng tỏ mình thế nhỉ , nội bộ MEtal cũng chia ra Main với Underground cơ đấy =]]
Ngay từ cái tên topic thì thằng nào nghĩ ra được cái tên đó coi như tự vả vào mồm mình 1000 cái được rồi, chưa cần biết lập ra có trò vui hay không. Thêm nữa, mọi dòng nhạc không riêng gì rock đều luôn có hai nhánh: mainstream và underground. Không biết thì chịu khó tìm hiểu rồi phát biểu chứ đưa ra một câu ngớ ngẩn + cái biểu tượng ngoác mồm ra cười chỉ tổ phô cái thiếu hiểu biết mình cho thiên hạ cười.
Có lẽ cái góp phần tạo nên trào lưu này ở VN còn phải kể đến cái nhìn còn lạ lẫm với rock, cứ tưởng thứ âm thanh ồn ào này là một cái gì ghê gớm lắm nên phải cường điệu nó lên -> một số chú bò lạc tưởng mình đang nghe một thể loại cấp cao (đại loại như có mấy thằng nghe jazz, classical hay tự sướng mình nghe nhạc trí tuệ =))) -> cái hại khỏi cần kể. Nhưng như quy luật của cuộc sống, cái gì cũng có 2 mặt, biết đâu nhờ trào lưu này mà mấy bác trên BVHTT bãi bỏ cái điều khoản: lên sân khấu phải hát rõ lời -> death band ở VN có đường lên sân khấu thì sao ;)) ;)).
Số bài review trên MA mình đọc từ khi nghe rock đến giờ đếm không quá một bàn tay :">.
Pink Floyd
24-08-2009, 18:06
Cái gì cũng tuân theo quy luật phát triển của xã hội cả. Rock cũng không ngoại lệ. Không thể buộc nó ở yên trong khuôn khổ của mình, đơn giản, không một cái gì có thể yên phận trong cái thế giới này
Khổ nỗi tôi là một người thích như thế. Tôi thích nó yên phận :)) Mặc dù biết không thể.
Chỉ rần giữ riêng được bản sắc của nó, phát huy, thì cũng đã đủ không gian để sáng tạo rồi.
Số bài review trên MA mình đọc từ khi nghe rock đến giờ đếm không quá một bàn tay
Chỉ đọc có review của lão Hoạt =))
Chỉ 1 từ "trào lưu" là đủ thấy nhộn nhạo rồi ;))
Dính đến thị trường và thương mại thì cái hại là thấy rõ.
Nhưng thôi,mua vui cũng được 1 vài trống canh.
Mà sao tự nhiên lại nhẩy sang đấu đá Main-Underground và true metal với nu nhỉ :))
TokyoAkazukin
24-08-2009, 20:13
Mainstream hay ko là do band quyết định, nói thế chắc là thừa, nhưng mà bàn cãi là nghe Mainstream hơn hay Underground hơn thì chắc cũng là thừa nốt :P, vì cái cuối cùng chỉ là 1 flamewar. Gõ thử Mainstream với Underground lên google cũng đc cả đống, ko chỉ rock mà cả pop, hip-hop :)).
Well now I've got some
Advice for you, little buddy
Before you point the finger
You should know that
I'm the man,
And if I'm the man,
Then you're the man, and
He's the man as well so you can
Point that fuckin' finger up your ass
All you know about me is what I've sold you,
Dumb ****
I sold out long before you ever heard my name
I sold my soul to make a record,
Dip shit,
And you bought one
Hooker with a penis-TOOL
;)
ging1212
24-08-2009, 20:18
Em tớ thích nghe rock những thập niên 60 70 như ACDC, Metallica thì có gọi là thích theo trào lưu :-/
Mà trào lưu gì đâu nhỉ ? Giới trẻ VN vẫn nhiều bạn chạy theo Vpop mà :))
Rock thì công nhận là thời gian gần đây thấy nhiều band thành lập, nhưng thấm vào đâu so với mấy cái crew của hip hop :))
HuynhSang_yeuHKT
24-08-2009, 20:48
Nhiều người nghe LP, đúng . Và họ coi rock chỉ có LP . Đó là vì cái lỗ tai của họ chỉ chịu được đến mức LP mà thôi, còn như những band khác, họ không nghe vì nhức đầu . :)) Và đó là cái họ nói, và vì họ cảm nhận như vậy, còn nếu bảo họ là một lũ não cạn chẳng hiểu gì và lôi một đống thứ Death với Black ( chưa kể lắm thằng lại còn vênh váo Raw - Black nhé =)) ) để dạy cho người khác thì em xin tặng cho họ 1 danh hiệu cao quý : metalhead ( cái đầu kim loại, phẳng và trơn, hơn nữa lại còn lạnh =)) )
Oskar Schindler
24-08-2009, 21:48
Nghe rock theo cái kiểu down nhạc về rồi nghe , không "tìm hiểu, đọc review" thì biết cái thể loại nhạc cậu đang nghe nó rẻ tiền thế nào rồi.
Bất hũ là đây \m/ .
Rock rẻ tiền cơ đấy =)) , box này lắm nhân tài thế . Trước thì có người bảo Classic là %^%$ bây giờ thêm 1 nhân nữa =]]
@DT : Làm j căng thẳng thế , chọc đúng ổ kiến lửa rồi àh , trả topic lại cho cậu thà hồ mà tung hứng nhá=]]
Hoang_HP_LL
24-08-2009, 22:04
thôi, bạn Oskar có tý vấn đề đọc hiểu thì chui về chuồng fanboy tự sướng đi cho rồi :-j LP của bạn là bố đời, LP rocks, LP F*ck the world, đc chưa =;
Bất hũ là đây \m/ .
Rock rẻ tiền cơ đấy =)) , box này lắm nhân tài thế . Trước thì có người bảo Classic là %^%$ bây giờ thêm 1 nhân nữa =]]
@DT : Làm j căng thẳng thế , chọc đúng ổ kiến lửa rồi àh , trả topic lại cho cậu thà hồ mà tung hứng nhá=]]
Có đứa điên nào tự bảo dòng nhạc mình nghe là rẻ tiền không ?
Thôi thì viết rõ hơn cho cậu hiểu nhé.
Nghe rock theo cái kiểu down nhạc về rồi nghe , không "tìm hiểu, đọc review" thì biết cái thể loại rock cậu đang nghe nó rẻ tiền thế nào rồi.
Không phải tự dưng mà anti Nu, nhưng đừng để lộ cái ngu của mình ra cho thiên hạ chửi.
Oskar Schindler
24-08-2009, 22:07
thôi, bạn Oskar có tý vấn đề đọc hiểu thì chui về chuồng fanboy tự sướng đi cho rồi :-j LP của bạn là bố đời, LP rocks, LP F*ck the world, đc chưa =;
Nhà nấu ăn quên bỏ muối ??
Não thì não vừa thôi , bạn metalhead kia vạ miệng câu "Rock chọn người nghe..." giờ tới lượt bạn đòi lên làm mod àh , sua với chả đuổi =))
Hoang_HP_LL
24-08-2009, 22:14
Nhà nấu ăn quên bỏ muối ??
Não thì não vừa thôi , bạn metalhead kia vạ miệng câu "Rock chọn người nghe..." giờ tới lượt bạn đòi lên làm mod àh , sua với chả đuổi
Khổ, lắm thằng cứ thích xài cái từ "não" của box 50 trong khi nó mới là thằng "não", nhỉ =))
Có vấn đề đọc hiểu trầm trọng rồi, cưng à :(
Mình là mình chán tranh cãi với những người như cưng rồi :(( Mình wa site khác nghe Duy Khánh ca Đập vỡ cây đàn đây :((
oarthkeeper90
24-08-2009, 22:19
Mặt nó hơi bị dầy . Lúc trước cũng hổ báo quote ra 1 cái trích dẫn bảo rock fan này nọ kia, bị ăn chửi vẫn không chừa
trời ơi,cậu DT vẫn chưa thấy xấu hổ về mình sao còn chửi lại người khác,thể nào cậu cũng bảo "ôi giời,cái nghiêm cứu của trường đại học danh tiếng 800 năm lịch sử kia là hoang đường" chứ gì,bản thân MO thì ít nhiều tự hào rồi,cậu khích mấy cũng vô dụng thôi vì thực tế nó cổ súy quan điểm của MO mà =))
longlatao
24-08-2009, 22:27
Nhiều người nghe LP, đúng . Và họ coi rock chỉ có LP . Đó là vì cái lỗ tai của họ chỉ chịu được đến mức LP mà thôi, còn như những band khác, họ không nghe vì nhức đầu . :)) Và đó là cái họ nói, và vì họ cảm nhận như vậy, còn nếu bảo họ là một lũ não cạn chẳng hiểu gì và lôi một đống thứ Death với Black ( chưa kể lắm thằng lại còn vênh váo Raw - Black nhé =)) ) để dạy cho người khác thì em xin tặng cho họ 1 danh hiệu cao quý : metalhead ( cái đầu kim loại, phẳng và trơn, hơn nữa lại còn lạnh =)) )
Có lửa ắt có khói,gọi là lũ nông cạn cũng có nguyên nhân của nó.Nhiều bạn thuộc thể loại "họ" mà bạn đề cập ở trên không biết yên phận mà cứ ưa đi phun ngọc nhả hoa,khi bị bóc mẽ thì dùng cái quyết tâm "only Eo-Pi" mà đá,mà cái số này lại nhan nhản mới chết,khi xưa google những câu đại loại "LP vô đối,LP là band nhạc rock đỉnh nhất hành tinh,LP best-rock...."không phải là ít.Với thể loại này thì chắc shittyhead là hợp mốt đúng không?!
Shittyhead(cái đầu shit,mềm và nhũn,đặc biệt là nóng)
Bởi vậy mà không phải dân gian có câu
"Rặt shitty,rặt Eo-pi"
làm gì có dân gian nào nói vậy?hãm:-j
Làm LP fan đúng là khổ nhỉ?!,nhiều lúc phải gồng mình lên thanh oan cho mấy thằng khác không cùng thể loại ấy nhỉ?!
TokyoAkazukin
24-08-2009, 22:32
Kiểu gì cũng ra 1 flamewar, Kiểu gì cũng lock sớm :|
Tiếc nhỉ, tưởng đây như là nơi góp ý xây dựng, chủ đề là trào lưu+rock "ăn theo" mà các bạn cứ bash nhau đôm đốp thế lày =((
hoaithinh_pham
24-08-2009, 22:39
xàm vừa thôi, đá qua đá lại bây h đá sang cả Nu với LP nữa :-j
hơi bị lạc đề rồi đó
Pink Floyd
24-08-2009, 22:45
xàm vừa thôi, bây h đá qua cả LP nữa :|
hơi bị lạc đề rồi đó
Đá qua LP thì có gì đâu mà lạc đề.
Bạn biết cái cảm giác choáng váng ngất ngây khi click vào box Âm Nhạc của forum nọ, thấy đập ngay trước mắt là cái 2pic với tiêu đều "Linkin' Park và những albums huyền thoại" nó "rợn rợn" như thế nào không !?
Oskar Schindler
24-08-2009, 22:55
Đá qua LP thì có gì đâu mà lạc đề.
Bạn biết cái cảm giác choáng váng ngất ngây khi click vào box Âm Nhạc của forum nọ, thấy đập ngay trước mắt là cái 2pic với tiêu đều "Linkin' Park và những albums huyền thoại" nó "rợn rợn" như thế nào không !?
Đây là GVN , ở cái box này thì lâu lâu lại có những topic loại này , ban đầu là 1 anh khỏi xướng xoắn LP , sau đó bè đàn của anh ấy bắt đầu phản công
Tình tiết cứ lặp đi lặp lại riết chán nhưng coi bộ mấy anh ấy vẫn vậy.
Fan LP ở cái box này chả hổ báo với ai nhưng nhiều anh vẫn cứ flame war đầy rẫy ra đấy thôi .
p/s: lập đc topic này thì cũng thấy rõ ý đồ rồi =]]
Pink Floyd
24-08-2009, 22:59
Đây là GVN , ở cái box này thì lâu lâu lại có những topic loại này , ban đầu là 1 anh khỏi xướng xoắn LP , sau đó bè đàn của anh ấy bắt đầu phản công
Đây là 2pic về Rock, không phải về Rock ở GVN. Và cậu chỉ cho tôi trước giờ có mấy 2pic loại này!?
Xoắn không có tội, cứ nói rõ quan điểm của mình là được. Yêu, ghét, khen, chê nó phải rõ ràng. Nếu bảo là không cần tranh luận thì nói chung cũng không cần forum.
Fan LP ở cái box này chả hổ báo với ai nhưng nhiều anh vẫn cứ flame war đầy rẫy ra đấy thôi .
Cái này gọi là không thể hổ báo vì cái box này phân chia rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng. Cậu chỉ ra anh nào vào 2pic LP flame war cho tôi coi!?
Ngoài mấy 2pic đã phân định rạch ròi, những 2pic tranh luận thế này thì thoải mái cho cả 2 phía. Có chính kiến mà không dám bảo vệ thì gọi là hèn, không phải là nhẫn.
p/s: lập đc topic này thì cũng thấy rõ ý đồ rồi
Ý đồ gì !? Nguyên cái bài #1 có động chạm gì đến LP không.
ps: Xem lại cách viết câu và dùng từ đi. À và không có cái thể loại nào là Classic luôn.
---
Quay lại chủ đề chính đi nào. Đọc mấy bài dài ngoằng mà chả thu thêm được cái gì chán lắm.
@DT: Tui chỉ không đồng ý với ông ở chỗ là, lượng người nghe rock chưa nhiều đến nỗi gọi là trào lưu thôi, quy mô của nó vẫn nhỏ hơn.
TokyoAkazukin
24-08-2009, 23:06
Thưc ra đến h này tớ vẫn chưa hiểu thực sự vì sao nhiều người (ko ám chỉ chỉ trong GVN) luôn kỳ thị Linkin Park? Hoặc là Nu-metal :|. Chưa hiểu thật, vì thật ra nghe nó cũng hay, cũng mạnh mẽ, ca từ thì cũng ko đến nỗi phải bị chửi, sao cứ phải tách Rock riêng và Nu riêng? Chẳng lẽ vì fan đông quá, hoặc thể loại này nổi tiếng "mainstream" quá?
Hỏi thật ko phải troll war đâu đấy
Get Backer
24-08-2009, 23:13
Thưc ra đến h này tớ vẫn chưa hiểu thực sự vì sao nhiều người (ko ám chỉ chỉ trong GVN) luôn kỳ thị Linkin Park? Hoặc là Nu-metal :|. Chưa hiểu thật, vì thật ra nghe nó cũng hay, cũng mạnh mẽ, ca từ thì cũng ko đến nỗi phải bị chửi, sao cứ phải tách Rock riêng và Nu riêng? Chẳng lẽ vì fan đông quá, hoặc thể loại này nổi tiếng "mainstream" quá?
Hỏi thật ko phải troll war đâu đấy
Vì rằng rock phải đúng nguyên bản rock , không được pha tạp hip hop, không được pha rap :)) =)) Theo như 1 ông đã từng lên tiếng : rock của dân da trắng, hip hop của dân da đen, đừng có đem bọn mọi da đen pha vào =))
Nhưng mà ông đó lại là da vàng=))
hoaithinh_pham
24-08-2009, 23:13
thực sự mà nói thì LP bị ghét cũng bởi mấy kiểu overrate đó thôi
hơn nữa metalhead luôn thích rock chính thống, ko muốn nó bị lai tạp,..v.v :-j
người nghe LP thì nhiều nhưng phần lớn ngoài LP ra chỉ biết đến BSB, Weslife...nhạc pop, RnB, hip hop chứ về rock thì có khi chả biết gì :|
metalkid274
24-08-2009, 23:23
Nghe rock theo cái kiểu down nhạc về rồi nghe , không "tìm hiểu, đọc review" thì biết cái thể loại nhạc cậu đang nghe nó rẻ tiền thế nào rồi.
Hơ, hỏi bạn chút xíu. Cứ nghe rock là phải "tìm hiểu + đọc review" à ?
Thế tìm hiểu là tìm hiểu ntn ?
Đọc review nữa :-??
Ly_Tham_Hoa
24-08-2009, 23:25
Thưc ra đến h này tớ vẫn chưa hiểu thực sự vì sao nhiều người (ko ám chỉ chỉ trong GVN) luôn kỳ thị Linkin Park? Hoặc là Nu-metal .
Thì ta cũng theo trào lưu chứ sao? :'>
Ta cũng k0 hiểu đc là do ta k0 nghe trọn 1 bài nào của LP nên ta ghét nó hay vì ghét nó mà ta k0 nghe nổi bất cứ bài nào. Có mấy bài nhạc phim như trong Máy biến thế là vì nó lồng vào phim nên bắt buộc phải nghe :))
Chẳng lẽ vì fan đông quá, hoặc thể loại này nổi tiếng "mainstream" quá?
Fan đông đâu có tội.
Có điều còn phải coi chất lượng cái đám đông gọi là fan kia thế nào đã. <- đây mới là lý do chính.
Quan điểm của ta đơn giản lắm, đã là true fan thì nói ít, làm nhiều. Còn thể loại lúc nào cũng bô bô vỗ ngực ta mới là fan chân chính thực thụ của cái này cái kia thì cái loại ấy mới đáng gọi là k0 chân chính. Thùng rỗng kêu to mà lị.
TokyoAkazukin
24-08-2009, 23:26
Racist, Racist!!!:(( :((
Me no likez Rock. Rock is bad, mommy say it. Me like Linkin Park, me like park, me like "In the end". But..but... bad man on the box say me wimpy, say me a kid, say me not a rock. They is true rock. Me feel bad. me call mommy :(( :((
(j/k)
Thực ra cũng cần lí do gì chính đáng hơn chứ, chứ những lí do đấy thấy 100x lần rồi.
Mà cũng kể LP fan hơi bị nhạy cảm
Hoang_HP_LL
24-08-2009, 23:33
Thưc ra đến h này tớ vẫn chưa hiểu thực sự vì sao nhiều người (ko ám chỉ chỉ trong GVN) luôn kỳ thị Linkin Park? Hoặc là Nu-metal . Chưa hiểu thật, vì thật ra nghe nó cũng hay, cũng mạnh mẽ, ca từ thì cũng ko đến nỗi phải bị chửi, sao cứ phải tách Rock riêng và Nu riêng? Chẳng lẽ vì fan đông quá, hoặc thể loại này nổi tiếng "mainstream" quá?
Hỏi thật ko phải troll war đâu đấy
Ghét là vì cách vỗ ngực tự sướng của nhiều fan LP thôi :) chứ ngay cha DT cũng từng nghe LP, và đôi khi cũng vẫn mở LP nghe :)
Nhớ hồi lâu tìm được 1 bài trong topic LP, đại khái là :"ôi, LP đúng là huyền thoại của làng rock, chắc hok còn band nào đỉnh được như LP nữa" :-"
Btw, thêm nữa là, theo tui, tách bạch nu với metal cũng giống như post-metal với metal vậy thôi :) not a traditional genre of metal
Get Backer
24-08-2009, 23:34
LP cũng như nhiều band Nu khác là tiếng nói của cả 1 thế hệ, thông thường người nghe LP là các fan sinh năm 90 trở đi . Và ở diễn đàn ngherockonline đã từng có thời gian các fan nghe rock sinh năm 90 ( hay còn gọi là 9x ) bị kỳ thị, sự ghét bỏ đó cho luôn sang cả LP:)) Với lý do : nhạc bẩn bựa của những thằng bẩn bựa ?=)) Lão Tokyo hiểu rồi chứ ?:>
Có 1 điều thế này : những người thuộc thế hệ đi trước cứ ngỡ rằng họ thông minh hơn thế hệ đi sau, và họ cũng nghĩ rằng họ thông minh hơn cả thế hệ đi trước .:))
Hoang_HP_LL
24-08-2009, 23:39
LP cũng như nhiều band Nu khác là tiếng nói của cả 1 thế hệ, thông thường người nghe LP là các fan sinh năm 90 trở đi . Và ở diễn đàn ngherockonline đã từng có thời gian các fan nghe rock sinh năm 90 ( hay còn gọi là 9x ) bị kỳ thị, sự ghét bỏ đó cho luôn sang cả LP Với lý do : nhạc bẩn bựa của những thằng bẩn bựa ? Lão Tokyo hiểu rồi chứ ?
Có 1 điều thế này : những người thuộc thế hệ đi trước cứ ngỡ rằng họ thông minh hơn thế hệ đi sau, và họ cũng nghĩ rằng họ thông minh hơn cả thế hệ đi trước .
Không tính post bài nữa, nhưng mà phải nói thiệt, nhảm vãi lúa :)
Get Backer
24-08-2009, 23:40
Không tính post bài nữa, nhưng mà phải nói thiệt, nhảm vãi lúa :)
Cũng nhảm như bạn thôi :>
Alexi Laiho
25-08-2009, 00:22
Theo đúng chủ đề topic nhá ;))
Vừa có lợi vừa có hại
Lợi : đưa rock về giới thiệu cho những người đã/sẽ có niềm đam mê thực sự đối với rock/metal.
Hại : nảy sinh 1 lũ posers nhìn ngứa mắt, gây ảnh hưởng xấu và cái nhìn không tốt của người khác đối với rock/metal.
Còn nếu nói off topic đến nu metal thì nói thật do rất ghét hiphop/rap nên ghét luôn Nu, dạo này đi đánh pool gặp rất lắm mấy cái thể loại hip hop poser nên ngứa mắt kinh khủng, thành ra ghét luôn Nu từ bao giờ, nhưng nói chung chả anti ai nghe cái gì cả, miễn là đừng lấy sở thích mình ra ép người khác phải thích theo là được.
Dream Theater
25-08-2009, 00:23
---
@DT: Tui chỉ không đồng ý với ông ở chỗ là, lượng người nghe rock chưa nhiều đến nỗi gọi là trào lưu thôi, quy mô của nó vẫn nhỏ hơn.
Cái lượng nhiều hay ít tùy vào cách nhìn của mỗi người nữa. Có thể đánh giá bằng vài cách sau:
_Vào 2 site có rock news cập nhật đều đặn hiện nay là NRO với hehemetal, mỗi bản tin, xem kĩ phần comment rồi đánh giá :D.
_Nếu lúc trước chỉ có Warcraft đem Nightwish vô làm theme (còn nhóm nào khác nữa không thì không rõ) thì ngày nay rất nhiều game bốc cả extreme vào phần nhạc game của mình.
http://www.brutallegend.net/news/the-most-metal-game-soundtrack-ever-unveiled/
Xem thử cái list đó xem, cả Artillery, COF, Dimmu, Carcass, Enslave, Emperor.... đường hoàng bước vào game như thế thì số lượng game thủ từ việc tiếp xúc dẫn đến trào lưu nghe như NW từng tạo nên thời 03-06 ở VN là bao nhiêu?
_Cũng có thể tham khảo bằng 2 trang chuyên dành cho teen: YAN + Yeah!1 =)) =)).
Thưc ra đến h này tớ vẫn chưa hiểu thực sự vì sao nhiều người (ko ám chỉ chỉ trong GVN) luôn kỳ thị Linkin Park? Hoặc là Nu-metal :|. Chưa hiểu thật, vì thật ra nghe nó cũng hay, cũng mạnh mẽ, ca từ thì cũng ko đến nỗi phải bị chửi, sao cứ phải tách Rock riêng và Nu riêng? Chẳng lẽ vì fan đông quá, hoặc thể loại này nổi tiếng "mainstream" quá?
Hỏi thật ko phải troll war đâu đấy
Không anti genre, anti fan thôi, ngộ ra đạo lí đó cũng khá lâu sau khi nghe rock. LP dễ bị xếp vô NU do số fan nghe người ta nói thế rồi tin theo chứ không tự tìm tòi để hiểu được LP có phải là NU hay không nên dễ dẫn đến thấy ai chửi LP là thằng đó anti nu.
Nu khó được chấp nhận (đối với một số người) có lẽ do nó quá thị trường và cái nhìn khắt khe của những người nghe (metal) lâu năm. Lão Brian Russ (ai ko biết có thể google) có thể chấp nhận nó nhưng MA thì nói thẳng là không (+ cả metalcore). Đâu có ai dễ dàng chịu đựng một đoạn rap trong một bài rock mà không nhăn mặt, huống chi là phần lớn track trong album.
LP cũng như nhiều band Nu khác là tiếng nói của cả 1 thế hệ, thông thường người nghe LP là các fan sinh năm 90 trở đi . Và ở diễn đàn ngherockonline đã từng có thời gian các fan nghe rock sinh năm 90 ( hay còn gọi là 9x ) bị kỳ thị, sự ghét bỏ đó cho luôn sang cả LP:)) Với lý do : nhạc bẩn bựa của những thằng bẩn bựa ?=)) Lão Tokyo hiểu rồi chứ ?:>
Có 1 điều thế này : những người thuộc thế hệ đi trước cứ ngỡ rằng họ thông minh hơn thế hệ đi sau, và họ cũng nghĩ rằng họ thông minh hơn cả thế hệ đi trước .:))
Iem là đời cuối 8x ạ ^:)^. Lâu lâu mả ra nghe lại thì coi như là đang nghe pop, lảm nhảm theo vài đoạn lyric còn nhớ trong đầu gọi là mường tượng về thời xa xưa :)) :)). Nu's fan bị ghét thì phải xem thái độ của họ thể hiện qua cách post bài chứ thiếu gì người nghe Nu nhưng đâu bị ghét.
Nếu bạn đã trải qua một trải nghiệm nào đó và bây giờ đang đứng nhìn những đứa bắt đầu đi vào trải nghiệm đó thì bạn có tự cho mình thông minh hơn những đứa kia không? Còn nếu đem tuổi đời + những gì mình có/làm được ra rồi đối chiếu với thế hệ trước thì e rằng quá ngông cuồng + ngạo mạn rồi :)) :)).
PS: còn cái thằng mặt 8==> nào đấy suốt ngày đọc mấy cái nghiên cứu + đứng ngoài sence mà cứ thích phát biểu chứng tỏ ta đây biết tất thì chỉ có 1 câu cho mày, đúng kiểu của gamevn: đã ngu còn khoái tỏ ra nguy hiểm.
Alexi Laiho
25-08-2009, 00:31
Còn nếu đem tuổi đời + những gì mình có/làm được ra rồi đối chiếu với thế hệ trước thì e rằng quá ngông cuồng + ngạo mạn rồi .
Tuổi đời nó đâu có luôn luôn đi cùng với nhận thức :))
các loại sub-genre trong metal nó quá nhiều để cho người ta có thể nghe hết để thẩm định, một người có thể thích doom (như tớ) nhưng cũng có người rất ghét doom (như thằng bạn tớ), hoặc tớ rất ghét glam còn nó thích, tuy nhiên không bao giờ áp đặt sở thích của mình cho nhau cả, đấy mới là cơ sở khiến người ta tôn trọng nhau được, dù music taste rất khác nhau nhưng luôn tôn trọng sở thích của nhau nên vẫn chung sống hòa bình. Âm nhạc không xấu, mỗi người 1 sở thích, chỉ có con người với con người áp đặt lẫn nhau nên mới sinh ra gây sự chửi nhau thôi.
Dream Theater
25-08-2009, 00:35
Quan điểm của ta đơn giản lắm, đã là true fan thì nói ít, làm nhiều. Còn thể loại lúc nào cũng bô bô vỗ ngực ta mới là fan chân chính thực thụ của cái này cái kia thì cái loại ấy mới đáng gọi là k0 chân chính. Thùng rỗng kêu to mà lị.
Fake tức thị true
True tức thị fake
Fake fake true true
True true fake fake
GameVN dám nói về vấn đề trve/fake này không, tui lập topic mở hàng luôn cho ;)) ;)). Bên AOR nói cỡ mấy tháng cũng chưa xong được bao nhiêu, được cái chửi nhau rất hăng.
Alexi Laiho
25-08-2009, 00:41
Chỉ sợ rốt cục lại thành chỗ cho fan Nu với anti fan Nu đánh nhau thôi :-"
đích danh ra thì phần lớn chắc là fan Linkin Park
@DT: Tui chỉ không đồng ý với ông ở chỗ là, lượng người nghe rock chưa nhiều đến nỗi gọi là trào lưu thôi, quy mô của nó vẫn nhỏ hơn.
mình thì thấy rõ cái trào lưu đó, nó không rộng nhưng phổ biến ở lớp học sinh sinh viên.
Tất nhiên với các cụ già thì phổ biến mấy cũng không phổ cập được :-j.
Alexi Laiho
25-08-2009, 00:49
mình thì thấy rõ cái trào lưu đó, nó không rộng nhưng phổ biến ở lớp học sinh sinh viên.
Tất nhiên với các cụ già thì phổ biến mấy cũng không phổ cập được .
Cũng chính vì nó mới là trào lưu nên còn rất nhiều người hiểu sai về metal, tỉ dụ như có mấy đứa bạn mình nói đến metal là nghĩ đến gào rú la lối đập phá chửi nhau.....
cái sự hiểu nhầm này một phần lớn cũng từ đóng góp của các anh posers.
nghĩ đến cảnh các fan mới đến với rock mà đã đâm đầu và loại nhạc nặng trịch thế mà buồn, cũng chẳng mấy chốc lượng fan này theo trào lưu mới thôi.
Giờ lâu lâu lại thích nghe nhạc cổ điển, không lời và nhạc cách mạng :)
Alexi Laiho
25-08-2009, 01:08
nghĩ đến cảnh các fan mới đến với rock mà đã đâm đầu và loại nhạc nặng trịch thế mà buồn, cũng chẳng mấy chốc lượng fan này theo trào lưu mới thôi.
Lực lượng này bây giờ tuơng đối nhiều, biết đến metal nhiều khi qua những cái chương trình "tẩy não" như MTV chẳng hạn, không có gốc cũng như không có niềm yêu thích thật sự nên sớm muộn cũng bị đào thải thôi, sao phải tiếc. Còn những người người ta có hứng thú thực sự với metal thì người ta khắc tìm hiểu chọn lọc.
@dhl012 : nghe Chopin không :D
metalkid274
25-08-2009, 01:13
Nếu lúc trước chỉ có Warcraft đem Nightwish vô làm theme (còn nhóm nào khác nữa không thì không rõ) thì ngày nay rất nhiều game bốc cả extreme vào phần nhạc game của mình.
Bài nào nhểy :-??
Tớ chỉ bít Ending theme của Frozen Throne là bài Earth, Storm, Fire của Exodus :D
Trào lưu thì có thể kể ra mấy kiểu như sau:
1_Nghe được dăm chục bài Ballad rồi kêu nghe rock ;))
2_Nghe nhiều thể loại,nghe tạp nhưng thấm chẳng được bao nhiêu.Nghe người này giới thiệu dòng này thì nghe,đọc ở web này,forum này thấy hay hay thì nghe,...Mỗi dòng trớt quớt 1 tí,cưỡi ngựa xem hoa,đủ để chém gió với những người ko nghe rock/metal ;)).
Hoặc là nghe nhiều nhưng chả hiểu cái mẹ gì,nhạc vào tai này chui ra lỗ tai kia hay thậm chí nhận biết genre còn lung tung nhưng cứ thích tỏ vẻ chất chơi :-*
3_Những người chỉ nghe Nu,alternative,punk nhưng lúc nào cũng lên mặt hổ báo \m/
Nói luôn với các bạn fan Nu-metal là dẹp cái tính tự ái đi ;))
Chẳng phải tự nhiên mà Nu-metal ko được công nhận.
Metal/Rock thì rộng lớn,nghe chả bao giờ là đủ thế nên khi chưa nắm rõ được phần nào hình dạng của nó thì đừng đưa ra những câu phát biểu mang tính cá nhân,chủ quan.
Các metalhead trên thế giới có bảo thủ thật,nhưng sự bảo thủ ấy là cần thiết để giữ gìn sự "trong sáng" của metal.
Bất kì 1 sự thương mại,thị trường hóa nào làm sa sút chất lượng đều sẽ bị tẩy chay và quay lưng ngay.
Alexi Laiho
25-08-2009, 01:26
Căn bản cái sự bảo thủ ý vốn dĩ cũng bắt nguồn từ cái câu Metal chọn người nghe chứ người nghe không chọn được Metal của bạn nào mấy trang trước ý, Metal vốn dĩ là anti cái sự thị trường hóa của âm nhạc bây giờ, nếu thực sự yêu thích nó thì sẽ hiểu tại sao Nu bị ghét đến thế :-j
Thưc ra đến h này tớ vẫn chưa hiểu thực sự vì sao nhiều người (ko ám chỉ chỉ trong GVN) luôn kỳ thị Linkin Park? Hoặc là Nu-metal :|. Chưa hiểu thật, vì thật ra nghe nó cũng hay, cũng mạnh mẽ, ca từ thì cũng ko đến nỗi phải bị chửi, sao cứ phải tách Rock riêng và Nu riêng? Chẳng lẽ vì fan đông quá, hoặc thể loại này nổi tiếng "mainstream" quá?
Hỏi thật ko phải troll war đâu đấy
Đầu tiên là do tính chất biến thái pha tạp của Nu, dùng DJ phối nhạc, lai hiphop, rap, bla bla không được chấp nhận là một genre của rock.
Một phần, anti Nu cũng là do thái độ "Ếch ngồi đáy giếng" của fan LP - hiểu biết chưa đến đâu mà cũng chẳng chịu google , tinh thần tự sướng nhạy cảm cao độ, tôn thờ ( dễ thấy trong các dòng nhạc khác), mà căn nguyên sâu xa cũng là do tính thị trường của nó, công chúng thì xô bồ, dễ dãi nghe, dễ dãi chấp nhận.
Nói đến Trào lưu mà không nhắc đến "công lao" to lớn của Nu, đặc biệt là LP thì phí quá.
Hơ, hỏi bạn chút xíu. Cứ nghe rock là phải "tìm hiểu + đọc review" à ?
Thế tìm hiểu là tìm hiểu ntn ?
Đọc review nữa :-??
Tìm hiểu là tự phổ cập kiến thức cho mình về các genre của rock, như bác nào nói ở trên, lẫn lộn các genre rồi phán linh tinh là không chấp nhận được. Ngoài ra thì cũng tìm hiểu về thông tin các ban nhạc, không cần thiết là phải thuộc làu làu History của nó, nhưng ít nhất cũng biết nó hát genre gì, hoạt động ra sao, album thế nào. Thiết nghĩ việc tìm hiểu cái nhạc mình yêu thích ( chứ không đơn thuần là nghe, có thể tùy tiện) cũng đáng lắm nhỉ ? Google, wiki, MA cũng đầy rồi.
Review thì cứ đọc, để biết là à ừ có band đó, có album đó, có bản nhạc đó để mà down về, nghe được thì tìm hiểu, không nghe được thì bỏ qua. Đọc review đôi lúc cũng chỉ là đọc một bài giới thiệu về album của band nào đó thôi.
LẠ nhỉ! Dạo này đôi tai già nua kũ kĩ của mình lại thấm được old rock với classic rock mới nuột chứ...
Ôi đời lắm cái hay mà có nhiều cháu nghĩ rằng cái ngon người ta đút vào mồm mới là bổ ;))
Hustlerr
25-08-2009, 11:46
Nghĩ đi nghĩ lại thấy nếu âm nhạc mà ko được nhiều người biết đến (tránh dùng từ thị trường vậy ;))) thì nghệ sỉ làm gì có cái ăn , chủ yếu là chất nhạc của họ chơi sau này vẩn ko bị biến chất thì củng đáng để mình thưởng thức chứ (ko nói đến những band biến chất chạy theo thị trường nhé ) dù vậy thì đúng là vẩn có rất ít những band như vậy nhưng củng ko nên chỉ vì tai nghe của mình mà phán cho 1 câu âm nhạc dc nhiều người biết đến là âm nhạc thị trường => ko thích thế thì ích kỷ quá , nghệ sĩ củng là con người cỏn cơm áo gạo tiền chứ ko chỉ làm thỏa mản tai nghe của người nghe nhạc
Ly_Tham_Hoa
25-08-2009, 12:07
Ngoài ra thì cũng tìm hiểu về thông tin các ban nhạc, không cần thiết là phải thuộc làu làu History của nó, nhưng ít nhất cũng biết nó hát genre gì, hoạt động ra sao, album thế nào.
Thực ra cái đó cũng k0 nhất thiết. Tất nhiên nếu làm đc thì càng tốt thôi.
Cái quan trọng cần tìm hiểu là hoàn cảnh ra đời (tiểu sử) của bài hát/album vì nó có thể giải thích được những thắc mắc trong nội dung lời bài hát hoặc cách chơi nhạc cụ (điên loạn, phá cách hay trầm lắng, da diết...) và nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cảm xúc khi nghe.
Với một món ăn, bạn cũng k0 nhất thiết phải tìm hiểu xem cụ thể nó đc làm từ cái gì, wa những công đoạn nào, phải chế biến trong bao lâu... Chỉ cần biết món đó khi ăn vào bạn cảm thấy ngon/dở, thế thôi. :D
high summoner
25-08-2009, 12:28
Ôi đời lắm cái hay mà có nhiều cháu nghĩ rằng cái ngon người ta đút vào mồm mới là bổ
ý anh là những loại nhạc được người khác recom hả :-? nhưng trong trường hợp mình cảm thấy nó hay thật thì khác chứ :-? .... như cái gì người ta bảo ngon thì mình tìm đi ăn thử ,thích thì ăn tiếp ko thì ko ăn nữa.Mà theo ý của em thì cái gì hay người ta mới giới thiệu ,còn chuyện có nhận thấy hay ko là chuyện của mình :-?
Đồng ý với anh baka :'>
có lẽ nên chia ra trào lưu nghe nhạc và trào lưu chơi nhạc. Rồi xem nó ảnh hưởng đến nhau thế nào.
hellmoon
25-08-2009, 13:31
thích thì nghe. chỉ cần hiểu rõ mình đang nghe cái gì là được. đừng có cái kiểu nghe chưa tới nhảy vào phán lung tung thì được roài. trên net thì nó chỉ chửi thôi. chớ ra đường mà tao lao là có ngày bị ăn đập liền....mô phật.....:>
quangkatarn
25-08-2009, 17:04
thích thì nghe. chỉ cần hiểu rõ mình đang nghe cái gì là được. đừng có cái kiểu nghe chưa tới nhảy vào phán lung tung thì được roài. trên net thì nó chỉ chửi thôi. chớ ra đường mà tao lao là có ngày bị ăn đập liền....mô phật.....:>
Chí lí! Bầu chọn câu hay nhất trong Topic này, thích thì nhe chứ không nói nhiều:-*
TokyoAkazukin
25-08-2009, 18:20
Nếu như 1 thể loại chỉ nhăm nhăm tìm đọc bio+discography của band, đọc review từ các trang lớn (allmusic, rolllingstone,...) hoặc từ người nghe (amazon...) rồi đi khắp nơi windslash khoe mình hiểu biết. Nghe đc độ 1 bài/1 lần, 1 album độ 3-4 bài rồi khoe mình nghe nhạc này nhạc nọ, thì có đáng ăn đấm, có nên gọi là ăn theo trào lưu (kể cả các dòng nhạc death doom brutal blah blah blah...)
Chú thích là tớ chưa bao h nghe các dòng đấy, tớ ko đủ trình để cảm nhận đc. Tuy nhiên ko nói việc lên mạng tìm hiểu bài mình đang nghe thuộc genre nào, vì tớ cũng ko phân biệt đc rõ ràng art rock/psychedelic/experimental.:P
ý anh là những loại nhạc được người khác recom hả :-? nhưng trong trường hợp mình cảm thấy nó hay thật thì khác chứ :-? .... như cái gì người ta bảo ngon thì mình tìm đi ăn thử ,thích thì ăn tiếp ko thì ko ăn nữa.Mà theo ý của em thì cái gì hay người ta mới giới thiệu ,còn chuyện có nhận thấy hay ko là chuyện của mình :-?
"Người ta" được hiểu đây là MTV, [V] chanel, báo chí, các hãng thông tấn, thậm chí là cả Internet... tất tàn tật các nguồn thông tin mà mức độ chi phối đến người nghe thực sự chả phải nhỏ...
Mà nhiều khi người ta giới thiệu đồ ăn nhanh đấy, ngon nhưng dễ béo phì ;))
Nếu như 1 thể loại chỉ nhăm nhăm tìm đọc bio+discography của band, đọc review từ các trang lớn (allmusic, rolllingstone,...) hoặc từ người nghe (amazon...) rồi đi khắp nơi windslash khoe mình hiểu biết. Nghe đc độ 1 bài/1 lần, 1 album độ 3-4 bài rồi khoe mình nghe nhạc này nhạc nọ, thì có đáng ăn đấm, có nên gọi là ăn theo trào lưu (kể cả các dòng nhạc death doom brutal blah blah blah...)
Chú thích là tớ chưa bao h nghe các dòng đấy, tớ ko đủ trình để cảm nhận đc. Tuy nhiên ko nói việc lên mạng tìm hiểu bài mình đang nghe thuộc genre nào, vì tớ cũng ko phân biệt đc rõ ràng art rock/psychedelic/experimental.:P
Nói là nghe Metal thôi chứ chả thể nào cover hết được. Mỗi genre có cái hay riêng, và các band đỉnh, mỗi band lại có nhiều album, mỗi album nhiều track, muốn "tiêu hóa" hết một band thôi thì cũng ngốn kha khá thời gian ;))
Bản thân mình thì nghe ít, không muốn nghe nhiều, vì khả năng ghi nhớ kém, nghe linh tinh không nhớ ai với ai, rồi lại lẫn lộn thì mệt. Quan điểm là cái gì không biết thì cứ im, chả tổn hại gì, nhưng cái mình biết rành thì phải chém tích cực.
ronaldinho2006
Thế thì có lẽ bạn là vô đối rồi. Bạn thích hay ko thích LP thì kệ xác bạn. Ảnh hưởng gì đến fan tụi tôi đâu. Tự nhiên nhảy vào bảo LP phá hoại rock. Bạn đã nghe bài nào chưa hay chỉ nhảy vào 2pic Lp đọc mấy dòng Wikipedia bảo dòng Nu là dòng ko chính thức của nhạc rock rồi lại đi chê bai ??? ... Phục bạn thật
Hôm nay log vào thì thấy cái này =))
Mình chả mấy khi đi đọc review, lyric có xem nhưng mấy từ ko biết cũng chả dịch :-<
Tóm lại là chỉ có thời gian để nghe :-??
UNITED*FAN
25-08-2009, 23:37
Tất nhiên trào lưu Rock là hay rồi
Nhưng bác chủ 2pic nói thế nào ấy chứ, tớ chỉ thấy mỗi box Âm nhạc GVN là nhiều người khoái metal thôi, chứ đi các 4r nhạc khác có mấy mống đâu ( xét về tỉ lệ là ít so với các dòng khác), có thể do ở box ÂN GVN đa phần là con trai chăng
Mấy chương trình nhạc trên TV của các đài VN cũng rất ít khi chiếu rock, radio hot@10 cũng rứa
Chưa kể ở VN tìm đc quán bán mấy đồ thời trang rock cực khó....
Theo tớ có thể rock đang có nhiều người nghe hơn so với trước nhưng chưa thể thành trào lưu đc
Alexi Laiho
26-08-2009, 00:44
Trào lưu hâm mộ thực sự thì còn ít chứ trào lưu đú bửn thì cũng kha khá rồi đấy :))
Còn việc đài báo gì gì thì theo tớ là chả cần thiết bởi vì metal nó có cả một cộng đồng subculture riêng, không cần thiết phải chạy theo mốt hay cái gì cả mà phải được đưa lên TV với đài báo.
Chí lí! Bầu chọn câu hay nhất trong Topic này, thích thì nhe chứ không nói nhiều:-*
Bọn teen bựa nghe nhạc bựa chúng nó cũng nói thích thì nghe đấy thôi :-"
ronaldinho2006
Thế thì có lẽ bạn là vô đối rồi. Bạn thích hay ko thích LP thì kệ xác bạn. Ảnh hưởng gì đến fan tụi tôi đâu. Tự nhiên nhảy vào bảo LP phá hoại rock. Bạn đã nghe bài nào chưa hay chỉ nhảy vào 2pic Lp đọc mấy dòng Wikipedia bảo dòng Nu là dòng ko chính thức của nhạc rock rồi lại đi chê bai ??? ... Phục bạn thật
Ôi đúng là đỉnh cao trí tuệ =))
OH hóa ra Nu là dòng chính thống cơ đấy ;))
metalkid274
26-08-2009, 15:54
Đồng ý với anh baka :'>
có lẽ nên chia ra trào lưu nghe nhạc và trào lưu chơi nhạc. Rồi xem nó ảnh hưởng đến nhau thế nào.
=))
Post của bạn làm tớ nhớ lại 3 lời mời tham gia band đánh progressive theo kiểu Dream Theater mà tớ nhận đc trong vòng nửa năm kể từ ngày Ngũ Cung đạt giải nhất Tiger Translate.
...Và ở cả 3 band đó, các thành viên đều ko biết đếm nhịp.
Cái này có gọi là trào lưu chơi nhạc ko nhỉ ?
@ DCLXVI : Chả phải tớ đá xoáy gì cậu. Nhưng cái kiểu mỗi band nghe 1 tí, rồi chăm chăm đọc history + các chuyện lượm lặt của các band để đi windslash mà ko thực sự hiểu cái hay của các band, hoặc của từng bản nhạc, thì tớ cũng thấy nhiều, và chả bao h dám tiếp chuyện.
Riêng về phần review, nhất là các review made in VN, thì tớ chả bao h đọc. Vì các review này chỉ là 1 bài phân tích lyric. Tớ thích 1 cái gì đấy thiên về techic hơn.
@ DCLXVI : Chả phải tớ đá xoáy gì cậu. Nhưng cái kiểu mỗi band nghe 1 tí, rồi chăm chăm đọc history + các chuyện lượm lặt của các band để đi windslash mà ko thực sự hiểu cái hay của các band, hoặc của từng bản nhạc, thì tớ cũng thấy nhiều, và chả bao h dám tiếp chuyện.
Riêng về phần review, nhất là các review made in VN, thì tớ chả bao h đọc. Vì các review này chỉ là 1 bài phân tích lyric. Tớ thích 1 cái gì đấy thiên về techic hơn.
Bản thân mình thì nghe ít, không muốn nghe nhiều, vì khả năng ghi nhớ kém, nghe linh tinh không nhớ ai với ai, rồi lại lẫn lộn thì mệt.
Số band tớ thường xuyên nghe chưa đếm quá 5. Tớ cũng chẳng thuộc dạng vớ vẩn rảnh rỗi đi chém gió nữa.
Hình như nhiều cậu dị ứng việc "tìm hiểu" rock của tớ nhỉ ? Take it easy =))
metalkid274
26-08-2009, 17:47
Uh ^^! Vì với tớ thì cái đoạn "tìm hiểu" ấy nó miên man lắm.
P/s : Tớ bảo rùi, tớ ko đá xoáy cậu mà. Tớ chỉ đang nói về 1 số windslasher tớ hay gặp thôi.
Dream Theater
26-08-2009, 18:48
Riêng về phần review, nhất là các review made in VN, thì tớ chả bao h đọc. Vì các review này chỉ là 1 bài phân tích lyric. Tớ thích 1 cái gì đấy thiên về techic hơn.
Bạn có thể nghía thử 2 review về Opeth trong box Hall of Fame, 1 sub-box của box Âm Nhạc ;;)
Cho mình hỏi 1 câu là tại vì sao dân KT là phải nghe rock vậy ? Ko những ở SG mà Đà Nẵng cũng vậy nữa ! Khó hiểu quá !:(
TokyoAkazukin
26-08-2009, 19:37
Dân KT là Kỹ thật hả? Ai chứ lớp tớ dân KT các bạn ấy chỉ nghe nhạc vàng thôi ;;), thỉnh thoảng đến nhà cũng đc chiêu đãi yellow muzik, hay phết.
Dân KT nghe rock vì đơn giản dân KT toàn là nam, + với kiểu nghĩ dân KT toàn ông phải mạnh mẽ cơ bắp ;)), nên chắc là nghe rock. Ko có từ "phải" đâu bạn.
Thật là buồn vì nhiều khi nói mình thích bass, dù chẳng biết đánh+có 1 cái bass nào.=((. Chỉ nói mồm mà ko biết chơi, nhìn các bạn gái slap cứ nhẹ tênh mà trong lòng buồn muốn khóc :((.
metalkid274
26-08-2009, 19:39
Bạn có thể nghía thử 2 review về Opeth trong box Hall of Fame, 1 sub-box của box Âm Nhạc ;;)
Tớ nói rùi mà. Tớ khoái 1 review thiên về technic, và rất tiếc là phần đông ng viết review ko thể viết về cái này (ko chỉ ở các 4rum của VN,mà ngay cả các 4rum về rock/metal nước ngoài).
@ TokyoAkazukin : KT mà toàn mạnh mẽ cơ bắp á @____@ Tớ thấy toàn các anh tâm hồn thi sĩ, nghệ thuật thôi, chứ cơ bắp sao lại đc với mấy anh TDTT với lại chả HVCS =))
kingpersnake
26-08-2009, 20:06
Dân KT là Kỹ thật hả? Ai chứ lớp tớ dân KT các bạn ấy chỉ nghe nhạc vàng thôi ;;), thỉnh thoảng đến nhà cũng đc chiêu đãi yellow muzik, hay phết.
Dân KT nghe rock vì đơn giản dân KT toàn là nam, + với kiểu nghĩ dân KT toàn ông phải mạnh mẽ cơ bắp ;)), nên chắc là nghe rock. Ko có từ "phải" đâu bạn.
Thật là buồn vì nhiều khi nói mình thích bass, dù chẳng biết đánh+có 1 cái bass nào.=((. Chỉ nói mồm mà ko biết chơi, nhìn các bạn gái slap cứ nhẹ tênh mà trong lòng buồn muốn khóc :((.
KT là Kiến trúc bạn à .;)) Toàn mấy anh thư sinh nghệ sĩ dạng như Steven Wilson ấy.
Đúng thế, Mình học DHKT HN, ở cạnh trường DH An ninh công nhận câu trên là hoàn toàn CHUẨN ;;):>
TokyoAkazukin
26-08-2009, 20:19
ra thế :P. chắc là đúng, vì 2 thg bạn tớ học ở KT thg nào sau năm đầu cũng hút thuốc, 1 thg nghe rock (trc hình như nó ko nghe mấy), dạo hôm đi uống thấy mặt xám xám+tóp tóp đi =)).
Tớ ko biết Steven Wilson :|.
Lincoln_Park
26-08-2009, 20:21
Nếu chỉ đọc cái tiêu đề thì đương nhiên là có lợi.
kingpersnake
26-08-2009, 20:30
ra thế :P. chắc là đúng, vì 2 thg bạn tớ học ở KT thg nào sau năm đầu cũng hút thuốc, 1 thg nghe rock (trc hình như nó ko nghe mấy), dạo hôm đi uống thấy mặt xám xám+tóp tóp đi =)).
Tớ ko biết Steven Wilson :|.
http://upanh.com/uploads/26-Aug-2009/ger1gtzlle5b0r374ld.jpg
http://upanh.com/uploads/26-Aug-2009/350gq0ay67lxgh0l4v.jpg
^ trông được đấy chứ :P.
Dân Kiến Trúc hay theo trường phái quái dị, cái gì cũng thích quái dị hết. Gay, Bi, Less... cái này nghe bạn trong trường KT kể. Chắc cũng do một phần thấy các ca sĩ nhạc rock ăn mặc quái dị, đầu lâu dây xích thùng thình nên thích ;;)
kingpersnake
26-08-2009, 22:18
^ trông được đấy chứ :P.
Dân Kiến Trúc hay theo trường phái quái dị, cái gì cũng thích quái dị hết. Gay, Bi, Less... cái này nghe bạn trong trường KT kể. Chắc cũng do một phần thấy các ca sĩ nhạc rock ăn mặc quái dị, đầu lâu dây xích thùng thình nên thích ;;)
Thích thì vào đây (http://rockpassion.vn/forum/index.php/topic,76621.0.html) xem thử.
Dân KT suốt ngày toàn làm những thứ như thế này mà,cái đầu phải hơi sáng tạo + một chút nghệ sĩ mới sống trong môi trường đó dc.
Còn chuyện Gay Les hay Rock trong ĐHKT thì ko ý kiến.Chĩ nghĩ rằng với môi trường ở trỏng,và với tính cách (dù thật hay tỏ vẻ)điên điên,quái quái,bất cần đời,nghệ sĩ như SV KT thì đến với Rock cũng ko lạ.
http://upanh.com/uploads/26-Aug-2009/08u5c14hkggdhv0h0gqr.jpg
http://upanh.com/uploads/26-Aug-2009/vh9dw2qce7vkei6kpl8j.jpg
http://upanh.com/uploads/26-Aug-2009/1twlew6fd4db13urvmo.jpg
^ trông được đấy chứ :P.
Dân Kiến Trúc hay theo trường phái quái dị, cái gì cũng thích quái dị hết. Gay, Bi, Less... cái này nghe bạn trong trường KT kể. Chắc cũng do một phần thấy các ca sĩ nhạc rock ăn mặc quái dị, đầu lâu dây xích thùng thình nên thích ;;)
Thử vô trường KT nói câu này xem, đảm bảo vài chục cái tông Lào bay vào mồm, dù theo học KT cũng là ng` thôi, làm gì mà lập dị tới mức gay bi les,... hiện tượng trên chỉ thấy nhiều ở cái cháu poser 9x ;))
Dân kiến trường mình nhìn chung ăn mặc kiểu này thôi, toềnh toàng lắm:)
http://i163.photobucket.com/albums/t299/Redgord/CopyofIMG_1714.jpg
đó là dân kiến nói với mình đấy chứ ;)). Chỉ là tỉ lệ cao hơn hẳn các trường khác thôi :). Vả lại tớ thấy cũng không có gì lạ. như kingpersnake nói ở trên.
PS: mấy mô hình đẹp đấy ;)
Death Magnetic
27-08-2009, 14:48
Nói thêm về cái chuyện vì sao LP hay bị ghét (hay nói chính xác hơn là fan LP bị ghét):
Tớ cũng nghe LP nên dĩ nhiên cũng quan tâm đến band này. Hôm trước biết đc tin album mới của họ là concept album, nên mò vao topic về LP trong box Âm nhạc của 1 diễn đàn G... bá vơ nào đấy, thì đụng ngay 1 loạt bài các fan trong nớ tranh cãi với nhau rằng anh nào trong LP là... đẹp zai nhất.
Đọc xong tớ vã mồ hôi hột, cúp đuôi chuồn thẳng không dám ho he tí gì :((
LP chỉ có cái live in texas còn nghe được chứ mấy album feat RAY J hay gì gì khác thì chịu, mấy lần định bẻ đĩa may nhớ ra là hàng mượn :-<.
Lâu em ko vào, đc cái threat hay thật.
@dhl012: Bạn bẻ thì cứ việc bẻ, mấy đại ca fan Lp qua đây chớ tung hô thần tượng rẻ r *** của các bạn kẻo bị hội đồng đáng tội...
Lâu em ko vào, đc cái threat hay thật.
cái threat này ko hay mà nó hót :)) ..............
cái kiểu ết vê nghe rock thấy đúng với hoàn cảnh của mình có lẻ dc nàng họa mê tóc lâu khởi "sướng" .... quá các tác phẩm như "yêu anh hơn chính mình hay cái l***() gì đó ,cây làn sên viên v.v.....
nhưng đúng là có nhiều dân lập trình với kiến trúc là thực sự nghe thôi ko hiểu vì sao mà thấy củng nhiều rồi ...... nhưng nghe kingpersnake nói củng đúng
Đại Ka Hai Hổ
27-08-2009, 15:38
Lâu em ko vào, đc cái threat hay thật.
@dhl012: Bạn bẻ thì cứ việc bẻ, mấy đại ca fan Lp qua đây chớ tung hô thần tượng rẻ r *** của các bạn kẻo bị hội đồng đáng tội...
Trong đây tui chưa thấy fan LP đụng chạm đến ai,việc gì bạn phải bức xúc vậy ?
Oskar Schindler
27-08-2009, 16:48
Trong đây tui chưa thấy fan LP đụng chạm đến ai,việc gì bạn phải bức xúc vậy ?
Mấy thể loại đó thì cứ ignore đi , reply chỉ tổ hạ thấp mình.
Lincoln_Park
27-08-2009, 17:18
Thì cứ ok là Nu ko đc chấp nhận đi, LP bị ghét đi. Nhưng giờ LP chuyển sang Alter rồi chắc cũng ko quay lại Nu đâu.
Thế có ghét nữa ko?
//Chú ý , đây chỉ là 1 câu hỏi, ko phải là cần ban ơn.
TokyoAkazukin
27-08-2009, 17:23
"There's no use in beating a dead horse" :|, Metal ko ngừng đánh với Nu(LP) fan ko đc sao?
có lẻ 1 vài ng vẩn chưa thực sự hiểu vấn đề .....
Thì cứ ok là Nu ko đc chấp nhận đi, LP bị ghét đi. Nhưng giờ LP chuyển sang Alter rồi chắc cũng ko quay lại Nu đâu.
Thế có ghét nữa ko?
//Chú ý , đây chỉ là 1 câu hỏi, ko phải là cần ban ơn.
nội cái câu này và cái phong cách đi quậy phá pro 5 của ng khác thì củng biết cậu là loại gì rồi ..... và nói thêm 1 lần nửa củng chính vì đụng đến LP 1 chút là đong đỏng lên của cậu thì ng khác mới ghét và cụ thể hơn là ghét LP fanboy hơn là âm nhạc của LP hiểu chưa ???
Lincoln_Park
27-08-2009, 17:49
có lẻ 1 vài ng vẩn chưa thực sự hiểu vấn đề .....
nội cái câu này và cái phong cách đi quậy phá pro 5 của ng khác thì củng biết cậu là loại gì rồi ..... và nói thêm 1 lần nửa củng chính vì đụng đến LP 1 chút là đong đỏng lên của cậu thì ng khác mới ghét và cụ thể hơn là ghét LP fanboy hơn là âm nhạc của LP hiểu chưa ???
Vãi , chuyện profile thì không nói ở đây, với lại đó chỉ là vấn đề cá nhân nho nhỏ chứ cũng chả phải là quậy phá.
Nhưng hình như mình chưa tranh luận 1 lần nào về LP cả với lại mình ko phải là LP fanboy. Đơn giản mình chỉ nghe thôi.
Ngay cả trong topic LP fan ở đây mình cũng chả post bài mấy .
Cậu dựa vào mấy cái vớ vẩn mà đánh giá được con người thuộc loại nào thì cũng đủ để tôi đánh giá cậu là cái loại gì rồi.
Dream Theater
27-08-2009, 17:52
Stop vấn đề LP vs Metal ngay tại đây, ai ráng càm nhàm thêm thì 10 points.
Tất nhiên trào lưu Rock là hay rồi
Nhưng bác chủ 2pic nói thế nào ấy chứ, tớ chỉ thấy mỗi box Âm nhạc GVN là nhiều người khoái metal thôi, chứ đi các 4r nhạc khác có mấy mống đâu ( xét về tỉ lệ là ít so với các dòng khác), có thể do ở box ÂN GVN đa phần là con trai chăng
Mấy chương trình nhạc trên TV của các đài VN cũng rất ít khi chiếu rock, radio hot@10 cũng rứa
Chưa kể ở VN tìm đc quán bán mấy đồ thời trang rock cực khó....
Theo tớ có thể rock đang có nhiều người nghe hơn so với trước nhưng chưa thể thành trào lưu đc
Đó là do những thứ bạn biết chưa đủ nhiều (đã kể ở trên) để nhìn ra coi nó có phải trào lưu hay không.
Số phận bấp bênh của nhạc thị trường
http://www.m-mosaic.com/articles/music/read/375.html
Đọc thử bài này, chỉ là một part trong một bài viết rất dài từng được đăng bên AOR, tiếc là forum đó đã die, cả cache cũng không tìm được. Nếu ai muốn đọc cả bài thì pm tui sẽ cho nick translator để liên hệ.
hellmoon
27-08-2009, 18:10
hừ pa mập chả chịu mở lại cho anh em mình có chổ chém gió gì hết :-s
bài này chưa hay đâu ;)). bài "ôi! rock Việt mới hay" =))
Pink Floyd
27-08-2009, 18:13
Tứ quái nghĩ gì khi họ bị thúc vào phòng thâu để ghi âm các buổi Please Please Me mì-ăn-liền?
Liệu lúc đó họ có cho rằng mình là những kẻ cách mạng giáng trần chỉ để chống lại lão quái Stravinsky không?
Cái bài này đọc rồi, nhưng đọc lại đoạn này vẫn thấy mắc cười =))
Và dĩ nhiên là làm sao người ta có thể giấu hết cho đặng mấy ban nhạc thị trường từ trứng nước như ABBA, hay là Eagles hoặc Bad Company?
Nói thật, không biết làm sao. Nhưng thề rằng đại bộ phận người nghe nhạc, nhắc đến những cái tên như ABBA, Air Supply... ai cũng biết.
Còn những thứ như Led Zeppelin, Pink Floyd... mức độ phổ biến chắc chắn kém hơn rất nhiều. (Kiếm chứng bản thân từ hồi chưa đâm đầu vào âm nhạc)
Nhắc đến đây mới nhớ một chuyện, hồi xưa con em (cũng dân nghe LP) xem phim School of Rock. Đến đoạn gì mà thằng cha thầy nói là chơi nhạc thì phải chơi như Led Zeppelin, cả bọn học trò trong phim lẫn con nhỏ em đều trố mắt và thắc mắc, Led Zeppelin là cái quái gì mà cha thầy này thần tượng dữ vậy. Chúng nó mới nghe thấy cái tên đó lần đầu.
Người ta vẫn bảo, giá trị nghệ thuật đích thực được đánh giá qua thời gian. Bây giờ mới chỉ qua 30, 40 năm thôi, nhưng đã thấy cái "hậu quả" đó trước mặt. Thật không biết cái nào tốt, cái nào xấu!?
TokyoAkazukin
27-08-2009, 18:27
nhưng, số người biết đến Led Zeppelin, Pink Floyd, Sabbath, AC/DC nhiều đấy chứ? Tất nhiên là ko đi so với những band nổi tiếng bây h (LP, Green Day, Nickelback...), vì nhạc của thế hệ đàn anh đâu có dễ nghe dễ tiếp thu, và nhất là dễ tiếp cận = đc. Nhưng họ luôn luôn có 1 lượng người nghe cực kỳ trung thành. Bố bạn tớ nghe Led Zeppelin rôi truyền lại cho con đấy chứ, 2 bố con đều thích. Còn ông thầy dậy vẽ tượng trc thỉnh thoảng lại bật Pink Floyed (tớ ko thích Pink Floyed, đến h cũng ko). Đó là cái giá trị nghệ thuật tớ thấy, fan trung thành> fan ngày 1 ngày 2 chứ? Band nào chẳng muốn như vậy?
Nếu đòi hỏi 1 lượng fan khổng lồ và trung thành hết mức qua hàng chục năm, đó là ko tưởng. :|
Dream Theater
27-08-2009, 18:27
Còn những thứ như Led Zeppelin, Pink Floyd... mức độ phổ biến chắc chắn kém hơn rất nhiều. (Kiếm chứng bản thân từ hồi chưa đâm đầu vào âm nhạc)
Bên US và UK thôi nhé, những artist như Led, Pink, Metallica..., big names ấy thì ai cũng nghe được và nó rất phổ biến, ko cần phải là rock fan.
Nhắc đến đây mới nhớ một chuyện, hồi xưa con em (cũng dân nghe LP) xem phim School of Rock. Đến đoạn gì mà thằng cha thầy nói là chơi nhạc thì phải chơi như Led Zeppelin, cả bọn học trò trong phim lẫn con nhỏ em đều trố mắt và thắc mắc, Led Zeppelin là cái quái gì mà cha thầy này thần tượng dữ vậy. Chúng nó mới nghe thấy cái tên đó lần đầu.
Jack Black đâu chỉ thần tượng classic ;)) ;)). Để ý cuối phim lúc đám học trò tới nhà hắn kêu dậy đi biểu diễn, thấy logo nào dán trên cửa sổ ko ;)) ;))
Hustlerr
27-08-2009, 18:31
AC/DC , led zeppelin , pink floyd , the doors ...... vẩn dc rất nhiều ng nghe ở anh , mỷ đó chứ . Nói chung mổi thời 1 cách sống ... âm nhạc củng ko thoát khỏi cái định luật đó .... nhưng chắc chắn 1 điều những giá trị nghệ thuật đích thực thì luôn luôn tồn tại mà ko cần bất cứ căn cứ nào để dẩn chứng cho lời nói đó
Pink Floyd
27-08-2009, 18:49
Nếu đòi hỏi 1 lượng fan khổng lồ và trung thành hết mức qua hàng chục năm, đó là ko tưởng.
The Beatles đấy.
Cái ở đây là đang bàn về vấn đề thị trường. Có những giá trị "thị trường" tồn tại rất bền vững và rất "phổ biến", thậm chí là hơn rất nhiều so với một số giá trị mà chúng ta ở đây, một số người, vẫn xem nó cao hơn những cái giá trị "thị trường" đó.
Em thấy nghe nhạc thế nào là tùy vào tai của ng nghe chứ .
Cho dù là nghe theo phong trào thì chả mấy mà chán, cái gì cũng vậy thôi. Nhưng k hẳn cứ phong trào là xấu, biết đâu lại có ng tìm được triết lý mới cho chính mình.
Em nghe rock từ hồi còn dùng đầu casset, nói cuồng thì cũng có cuồng, nhưng k phải cái gì cũng nghe đc và cái gì cũng muốn tìm hiểu. Như Led, Pink F, Dire Straits, The Who, REM, Oasis ... thì lúc nào cũng vào . Nhưng nghe Metal thực sự nh bài k nuốt nổi. Vậy nên em ít khi tìm hiểu underground và cũng k muốn hiểu.
Đôi khi cũng muốn giới thiệu cho bọn bạn. Cũng muốn làm 1 cái trào lưu cho lớp, nhưng đến lúc biết chúng nó đang nghe cái gì thì lại nản :|.
Thế nên nếu trào lưu đi theo chiều hướng tốt thì thực sự là có lợi đấy chứ .
Trào lưu vẫn chỉ là trao lưu đúng nghĩa đen của nó, rồi nó sẽ lụi dần đi. Khi đó ai đam mê thực sự sẽ ở lại ^^!.
Người ta vẫn bảo, giá trị nghệ thuật đích thực được đánh giá qua thời gian. Bây giờ mới chỉ qua 30, 40 năm thôi, nhưng đã thấy cái "hậu quả" đó trước mặt. Thật không biết cái nào tốt, cái nào xấu!?
Theo tớ nghĩ đây là vấn đề Giá trị nghệ thuật và Thời gian tồn tại.
Một khi giá trị của một sản phẩm nghệ thuật được xác lập và công nhận thì nó sẽ "sống mãi" trong lịch sử và kí ức của nhân loại. Nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ tồn tại mãi, kéo dài từ thế kỉ này sang thế kỉ khác, nó chỉ phát triển và ghi dấu ấn trong một khoảng thời gian nào đó thôi.
Từ đầu topic đến giờ, trong đầu tớ vẫn chưa khái quát rõ: Trào lưu Rock đang đề cập là thế nào ? Trào lưu đú bẩn, ăn theo hay là Trào lưu mà Rock thực sự xâm nhập vào đời sống.
Cái ở đây là đang bàn về vấn đề thị trường. Có những giá trị "thị trường" tồn tại rất bền vững và rất "phổ biến", thậm chí là hơn rất nhiều so với một số giá trị mà chúng ta ở đây, một số người, vẫn xem nó cao hơn những cái giá trị "thị trường" đó.
cái này thật sự củng ko rỏ thế nên người ta mới gọi họ là tứ quái .... ngoài ra 1 phần nổi tiếng của họ củng nhờ những rumored thời đó khiến cho báo chí tung hê lên đến tận mây xanh mà cho đến ngày nay người ta vẩn còn tìm hiểu về họ , nhưng thú thật thị trường là thế âm nhạc của họ củng có chất rất riêng mà ko 1 ai có dc ... theo ý kiến rất chủ quan thì điều đó khiến âm nhạc của họ vẩn tồn tại cho đến bây giờ củng như the ramones hay sex pistol , nirvana ... âm nhạc củng ko có gì đặc sắc nhưng những ca từ của họ củng lột tả dc những gì mà giới trẻ thời ấy đang bế tắc và ko thể phủ nhận là nó có 1 chất nhạc rất riêng biệt mà ko có ai có thể có dc.
sao ko tự hỏi britney , hay BSB , ăn xin chừng chục năm sau vẩn có hiệu ứng như họ ko đơn giản vì nhạc ko có chất và lyrics thì ờ ........ :))
Từ đầu topic đến giờ, trong đầu tớ vẫn chưa khái quát rõ: Trào lưu Rock đang đề cập là thế nào ? Trào lưu đú bẩn, ăn theo hay là Trào lưu mà Rock thực sự xâm nhập vào đời sống.
Nếu rock thực sự đi vào đời sống của một người nào đó, tức là người ta tìm đến rock mà không có bất cứ một sự ràng buộc nào thì không thể gọi là trào lưu.
Còn trào lưu tức là người ta săn rock theo phong trào, có sự ràng buộc trong tính cách thích đú, tức là phải nghe bằng được, phải thẩm bằng được mặc dù không thấy nó hay ở điểm nào.
Ban đầu mình nghe rock cũng chật vật, nghe xong là muốn rời bỏ nó để trở lại với dòng pop nhẹ nhàng đang là thịnh hành. Nhưng có những đêm tâm trạng những bản rock cứ lởn vởn trong đầu thế là nghiện. Từ đó nghe nhạc cũng do internet giới thiệu, có bài thẩm được có bài không...
Bây giờ, liệu cái trào lưu rock này (hiện tượng rock bùng phát đầy bất ngờ trên diện rộng) là có lợi hay có hại.
những người nghe theo trào lưu: ???????????????
những rock fan thực thụ: ?????????????
những rocker nửa mùa: ????????????
những rocker chân chính ???????????
những ????? là......
Đại Ka Hai Hổ
27-08-2009, 23:09
Phải nói thật tình là trước giờ mình cũng chưa thấy những phần tử đú rock,nghe rock theo trào lưu.Những người bạn cùng yêu rock mà mình biết,người thì yêu rock vì thích những âm thanh mạnh mẽ,người thì bản thân thích guitar điện,và phần lớn là những người cảm thấy bức xúc với cuộc sống như mình và được sẽ chia khi nghe rock.
TokyoAkazukin
27-08-2009, 23:28
syrrhcq3aMw
A True Rock fan has to be tough, like a Rock! 1 cái đầu lạnh (ko cần đầu cứng) :-w, lòng trung thành sắt đá :>, cũng ko nhất thiết phải nhảy dựng lên khi thần tượng bị đứa nào xỉ nhục. Khoan thai xỏ dép và đến trc mặt chọi đá vào mỏ nó.
hoaithinh_pham
27-08-2009, 23:36
Những người bạn cùng yêu rock mà mình biết,người thì yêu rock vì thích những âm thanh mạnh mẽ,người thì bản thân thích guitar điện,và phần lớn là những người cảm thấy bức xúc với cuộc sống như mình và được xẽ chia khi nghe rock.
chuẩn :D
nếu nghe rock theo niềm đam mê, sở thích thì có gọi là trào lưu ko ? :-?
thực sự là nhiều người VN tìm đến rock chỉ vì đc giật & lắc :|
điển hình là ở Rockstorm, nhiều người đứng lắc chả cần biết band hát gì, đề cập gì, chơi ra sao...
hellmoon
28-08-2009, 12:21
topic bắt đầu tào lao rồi :))
có nghe hay ko thì tự bản thân mình biết.
Nhưng đấy là tình hình chung, tuy kệ họ nhưng vẫn không hiẻu họ đang cảm thụ nhạc theo 1 cách đúng đắn hay chỉ là khoe mẽ. Rock là 1 đam mê, chúng ta chọn rock và rock sẽ chọn ta, những ai không thik hợp sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi^^.
Death Magnetic
28-08-2009, 15:27
nếu nghe rock theo niềm đam mê, sở thích thì có gọi là trào lưu ko ? :-?
Nếu bác nghe vì thấy người ta nghe nên bắt chước nghe theo, hay bị dụ khị "ê nghe cái này hay lắm nè" thì mới gọi là nghe theo trào lưu.
Tuy nhiên, trào lưu bắt chước người ta nghe nhưng thực sự mình không nuốt nổi, chỉ làm ra vẻ ta đang nghe rock để chứng tỏ sành điệu, đi đến đâu cũng nổ về ban này ban nọ mặc dù chưa chắc đã nghe hoặc có nghe nhưng ko thấm nổi... thì trào lưu đó mới đáng bị lên án.
Hơn nữa theo mình thấy, những người nghe rock dạng "ăn theo", dạng trào lưu có một điểm chung là luôn muốn cho người khác thấy rõ ràng "Ta là fan rock chính hiệu". Như hồi My Chemical Romance đến diễn ở VN, chắc ai đi cũng thấy rõ 1 đám "rock fan" khi nghe bài nào của MCR cũng "giặt giũ" điên loạn còn hơn mấy anh chàng nghe Death. Haizzz...
Còn 1 trào lưu nữa càng đáng lên án gấp bội là trào lưu ca sĩ VN mình hát "phong cách rock". OMFG, WTF??? Anh này chị kia thấy đang là thời của rock, thế là gân cổ tuyên bố "Tôi sẽ hát rock", nhưng cái phong cách đó rốt cuộc chỉ là "quằn quại hóa" 1 chút về hình ảnh bản thân cũng như kiểu hát của mình. Chấm hết. Đó cũng gọi là rock sao?
Mà ngẫm lại, cũng khâm phục các cuộc thi âm nhạc của mình ghê. Nay kêu ca sĩ, thí sinh hát rock, mai lại chuyển qua R&B, rồi mốt sẽ là "một đêm của thể loại hip-hop".
Ôi trời, toàn là "thiên tài".
TokyoAkazukin
28-08-2009, 17:04
Tớ muốn nói 1 vd, cũng ko liên quan những làm rõ cho 1 cái gọi là trào lưu:
Korn- người ta hay cho là 1 trong những founder, hay đúng hơn chính là founder của Nu-metal (lại Nu-metal :P) ko hề công nhận phong cách của họ là Nu-metal. Tớ nghe Korn, tự cho mình là 1 fan, và nghe theo trào lưu (từ Freak on a leash trên MTV :-") và công nhận qua tất cả các album của họ (Từ Korn1994 cho đến h) tớ ko cảm thấy có cái gì dính dáng đến hip-hop, DJ...của Nu-metal blah blah trong nhạc của họ, ngoại trừ lyric có phần ngốc nghếch :|. "a metal sound with a hip-hop feel?" wtf? Nếu xét về nguồn gốc thì Esham mới là cái gốc đầu tiên cho Rap metal/Nu. Khi người ta cãi nhau về 1 genre mà nguồn gốc và sự phát triển của nó còn bị phủ định và mập mờ thì... /:)
Trong 1 topic (hay là youtube-war ko nhớ rõ lắm) , 1 fan của Korn cũ (Korn1994, Life is Peachy) gọi tất cả những người nghe/yêu thích Korn mới (Từ sau See u on the other side, sau sự ra đi của Head) là poser, những kẻ "ham mê sự nỗi tiếng và nghe nhạc theo trào lưu" (hồi đấy Twisted Transister rất nổi tiếng và đc săn đón nhiều). Cũng nổ ra 1 cuộc chiến về cái gọi là sự thay đổi của band, mainstream, trào lưu... Là sao, nếu như lại có cái gọi là phê phán trào lưu trong 1 band đc coi là mainstream và đi theo Nu-Metal/phía bên kia của rock "chính tông". Irony?
Ko, cái vấn đề ở chỗ luôn luôn có những cái đầu rất cứng ko chịu chấp nhận sự thật, rằng âm nhạc là tự do, người ta có quyền nghe những thứ wimpy và yêu thích nó. Chẳng có cái gì là cao quý hơn cái gì hết, nếu xét phẳng ra. 1 ông thích nhạc MTV ko biết là gì, và cũng chả coi Led = cái đinh. Và ngược lại. Và hẳn nhiên, cũng ko có gì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới :|
basaf_13
28-08-2009, 18:10
Nói chung nà tôi nghe Dốc theo trào lưu, đú đởn cũng khá khá thời gian. Tuổi thiếu niên cấp 2 tò mò nghịch đĩa nhạc, cấp 3 dồ dại, và tới mấy năm ở nhà dặt dẹo rồi đi làm như bây giờ.
Tôi xin có đánh giá chúng nà nghe nhạc Dốc theo phong trào nói chung nà được thôi. Cơ bản nà tôi thì tôi vẫn thấy các anh Dốc phan, Dốc cơ hay có nhiều quả cãi nhau um sùm. Chê bai này nọ. Đa phần đều ngứa mắt nhau nên muốn thể hiện trình độ cao hơn.
Hiện tại thì đang làm việc cùng 1 tay Dốc cơ cũng khá có tên tuổi. Hai anh em đều có sở thích đặc biệt là nghe nhạc của Wanbi Tuấn Anh :D
trc' giờ bị đúng 1 bài rock chinh phục con tim...chưa_biết_rock_là_gì: DRINK IT DOWN( hard rock mở đầu DMC4)
http://www.youtube.com/watch?v=FMcDxAg1hSY
thật sự là ko có time tìm hỉu về nhạc rock nhưng nếu bài nào cũng tầm như Drink it down thì....ko nghe rock phí nửa đời ng tớ rùi:D
thích thì nghe thui. âm nhạc mòh:|
kingpersnake
28-08-2009, 20:38
Tớ muốn nói 1 vd, cũng ko liên quan những làm rõ cho 1 cái gọi là trào lưu:
Korn- người ta hay cho là 1 trong những founder, hay đúng hơn chính là founder của Nu-metal (lại Nu-metal :P) ko hề công nhận phong cách của họ là Nu-metal. Tớ nghe Korn, tự cho mình là 1 fan, và nghe theo trào lưu (từ Freak on a leash trên MTV :-") và công nhận qua tất cả các album của họ (Từ Korn1994 cho đến h) tớ ko cảm thấy có cái gì dính dáng đến hip-hop, DJ...của Nu-metal blah blah trong nhạc của họ, ngoại trừ lyric có phần ngốc nghếch :|. "a metal sound with a hip-hop feel?" wtf? Nếu xét về nguồn gốc thì Esham mới là cái gốc đầu tiên cho Rap metal/Nu. Khi người ta cãi nhau về 1 genre mà nguồn gốc và sự phát triển của nó còn bị phủ định và mập mờ thì... /:)
Trong 1 topic (hay là youtube-war ko nhớ rõ lắm) , 1 fan của Korn cũ (Korn1994, Life is Peachy) gọi tất cả những người nghe/yêu thích Korn mới (Từ sau See u on the other side, sau sự ra đi của Head) là poser, những kẻ "ham mê sự nỗi tiếng và nghe nhạc theo trào lưu" (hồi đấy Twisted Transister rất nổi tiếng và đc săn đón nhiều). Cũng nổ ra 1 cuộc chiến về cái gọi là sự thay đổi của band, mainstream, trào lưu... Là sao, nếu như lại có cái gọi là phê phán trào lưu trong 1 band đc coi là mainstream và đi theo Nu-Metal/phía bên kia của rock "chính tông". Irony?
Ko, cái vấn đề ở chỗ luôn luôn có những cái đầu rất cứng ko chịu chấp nhận sự thật, rằng âm nhạc là tự do, người ta có quyền nghe những thứ wimpy và yêu thích nó. Chẳng có cái gì là cao quý hơn cái gì hết, nếu xét phẳng ra. 1 ông thích nhạc MTV ko biết là gì, và cũng chả coi Led = cái đinh. Và ngược lại. Và hẳn nhiên, cũng ko có gì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới :|
Một căn bệnh chung của Metalhead là chứng tỏ cái lỗ tai của mình.:))Luôn muốn chứng tỏ rằng mình có đẳng cấp nghe Rock cao hơn người khác.Họ,những người tự nhận là True Metalhead đó,luôn chửi,đá xoáy những người mà họ cảm thấy trình độ nghe Rock-Metal ko cao cấp bằng họ.Họ phê phán,chửi bới những thứ mà bản thân họ đã từng vướng vào nó vào thời tập tành nghe Rock.Họ quên rằng,nghe nhạc là bằng cái tai,bằng cái đầu,và cả tâm hồn mình chứ dek phải bằng cái miệng.
Hậu quả là những cuộc war ko bao giờ kết thúc về những Mainstream-underground,True-Fake metalhead,Metal-Nu cứ vẫn tiếp diễn khắp các forum này đến forum nọ.
Dream Theater
28-08-2009, 20:55
Nếu nói kiểu đó thì khác gì chụp mũ những người tai trâu luôn có bệnh thích chứng tỏ đẳng cấp với lỗ tai :)) :)) :)).
Tại sao MA không bao giờ bàn luận về Nu, cho các nhóm Nu vô database và chỉ có 1 số ít các nhóm metalcore được vô database?
TokyoAkazukin
28-08-2009, 21:07
Lại nói về MA, tớ search thử trong ấy mà ko band nào nghe có tên cả =((: Rammstein, Tool, Godsmack... (Nu-related thôi ko ghi).
Ko lẽ toàn nhạc trào lưu? :(
Hustlerr
28-08-2009, 21:07
Tớ muốn nói 1 vd, cũng ko liên quan những làm rõ cho 1 cái gọi là trào lưu:
Korn- người ta hay cho là 1 trong những founder, hay đúng hơn chính là founder của Nu-metal (lại Nu-metal ) ko hề công nhận phong cách của họ là Nu-metal. Tớ nghe Korn, tự cho mình là 1 fan, và nghe theo trào lưu (từ Freak on a leash trên MTV ) và công nhận qua tất cả các album của họ (Từ Korn1994 cho đến h) tớ ko cảm thấy có cái gì dính dáng đến hip-hop, DJ...của Nu-metal blah blah trong nhạc của họ, ngoại trừ lyric có phần ngốc nghếch . "a metal sound with a hip-hop feel?" wtf? Nếu xét về nguồn gốc thì Esham mới là cái gốc đầu tiên cho Rap metal/Nu. Khi người ta cãi nhau về 1 genre mà nguồn gốc và sự phát triển của nó còn bị phủ định và mập mờ thì...
Trong 1 topic (hay là youtube-war ko nhớ rõ lắm) , 1 fan của Korn cũ (Korn1994, Life is Peachy) gọi tất cả những người nghe/yêu thích Korn mới (Từ sau See u on the other side, sau sự ra đi của Head) là poser, những kẻ "ham mê sự nỗi tiếng và nghe nhạc theo trào lưu" (hồi đấy Twisted Transister rất nổi tiếng và đc săn đón nhiều). Cũng nổ ra 1 cuộc chiến về cái gọi là sự thay đổi của band, mainstream, trào lưu... Là sao, nếu như lại có cái gọi là phê phán trào lưu trong 1 band đc coi là mainstream và đi theo Nu-Metal/phía bên kia của rock "chính tông". Irony?
Ko, cái vấn đề ở chỗ luôn luôn có những cái đầu rất cứng ko chịu chấp nhận sự thật, rằng âm nhạc là tự do, người ta có quyền nghe những thứ wimpy và yêu thích nó. Chẳng có cái gì là cao quý hơn cái gì hết, nếu xét phẳng ra. 1 ông thích nhạc MTV ko biết là gì, và cũng chả coi Led = cái đinh. Và ngược lại. Và hẳn nhiên, cũng ko có gì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới
ko biết cậu nghĩ sao chứ tớ thấy mấy album gần đây nhất là see you on the otherside với cái un plug nó giàu tính giai điệu và lyrics đở tục tỉu hơn mấy cái album đầu :)) , mấy album đầu là tiền đề âm nhạc cho 1 band điều đó tớ ko phủ nhận nhưng những hiệu ứng âm thanh đó vẩn dc dùng trong những album mới đó chứ , cái thằng nói những ng nghe từ SUOTOS là poser thì chính cái thằng nói câu đấy mới là thằng poser ngu dốt nghe nhạc bằng cái *&(&^(&^ của nó =))
nói lại thì KORN từ trc đến giờ đả là nhạc thị trường rồi :)) , nhưng có dám nói là có thằng nào có thể tạo dc những âm thanh kỳ quái , lạ lùng như nó ko :))
kingpersnake
28-08-2009, 21:17
Việc Nu ko dc vào MA thì cũng có lí do của nó.
Những người nghe nhạc đều có hai loại,open mind và closed mind.
Một người open-mind có thể chấp nhận nhiều thứ,họ có thể nghe nhiều thể loại nhạc mà họ cảm thấy thích và phù hợp.
Một người closed mind là một người thường ko chịu nổi những thứ quá phá cách,quá mới mẻ,họ thường chỉ nghe một thể loại nhạc duy nhất,ko chấp nhận những thứ vượt khỏi cái truyền thống nào đó.
Và những người sáng lập và update index cho MA theo tôi là những người thuộc dạng Closed mind,ko chấp nhận Nu metal.
Muốn nó dc chấp nhận thì chỉ có nước ngồi chờ.
Nếu nói kiểu đó thì khác gì chụp mũ những người tai trâu luôn có bệnh thích chứng tỏ đẳng cấp với lỗ tai .
Ờ.Tôi nói vậy chủ yếu để chụp mũ mà.:))
TokyoAkazukin
28-08-2009, 21:21
Nhưng anh Head ra đi làm Korn mất đi 1 trụ cột =((
Ấy nói thế nào chứ Korn album nào chả có bài tục :>, lyric giàu ý nghĩa thì cũng ko thấy mấy :|, ngoại trừ Daddy, Good God, Hollow Life hay Thoughtless còn có cảm xúc thật còn nhiều bài linh tinh quá (kiểu Adidas ;)))
1 điều khẳng định là debut album luôn là 1 trong nhg album hay nhất của 1 band (nói chắc là thừa :|)
Một căn bệnh chung của Metalhead là chứng tỏ cái lỗ tai của mình.:))Luôn muốn chứng tỏ rằng mình có đẳng cấp nghe Rock cao hơn người khác.Họ,những người tự nhận là True Metalhead đó,luôn chửi,đá xoáy những người mà họ cảm thấy trình độ nghe Rock-Metal ko cao cấp bằng họ.
Ở đâu thấy chứ ở đây ko có
Chỉ có những chú nghe thì chưa được vài band mà thích nổ mới bị quây thôi ;))
Hustlerr
28-08-2009, 21:34
Nhưng anh Head ra đi làm Korn mất đi 1 trụ cột
chú head ra đi làm linh mục mới ghê =)) , có nguồn tin là chú ấy sẻ trở lại vào album kế típ của korn vì vẩn còn nhớ những chuổi ngày sống bệnh hoạn , điên loạn với korn .
nhạc korn thì như ng ta vẩn nói "lột tả thật nhất cái sự bệnh hoạn , thối tha của những con ng sống ko mục đích" và cái ý nghĩa đó chính là cái đả mang lại cho korn sự nổi tiếng , như love story hay coming undone củng có ý nghỉa đó chứ ........
Việc Nu ko dc vào MA thì cũng có lí do của nó.
Những người nghe nhạc đều có hai loại,open mind và closed mind.
Một người open-mind có thể chấp nhận nhiều thứ,họ có thể nghe nhiều thể loại nhạc mà họ cảm thấy thích và phù hợp.
Một người closed mind là một người thường ko chịu nổi những thứ quá phá cách,quá mới mẻ,họ thường chỉ nghe một thể loại nhạc duy nhất,ko chấp nhận những thứ vượt khỏi cái truyền thống nào đó.
Và những người sáng lập và update index cho MA theo tôi là những người thuộc dạng Closed mind,ko chấp nhận Nu metal.
Muốn nó dc chấp nhận thì chỉ có nước ngồi chờ.
đấy là việc nghe nhạc của họ , họ ko chấp nhận thì mình đâu có chết , chí ít thì họ củng ko lê la lấp liếm đi bôi nhọ mấy tay nghe nu hay mê tồ co :))
Dream Theater
28-08-2009, 21:37
Việc Nu ko dc vào MA thì cũng có lí do của nó.
Những người nghe nhạc đều có hai loại,open mind và closed mind.
Một người open-mind có thể chấp nhận nhiều thứ,họ có thể nghe nhiều thể loại nhạc mà họ cảm thấy thích và phù hợp.
Một người closed mind là một người thường ko chịu nổi những thứ quá phá cách,quá mới mẻ,họ thường chỉ nghe một thể loại nhạc duy nhất,ko chấp nhận những thứ vượt khỏi cái truyền thống nào đó.
Và những người sáng lập và update index cho MA theo tôi là những người thuộc dạng Closed mind,ko chấp nhận Nu metal.
Muốn nó dc chấp nhận thì chỉ có nước ngồi chờ.
Ờ.Tôi nói vậy chủ yếu để chụp mũ mà.:))
Nói về phá cách, Nu phá cách theo kiểu nào, bằng experimental với avant-garde ko, một thứ cóc có bất kì niêm luật cụ thể nào cho mỗi band chơi nó ? Nếu quá closed mind thì experimental, avant-garde đã bị kick out từ lâu trên MA rồi chứ không tồn tại đến nay sau cỡ 2 năm xuất hiện. Muốn kiểm chứng, cứ down thử Mr.Bungle về nghe rồi nhận xét xem nó phá cách như thế nào, có cả rap đấy.
Chụp mũ chỉ thể hiện tầm nhìn chưa tới. Không ai ở không đi flame nếu không bị làm ngứa mắt.
kingpersnake
28-08-2009, 21:45
Nói về phá cách, Nu phá cách theo kiểu nào, bằng experimental với avant-garde ko, một thứ cóc có bất kì niêm luật cụ thể nào cho mỗi band chơi nó ? Nếu quá closed mind thì experimental, avant-garde đã bị kick out từ lâu trên MA rồi chứ không tồn tại đến nay sau cỡ 2 năm xuất hiện. Muốn kiểm chứng, cứ down thử Mr.Bungle về nghe rồi nhận xét xem nó phá cách như thế nào, có cả rap đấy.
Chụp mũ chỉ thể hiện tầm nhìn chưa tới. Không ai ở không đi flame nếu không bị làm ngứa mắt.
Nếu cậu nói thế thì thú thật tôi cũng dek biết tại sao nó ko cho Nu và Index.Đi mà hỏi mấy ông lập ra cái MA ấy.:-??
Ngứa mắt.Cậu định nghĩa cái ngứa mắt như thế nào.
Dream Theater
28-08-2009, 21:56
Bài trước khẳng định là closed mind sao đến bài sau lại bảo pm hỏi :)) :)). Tui chỉ reply theo cái ý phá cách của cậu thôi, nếu cậu cho rằng Nu thuộc dạng phá cách.
Mỗi người định nghĩa khác nhau, với tui, nghe nhiều nói ít và đã nói làm ơn đừng nói bậy.
TokyoAkazukin
28-08-2009, 22:10
Nu là ngoại lai, chẳng phải cái "New" đã rõ ràng rồi sao? :|, và tớ cũng đồng ý là nếu chỉ định nghĩa là 1 dạng pha tạp, tiến hóa từ Rap Metal và ko hơn, nó ko đc có tên trong Metal. Cứ bảo là dis Nu chứ ở đây cũng ko nhiều người anti lắm mà phải đến mức cãi nhau.
Nói là nghe Rock chứ thật ra tớ thích nghe ambient hoặc là mấy nhóm kiểu Perfume hơn ;;), nghe cái gì nó nhè nhẹ đầu óc vẫn hơn. Hoặc là Miku :-*
Dream Theater
28-08-2009, 22:14
Nu với metalcore, lâu lâu mần 1 2 bài lẻ trong đám collection thì ok, nhét cả album mà kêu mần 1 lúc thì thua.
Chủ yếu anti mấy chú fan của 2 thể loại đó, cứ tưởng ta đây vô đối và ngon lành.
Pink Floyd
28-08-2009, 22:37
Nhưng đấy là tình hình chung, tuy kệ họ nhưng vẫn không hiẻu họ đang cảm thụ nhạc theo 1 cách đúng đắn hay chỉ là khoe mẽ. Rock là 1 đam mê, chúng ta chọn rock và rock sẽ chọn ta, những ai không thik hợp sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi^^.
Các hạ quả vô đối. Avatar với sign thì Michael Jackson, dòng info nơi đến thì Dream Theater. Miệng thì chúng ta nghe rock. Quả là cao nhân mới thấy :|
Làm ta nhớ lại hồi trước bên forum nọ có bạn kia yêu Westlife và Savatage.
longlatao
28-08-2009, 23:18
Một căn bệnh chung của Metalhead là chứng tỏ cái lỗ tai của mình.:))Luôn muốn chứng tỏ rằng mình có đẳng cấp nghe Rock cao hơn người khác.Họ,những người tự nhận là True Metalhead đó,luôn chửi,đá xoáy những người mà họ cảm thấy trình độ nghe Rock-Metal ko cao cấp bằng họ.Họ phê phán,chửi bới những thứ mà bản thân họ đã từng vướng vào nó vào thời tập tành nghe Rock.Họ quên rằng,nghe nhạc là bằng cái tai,bằng cái đầu,và cả tâm hồn mình chứ dek phải bằng cái miệng.
Hậu quả là những cuộc war ko bao giờ kết thúc về những Mainstream-underground,True-Fake metalhead,Metal-Nu cứ vẫn tiếp diễn khắp các forum này đến forum nọ.
Chỉ 1 vấn đề thôi nhưng thật là có nhiều cách nhìn,mỗi người một khác ai đúng ai sai thì chưa rõ.Bây giờ tôi thấy 1 metalhead(cho là thế)phủ đầu những anh khác mà họ cho là lỗ tai trình kém hơn.Tự hỏi anh MHead điên à?!Thật trước giờ tôi thấy,biết,quen những người nghe nhiều đều rất thận trọng trong việc bàn về metal,rock,không bao giờ khoe mẽ,tu vị càng cao thì lại càng thâm và điêu.Chả ai ra đứng giữa đường mà hét:"tao giàu hơn mày,mày không bằng tao hay mày đã nghe cái này chưa?biết cái này chưa..."Nói cho rõ ràng tôi chỉ thấy ở 1 bộ phận đua đòi làm khôn là nhiều. Và rất may là có những metalhead như những anh kia bất bình dở võ học ra mà vùi dập cái ngu học kia,tại sao mình thấy rõ mà nó không thấy?!tại sao không có mà nó nổ như có rồi?!.Bản thân tôi luôn khuyến khích những metalhead loại này và ước gì mình có đầy đủ kthức trong cái bể học rộng lớn của rock,metal để đựơc đóng vai anh ấy 1 lần.
Nói như thế hơi thiên vị vì nhiều bạn vẫn cho có người bản tính ưa đi khoe mẽ,cậy thẩm nhiều nên đi xoắn các bạn khác đựoc họ cho là ít thẩm hơn.Có hay không?!Có nhưng tôi hiện giờ thì chưa thấy loại này nhiều.Bản thân tôi vẫn nói chuyện được với 1 bạn non-metal,rock 1 cách bình thường về âm nhạc đúng tinh thần nước sông-nước giếng nếu có lỡ mồm thì cũng chả dại đem những cái mình biết vào làm gì?vô ích,người ta có care đâu mà lăn tăn làm gì cho khổ cái mồm.Nhưng thay vào đó là 1 bạn biết chỉ 1 ít mà nó lại bật mình như súng thì thử hỏi có ai mà chịu nổi mặc dù mình cũng biết ít nhưng vẫn biết rõ hơn nó hay có cái nhìn đúng đắn 1 tí?!=P~.
NÓi nhiều mà không có VD dễ gây nhàm chán.Bạn nào muốn cứu cái nền âm nhạc VN?!Buông xuôi cho bọn ca sĩ "trẻ" nó mị dân.Hay lên án triệt để như đài báo hay quảng đại những lời tâm sự của lớp ca-nhạc sĩ cổ thụ hay khá thành danh có tên tuổi trong làng ca nhạc được đánh giá là không thị trường cho nhiều người tỉnh ngủ.Bạn chọn bên nào?Rõ ràng thấy cái nào có giá trị thì đáng được đấu tranh,mà càng đấu tranh thì người đi sau mới dễ thấy cái đúng,cái sai mà theo.
Cách đây không lâu vô tình bật TV.Có 1 đoạn talkshow của những rocker Việt trên VTV.Ngồi coi hết.CTcó bác Đạt thủ lĩnh Da Vàng và nguời dẫn chương trình đưa ra những c/hỏi khá thú vị.Ngoài ra có tay guitar(thì phải) của nuband MicroWave và 1 mem của Atmosphere.Nhưng nhìn chung có thể gọi là thủ lĩnh cuả nhóm.Và Sau 1 câu hỏi(nguyên văn có thể sai nhưng chính ý thì hoàn toàn chính xác):"theo bạn thì trình độ,kĩ thuật của những band VN so với các nước bạn?!(rõ ràng "nước bạn" ở đây không phải Lào,Campuchia,xômali....rồi)Những từ bật ra đầu tiên trong câu trả lời của tay guirta Nuband:"không thua kém gì cả (bôi đen cho nó rõ vì nó dội vào đầu mình và thật là khó để quên.)Nhưng cách trả lời ở những vế sau hoàn toàn không có gì để chui vào đầu tớ để ctỏ chúng ta "không thua kém",đoạn này khá là ảo,và rồi anh Atsmos-band cũng đế theo 1 cách mãnh liệt,riêng bác Đạt chả nói gì về cái vấn đề này hay cho dù có nói cũng không có ý nào nổi bật để tớ nhớ.;)).Độ hài không biết đủ chưa nhưng cũng có thể xem đây là 1 VD.Rõ là cái độ care về Nu hơn hẳn tôi,tao,tớ và các bạn trong này rồi,dòng "cơm gạo" của anh ấy mà,nhưng không biết anh ấy đang hướng đến đối tượng so sánh là ai,chỉ là dòng Nu,band NU hay cả những dòng,band khác?vì câu hỏi không chỉ rõ 1 đối tượng nào?Càng nghĩ mà càng lạnh xương sống.
Từ đây mới thấy những người trong chăn mà còn không biết chăn có rận thì e những bạn không có chăn 9 phần lao đao,10 phần điên đảo.=))
masterxmetal
28-08-2009, 23:19
MA thì xếp đâu phải theo kiểu open hay close đâu,mấy band ambient mà còn cho vào database nữa mà.Nu hay metalcore đầu từ usa,còn mấy chú trong MA rất khoái mấy band từ EU:D.
metalkid274
29-08-2009, 04:13
Nu với metalcore, lâu lâu mần 1 2 bài lẻ trong đám collection thì ok, nhét cả album mà kêu mần 1 lúc thì thua.
Chủ yếu anti mấy chú fan của 2 thể loại đó, cứ tưởng ta đây vô đối và ngon lành.
Thì ra mình trong list anti của bạn DT :-<
Mà mình lại éo chỉ là fan, mà còn là player-wannabe nữa mới chết :-ss
kingpersnake
29-08-2009, 07:52
Bài trước khẳng định là closed mind sao đến bài sau lại bảo pm hỏi :)) :)). Tui chỉ reply theo cái ý phá cách của cậu thôi, nếu cậu cho rằng Nu thuộc dạng phá cách.
Mỗi người định nghĩa khác nhau, với tui, nghe nhiều nói ít và đã nói làm ơn đừng nói bậy.
Thì sau khi nghe cậu nói thì tôi mới nghiệm ra rằng họ ko quan trọng vào việc CLosed hay Open mind nữa.Mà nếu ko quan trọng thì tôi dek biết tại sao họ ko cho Nu Metal vào.Thì còn cách duy nhất là đi hỏi bọn họ.Thế mà củng xoắn.:))
Kể cũng lạ,đã đặt cho nó cái tên Nu METAL rồi mà vào cái Archives lớn nhất về METAL thì lại ko thấy đâu.
Nói bậy thì sẽ có người sửa mà.Lo gì.CHỉ nêu ra những gì mình nghĩ thôi.
Hoang_HP_LL
29-08-2009, 10:46
Nó có được xếp vào hàng ngũ metal bao giờ đâu mà đòi thấy :-/
kingpersnake
29-08-2009, 10:49
Nó có được xếp vào hàng ngũ metal bao giờ đâu mà đòi thấy :-/
Vậy thì đặt cho nó cái tên Nu METAL làm gì .:-"
TokyoAkazukin
29-08-2009, 11:12
Genre: Rap rock "hip-hop fused with metal sound"
Subgenre: Rapcore, Nu metal
:|
Nêvờ thuộc vào mêtan
Dream Theater
29-08-2009, 13:45
Thì sau khi nghe cậu nói thì tôi mới nghiệm ra rằng họ ko quan trọng vào việc CLosed hay Open mind nữa.Mà nếu ko quan trọng thì tôi dek biết tại sao họ ko cho Nu Metal vào.Thì còn cách duy nhất là đi hỏi bọn họ.Thế mà củng xoắn.:))
Kể cũng lạ,đã đặt cho nó cái tên Nu METAL rồi mà vào cái Archives lớn nhất về METAL thì lại ko thấy đâu.
Nói bậy thì sẽ có người sửa mà.Lo gì.CHỉ nêu ra những gì mình nghĩ thôi.
Tôi thấy cậu nói chuyện ngày càng hài. Bài trước thì bảo do closed mind, bị phản lại thì kêu đi hỏi sẽ biết, đái dầm đổ thừa tại chym à?
Cái gì biết thì hẵng nói và trước khi nói hãy nghĩ kĩ, không biết mà cứ nói bừa, đến lúc bị chỉnh thì lại bảo chỉ nêu ra những gì mình nghĩ, muốn làm duongqua thứ hai trong box này à? Nhiều người ở không đi sửa mấy câu nói bậy à, sửa mãi chúng nó không chán mà chửi cho nát mặt chứ (ko tin thì cứ đi thực hành nói bậy để kiểm chứng).
http://www.last.fm/tag/nu%20metal/wiki
Rảnh thì đọc cho sáng ra.
@metalkid: ông bạn có tỏ ra vô đối với ngon lành bao giờ mà bảo tôi anti :)) :))
metalkid274
29-08-2009, 18:25
Hiz, mà làm gì mà lắm metalcore fan đến thía :-<
Nu fan thì còn lắm, toàn mấy cu cậu choai choai học đòi Hip hop với lại chả Rap xong quay ra nghe.
Rê thứ, tớ ghét nhất là cái bọn hip hop boy áo rộng thùng thình, quần ngố, mũ lưỡi trai đội lệch; ghét nhì cái bọn Rock đú nửa mùa.
Thì cái bọn Nu-hip hop fan này nó có cả đôi.
Trong đó, .... có thằng em họ thân thiết của mình :-<
Các hạ quả vô đối. Avatar với sign thì Michael Jackson, dòng info nơi đến thì Dream Theater. Miệng thì chúng ta nghe rock. Quả là cao nhân mới thấy
Sao anh bombinvan lại xoắn cái post này ạ? Cứ nghe rock là k đc nghe Michael Jackson ạ? Cứ nghe rock là phải coi nhạc của MJ, Westlife, blah blah là shit ạ? Cho em hỏi đây có phải là metalhead k ạ?
kingpersnake
29-08-2009, 19:19
Tôi thấy cậu nói chuyện ngày càng hài. Bài trước thì bảo do closed mind, bị phản lại thì kêu đi hỏi sẽ biết, đái dầm đổ thừa tại chym à?
Cái gì biết thì hẵng nói và trước khi nói hãy nghĩ kĩ, không biết mà cứ nói bừa, đến lúc bị chỉnh thì lại bảo chỉ nêu ra những gì mình nghĩ, muốn làm duongqua thứ hai trong box này à? Nhiều người ở không đi sửa mấy câu nói bậy à, sửa mãi chúng nó không chán mà chửi cho nát mặt chứ (ko tin thì cứ đi thực hành nói bậy để kiểm chứng).
http://www.last.fm/tag/nu%20metal/wiki
Rảnh thì đọc cho sáng ra.
@metalkid: ông bạn có tỏ ra vô đối với ngon lành bao giờ mà bảo tôi anti :)) :))
Ơ.Thế nào là nói bừa.Nên nhớ,cậu đang nói về việc 'MA ko cho Nu vào Index'.Đó là một chủ đề khách quan.Ko phải cậu cứ phán,là đúng chính xác dc.Mà chỉ phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi người.Tại sao cái BNR lại chấp nhận cho nó vào một trong những Genre của Metal? Nếu ko chấp nhận nó vào hàng ngũ của Metal,thì tại sao lại thêm cái 'metal' và đằng sau chữ Nu làm gì.
Ờ nếu thế thì cố phấn đầu đựoc 1 cái chân Admin trên MA đi, rồi thích múa may gì thì múa..
NGồi đây gõ mòn bàn phím, tốn nước mắt để bôi trơn võng mạc lắm:>
Dream Theater
29-08-2009, 21:27
Ơ.Thế nào là nói bừa.Nên nhớ,cậu đang nói về việc 'MA ko cho Nu vào Index'.Đó là một chủ đề khách quan
Tôi phán gì, bảo là chính xác bao giờ hay chỉ phản lại cái ý của ai đó bảo Nu ko được cho vào vì phá cách và dùng chính cái ý phá cách đó mà phản bác lại thôi, đọc trước quên sau à?
Even though the popularity of nu-metal peaked several years ago, the debate will continue among metal fans on whether nu-metal really is a metal genre. First popularized in the mid-nineties by groups such as Korn and Deftones, nu-metal bands frequently feature down-tuned guitars, vocals that frequently borrow from hip-hop or hardcore, and song structures that appear to have originated from the alternative hard rock scene rather than traditional metal.
http://www.bnrmetal.com/v2/genre.php?ID=U
Đưa link cho bảo tham khảo ko biết có đọc ko mà cứ gào lên rằng có chữ metal mà sao không chấp nhận?
Hustlerr
29-08-2009, 23:50
mới nghe cái mr bungle ghiền luôn rồi múc biography gấp :)) thank DT for the info mà hình như thằng này nó chơi từ 19..mấy rồi thì phải :-?
Hiz, mà làm gì mà lắm metalcore fan đến thía
Nu fan thì còn lắm, toàn mấy cu cậu choai choai học đòi Hip hop với lại chả Rap xong quay ra nghe.
Rê thứ, tớ ghét nhất là cái bọn hip hop boy áo rộng thùng thình, quần ngố, mũ lưỡi trai đội lệch; ghét nhì cái bọn Rock đú nửa mùa.
Thì cái bọn Nu-hip hop fan này nó có cả đôi.
Trong đó, .... có thằng em họ thân thiết của mình
metalcore củng có kha khá ng nghe lên từ nu .... lấy ví dụ bản thân nhưng ko phải trình tự 1->2 mà là nu -> hardrock đời đầu -> traditional metal -> metalcore-> blablabla .... :)) , metalcore nói chung dể nghe và dể cảm hơn mấy dòng extreme nên củng khá là phổ biến , ghét nhất thì là cái lfu3 chẳng biết gì nhưng tối tối cuối tuần muốn tìm cảm giác mạnh nên váo tùng giật giủ .... thấy thương tâm lắm =((
mới nghe cái mr bungle ghiền luôn rồi múc biography gấp thank DT for the info mà hình như thằng này nó chơi từ 19..mấy rồi thì phải
Pink Cigarette ... bài này có cái clip fan made hay vãi :)). Hình như thằng vocal band này là của Faith no more .
Hiz, mà làm gì mà lắm metalcore fan đến thía
Nu fan thì còn lắm, toàn mấy cu cậu choai choai học đòi Hip hop với lại chả Rap xong quay ra nghe.
Rê thứ, tớ ghét nhất là cái bọn hip hop boy áo rộng thùng thình, quần ngố, mũ lưỡi trai đội lệch; ghét nhì cái bọn Rock đú nửa mùa.
Thì cái bọn Nu-hip hop fan này nó có cả đôi.
Trong đó, .... có thằng em họ thân thiết của mình
Mỗi ng có 1 định nghĩa riêng về Rock, chẳng có gì đáng phê phán. Các cậu ghét thì cứ ghét thôi, nhưng có khi cậu thuộc thể loại ngứa mắt đối với chúng nó đấy :)).
Cái đáng phê phán là đã nghe,đã hiểu gọi là phần nào các phạm trù chưa hay là mới nghe được 1 bộ phận đã gào lên này nọ ;))
kingpersnake
30-08-2009, 09:20
Đưa link cho bảo tham khảo ko biết có đọc ko mà cứ gào lên rằng có chữ metal mà sao không chấp nhận?
Ờ.'crappy alt-rock riffs, pop structure and content, rock vocals,nothing to do with metal...'.Mấy cái này thì nhan nhản khắp các forum Rock nc ngoài.
Cái mà tôi muốn nói đến ở đây là sự bất cập và mâu thuẫn trong việc đề ra cái tên 'Nu-Metal',đã gọi là một dòng Metal mới,thì tại sao ko chấp nhận rằng nó là một sub-genre của Metal.
http://upanh.com/uploads/30-Aug-2009/438aw193no685alt9zjb.jpg (http://upanh.com/)
Đọc cái này ko ;))
The Anti-numetal manifesto:
1. Nu-"metal"* is not metal.
We are sick and tired about calling it metal. Why? Because it simply doesn't sound like metal. A genre started out by Black Sabbath and continued in late 70's and/or 80's by such great acts like Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, Slayer, Megadeth, Bathory and so on. Meanwhile many different metal subgenres started developing and the process continues. For example, late 80's brought us death metal and 2nd wave of black metal, and later in second half of 90's symphonic metal, gothic metal and folk metal saw the daylight.
Metal is a guitar based music, so the guitar must be exposed and lead in the major part of a metal piece. Unlike nu-"metal", metal guitarists/musicians show their skill by composing long, ass kicking riffs as well as guitar harmonies. Metal is also characterized by occurence of typical heavy metal groove, which is usually achieved by fast staccato rhythms and guitar disortion. Those rhythms are often improved, resulting in a big variety of them, and emphasised by many sounds, smoothly played by skilled guitarists, bassists and drummers. While in nu-"metal", it's often hard to spot any tempo change, not to mention time signature changes.
Metal vocals are more or less skilled (ranging from grindcore growls to classically trained vocals, through resonant rock and power metal voices), but always have a purpose to create a desired atmosphere (depends on a metal subgenre).
2. Nu-"metal" is not an art.
It is an artificial genre created and promoted by media. It is a ridiculous and pathetic fusion of rap, groove metal (with a serious over-abuse of the "groove" element), and grunge/post-hardcore. All this, plus being played with some of the worst musicianship possible. Why was this genre created? Simple, for the MONEY. Some people out there just tell you how good this music is for you and do everything to keep you away from real art. They use the good name of metal to promote nu-"metal". This insults us!
"A mix of rap and metal? Wow, that must be so cool!". Wrong. Too many kids are listening to that Korn or Slipknot crap. People need to broaden their tastes and stop listening to the corporate churned bullshit nu-"metal" on the radio these days!
3. Nu-"metal" is for kids.
Well, it doesn't mean you're one, if you are over 17 and still listen to nu-"metal". Similarily, a father who watches sometimes cartoons with his little son, isn't a kid.
But the above statement is a natural result of above 2 points. If we compare the musical evolution to the human species evolution, nu-"metal" level = ape level.
4. Nu-"metal" is a dance music.
(or at least a music, that easily turns a person into motion). When you listen to music while being still (at home, in a car, even in a club while sitting at a table and talking with friends), we suggest you to develop your taste and try more skillful and sophisticated music. Humans are really able to create something much more advanced than nu-"metal"...
We don't claim, that it's wrong to dance/move while listening to some music, we also do it on metal concerts. The point is, that you need to know better and listen more to a specialized music genre to feel it better. And you need to feel the music to be able to move to it.
http://img168.imageshack.us/img168/2575/stopmallcoreshitqm4un1.jpg
hellmoon
30-08-2009, 10:02
đúng vậy! ý nào trên kia cũng đúng hết \m/
nu metal dành cho con nít nghe(dù mình mới 17 tuổi :)))
f.uck you! f.uck your f.uckin nu! \m/
Dream Theater
30-08-2009, 12:12
Nói chung đưa ra đủ dẫn chứng cho bạn ấy đọc mà bạn ấy vẫn bám được vào cái ý vì sao có chữ metal mà không được xếp vào metal thì cùn quá rồi :)) :)). Nhiều người tên Linh với tên Hạnh sao không phải là con gái mà là con trai?
Đưa cái hình lịch sử các dòng nhạc lên để chứng tỏ gì, máy tui cũng có 3-4 tấm kiểu đó và không hề nhắc đến Nu trong đó. Hơn nữa những tấm hình lịch sử kiểu đó đều có thể chỉ ra được ít nhất 3-4 điểm sai, chưa biết cái sai của nó thì đừng vội trưng lên để chứng minh cho quan điểm của mình.
Chữ Nu có nghĩa là gì nhỉ :-?
Nu metal mean NO metal :-"
NU xuất phát từ Neo hoặc New...
The term "nu metal" was first used for a review of a mid-October 1995 Coal Chamber concert in Spin magazine in the form "new metal".
Although many attributions exist as to the origin of the term, the version with the most-common spelling ("Nu") emanated from disc jockeys who referred to radio programs and playlists as "Nu Rock".
In a show of mockery, the mainstream airplay eventually lead detractors to call the music "nu-metal", meaning "no-metal".
Alexi Laiho
30-08-2009, 14:09
"Nearly Unbearable"
:-"
btw, rất ghét khi lên mạng mà gặp phải những cái thể loại xếp genre như rock/rap/hiphop vào chung với nhau, cứ nhìn thấy là thấy khó chịu.
kingpersnake
30-08-2009, 14:16
Đọc cái này ko ;))
Ôi giời.Cái group Anti Nu trên Last-FM à .:))
Nói chung đưa ra đủ dẫn chứng cho bạn ấy đọc mà bạn ấy vẫn bám được vào cái ý vì sao có chữ metal mà không được xếp vào metal thì cùn quá rồi . Nhiều người tên Linh với tên Hạnh sao không phải là con gái mà là con trai?
Đưa cái hình lịch sử các dòng nhạc lên để chứng tỏ gì, máy tui cũng có 3-4 tấm kiểu đó và không hề nhắc đến Nu trong đó. Hơn nữa những tấm hình lịch sử kiểu đó đều có thể chỉ ra được ít nhất 3-4 điểm sai, chưa biết cái sai của nó thì đừng vội trưng lên để chứng minh cho quan điểm của mình.
Thì bởi vậy tôi mới nói là bất cập và mâu thuẫn.:|
Cái đó chỉ để nói lên rằng vẫn có người cho rằng Nu nằm trong một nhánh rẽ của Metal mà thôi.Và việc đúng sai thì dĩ nhiên,vì phân biệt ra rạch ròi cái genre trong một dòng nhạc chỉ mang tính tương đối.
Pink Floyd
30-08-2009, 14:20
Chữ Nu có nghĩa là gì nhỉ :-?
New phiên âm latin /nju:/
Không biết có xuất xứ từ đó không, nhưng mấy ông thầy bà cô không bao giờ đọc new là n-i-u như phát âm Việt ngữ cả.
Theo thiển nghĩ thì không hẳn là do Nu Metal mới xuất hiện sau này mà người ta đặt cho là Nu mà có lẽ là do sự khác biệt của nó là xa, quá xa so với traditional metal.
TokyoAkazukin
30-08-2009, 15:14
Tạm nói là nếu hiện giờ bạn nghe bất kỳ 1 band nào trong số những band đc xếp vào "Nu Metal" trong bảng trên, hay bất cứ đâu khác, thì sẽ ko bị quy chụp là 1 kiddo 17 tuổi no-brain :-", vì mấy band này cải đạo từ Nu metal ít nhất từ sau album thứ 2 (hoặc 3) : Disturbed, Godsmack, Deftones hay thậm chí bây h là LP.... Chẳng còn band nào nổi tiếng tiếp tục là Nu-metal hết, nó sinh ra từ những năm 90 và h thì coi như tuyệt chủng (trong mắt 1 số người nó chưa bao giờ tồn tại [-X).
Cho nó yên nghỉ đi.
Pink Floyd
30-08-2009, 15:34
Sáng nay tớ ra cà phê vỉa hè ở Hàn Thuyên. Thấy có 2 lão xách cái loa tay gì đấy, màu đen đen, hàng hi-tech, ra mở I'm Your cả công viên nghe (mới thấy lần đầu vụ này).
Mình cũng nghĩ trong bụng, mấy lão này nhìn cũng phải 27, 28 nhưng vẫn thích những bài như vậy. Điều đó chửng tỏ gì, điều đó chứng tỏ âm nhạc đối với họ là một hình thức giải trí bình thường, họ không quá cầu kì, không quá chăm chút trong việc thưởng thức âm nhạc. Cũng như người bình thường ta hay đọc mấy tờ báo lá cải vậy thôi.
Vậy thì thực ra cái dòng
Tạm nói là nếu hiện giờ bạn nghe bất kỳ 1 band nào trong số những band đc xếp vào "Nu Metal" trong bảng trên, hay bất cứ đâu khác, thì sẽ ko bị quy chụp là 1 kiddo 17 tuổi no-brain
cũng chỉ là suy nghĩ của riêng bạn mà thôi. Thực ra thì đâu có như vậy :))
Đối với mình nó là best choice còn đối với người ta là trash thì cũng thường thôi. Đúng không.
Mấy cái này cãi nhau nữa chỉ tổ nhức đầu. Vì có người, Âm nhạc là cuộc sống của họ, có người thì Âm nhạc chiếm phần lớn thời gian rảnh rỗi của họ, có người Âm nhạc chỉ chiếm 5% trong cuộc sống. Đứng ở mỗi góc nhìn khác nhau sẽ cho ra những quan niệm khác nhau.
Hustlerr
30-08-2009, 15:57
Chẳng còn band nào nổi tiếng tiếp tục là Nu-metal hết, nó sinh ra từ những năm 90 và h thì coi như tuyệt chủng (trong mắt 1 số người nó chưa bao giờ tồn tại ).
Cho nó yên nghỉ đi.
đơn giản cái gì củng tới lúc thoái trào vì nó nằm trong nền công nghiệp âm nhạc tạm gọi là âm nhạc thị trường vậy ........ chính wes borland limpbizkit còn nói là : "tôi ko biết đây là lúc khởi nguyên hay kết thúc của loại nhạc mà chúng tôi chơi nhưng nếu còn thì những âm thanh ma quái của cây 7 dây này vẩn dc phục vụ cho bạn " .
TokyoAkazukin
30-08-2009, 19:55
Đúng, âm nhạc là 1 hình thức giải trí bình thường và đại chúng >:D<, nghe nhạc chỉ đơn giản vì nó hợp tai và thứ giãn đầu óc, ko cần quá quan tâm thể loại. Giữ cho 1 cái đầu ko còn định kiến, giữ cho não có nếp nhăn để biết nghe và chấp nhận sở thích người khác :-" ;).
music know no borders \:D/
(1 adult 21 tuổi có não và biết suy nghĩ :-")
Wind Flower
30-08-2009, 21:01
Cái bảng fân loại trên thật là vô bổ...
@DT: xoáy anh mày j đấy :-?
kingpersnake
30-08-2009, 21:08
Cái bảng fân loại trên thật là vô bổ...
Có ai nói nó bổ đâu ?
Lấy từ cái DVD Metal:A headbanger Journey ra đấy .Ít ra nó cũng nói lên dc cách nhìn của một Metalhead về các Genres của Metal.
Mặc dù mình thấy cách nó xếp Scopions vào power metal cứ hài hài kiểu gì ý ;))
masterxmetal
30-08-2009, 21:53
Nu hình như là new union thì phải,hồi đó đọc ở đâu không nhớ nữa,hồi xưa có vào trống đồng thấy có 2 anh tóc dài vào kêu bật thử đĩa nhạc của metallica,nhạc vừa lên hai anh ấy cứ chúi đầu vào cái loa mà giật lắc tại chỗ,sao nhiều người hay thế nhỉ,không ngại hay sao á.
Phân loại metal thì 9 người 10 ý,biết đến bao giờ mới xong.
Hustlerr
31-08-2009, 09:58
Mặc dù mình thấy cách nó xếp Scopions vào power metal cứ hài hài kiểu gì ý
sì cọt có vài người con cho vào hard rock nửa kìa ...... chẳng hiểu nổi :-w
Death Magnetic
31-08-2009, 18:50
Những cây phân loại thể loại thế này, và cả những Top này Top nọ, thường mang tính phiến diện và chủ quan rất nhiều. Nói chung chỉ mang tính tham khảo, không chính xác 100% và rất có nguy cơ gây war nhảm.
Nói về thể loại thì người thứ 3, cho dù là nhà phê bình âm nhạc đi nữa, nhiều khi cũng phân định không chính xác bằng chính ban nhạc đó. Chẳng hạn Rammstein thường nói họ chơi thể loại "Dance Metal" (OMFG???) còn Ensiferum thì tự cho mình là "Heroic Folk Metal". Đúng hay sai không ai dám tranh cãi vì không ai có thể hiểu được phong cách của 1 ban nhạc bằng chính ban nhạc đó.
Haotakua
31-08-2009, 19:23
Sáng nay tớ ra cà phê vỉa hè ở Hàn Thuyên. Thấy có 2 lão xách cái loa tay gì đấy, màu đen đen, hàng hi-tech, ra mở I'm Your cả công viên nghe (mới thấy lần đầu vụ này).
Mình cũng nghĩ trong bụng, mấy lão này nhìn cũng phải 27, 28 nhưng vẫn thích những bài như vậy. Điều đó chửng tỏ gì, điều đó chứng tỏ âm nhạc đối với họ là một hình thức giải trí bình thường, họ không quá cầu kì, không quá chăm chút trong việc thưởng thức âm nhạc. Cũng như người bình thường ta hay đọc mấy tờ báo lá cải vậy thôi.
Vậy thì thực ra cái dòng
cũng chỉ là suy nghĩ của riêng bạn mà thôi. Thực ra thì đâu có như vậy :))
Đối với mình nó là best choice còn đối với người ta là trash thì cũng thường thôi. Đúng không.
Mấy cái này cãi nhau nữa chỉ tổ nhức đầu. Vì có người, Âm nhạc là cuộc sống của họ, có người thì Âm nhạc chiếm phần lớn thời gian rảnh rỗi của họ, có người Âm nhạc chỉ chiếm 5% trong cuộc sống. Đứng ở mỗi góc nhìn khác nhau sẽ cho ra những quan niệm khác nhau.
Đọc topic từ đầu thấy bài này là hay, mình kô biết gì về rock nhưng góp ý với các bạn trước khi bash nên đọc và hiểu rỏ câu này.
Have fun :D.
Mrs.Kyori
01-09-2009, 00:17
Rammstein thường nói họ chơi thể loại "Dance Metal"
khá đúng nhỉ
btw , thích thì nghe , không việc gì phải ngại nó có hay không phải là Rock chính thống hay không cả
Bắt đầu có sự góp mặt của những đại diện mà âm nhạc là <5% cuộc sống của họ rồi đấy ;))
March Four`
01-09-2009, 10:27
Thôi cho tôi xin, các chuyên gia thẩm âm người Mỹ nói tiếng Việt chuyên nghe Heavy Pop ạ!
TokyoAkazukin
01-09-2009, 10:37
^ở đây có ai cho gì đâu mà xin?, cũng chả còn ai cãi nhau :|, tưởng cái topic này nhạt dần thì để nó chìm xuồng luôn?
Xin giới thiệu Limp Bizkit, đại diện tiêu biểu của nhạc rock thị trường ;))
My way, or the highway?
wfsyYUVEteA
Special
You think you're special
You do
I can see it in your eyes
I can see it when you laugh at me
Look down on me
You walk around on me
Just one more fight
About your leadership
And I will straight up
Leave your shit
Cause I've had enough of this
And now I'm pissed
high summoner
02-09-2009, 10:04
..rất vui khi đc làm wuen vs bạn.. nhưng mình sinh 93 nên hơn bạn 1 tuổi..và là male nựa... ng` LP mình còn nghe nhìu rock nữa đok..nhưng chỉ có LP là nhít..mình làm áo LP mặk đok................
cái này có gọi là trào lưu ko ,sự kết hợp mới giữa Nu-metal và Nu-Language chớ :>
Opeth là Goth Metal ư :-/
hellmoon
02-09-2009, 10:17
1 phong cách trẻ 1 phong cách xì-tin \m/
rongthuytinh
02-09-2009, 10:55
1 phong cách trẻ 1 phong cách xì-tin \m/
1 phong cách trẻ 1 phong cách xì-ke
Opeth là Goth Metal ư :-/
Opeth Metal \m/
Đùa chứ là extreme prog metal
SilentAngel
02-09-2009, 19:21
mình cũng ko khoái rock lắm, nhưng cực kết bài Canon rock của 1 gã trên youtube
QjA5faZF1A8
nghe đi nghe lại hoài ko chán :>
KratosMaster
02-09-2009, 21:33
rock thì nghe Nu Metal là ngon nhất, ko quá nhức đầu :"> , LP là số một ;;);;);;);;);;);;);;) :X:X
high summoner
02-09-2009, 22:38
rock thì nghe Nu Metal là ngon nhất, ko quá nhức đầu
nghe Quang Vinh đi ,ko bao giờ nhức đầu :x:x
Opeth Metal
Đùa chứ là extreme prog metal
:)) tại thấy cây gia phả nó ém vào Gothic ,mà ko hiểu gothic và Opeth ....... :'>
Mà Tiamat với My dying bride cũng đâu phải Goth metal tiêu biểu :-/chẳng lẽ cứ có vocal nữ là xếp vào Gothic hết à :-? ...sao cái cây đấy thấy nó ko đúng lắm nhỉ :-/
ai xếp my dying bride là goth thế cho xem lào ???? ko phải tiêu biểu mà củng chẳng phải goth mà là death doom mê tồ
kingpersnake
03-09-2009, 09:30
nghe Quang Vinh đi ,ko bao giờ nhức đầu :x:x
:)) tại thấy cây gia phả nó ém vào Gothic ,mà ko hiểu gothic và Opeth ....... :'>
Mà Tiamat với My dying bride cũng đâu phải Goth metal tiêu biểu :-/chẳng lẽ cứ có vocal nữ là xếp vào Gothic hết à :-? ...sao cái cây đấy thấy nó ko đúng lắm nhỉ :-/
ai xếp my dying bride là goth thế cho xem lào ???? ko phải tiêu biểu mà củng chẳng phải goth mà là death doom mê tồ
Đây là giải thích của tác giả :
Goth Metal,Doom Metal,whatever you call it,the genre calls for utter blackness set to slow,sludgy quicksand rhythms,churming,smothering,sustaining guitar chords,and even the occasional sorrowful violin.Lyrically,these band (often in a low,commanding,serious mantra of a tone) to the same places Gothic,New Wave or Alternative bands go,namely to a sad but somehow romantic world racked with sobs,stained with red wine and even redder blood,lingering illnesses ending in a welcome embrace of death.Goth Metal’s most pronounced wave (of sadness) came in the mid 90s through the work of British band such as Paradise Lost,Anathema and My Dying Bride,but most the western world has coughed up a few institutions in this velvet draped realm,Sweden leading with Katatonia,Tiamat and,debatably,Opeth and Therion,while New York’s Type O Negative holds the distinction of the genre’s only Gold Album.for 1993’s Bloody Kisses.
Mà Tiamat với My dying bride cũng đâu phải Goth metal tiêu biểu :-/chẳng lẽ cứ có vocal nữ là xếp vào Gothic hết à :-? ...sao cái cây đấy thấy nó ko đúng lắm nhỉ :-/
Gothic thì cũng có Gothic Rock và Gothic Metal.
Gothic Metal thì lại chia thành 3 nhóm:Beauty,Beast và Beauty & the Beast.
- Beauty & the beast là sự kết hợp giữa giọng death của nam và giọng nữ cao.
- Beauty tức là chủ đạo là giọng nữ cao.
- Beast thì chủ đạo lại là giọng của nam,nhưng có khác giọng của nam trong nhóm 1.
ai xếp my dying bride là goth thế cho xem lào ???? ko phải tiêu biểu mà củng chẳng phải goth mà là death doom mê tồ
MDB từ đầu là death doom,từ sau cái 2006 thì chuyển sang gothic doom,gothic doom chứ ko phải gothic/doom.
Johnny 3 Tears
03-09-2009, 19:44
^ở đây có ai cho gì đâu mà xin?, cũng chả còn ai cãi nhau :|, tưởng cái topic này nhạt dần thì để nó chìm xuồng luôn?
Xin giới thiệu Limp Bizkit, đại diện tiêu biểu của nhạc rock thị trường ;))
My way, or the highway?
wfsyYUVEteA
Tại sao lại bảo LB là nhạc rock thị trường?
Đồng ý là LB nghiều bài lyric rõ củ bựa nhưng nhiều bài cũng ý nghĩa ko kém
Thế là gán cái mác thị trường?
kyori kusagami
03-09-2009, 20:23
Tại sao lại bảo LB là nhạc rock thị trường?
Đồng ý là LB nghiều bài lyric rõ củ bựa nhưng nhiều bài cũng ý nghĩa ko kém
Thế là gán cái mác thị trường?
ôi , vì LB cũng như LP
Nu mà , đối với nhiều người hễ cứ Nu là đều được định cho là Thị Trường thôi
|-)
thị trường nhưng có chất .... tạm cho là vậy :-?
freshboy2009
03-09-2009, 20:36
Bữa nghe 1 bài rock việt trên Yan Tv , mình là người vn mà ko nghe lọt dc 1 chữ hic . Trong khi linkin park hát còn nghe dc vài từ :(
TokyoAkazukin
03-09-2009, 20:55
Limp Bizkit mà ko phải nhạc thị trường thì tôi cũng đến bó tay với bạn đấy :|. Tôi nghe từ cái 3$ đến cái "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" (bạn nào hiểu ý nghĩa cái tên này thì cũng đẳng cấp đấy ;))) và cảm nhận là Durst đúng là 1 thằng ăn hại, giọng như 1 con vịt, foul mouth, 1 thằng "attention whore" chính hiệu:-w. Lyric thì gọi là ngu si chứ ko phải ko nữa... Cái Behind blue eyes của The Who, nó cover lại mà cũng nổi đình nổi đám, gọi là "đỉnh cao" của LB đc. Nói chung là vô thiên lủng. Trừ Wes ra thì LB ko là 1 cái đinh, nổi lên từ cái Nookie rồi cũng chìm xuồng :)).
Những ai ghét Nu-metal (trc kia) luôn lấy LB, LP ra để chửi, ghét post-grunge lấy Godsmack, Nickelback. Vì sao? Vì những band này là perfect example cho cái dòng nhạc mà họ mang, Nu, P-grunge, vậy thôi. :|
*Chửi vậy thôi chứ h vẫn nghe Rollin', Take a look ảound đều đều =)
leofireruby
03-09-2009, 21:44
Bữa nghe 1 bài rock việt trên Yan Tv , mình là người vn mà ko nghe lọt dc 1 chữ hic . Trong khi linkin park hát còn nghe dc vài từ :(
Bài đó chắc là Lost angel,vì là Death và họ hát tiếng Anh nên bạn ko nghe dc là phải.
hoaithinh_pham
03-09-2009, 22:44
"Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" (bạn nào hiểu ý nghĩa cái tên này thì cũng đẳng cấp đấy ;)))
mãi về sau mới hiểu ý nghĩa của cái tên này ;;)
LB thì nghe lọt tai đc mấy bài thôi thôi ;))
nhưng dù sao vẫn thích chất nhạc của Korn hơn LB :-?
ý nghĩa lả sao ý kể nghe coi tui ko bít :D .......hihi
leofireruby
04-09-2009, 18:36
Theo tui biết thì mấy ông đó chơi với nhau một trò,ko nhớ chơi thế nào chỉ nhớ là ông thua cuối cùng phải ăn cái bánh dính toàn sperm của mấy ông khác.
rock cũng đc nhiều ng` quan tâm đey chứ
rock có nhiều thể loại ai nghe đc loại nào thì phải tùy lỗ tai ng` đo thôi có khi lại tùy tâm trạng nhỉ :P
TokyoAkazukin
04-09-2009, 20:53
limp biscuit là cái trò mà 1 lũ đàn ông quây lại với nhau, "phun" lên cái bánh quy, ông nào phun cuối cùng thì phải ăn cái bánh đấy :)). 1 nghĩa khác là để chỉ 1 thằng bị "yếu" ko "lên" nổi, "limp" mà. ;))
"Chocolate Starfish" với "Hot Dog Juice" ko thể giải thích ở đây, die ngay lập tức ;))
*nghe rock (bản thân tớ) thực ra cũng ko hẳn chỉ nghe 1 vài band hay genre, cái này thay đổi theo năm tháng nhưng luôn có sự yêu thích đặc biệt với 1 số band, hoặc album, hay thậm chí chỉ 1 vài track trong cái discography đồ sộ :| (The Cure hay Tool có thể nói là để lại dấu ấn sâu đậm nhất) . Và rock cũng chỉ là 1 khoảng nhỏ trong sở thích âm nhạc của 1 người.
freshboy2009
04-09-2009, 21:21
Bài đó chắc là Lost angel,vì là Death và họ hát tiếng Anh nên bạn ko nghe dc là phải.
Mà hát dã man thiệt , chỉ nghe nhạc mà chả nghe dc 1 lời hic
babychop
04-09-2009, 21:30
Black Infinity mà nghe cũng đã thiệt
có cái tranh http://rockpassion.vn/news/cau-chuyen-ve-album-666metal-va-ban-nhac-cuoi-cung.html
HuynhSang_yeuHKT
05-09-2009, 00:52
limp biscuit là cái trò mà 1 lũ đàn ông quây lại với nhau, "phun" lên cái bánh quy, ông nào phun cuối cùng thì phải ăn cái bánh đấy :)). 1 nghĩa khác là để chỉ 1 thằng bị "yếu" ko "lên" nổi, "limp" mà. ;))
.
Nhớ là cái tên Limp Biscuit là một người bạn khi nói chuyện với thằng cha fred thì gọi cái đầu của fred là một mớ bánh quy dẻo, thế là chuyển ngay thành limp bizkit=))
.
___________Auto Merge________________
.
Limp Bizkit mà ko phải nhạc thị trường thì tôi cũng đến bó tay với bạn đấy :|. Tôi nghe từ cái 3$ đến cái "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" (bạn nào hiểu ý nghĩa cái tên này thì cũng đẳng cấp đấy ;))) và cảm nhận là Durst đúng là 1 thằng ăn hại, giọng như 1 con vịt, foul mouth, 1 thằng "attention whore" chính hiệu:-w. Lyric thì gọi là ngu si chứ ko phải ko nữa... Cái Behind blue eyes của The Who, nó cover lại mà cũng nổi đình nổi đám, gọi là "đỉnh cao" của LB đc. Nói chung là vô thiên lủng. Trừ Wes ra thì LB ko là 1 cái đinh, nổi lên từ cái Nookie rồi cũng chìm xuồng :)).
Những ai ghét Nu-metal (trc kia) luôn lấy LB, LP ra để chửi, ghét post-grunge lấy Godsmack, Nickelback. Vì sao? Vì những band này là perfect example cho cái dòng nhạc mà họ mang, Nu, P-grunge, vậy thôi. :|
*Chửi vậy thôi chứ h vẫn nghe Rollin', Take a look ảound đều đều =)
Chỉ được cái náo nào, ta đạp chết lão giờ >:)
Thằng limp thì cũng đúng là nhiều bài thị trường thật, như cái bài My Generation của nó, hay Rollin' , tuy nhiên, 1 số bài khác, như cái bài My way mà lão bảo củ bựa thì ta thấy không củ chút nào đâu, bài đó gần giống với cái kiểu Points of Authority của LP :> Hoặc như bài Eat you Alive cũng thế, hay như Boiler, bài đó phát điên lên với đoạn gào cuối cùng : Why ? Why ? như cái câu hỏi cho chính cái xã hội bẩn thỉu vậy :-> HOặc như cái bài Re-arrange, là câu hỏi, hay cũng chính là cái cách mà LB thể hiện con đường mà họ đang đi ( giống như bài my way với just my way, it's only highway )
Tên truy cập
05-09-2009, 09:31
Quay đúng trở lại quỹ đạo topic, không thì mỗi post lạc đề trong đây ăn 3 points.
B Boy HP
09-09-2009, 11:32
Để bắt đầu, chúng ta cùng nhìn lại những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21 khi teen-pop tạo nên một trào lưu mạnh mẽ trong giới trẻ VN thời kì đó. Những Backstreets Boys, Britney, Boyzone, Westlife... từng làm điên đảo biết bao thanh niên qua chương trình MTV được phát hành tuần trên HTV7 vào mỗi chiều thứ 4 (hay 5) trong tuần. Đó thực sự là một cơn sốt khi Internet chưa phổ biến ở VN và việc cầm được 1 album của 1 nhóm pop như Boyzone, BSB... để thưởng thức trên 1 đầu đĩa CD là một chuyện không hề dễ dàng như ngày nay.
Bốn, năm năm sau đó khi cơn sốt pop đã nguội dần cũng là lúc internet bắt đầu phổ biến ở VN và trào lưu hiphop/rap bắt đầu manh nha. Dân tình đổ xô đi học breakdance, nhiều nhóm nhảy ra đời và các ca sĩ thị trường VN nhanh chóng (nói đúng hơn là không thể bỏ qua =))) khi lên sân khấu trình diễn luôn đồng hành với 1 vũ đoàn minh họa có vài anh biểu diễn breakdance, lên bất kì forum nào khoảng năm 2002-04 thì chủ đề hiphop luôn là một chủ đề nóng. Giới trẻ ra đường đóng quần thụng áo rộng tay, đeo đủ thứ dây nhợ trên người (đek biết phải dây xích không nữa), học sinh tranh thủ luyện tập những động tác breakdance trong trường vào giờ ra chơi (8-})...... Rõ ràng mức độ ảnh hưởng của nó là không hề nhỏ so với trào lưu pop kể trên.
Và hiện nay là gì? Rock, câu trả lời đơn giản. Thực chất khi Internet bắt đầu vào VN thì một số fan có máu đam mê cực lớn đã bắt đầu làm quen với Internet và dùng nó để thỏa mãn thú đam mê, tìm hiểu những thông tin về thể loại được cho là ồn ào này. Vào thời điểm 2002-2004 (và trước đó nữa), để thưởng thức một album rock thưởng chỉ có vài cách sau: mượn đĩa rồi thâu lại qua băng, nhờ người thân ở nước ngoài gửi đĩa về, lên mạng kiên nhẫn download từng bài hát trong các host free được chia sẻ qua những forum rock đầu tiên ở VN bằng đường truyền dial-up. Chỉ sau đó một năm rưỡi - hai năm, mọi thứ đã khác hoàn toàn, chỉ cần trả tiền thuê bao trọn gói cho một hợp đồng thuê ADSL là hoàn toàn có thể rung đùi ngồi nhà thưởng thức vô số thể loại rock (dĩ nhiên cả các thể loại nhạc khác).
Một bước đánh dấu sự phổ biến của rock mạnh mẽ có lẽ là show diễn Tiger Translate vào đầu năm 2007 ở VN. Kể từ thời điểm đó, các rock show liên tục diễn ra, không còn khan hiếm như lúc trước và cũng là thời điểm vàng thau bắt đầu lẫn lộn. Ca sĩ chỉ cần rống khỏe, vác cây guitar điện lên sân khấu quẹt quẹt vài cái là đã có thể tự xưng mình hát rock (dù cây guitar đek có cắm bất kì dây nối nào 8-}). Có lẽ khái niệm "hát rock" chỉ tồn tại duy nhất ở đất nước VN này khi mà những nhóm nhạc và ca sĩ như MTV, Trio666, Siu Black, Anh Khoa, Kasim Hoàng Vũ cũng có thể dễ dàng được xếp vào rock. Và cũng nhờ rock mà hàng loạt người như tìm được phao cứu sinh để thể hiện mình có cá tính mạnh mẽ trong thời điểm nhạc trẻ Việt ngày càng bựa như hiện nay, chí ít thì cũng có thể tự nhủ "hên là ta nghe rock, ko đụng gì đến thể loại bựa kia" nhưng liệu chữ "nghe" đó có thể hiểu như thế nào? Là việc chỉ cần down rock về nghe cho có rồi tuôn ra những câu phát biểu đúng sai mặc bay hay là nghe để có thể dễ dàng hạ thấp những dòng nhạc thị trường khác (dù trước đây bản thân cũng từng nghe và điên cuồng)?
Dễ dàng thấy, người VN rất nhanh chóng với việc "giác ngộ" trước thời cuộc, từ pop đến hiphop/rap và nay là rock. Nhưng, liệu việc luôn chạy theo trào lưu để chứng tỏ mình không quá lạc hậu là tốt hay xấu? Thử tưởng tượng, nếu sau rock là jazz hay blues thì sẽ thế nào? Và đối với bạn, bạn có thích sự tràn lan của rock như hiện nay không và cho đó là lợi hay hại? Tui thì cảm thấy cũng có lợi vì lâu lâu lại được xem nhiều buối tấu hài rất chất lượng :)).
Đâu phải chuyện lợi hay hại :)) đâu chỉ có Rock , dù bất kì loại nhạc nào dc dân VN "giác ngộ" đều bị tha hóa sớm thôi :)) đấy , như Rap chẳng hạn , xịt rùi đó +_+
Thui tớ BeatBox cho lành :-h:D
!
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.